CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Akai Shuichi]Viên đạn bạc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty28/9/2009, 16:34

First topic message reminder :

Một ngày đáng chán như mọi ngày.Không được làm việc một ngày là thấy đời chẳng có thú vui gì.Nhưng giờ thì mình không dại dột lộ mặt,ngoài lí do ẩn thân ra thì là vì...tốt nhất là tránh xa Jodie,lúc tinh thần mệt mỏi này mà nghe cô ta huyên thuyên thì có nước từ chết tới bị thương,không biết tại sao cô ta lại tìm ra nhiều chuyện để nói đến thế)
Bỗng dưng nhớ đến cậu thám tử 4 mắt.Con nít 7 tuổi mà suy luận sắc sảo hơn khối tên FBI như mình,quả là kì lạ!Nhưng dù sao thì cũng là chuyện riêng của nó,moi móc làm gì.
Hôm nay,có lẽ nên đi thăm mộ Akemi.
Mà nhắc tới Akemi bỗng dưng lại nhớ tới cô bé mít ướt kia,lạ kì!
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty18/7/2010, 08:46

Ồ, vậy nếu tôi không chịu hợp tác thì coi như ông anh chẳng thể nào tìm ra được ổ, còn không hợp tác bằng cách nào thì... vô số (cắt liên lạc với ổ, đi tìm "giấc ngủ ngàn thu" ;) ... )

P/s : gì mà "cuối đời" nghe ghê vậy anh ?
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty18/7/2010, 10:15

Nếu cô dám làm thế thì cứ tự nhiên, nhưng theo tôi, cách tốt nhất để tránh phải hợp tác với tổ chức là tìm giấc ngủ ngàn thu đi,khi ấy tôi sẽ chuẩn bị chỗ yên nghỉ của cô đảm bảo đó là một nới rất sạch sẽ, mát mẻ, mà cô còn có thể đi chu du bốn phương. Tuyệt quá phải không??
P/S: năm tới cuối cấp rồi, ko biết có thời gian để lên đây không nữa :(
Về Đầu Trang Go down
minhben_10

minhben_10

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/07/1989
Age : 34
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty18/7/2010, 20:26

vớ vẩn, muốn an táng Rena chu đáo cụ thể thì theo tôi nên làm như sau:
nghe nói là tổ chức rất giàu, bảo mấy tay kĩ sư chế 1 cái tên lửa vũ trụ cỡ nhỡ cho 1, 2 người gì đó, lắp thêm cái quan tài có vỏ bọc là kính siêu bền, đem xác Rena bỏ vào đấy (nếu bà ấy có chết). tiếp theo phóng lên vũ trụ, thế là Rena được chu du trong khắp cái không gian tuyệt đẹp và có vô vàn ngôi sao sáng đó (nhớ đừng cho nó bay vô mặt trời, cháy chết đấy!)
ơ thế cái tên Akai, chồng chưa cưới của bà già Rena đâu rồi nhỉ? tôi mua cho 2 người cái biệt thự to đùng, để nhờ ở chỗ cô Jodie mà ko sử dụng à?
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty19/7/2010, 07:32

@Gin : nếu thật thế thì cám ơn.

@minhben : đâu cần phải lên vũ trụ làm gì, phóng tôi lên thiên đàng là được rồi, ở đó tôi còn có thể gặp người quen. Mà chồng chưa cưới gì ở đây.

@Gin + minhben : trước khi đi chu du hay đại loại thế, tôi sẽ về nguyền rủa 2 người trước, không đùa đâu. :roll:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
minhben_10

minhben_10

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/07/1989
Age : 34
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty19/7/2010, 08:36

ơ ơ cái cô này, tôi cho cô đi du lịch trong vũ trụ thế là đẹp lắm rồi còn gì! mà tôi có cách để chống cô về báo oán tôi đó: tôi sẽ mời 2 ông thầy cúng, sau đó cho họ gọi hồn bố mẹ cô về để bảo vệ tôi, để xem cô có dám tấn công tôi ko? (cả đời tôi mới gặp ác mộng đúng 1 lần thôi nên chả sợ)
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty19/7/2010, 09:34

Sao lại không, ba mẹ có bao giờ quay lưng với con cái đâu, mà thầy cúng thì đã sao, nếu ba mẹ đã không quay lưng thì có nghĩa là ủng hộ, với lại bây giờ thầy cũng chỉ là cái danh thôi, có ai trừ được con ma nào đâu cơ chứ.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty19/7/2010, 10:06

Cô chằng nói là mình ko phải con gái của mụ ấy mà, thế thì mấy lời nguyền rủa của cô cũng chẳng có hiệu lực gì, chỉ tốn công cô thôi.
Tôi ko sang như minhben_10 đâu, ý tôi là sau khi xử cô xong thì hỏa thiêu, rồi sai thằng Vodka rải tro cô xuống sông Nil. Chứ lên thiên đàng thì tội cho cô thôi, Akemi dành phần ở trển rồi.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty19/7/2010, 12:26

Ồ không hề, đã mang danh sát thủ thì luôn phải có nhiều phương án triệt tiêu "con mồi" chứ.
Đừng lo, tôi có lên thì Akemi vẫn tiếp đón thôi, cùng là người đồng cảnh ngộ mà.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
minhben_10

minhben_10

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/07/1989
Age : 34
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty19/7/2010, 12:42

được, nếu bà già "ống chề" Rena muốn gặp chị Akemi iu quí nhân hậu của tớ, tớ sẽ nhờ chị ấy sai thiên thần xuống đón cho.cả 2 cùng đồng cảnh ngộ có chồng chưa cưới mà đều phải lên thiên đàng...
Về Đầu Trang Go down
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty19/7/2010, 14:54

Vậy là cô muốn liệt kê Hirota Masami vào danh sách đen của cô để khi nào Akai lên thì xử chứ gì.
Sao lại đồng cảnh ngộ, chỉ xét riêng việc con người của cô thôi thì đã một trời một vực với Akemi rồi. Đừng tự tin mà so sánh mình với một người trong trắng, ko sư tử cái như Akemi.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty19/7/2010, 15:29

Thì cứ coi như là thế đi.
Tôi chỉ bảo là đồng "cảnh ngộ" chứ có nói là đồng "tính cách" đâu, cùng là con gái với nhau, cùng có em đang bị "lăm le", rồi (sẽ) cùng làm việc cho BO nhưng thực chất thì muốn bỏ, rồi rốt cuộc bị BO giết...
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty20/7/2010, 12:06

Akemi là người của B.O từ trước, còn cô có chăng thì chính cô mới là người tự nguyện gia nhập vào tổ chức, ai ép buộc mà giống. Em hai người thì...tôi không quan tâm thằng nhãi Eisuke, nó chả là gì cả, tôi chỉ đang truy tìm con bé Sherry đã phản bội tổ chức thôi, mà cũng sắp rồi...
Và, cô nói hai người có điểm tương đồng là bị chúng tôi khử, hê...hê...vậy là cô biết trước chuyện sẽ xảy đến với mình rồi phải không. Thế cũng tốt, chuẩn bị sẵn tâm lí, viết sẵn di chúc, gời lời nhắn nhủ tới người thân. Vậy là xem như cái chết của cô đã được sắp đặt trước rồi nhỉ.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty20/7/2010, 12:30

Nếu tôi không nói thật danh tính của tôi ra thì liệu bây giờ nó có chịu thôi đi tìm chị "Hidemi" của nó không ? Vậy nên nó mới an toàn được chứ.

Làm như tôi giàu sang lắm mà phải viết di chúc, còn nói với người thân thì tôi nghĩ không cần, nhóc Ei tốt nhất là không biết.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty20/7/2010, 13:01

Giờ cô cần gì lo cho nó, FBI cho nó tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng rồi, muốn làm gì đi nữa thì cũng khó.
Trích dẫn :
Nhóc Ei tốt nhất là ko biết.
Cô nói nghe hay quá nhỉ bộ ko sợ lịch sử lặp lại sao. Thử tưởng tượng xem, có một ngày nó lại vác cái thân hậu đâu đi tìm khắp mọi ngõ ngách, luôn miệng gọi "chị Rena ơi" và cuối cùng thì....bằng, một phát súng kết thúc tất cả.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty20/7/2010, 13:15

Nó đang định đi Mỹ mà, với lại khi tôi die rồi thì mấy ông anh cũng chẳng có lý do gì giết nó trong khi nó chẳng biết bất cứ thứ gì về các anh. Cũng giống như anh nói "FBI cho nó tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng rồi, muốn làm gì đi nữa thì cũng khó." , thì tôi cũng không nên lo gì nhiều.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty20/7/2010, 13:54

Quên rồi à, nhớ viễn cảnh gia đình Pissco chứ. Cô mà có die thì thằng nhóc đó cũng ko yên với tôi đâu. Ai biết đc khi ấy nó có vùng vằng ra khỏi FBI để tìm cô hay ko????
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty21/7/2010, 10:04

Cái đó thì còn tùy vào viễn cảnh tương lai, nó cũng lớn rồi, không thể nào vùng vằng khóc lóc như con nít được, với lại có khi lúc đó FBI gửi nó qua Mỹ luôn rồi, còn nếu nó có trốn về thì lúc đó ông anh chắc đang bận tay bận chân với FBI và ... "người nào đó" :roll:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty21/7/2010, 10:56

Phải, cô em nói ko sai nhưng tôi cũng phải biết sắp xếp công việc để tiễn nó đi trước cùng cô cho vui, rồi sau đó thì chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để đón tiếp người nào đó như cô nói. Có khi, ngay sau đó, hắn ta lại về với cô cũng ko chừng.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty21/7/2010, 11:50

Ồ, nói thì dễ chứ làm thì còn phải xét, không phải lúc nào việc cũng tiến triển như mong muốn đâu ông anh.

@Akai : lạm dụng nhà ông anh quá đi ;)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty21/7/2010, 15:32

Thì tôi sẽ cô làm cho nó tiến triển đúng như mong muốn. Việc này xem ra ko khó lắm, nhất là đối với tôi.
Mà nếu cô ngại thì qua nhà tôi đi, lâu rồi tôi chưa dọn dẹp nó, chỉ toàn đi dọn nhà giùm cô, Akai và bà cô Jodie. [rảnh chưa từng thấy]
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty21/7/2010, 16:19

Đó là về phía ông anh, còn phía FBI, CIA, "vân vân" thì sẽ cố làm ngược lại, coi bộ cả hai đều sẽ gặp chông gai đây, phải chờ tiếp mới biết được :scratch:

[dọn nhà người ta đốt luôn mấy trang ^^! ]
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Fire Phoenix

Fire Phoenix

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 21/07/1911
Age : 112
Đến từ : 4 bức tường

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty29/8/2010, 10:47

oaoaoa.......ta chianti đây sẽ đến trả thù Akai nhà ngươi:h13:
lần trước, mãi ta mới đc miếng mồi ngon là Kogoro mà ngươi dám làm hỏng hết cả. Dạo này chẳng có mồi nào để săn nữa ~ ngồi chơi chán quá :h13:
à mà đùa tí thôi :h22: là bạn bè, cùng làm thành viên trong TC trước kia, giới thiệu cho ta 1 tên để săn đi (ác ý quá XD )~~~
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.com/x_fire_phoenix_x
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty29/8/2010, 23:01

Mò sang tận nhà Akai rồi à, nhanh nhẹn thật.
Cô gác súng sớm đi là vừa, con mồi trước mắt một lũ đấy, vậy mà còn đi hỏi kẻ phản bội, đúng là Chianti giờ đây khác xưa nhiều rồi.
Về Đầu Trang Go down
Fire Phoenix

Fire Phoenix

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 21/07/1911
Age : 112
Đến từ : 4 bức tường

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty30/8/2010, 10:44

Gin ơi là Gin........Tôi sang đây để báo thù Akai đấy !!! Nếu có cơ hội, tôi sẽ quyết tâm GIẾT bằng được !!!! Cái thằng phản bội tổ chức, lại còn làm mất mồi của tôi nữa chứ !!!!! GIết ! Giết !!!!!! Tôi sẽ giết hắn !!!!!!! :h13:
P/s : thực ra vào đây, nịnh anh AKAI một tẹo XD sau đó trả thù ssau XD
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.com/x_fire_phoenix_x
minhben_10

minhben_10

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/07/1989
Age : 34
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty31/8/2010, 11:54

Chị già 2 mặt, sang cướp chồng bà cô Rena à, có gã Korn chưa đủ sao?
mà khiếp, đi đâu tôi cũng gặp 2 ông bà Gin với Rena cãi nhau lên cả chục trang thế này, làm cái nhà ông Akai tan tác thành chiến trường....
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Akai Shuichi]Viên đạn bạc   [Akai Shuichi]Viên đạn bạc - Page 4 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Akai Shuichi]Viên đạn bạc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

 Similar topics

-
» Akai Shuichi - Người điệp viên của mùa đông lạnh giá.
» Một số suy luận thú vị xoay quanh Shuichi Akai [^^]
» Theo bạn, Shuichi Akai đang đóng giả ai ?
» Viên đạn bạc (Shinichi hay Akai)
» Thông tin về Shuuichi Akai

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing :: Kho lưu trữ làng role-