CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Hợp đồng tình yêu 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Hợp đồng tình yêu 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Hợp đồng tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
petho102030

petho102030

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 22/06/1998
Age : 25

[Long Fic] Hợp đồng tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Hợp đồng tình yêu   [Long Fic] Hợp đồng tình yêu Empty14/10/2013, 20:41



Mình là mem mới, đây xem như là quà ra mắt nha (dù biết là dở tệ)
Author: đương nhiên là mình òy
Category:
Status: On - going
Pairing: Shinxran, heikaz
Character:
Kudo Shinichi:
Đứa con trai duy nhất, tổng giám đốc, thiếu gia của tập đoàn tài chính Kudo. Thông minh, đẹp trai vì thế mà cậu sinh ra kiêu ngạo, ngang bướng và không xem ai ra gì. Là một playboy chính hiệu, thay bạn gái như thay áo vậy.
Mori Ran:
Tiểu thư của tập đoàn Mori. Thông minh, dễ thương và rất nhân hậu. Karate rất giỏi nhưng khi gặp tình hình nguy cấp thì thường quên là mình có võ, đó là diểm yếu của Ran. Cô là bạn thân của Sonoko và Kazuha.
Toyama Kazuha:
Tiểu thư của tập đoàn Toyama. Cao thủ Akido, tính tình hiền lành, thân thiện, dễ mến. Bạn thân của Ran và Sonoko. Sau này có cùng cảnh ngộ với Ran.
Hattori Heiji:
Thiếu gia tập đoàn Hattori. Bạn thân của Shinichi, cũng là một playboy. Tính tình cọc cằn, hơi nóng nảy và háu thắng(sao không có tí ưu điểm nào thế?). Sau này chịu chung cảnh ngộ với Shinichi.
Miyano Shiho:
Tiểu thư tập đoàn Miyano, hiện đang du học tại Anh. Thông minh, xinh đẹp, thủ đoạn vô biên. Bạn gái cũ của Shinichi.
Suzuki Sonoko:
Tiểu thư năng động của tập đoàn Suzuki. Bạn thân của Ran và Kazuha, người duy nhất biêt về cái bí mật hợp đồng giữa Shinichi và Ran, Hattori và Kazuha. Nhưng cô luôn tìm cách kết hợp Ran và Shinichi, Hattori và Kazuha.
Yusaku Kudo:
Bố của Shinichi, chủ tịch tập đoàn Kudo. Luôn ủng hộ con trai mình dù nó làm đúng hay sai.(cái này thì con hư tại cha chứ không phải tại mẹ òi !)
Yukiko Kudo:
Mẹ của Shinichi, phó chủ tịch tập đoàn Kudo. Thường không ủng hộ Shinichi lắm. Thường tìm cách làm mai cho Shinichi.
Mori Kogoro:
Chủ tịch tập đoàn Mori, bố của Ran. Hiện đang li thân với mẹ Ran. Nhà Mori có giao tình với nhà Kudo.
Kisaki Eri:
Nữ luật sư tài giỏi có tiếng tăm trong ngành, mẹ của Ran. Hiện đang li thân với bố của Ran và bà là bạn thân của Yukiko- mẹ của Shinichi.
Và một số nhân vật phụ khác!

Về Đầu Trang Go down
petho102030

petho102030

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 22/06/1998
Age : 25

[Long Fic] Hợp đồng tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hợp đồng tình yêu   [Long Fic] Hợp đồng tình yêu Empty14/10/2013, 20:42



Chap 1: Định mệnh
Tokyo, Trường Tiểu học Teitan – 7p.m

Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm học của trường Teitan, sau buổi lễ tổng kết lúc sáng trường sẽ tổ chức một bữa tiệc hóa trang cho tất cả học sinh tham dự, ngoài ra còn mở cuộc thi hoa khôi từ nửa tháng trước.
Bây giờ các học sinh đang tụ về hội trường để nghe công bố kết quả của cuộc thi. Thầy Hiệu Trưởng bước lên sân khấu, tay cầm một phong bì màu hồng. Trong phong bì là tên của người có số phiếu bầu cao nhất cũng là người đoạt giải lần này. Thầy Hiệu Trưởng mở lời
-Chào mừng các em đến với bữa tiệc hôm nay…
Sau khi dứt câu ổng lôi ra một “sấp” giấy và bắt đầu đọc. Khi ổng vừa nói câu đầu tiên thì các học sinh, đứa nào cũng phấn khởi lắm, chờ nghe tên người đoạt giải nhưng sau khi thấy ổng lôi cái sấp đó ra thì tụi nó lập tức vứt ngay cái ý nghĩ đó và không thèm chú ý ổng nữa. Tụi nó tụ năm, tụ bảy lại ngồi tám với nhau dự đoán xem ai sẽ là người đoạt giải. Trong khi đó, ổng vẫn đang mải mê đọc cái bài phát biểu của mình, dù không biết là ổng có biết là không có ai nghe không.
Khoảng 1 tiếng rưỡi sau…
Trời ạ! Cái bài phát biểu của ổng dài quá trời luôn. Một tiếng mấy rồi mà còn chưa hết nữa! (thiệt hết nói!)
-…Đó là những gì tôi muốn nói với các em. – Cuối cùng ổng cũng đọc xong
Tụi học sinh vỗ tay quá chừng luôn, ý của tụi nó là mừng quá vì ổng đã đọc xong, còn ổng thì tưởng là do cái bài phát biểu của mình hay quá nên tụi nó mới vỗ tay như vậy.
-Sau đây, tôi xin công bố kết quả của cuộc thi hoa khôi năm nay. - Ổng tiếp tục nói và kéo dài mấy chữ cuối – Xin chúc mừng người đoạt giải lần này, em……………Ran Mori, học sinh lớp 1B. Mời em Mori lên đây nhận giải thưởng.
Ổng vừa dứt lời thì toàn thể lớp 1B reo lên vui mừng cứ như người đoạt giải là họ vậy, rồi bỗng nhiên họ im bặt. Họ bất giác nhận ra rằng cô bạn Ran Mori đã biến đi từ lúc nào mà họ không hề hay biết. Sau đó, họ cử một đứa đại diện lên nói với ổng, nó bước lên thì thầm gì đó vào tai ổng rồi nhìn ổng như chợt hiểu ra điều gì. Ổng cầm cái micro lên nói
-À, thầy xin lỗi các em. Hôm nay bạn Mori có việc nên không đến được. Do đó giải thưởng lần này sẽ thuộc về em Miyano Shiho, học sinh lớp 1A. Mời em Miyano.
Trong lúc hội trường đang rất nhộn nhịp thì ngược lại, ở ngoài sân trường rất vắng lặng và yên tĩnh. Nơi đó, tại băng ghế dưới gốc cây rẻ quạt, một cô bé với mái tóc đen như màu của bầu trời đêm nay, đôi mắt tím biếc long lanh, gương mặt xinh như một thiên thần lại đang ngồi khóc thút thít. Bỗng một giọng nói vang lên làm cô giật mình
-Nè, cậu làm gì ở đây thế?
Cô ngước lên nhìn xem chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai. Thì ra đó là một cậu bé trai nhìn chắc cũng trạc tuổi cô, cậu nổi bật với đôi mắt xanh thẳm như màu của đại dương. Cô hỏi lại
-Cậu là ai? Tớ có quen cậu không?
-Không phải hôm nay là lễ hội hóa trang sao? Không cho cậu biết. – Cậu bé trả lời
-Hứ - Cô bé hất mặt lên giả vờ giận nhưng rồi cô lại cuối xuống nữa, cô khẽ nói – Còn tớ là Ran…
Đó là những chữ duy nhất trong câu nói của cô mà cậu có thể nghe thấy, những từ sau đã được hòa vào tiếng khóc của cô nên cậu không thể nghe. Rồi như bị thúc đẩy bởi một thứ gì đó, cậu thọc tay vào túi móc ra một cái gì đó, đặt vào tay cô và nói
-Nín đi! Tặng cậu đấy!
Cô bé tạm nín một tí để xem món quà mình vừa được tặng. Đó là một sợi dây chuyền có dây làm từ bạch kim, và một mặt dây màu tím hình chiếc lá của cây rẻ quạt (còn gọi là cây ngân hạnh) làm từ đá quý Amethyst (còn gọi là thạch anh tím) rất đẹp. Cô thốt lên
- Wow! Đẹp quá! Có thật là tặng cho tớ không?
-Ừ! Cho cậu đó, nó có tên là “Love Angel” . Dù sao tớ cũng là con trai đâu có đeo được mấy cái thứ của con gái đó. Nhưng mà cậu nhớ giữ cho kĩ đó, cái này độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai đâu đấy! – Cậu bé nói
-Ừk! – Ran đáp
Bỗng đâu xuất hiện một con kì đà cản mũi. Con kì đà đó mang tên Kogoro, gọi
-Ran à, về thôi con!
-Thôi, tớ phải về rồi. Bố tớ đang gọi kìa. – Ran vừa nói vừa chỉ tay về phía người đàn ông – Hẹn gặp lại cậu nhé!
Nói xong Ran chạy về hướng bố mình và quay lại vẫy tay chào tạm biệt cậu. Cậu vẫn đứng đó, cũng vẫy tay lại với Ran nhưng trong miệng cậu lẩm bẩm
-Không biết có còn cơ hội gặp lại không?Rồi cậu quay lại hội trường…

Cũng là ngày hôm đó tại Osaka cũng có một cuộc gặp gỡ.
Biệt thự của nhà Hattori, tập đoàn tài chính lớn nhất tại Osaka nằm gần công viên Sakura, nơi trồng nhiều hoa anh đào nhất trong thành phố. Hattori Heiji, thiếu gia của tập đoàn Hattori (hiện là học sinh lớp 1) đang ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngắm hoa anh đào. Nói chính xác hơn chút nữa thì là đang ngắm một cô bé đang chơi banh. Cô bé trạc tuổi cậu, mặc bộ Kimono màu hồng, tóc cột hai chùm trông khá dễ thương đang chơi banh một mình. Rồi bỗng một cơn gió thổi qua cuốn theo những cánh hoa anh đào rồi lại lướt qua mặt cậu khiến những cánh hoa che khuất cô bé khỏi tầm nhìn của cậu. Sau đó khi cậu nhìn lại thì cô bé đã không còn ở đó.

Đó có phải chăng là định mệnh? Đã cho họ gặp nhau…
Liệu họ có thể gặp lại nhau? Đón xem chap 2

Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Hợp đồng tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hợp đồng tình yêu   [Long Fic] Hợp đồng tình yêu Empty20/10/2013, 13:57

@ nhắc với giangok12 :  Yêu cầu cmt đàng hoàng, lần này nhắc nhở và del cmt, lần sau không cmt 1 dòng duy nhất, không mang tính chất hội thoại như thế. 
@Au: Chào mừng đến với CFC *Quá muộn nhỉ, nhưng mà vẫn nên chào đón* cám ơn em đã post bài cho box Fanfic. Ss muốn nhắc nhở em 2 điều, thứ nhất, là về hình thức của fic. Em enter giữa các dòng để chừa lại khoảng trống cho dễ đọc nhé, nó có trong quy định của box, nên em cứ làm theo cho dễ theo dõi. Còn về nội dung, em chú ý cho những câu kể, nó không mang tính chất tự sự. Em biết fanfic là văn viết, không thể có những câu mang tính chất văn nói vào. Nếu vẫn chưa rõ, em có thể pm Ss, hoặc em post tiếp, lần sau Ss sẽ cmt chỉ lỗi sai cho em. Chúc em viết tốt ~ *và sớm hoàn thành fic nữa chứ* 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Sponsored content




[Long Fic] Hợp đồng tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Hợp đồng tình yêu   [Long Fic] Hợp đồng tình yêu Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Hợp đồng tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Tình yêu đôi lứa
» [Long Fic] Hai mặt của đồng xu
» [Long Fic] Tình bạn và tình yêu
» [Long Fic sưu tầm] Chỉ còn tình yêu tồn tại
» [Long Fic] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Chờ Duyệt-