CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[13.03.10][Trans] Daesung:"Tôi đã vô cùng sợ hãi sau vụ tai nạn" (Part 6) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[13.03.10][Trans] Daesung:"Tôi đã vô cùng sợ hãi sau vụ tai nạn" (Part 6) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [13.03.10][Trans] Daesung:"Tôi đã vô cùng sợ hãi sau vụ tai nạn" (Part 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tochinato

Tochinato

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 333
Birthday : 26/06/1995
Age : 28
Đến từ : http://sonbang.info

[13.03.10][Trans] Daesung:"Tôi đã vô cùng sợ hãi sau vụ tai nạn" (Part 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: [13.03.10][Trans] Daesung:"Tôi đã vô cùng sợ hãi sau vụ tai nạn" (Part 6)   [13.03.10][Trans] Daesung:"Tôi đã vô cùng sợ hãi sau vụ tai nạn" (Part 6) Empty13/3/2010, 10:58

[13.03.10][Trans] Daesung:"Tôi đã vô cùng sợ hãi sau vụ tai nạn" (Part 6) Daesung11


Đó là khoảng thời gian trong cuộc
sống của tất cả mọi người khi mà họ có suy nghĩ rằng “Đây là sự đau đớn
đến tột cùng”. Và trong một khoảnh khắc Daesung cũng đã từng nghĩ như
vậy. Đó là vào khoảng cuối tháng 8, khi mà anh ấy gặp phải tai nạn giao
thông. Anh ấy không bao giờ nói với bất kỳ một ai, mà sau đấy đã một
mình đương đầu với nỗi sợ hãi đó, anh ấy sợ rằng sau vụ tai nạn đó giọng
hát của mình sẽ biến mất.

"Tôi không thể nhớ vụ tai nạn đó xảy ra như
thế nào. Khi tôi mở mắt thì tôi đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện
rồi. Khi tôi lấy lại được ý thức thì những vết đau ở bên trong lại tái
phát tồi tệ đến mức tôi không thể đi bộ hay có thể ngửi được bất kì mùi
gì. Nhưng điều mà tôi sợ nhất đó là tiếng nói của tôi bị biến thành như
là của một con quái vật vậy.”


Vào ngày 11 tháng 8 năm 2009, Daesung gặp phải một vụ tai nạn xe trên
đường trở về Seoul sau khi quay “Family Outing”. Không chỉ Daesung, mà
cả người quản lý và Stylist của anh ấy cũng bị thương nặng. Daesung bị
một vết thương nặng làm vỡ mũi và xương sườn của anh ấy và cần đến 8
tuần điều trị thì mới có thể phục hồi hoàn toàn.

"Bất cứ khi nào tôi tự hỏi:”Liệu điều gì sẽ
xảy ra nếu giọng nói của tôi không bao giờ phục hồi?”, trái tim tôi lại
nặng trĩu xuống. Công việc của tôi là một ca sĩ, một MC, một diễn viên
nhạc kịch…và tất cả điều đó yêu cầu tôi phải có một giọng nói tốt..Thậm
chí tôi còn không nói chuyện với mẹ tôi. Tôi đã sợ hãi khi đến công ty
và sợ hãi với những ai nhận ra tôi.”


Sau khi một mình chìm trong nỗi đau khổ, anh ấy đã đến hỏi bác sĩ một
cách cẩn trọng.

"Daesung: Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu tiếng
nói của tôi không còn được tốt như trước nữa?”.

"Bác sĩ: Với bất kì một tai nạn nào xảy ra thì triệu chứng đó không phải
là không thông thường nhưng thường là sẽ trở lại bình thường thôi. Hãy
chờ và xem nó thế nào nhé "


Vì vậy mà anh ấy đã mất hẳn một tháng nằm trong bệnh viện, giấu những
dằn vặt của mình vào bên trong. May mắn là anh ấy đã là phục hồi nhanh
chóng. Nhưng giọng nói của anh ấy thì cần 3-4 tháng nữa mới có thể phục
hồi. Tuy nhiên, ngay bây giờ, anh ấy không thể ngửi được bằng mũi. Nhưng
mặc dù vậy Daesung đã vượt qua quá nhiều và anh ấy vẫn vui vẻ hơn bao
giờ hết.

"Bất cứ khi nào tôi không muốn ngửi bất cứ
cái gì, tôi chỉ cần bịt một lỗ mũi vào (cười). Nó như là một vị cứu tinh
để tiếng nói của tôi có thể trở lại. Tôi đã nghĩ là tôi sẽ không thể
nói chuyện hay ngửi được bất cứ cái gì nhưng thật may mắn tôi lại có thể
đi bộ và chạy đến bất kì đâu. Sau vụ tai nạn đó cách suy nghĩ của tôi
đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ tôi suy nghĩ lạc quan hơn rất nhiều".


Trải nghiệm đau đớn lần này cũng mang lại cho anh ấy khả năng có thể xử
lý tất cả mọi tình huống nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống quý giá của mình.


"Trong suốt buổi biểu diễn đầu tiên trong
nước sau vụ tai nạn đó, tôi đã có cơ hội được ngồi để hát. Ngồi nhìn
những sóng người cùng với chiếc đèn vương miện vàng của họ cứ bủa vây
lấy tôi làm tôi cảm thấy như mình đang được ở trong một giấc mơ vậy. Nó
là một cảm xúc sâu sắc và một trải nghiệm quý giá”.


Vì tai nạn của mình mà anh ấy không thể tham gia vào vở nhạc kịch mà anh
ấy đã chuẩn bị và cũng phải rút khỏi chương trình “Family Outing”. Cậu
út Seungri đã thay thế cậu ấy và có chỗ đứng vững chắc trong các show ca
nhạc và giúp đưa các show đó lên vị trí dẫn đầu, và thậm chí Seungri
còn xuất hiện trong “Family Outing” để chia sẻ và lấp đầy khoảng trống
do sự vắng mặt của Daesung. Họ đã trưởng thành cùng nhau cùng với việc
nhận vào mình khó khăn của người kia…

Trans Credit: sjay.x @ BBVIP.net
Vtrans by leo.R@360kpop
TAKE OUT WITH FULL CREDITS!
-----------------------------

Nguồn : 360kpop.com
vào lúc Ú bị tai nạn cũng là khi Yong ra album solo Heartbreaker...
Sung à, e xin lỗi vì lúc đó e chỉ quan tâm tới Yong mà thôi và khi biết a bị tai nạn e đã thực sự vô tâm...rất rất xin lỗi anh...
lúc đó e cứ tưởng chỉ là xây xát nhẹ...không ngờ bị gãy mũi và xương sườn...có thể tồi tệ đến mức mất giọng hát...
phải nói là trong BIG BANG, a là người nội tâm nhất...
còn nhớ khi xem YGTV, khi mọi người bảo Minzy và anh giống nhau và Minzy muốn trở thành anh thì anh đã nói là " Nếu em là anh thì em sẽ phải đấu tranh nội tâm rất khốc liệt đó " [ đại ý là vậy...]
thật khó khăn khi anh trở thành ca sĩ, cha phản đối, bị khối u ở dây thanh quản ( phần 3) và bị tai nạn...
vậy mà anh vẫn cười...e có muốn cũng chẳng thể ghét a...
a là Smiling Angel của VIP...saranghae...

Về Đầu Trang Go down
http://sonbang.info
 

[13.03.10][Trans] Daesung:"Tôi đã vô cùng sợ hãi sau vụ tai nạn" (Part 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [06.03.10][Trans] Dae Sung: "Tôi từng thấy vô cùng căng thẳng khi không thể nói "Không"" (Pt3)
» [02.03.10] Daesung -"Tôi tập hát hằng đêm với khuôn mặt bị ngạt thở trong chiếc gối" (Pt.1)
» [05.03.10] DaeSung - "Anh G-Dragon đã từng không thích tôi" (Pt.2)
» Thiên nhiên cũng có "trái tim"
» Vui vui cùng 12 cung hoàng đạo

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Tin tức_Giải trí tổng hợp-