CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Thời gian của âm nhạc 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Thời gian của âm nhạc 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] Thời gian của âm nhạc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Thời gian của âm nhạc Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Thời gian của âm nhạc   [Fiction] Thời gian của âm nhạc Empty13/2/2010, 12:03

Author : Samy_chan
Disclaim : Khi đọc thì các bạn sẽ cảm thấy có một số chi tiết giống trong manga / anime Kin'iro no Corda , còn tất cả những cái khác thì hoàn toàn thuộc về Samy .
Category : Em còn không nghĩ được là nó thuộc thể loại gì . Nói chung là nó nói về âm nhạc là chính .
Preamble : " Một truyền thuyết đã nói , nếu bạn là một người bình thường , bạn ghét âm nhạc thì âm nhạc sẽ không níu kéo bạn . Nhưng nếu bạn là một thiên thần âm nhạc , bạn chạy chốn âm nhạc , âm nhạc sẽ níu kéo bạn . Vào đêm trăng rằm thứ 17 đầu tiên trong đời , điều kì diệu sẽ xảy ra . "
" Thời gian của âm nhạc sẽ như thế nào ? Nhân loại sẽ ra sao khi không có âm nhạc ? "

____________________________________________________________________________________________
Chap 1


Trong vũ trụ bao la , trong đêm tối vu vơ . Xuất hiện trong giấc ngủ của một cô bé là một lời nói , nhẹ nhàng , êm đềm , như lời của một thiên sứ . Cô bé không thức dậy nhưng nước mắt thì cứ chảy , cứ chảy . Thời gian như dừng lại . Để một ai đó có thể thức tỉnh và nghĩ về những gì đã qua .

Buổi sáng yên bình sau cơn mưa rào , những giọt sương nhè nhẹ lăn trên những tán lá . Trong một căn nhà , mọi việc đều yên lặng . Chiếc chuông gió hình khóa son cứ kêu leng keng , leng keng trong cô đơn như muốn thét lên trong không khí quá ngột ngạt này . Một cô bé độ 16 tuổi sau khi ăn sáng , đã chào anh mình rồi đi học . Cô đi trên con đường vắng lặng , yên tĩnh sau cơn mưa rào . Cô tên là Angel Hudba . Cô đi qua những công viên vắng lặng , nơi đó không có ai . Cô cảm thấy lạc lõng . Cô đi trong vô thức , cứ đi , cứ đi theo quán tính mà đến ngôi trường . Bỗng cô nghe một tiếng violon rất hay , nó đã trói chặt bước chân của cô lại , buộc cô phải đi theo nó , cho dù cô không muốn nghe thấy âm nhạc một lần nào nữa . Trước mắt cô là một anh chàng cao lớn , ăn mặc có vẻ lượm thượm . Anh chàng đó ngưng gảy đàn , nhìn Angel bằng ánh mắt lạnh lùng , cô ngạc nhiên vì ánh mắt nó thật đẹp . Nó làm cô bối rối
- Tôi xin lỗi anh . Anh đàn hay quá .
- Thì sao ? Có liên quan gì đến cô .
- Ơ . Không , chẳng có gì cả .
Rồi cô chạy thật nhanh đến trường , trông đầu cô vẫn còn một chút gì đó nhớ về bài hát khi nãy . “ Nó thật hay ” . Đó là điều cô nghĩ . “ Nhưng mình phải tránh xa nó ra ” . Chạy một mạch đến trường . Cô đã nhận được lớp mới . Đó là một lớp bình thường , không có âm nhạc chiếm hữu . Khi xưa , cô là một cô gái năng động , háo thắng , vì thế cô nghĩ rằng nếu là học sinh mới thì nên hòa nhập , nhưng giờ , cô chỉ ngồi im lặng , chỉ nghe những lời thầy cô giảng thật chăm chú , mà không để ý gì bên ngoài . Mọi việc trôi qua thật êm đềm . Cô đi dọc hành lang , và không biết mình đã đi sang khối âm nhạc bao giờ . Bỗng cô lại nghe tiếng violon thật tuyệt vời , âm thanh của nó nhẹ nhàng , êm đềm đến nỗi làm cho người nghe như muốn thét lên giữa không gian ấy . Tất cả như đều tập trung vào nhạc công , thời gian như lắng đọng , kí ức xa vời quay về , cô chỉ biết đứng đó mà nghe bài hát vang lên trong không gian yên lặng . Bỗng tiếng nhạc dừng lại , làm thổn thức cả nỗi lòng người . Âm nhạc vẫn còn vang đâu đây . “ Tôi có thể nghe được tiếng của những cơn gió . Tiếng của con suối đang chảy . Tiếng của những chiếc kèn . Và tôi có thể nghe thấy âm nhạc đang ở đâu đây ”

P/s : Đọc xong , mọi người cho ý kiến nhé . :) . Làm ơn 😢
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Thời gian của âm nhạc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thời gian của âm nhạc   [Fiction] Thời gian của âm nhạc Empty20/2/2010, 15:14

P/s : À , mà Samy quên mất phần cảnh báo rồi .
Cảnh bảo : 12+ thì đọc được . Không có gì đâu . Samy chỉ muốn nhắc vậy thôi . :oops: Đề phòng là trên hết :h10:

____________________________________________________________________________________________

Chap 2
Tiếng nhạc dừng lại và Angel vẫn đứng ở đó . Một lần nữa cô không thể chạy trốn âm nhạc , một lần nữa cô lại không thể không nhớ về nỗi đau và một lần nữa cô lại bị giai điệu này trói chặt …. Cô dường như cảm thấy xấu hổ về bản thân mình . Xấu hổ vì mình đã không thể làm được điều mình muốn : gạt bỏ âm nhạc ra khỏi cuộc đời cô . Cánh cửa mở ra . Lại là anh chàng lúc nãy . Anh ta nhìn cô ngạc nhiên và cảm thấy khó chịu . Cô nhìn lại anh , khẽ nhíu mày :
- Cho dù tôi không biết anh là ai . Nhưng âm nhạc của anh thật tuyệt vời . Nó có hồn và như là một sinh vật sống ….
- Thì sao nào ? Ai cũng nói âm nhạc của tôi như thế . Dĩ nhiên tôi biết điều đó …….. - Anh ta ngừng trong giây lát – Nhưng , đó không phải là điều tôi muốn . Nếu cô không chỉ đơn giản , là có thể cảm nhận được một bản nhạc hay hay dở …….. thì cô sẽ hiểu được điều tôi muốn nói .
Angel nhìn anh ta , cô ngạc nhiên và chợt cười . Lần đầu tiên , cô gặp được một người như thế . “ Không thể nữa rồi . Tôi không thể cảm nhận được nữa rồi . Song from a secret Garden … bản nhạc buồn não nề … nhưng tôi lại cảm thấy vui khi nghe nó …. Thật vui nếu tôi có thể lại cảm nhận được nó ….. ”
Một cách nhẹ nhàng , cô rời khỏi đó . Bỏ lại nơi đó , thứ âm nhạc kì diệu , tuyệt vời . Sân trường thật nhộn nhịp . Cô đi lên tầng thượng . Gió thổi hiu hiu , nhè nhẹ , làm cô cảm thấy thật tuyệt vời . Bỗng cô nghe tiếng nhạc , cô cứ tưởng dường như mình đang tưởng tượng , nhưng không . Lại là người đó, cô đã gặp anh 3 lần rồi . Người ta vẫn thường nói : Trong cuộc sống , nếu bạn vô tình gặp một người lạ 3 lần hoặc quá 3 lần , thì có nghĩa … đó là định mệnh . Họ nhìn nhau , giờ thì không còn ngạc nhiên nữa . Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng . Anh chàng đó bỏ đi . Angel cũng không nói gì . Ngay giây phút đó , Angel và anh chàng đó có cảm giác rất kì lạ , như thể họ đã gặp nhau , từ trước đó lâu lắm rồi . Cô đi về nhà , mọi vật vẫn yên lặng . Anh trai Angel là một diễn viên và là một nhạc công . Anh khá nổi tiếng . Không giống Angel , anh lúc nào cũng lạnh lùng . Khi thấy cô , anh liền nói :
- Angel , em ngồi xuống đi . Anh có chuyện muốn nói .
- Dạ , chuyện gì thế anh hai ?
- Em …. em có vui khi trốn chạy âm nhạc không hả ?
- S - Sao anh lại hỏi thế ?
- Em hãy trả lời anh đi . Em có vui hay không ?
- Không vui , cũng chẳng thú vị ạ . Nhưng như thế thì tốt hơn , anh ạ .
- Muốn quên đi âm nhạc là điều không thể . Âm nhạc luôn luôn hiện hữu trong cuộc sống này . Em càng trốn chạy nó thì em càng đau khổ . Anh tính rồi , tuần này có buổi biểu diễn âm nhạc dành cho mọi lứa tuổi . Tập hợp những nhạc công tài năng nhất . Anh sẽ cho em đi . Trong thời gian đó , anh sẽ đi đóng phim . Xong thì em tự về , nhớ rằng , cho dù không ở bên cạnh em , nhưng anh vẫn luôn biết em ở đâu đấy nhé .
- Anh Katori , đừng mà , em xin anh đấy .
- Anh nói rồi , em mà không nghe lời thì coi chừng anh .
- N- Nhưng mà….
Chán nản , cô đi lên phòng . Cứ nghĩ về ngày hôm ấy , mọi vật chìm trong biển lửa , là Angel lại khóc lên và âm nhạc càng ngày càng rời xa cô . Cuối cùng ngày hôm đó đã đến . Anh trai cô đưa cô đến nhà hát lớn . Nhìn cô có vẻ chán nản . Chưa đến giờ biểu diễn , nhưng cô vẫn thấy nhiều nhạc công nổi tiếng . Nhiều nhất là có các cô gái đi xem , nghe họ nói , cô đều nghe thấy cái tên Shiteru Takarin . Anh ta là ai ? Cô tự hỏi . Quá ngột ngạt , cô rời khỏi đó . Đang đi trên đường , bỗng cô nghe tiếng la hò hét , lại cái tên Shiteru Takarin . Đằng xa , một anh chàng cao lớn mặc một chiếc áo thun hiệu Ralph Lauren màu đỏ , đội một cái nón màu đỏ và mặc quần jeans . Anh ta có vẻ vội vã , đằng sau anh là một nhóm người chạy theo sau kêu tên Shiteru Takarin . Anh ta chạy quá vội nên không thấy Angel đang đứng trước mặt . Cốc ... một tiếng , anh chàng đó đụng trán Angel . Vết thương đó sưng lên . Angel kéo anh ta lại , và bắt anh ta bồi thường . Anh chàng này có vẻ đáng thương , anh ta bối rối và xin cô tha cho . Nhưng cô vẫn không chịu vì nhìn anh ta khá là style . “ Chắc anh ta ăn cắp gì rồi ” . Trong lúc đó , anh chàng nắm lấy tay Angel mà kéo cô đi . Sức anh đó khá mạnh nên cô chẳng làm được . Chạy một mạch , họ đến một công viên .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Fiction] Thời gian của âm nhạc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thời gian của âm nhạc   [Fiction] Thời gian của âm nhạc Empty21/2/2010, 08:37

fic này có nhiều nỗi buồn u ám thế nhỉ ... mở đầu thì gặp 1 cô nàng đang chán đời... sau đó lại gặp một anh chàng cũng đang buồn ...
... her chuyện này khá hay nhờ nhưng có nhiều chi tiết hơi vô lý =.=
sao cô bé đó ko la lên khi bị anh chàng kia nắm tay kéo đi ???
ờ anh quên mất nó là fic mà ... muốn viết rì chả được chứ cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Fiction] Thời gian của âm nhạc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thời gian của âm nhạc   [Fiction] Thời gian của âm nhạc Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] Thời gian của âm nhạc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Fiction] Gió ơi, hãy thổi đi
» [Fiction] Lọ Lem thời @
» Chap 762 : Kẻ gác thời gian
» Chap 763 : Ma thời gian
» Chap 764 : Người cai trị thời gian

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-