CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
thanhnhien_tiin

thanhnhien_tiin

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 12/06/1997
Age : 26
Đến từ : Phan Thiết

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty1/5/2010, 12:26

First topic message reminder :

Lũ bạn cứ hết lời khen ngợi tên KID. Thật ra thì hắn có gì hay ho?? Chẳng qua cũng chỉ là một tên trộm. Mà cho dù có tài mấy thì cũng là một tên trộm. Hãy đợi đấy!

Phù... đi học zìa mệt quá. tên Kuroba khốn kiếp hôm nay lại bày trò lật váy của mình. *Nhưng không sao, hôm nay tớ đã chơi toàn cá là cá ;) ;) hí hí...*

Hôm nay bị lỡ trong miệng :h2: đau quá... Thôi đi làm cà chua ngào đường ăn đây... Nóng trong người. *Trà Doctor Thanh đâu nhỉ?*
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
kamiekim94

kamiekim94

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 03/10/1994
Age : 29
Đến từ : Pearl Red Ocean of Cassiopeia

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty30/6/2011, 10:09

@Eisuke: a xin chào, hình như cậu cũng học cùng lớp với Ran đúng hem? Hìhì, vậy là tụi mình cùng tuổi với nhau rồi!
Mà sao chị Rena bảo với tớ là cậu thích Ran cơ mà? À, hiểu rồi. K cưa được Ran nên nhảy sang Sera chứ gì? Hềhề, kinh nha!
Mà cậu có được chị Rena đi cùng là hạnh phúc quá rồi còn gì? Ít ra cũng tránh được nguy cơ rơi vào bàn TỰ KỈ...đâu như tớ...hức hức...hức...tự nhiên có con gì bay vào mắt tớ ấy...
*quệt mắt*
@Sera: À há, thì ra là bạn Sera mà tớ đang tìm kiếm đây mà! Hớ...sao lại...sao cậu nói giống y mấy đứa con gái lớp tớ thế? Tớ bị chúng nó trêu suốt ngày cũng vì cái vụ ấy đấy, còn Keiko suýt nữa cạch mặt tớ à, nó thích Hakuba từ đầu năm cơ mà! Bh thì cả 2 bạn ấy đều đang rất hạnh phúc...chỉ còn tớ là cô đơn...hức...lại có con j rơi vào mắt nữa...
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty30/6/2011, 10:19

@Sera: Óa óa??? Tớ có đả kích gì cậu đâu mà ghét tớ??? :trummen:
@Rena: chắc hôm đó em cũng kêu thật nhìu món cho ví chị "thủng lỗ" luôn, xẹp thì vẫn còn nhân từ quá :thevang:
@Aoko: Hự, tớ đã nói tớ cưa Sera đâu nào? :thevang: . Chỉ là tớ nghĩ Sera mới về làng nên chưa quen ai, định mời đi cho đỡ bỡ ngỡ, ai dè tên thám tử Ăng-lê kia mời trước rồi :tuky3: mất đi 1 cơ hội, hiểu chưa? :tuky5:
Mà công nhận làng mình đang thiếu nv nam trầm trọng: anh Akai này, KID này và Kaito nữa (2 người họ là 2 người khác nhau nhé) :stress1:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
kamiekim94

kamiekim94

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 03/10/1994
Age : 29
Đến từ : Pearl Red Ocean of Cassiopeia

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty30/6/2011, 10:25

@Eisuke: Hề, tất cả chỉ là nguỵ biện! Chị Rena kể hết cho tớ rồi nhá! Tội nghiệp...em trai của điệp viên CIA đành phải chùn bước vì thám tử Ăng gờ lê đã nhanh tay hơn...liu liu liu *lè lưỡi*
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty30/6/2011, 11:01

@Aoko: Hự, tớ đầu hàng cậu rồi đấy (kiểu này tốt nhất là im lặng, càng nói càng bị nghi ngờ :dongda: , ko biết sao girl làng mình... đáng sợ thế nhở :died: Hơn cả ông Gin lun)
Hừm, chị tớ là CIA chứ có phải tớ đâu, chỉ tại tên Ăng-lê đó vào làng sớm hơn tớ thôi :stress1:
Kiểu này chắc phải kím tên Kaito về làng lẹ lẹ quá, để Aoko khỏi "chém" mình nữa :-o:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
kamiekim94

kamiekim94

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 03/10/1994
Age : 29
Đến từ : Pearl Red Ocean of Cassiopeia

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty30/6/2011, 11:17

À há, biết thế là rất tốt đấy bạn Ei xư kê thân mến ạ, mà thôi, tớ k dám bì với trùm Mafia đâu, ông ấy biết dùng súng còn tớ chỉ biết múa chổi thôi, hờ hờ.
Mà cậu nghĩ lôi cái tên sợ cá chết khiếp ấy về thì tớ sẽ chịu ngậm miệng hả? Bản lĩnh chém gió của Aoko Nakamori này không ai có thể ngăn được đâu nhá, cậu có mang về đây 1000 tên Kaito thì cũng thế thôi, nhắc cho mà nhớ, tên ấy chưa bị tớ chém cho quằn quại là phúc tổ rồi đấy!
Muahahaha.....!!!!
Về Đầu Trang Go down
kamiekim94

kamiekim94

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 03/10/1994
Age : 29
Đến từ : Pearl Red Ocean of Cassiopeia

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty30/6/2011, 11:32

Thế là 1 tháng hè đã trôi qua...
Suốt 30 ngày qua, không ai trêu mình, không ai giật váy mình, không ai gọi mình là Ahouko, và mình cũng không phải vác chổi đuổi ai nữa...
...và cũng không ai an ủi mình lúc mình tự kỉ và khóc, không ai rủ mình lên Tropical Land mỗi tối thứ 7, không ai gọi cho mình buổi tối chỉ để hỏi xem mình đã ngủ chưa...
Cảm giác cô đơn là thế này sao?
Kuroba Kaito, rốt cuộc là cậu đã đi đâu rồi?
Cậu định để tớ 1 mình trong buổi tiệc sắp tới sao? Cậu có biết tớ đã bối rối ntn khi có ai hỏi tớ "đã có partner chưa" hay k?
Tớ nhớ cậu lắm, Kaito à...
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty30/6/2011, 11:45

@Aoko: :-o: Tớ cứ tưởng Ran là đáng sợ nhất, bây giờ tớ mới biết Aoko mới là evil nhất :-o: Mà mang đc tên Kaito về thì ít ra tần số cậu "chém" tớ cũng giảm xuống chớ :dongda2:
Mà tên Kaito đâu mà lại để cậu tự kỉ khóc thế này :number1: Thiệt tình, cả Shin và cả tên Kaito cũng bỏ lơ đi cảm giác của ng` khác angry3 (đừng hỉu nhầm nhớ, tại tớ thấy cậu giống Ran *về ngoại hình cũng như tâm trạng* nên mới an ui thui :tuky5: )
@All: mn thấy có nên treo bảng "tìm người thất lạc" như hồi Cháy làm cho Aoko ko nhỉ :mattron:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
kamiekim94

kamiekim94

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 03/10/1994
Age : 29
Đến từ : Pearl Red Ocean of Cassiopeia

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty30/6/2011, 11:56

Ôi...bạn Eisuke thân mến...nói thật chứ dù sao xét về khoản võ mồm thì ít ai đọ đc với Aoko tớ đây lắm *smirk*
cơ mà như cậu thấy đấy, thiên tài nhiều khi cũng yếu đuối lắm *lau mắt*
hức...giờ thì tớ đã hiểu cảm giác của Ran...nhưng có lẽ tớ k mạnh mẽ & kiên cường được như bạn ấy...
Có ai ở đây xin hãy tìm Kaito giúp tôi với...có khi nào cậu ấy đã gặp chuyện gì k tốt...?
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty30/6/2011, 11:59

Chị nghĩ không cần treo biển gì đâu, chắc là nhóc Kid...à nhầm, nhóc KAITO, sẽ xuất hiện bất ngờ trong pạc-ti thôi à :tu tu: Mà coi bộ Aoko nhà mình nhớ "người ta" dữ ghê ta, chắc "người ta" mát lòng mát dạ lắm đây :tusuong:

@Ei-kun : Phải đáng sợ như vậy thì con trai mấy người không bắt nạt được chớ, bản lĩnh con gái là đây :matanhsao:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
kamiekim94

kamiekim94

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 03/10/1994
Age : 29
Đến từ : Pearl Red Ocean of Cassiopeia

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty30/6/2011, 12:07

@chị Rena: mát lòng mát dạ cái gì chứ, hắn có thèm quan tâm tới em nữa đâu mà mát lòng với mát dạ...hức...hu hu...hu...
nhìn cặp HakSer mà em nhói lòng...cả Keiko cũng có hoàng tử của nó rồi...ngta hạnh phúc bên nhau...còn em thì...hức *cry a river*
Về Đầu Trang Go down
kamiekim94

kamiekim94

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 03/10/1994
Age : 29
Đến từ : Pearl Red Ocean of Cassiopeia

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty30/6/2011, 13:13

*quay quay trước gương*
*ngắm ngắm nghía nghía*
công nhận nhỏ Keiko có óc thẩm mĩ ghê cơ, cái váy xanh này mình mặc quá đẹp luôn ý!
Chả biết tên Kaito mà dòm thấy sẽ nói j ta?
Aish, Aoko ơi Aoko, mày điên rồi! Sao lại Kaito gì ở đây chứ? Đã thề là sẽ k thèm nhớ tới hắn nữa cơ mà! 1 buổi sáng mà tốn hết 8 bịch khăn giấy rồi kia kìa. Tỉnh lại đi mày!
Papa mình vẫn chưa về...à phải rồi, papa bảo tối mới về mà. Tội nghiệp papa, làm cảnh sát mệt thật...
Lâu rồi cũng chả thấy tên KID gửi thư báo gì cả...khéo bị cúm rồi cũng nên =]]

P/S: mình nói chuyện nhạt nhẽo quá hay sao mà topic ít ng vào thế nhỉ
Về Đầu Trang Go down
kamiekim94

kamiekim94

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 03/10/1994
Age : 29
Đến từ : Pearl Red Ocean of Cassiopeia

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty1/7/2011, 11:14

Mọi người à,
Aoko đang rất, rất, rất chán đời đây.
Có ai biết vì sao cô ấy lại thế này không?
Vì tên Kaito chưa về.
Vì papa đi làm suốt ngày không nói chuyện với Aoko được.
Vì Keiko bận đi chơi với chàng của nó.
Nhưng quan trọng nhất...
...là chả còn ai tới thăm nhà Aoko nữa.
Nói tóm lại là: Aoko đang tự kỉ 1 mình!
*khóc rưng rức*
*rút khăn giấy xì mũi (eo, kinh quá!)*
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty1/7/2011, 16:29

Haizzzz, tớ cũng chán quá đây này, mấy "bà" kia đi shopping hết trơn rùi, nhóc Genta thì chắc lại tót đi chỗ-nào-đó-có-món-lươn rồi,... nói tóm lại là, Aoko, pha cho tớ ly trà :tuky2: rồi kiếm cái gì chơi đi, cháán quááááá :phon2:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
kamiekim94

kamiekim94

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 03/10/1994
Age : 29
Đến từ : Pearl Red Ocean of Cassiopeia

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty1/7/2011, 16:45

@Ei-chan: haha, OK thôi. Vào nhà ngồi chơi đi bạn! Để tớ lấy...nhân trần đá cho cậu uống nhá
*rót rót*
Hì, nước uống gia truyền của nhà tớ đấy! Thế bây giờ Ei-chan thik chơi trò gì? Buồn cười thật, mấy bạn kia đi ăn chơi nhảy múa mà chả thèm rủ bọn mình á, đã thế chúng mình cũng phải đi phá phách cho bõ ghét!
*nghĩ thầm* để trả đũa tên Kaito dám bỏ rơi ta, muahahaha...*evil smile*
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty1/7/2011, 19:57

Ồ, tks cậu nhé... *5 s later...*
Hự!!! :nhiuchuyen: TRÀ GÌ MÀ ĐẮNG THẾ???? :trummen: :crying3: á á á!!! Đắng quá!!!! :died:
*5 mins để bình tĩnh*
Hờ... thôi, để tớ kím nước lọc uống cũng đc... :tuky4: :tu tu: *phù*
Hm`... Mấy người đó đi ko thèm rủ mềnh, hay là... bỏ 1 đống cá tươi vào mỗi nhà mấy người đó... (Khi về là nó sẽ bay mùi tanh ra khắp nhà ý mà phon8 *I'm so EVIL Moehehehehehe phon8 *)
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
kamiekim94

kamiekim94

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 03/10/1994
Age : 29
Đến từ : Pearl Red Ocean of Cassiopeia

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty1/7/2011, 20:49

Yahh... Cái cậu này, phun hết cả nước lên sàn nhà rồi! *xách chổi lau lau* người đâu mà nhân trần đá cũng không uống nổi thế này? *sigh*
Cá...ấy hả? Bây giờ người ta dùng công nghệ khử mùi, hem có tanh như cá hồi xưa đâu! Cậu dùng chiêu này chắc chỉ doạ được tên Kaito là cùng ý! Nghĩ cách khác đi bạn! Mà ngày mai là prom rồi đã có quần áo tử tế chưa? Đi cùng chị Rena nhớ ăn mặc cho đàng hoàng đấy!
Về Đầu Trang Go down
kamiekim94

kamiekim94

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 03/10/1994
Age : 29
Đến từ : Pearl Red Ocean of Cassiopeia

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty2/7/2011, 13:27

Chán.
Buồn.
Mệt.
Vâng, tình trạng của Aoko Nakamori hiện tại là như vậy. Prom bắt đầu rồi mà tên Kaito chết giẫm vẫn chưa thèm mò về. Ức chế!
Ấy thế mà hiện tại tớ đang ngồi 1 mình trong xó tự kỉ. Nhìn xung quanh mà xem, ai cũng có đôi có cặp, còn mình thì...huhuhu...
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty2/7/2011, 14:30

Aoko ơi, đừng có buồn mà, bàn tự kỉ hôm nay rộng lắm bởi vì 1 lý do... Cả Ran và Kaito đều ko tới... bà chị Rena thì tới trễ rồi... nói qua nói lại, pờ dom hôm nay chả thấy cặp nào cả nên Aoko đừng tự kỉ nhé. Qua nhà Cháy "làm" vài món đi. Chứ để Cháy đổ cám heo là hơi phí đó :phon3:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
kamiekim94

kamiekim94

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 03/10/1994
Age : 29
Đến từ : Pearl Red Ocean of Cassiopeia

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty2/7/2011, 14:58

Bạn Ei xư kề đã mời mọc đàng hoàng "nịch xự" như vầy thì Aoko này cũng không dám từ chối đâu! Vậy thì, chả sao hết, chúng ta là hội "NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ", chúng ta càng tự do, tha hồ đấm đá, phá phách nhá! Ran không đến, vậy thì phải rủ thêm cả bạn Kudo nữa nhể, ủa sao chị Rena tới trễ vậy? Ớ, vậy còn cặp HakSer hôm trước cậu kể ấy, hnay cũng lui về ở ẩn rồi xao?
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty2/7/2011, 15:06

Uhm, cả hai người đó chắc đi ăn lẻ rồi, cả cậu Cháy cũng ko kím ra nàng Kaz cơ mà... Bàn tự kỉ nhìu người lắm nhé: Shin, Gin, tớ và nhok Gen-chan thêm Cháy nữa... Còn lại là ko tới ==" (thành pạc ty rồi chớ pờ dom j` nữa :tự kỷ: ) Nói chung là hội những ng` tự kỉ rất là đông và cậu ko sợ bị lẻ loi Very Happy
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
kamiekim94

kamiekim94

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 03/10/1994
Age : 29
Đến từ : Pearl Red Ocean of Cassiopeia

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty3/7/2011, 14:55

Ngày hôm qua, điều không thể ngờ được đã xảy ra, Aoko đã tới bữa tiệc 1 mình, thậm chí không có cả 1 người bạn bình thường để đi cùng. Gặp lại bạn bè, cũng cảm thấy ấm áp và được an ủi phần nào. Nhưng trong lòng vẫn là 1 khoảng trống quá lớn không thể lấp đầy. Ừ, phải rồi, hôm qua mình vẫn cười đùa rất vui vẻ với các bạn ấy, nhưng trong đầu cứ nghĩ tới hắn hoài, mình đã phải cố hết sức để k khóc trước mặt mọi ng...đêm qua mình lại thức trắng, nước mắt lúc nào cũng chỉ chực trào ra... Mình ân hận vì đã k thể bảo vệ được ng bạn trai thân thiết nhất...để rồi giờ đây 1 lần nữa lại nhốt mình trong phòng mà khóc...
Kuroba Kaito, rốt cuộc giờ này cậu ở đâu? Cậu đang làm gì? Aoko này đang đợi cậu, cậu biết hay không?
Về Đầu Trang Go down
hellangel1739

avatar

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 13
Birthday : 02/10/1994
Age : 29
Đến từ : Paradise island

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty3/7/2011, 21:24

Em đây, Ayumi đây, chào chị Aoko hihi...tieuthu2
Chị đang buồn chuyện anh Kaito ah? Em ko giõi chuyện an ủi người khác, nhưng mà chị yên tâm, thế nào rồi anh Kaito cũng sẽ biết tình cảm chị dành cho ảnh mà!
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty4/7/2011, 09:56

Aoko, lâu lắm mới gặp cậu đấy Very Happy Khoẻ chứ hả?
Đi dạo vài vòng quanh làng thấy ở đâu cậu cũng than vãn là "một mình" thế này với "tự kỉ" thế nọ :tuky4: Vẫn tại cái tên Kaito đó đúng ko? Tớ biết ngay mà, hắn chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu, giờ này vẫn biệt tăm biệt tích :anxin:
Mà tại sao mọi người lại cứ phải nhất định có partner thì mới đi party đc thế nhỉ? Đi một mình ko sướng hơn sao? :nhiuchuyen: Tớ là tớ rất khoái đi party kiểu đó đấy, nhưng đã trót mời một người rồi, nên đành hộ tống nàng đến prom vậy thôi :thidau:
Aoko đừng buồn nữa, giờ Kaito mà về tớ sẽ cho hắn chết ngập trong... cá!! 😠 😠 Fufufu, cứ chờ xem :thumbs up:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
kamiekim94

kamiekim94

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 03/10/1994
Age : 29
Đến từ : Pearl Red Ocean of Cassiopeia

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty4/7/2011, 10:16

@Ayu: tên đó ngốc lắm, vừa ngốc vừa vô tâm, hắn chả biết cái gì đâu em ạ >< anyway, chào mừng cô bé đến với ngôi nhà xinh đẹp của chị Aoko ^^ rất mong sau này được gặp & nch với em thật nhiều nữa ~.~
@Hak: oops, gomen-ne, dạo này thần kinh tớ bị bất ổn đấy mà =)) đi 1 mình cũng có cái hay là tự do, cơ mà buồn lắm ý, có 2 đứa dắt tay nhau vẫn thích hơn chứ ^^ ừa, cám ơn cậu nhiều lắm, tên Kaito đáng ghét sẽ phải hối hận vì dám bo xì ta...muahahaha *evil smile* mà đi xa về có mua quà cáp gì cho bạn bè k hay lại về tay không đấy *smirk*
Về Đầu Trang Go down
hellangel1739

avatar

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 13
Birthday : 02/10/1994
Age : 29
Đến từ : Paradise island

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty4/7/2011, 21:34

Em đến đây!!
Trước tiên là vì thăm chị, hết buồn chưa chị? Anh Kaito coi khù khờ thế nhưng chưa chắc ko biết gì đâu, chị cũng đừng quá lo làm gìVery Happy.
Còn sau là vì... món nhân trần chị hứa sẽ đãi:)) hj`
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID   [Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Aoko Nakamouri]Con gái ngài thanh tra - quyết tâm lùng bắt KID

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

 Similar topics

-
» [Drabble Collection Dịch] 40 đêm: Kaito x Aoko (40 Nights: Kaito and Aoko)
» Aoko - Tình yêu và thù hận
» File 84: Buổi họp mặt của ngài Mori
» Mở hàng nào Kaito Kitsudo & Aoko Nakamori! ( sưu tầm )
» Có vụ án cần giải quyết. Mọi người giúp em với

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing :: Kho lưu trữ làng role-