DraNYC

 Tổng số bài gửi : 1974 Birthday : 26/09/1995 Age : 25 Đến từ : Hà Nội
![[Series] Shots - Page 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Tiêu đề: [Series] Shots 11/6/2015, 01:50 | |
| First topic message reminder :Author: DraNYC (a.k.a VnDrag) Genre: Humor Rating: K+ Disclaimer: Tui không sở hữu bất kì nhân vật nào xuất hiện bên dưới đây ![[Series] Shots - Page 2 1380890962](https://2img.net/u/3911/31/61/43/smiles/1380890962.gif) Status: Finished A/N: Đầu tiên định post một post thôi mà mất bao nhiêu công tống vào spoiler rồi căn chỉnh các thứ gần 20 phút mà đến lúc preview nó báo post dài quá xong bao nhiêu thứ mình sửa mất hết sạch Bực mình định spam mỗi mẩu một post mà nghĩ thế hư quá nên thôi chia bớt ra vậy Không spoiler nữa cho tốn công tui! ![[Series] Shots - Page 2 1380890962](https://2img.net/u/3911/31/61/43/smiles/1380890962.gif) Nhân vật sẽ bị OOC nặng. Cân nhắc kĩ trước khi đọc ![[Series] Shots - Page 2 1380890962](https://2img.net/u/3911/31/61/43/smiles/1380890962.gif) Có xuất hiện cả tí hint SA mặc dù tác giả chưa viết SA bao giờ và cũng không định viết nếu như không bị tiêm nhiễm T____T Trong fic có nhân vật từ Normal Day Life II và một số sự kiện xảy ra sau bộ one-shot "alone" của Drag Khuyến khích tìm đọc trước khi đọc cái này ![[Series] Shots - Page 2 1380890962](https://2img.net/u/3911/31/61/43/smiles/1380890962.gif) P.S: Giờ là 1:49 AM. Sáng dậy up tiếp ))) P.P.S: Bây giờ là 7:54 PM và sau khi phát điên vì đống thơ Đường thì mọ mẫm đi sửa bài theo chỉ thị cấp trên. Sau đợt này chắc vừa đệm đàn vừa ngâm thơ Đường được ấy T___T - Spoiler:
-
Assignment
Bốn đứa chúng tôi đang chúi mũi vào làm bài.
Bài tập cuối cùng của kì này. Nộp xong là thoải mái và xả láng tung tăng bơi lội… à nhầm, tung tăng quậy phá.
Thực ra là đứa nào cũng muốn đi bơi. Muốn chết đi được nhưng cái bể bơi ở quá xa trường, cái bể bơi trường thì quá đỗi là bẩn, và tất cả những đứa muốn xài bể bơi thì quá đỗi là lười nên không đứa nào thèm nhấc tay dọn.
Chúng tôi đang làm bài tập.
Bốn nàng con gái đã rủ nhau đi shopping từ chiều ngày hôm kia. Dù sao thì mấy bả cũng làm bài nhanh hơn chúng tôi. Người ta chăm mà.
Hoặc cũng có thể là không, vì tôi có nghe phong thanh thằng Viễn nói rằng thực ra hôm nay đi chơi về mấy bả mới làm bài.
Cái thằng te tởn bám váy phụ nữ đi chơi bỏ mặc anh em vậy đó.
Tóm lại là chúng tôi đang làm bài tập. Cả lũ đã nhất trí bao giờ làm xong thì trình bày phần của nhau ra để đóng góp và chỉnh sửa ý kiến.
“Xong chưa?” Đứa đầu tiên lên tiếng hỏi bao giờ cũng là Hakuba.
“Chưa. Nghĩ sao xong?! Nãy giờ mới có mười lăm phút chứ mấy!” Đứa phản pháo bao giờ cũng là Kuroba.
“Đợi tẹo nữa thôi!” Đứa hẹn lần hẹn lữa là Kudou. Còn tôi thì…
“Tui méo muốn làm đâu!”
“Méo muốn làm!” Hakuba cuộn quyển vở đập vào đầu tôi “Tui không chấp nhận lí do đó! Đồ lười! Viết nhanh lên, chúng ta bị tụt lại so với mấy bà cô đó rồi!!”
Vâng, đứa lười là tôi, Hattori Heiji.
“Ê bê thui, bị nó đánh vậy mà không chống trả à?” Kuroba lấy cùi chỏ huých vào người tôi. Tôi bĩu môi
“Đánh lại nó chi bẩn tay…”
Bộp!
Thế là tôi lao vào bóp cổ thằng bột. Trong khi đó Kudou nhảy vào ngăn còn Kuroba vừa cười hí hí vừa lấy điện thoại ra quay phim.
Sau khi gỡ được cả hai thằng ra rồi, Kudou mới gắng hạ hỏa
“Nào thôi nào. Thôi giờ chúng ta đọc hết những cái gì viết được từ nãy đến giờ ra đi.”
Hakuba chỉnh áo
“Ý hay đấy. Kuroba, đọc trước!”
“Sao lại là tui?!!!”
“Đọc đi!”
Kuroba nuốt nước bọt cái ực rồi mở trang word lên
“Đi bơi là thú vui tao nhã của loài người trong những ngày hè nóng nực. Đã từ lâu, con người luôn muốn chế ngự nước, và hình thức đầu tiên của việc chế ngự đó là làm sao để cưỡi được lên mặt nước. Thế là bộ môn bơi ra đời. Thực ra đó cũng không phải là cưỡi lên hẳn mặt nước nhưng ló được cái đầu lên cho khỏi chìm xuống dưới đã là quá đỉnh cao rồi. Để đi bơi ta cần có…”
Bộp!
“Kudou!”
“….Aqua Timez là một ban nhạc….”
Bộp!
“Hattori!”
“Frozen…”
Hakuba điên tiết lộn bàn
“Các người bị làm sao thế hả hả hả hả?!! Các người có biết đang làm bài của môn gì không?!! Đang học Lí luận văn học cơ mà?!!!!!! Tại sao hết đi bơi đến hòa nhạc đến xem phim là thế nào hả?!!! Bộ muốn tôi phát điên chết tại chỗ phỏng?!! Muốn thế thì cứ nói ra không phải chọc tôi điên như thế này trời ơi là trời!!!!!!!!!!!!! Tôi điên!!!!! Tôi chết đây!!!!!! Đồ….”
“Hakuba à, thực ra cậu cũng rất muốn đi chơi mà….”
Im lặng.
“Tui nghe nói mấy bà cô kia hôm nay về mới làm bài đó.” Tôi góp ý nốt.
“…”
“Thôi chúng ta đi chơi đã rồi về làm sau. Cứ thế này… bài thể nào cũng toàn bể bơi với ca múa nhạc.” Kuroba đề xuất.
Và thế là bốn thằng chúng tôi dắt nhau ra ngoài chơi.
Bài tập hả? Cứ để chơi xong đã.
______________________________ BANG TRỊCH VÍA a.k.a Bang HiHi Online thường trực, phát bực thường xuyên
El Psy Kongroo
Được sửa bởi DraNYC ngày 11/6/2015, 19:56; sửa lần 2. |
|