CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Walt Disney - 2001] Atlantis: The lost empire 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Walt Disney - 2001] Atlantis: The lost empire 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Walt Disney - 2001] Atlantis: The lost empire

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Walt Disney - 2001] Atlantis: The lost empire Empty
Bài gửiTiêu đề: [Walt Disney - 2001] Atlantis: The lost empire   [Walt Disney - 2001] Atlantis: The lost empire Empty22/3/2010, 16:02

Atlantis: The lost empire là bộ phim hoạt hình thứ 40 của hãng Walt Disney. Bộ phim hành động đầu tiên, một tác phẩm nữa của hai đạo diễn Kirk Wise và Gary Trousdale.

Cốt phim
8000 năm trước, thành phố Atlantis chìm xuống đáy biển do một cơn sóng thần mà người dân vô tình gây ra. Vợ của vua Atlantis đã được chọn làm người bảo vệ cho thành phố. Bà được nhấc bổng lên không và một từ trường năng lượng được tạo ra, bảo vệ thành phố không bị nguy hại khi chìm xuống. Và Atlantis mất tích, chẳng để lại gì ngoài một cuốn sách.
Năm 1914, Milo James Thatch, một nhà ngôn ngữ học trẻ đầy nhiệt huyết làm việc tại phòng hơi của viện nghiên cứu Smithsonian tại Washiton D.C tin rằng Cuốn sách của Shepherd sẽ chỉ đường tới thành phố huyền thoại Atlantis. Yêu cầu thám hiểm của anh bị viện từ chối, nhưng một người bạn cũ của ông nội Milo, triệu phú Preston B. Whitmore lại đồng ý tài trợ cho anh. Ông nội Milo đã tìm được cuốn sách, và nhờ Whitmore đưa nó cho anh.
Ông Whitmore đưa Milo tới con tàu ngầm sẽ đi Atlantis. Toàn bộ nhóm đồng hành cùng anh đã có mặt trên thuyền. Milo gặp tổng chỉ huy Rourke, phó chỉ huy Helga Sinclair, chuyên gia thuốc nổ Vincenzo "Vinny" Santorini, nhà địa chất học Gaetan "Mole" Molière, bác si Joshua Sweet, cô thợ máy Audrey Ramirez, ông đầu bếp Jebidiah Allerdyce "Cookie" Farnsworth và bà đưa tin báo lão luyện, hay giễu cợt Wilhelmina Packard.

Con tàu bị thủy quái Leviathan bảo vệ thành phố Atlantis đánh chìm, nhưng cả đội trốn thoát. Sau quãng đường đi theo số phận sắp đặt, họ đã tìm ra đường vào Atlantis. Và cả đội rất ngạc nhiên vì Atlantis vẫn tồn tại trong một khoảng không lớn nằm bên dưới lòng đất. Họ gặp công chúa Kida, con gái của vua Atlantis. Kida phát hiện ra rằng Milo có thể đọc tiếng Atlantis mà chính người dân của cô đã quên đi từ lâu. Họ lặn xuống nơi ghi lịch sử Atlantis và tìm hiểu được về "Trái tim của Atlantis", thứ năng lượng đã bảo vệ thành phố và cũng là viên pha lê họ đeo. Khi quay lại mặt nước, Rourke và cả đội đã chờ hai người, thay đổi thái độ và đang cố tìm viên đá. Cả đội tìm thấy Trái tim ở dưới hồ trong lâu đài của nhà vua. Kida đã được Trái tim chọn làm người bảo vệ và hòa vào làm một với Trái tim.

Rourke định đưa Kida về đất liền, nhưng rời Trái tim, người Atlantis sẽ chết. Trừ Helga và Rourke, những thành viên còn lại trong đội đều không đồng tình với Rourke, vì thế nên hắn bỏ mọi người lại Atlantis. Đức vua bị Rourke đả thương nặng, đã đưa Milo viên pha lê của mình và nói anh cứu lấy. Milo, bạn anh và những người Atlantis đã dùng viên pha lê để khởi động cỗ máy vận chuyển cổ từ lâu không dùng tới và đuổi theo Rourke. Rourke có ý định rời khỏi núi lửa cổ, con đường đã đưa cả đội vào Atlantis. Một trận hỗn chiến xảy ra khi Milo và bạn anh đuổi kịp Rourke. Rourke hất cẳng Helga từ trên không xuống đất khi khinh khí cầu không chở đủ người. Còn Rourke, hắn bị Milo dùng mảnh kính từ chiếc hộp đựng Kida cứa vào tay, hắn biến thành một sinh vật hết sức kỳ dị và bị cánh quạt khí cầu làm cho tan xác. Milo đưa Kida trở lại Atlantis. Cô đã trở thành người bảo vệ thành phố, như mẹ của cô khi xưa đã bảo vệ Atlantis khi nó bị chìm xuống đáy biển. Khi trở lại bình thường, trong tay Kida vẫn cầm chiếc vòng khi xưa mẹ cô đã mang theo.

Milo ở lại cùng Kida với mong muốn đưa Atlantis trở về thời huy hoàng xưa kia. Những người còn lại trong đội đã trở lại đất liền với vô số vàng bạc, báu vật. Với công chúng, họ luôn kể rằng họ chẳng thấy gì, và những người chết thì biến thành mất tích. Riêng với Whitmore, họ nói Milo đã ở lại Atlantis. Milo đã đưa tặng ông Whitmore một viên pha lê của người Atlantis. Đó là tâm nguyện cả đời của nhà triệu phú, mong muốn có một bằng chứng để chứng tỏ rằng bạn ông không phải người điên như Viện nghiên cứu nghĩ. Ông đã từng muốn đưa bằng chứ cho viện xem, nhưng cuối cùng, ông giữ nó như món quà quý giá của người cháu trai mình.

Nhân vật
Milo James Thatch (Lồng tiếng bởi Micheal J.Fox)
[Walt Disney - 2001] Atlantis: The lost empire Atlantis296
Kidagakash "Kida" Nedakh (Lồng tiếng bởi Cree Summers)
[Walt Disney - 2001] Atlantis: The lost empire Atlantis497
Lyle Tyberius Rourke (Lồng tiếng bởi James Garner)
[Walt Disney - 2001] Atlantis: The lost empire Atlantis786


Được sửa bởi DraNYC ngày 4/1/2015, 20:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


[Walt Disney - 2001] Atlantis: The lost empire Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Walt Disney - 2001] Atlantis: The lost empire   [Walt Disney - 2001] Atlantis: The lost empire Empty10/5/2010, 10:35

DraNYC đã viết:
Atlantis: The lost empire là bộ phim hoạt hình thứ 40 của hãng Walt Disney. Bộ phim hành động đầu tiên, một tác phẩm nữa của hai đạo diễn Kirk Wise và Gary Trousdale.

Cốt phim
8000 năm trước, thành phố Atlantis chìm xuống đáy biển do một cơn sóng thần mà người dân vô tình gây ra. Vợ của vua Atlantis đã được chọn làm người bảo vệ cho thành phố. Bà được nhấc bổng lên không và một từ trường năng lượng được tạo ra, bảo vệ thành phố không bị nguy hại khi chìm xuống. Và Atlantis mất tích, chẳng để lại gì ngoài một cuốn sách.
Năm 1914, Milo James Thatch, một nhà ngôn ngữ học trẻ đầy nhiệt huyết làm việc tại phòng hơi của viện nghiên cứu Smithsonian tại Washiton D.C tin rằng Cuốn sách của Shepherd sẽ chỉ đường tới thành phố huyền thoại Atlantis. Yêu cầu thám hiểm của anh bị viện từ chối, nhưng một người bạn cũ của ông nội Milo, triệu phú Preston B. Whitmore lại đồng ý tài trợ cho anh. Ông nội Milo đã tìm được cuốn sách, và nhờ Whitmore đưa nó cho anh.
Ông Whitmore đưa Milo tới con tàu ngầm sẽ đi Atlantis. Toàn bộ nhóm đồng hành cùng anh đã có mặt trên thuyền. Milo gặp tổng chỉ huy Rourke, phó chỉ huy Helga Sinclair, chuyên gia thuốc nổ Vincenzo "Vinny" Santorini, nhà địa chất học Gaetan "Mole" Molière, bác si Joshua Sweet, cô thợ máy Audrey Ramirez, ông đầu bếp Jebidiah Allerdyce "Cookie" Farnsworth và bà đưa tin báo lão luyện, hay giễu cợt Wilhelmina Packard.

Con tàu bị thủy quái Leviathan bảo vệ thành phố Atlantis đánh chìm, nhưng cả đội trốn thoát. Sau quãng đường đi theo số phận sắp đặt, họ đã tìm ra đường vào Atlantis. Và cả đội rất ngạc nhiên vì Atlantis vẫn tồn tại trong một khoảng không lớn nằm bên dưới lòng đất. Họ gặp công chúa Kida, con gái của vua Atlantis. Kida phát hiện ra rằng Milo có thể đọc tiếng Atlantis mà chính người dân của cô đã quên đi từ lâu. Họ lặn xuống nơi ghi lịch sử Atlantis và tìm hiểu được về "Trái tim của Atlantis", thứ năng lượng đã bảo vệ thành phố và cũng là viên pha lê họ đeo. Khi quay lại mặt nước, Rourke và cả đội đã chờ hai người, thay đổi thái độ và đang cố tìm viên đá. Cả đội tìm thấy Trái tim ở dưới hồ trong lâu đài của nhà vua. Kida đã được Trái tim chọn làm người bảo vệ và hòa vào làm một với Trái tim.

Rourke định đưa Kida về đất liền, nhưng rời Trái tim, người Atlantis sẽ chết. Trừ Helga và Rourke, những thành viên còn lại trong đội đều không đồng tình với Rourke, vì thế nên hắn bỏ mọi người lại Atlantis. Đức vua bị Rourke đả thương nặng, đã đưa Milo viên pha lê của mình và nói anh cứu lấy. Milo, bạn anh và những người Atlantis đã dùng viên pha lê để khởi động cỗ máy vận chuyển cổ từ lâu không dùng tới và đuổi theo Rourke. Rourke có ý định rời khỏi núi lửa cổ, con đường đã đưa cả đội vào Atlantis. Một trận hỗn chiến xảy ra khi Milo và bạn anh đuổi kịp Rourke. Rourke hất cẳng Helga từ trên không xuống đất khi khinh khí cầu không chở đủ người. Còn Rourke, hắn bị Milo dùng mảnh kính từ chiếc hộp đựng Kida cứa vào tay, hắn biến thành một sinh vật hết sức kỳ dị và bị cánh quạt khí cầu làm cho tan xác. Milo đưa Kida trở lại Atlantis. Cô đã trở thành người bảo vệ thành phố, như mẹ của cô khi xưa đã bảo vệ Atlantis khi nó bị chìm xuống đáy biển. Khi trở lại bình thường, trong tay Kida vẫn cầm chiếc vòng khi xưa mẹ cô đã mang theo.

Milo ở lại cùng Kida với mong muốn đưa Atlantis trở về thời huy hoàng xưa kia. Những người còn lại trong đội đã trở lại đất liền với vô số vàng bạc, báu vật. Với công chúng, họ luôn kể rằng họ chẳng thấy gì, và những người chết thì biến thành mất tích. Riêng với Whitmore, họ nói Milo đã ở lại Atlantis. Milo đã đưa tặng ông Whitmore một viên pha lê của người Atlantis. Đó là tâm nguyện cả đời của nhà triệu phú, mong muốn có một bằng chứng để chứng tỏ rằng bạn ông không phải người điên như Viện nghiên cứu nghĩ. Ông đã từng muốn đưa bằng chứ cho viện xem, nhưng cuối cùng, ông giữ nó như món quà quý giá của người cháu trai mình.

Nhân vật
Milo James Thatch (Lồng tiếng bởi Micheal J.Fox)
[Walt Disney - 2001] Atlantis: The lost empire Atlantis296
Kidagakash "Kida" Nedakh (Lồng tiếng bởi Cree Summers)
[Walt Disney - 2001] Atlantis: The lost empire Atlantis497
Lyle Tyberius Rourke (Lồng tiếng bởi James Garner)
[Walt Disney - 2001] Atlantis: The lost empire Atlantis786

có ai xem phim này chưa vậy?
Về Đầu Trang Go down
 

[Walt Disney - 2001] Atlantis: The lost empire

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [ Walt Disney] Shaun the sheep
» [ Walt Disney] TOY STORY 3
» [Walt Disney - 2009] G-Force
» [Walt Disney - 1995] Pocahontas
» [Walt Disney - 2008] Bolt

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Thế Giới Điện Ảnh :: Cartoon-