CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Two-shot] Cold and lonely night 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Two-shot] Cold and lonely night 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Two-shot] Cold and lonely night

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Two-shot] Cold and lonely night Empty
Bài gửiTiêu đề: [Two-shot] Cold and lonely night   [Two-shot] Cold and lonely night Empty13/3/2013, 02:58

Title: Cold and lonely night
Author: HaibaCo *akv Kev, Cab, 23...*
Category: gọi là Romance cũng được. Mặc dù chắc đúng hơn nên gọi là lãng xẹt
Rating: 16+
A/N: PWP, TWT. Vì thế nên mọi người đừng hỏi vì sao fic lại không có nội dung gì nhé...

À mà, mình cứ gọi là two shot mà cũng không biết có đúng không


Một ngày như thường lệ, một buổi tối như bao buổi tối khác...Những đợt gió nhè nhẹ đã tạo nên một bầu không khí lạnh bao trùm lên khắp thành phố. Thế nhưng, hôm nay đặc biệt hơn...trời mưa...

Những giọt mưa tuôn rơi tí tách xuống đường phố, gội sạch những hạt bụi nhỏ li ti còn mắc lại trên tán lá cây. Thỉnh thoảng còn rít lên tiếng gió gào thét cuốn theo hàng triệu giọt mưa từ phía ngoài sống và đập vào bức tường khu chung cư anh đang sống...

Anh mở cửa sổ...Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được cái mùi vị quyến rũ rất đặc trưng của những cơn mưa mùa hè. Mưa thường không lớn, nhưng một khi đã lớn thì chúng luôn tạo ra những cơn lốc mưa cuốn cùng với gió mạnh...Anh thích vừa nghe nhạc vừa được tận hưởng cái lạnh của những đợt gió ào ạt từ phía ngoài sông

Bất giác, trong lòng anh dâng trào một cảm xúc khó tả...Ạnh nhớ lại ngày ấy, cái ngày khá đặc biệt với anh...Cũng ngay dưới trời mưa tầm tã ấy

****
Cách đây 3 năm...

Cái lạnh lẽo của một buổi tối mùa hè đã kéo theo một đợt mưa tuôn xối xả. Những cơn gió mạnh nổi lên liên tiếp khiến cho những người đi xe đạp phải xuống dẫn bộ...Tuy vậy anh vẫn cố phải chạy xe về nhà cho kịp buổi học piano mà cô giáo tôi đang chờ sau khi dạy cho thằng em trai anh. Quả thật nếu đạp xe trong thời tiết khắc nhiệt, trời mưa tát thẳng vào mặt, gió nổi lên đẩy xe ra phía sau thì phải ghì chặt ghi-đông và siết mạnh pedan thì mới có thể chạy được với tốt độ chậm...

Anh vẫn chạy xe trong cái lạnh đến thấu xương và cái ướt át thấm dần vào làn da...

Đằng sau bức màn trắng xóa của mưa tuôn và âm thanh khó chịu của tiếng gió đang giật liên hồi, anh nhận ra một bóng đen đang hớt hải chạy bộ dọc theo hàng cây bên đường...Một người con gái chạc tuổi anh trong bộ dạng ướt nhẹp vì mưa, vẫn còn thở hổi hển, có lẽ vì phải chạy bộ từ lúc trời bắt đầu đổ mưa...

Chợt cô ấy đột ngột băng sang đường làm anh suýt tông phải nhưng lại sượt qua chân khiến cả 2 đều ngã ra giữa đường...Anh cố gượng dậy, lại gần người con gái lúc này vẫn còn cố gắng đứng dậy sau lần ngã ấy. Mặt cô không biểu cảm nhưng anh cảm nhận những cái nhăn mặt thỉnh thoảng lại khẽ hiện lên do cơn đau từ cú va chạm vừa rồi...

Anh dắt cô tới một mái hiên của căn nhà được xây theo kiểu phương Tây. Cả 2 lúc này vừa mệt vừa ướt nên không ai muốn phải cãi nhau trong hoàn cảnh này...

Anh giúp cô ngồi xuống bậc thềm dưới hiên

- À xin lỗi. Lúc nãy bạn không sao chứ? - Anh cố gắng mở lời, xoa dịu không khí im lặng giữa 2 người từ nãy giờ
- À không sao đâu mà

Người con gái đáp lại lạnh lùng. Ánh mắt vẫn nhìn xuống dưới, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn những ngôi sao đang phát ra ánh sáng lòe loẹt sau bức màn mưa...Anh im lặng nhìn ra chỗ khác, đưa mắt nhìn ra phía ánh đèn xa xăm đằng kia, có khi lại chăm chú vào tán cây bị gió đẩy nên cong về một phía...

- À mà bạn tên gì thế?
- Mình tên...
- Còn mình...

Lại một khoảng lặng xuất hiện giữa hai con người. Họ chỉ có thể nghe một thứ âm thanh duy nhất là tiếng mưa. Tiếng mưa dường như đã quá quen thuộc với anh. Anh thường nghe nhạc, nhưng anh thích đeo tai nghe rồi bật bản nhạc mình thích mỗi khi trời mưa.

Anh nhìn người con gái lúc này đang đưa đôi bàn tay của mình ra hứng mưa. Dường như mưa cũng là niềm vui của cô, niềm vui khi được chơi đùa với mưa. Những giọt nước nhỏ bé lăn dài theo các ngón tay cô...

- Ngày trước ở quê, mình cũng thích mưa lắm... - Người con gái mở lời
- Thế à... - Người con trai vội đáp - Mình cũng thế
- ...
- ...
- À mà, bạn nghe nhạc không?
- Có chứ!

Người con gái lấy ra một chiếc điện thoại cùng tai nghe đưa cho anh

- Mỗi đứa một bên nhé
- À uh...

Giai điệu bài hát lúc trầm, lúc bổng, lúc du dương, lúc nghiệt ngã hệt như cơn mưa đầu hè đang trút xuống mái hiên này vậy. Bản nhạc I`m with you do Avril Lavigne trình bày được bật lên qua chiếc earphones. Chưa bao giờ anh được nghe một bản nhạc hay đến thế, một bản nhạc chân thật với cảm xúc của một người con gái đang đứng chờ người yêu trong đêm đông lạnh giá. Trước đây anh chỉ biết nghe đứng trong nhà rồi lặng lẽ ngắm nhìn những cơn mưa gào thét qua chiếc cửa số kính. Giờ đây anh được thưởng thức một bài nhạc mà anh cho là hay nhất từ trước đến giờ với một người con gái anh mới quen...

- Bài này là gì thế bạn?
- À. I`m with you ấy mà. Của Avril Lavigne...
- Hay quá nhỉ...Chưa bao giờ mình được nghe bài về tâm trạng dưới mưa hay đến thế...
- Hì hì. Giờ trời mưa nên mình tranh thủ nghe luôn đi...

Những đợt gió đã mang theo không khí lạnh luồn qua tóc người con gái. Anh bất chợt liếc nhìn cô gái đang khẽ búi lại mái tóc cao, để lộ gò má hơi ửng hồng. Anh cảm thấy mình chột dạ nên nhanh chóng quay đi...

Mưa tuôn mưa xối không ngừng, tuôn xuống những con đường vắng vẻ, xuống mái hiên nhỏ bé rồi tạo ra những âm thanh lách tách đều đặn, xuống 2 con người đang thưởng thức bản nhạc để lấp đầy những khoảng lặng vô hình giữa 2 người họ. Mưa càng làm cho bản nhạc thêm ý nghĩ với anh. Anh nhắm mắt, chăm chú lắng nghe từng giai điệu bản nhạc...

Trời cũng tạnh dần. Mưa không còn dữ dội như trước nữa mà đã hiền hòa hơn. Một cơn mưa của một ngày hè đã dần bước sang hồi kết...

- Mưa cũng tạnh rồi. Mình về nhé - Người con gái nói
- Được thôi
- Cảm ơn bạn nhé! - Cô gái khẽ nói
- Không có gì đâu...
- Tạm biệt bạn...
- Tạm biệt...

Anh còn ngồi đó, đưa mắt nhìn theo người con gái dần khuất sau hàng cây xanh mướt dọc bên đường. Chỉ sau khi người con gái khuất khỏi tầm mắt, anh mới đứng dậy rồi lững thững bước về chiếc xe đạp dựa ở góc tường...

Anh về nhà, không quên ngoái nhìn lại nơi mình vừa ngồi lại lúc trước, nơi mình vừa được thưởng thức một bản nhạc, và quan trọng hơn, dưới mái hiên đó là nơi anh vừa có cảm giác ngượng ngùng với người con gái anh mới quen, dù chỉ gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng trong lòng anh đã nảy sinh một thứ tình cảm mà ngay cả chính anh bây giờ cũng không thể tả được

***

Trời vẫn mưa. Mưa càng ngày càng mạnh. Anh ngắm nhìn dòng sông qua chiếc cửa sổ kính mở toang ngày trước. Anh ngước lên trời, khẽ hít một hơi dài. Anh nhắm mắt thưởng thức bài nhạc ngày xưa anh từng được biết đến, I`m with you...Những cơn gió đã đưa anh trở lại một hoài niệm, một kỉ niệm lạ lùng, nhanh chóng nhưng đẹp đẽ, khó quên

Bất giác, anh đưa mắt tìm một mái hiên, rồi tìm một bóng đen đang chạy trên đường...

I'm standing on a bridge
I'm waiting in the dark
I thought that you'd be here by now
There's nothing but the rain
No footsteps on the ground
I'm listening but there's no sound



PS: Fic viết trong tâm trạng khá là mệt mỏi nên chắc cũng có nhiều lỗi sai. Mong mọi người bỏ qua @@
Về Đầu Trang Go down
 

[Two-shot] Cold and lonely night

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Show me the meaning of being lonely
» [Night] Non-fanart
» [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding
» The Art & Music night - Tiger Translate Growth Hà Nội 2011
» [One-shot] Nụ hôn có vị như thế nào?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-