CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[CFC Fanfic] Chuyện công ty 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[CFC Fanfic] Chuyện công ty 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [CFC Fanfic] Chuyện công ty

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty
Bài gửiTiêu đề: [CFC Fanfic] Chuyện công ty   [CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty20/7/2014, 08:41

Tên truyện: Chuyện Công Ty
Tác giả: Tui cười lăn cười bò
Fandom: CFC cười lăn cười bò
Ghi chú: Viết thử vì thích cái ý tưởng quá xá trời cười lăn cười bò Những nhân vật dưới dây là có thật, chỉ có tên là đã được thay đổi và được người viết phóng tác theo phong cách cường điệu hoá, có gì quá lố xin thông cảm và góp ý để mình sửa cười lăn cười bò
Viết cho CFC của tôi :3 Tạm thời là chương mở đầu, nếu có người muốn coi tiếp thì mới viết tiếp cười lăn cười bò
Các bạn đừng để ý đến người kể chuyện nó chỉ là nhân viên quèn thôi hihi cười lăn cười bò
Ghi chú 2: Đăng trên FB cũng lâu lâu rồi giờ lôi lên forum cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CFC Fanfic] Chuyện công ty   [CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty20/7/2014, 08:42

Chương Mở Đầu

Xin chào. Sau đây tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện về một công ty truyện tranh nọ. Tôi là ai á? Ừ thì tôi là người kể chuyện chứ là ai. Thực ra tôi chỉ là một nhân viên quèn trong công ty thôi. Tại sao tôi lại kể chuyện về công ty á? Ừ thì cứ cho là tôi bị rảnh rỗi sinh nông nổi đi. Dù sao thì, tôi cũng sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về công ty này, và những con người làm việc ở đấy. Tin tôi đi, bạn sẽ không hối hận khi đọc nó đâu.

Đầu tiên là về cái công ty. Gọi là công ty truyện tranh nhưng thực ra nó hoạt động trên đủ mọi lĩnh vực hầm bà lằng như cái nồi tả pí lù. Nhưng chủ tịch HĐQT là otaku nên quyết định gọi nó là công ty truyện tranh cho có cái mà đi khai báo với chính quyền. Miễn không buôn lậu với lừa đảo, chứ kinh doanh gì mà chả được. Có lợi nhuận cho anh em là cứ thế triển thôi. Cái công ty nó thế đấy.

Về ngài chủ tịch hội đồng quản trị, ngài vẫn còn rất trẻ, nhưng đại khái tôi không nhớ tuổi thật của ngài. À và ngài là nữ nhé. Bả tên là... Ấy đau! Vâng em sửa... Chị ấy tên Quyên. Tôi xin phép không đưa đầy đủ họ tên ra để đảm bảo an toàn cho nhân vật trong bài báo à trong câu chuyện. Thật ra mà nói thì chị là người rất bản lĩnh. Khi công ty mới thành lập lần đầu tiên, tôi nói lần đầu tiên ở đây là vì mới thành lập được vài tháng, anh em còn đang hớn hở thi đua lập thành tích thì do lỗ hổng bảo mật trong hệ thống an ninh nên đã bị Anonymous đánh sập. (Nói là Anonymous cho oai thôi chứ thực ra là bị bọn hacker rỗi hơi nào đó ngứa tay tấn công chứ Anonymous nó chả điên mà đánh cái công ty bé tẹo này.) Dù sao thì, tôi đang nói về sự bản lĩnh của bả... à nhầm của chị ấy. Ngay lập tức, chị thành lập lại công ty (thành lập công ty mà nói nghe dễ như đi chợ mua rau ấy nhỉ). May là vẫn còn giữ được khá đầy đủ bộ sậu lúc đầu, chưa có đứa nào (dám) chạy mất.

Thế nhưng mà, sau khi công ty đi vào quỹ đạo được một thời gian, chị nhận ra rằng con gái cũng có thì, nên chị đã bỏ trốn cùng với anh tổng giám đốc, lúc ấy đang là người yêu tin đồn của chị. Nghe nói anh chị hẹn hò từ trước khi lập công ty. Lập xong thì tất nhiên chị là chủ tịch thì anh cũng là giám đốc. Hai anh chị cùng nhau đi đến một vùng đất xa lạ đầy chim hoa bướm lượn, và nơi đó chỉ dành cho tình yêu thôi... *e hèm* Dạ vâng ý em là anh chị cùng nhau xây dựng tổ ấm như bao đôi tình nhân khác trên cái đất nước này. Trước khi đi, chị chỉ kịp để lại một bức huyết thư đẫm lệ kèm theo bao lời lẽ chứa đựng tâm huyết của chị với công ty: “Chị đi đây. Chào. Các chú cố lên.” Đọc xong bức thư các giám đốc chỉ biết nhìn nhau rưng rưng nước mắt không nói nên lời, không biết vì xúc động hay vì ức chế bả muốn trào máu họng.

Giờ anh chị đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc cùng với một nhóc tì và quán sữa đậu nành. Để tránh điều tiếng dư luận anh chị đã giấu địa chỉ vô cùng kín kẽ, nhưng công ty vẫn đang âm thầm cắt cử người điều tra để đột nhập cư gia của hai ông bà một phen. Dù sao thì, hai con người ấy bỏ đi, công ty vẫn phải hoạt động. Tôi đã kể với các bạn là cái công ty này hoạt động chủ yếu trên mạng chưa nhỉ? Giờ thì các bạn biết rồi đó. Vì hoạt động ảo nhiều nên những con người ở đây cũng toàn là người nhà giời cả.

Đầu tiên tôi xin nói về cấu trúc của công ty. Công ty có các giám đốc – những người cấp to nhất, ăn dày nhất, ra lệnh lắm nhất. Không phải tôi cay cú gì giám đốc đâu nhưng đây là phản ánh của các anh chị em trong công ty. Dưới giám đốc là các phòng ban chức năng và hoạt động. Các phòng chức năng là các phòng sáng tạo ra sản phẩm cho công ty, tạo nên bộ mặt công ty, mà mục đích chủ yếu là để đối phó mỗi khi bị chính quyền sờ gáy. Các phòng hoạt động là các phòng phụ trách các mảng khác mà công ty ôm, từ mảng đưa tin chim lợn đến giải trí vớ vẩn và sự kiện nhảm nhí. Về phần chức vụ thì ngoài giám đốc, trưởng phòng, nhân viên các phòng thì còn có quản lí chung – quyền lực thì cũng ngang trưởng phòng nhưng chẳng qua là được quản nhiều phòng hơn thôi. Giờ xin phép được nói về từng phòng cụ thể.

Phòng Dịch Thuật và Truyện Tranh. Tất nhiên mang tiếng là công ty truyện tranh thì phải có cái phòng này rồi. Một phòng cực kì quan trọng trong công ty và luôn được săn đón. Trưởng phòng là một cô bé tuổi trẻ tài cao dễ thương nức tiếng. Vâng bé tên là Thương. À và cũng xin nói luôn là công ty ít nhân lực nhưng lại lắm khách hàng nên nhân viên có thể thuộc biên chế của nhiều phòng khác nhau. Vì thời gian và sức lực có hạn nên tôi chỉ xin điểm qua các trưởng phòng và một số nhân vật tiêu biểu trong công ty. Các nhân viên khác xin để hạ hồi phân giải.

Phòng Làm Phim và Phụ Đề. Một phòng quan trọng không kém. Lương của các nhân viên phòng này thì cứ gọi là phi nhanh hơn cả công tơ điện. Tức là từ nhiều đến cực nhiều ấy mà. Nhưng mà làm thì cũng cực ghê lắm. Trưởng phòng... ai ấy nhỉ? Ờ xem nào. Trưởng phòng Làm Phim và Phụ Đề là Bình Phong Cô Nương, tên cúng cơm của nàng là Hân. Nàng có biệt tài thoắt ẩn thoắt hiện, quay đi quay lại đã thấy nàng cho ra một lô sản phẩm mới mà hầu hết toàn là hàng solo chất lượng cao cả. Xin cô nương nhận của tại hạ một lạy. Thực ra hồi trước trưởng phòng này là Long Đại Hiệp, nhưng có một thời gian đại hiệp đi quy ẩn giang hồ do nhiều lí do khách quan nên Bình Phong Cô Nương được cất nhắc lên làm trưởng phòng, do các giám đốc thấy được năng suất khủng của nàng. À mà các bạn đừng hiểu nhầm, Long Đại Hiệp thực chất là... con gái, nhưng nàng tomboy kinh khủng, tên nàng (tức Long) cũng một trời nam nhi nên nàng bắt tất cả lũ đàn em gọi bằng anh và lấy nghệ danh là Long Đại Hiệp. (Dù lũ em trời đánh vẫn thường kín đáo gọi nàng là Long Ruồi.) Rất may là giờ nàng đã quay lại công ty khiến các sếp mừng rơn vì nội công của nàng cũng thâm hậu không kém Hân Cô Nương.

(Ầy dà sao càng ngày cái truyện này nó càng giống truyện chưởng vậy trời)

Phòng Điều Hành. Đây là phòng dùng để điều hành các phòng hoạt động. Tức là, mỗi phòng hoạt động có một vị trưởng phòng, và phòng Điều Hành là phòng tập hợp các vị trưởng phòng đó. Trưởng phòng Điều Hành thường được các em nhân viên trìu mến gọi là An Sư Tỉ. Tên nàng là An, tất nhiên rồi. Sở dĩ nàng có biệt danh An Sư Tỉ là vì nàng có lượng fan đàn em vô cùng đông đảo, từ trong công ty đến ngoài công ty. Nàng lại là con người đa chức năng bậc nhất công ty, với phạm vi hoạt động từ phòng Dịch Thuật đến phòng Điều Hành, phòng Tác Phẩm và phòng Thương Mại. Chắc chỉ còn phòng Phụ Đề là nàng chưa có bước chân vào, nhưng cá là nàng cũng đang chuẩn bị nhảy vô đó. Nàng cũng là con người nhiều tham vọng, và hiện tại nàng đang nhăm nhe cái ghế giám đốc đỏ chót.

Phòng Tác Phẩm. Nơi tập hợp những cây bút trẻ triển vọng, cũng là nơi các áng văn chương được cất cánh bay cao, bay xa rồi bay mất à quên không có bay mất, không thì lấy đâu ra lợi nhuận. Trưởng phòng Tác Phẩm là một cô gái có tâm hồn mỏng manh dễ vỡ như kính chống đạn, cảm xúc văn thơ dào dạt như sông Đà mùa lũ trong văn Nguyễn Tuân. Nàng tên Thi. Trước trưởng phòng này là An, nhưng do nàng ôm mộng giám đốc nên việc ở phòng quản không xuể, đành bàn giao cho Thi, vốn là cây viết kỳ cựu của phòng. Thi viết tác phẩm như viết nhật ký, ngày nào ít thì vài trang, nhiều thì vài chục trang, tóm lại văn của nàng đem thùng phi ra hứng vẫn còn bị tràn.

Phòng Thương Mại. Hoạt động như kiểu phòng kinh doanh ở các công ty khác, buôn bán bất cứ cái gì được gọi là hàng hoá theo định nghĩa của Mác Lê-nin về hàng hoá, miễn không phải hàng quốc cấm. Minh, trưởng phòng Thương Mại, là một hủ nữ chính hiệu. Nàng có niềm đam mê bất tận với giai đẹp và tình yêu giữa các giai đẹp. Lý tưởng của nàng là mở rộng phong trào hủ ra toàn thế giới, để nhân loại hiểu được rằng tình yêu đích thực không phân biệt giới tính. Nghe cứ như nàng là người phát ngôn của LGBT. Dù sao thì tôi vẫn không hiểu cái chuyện hủ của Minh liên quan gì đến công việc ở phòng Thương Mại mà các sếp lại đưa nàng lên làm trưởng phòng.

Vẫn còn nhiều phòng nữa nhưng tôi xin phép tạm thời chỉ kể đến thế. Tại sao à? Tôi thích thế đấy. Còn giờ xin nói qua một chút về các vị giám đốc đáng kính cho các ngài khỏi GATO.

Khôi Đại Ca. Gần như là anh lớn trong cái công ty âm thịnh dương suy này, sau khi ông tổng giám đốc đã bỏ trốn cùng bà chị chủ tịch. Anh cũng là người đứng ra khôi phục công ty sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế, là con người bản lĩnh khí chất ngút trời, mỗi tội thần kinh hơi có vấn đề. Ý tôi là vui buồn nóng lạnh thất thường ấy mà, không phải tâm thần phân liệt giết người hàng loạt đâu. Thân thế và cuộc sống riêng tư của anh vẫn còn là một bí ẩn.

Châu Hyung. Nghe tên chắc các bạn cũng đoán ra. Đúng thế, nàng là fan Kpop. Tất nhiên điều này chẳng ảnh hưởng gì đến công việc giám đốc của nàng, chỉ có điều nàng hay lộng quyền bắt lũ nhân viên gọi mình là Hyung và doạ sa thải chúng nó. Doạ thôi, chứ nàng làm việc cũng trách nhiệm lắm.

Còn một vài vị giám đốc nữa nhưng do không đủ thông tin nên tôi xin phép đề cập sau nếu có dịp. Đại khái về cái công ty tôi nó là như thế. Nếu bạn đã đọc đến đây thì thành thật cám ơn bạn đã bỏ ra vài chục phút cuộc đời để đọc câu chuyện nhỏ này của tôi. Công ty làm ăn cũng thất thường, lúc lỗ lúc lãi, nhưng chỉ cần có những con người nói trên thì ngày nào cũng có chuyện để kể. Bạn còn muốn nghe những chuyện đó không?
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 909

[CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CFC Fanfic] Chuyện công ty   [CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty20/7/2014, 14:06

Vâng, em đã khóc khi đọc những dòng này cười lăn cười bò)))
Người kể chuyện là "nhân viên quèn" cơ đấy [CFC Fanfic] Chuyện công ty 1380890962
Cơ mà hình như Long Đại Hiệp nhà ta còn kiêm luôn cả sứ mạng trực và phá hoại phòng họp của công ty nữa mà cười lăn cười bò))) *À, có thể đó là phòng họp, em không chắc cười lăn cười bò)*
Anou, em hóng chap mới ss nha~~ Fic hay lắm ạ~ :-bd 
 :bath: :bath: 
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CFC Fanfic] Chuyện công ty   [CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty20/7/2014, 18:26

Up cho bé Moon coi tiếp cười lăn cười bò Chứ thực ra cả nhà coi hết rồi cười lăn cười bò

Chương 1: Trong Một Mối Quan Hệ Mở

Chào các bạn. Lại là tôi và cái công ty trên giời của tôi đây. Hôm nay tôi sẽ kể với các bạn cụ thể hơn về quan hệ giữa các nhân viên công ty. Ái chà, cái này cũng không kém phần thú vị đâu.

Đầu tiên, tôi muốn hỏi các bạn một câu. Các bạn đã từng nghe danh Hội Tam Hoàng chưa? Rồi hả? Tốt. Mà chưa cũng không sao. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về Hội Tam Hoàng ở công ty tôi. Tương truyền sinh thời ở công ty có ba con người hết sức đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, họ cùng tuổi, cùng năm sinh, cùng con giáp. Chính vì điểm tương đồng vô cùng kì diệu đó, ba người ấy đã cùng nhau lập nên Hội Tam Hoàng, quyết có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chịu. Đó là tôi nghe dân tình đồn đại như vậy. Hoặc cũng có thể chỉ là vì tên của ba người vô tình cùng có chữ Hoàng. Biết đâu đấy. Ba người ấy, chắc các bạn cũng biết nếu các bạn từng đọc chương mở đầu trong câu chuyện của tôi. Hội Tam Hoàng bao gồm Hân Cô Nương, Long Đại Hiệp, và An Sư Tỉ.

Giai thoại về ba người thanh niên kiệt xuất này thì có rất nhiều. Tôi chỉ xin điểm qua một vài cái tiêu biểu nhất. Chẳng hạn, vào dịp kỉ niệm thành lập công ty lần thứ 4, trong không khí người người nhà nhà thi đua nô nức lập thành tích chào mừng tròn 1 năm hai ông bà chủ tịch và tổng giám đốc cuốn gói khỏi công ty, ba nàng đã đứng top 3 người có số lượng sản phẩm nhiều nhất công ty ở 3 mảng khác nhau. Thật toàn những con người vĩ đại, uy danh lừng lẫy biển trời.

Một giai thoại nữa hay được lũ đàn em bàn tán là mối tình tay ba giữa ba vĩ nhân này. Đừng hiểu nhầm, không phải trò love triangle quắn quéo như trong shoujo manga đâu. Chuyện kể rằng, trong ba người thì Long Đại Hiệp gia nhập công ty đầu tiên. Nàng làm mưa làm gió đầu đội mũ chân đạp dép trong công ty một thời gian khá dài, rồi trước bão tố thời đại, tức các cụ thân sinh, nàng đành tạm thời gác kiếm quy ẩn giang hồ. Nhưng chiến tích nàng để lại đã khiến cho một hậu bối đem lòng ngưỡng mộ, ấy chính là Hân Hân Cô Nương. Hân Cô Nương lúc mới vào công ty làm cùng phòng Dịch Thuật với An Sư Tỉ, cũng vừa nhận việc sau nàng vài tháng. Vì đem lòng mến mộ Long Đại Hiệp, Hân Cô Nương đã nhảy phóc sang đầu quân cho phòng Phụ Đề, và kết quả là các sản phẩm của nàng còn được vang danh đến tận ngày nay.

Nghe như phim chưởng, nhưng mà tôi nói thật đấy. Đến đây tôi xin được ngắt dòng ra cho bạn đọc dễ hình dung. Trong lúc nàng còn mải nối gót thần tượng, thì cũng không hay rằng An Sư Tỉ đã thầm hâm mộ nàng từ hồi còn làm chung. Nhưng nàng không nói ra mà chỉ giữ cho riêng mình, quả là tình cảm sâu nặng đào mãi không thấy đáy. Bạn bắt đầu chóng mặt rồi phải không? Tôi còn chưa kể đến sự việc mấu chốt mà. Đã gọi là tay ba thì phải tay ba cho trót. An Sư Tỉ có nằm mơ cũng không ngờ thần tượng của người mà nàng thần tượng lại đi thần tượng nàng. Chẳng qua là hồi còn ngồi trên ghế nhà trường nàng cũng sưu tập được bộ thành tích điểm chác cũng có thể coi là khủng bố. Còn Long Đại Hiệp thì vốn không có mảnh thành tích giắt lưng nên quay ra lại vô cùng khâm phục nàng.

Chuyện tay ba mà tôi nói thực ra chỉ có thế thôi. “Chỉ có thế” mà cũng tốn gần 1/3 chương rồi đấy. Dài vậy nên nếu có nhàm quá thì mong bạn đọc thông cảm. Tất nhiên ba người vẫn là bạn thân thiết, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy Hội Tam Hoàng vừa đi vừa bàn dự án mới dưới sảnh chính công ty. Nghe đồn, vâng thì người ta hay bảo đồn như lời mà, Long Đại Hiệp thích An Sư Tỉ thật. Thực hư như nào thì tôi không rõ. Chuyện của hai người thì tốt nhất cứ để họ tự lo liệu.

Có thể các bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại dành nhiều thời gian kể về Hội như thế. Vì tôi là fan mà hê hê. Dù sao thì, ngoài Hội Tam Hoàng ra, quan hệ giữa các thành viên trong công ty không thể nói là đơn giản có thể kể hết trong một sớm một chiều. Tôi sẽ cố gắng kể hết những gì tôi biết được. Trong công ty thì ngoài các giám đốc đều là tiền bối lớn tuổi, hay còn gọi theo thuật ngữ khoa học là già, các trưởng phòng xêm xêm tuổi nhau khoảng tầm mãn teen, thì hầu hết nhân viên là một đám lâu la lóc chóc tuổi từ tiền teen đến trung teen. Chúng nó thì năng lực có thừa, nhưng sức quậy thì cũng vô địch thiên hạ.

Long Đại Hiệp có một đứa em gái tên Vy Anh. Khiêm tốn mà nói, Vy Anh là một cô gái khá. Hoặc trung bình khá. Hoặc dưới trung bình. Thôi được rồi, cái câu kia không được khiêm tốn cho lắm. Nhưng nhờ biết mông má tốt nên nàng càng ngày càng tiến gần đến mức giỏi. Mặc dù lão anh nàng, tức Long (như tôi đã kể, bắt tụi đàn em gọi bằng anh), thường chỉ nhắc đến nàng với 2 từ: “đủ xài”. Thế có tức cho nàng không? Người ta có câu, thương nhau lắm cắn nhau đau. Anh em nhà này, có thể sáng vừa hú hí hớn hở xong chiều đã chí choé ầm ĩ cả công ty, đến mức An phải xông ra xách tai hai đứa quẳng về phòng.

Vy Anh thân và bằng tuổi Kim – em gái của An Sư Tỉ. Nàng này cũng có thể coi là bản sao thu nhỏ của Thần Long Đại Hiệp (thêm chữ Thần cho giống trong Kungfu Panda). Tức là, nàng nhìn như một đứa con trai, ăn nói như một đứa con trai, và nghịch thì như một con quỷ. Hầu hết mọi phi vụ rình rập theo dõi tống tiền tống tình tống giấy vệ sinh trong công ty đều một tay nàng chỉ đạo, bất chấp chị gái nàng là nhân viên gương mẫu bậc nhất. Ấy thế mà không hiểu sao nàng lại bái Long Đại Hiệp làm sư phụ, trong khi cô nàng tomboy kia thì thuộc dạng nhăn não level âm, chỉ được cái đánh đấm thì giỏi không ai bằng (nàng chỉ sợ mỗi An Sư Tỉ, lại chẳng hiểu sao nốt?).

Trong công ty còn một người nữa cũng gọi Long một tiếng sư phụ. Nàng thuộc biên chế phòng Làm Phim và Phụ Đề, tên thường gọi: Ngân. Nói về Ngân thì cũng đơn giản, nếu các bạn đã đọc những gì tôi vừa kể về Kim. Nếu coi Kim là dương vô cùng thì Ngân tất hẳn là âm vô cùng. Nàng dịu dàng, lễ phép, ngoan ngoãn như một viên kẹo. Mà lại là kẹo Mentos bỏ vào chai Cocacola. Bạn nào chưa hiểu có thể google để hiểu rõ hơn. Nàng thích làm đồ handmade, lần nào xong thành phẩm là nàng thuê ba gác chở đến phát cho mỗi người một cái kèm nụ cười ngọt ngào hơn cả Joker trong The Dark Knight. Coi vậy chứ nàng là niềm tự hào của Hân Cô Nương hẳn hoi đấy.

Nếu như Long Đại Hiệp, An Sư Tỉ và Hân Cô Nương lập thành Hội Tam Hoàng lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, thì Vy Anh, Kim và Ngân cũng có thể được xét đến là truyền nhân của ba con người vĩ đại này, hay còn gọi là Hội Tiểu Tam Hoàng. À tất nhiên đó là nhận xét của tôi thôi, chứ cũng chưa có gì gọi là chính thức. Hội Tam Hoàng và ba truyền nhân thỉnh thoảng vẫn trốn việc về sớm để đi tụ tập. Nghe nói đã phá sập một quán café nào đó ở khu Cầu Giấy, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy kinh hoàng.

Thực ra thì quan hệ chủ yếu giữa các thành viên trong công ty là anh chị em, đôi lúc nâng lên thành sư phụ đệ tử hoặc sếp và cấp dưới hoặc gấu và đồng bọn. Còn một chuyện nữa tôi muốn kể cho các bạn nghe, đó là truyền thuyết về một bang hội bí ẩn hoạt động giữa lòng công ty. Hành tung của bang này cực kì huyền bí, thông tin về bang chủ và các bang chúng cũng thuộc dạng tuyệt mật, nếu phát hiện bị lộ ra ngoài sẽ có kẻ bị thủ tiêu ngay. Dù đã cố gắng hết sức nghe ngóng nhưng tôi chỉ phong thanh biết được rằng bang đó lấy tên là Bang Trịch Vía hay Bang Đốt Vía gì đó. Hồ sơ về bang được cất giấu rất kỹ trong kho lưu trữ. Một đồng nghiệp của tôi vì quá đỗi tò mò đã một lần đột nhập vào kho tìm kiếm, nhưng chỉ kịp nhìn được cái bìa hồ sơ đã bị Khôi Đại Ca phát hiện và sút ra ngoài. Theo như người ấy kể lại, trên bìa hồ sơ ghi độc một dòng chữ: “Trịch Vía đệ nhất Bang – Ăn Hại Hội”. Nghe oai phong làm sao.

Chương 1 đến đây là hết. Tôi còn muốn kể nhiều nhiều nữa nhưng sợ các bạn không có sức đọc. Thôi thì đành hẹn gặp lại các bạn ở chương sau, nếu những gì tôi viết ra đây chưa bị giám đốc Châu nhìn thấy và sa thải vì tội bôi nhọ công ty. Hyung dám vậy lắm.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 909

[CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CFC Fanfic] Chuyện công ty   [CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty20/7/2014, 21:01

Này thật á? Cả nhà đọc hết *trừ em á??* :-o1 
*Mình đã bỏ lỡ sự kiện hot à cười lăn cười bò*
Cơ mà cái bang *ăn hại* đấy nó có bí ẩn quái đâu, đi khoe khắp tứ hải năm châu thế kia còn gì cười lăn cười bò))
Ss ơi, up chap mới nha~~ Em hóng  Flower 

*PS: Anou.. Ss có thấy bé moon rất ngoan hông? :eye: *
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CFC Fanfic] Chuyện công ty   [CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty21/7/2014, 09:41

Hờ hờ cũng thấy trên fb lâu rồi cơ mà tưởng....
Tại cái tên fic trá hình quá mà cười lăn cười bò)
Ss up nhanh cho em đọc nữa nhá cười lăn cười bò)
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CFC Fanfic] Chuyện công ty   [CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty21/7/2014, 17:25

Đây là chap gần nhất và tạm thời chưa nghĩ ra cái gì nên chưa viết tiếp được cười lăn cười bò
Ai có ý tưởng thì quăng ra đây cho mình tham khảo cười lăn cười bò

Chương 2: Ngày Thường Bắt Đầu Trước Khi Tan Sở

7.20

An vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ đọc bản dịch xong là nó chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng thằng nào? Rồi nó chửi công ty. Thế cũng chẳng sao. À thực ra là có sao. Để giám đốc nghe thấy thì có cả vũ trụ luôn chứ chẳng phải có mỗi sao. Tức mình nó chửi ngay tất cả phòng. Nhưng cả phòng Dịch Thuật ai cũng nhủ, "Chắc nó chửi phòng Phụ Đề." Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, nó phải chửi cha đứa nào không nghe nó chửi. Nhưng cũng không ai ra điều. Nín thinh. Khỉ gió! Thế thì có phí cà phê của nó không? Thế thì có khổ nó không? Không biết đứa chết mẹ nào nhét nó vào cái phòng này cho nó khổ đến nông nỗi này ? A ha! Phải đấy, nó cứ thế mà chửi, nó chửi đứa chết mẹ nào tống An Sư Tỉ vào cái phòng này! Ủa mà không phải chính nó tự xin vào hay sao? Chả lẽ nó lại đi chửi chính mình? Thôi thì nó cũng mệt rồi... Nhưng mà nó vẫn phải chửi!...

Khôi Đại Ca đi ngang phòng ghé đầu vào.

“Xong chưa?”

“Dạ chưa. ” Thương vừa ngáp vừa trả lời.

Khôi gật gù. “Kiểu này cuối năm anh cho các cô cậu viết báo cáo phân tích tiếng chửi của An. Thôi ráng lên, nó điên thế chứ không có nó thì phòng cạp đất mà ăn. Đây cho bịch bắp rang vừa ăn vừa xem kịch câm nè.” Quẳng bịch bắp vào phòng.

8.10

“Long.”

Hân lên tiếng sau khi rời mắt khỏi người yêu của nàng, tức cái máy tính.

“Ừa?” Long hí hửng. Nàng đang phởn vì hôm qua nàng tự thấy mình làm việc cực kì thần tốc một buổi tối đã sub xong Movie 4. Sáng lại nộp sớm nhất nữa.

“Hôm qua vừa làm việc vừa nghe nhạc sến phải không?”

“...Ủa sao cậu biết?”

“Thì Captured in Her Eyes dịch là Đắm Chìm Trong Mắt Em đây nè.”

9.40

“Trà trà trà bí đao... Wonderfarm...”

“Vy Anh!! Đừng có nhảy cái đó nữa!!”

“Bạn có vitamin D ế ê ề... Vitamin D cho sức khoẻ...”

“Hát cũng không!!!”

11.30

Giờ nghỉ trưa.

Nhạc U-KISS nổi lên.

Anti Kpop Hội: “SSSSSSẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾPPPPPPPPPP!!!ABCXYZ!@#&^$#*&^%(*&^!#5*^$%#%&%”

14.15

An đi đến chỗ máy pha cà phê. Nàng nhìn thấy Hân lững thững đi từ tầng 1 lên.

“Đi đâu đấy?” An với tay lấy cái cốc, hỏi.

Hân nhún vai. “Toilet chứ chi. Hôm qua Chelsea thua mà.”

“Ra vậy.” An vừa rót cà phê vào cốc vừa lắc đầu. “Đúng là chỉ ở cái công ty này mới có trò nhận tin Ngoại hạng Anh thông qua toilet.”

Hân đáp bình thản. “Không biết em của đứa nào hôm trước đội nhà thua là hôm sau mang giấu biến hết giấy vệ sinh vậy cà?”

“Ê, nó cũng một tay cậu đào tạo đó nha!” An lấy thêm một cốc nữa, cười. “Thôi để tớ đãi cà phê bù công cậu phải chạy xuống tầng 1 đi toilet.”

“Đãi gì chứ, cà phê miễn phí mà má.”

15.05

Phòng Âm Nhạc: “Á á á anh Long ơi sang đuổi giùm em con chuột á á á!!”

Phòng Phụ Đề: “Mày qua đập cho anh con gián trước đi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...!!!!”

16.10

PHỊCH
RẦM
HUỴCH HUỴCH HUỴCH

Thi ló mặt ra khỏi phòng Tác Phẩm, nhìn thấy Ngân đang rảo bước trên hành lang. “Cái gì vậy?”

“Chị đừng để ý. Chuyện thường ấy mà.” Nàng nhoẻn cười. Ngây thơ vật.

Thi nhíu mày. “Nhưng là cái gì mới được?”

“Chả là... chiều nào chị Minh í, chị trưởng phòng Thương Mại í, chị í cũng duyệt hàng để mang đi sale. Mà cứ duyệt đến chồng magazine là kiểu gì cũng có 1 tờ da ôi rating MA do Hyung lén nhét vô.”

“Thế thì sao?”

“Chị vẫn chưa hiểu ạ?” Ngân cười toe toét. “Vào phòng y tế vì mất máu mũi cấp tính chứ sao!”

16.25

Kim lò dò lần sang phòng Sự Kiện. Chả là nàng có đồng bọn cạ cứng trong mấy vụ phản động ở đây.

“Chị Hạ, chị Hạ!” Kim thò đầu vào trong phòng, ngoắc ngoắc tay. Như gọi chó.

“Chị Hạ” của nàng bước ra, vừa thấy Kim liền túm áo nàng kéo vào một góc.

“Ê nhóc! Sao lần trước dám bỏ chị chạy lấy người hả!? Làm chị mày dính một shot Hấp Di... à Hấp Tinh Đại Pháp của Long Ruồi mém nữa nhập viện luôn...!”

Kim cười khì khì. “Em xin lỗi, sư phụ em được cái tốc độ máu lên não thì chậm nhưng lên cơ thì nhanh không tưởng, em không chuồn nhanh lão cho em ra bã luôn.”

“Thế cũng nói.” Hạ ngán ngẩm. “Thôi nghĩ trò khác đi, lần trước đòi tăng lương đã không xong lại còn bị hai ông bà giám đốc gọi Thần Long Đại Hiệp đến bảo kê nữa chứ. Thiệt bất công!”

“Đúng thế đúng thế!” Kim gật gù, nói đoạn lại thì thầm. “Nghe nè nghe nè, em bảo...”
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 909

[CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CFC Fanfic] Chuyện công ty   [CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty21/7/2014, 20:05

*Chết sặc với đoạn đầu  :mouth: *
Vâng thì chap tiếp ss viết về chuyện tình *sến súa sặc sụa* của Long Đại Hiệp và An Sư Tỉ đê cười lăn cười bò)))
*chuyện thường ngày ấy mà cười lăn cười bò))*
Anyway, em lại lót dép hóng chap đây ạ  :shake: 
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 30/10/1998
Age : 25
Đến từ : Disney land

[CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CFC Fanfic] Chuyện công ty   [CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty22/7/2014, 22:32

Lần nào đọc cũng cười ha ha cười lăn cười bò)))) anw em ngồi mòn dép từ tháng trước mà ko thấy chap mới này cười lăn cười bò))))))))

chap tiếp theo sẽ có kế hoạch đại náo của phản động cấp độ 1 và phản động cấp độ 2 ạ? cười lăn cười bò)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CFC Fanfic] Chuyện công ty   [CFC Fanfic] Chuyện công ty Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[CFC Fanfic] Chuyện công ty

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter)
» [Flame Of Recca Fanfic] Trở về
» Fanfic : Xin lỗi , tớ chỉ là người đến sau
» [Fanfic] Mặt nạ thiên thần
» [Naruto Fanfic] Bộ Mặt

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-