CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Martian 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Martian 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Martian

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[One-shot] Martian Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Martian   [One-shot] Martian Empty23/5/2015, 06:55

*Chỉ là một câu chuyện viết ra trong lúc ngồi quởn đời với hai bé bang chúng vào đêm hôm qua cười lăn cười bò))))))*

Author: DraNYC (a.k.a VnDrag)
Rating: K+ (cho an toàn cười lăn cười bò)
Genre: Đầu tiên định viết Humor nhưng mà đoạn sau bắt đầu đen tối nên là chắc có tí Tragedy cười lăn cười bò))))
Disclaimer: Câu chuyện này có năm nhân vật được nên tên thì ngoài mình ra cả bốn người còn lại đều không thuộc về mình cười lăn cười bò
Summary: Một câu chuyện cảm động và stupid về sự hi sinh *chả lấy gì làm* cao cả của một tên người ngoài hành tinh vừa ngu vừa điên gọi là Drag cười lăn cười bò
Status: Finished






Trái Đất, năm 2015.

“Cơ trưởng Wind nghe rõ trả lời! Cơ trưởng Wind nghe rõ trả lời!”

“Người Sao Hỏa đang lao xuống Trái đất cùng một quả bom nguyên tử!”

“Cơ trưởng Wind nghe rõ trả lời!”

Cơ trưởng Wind quay sang đập lên đầu Cơ phó Moon đang lải nhải nãy giờ

“Nghe thấy rồi bà nội! Ngồi ngay bên cạnh mà phải gào vào mic nữa hả?!”

Cơ phó Moon, người đang ngồi bên cạnh ôm đầu xuýt xoa, lập tức tung sang phía cơ trưởng Wind ánh mắt hình viên đạn. Nhưng vì đạn xịt nên cũng không có tác dụng cho lắm.

“Nghe thấy rồi thì phải trả lời chứ.”

“Bộ tui đui hay sao mà không nhìn thấy con rồng béo điên rồ đó đang ôm bom lao xuống Trái đất?! Im đi cho người ta tập trung lái máy bay!!”

Cơ trưởng Wind và cơ phó Moon đang đuổi theo Drag, “con rồng béo điên rồ”, kẻ mà, trong suốt ba năm vừa qua, đã là một người Trái đất hoàn toàn bình thường đối với Wind và Moon, và trong suốt 20 năm xuất hiện trên Trái đất này, vẫn là một công dân hoàn toàn bình thường trong mắt tất cả những người Trái đất.

Tại sao Drag đang dưng lại quyết định ôm bom liều chết? Tại sao Wind và Moon lại biến thành cơ trưởng với cơ phó lái máy bay chỉ huy hạm đội theo sát đánh chặn tiêu diệt Drag? Để tìm hiểu nguyên nhân, ta phải quay trở về thời điểm 20 năm trước, ngày Drag ra đời.

*20 năm trước*

“Tại sao da nó lại màu này?”

Drag sinh ra ở sao Hỏa. Nơi mà mọi người ai cũng có màu da đỏ rực của đất sao Hỏa. Ấy thế mà da Drag lại là màu đen cháy nắng. Không một chút nào giống đồng loại.

Cùng lúc đó, các vị lãnh đạo sao Hỏa lại đang nhòm ngó Trái đất. Đây quả là cơ hội thuận tiện để tống tiễn Drag xuống trái đất với lí do “ươm mầm sao Hỏa nơi đất khách”. Và thế là, Drag được nhét vào một cái tàu con thoi trông giống quả trứng cút, loang lổ vằn vện và bé tí, rồi được phóng xuống Trái đất, với sứ mệnh cao cả được hằn sâu vào não Drag bằng hệ thống điện từ của tàu “Hãy-tiêu-diệt….”

Đến đây thì vì sóng điện từ không hoạt động nữa nên cũng chả biết là tiêu diệt cái gì.

Và thế là Drag lớn lên ở Trái đất, ăn tàn phá hoại không biết bao nhiêu thứ vì ba cái chữ Hãy-tiêu-diệt và dấu ba chấm ở đằng sau. Drag đi học cấp một xong thì biết rằng ba chấm ý chỉ còn nhiều, vậy là càng ngày Drag càng phá hoại. Drag phá đồ đạc trong nhà, Drag phá đồ dùng điện tử, Drag phá sách phá vở, học đàn guitar thì phá mất hai cái. Drag uýnh lộn với bạn bè, cấp ba lớp có 6 đứa con trai thì Drag bắt nạt 3 đứa, 3 đứa còn lại vừa to vừa có võ Drag uýnh không nổi nên mới thôi. Và thế là Drag phá hoại ăn hại xuyên cấp từ lúc mới đẻ đến tận bây giờ.

Tức năm Drag 20 tuổi.

Năm 20 tuổi là năm đau khổ của cuộc đời Drag. Mọi thứ có cảm giác đều đen hơn chó mực. Năm mới một mình, sinh nhật một mình, nghỉ hè đi chơi thì mất tiêu cái xe đạp, Valentine FA thì bị bạn bè NonFA hành hạ. Bạn bè không chơi cùng, con tim bị giẫm nát, mắt tăng số người tăng cân, Drag quyết định rút lên mạng xã hội sống ảo.

Thực ra Drag sống ảo từ năm 14 tuổi, nhưng hồi đó bệnh tình chưa có nặng như bây giờ. Bây giờ to xác não lớn thêm một tí thì Drag hiểu hồi đó sống ảo tại thất tình. Một *vài* bóng hồng đã bước qua đời Drag rồi… đi luôn. Con điên! Drag sống ảo đến năm 16 tuổi thì phải đau đớn ngừng lại vì mất phương tiện sống ảo. Sống thật được một năm thì Drag lại tìm được đường quay về.

Thế là năm đó Drag gặp Wind với Moon.

Wind và Moon kém Drag một tuổi nhưng chơi với Drag theo kiểu dầu nhờn. Nhất là Wind. Từ ngày ba đứa gặp nhau, trời đang yên bể đang lặng tự nhiên nổi sóng dậy gió, động đất sóng thần, núi lửa phun trào thiên thạch bắn tùm lum. Thế mới biết ba con này phá hoại. Phá đến cái mức mà thần thánh cũng phải bó tay.

Ngày 20 tháng 10 năm Drag 20 tuổi, các vị trưởng lão ở Sao Hỏa bắt đầu xem xét tình hình phá hoại trái đất của Drag.

Và thấy không có gì tiến triển.

Các vị bắt đầu sốt ruột. Một cuộc điều tra được tiến hành, và cuối cùng các vị cũng nhận ra sự thiếu sót trong việc nạp năng lực từ trường cho chiếc tàu chở Drag.


Vậy là các vị tiếp cận Drag qua Facebook.

Vị bô lão được giao trọng trách cao cả thông báo lại nhiệm vụ cho Drag là Báo tinh Grimmjow.

“Ngươi làm cái trò gì ở đây vậy?” Drag hỏi

“Biết chết liền.” Báo *ngu* nhún vai. *Í trời oánh em đau em!!!*

Thế rồi báo ngu giải thích lại nhiệm vụ cho Drag. Hắn giải thích đi giải thích lại 12 lần Drag mới hiểu. Mệt nghỉ. May cho Drag vì Drag kịp hiểu, chỉ cần phải giải thích thêm một lần nữa thôi là báo ngu sẵn sàng cho Drag thăng thiên can tội… ngu hơn cả hắn.

Thế mới biết cho hai thằng ngu chỉ bảo cho nhau kết quả sẽ là một cuộc thảm sát quy mô lớn.
Và Drag ngay sau đó bị giằng xé giữa việc có nên phá hủy trái đất hay không.

Ở đây có quá nhiều người mà Drag yêu quý…

Và có vô số người Drag nghĩ là rất ghét Drag. Ghét đến nỗi không cả thèm nhìn mặt gọi tên. Ghét đến nỗi thấy là quay lưng bước đi.

Ghét đến nỗi sự tồn tại của Drag ở trên trái đất này đối với họ là một điều khiến cho ruột gan sôi máu nơ ron thần kinh chạy rẩn rần vì ức chế.

Nè, có khi sẽ có cách để Drag vừa cứu được những người Drag yêu quý, vừa khiến những kẻ ghét Drag bớt ghét đi.

Vậy là Drag quyết định sẽ làm theo lời các trưởng lão.

Các trưởng lão truyền cho Drag công thức chế tạo bom nguyên tử với sức hủy diệt lớn gấp đôi loại lớn nhất bây giờ. Nhiệm vụ của Drag sẽ là thả quả bom đó xuống phá hủy trái đất.

Các trưởng lão không nói đến việc quay về sao Hỏa, và Drag cũng chả thiết nghĩ đến việc quay về sao Hỏa. Drag ngu nhưng không ngu đến nỗi không hiểu rằng sao Hỏa chẳng thiết tha gì Drag. Drag là kẻ lạc loài, là mùn cưa sau bào gỗ, là đất bùn, là sỏi đá, là tất cả những gì vô dụng đối với người sao Hỏa. Vì Drag khác họ.

Vậy nên Drag sẵn sàng hi sinh cùng quả bom nguyên tử này.

Thế rồi Drag lại chợt nhớ ra một điều.

Trước giờ đi học Drag ngu Toán Lí Hóa khủng khiếp. Đến nỗi năm cuối cấp thi cuối kì Lí chúng bạn làm đều 7 8 9 trong khi Drag ăn nguyên con ngỗng. Hóa thì đỡ hơn nhưng chung quy ngu vẫn hoàn ngu.

Vậy là Drag tìm đến sự giúp đỡ của Wind.

Wind ngờ vực hỏi lúc được nhờ

“Sao lại chế bom nguyên tử?”

“Tui cần đi phá hủy một vài thứ. Tui muốn xóa sổ vĩnh viễn sự tồn tại của nó khỏi thế giới này.”

“Thứ gì mà kinh khủng vậy?”

“Thứ này là bí mật, tui không thể nói ra được.”

“Thế thì tui từ chối!”

“… Giúp đi mà!!!”

“Nhỡ đang chế dở nó nổ chết tui thì sao?!”

“Làm sao mà chết được. Chế giùm tui đi mà…”

“Không!”

“Không chế chứ gì?!”

“Không!”

“Đã thế bố cắt chap mới All Stars Facebook không có viết nữa!”

Lập tức Wind thay đổi thái độ

“À thôi mà thôi mà để em chế cho. Em chế!”

Vậy là công đoạn chế bom nguyên tử được tiến hành… và hoàn thành.

Đêm Giáng sinh, Drag ngồi tâm sự với Moon

“Chỉ là…. tui đang thực sự lạc hướng. Mọi người không cần tui, xã hội tệ bạc, đời thì đen đủi, làm gì cũng hỏng, đúng là phá hoại.”

“Đâu phải, nhiều người quan tâm đến anh lắm mà.”

“Chắc vậy ha….”

“Anh không phá hoại đâu mà….”

“… Chắc vậy ha…”

“Thực ra là cũng có đôi chút….”

Drag thở ra

“Có nguyên do cả đấy.”

Rồi Drag kể câu chuyện sao Hỏa cho Moon nghe.

Những tưởng Moon sẽ lập tức xa lánh, dè đâu nàng ta nhảy lên tưng tưng

“Í, sao Hỏa ạ?! Anh cho em theo anh về sao Hỏa mấy! Chứ trái đất nó cũng sắp nổ rồi không cần anh đụng tay vào phá đâu!!”

“Không được. Sao Hỏa đã cho tui hai mươi năm để hoàn thành sứ mệnh. Giờ thời hạn đã qua, thời hạn kéo dài này chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, còn tôi không bao giờ được quay về sao Hỏa nữa.”

“Ơ… thế thì anh chết cùng trái đất luôn à? Thế bọn em cũng thế à?”

“Các cô đợi lên tàu di tản. Trước khi tấn công tui sẽ thông báo.”

Rồi Drag mở màn hình trực tiếp lên

“Giờ thông báo đây!”

“Allo Trái đất. Tên ta là Drag ăn hại, ăn tàn phá hoại là chuyên môn nghiệp vụ! Ta thực chất đến từ sao Hỏa và hôm nay sẽ hủy diệt các người!!!!!!”

Moon ngồi cạnh co rúm

“Hôm nay á?!!!”

“Wind gửi ta bom rồi. Ta đi đây!!!”

Drag bấm một cái nút trên ghế. Ghế bật lên khỏi sàn, qua nóc nhà bay mất tiêu!

Moon ngồi cứng đơ ở đó tầm 10 phút thì có tiếng Wind gọi

“Cơ phó Moon nghe rõ trả lời! Chúng ta sẽ đuổi theo Drag!! Chúng ta phải ngăn chặn vụ việc này!”

Hóa ra Wind có nghi ngờ từ trước và đã chế sẵn máy bay chuyên dụng để đuổi theo Drag. Cả hai cùng đưa máy bay lên đến tốc độ cao nhất và đuổi theo Drag đang ôm bom lao phăm phăm về đâu đó.

Và vào cái lúc cuộc đối thoại ở bên trên diễn ra, cả hai đã đuổi theo kịp Drag đến hải phận Việt Nam.

“Dừng lại!!!” Moon gào lên với Drag “Có gì từ từ thương lượng!”

Nhưng Drag lờ tịt và bay tiếp. Rồi Drag bắt đầu chuyển hưởng lao xuống.

“Mau đuổi theo! Chúng ta phải bắn hạ con rồng béo ngu si đó!!!!”

Wind bật nắp tên lửa, nhắm….

Đúng lúc chuẩn bị bắn thì có thứ gì đó kéo giật máy bay về đằng sau. Wind với Moon bị giật mình bắn lên. Đứa đang đứng trên đuôi máy bay là Drag, một tay cầm quả bom nguyên tử bé bằng lòng bàn tay, tay kia bám vào đuôi máy bay. Drag đang cố gắng gào thét cái gì đó, nhưng ở bên trong Wind và Moon chỉ có vài thắc mắc

“Ủa bộ người sao Hỏa là siêu nhân siêu tốc độ hả? Sao nó mới rơi ở kia mà giờ đã ra đây rồi?”

“Làm sao tớ biết. Nghe lão kể học thể dục thi chạy toàn 3 với 4 thôi. Thế này chắc là có thuật dịch chuyển bằng trí óc đó.”

“Mà lão gào thét gì với tụi mình kia?”

“Ai mà biết, giờ mở nắp khoang lái ra để chết cả hai đứa à? Không nghe!”

Trong khi đó Drag vẫn đang gào lên thảm thiết ở bên ngoài

“Quay lại đi không tui thả bom trúng chết bây giờ!”

Nhưng hai đứa chúng nó nào có nghe. Gào mãi không được, Drag tìm cách quay đầu máy bay. Nhưng mà khổ lắm nào có phải Drag có sức mạnh siêu nhiên giống siêu nhân đâu, Drag rơi xuống đuôi máy bay chẳng qua là do hai đứa nó phóng máy bay qua đúng tầm rơi của Drag đấy chứ, thế mà chả hiểu sao cái sức nặng 70 cân của Drag nó lại trì được đuôi máy bay xuống mới khốn lạn.

Thế nhưng mà Drag cứ đứng ở đó hì hụi đẩy *ngu thí mồ*. Đẩy không được, Drag ngồi khóc tu tu mất hai phút rồi quyết định đứng lên đâm bổ nhào xuống biển tiếp. Wind và Moon thấy Drag rơi xuống liền quay đầu máy bay đuổi theo.

“Mở chế độ bật lưới! Mở chế độ bật lưới!

“Chết độ bật lưới là cái quỷ gì vậy?!”

“Có cái nút kìa!”

“Cả đống nút đây biết nút nào bật lưới?!”

“Trời ơi ngâu quá, một đống nút ở đây nhưng mà chỉ có cái nút này hoạt động thôi nè! Phải sờ chứ! Nè!!!!”

Wind làm Moon tức ói máu

“Thế thì lắp lắm nút thế để làm gì?!”

“Cho nó trông ra cái vẻ xịn! Bật lưới! Bắt sống!”

Moon bật lưới. Cái lưới bay vèo vèo về chỗ Drag….

Drag dùng hết sức nặng cơ thể đẩy người qua bên trái, thế là hụt!

“Trời ơi điên quá trời! Lái đi để tui bắn!!!”

Wind bắn ào ào liền một lúc ba chiếc lưới. Thế nhưng mà Drag co người lại một phát là tránh được cả ba.

Quả bom càng lúc càng gần mặt biển….

Trên mặt biển có cái giàn khoan Hải Âu 983!

Nhưng mà cái giàn khoan đó chỉ có Drag nhìn thấy còn Wind và Moon đang bận mắng nhau vụ cái lưới nên không quan tâm.

Chiếc máy bay lại giật lên lần nữa. Rồi có tần số lạ bắt sóng radio máy bay của hai đứa.

“Lệnh di tản khẩn cấp. Máy bay không rõ danh tính ngay lập tức di chuyển khỏi vùng nguy hiểm. Nhắc lại, máy bay không rõ danh tính ngay lập tức di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.”

“Nhưng mà quả bom…..”

Chưa phân bua xong, máy bay của Wind và Moon đã bị lôi đi xềnh xệch.

Trong khi đó, Drag càng ngày càng đến sát giàn khoan. Cuộc đời Drag bắt đầu trôi đi vèo vèo trước mắt Drag.

Rốt lại, đến lúc sắp chớt, vẫn là đứa bị bạn tẩy chay và cô đơn tới bến.

“Nhiều người quan tâm đến anh mà.”

“Nhiều người lo cho cậu lắm.”

“…..”

Câu cuối cùng bị Drag đánh mute một cách không thương tiếc. Vì nó quá đúng và Drag cóc dám thừa nhận.

“Ta luôn muốn thấy mọi người cười. Vì thế nên ta dùng chính bản thân ta, vắt cho kiệt sức để làm được điều đó. Thế nhưng mà ta quên mất, nếu bản thân ta chẳng còn gì, đến khi họ cười, ta sẽ vĩnh viễn không còn có mặt ở đó để nhìn thấy điều đó nữa. Ta không muốn vậy, nhưng giờ quá muộn rồi. Đây sẽ là lần cuối của ta, màn kết cuối cùng trong nỗ lực mang lại hạnh phúc. Ta đang lảm nhảm cái khỉ gì vậy nhỉ? Ta sắp chết nên ta điên rồi. Mà ta điên sẵn rồi mà. Thế này tức là ta điên hơn. Hi hi, thôi không sao cả. Chết rồi đỡ tốn tiền vào Trâu Quỳ.”

Drag nhắm mắt lại.

Lại nghe có tiếng gọi

“Anh Drag!!! Trả fic em đã rồi mới được chết!!!!! Hứa rồi cơ mà?!!!!”

Drag lại từ từ mở mắt ra. Mất hứng dễ sợ.

Milky. Có một chiếc máy bay quân sự đang lượn vè vè ở cao tít trên kia, trực diện đầu Drag.

“Kiếp sau có duyên sẽ trả nợ… fic!” Drag gào lại. Rồi Drag lại nhắm mắt. Tay cầm quả bom tròn tròn vươn ra (giống kiểu đang dùng Rasengan)

Quả bom chạm vào giàn khoan.

Thế rồi tất cả mọi thứ trong vùng biển đó kể cả cái giàn khoan và Drag đều lanh tanh bành. Tất cả trở về với cát bụi, không còn tí gì gọi là chút tàn dư để còn thương nhớ.

Thực ra đầu tiên Drag định ôm bom oánh vào Trung Quốc nhưng mà do người nặng quá bay mệt quá nên Drag quyết định đập tan tàn cái giàn khoan stupid của bọn Tung Của. Thật là cao cả vĩ đại biết bao!

Cao cái đầu nhà nó!!

Wind và Moon ở trong máy bay chứng kiến từ đầu đến cuối vụ nổ. Khi cột khói bắt đầu bay lên hai đứa ôm nhau khóc tu tu

“Con rồng điên, con rồng khùng! Cái đồ không có não huhu tự nhiên ôm bom cảm tử chết lãng nhách huhu!!”

“Huhu kiểu gì tui cũng bị liên đới vì chế bom cho lão huhu!!”

“Huhu méo ai quan tâm huhu!”

“Cậu không quan tâm thì biến đi huhu!!!!”

Trong khi đó Milky sụt sùi vì lẽ khác

“Sao anh cảm tử không cho em theo mấy! Cảm tử cùng nhau đỡ phải thi đại học huhu!!!!”

Các trưởng lão sao Hỏa chứng kiến sự việc qua màn hình truyền hình trực tiếp. Sau khi thấy Drag cảm tử thổi bay cả một vùng biển, các ngài mới họp nhau lại. Người này chửi người kia ngu quá là ngu, dùng bom nguyên tử phá rồi trái đất tan hoang chả khác gì sao Hỏa thì định cư kiểu quái gì? Mắng chửi nhau mãi, mấy vị quyết định thôi không dùng vũ lực đánh chiếm Trái đất nữa. Thay vào đó sẽ là con đường gây giống ngầm, gửi thêm vài đứa giống Drag xuống ở dần dần rồi từ từ chiếm.

Các ngài phái xuống một con tàu, nhận phần trách nhiệm phá hoại trái đất về… Drag, Drag không được công nhận là người sao Hỏa thế nên các ngài chả phải chịu trách nhiệm gì sất. Sau khi quét quét khu vực mặt biển để tìm xác Drag lấy lệ, các ngài tuyên bố Drag đã hóa thành tro bụi cùng với quả bom, khỏi phải tìm nữa rồi phi tàu quay trở về sao Hỏa.

Wind không bị truy cứu trách nhiệm vụ quả bom do Drag đã để lại một bức huyết thư *con điên* nói rõ rằng quả bom là do Drag chế. Đồng thời Drag còn kê nguyên một danh sách fic Drag viết bao gồm cả hết rồi và chưa hết để Moon và Wind thu nhặt thành một tuyển tập mang bán lấy tiền. Nhưng mà có điên mới làm điều đấy, ai thèm mua thứ văn khắm lằm lặm của Drag?

Vài tháng sau đó, Wind và Moon bắt đầu xây tàu đến sao Hỏa. Cũng chẳng có gì, để xem Drag sinh ra và bị ruồng rẫy như thế nào thôi. Rồi có khi định cư ở trên đấy luôn. Tiện dã man!

Hôm tàu phóng, có cả Milky bám càng. Ba đứa bay ra khỏi quỹ đạo Trái đất rồi mới quay lại nhìn biển xanh bao la, mây trắng đất xanh ở bên dưới. Rồi nói lời vĩnh biệt Drag

“Con rồng khùng.”

*Drag hắt hơi ở dưới Địa phủ!*
P/S: Bonus quả ảnh hậu trường biên tập truyện cười lăn cười bò))
Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[One-shot] Martian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Martian   [One-shot] Martian Empty23/5/2015, 14:15

...má cười lăn cười bò)))))) Đọc xong em vẫn thắc mắc là em vừa đọc cái của khỉ gì vậy cười lăn cười bò)))) Mà người ơi wifi dưới đó mạnh không em xuống chơi với cười lăn cười bò)))))))
Anw tui muốn khóc cười lăn cười bò)) Đồ rồng phá hoại cười lăn cười bò) Rồng hâm cười lăn cười bò) Rồng khùng cười lăn cười bò)) Không dưng lại đi tự kỷ cười lăn cười bò)) Không dưng lại đi lôi hết nỗi đau trong lòng em ra cười lăn cười bò) Không dưng làm em tự kỷ theo cười lăn cười bò)) Kiểu này trượt ĐH nếu em có manh động oánh sập mạng quốc gia hay thắt cổ tự tử là tại anh hết huhuhu cười lăn cười bò)) Sập mạng cho đời bớt ảo cười lăn cười bò))))
Anw anh đi an lành cười lăn cười bò) 2 năm nữa biết đâu sẽ có cục thịt thừa nào đấy của xã hội nặng 80kg kế thừa di nguyện của anh ôm bom quyết tử khi vừa tròn 20 tuổi cười lăn cười bò)))
"Ta đang lảm nhảm cái gì vậy nhỉ? Ta sắp chết nên ta điên rồi. Mà ta điên sẵn rồi mà" Hihi xin lỗi vì đã làm loãng topic cười lăn cười bò)) Xin lỗi vì tui chỉ là con điên đang muốn chớt cố vật vã cho qua nốt đời thừa cười lăn cười bò)))))))))
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 909

[One-shot] Martian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Martian   [One-shot] Martian Empty23/5/2015, 15:19

Vâng con rồng điên, con rồng khùng, em tưởng anh lao vào Tung Của thế ai ngờ anh chỉ đánh mỗi cái giàn khoan cười lăn cười bò Mà anh đánh sập giàn khoan rồi làm thiệt hại biết bao nhiêu tài nguyên quốc gia ảnh hưởng đến nền kinh tế và môi trường các thứ vân vân và mây mây anh biết không cười lăn cười bò))))
Tại sao chết rồi mà còn gây hại cho đất nước như vại cái đồ không có lòng yêu tổ quốc cười lăn cười bò))
Mà tụi em đã cho anh chết bao giờ còn cả đống fic chưa giả còn cả cái movie 8 mới nói hôm qua nhá cười lăn cười bò)))
Anyway tui đang lảm nhảm cái gì vậy trời cười lăn cười bò Tại anh đấy cười lăn cười bò)))
Chả liên quan mấy cơ mà tại sao anh đứng trên đuôi máy bay mà máy bay nó còn chưa rớt luôn xuống biển cho cá mập thịt nhờ, anh nặng đến dây thừng dây thép nó còn đứt kia mà cười lăn cười bò)))) Em cứ tưởng về mặt lý thuyết thì cái máy bay nó đã bị gãy đôi ra từ sớm rồi chứ sao có thể cười lăn cười bò))))
Mấy cả hôm qua bảo cho lên sao Kim ở để người ta cả tối vật vã đả thông tư tưởng kiểu lên sao Kim cho mát, ở sao Hóa nóng, thế mà sao giờ lại tống lên sao Hỏa rồi cười lăn cười bò)))))
Anw em nó điên rồi điên thật rồi bây giờ em nó lót dép hóng chap FB [One-shot] Martian 1380890962)) Những gì nãy giờ em nó lảm nhảm anh không cần quan tâm đâu ợ [One-shot] Martian 1380890962)))
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[One-shot] Martian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Martian   [One-shot] Martian Empty23/5/2015, 15:32

@Mil: Wifi dưới ngày ngon lắm nhưng mà không cho xuống đâu cười lăn cười bò Ngồi trên đó đi tui viết fic lên cho mà đọc cười lăn cười bò))))))))
Anw xin lỗi em vì anh đã làm em tự kỉ theo cười lăn cười bò))) Anh không biết trút đi đâu nữa ạ, nuốt vào thì nó không xuống, mắc nghẹn ở cổ thì khó chịu nên đành tống ra cười lăn cười bò Đừng lo em của anh giỏi mờ thi đâu đỗ đó, hén? cười lăn cười bò
Thi đỗ đi anh thực hiện lời hứa 4 chap hí hí cười lăn cười bò))
P/S: Huhu đời còn dài lắm vật vã không qua nổi đâu chúng ta nên dừng vật vã đi huhu T____T

@Moon: Hôm qua nghĩ thương hại cho lên sao Kim thì nóng quá nên chuyển hộ khẩu cho về sao Hỏa đấy không vui à cười lăn cười bò không vui thì sửa lại sau cười lăn cười bò))))) btw Movie 8 tui không up xem online được đâu đang kiếm cách khác up cười lăn cười bò) Còn fic thì đằng nào chả giả cười lăn cười bò)))
Mà nè nè tui phá giàn khoan là vì tui yêu nước nhé [One-shot] Martian 1380890962 *Theo hướng suy nghĩ ngu si nhé cười lăn cười bò)))*
Mà các cô tưởng cấm tui chết mà được á cười lăn cười bò) Tui muốn chết lúc nào chả được cười lăn cười bò Giờ này tui chưa chết chả qua là vì tui... sợ chết thôi cười lăn cười bò)))))))))
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 30/10/1998
Age : 25
Đến từ : Disney land

[One-shot] Martian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Martian   [One-shot] Martian Empty23/5/2015, 19:14

Đây là một tác phẩm văn hộc *máu* hết sức đặc sắc, độc đáo mà nhân loại từng có. Tác phẩm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và sự hận đời vô đối, là một công trình sáng tác đạt đến trình độ nghệ thuật cao.  Tác giả cũng là một nhà văn, nhà thơ lớn có sức sáng tác mãnh liệt và một sự nghiệp văn học vô cùng độ sộ.

P/s: *Muốn để một cái emo nghiêm túc để thể hiện mình là thanh niên nghiêm túc nhưng ko có ==*
P/s 2: chợt nhận ra có emo vào thì ko cái gì là nghiêm túc hết cười lăn cười bò
P/s 3: comment max xàm cười lăn cười bò) đánh dấu màn comeback *không lấy gì làm* hoành tráng cười lăn cười bò lâu rồi ko về bị phởn khổ ghê cười lăn cười bò chào phụ chào ss Milky chào ss Moon cười lăn cười bò)
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[One-shot] Martian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Martian   [One-shot] Martian Empty24/5/2015, 12:52

Hư cấu, hết sức hư cấu :curse:
Cái gì mà quăng lưới đỡ Drag, 10 cái lưới cũng không chịu được huống chi có 3 cái  angry3
Kể cả thể dục nữa nhá, cá là môn lăn của Drag cũng phải 9 10 chứ :curse:
Cái fic như kiểu tự truyện của một con người bị XH ruồng bỏ cười lăn cười bò))))))
À đọc 2 lần nhưng vẫn chưa thấy nhân vật thứ 5 cười lăn cười bò)))
80 trang cơ mà :curse:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[One-shot] Martian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Martian   [One-shot] Martian Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Martian

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Martian II
» [One-shot] Mưa
» [Two-shot] Beside and Behind you...
» [One-shot] Sự thật bất ngờ
» [One-shot] Dỗi

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-