CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot   Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty13/6/2010, 14:23

bloodthirsty night - Đêm khát máu của gã thợ săn-
Đây là vụ án kinh điển nhất của mình vì nó tòan máu me. Vụ án này mình viết theo cảm hứng hòan tòan không dựa vào tiểu thuyết hay một bộ phim nào. Nếu có giống chút chút thì đó chỉ là sự trùng hợp. Mình chỉ post phần 1 để các bạn đọc. Hy vọng các bạn ủng hộ.
... (câu này hok đọc cũng hok sao, đọc xong hok hiểu đừng nói nha vì nó hok liên quan đến án. )

Nhiều người vẫn luôn nói rằng, đừng tin vào số phận, thứ quá mơ hồ và xa xôi, thứ vô định chẳng ai đoán trước và cũng chẳng ai đảm bảo nhưng với hắn thì lại khác...Cuộc sống thật sự tẻ nhạt với hắn, hắn muốn rũ bỏ tất cả để trở thành 1 tay săn chuyên nghiệp đội lốt người. Hắn là 1 con rắn, hắn sinh ra để làm rắn và hắn là 1 con rắn độc không có tình cảm. Hắn mang 1 trái tim lạnh và 1 cái đầu nhuốm máu. Hắn đang hỏi công việc hắn đang làm có phải là ảo giác hay không???. Một ngày không xa con rắn ấy sẽ hiểu vì sao trong tâm hồn hắn chỉ toàn là máu, máu của những con mồi, Hắn là 1 hunter khác máu. Và kết cuộc cho 1 con thú là....
Phần 1: Những nạn nhân Bướm Trắng
Màn đêm buông xuống, những cơn mưa dai dẳng cứ rơi mãi. Hắn mặc một bộ đồ màu đen bước gần đến con sông, nơi mà cô gái đang đứng đợi. Nhanh như chớp hắn chụp vào mặt cô gái 1 loại thuốc mê. Đôi mắt rực lửa của một sát thủ, ngay tức khắc hắn giết chết cô gái. Hắn bỏ đi khi cơn mưa vẫn còn dai dẳng, lạnh lẽo khóc thương 1 cái xác không hồn...
Sáng hôm sau...
Người ta phát hiện một xác chết gần con sông đang chết trong tư thế ngồi gục đầu xuống.
Và thanh tra đã có mặt.
- Nạn nhân là Rosely, 25 tuổi, chết bởi 1 vật đập vào đầu gây xuất huyết dẫn đến tử vong. Đằng sau nạn nhân là 2 cây cột sắt, trên cây cột có vết máu chảy dài xuống đất. Thời gian tử vong là vào đêm hôm qua khoảng 10-11h.
Trời vẫn còn mưa dai đảng, vết máu đã gần mất hết. Đội pháp y đang cố gắng tìm kiếm và thu nhập.
- Ngài thanh tra, ở đây tôi phát hiện ra 1 chiếc khăn. - Một pháp y viên tên Forida chỉ ta về phía sau nạn nhân.
- Chiếc khăn này có 1 ít thuốc mê, và không bị ướt. Trên chiếc khăn có in hình một con rắn 2 đầu. - Forida cung cấp,
Một hồi sau, anh ta nói típ:
- Hình như nó có thể là hình tượng của một bang phái nào đó.
Đêm hôm qua ít ai đi lại quanh con sông, vò có lẽ do trời mưa. Trừ cô bé Yili 8 tuổi. Cô bé có thấy sơ qua 1 người đàn ông, vóc dáng không cao. Mặc một bộ đồ màu đen, cô bé khẳng định là thấy hình 1 con rắn 2 đầu trên chiếc áo. Hình đó trong kinh dị nên cô bé sợ và bỏ chạy đi.
...
Một ngày làm việc trôi qua với thanh tra Sun mà không có manh mối nào. Người nhà nạn nhân thì cho biết dạo này cô gái thường xuyên ra ngoài. Nhưng người nhà cũng cho biết thêm là cô gái ấy chưa có bạn trai và quen qi cả.
2h chiều... cơn mưa vẫn rơi mãi...
- Thanh tra! ngài lại đây- Một pháp y viên khác tên John lên tiếng.
- Tôi phát hiện trên đùi nạn nhân có 1 hình săm con bướm. Đó là 1 con bướm trắng dc săm 1 cách tinh sảo.
- Lại là biểu tượng của một tổ chức khác - Forida lên tiếng.
- Sao cậu biết - Sun hỏi gặng
- Tôi thấy quen quen, hình như mình đã gặp ở đâu rồi, chết thật sao tôi lại quên nhỉ.
Một ngày dài...họ không tìm dc gì, ra về tay trắng với 1 ít manh mối có dc.
...
11h đêm...Hắn, àh không Tên khát máu đang đứng tại con hẻm nhỏ, như thường lệ hắn lại khoát lên mình một bộ đồ đen không thấm nước. Trên lưng in rõ con rắn 2 đầu đang thè lưỡi. Một cô gái bước đến với hắn, trong chốc lát hắn giơ súng lên và...xuyên thẳng viên đạn vào thái dương cô gái, cô đứng như trời chồng với 1 cái xác không hồn. Tên sát thủ lạnh lùng bỏ đi trong cơn mưa...
Lại thêm một nạn nhân nữa sao! - Thanh tra Sun tức đến tím mặt.
- Hắn không coi luật pháp ra gì, 2 mạng người rồi...
Cuộc điều tra dc tiến hành.
- Nạn nhân là Rity, 24 tuổi làm việc tại một quán Bar gần đây. Bị giết bởi 1 phát súng. Vết máu lênh láng trên mặt đường hoà vào nước mưa tạo nên một không gian nhuốm đỏ. Đôi mắt cô gái mở to và trừng lên, còn miệng thì vẫn ngậm lại.
- Gì nữa đây, lại 1 con bướn trắng bên đùi. Zậy là sao 2 cô gài này quen biết nhau àh. - Sun thắc mắc.

Thanh tra Sun đang tìm một vật nhưng vẫn không thấy.

- Đây rồi, - Lại là anh chàng pháp y Forida dễ thương lên tiếng.

- Một đôi bông tai hình con rắn đặt trên tay nạn nhân, 2 biểu tượng đều giống nhau.

Một ngày điều tra, họ chỉ điều tra con rắn và bướm, vì theo lời anh chàng pháp y thì có thể nó là 1 tổ chức nào đó.

...Một trang web dc mở ra, là web của 1 tổ chức mà đồng nghiệp trẻ phát hiện. Logo của tổ chức này là hình 1 con bướm dc làm 1 cách tinh sảo.

Hai tiếng sau...thanh tra Sun đến cùng 1 số cảnh sát.Trong đó có Forida. ^^

Họ đã tìm thấy tổ chức đó, nó nằm trong 1 con hẻm vắng. Căn cứ của tổ chức là 1 ngôi biệt thự. Họ bắt gặp 1 đám người mang vẻ bí ẩn.

- Chúng tôi là cảnh sát - Sun móc tấm thẻ hành nghề của mình trong túi và giơ lên.

Đám thanh niên có vẻ rụt rè khi nghe đến 2 từ " cảnh sát", nhìn xung quanh họ thì ai cũng săm hình cả.

- Các anh đến đây làm gì? - Một tên trong tổ chức lên tiếng, trên tay anh ta săm hình con mãn xà nhưng nó chỉ có 1 đầu. anh ta là Raya.

- Chúng tôi nghi ngờ trong tổ chức có liên quan đến vụ giết người hàng lọat. Vì cả 2 nạn nhân đề săm hình con bướm. Đó là biểu tượng của tổ chức các anh. - Vẻ mặt ai cũng hốt hỏang ghi nghe Sun nói. 1 cô gái lên tiếng.

- Đó là Rosely và Rinty, họ đã bị giết bởi... trả lời tới đây cô gái im lặng.

- Gì thế?- Sun tò mò.

- Có phãi...các ngài nhìn thấy hình 1 con rắn quanh đó hok. - Cô gái tiếp tục hỏi. Cô ta là Ros.

- Đúng như thế, hình 1 con rắn 2 đầu.

- Trời ơi, 1 người đàn ông trong tổ chức hét lên.

- Cậu ta đã quay lại để lấy mạng chúg ta.- Ông ta típ tục nói , ông ta là Silent bang chủ của tổ chức.

Là sao? - Sun gặng hỏi.

- Cậu ta là Rắn Độc, tôi hok biết cậu ta tên gì, tôi chỉ nhớ cậu ta vào tổ chức dc 3 tháng. Chưa ai nhìn thấy mặt câu ta cả, vì cậu ta là bật thầy hóa trang. Có lẽ cậu ta đã hóa thân 1 trong số ai đó trong chúng tôi, hoặc cậu ta đã phẫu thuật để giả dạng.- Tư lự 1 chút ông ta nói típ.

- Vào 2 tháng trước, cậu ta đã giết 1 người trong số chúng tôi, sợ bị liên lụy nên chúg tôi giấu luôn. Tôi sợ cậu ta đã bí mật giết 1 người nào đó rồi mạo dạng người đó để hãm hại chúng tôi, như các ngài biết đó đã có thêm 2 cô gái trong tổ chức bị giết.

- Chúng tôi rất sợ Rắn Độc - Diely lên tiếng, đó là cô gái trong tổ chức.
Làm việc một hồi lâu, thanh tra Sun cũng nắm bắt dc đôi chút. Tổ chức này gồm 12 người, nhưng có 2 cô gái đã bị giết. Gồm 5 nam và 5 nữ.

...

Trời bắt đầu tối sầm lại, cơn mưa đã tạnh dần, những người trong tổ chức đều ra về. Dù cơn mưa đã tạnh nhưng mây đen vẫn kéo đến làm u ám cả không gian. Giữa màn đêm hiu quạnh, Ros bước đi trên con đường vắng...

Nhanh như cắt, tên sát thủ đã đứng đấy chờ sẵn, dường như hắn đã biết trước mọi việc. Vẫn với bộ đồ đen họa quyện vào màn đêm của bóng tối. Vẻ mặt Ros hiện rõ sự sợ hãi. Và cũng thật nhanh hắn lướt như bay về phía cô, kề dao lên cổ cô. Ros không thể nhúc nhích khi mà tòan thân cô cứng lại như cục đá. Và như những lần trước cao dao lướt nhẹ lên cổ cô. Và cô cũng chỉ có thể là 1 cái xác mà thôi. Vết máu lênh láng tựa như nước mưa đang trôi. Và như thế hắn bước đi trong giá rét...

--- Lại 1 sự tức tối hiện lên trên khuôn mặt ngài thanh tra.
Phần 2: Mặt nạ hoàn hảo
Nạn nhân là Ros, cô gái hôm qua đã nói chuyện với chúng ta.
- Tôi nghĩ là thế, chắc chắn rằng tên hung thủ vẫn còn len lỏi ở đâu đây. - Forida lên tiếng.
- Có thể 5h mọi người trong tổ chức tập hợp ta cứ đến 1 lần nữa để lấy lời khai, tôi nghĩ nó có thể giúp ít cho chúng ta, và tôi cũng muốn xem qua ngôi biệt thự 1 lần.
Sun cùng đồng nghiệp Forida và một số cảnh sát bước đến ngôi biệt thự hôm qua. Và chẳng có ai cảm thấy bất ngờ khi Sun nói Ros, thành viên trong tổ chức bị giết vào tối hôm qua.
- Tôi nghĩ chắc mọi ngưởi đều đã biết về cái chết của Ros, vật ta đi thẳng vào vấn đề chính. - Sun nói một cách tỉnh táo.
Vào tối hôm qua, sau khi ra về mọi người làm gì? - Sun quay sang đứng đối diện với Silent, bang chủ của tổ chức.
- Đây là biệt thự của tôi, lúc giải tám tôi chẳng làm gì cả, tôi ở nhà từ lúc đó cho đến sáng. Tôi có gắn camera không tin thì xếp cứ kiểm tra.
- Đi xem coi có đúng không!- Sun chỉ huy cho Forida.
- Thưa xếp, đúng là vào giờ ấy Silent có mặt ở nhà. - Forida thông báo.
Raya cũng cho biết là vào giờ ấy anh ta ra về, nhưng về trước Ros. Không ai làm chứng cho anh ta, nhưng lúc ấy, đúng ngay phút Ros bị giết thì anh ta cón một cú điện thoại của một người bạn. Nó thật sự trùng hợp. Người bạn của anh ta cho biết là lúc gọi điện anh ta có nghe một tiếng hét nhỏ.Nhưng Raya khai rằng lúc ấy anh ta đi ngang qua khu vui chơi dành cho trẻ em. Nhưng điều đó hok giải thích dc gì thêm cho anh ta.
Điều tra thông tin về Raya thì anh ta mới vào tổ chức, trùng hợp là khi Rắn Độc biến mất là lúc anh ta xuất hiện.
Diely cho biết cho biết cô ta đi cùng với Ros tới con hẻm, rồi cô ta lên phòng, hok hề xuống, Diely là người đã cung cấp thông tin Ros chết cho tổ chức nghe, vì con đường mà Ros bị giết gần nhà Diely. Cô ta sống với em gái, em gái của cô ta có thể làm chứng.
- Hừ, tôi có thể kể lại toàn bộ sự việc vào tối hôm qua hok nh? -Mary 1 cô gái lên tiếng.
- Cô cứ kể đi, chúng tôi sẽ lấy thông tin từng người!
- Nhà tôi, gần nhà Diely, và Ros chết ngay tại đường nhà tôi, nó chỉ cách vào mét. tôi nghĩ tôi cũng nằm trong dạng tình nghi vì tôi cũng hok có chứng cứ ngoại phạm gì.
Và đại loại những câu hỏi của Sun vẫn dc các thành viên khác trả lời không máy sợ hãi.
...
Một cô gái bước ra từ phòng, cô gái bước ra với sự ngỡ ngàng của Sun và cảnh sát.Thân hình rắn chắc mang đôi mắt rực lửa. Cô ta là Vermouth, từng là người yêu của Rắn Độc. Và chỉ có cô ta nhìn thấy dc mặt thật của Rắn Độc .
- Cô ta là ai thế, sao tôi chưa thấy bao giờ? - Sun thắc mắc.
- Là người yêu của Rắn Độc - Silent lên tiếng
- Nhìn cô ta giống con trai quá.
Bất ngờ hơn nữa là trên tay cô ta có hình con rắn 2 đầu, và nó mới dc săm gần đây.
Silent thì thào vào tai Sun:
- Chúng tôi đang nghi ngờ cô ta là rắn độc, vì dạo này tôi thấy cô ấy có vẽ gì đó bất thường.
- Tôi cần đi vệ sinh, xếp cứ thẩm vấn Vermouth trước. - Diely lên tiếng.
Forida thì thào vào tai Sun:
- Chúng ta cần đi quan xát ngôi biệt thự này nữa xếp ơi, và đây là lúc thích hợp.
Sun tư lự rồi thông báo:
- Chúng tôi sẽ đi quan sát biệt thự này khoảng 5 phút sau chúng ta sẽ gặp tại đây.
- Zậy chúng tôi vào phòng trước đây. - tất cả họ lên tiếng.
Forida quan sát ngôi biệt thự này rất kỹ, dường như anh có linh tính chẳng lành, anh bước ra sau ngôi biệt thự, ở đây mọi căn phòng đều có lối thoát. Forida nhìn dưới chân nhìn có 1 mãnh kiếng vỡ và có 1 ít máu. Nghi rằng có chuyện chẳng lành anh buớc thêm bước nữa, cảnh tượng trước mắt anh là 1 cô gái đang nằm sóng soài dưới đất. Anh hét lên,mọi người chạy ra.
Sun hét lên:
- Diely còn sống, mau gọi cấp cứu.
Mọi người đều ngỡ ngàng.
Diely đưa cánh tay của mình lên và nói:
Rắn...Rắn...Độc...kìa. Rồi cô ấy trút hơi thở cuối cùng. Cánh tay Diely chỉ thẳng vào mặt Raya. Mặt anh ta tái mép, và anh ta hét lên.
- Lúc ấy Mary chạy đến ôm lấy Diely. Bấy giờ mọi người mới biết họ là chị em ruột của nhau.
Người bị tình nghi nhiều nhất là Raya, nhưng anh cứ một mực nói mình không giết người. Anh ta nói chỉ ở trong phòng suốt cho đến khi nghe tiếng hét của Forida.
Tất cả mọi người đều hok có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng.
Diely bị giết bởi 1 vết cắt ngang cổ. Nó hok dc tìm thấy ở hiện trườn. Ở hiện trường người ta tìm thấy 1 cây gậy, 1 mắt kiếng của Diely nhưng nó đã bị vỡ ra.
Chỉ có Vermouth là hok hiểu chuyện gì xãy ra, vì cô ta ở trong phòng suốt. Forida phát hiện trên ngón tay giữa cô cô ả có 1 vét trầy còn khá mới.
Mary lại khai cô ta xuống nhà bếp, kiếm chút gì đó. Chẳng may cầm con dao bị trúng ngón ut'.
Phòng của mọi người đều có 2 cánh cửa, nó có thể thông ra đằng sau ngôi bịêt thự. Vì vậy ai cũng có thể giết diely.
Vết máu trên mãnh kiếng của Forida tìm thấy hok phải máu của nạn nhân.
Vụ thảm sát 5 cô gái trẻ, đóng lại mà không tìm ra manh mối. 5 năm sau Sun kể lại toàn bộ câu chuyện cho thám tử Jane nghe, và anh lật lãi hồ sơ vụ án. Anh phát hiện rằng có 1 mánh khoé, và hung thủ là....
Câu hỏi:
Rắn độc là ai? cách thức giết người của vụ cuối cùng, hung khí là vật gì? và Rắn độc đã cải trang thành ai?. Cuối cùng là bằng chứng buột tội,

Nếu khó quá mình sẽ gợi ý nhé.


Được sửa bởi Vermouth_194 ngày 23/6/2010, 09:20; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
candy_l0v3_kid&c0nan

candy_l0v3_kid&c0nan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 26
Đến từ : My heaven

Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot   Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty22/6/2010, 17:59

wow :geek:
hấp dẫn thật đấy :628:
Về Đầu Trang Go down
conanhocmai

avatar

Nam Cancer
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 09/07/1997
Age : 26

Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot   Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty23/6/2010, 09:13

hay quá ta
đúng là chưa đọc qua câu chuyện như thế này
Về Đầu Trang Go down
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot   Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty23/6/2010, 09:18

hì, quên nữa, mấy ngày này hok zô tự nhiên quên post phần 2 luôn, thanks các bạn đã ủng hộ. Giờ mình post phần 2 nhé. Mình post phần 2 chung với phần 1 luôn ấy.Các bạn kéo lên đọc nhé.
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot   Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty23/6/2010, 10:45

Hay quá, mihd thích những vụ bí ẩn như thế này :h1:
Vermouth post nốt phần 2 nhanh nha ^^
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot   Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty27/6/2010, 01:16

conanhocmai đã viết:
phần 2 có rùi nè hỏi cái gì mà hỏi
Phần 2: Mặt nạ hoàn hảo
Nạn nhân là Ros, cô gái hôm qua đã nói chuyện với chúng ta.
- Tôi nghĩ là thế, chắc chắn rằng tên hung thủ vẫn còn len lỏi ở đâu đây. - Forida lên tiếng.
- Có thể 5h mọi người trong tổ chức tập hợp ta cứ đến 1 lần nữa để lấy lời khai, tôi nghĩ nó có thể giúp ít cho chúng ta, và tôi cũng muốn xem qua ngôi biệt thự 1 lần.
Sun cùng đồng nghiệp Forida và một số cảnh sát bước đến ngôi biệt thự hôm qua. Và chẳng có ai cảm thấy bất ngờ khi Sun nói Ros, thành viên trong tổ chức bị giết vào tối hôm qua.
- Tôi nghĩ chắc mọi ngưởi đều đã biết về cái chết của Ros, vật ta đi thẳng vào vấn đề chính. - Sun nói một cách tỉnh táo.
Vào tối hôm qua, sau khi ra về mọi người làm gì? - Sun quay sang đứng đối diện với Silent, bang chủ của tổ chức.
- Đây là biệt thự của tôi, lúc giải tám tôi chẳng làm gì cả, tôi ở nhà từ lúc đó cho đến sáng. Tôi có gắn camera không tin thì xếp cứ kiểm tra.
- Đi xem coi có đúng không!- Sun chỉ huy cho Forida.
- Thưa xếp, đúng là vào giờ ấy Silent có mặt ở nhà. - Forida thông báo.
Raya cũng cho biết là vào giờ ấy anh ta ra về, nhưng về trước Ros. Không ai làm chứng cho anh ta, nhưng lúc ấy, đúng ngay phút Ros bị giết thì anh ta cón một cú điện thoại của một người bạn. Nó thật sự trùng hợp. Người bạn của anh ta cho biết là lúc gọi điện anh ta có nghe một tiếng hét nhỏ.Nhưng Raya khai rằng lúc ấy anh ta đi ngang qua khu vui chơi dành cho trẻ em. Nhưng điều đó hok giải thích dc gì thêm cho anh ta.
Điều tra thông tin về Raya thì anh ta mới vào tổ chức, trùng hợp là khi Rắn Độc biến mất là lúc anh ta xuất hiện.
Diely cho biết cho biết cô ta đi cùng với Ros tới con hẻm, rồi cô ta lên phòng, hok hề xuống, Diely là người đã cung cấp thông tin Ros chết cho tổ chức nghe, vì con đường mà Ros bị giết gần nhà Diely. Cô ta sống với em gái, em gái của cô ta có thể làm chứng.
- Hừ, tôi có thể kể lại toàn bộ sự việc vào tối hôm qua hok nh? -Mary 1 cô gái lên tiếng.
- Cô cứ kể đi, chúng tôi sẽ lấy thông tin từng người!
- Nhà tôi, gần nhà Diely, và Ros chết ngay tại đường nhà tôi, nó chỉ cách vào mét. tôi nghĩ tôi cũng nằm trong dạng tình nghi vì tôi cũng hok có chứng cứ ngoại phạm gì.
Và đại loại những câu hỏi của Sun vẫn dc các thành viên khác trả lời không máy sợ hãi.
...
Một cô gái bước ra từ phòng, cô gái bước ra với sự ngỡ ngàng của Sun và cảnh sát.Thân hình rắn chắc mang đôi mắt rực lửa. Cô ta là Vermouth, từng là người yêu của Rắn Độc. Và chỉ có cô ta nhìn thấy dc mặt thật của Rắn Độc .
- Cô ta là ai thế, sao tôi chưa thấy bao giờ? - Sun thắc mắc.
- Là người yêu của Rắn Độc - Silent lên tiếng
- Nhìn cô ta giống con trai quá.
Bất ngờ hơn nữa là trên tay cô ta có hình con rắn 2 đầu, và nó mới dc săm gần đây.
Silent thì thào vào tai Sun:
- Chúng tôi đang nghi ngờ cô ta là rắn độc, vì dạo này tôi thấy cô ấy có vẽ gì đó bất thường.
- Tôi cần đi vệ sinh, xếp cứ thẩm vấn Vermouth trước. - Diely lên tiếng.
Forida thì thào vào tai Sun:
- Chúng ta cần đi quan xát ngôi biệt thự này nữa xếp ơi, và đây là lúc thích hợp.
Sun tư lự rồi thông báo:
- Chúng tôi sẽ đi quan sát biệt thự này khoảng 5 phút sau chúng ta sẽ gặp tại đây.
- Zậy chúng tôi vào phòng trước đây. - tất cả họ lên tiếng.
Forida quan sát ngôi biệt thự này rất kỹ, dường như anh có linh tính chẳng lành, anh bước ra sau ngôi biệt thự, ở đây mọi căn phòng đều có lối thoát. Forida nhìn dưới chân nhìn có 1 mãnh kiếng vỡ và có 1 ít máu. Nghi rằng có chuyện chẳng lành anh buớc thêm bước nữa, cảnh tượng trước mắt anh là 1 cô gái đang nằm sóng soài dưới đất. Anh hét lên,mọi người chạy ra.
Sun hét lên:
- Diely còn sống, mau gọi cấp cứu.
Mọi người đều ngỡ ngàng.
Diely đưa cánh tay của mình lên và nói:
Rắn...Rắn...Độc...kìa. Rồi cô ấy trút hơi thở cuối cùng. Cánh tay Diely chỉ thẳng vào mặt Raya. Mặt anh ta tái mép, và anh ta hét lên.
- Lúc ấy Mary chạy đến ôm lấy Diely. Bấy giờ mọi người mới biết họ là chị em ruột của nhau.
Người bị tình nghi nhiều nhất là Raya, nhưng anh cứ một mực nói mình không giết người. Anh ta nói chỉ ở trong phòng suốt cho đến khi nghe tiếng hét của Forida.
Tất cả mọi người đều hok có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng.
Diely bị giết bởi 1 vết cắt ngang cổ. Nó hok dc tìm thấy ở hiện trườn. Ở hiện trường người ta tìm thấy 1 cây gậy, 1 mắt kiếng của Diely nhưng nó đã bị vỡ ra.
Chỉ có Vermouth là hok hiểu chuyện gì xãy ra, vì cô ta ở trong phòng suốt. Forida phát hiện trên ngón tay giữa cô cô ả có 1 vét trầy còn khá mới.
Mary lại khai cô ta xuống nhà bếp, kiếm chút gì đó. Chẳng may cầm con dao bị trúng ngón ut'.
Phòng của mọi người đều có 2 cánh cửa, nó có thể thông ra đằng sau ngôi bịêt thự. Vì vậy ai cũng có thể giết diely.
Vết máu trên mãnh kiếng của Forida tìm thấy hok phải máu của nạn nhân.
Vụ thảm sát 5 cô gái trẻ, đóng lại mà không tìm ra manh mối. 5 năm sau Sun kể lại toàn bộ câu chuyện cho thám tử Jane nghe, và anh lật lãi hồ sơ vụ án. Anh phát hiện rằng có 1 mánh khoé, và hung thủ là....
Câu hỏi:
Rắn độc là ai? cách thức giết người của vụ cuối cùng, hung khí là vật gì? và Rắn độc đã cải trang thành ai?. Cuối cùng là bằng chứng buột tội,
Nếu khó quá mình sẽ gợi ý nhé.

Như thế này là spam đó bạn ak`, không được post bài có cùng nội dung với bài viết đã có trước đó , nếu như cần thiết có ý kiến bổ xung thì bạn phải đưa trích dẫn, k được coppy lại bài ( Lần sau rút kinh nghiệm nhé :h3: )
Cảnh cáo bạn lần 1 + Vote trừ
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot   Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty27/6/2010, 01:32

Mình mới chỉ đoán được sơ sơ về hung thủ và kẻ mà hung thủ mạo danh thui, k dám chắc vì chứng cứ còn mơ hồ quá. Tiện đây hỏi Ver mấy câu,nếu thấy chưa ảnh hưởng đến tình tiết vụ án thì trả lời nhanh cho mình naz' cười lăn cười bò :
1. Nhân vật Ver có biết rõ về người yêu của mình k zậy, nếu như biết rõ thì k phải thủ phạm chính là con trai sao ( hơi vô lí nhưng nếu đúng thì kiểm tra giới tính kái là loại bỏ bao nhiêu là nghi vấn )- Câu này k cần trả lời cũng được :(
2. Về miểng kính vỡ, làm ơn cho biết miểng kính đó là ở đâu ra vậy, nó là loại vật gì bị vỡ, ví dụ như cửa kính hay miểng vỡ chai lọ ( ở đây mình muốn hỏi rõ về đồ vật đã bị vỡ tạo nên miểng kính - nếu k tìm thấy thì bạn nên viết là k có quanh hiện trường )
3. Forida phát hiện trên ngón tay giữa cô cô ả có 1 vét trầy còn khá mới.
Mary lại khai cô ta xuống nhà bếp, kiếm chút gì đó. Chẳng may cầm con dao bị trúng ngón ut'.
chính là câu này, mình muốn hỏi là Forida phát hiện vết trầy ở tay của Ver hay là của Mary.
4. Cuối cùng là Diely có bị thương gì nữa k, như thể là bị đập chẳng hạn, nếu k thì chi tiết miểng kính vỡ và cây gậy ở đó khó quá nhỉ :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot   Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty27/6/2010, 14:18

mình hok biết là bạn có đọc kỹ không nữa chứ mình thấy những câu hỏi ấy cũng thừa.
1.Nhân vật Vermouth biết rõ người yêu mình.
2.Câu này bạn hỏi kỳ kỳ sao á. Miếng kính dùng để giết người dc hung thủ chuẩn bị sẵng mà. Bạn không thấy mình kể rằng nạn nhân bị 1 cắt ngang cổ thì bạn phải hiểu rằng miếng kính vỡ kèm theo máu thì bạn phải hiểu ra chứ.
3. Của cả 2 bạn à. Đọc kỹ lại nhé. Nãy giờ bạn hỏi mình toàn câu thừa hok.
3.
Về Đầu Trang Go down
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot   Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty28/6/2010, 14:08

Vermouth_194 đã viết:

Chỉ có Vermouth là hok hiểu chuyện gì xãy ra, vì cô ta ở trong phòng suốt. Forida phát hiện trên ngón tay giữa cô cô ả có 1 vét trầy còn khá mới.
Mary lại khai cô ta xuống nhà bếp, kiếm chút gì đó. Chẳng may cầm con dao bị trúng ngón ut'.


Vết máu trên mãnh kiếng của Forida tìm thấy hok phải máu của nạn nhân.

Xin lỗi, mình hỏi như thế vì mình cảm thấy câu chữ ở những đoạn đó rất khó hiểu, hơn nữa ở câu 2, không phải bạn viết là máu ở mảnh kiếng Forida tìm thấy không phải máu của nạn nhân sao, như vậy sao lại nói mảnh kiếng đó dùng để cắt cổ Diely được == . Mình chỉ k thể bỏ qua những đoạn gây thắc mắc thôi ... :(
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot   Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty28/6/2010, 15:56

hì, hình như tớ nhầm tại vụ này viết lâu rồi nên chi tiết có phần quên. Hung khí không phải mãnh kiếng mà là mắt kiếng bị vỡ ra của nạn nhân. Vì 1 vết cắt ngay cổ phải để lại máu mà mảnh kiếng hok hề có máu của nạn nhân.Vậy vật còn lại phải là mắt kiếng bị vỡ ra của nạn nhân nó đủ bén để giết người. Cho mình xin lỗi nha. ^^
Về Đầu Trang Go down
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot   Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty28/6/2010, 17:59

Ặc, như thế là bạn nói ra hung khí mất rồi :h16: thật là tai hại, biết thế k hỏi cho xong.
P/s: Gần ra rồi :h22:
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
_Shinichi_

_Shinichi_

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 14/10/1996
Age : 27
Đến từ : Hồ án mạng

Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot   Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty29/6/2010, 21:51

Dài quá đi, đọc xong chắc cắn lưỡi tự sát luôn >.<
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot   Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Đêm khát máu của gã thợ săn ...hot...hot

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Từ "khát" trong tiếng Anh nghĩa là gì?
» Con người khao khát sự cảm thông - Haibara Ai

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-