CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
zonzonzon

zonzonzon

Tổng số bài gửi : 31

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty27/9/2009, 03:50

Hôm nay là ngày của Mouri ! [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh 4774
Mình hôm nay trúng đậm quả cá độ, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh 930350
đi đường gặp ngay tên móc túi, nó láo thật, dám đụng đến mình [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh 13541, đã thế mình cho một đòn judo nằm ngã lăn quay, được sếp megure tuyên dương [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Lol
Buổi chiều đi chơi suối nước nóng, gặp vụ án, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh 280980 tên hattori lanh chanh phá án trước mình, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh 55240 thôi thì nhường cho hậu bối thôi, chứ Mouri lừng danh này sao có thể bó tay được [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh 178493
Tên Hattori cũng chỉ là một thắng oắt tương đen thôi [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh 225225 [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh 4774 !!!
Tối về thằng nhóc Conan học nhóm, nó hỏi mình bài tập? [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh 221440 ! OMG!!!!! [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh 281500 mình bik nó thừa sức giải được, chỉ định chơi xỏ mình trước mặt đám bạn nó và con bé Ran vì mới cốc nó lõm đầu. Chẳng lẽ lại nói là mình không bik? Thế là mình lanh trí cốc nó mấy phát nữa và bảo: "Bài dễ thế này mà không tự làm được àh?" [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh 490450 (chít chưa con, dám láo với ta hả thằng nhãi ranh [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh 442790 , chừa đi nghe chưa?)
Về Đầu Trang Go down
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty27/9/2009, 05:45

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh 391641 [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh 391641 nhật kí truyền kì của Mouri à
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty27/9/2009, 11:54

này, bác thám tử dỏm kia!!! dám bắt nạt con tui à!!! grrr... :h6: vớ vẩn ít thui nha!!! này, cái vụ bác thanh tra khen ông là có thật không vậy cà??? tôi thì tôi nghi lắm! :h17: *hét* BÁC LÀM ƠN ĐỪNG CỐC ĐẦU THẰNG NHỎ ĐƯỢC KHÔNG BÁC "KÍNH MẾN"??? mà bác đã làm lành với Eri chưa??? không tôi méc Ran bây giờ! *cười đểu* :h15: có muốn tui cho thăng thiên không??? :h13: :h9:
p.s: rất xin lỗi vì đã nặng lời, nhưng tôi đang nói sự thật!!
Về Đầu Trang Go down
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty27/9/2009, 20:11

her her ;)) ....... Ngài thám tử ơi ông chỉ được cái nổ là to thôi .......
Chỉ có tên da đen kia mới chịu thua ông cái vụ ăn mì ấy ....
Gặp tui thì ..... XD XD XD .... ông phải bái làm sư phụ ấy
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty27/9/2009, 20:15

Her, mọi người làm gì hè nhau ăn hiếp bố tôi thế nhở? Phải làm như tôi đây này
...BINH...BỐP...CHÁT... Lại cá độ àh? Bố có nói con mới biết nhé! Trời ạh! Lại cốc đầu Conan. Người lớn mà chơi thế àh? Chơi vậy thì chơi với ai? (Con hỏi bài có bao h bố chỉ được đâu? Con thừa bik trình độ bố mà.)
Hình như tớ có hơi quá nhỉ? Thôi, mọi người đừng bắt nạt bố tớ nhé!!! Khổ...
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty28/9/2009, 16:47

"Cô em mít ướt" đúng là biết cách đối nhân xử thế(theo kiểu mafia),tôi cũng xin bái làm sư phụ.Cứ cho ngài thám tử nổ một chút thì đã sao nhỉ,thùng rỗng kêu to mà.Dù sao thì cả đời ổng cũng chẳng ngóc được cái thân quèn lên cho bằng thiên hạ.
Nhìn lại thấy so với mấy người kia ta còn nhân đạo chán(không buồn công kích thì đúng hơn)
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty29/9/2009, 11:52

@Ran: làm tốt lắm cháu à! chỉ có cách kiểu của B.O. chắc mới trị được bác già! :h17: nhưng...góp ý chút thôi Ran-chan à...có lẽ...Kid, Akai và cô vẫn còn có tính nhân đạo(amen) chứ cháu...O_O kiểu này...
@Akai: đồng ý cả hai chân hai tay luôn
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty29/9/2009, 12:21

Hì hì, cháu cũng đâu mạnh tay tới thế. (dùng loa phát thanh cho nó phóng đại âm thanh thế thôi ạ 😢 Với lại, ko thế thì cô bik bố cháu rồi đấy. Lâu lâu phải dọa thế.)
Cô với Akai nhân đạo thì được ạ (tại cháu đang "thù" KID lắm, cô thông cảm!!)
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty29/9/2009, 12:27

haha...
Ran-chan thù Kid vì vụ...dòm qua nhà với ý đồ đen tối chớ giề??? ;) hắn bảo xơi chổi chán rồi, bây giờ sang karate...XD ặc ặc...(trộm gì mà thế này?)
thì ra là vậy! phải doạ ổng mạnh tay, mạnh mồm(tự nhiên quay ngoắt 360 độ) thì may ra mới TRỊ và DIỆT TẬN GỐC MẦM MỐNG cháu à! XD
p.s: nhân đạo...? XD bây giờ hết nhân đạo rồi...
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty29/9/2009, 17:55

The_Mad_Hatter đã viết:
này, bác thám tử dỏm kia!!! dám bắt nạt con tui à!!! grrr... :h6: vớ vẩn ít thui nha!!! này, cái vụ bác thanh tra khen ông là có thật không vậy cà??? tôi thì tôi nghi lắm! :h17: *hét* BÁC LÀM ƠN ĐỪNG CỐC ĐẦU THẰNG NHỎ ĐƯỢC KHÔNG BÁC "KÍNH MẾN"??? mà bác đã làm lành với Eri chưa??? không tôi méc Ran bây giờ! *cười đểu* :h15: có muốn tui cho thăng thiên không??? :h13: :h9:
p.s: rất xin lỗi vì đã nặng lời, nhưng tôi đang nói sự thật!!
cô kia,sao cứ chũi mũi vào chuyện hà tôi hả*hét to tới mức từ Tokyo mà ở Osaka cũng nghe thấy(hơi bị pro 8) )*
dám bảo tui là thám tử dỏm hả cô kia(sát khí bừng bừng :x ),có tin tui đá bay cô sang tận ...(đâu nhỉ?)...Campuchia ko hử?????? :x
tui thích cốc thì cốc(cô thương nó hả? :?: ))nó là con cô hả???tui tưởng cô chỉ có duy nhất 1 thằng con quý tử đang bỏ con gái tôi ở nhà chứ? :!: :?: *ngẫm nghĩ 1 hồi==>đưa ra kết luận* bộ chẳng lẽ nó là ... con nuôi(nghi lắm 8) )
ePiPhYlLuM đã viết:
Her, mọi người làm gì hè nhau ăn hiếp bố tôi thế nhở? Phải làm như tôi đây này
...BINH...BỐP...CHÁT... Lại cá độ àh? Bố có nói con mới biết nhé! Trời ạh! Lại cốc đầu Conan. Người lớn mà chơi thế àh? Chơi vậy thì chơi với ai? (Con hỏi bài có bao h bố chỉ được đâu? Con thừa bik trình độ bố mà.)
Hình như tớ có hơi quá nhỉ? Thôi, mọi người đừng bắt nạt bố tớ nhé!!! Khổ...
trời ơi con gái mà thế àh??? 😢
bố bắt đầu hối hận vì đã cho con học karate (hơi muộn oy` 😢 ,giờ nó dùng võ uy hiếp mình thế này đây 😢 )
mới đầu tưởng bênh mình,hóa ra...(bé cái nhầm==>tai hại :evil: )
sao bênh nó thế nhỉ?hay là...*lại nghĩ*...con chuyển từ thằng thám tử sang thằng cụ non đó rồi(chết tôi :roll: )
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty29/9/2009, 18:00

@Bác già: này bác, có ai chõ mũi vô đâu, đây gọi là...đá đểu XD nhé!
hối hận làm gì khi chuyện đã rồi, chấp nhận sự thật đau thương đi bác thám tử dỏm vùng Tokyo ạ!
nó có phải con nuôi tôi đâu, nó có họ hàng với tôi thôi!
bác mà đá tui bay sang tận Campuchia thì tôi cho bác bay thẳng xuống...(đâu nhỉ?)...Niết Bàn nhá!!! há há há! :h17:
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty30/9/2009, 18:22

The_Mad_Hatter đã viết:
@Bác già: này bác, có ai chõ mũi vô đâu, đây gọi là...đá đểu XD nhé!
hối hận làm gì khi chuyện đã rồi, chấp nhận sự thật đau thương đi bác thám tử dỏm vùng Tokyo ạ!
nó có phải con nuôi tôi đâu, nó có họ hàng với tôi thôi!
bác mà đá tui bay sang tận Campuchia thì tôi cho bác bay thẳng xuống...(đâu nhỉ?)...Niết Bàn nhá!!! há há há! :h17:
nếu cô mún cho tôi tới Niết Bàn
được thôi
tôi sẽ đưa cô đi gặp Diêm Vương,trò chuyện vui vẻ :evil: :x
họ hàng hả???vậy tôi càng muốn cốc đầu nó(coi như là trả thù!!! :x :twisted: )
đá đểu chứ gì???(tui là quân tử,hông thèm chấp cô!!!!)
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty1/10/2009, 11:16

@bác-càng-ngày-càng-già-gấp-bội: há há!!! thế hả??? tôi đây quen biết với cả Enma Ai, nên tôi còn lâu mới sợ, nhá! cho bác vào nothing-less bây giờ...-_- trò chuyện vui vẻ luôn! há há! :h8: bác cứ cốc đầu nó đi, sau này hối cũng không kịp!
p.s: quân tử cái đầu bác ấy!
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty7/10/2009, 12:30

haha!
sang nhà bác già rồi!
bây giờ ta sẽ...
*hắt xì* *hắt xì*
xong chuyện!
đảm bảo về nhà bác sẽ bị cúm!
Thân!
Phu nhân Nam tước Bóng đêm
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty7/10/2009, 17:10

á...á...
*ách chì...**ách chì...*
cô kia,trù gì ghê dữ vậy
*ách...chì...*
đã...*ách chì*...thế...*ách chì*...tui...sẽ..*ách chì*...trù ẻo cô...*ách chì*
cô*ách chì...*cứ...chờ...đấy*ách chì...*
P/S:quả này chắc là H1N1 rồi
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty7/10/2009, 17:14

hờ hờ
vậy bác đã bao giờ nghe thấy câu ở "hiền" gặp dữ chưa? cười lăn cười bò
bác bị h1n1 thì cách ly nhóc conan và mọi người mau, kẻo mọi người lại bị vạ lây, bác à!
há há, giờ tôi đang an toàn ấm cúng trong cái giường của tôi. cháo ngon quá!
p.s: hô hô, bác không có ai để mà nấu cháo cho bác ăn đâu! vợ bỏ, con đi chơi rồi! cả thằng nhóc thì cũng đi với chị nó luôn rồi ;) nên ở nhà vui vẻ nhé! nhớ gọi đội khử trùng đến đấy!
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty8/10/2009, 20:38

Khổ thân chưa. Đừng đánh cháu nhá, cháu đã bảo bác rồi, cháu đang bị ốm, đừng có lại gần mà cứ xớ rớ xông pha chỉ để cướp chùm nho của cháu. Đúng là ở "hiền" gặp dữ thật cười lăn cười bò
Hắt XÌ. Ôi, cái "rọ mồm" đâu??? (Đang lịch sự) Hắt XÌ. Thôi, lây nốt bệnh cho bác rồi, cháu về đây. Khuyến cáo mọi người tránh xa vùng nguy hiểm ngay.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty10/10/2009, 14:57

@Hat: chí lí chí lí *gật gù*
ổng cướp nho thì cháu cướp...táo, sợ gì XD
p.s: rọ...mồm... cười lăn cười bò điệu này phải cảm ơn cháu mới được...
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty10/10/2009, 15:41

Nhưng cô ơi, khổ một nỗi là ổng chẳng để lại cái gì cho cháu cướp, ổng cất hết vào két đen rồi, chẳng lẽ cháu lại cướp râu kẽm của ổng?!!! (Râu kẽm sắp chuyển thành râu Hitler rồi ;) )
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty10/10/2009, 15:47

Hai cô cháu sao lại hè nhau nhào vào bàn cách hãm hại ông râu kẽm thế?Ran buồn nữa.(không biết đúng không)Ông râu kẽm này làm gì mà gây thù chuốc oán ghê thế nhỉ?Oan gia ngõ hẹp!
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty10/10/2009, 16:10

Bác già mấy hôm nay trốn đi biền biệt rồi. Anh Akai phụ em tìm giúp đi, thù này không trả, cả đời Hattori này sẽ ăn không ngon ngủ không yên!!! Bác già, về đây đi!!!!
P/S: Con gái bác ngày đêm đi tìm Kudou kìa, không lo mà đưa về chăm sóc đi, có mệnh hệ gì là cả Kudou lẫn KID sẽ hỏi tội bác đầu tiên đấy (Lúc đó đảm bảo có muốn bác cũng không cướp đồ của cháu được!)
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty14/10/2009, 18:29

Mi gọi gì ta hả thàng "hắc xì dầu"kia?
ta đây phải nằm nhà tĩnh dưỡng trong 1 tuần chỉ vì...cảm đấy!thé chú mày có thích lây không hử???
Ai mà thèm cướp đồ của mi hả cái thàng"xì dầu đen" kia!!!!!! :x
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty14/10/2009, 18:41

hực, xem ai ăn to nói lớn kìa!
Bác bị cảm là do cháu và cô Yukiko lây qua cho chứ đâu. Giờ cháu đã hình thành hệ thống miễn cảm, mời bác tự nhiên :P (Cầu trời cầu phật ổng không chém mình ra thành trăm mảnh!)
Nào, thế hoa quả của cháu bao giờ thì bác trả đây?!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty14/10/2009, 22:56

cái thàng "hắc xì dầu"kia,mi định xỏ ta hả
ăn rùi thì sao trả được hử??? :h6:
a ha,miễn cảm cơ đấy.vậy thì mi cứ cẩn thận,ta mà nỏi điên lên thì sẽ lay sang mi cho mi hết gượng dậy nổi ;)
cầu trời cho ta đừng chém hử(hố hố cười lăn cười bò ,vậy thì ta càng muốn chém mi hơn,cho chừa cái mặt đi :h15: nếu không thì :h22: ta sẽ :h13: cho mi :h9: THĂNG THIÊN!!!!!!!!
===>thàng nhóc"hắc xì dầu" :h16:
cứ cẩn thận đấy,vì chính mi muốn ta chém ;)
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty15/10/2009, 12:34

bác già ăn to nói lớn ghê nhỉ?
giờ thì tôi biết thế nào là ăn to nói lớn rồi
bác chém nó ít thôi, không lại xơi kendo thì khổ!
tôi có lời khuyên để giúp bác thôi, bác đừng trách tôi độc ác nha bác
mà bác gọi đội khử trùng chưa? tôi bước vào nhà bác mà phải dùng cả cái rọ...mồm đấy! sợ bác quá
mà tôi cũng hay thật, lây cho bác cái bệnh này hehe
thông báo với bác là tôi khỏi ốm rồi nhé! kekekeke
bây giờ thì bác chắc chắn sẽ khổ dài dài XD
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

 Similar topics

-
» Danh sách các chương của Thám tử Lừng danh Conan (Remake)
» Danh sách các chương của Thám tử Lừng danh Conan (Update)
» Truy tìm "Thám Tử Lừng Danh"
» Cha đẻ của Thám tử lừng danh Conan vẫn an toàn
» Chap 94: Thám tử lừng danh miền đông...?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing :: Kho lưu trữ làng role-