CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Detective Conan ||| 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Detective Conan ||| 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Detective Conan |||

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 26
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic] Detective Conan ||| Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Detective Conan |||   [Long Fic] Detective Conan ||| Empty21/6/2010, 12:27

He he cái fic này tự nhiên nghĩ ra ming bà con ủng hộ thật nhiệt tình
Cast:
- Conan Kudo: là một cậu bé có thể nói là văn võ song toàn. Là thần tượng nổi tiếng trong giới trẻ cũng như giới cảnh sát-thám tử.
- Nariko Kudo: là một cô bé rất giỏi võ nhưng cô dở nhất là vẽ (cái này thì khác với Nar à nha). Người mẫu nổi tiếng từ bé.
- Haibara Saguru: Tuy có bố là thám tử nhưng cô cực kì sợ xác chết. Nhưng điều kì lạ là cô luôn gặp phải những vụ án kinh dị nên nhóm Conan lúc nào cũng phải theo dõi, trông chừng.
còn típ


Được sửa bởi nariko_san ngày 26/6/2010, 13:46; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Long Fic] Detective Conan ||| Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Detective Conan |||   [Long Fic] Detective Conan ||| Empty21/6/2010, 12:46

Có "Janie" sao :) Ủng hộ nhá. Mà sao chỉ có giới thiệu nhân vật thôi thế bạn ? Bạn ra luôn tóm tắt hay chap 1 luôn đi nha, chap 1 được thì càng tốt :) Coi bộ fic này có nhiều nhân vật mới lắm đấy.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Kaz

Kaz

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 27
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

[Long Fic] Detective Conan ||| Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Detective Conan |||   [Long Fic] Detective Conan ||| Empty23/6/2010, 23:02

Viết đi bạn ơi, cố lên. Sao chỉ có mỗi cái cốt thế này.
Nghe hấp dẫn quá nhưng chờ mãi chẳng thấy truyện đâu :(
Về Đầu Trang Go down
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 26
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic] Detective Conan ||| Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Detective Conan |||   [Long Fic] Detective Conan ||| Empty24/6/2010, 14:31

- Yuuko Kyogoku: Cô gái điệu đà nhất nhóm thám tử. Nổi tiếng là ca sĩ hát hay nhất nước Nhật. Biệt danh "Công chúa nhãc pop"(con của MakotoxSonoko^^)
- Hanako Kyogoku: Anh chàng bác sĩ giỏi nhất nhì quốc gia. Dc rất nhiều fan hâm mộ nữ vì có bộ mặt đển trai và rất giỏi võ.
- Janie Kuroba: Cô gái có tính tình trầm lặng trong nhóm thám tử. Vẻ ngoài rất lạnh lùng (giống Ai ghê) nhưng chỉ với những người thân thì cô mới tỏ vẻ nũng nịu và nghịch ngợm. Có fan nữ nhiều hơn fan nam vì vẻ ngoài rất cool.
- Nanami Kuroba: Nhà ảo thuật tài ba và là diễn viên điên ảnh. Đóng những vai chính cực cool. Khả năng phá án: có thể nhìn rõ ngay những chi tiết bất thường trong các vụ án.
- Heichi Hattori: Anh chàng giỏi kiếm đạo nhất nhóm. Máu liều thì có thừa nên người lúc nào cũng dán băng. Nhưng kì lạ là vì bộ dạng này nên fan club của cậu ngày càng nhiều (fan nữ ko à)
p/s: mấy chap sau mới có nhân vật mới, bây giờ nói về cuộc sống vợ chồng đã ^^.
Chap 1
Mọi thứ đã thay đổi. Bọn áo đen đã bị bắt. Ran làm diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Shin làm thám tử và nhà viết văn. Kaz làm cô giáo dạy Aikido. Hat làm thanh tra và thầy dạy kiếm đạo tại gia. Shiho làm nhà khoa học. Hakuba làm thanh tra. Son và Aoko làm nội trợ. Makoto làm thầy dạy Karate. Kaitou làm bác sĩ.
Nhà Kudo's
- Shinichi, sao anh còn chưa dậy nữa. Hôm nay đi lên xem một số vụ án mà.- Ran vào phòng gọi.
- Em yêu, để anh ngủ chút đi mới sáng sớm mà...-Shin trùm chăn.
- Trời ơi, sớm gì đâu? 7 giờ rồi đó anh.
- Hả??????7 giờ? Ôi trê mất trễ mất...-Shin cuống cuồng làm vệ sinh rồi thay quần áo rồi ra ăn sáng.
"Xoạch xoạch"
- Anh yêu, ăn sáng đã.
- Thôi muộn rồi...
- Ko sao, mới có 6h30 thôi à hihi-Ran cười.
- Ôi trời, em cứ làm anh rối lên.
Shin cùng Ran ăn sáng rôì đi làm.
Nhà Hattori's
- Heiji, đi làm thôi.-Kaz gọi.
- Ừm, chờ anh tí.-Heiji trả lời rồi bước ra ngoài đi giày.-Mấy đứa học sinh mới như thế nào rồi?
- Geezz, tụi nó vô để tán gái thì có.-Kaz tức giận.
- Sai? Bọn nó tán em à? Bộ ko sợ em oánh sao sao ?-Heiji chọc.
- Này này anh nói gì thế ?-Kaz trừng mắt làm Heiji toát mồ hôi hột.
- Hì hì thôi anh đi đây. Bye bye vợ yêu. ‘‘chụt’’
Nhà Saguru’s
- Này công việc của em thế nào rồi ?-Hakuba hỏi vợ mình.
- Cũng tốt nhưng mà mấy ông kia ngu quá à. Chỉ giỏi tán gái.-Shiho vừa nói vừa làm đồ ăn sáng cho chồng.
- Cái gì ??Tụi nó dám ‘cua’ em à ?-Hakuba trợn mắt-Ko biết là anh đây đã dành cả 3 năm để cua em à. Chết tiệt.
- Hì thôi nào ăn sáng đi rồi hai chúng ta cùng đi làm.
- Ừm.
Hakuba và Shiho ăn sáng nhanh chóng để đi làm.
Nhà Kuroba’s
- Tối nay ta ăn gì vậy em ?-Kaitou hỏi trong khi đang mặc áo đi làm.
- Ăn cá nha anh hihi-Aoko chọc.
- Ôi trời Aoko đã bảo là anh ko ăn dc rồi mà.-Kaitou nhăn mặt.
- Dc rồi dc rôì. Anh thix ăn gì em làm.
- Ừm...mực đi.-Kaitou suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Đây-Aoko đưa hộp cơm cho Kaitou-Nhớ là fải ăn đấy.
- Hì lúc nào anh chả ăn.-Kaitou nhăn răng cười.
- ‘Lúc nào anh chả ăn’ ? Anh đúa à. Hôm trước em đến, gần tối mà anh chưa ăn gì hết á.-Aoko chống tay nói
- Tại đông bệnh nhân thôi mà. Ôi muộn rồi anh đi nha. Tạm biệt.
- Tạm biệt anh.
‘Chụt’
Nhà Kyogoku's
- Cận thận, Sonoko. Ko ko đừng làm để anh làm cho.-Maokoto vừa nói vừa chạy ra làm việc. Chả là Sonoko nhà ta có thai khoảng hai tháng í mà. Makoto lo là fải..
- Trời ơi Makoto, anh làm như em là bệnh nhân vậy.-Sonoko nhăn mặt nhưng miệng thì mỉm cười.
- Thì em cứ ngồi yên đi. Sao mà cứ lăng xăng làm việc vậy ?-Makoto nói nhẹ.
- Mà anh ko đi dạy à ?-Sonoko hỏi.
- À hôm nay anh nghỉ để chăm em một ngày.Em muốn đi đâu ko-Cuối cùng Makoto cũng làm xong công việc nấu cơm.
- Hay dẫn em đi mua sắm nha.-Sonoko hào hứng-Lâu lắm em ko đi rồi.
- Sao ? Mua sắm à ?
- Ừm có chuyện gì à ?
- Ko sao. Em mặc đồ đi rồi ta đi.
- Yeah.
- Bác trông nhà giùm con nha.-Mak nói vơí bà iúp việc.
- Ừ hai đứa cứ đi đi-Bà cười hiền hậu.
- Con chào bà.-Mak và Son nói rồi đi khuất.
À nãy giờ ko nói đến các bậc tiền bối. Bây giờ bác già đã làm lành với cô Eri và họ đi du lịch thế giới mấy năm sau khi ShinxRan đám cưới. Ông Kysaku và bà Yukikou cũng đi du lịch thế giới với cặp vợ chồng kia. Gia đình vợ, chồng của 3 cặp còn lại thì về nghỉ hưu nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cùng nhau đi chơi đây đó. Nói chung là 5 nhà này là 5 nhà có thế lực trên thế giới.
Hì hì cuộc sống thường đã dc mô tả chút ít và chap sau thì hơi bùn cười vì những việc trong mấy ngày khác với cuộc sống thường nhật của họ.
Chap 3 thì bắt đầu xuát hiện nhân vật mới pà kon chờ nha. ^^
Mong dc ủng hộ. Vote liền tay. Há há


Được sửa bởi nariko_san ngày 26/6/2010, 13:48; sửa lần 7.
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Detective Conan ||| Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Detective Conan |||   [Long Fic] Detective Conan ||| Empty24/6/2010, 14:39

Vote, vote *hí hửng*
Hì hì, mấy nhà này vui ghê ta, bên nào cũng cuống cuồng hết cả lên. Cái chiêu "lừa chồng" của Ran ghê thật, nếu có một ngày mình... chắc cũng phải học tập ;)
P/S: Bạn này, có mấy điều mình muốn nói. Thứ nhất là Kazuha học Aikido mà, mình nghĩ là không dạy Judo được (Nhưng mà thôi, cho nàng học thêm một môn rồi dạy thêm cũng được ;)) Thứ hai là, họ của Makoto là Kyogoku bạn à. Tên đầy đủ của anh này có được nhắc đến trong tập 22 hay sao ấy.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 26
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic] Detective Conan ||| Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Detective Conan |||   [Long Fic] Detective Conan ||| Empty24/6/2010, 14:43

tks ss Drag nha em hem bik sửa liền sửa liền
thôi để Kaz dạy Aikido đi tks ss nha ^^ Very Happy
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
Kaz

Kaz

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 27
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

[Long Fic] Detective Conan ||| Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Detective Conan |||   [Long Fic] Detective Conan ||| Empty24/6/2010, 15:59

hi hi hi trí tưởng tượng bạn phong phú quá hén
Kaito mà làm bác sĩ chắc bệnh nhân quay ra mất đồng hồ, quay vào mất hoa tai, cười lăn cười bò
Cho Shiho lấy Hakuba, đúng là bọn mình hợp ý (tớ chuẩn bị viết 1 cái liên quan đến đôi này nè) bắt tay cái nào :P
Vote, vote
Về Đầu Trang Go down
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 26
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic] Detective Conan ||| Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Detective Conan |||   [Long Fic] Detective Conan ||| Empty26/6/2010, 01:24

Chap 2
Part 1: Rắc rối nhà Kudo (ko hay thì thông cảm, mình ko có khiếu hài hước lắm)
Trong phòng làm việc của Ran
- Ế, sao lại....-Ran la lên.
- Thôi thông cảm cho anh vì họ đeo dữ quá-Anh quản lý cười hối lỗi.
- Thật là...em thì ko sao nhưng mà...
- Nhưng mà sao...?
- Ế....ư ừ ko có gì đâu.
Chắc mọi người đang hỏi có chuyện gì xảy ra phải ko? Chả là có một hãng sản xuất nổi tiếng muốn mời Ran làm một bộ phim trinh thám trong đó có câu chuyện tình lãng mạn của anh chàng thám tử và 1 cô gái học sinh rất thông minh. Hơn nữa trong đó lại có đến 3 cảnh cả hai ôm hôn thắm thiết, thế mới chết ko cơ chứ. Bây giờ Ran sẽ lại phải chịu bão tố rồi đây."Hix, anh quản lí hại mình rồi"(à wên, mọi người đều ko ai bít RanxShin là vợ chồng)
6 giờ chiều
- Anh về rồi đây-Tiếng của Shin làm Ran giật mình.
- A...Ah...Anh về...rồi hả?-Ran lắp bắp.
- Ừm sao thế? Em bệnh à?-Shin vừa nói vừa áp 2 trán vào nhau.
- K..ko em ko sao đâu-Ran nói-Ư ừm Shinichi này...
- Hả? gì vậy?-Shin hỏi trong khi đang tháo cà vạt.
- A ừm....AH để em tháo cà vạt ra cho anh nha...
- Oh...?
Ran chạy đến tháo cà vạt cho Shin nhưng tháo đâu ko thấy chỉ thấy Shin bị siết cổ, nghẹt thở đến nơi.
- R...Ra...Ran...à....Ng....nghẹt th...thơ...-Nói đến đây Shin lăn đùng ra ngất xỉu.
Và thế là...đến giờ đi tắm, Shin bị cảm lạnh. Đến giờ ăn cơm Shin bị hóc...vỏ trứng. Uống nước trà thì thành nước đá. Bó tay :h10: :|
- Nè Ran, em có chuyện gì à?-Shin hỏi.
- Ư...ừm thực ra...-Ran nói ngập ngừng.
- Sao?
- Đâ...đây!!-Ran lấy hết dũng khí để đưa cho Shin tập kịch bản. Shin cầm lấy, đọc xong thì tối sầm mặt mày.
- Đây, em nhận đó hử?-Shin liếc.
- A...ko.-Ran cố gắng giải thích nhưng...
- Hừ chắc là em thix lắm nhỉ.-Shin mỉa mai-Được đóng với diễn viên nổi tiếng Kaisuke mà (hem fải Esuke đâu, bà kon đừng nhầm^^)
- Anh nghe em giải thix đã...-Ran phân bua.
- Hừ giải thix gì chứ. Lại...-Shin cứ nói làm Ran ko sao giải thix dc. Tức vì Shin ko nghe lời giải thix của mình và còn mỉa mai mình, Ran tức giận quát:
- HỪ VỪA PHẢI THÔI NHÉ, NGƯƠÌ TA ĐÃ NHỊN MÀ CÒN NÓI NỮA HẢ????
Nói xong Ran quay về phòng ngủ đóng cửa cái "Rầm". Shin ơi! Quả này ngủ trên Sofa nhe! Ai biểu làm nàng giận. Sau khi Ran đóng cửa Shin liền gọi tới hai số: 1. Anh quản lí. Shin giả giọng là bố của Ran rồi hỏi về cái kịch bản và nhận dc lời xin lỗi từ anh quản lý. Shin thở dài nghĩ "Hic mình nóng giận nên giờ fải cô đơn rồi". 2.Shin gọi tới nhà sản xuất và Shin xin nhà sản xuất cho đóng vai nam nhân vật chính. Mời được một thám tử nổi tiếng như Shin, đương nhiên họ rất mừng mà đồng ý ngay.
"Cộc cộc"
- Đừng gõ cửa nữa, tôi ngủ rồi.-Ran nói to.
- Ra...Ran à, anh lạnh...lạnh quá. Tại em mà anh bị cảm lạnh đấy-Shin giả vờ bệnh vì Shin biết chỉ có cách ấy thì Ran mới chịu mở cửa ra. Và ko ngoài dự đoán của Shin
"Cạch"
- Ôi anh có sao ko?-Ran lo lắng.
- Ư...đỡ anh vào đã.-Shin giả vờ run.
- Ừ.-Ran trả lời một cách lo lắng và nhanh chóng dìu Shin mà ko biết có một nụ cươì nham hiểm trên khuôn mặt chàng.
"Cạch"
Cánh cửa vừa đóng vào thì Shin liền bế bổng Ran lên.
- Naỳ...đơ...đợi đã Shinichi...Ran đỏ mặt.
- Sao vậy? Em ngại à.-Shin nháy mắt-Chúng ta đã cưới rồi mà.
- Nhưng...nhưng mà -Ran bối rối.
Buổi tối, trong căn nhà to sang trọng có tiếng trêu chọc của anh chồng và sự bối rối cũa cô vợ. Mưa hôm nay ở ngoài ko to mà cho ta cảm giác thật yên bình.
Sáng hôm sau
- Đi làm thôi em yêu-Shin gọi.
- Ủa ko fải hôm nay anh nghỉ làm sao?-Ran hỏi.
- Anh đưa em lên trường quay-Shin cười.
- Ư ừm.
Trên trường quay
- Ô Kudo_kun.-Ông đạo diễn cười nói-Cậu wen cô Ran_san à?
- Ô chào, hôm nay diễn luôn fải ko ạ?-Shin cươì.
- Ơ...thế là thế nào ạ?-Ran ko hiểu gì hết.
- À cậu Kudo_ đã nhận lời đóng phim. Thay cho cậu Kaisuke rồi.-Ông đạo diễn nói.
- Hì hì-Shin vẫn cười
- Shinichi?-Ran gằn (thầm thôi ^^)
- R...ran.
Từ đó, Shin và Ran thường xuyên cùng nhau đến trường quay để đóng phim. Và những đoạn hai người đóng, kể cả đoạn thân mật cũng chỉ cần đóng một lần là xong nên bộ phim làm xong nhanh hơn dự kiến. Điều đó làm mọi người nghi ngời về mối quan hệ giữa hai người.
Ngày công chiếu
Điều này nằm ngoài dự kiến của cặp đôi của chúng ta la có một người đã chụp đượv những bức ảnh mà RanxShin thường xuyên đi cùng nhau, và tệ hơn là có mấy tấm hai người kiss nhau và vào cùng một nhà.
- Thế này là sao hả Sherry?(Ran lấy tên Sherry làm tên giả)-Anh quản lí đập bàn giận dữ.
- Khoan đã anh...Em sẽ giải thix.-Ran và Shin đồng thanh.
Sau một hồi nói, anh quản lí mới ngờ người ra.
- C...cái gì? Hai đứa bảo...2 đứa là...là vợ chồng?
- Vâng.
- Hừm...-Sau một hồi suy nghĩ, anh quản lí quyết định-Hai đứa nên công bố ngay thôi.
- V...vâng.
Ngày hôm sau, bệnh viện rất là đông khách. Hầu hết đều là những cô cậu trẻ tuổi đều bị sốc tim. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ đã chuẩn đoán ra rắng, nguyên nhân là cuộc họp báo của cặp ShinxRan mà ra.
Một tháng sau, nhà Kudo có tin vui: Ran đã có bầu. cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Long Fic] Detective Conan ||| Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Detective Conan |||   [Long Fic] Detective Conan ||| Empty26/6/2010, 08:08

Trí tưởng tượng của bạn cũng phong phú thiệt nha, bravo đó :h8: Nếu thành lập cả một đội như vầy thì chắc sẽ hay lắm đây.
Ủng hộ fic của bạn, sớm ra chap mới nhá ! :)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 26
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic] Detective Conan ||| Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Detective Conan |||   [Long Fic] Detective Conan ||| Empty26/6/2010, 15:56

Chap 2
Part 2: Răc rối nhà Hattori
Phòng tập Aikido
- Hây...A.-Đó là cái tiếng mà ở đây lúc naò cũng có thể nghe dc. Heiji bước vào tìm Kaz nhưng ko thấy.
- Này em có thấy chị Kaz đâu ko?-Heiji hỏi một học viên nữ.
- Ơ dzạ...Sư phụ tập võ ngoài trời với mấy sư huynh rồi ạ.-Nữ học viên nói.
Heiji nghe dc mấy câu liền đi ra ngoài và nghĩ"Được lắm Kazuha, em dám tập riêng với mấy thằng con trai hả?". Cậu vừa đi ra khỏi cửa, bao nhiêu tiếng trầm trồ ngưỡng mộ cất lên nhưng hầu hết là:
- Chà, anh ấy đẹp trai quá.
- Nhưng sao lại đi tìm sư phụ nhỉ? Ko lẽ họ là...Ko, ko fải đâu.
- Nhưng mà anh ấy là sư phụ bên kiếm đạo đó.
- Chắc là tìm sư phụ bàn chuyện gì thôi.
"xì xào, xì xào"
Ở ngoài sân
Heiji vừa đi được vài bước thì nghe thấy rõ tiếng của Kaz.
- Hây....YA
Nhìn ra thì thấy Kaz đang đánh với một người to con còn mấy người khác thì nắm sõng soài dưới đất.
- Kazuha à...- Heiji lên tiếng.
- A Heiji, anh đến đón em à?-Kaz vừa hỏi vừa lau mồ hôi.
- Em đang làm gì vậy?-Heiji hỏi.
- À em đang dạy mấy tên dê xồm này í mà.-Kaz líêc mấy tên dag nằm trên đất.-Dám trêu chọc học viên nữ của em. Hừ.
- Vậy à-Heiji cười với Kaz rồi trừng mắt với đám kia-Các người nên biết qúy cái mạng bây giờ mà lo học võ cho tử tế vào. Ko thì có ngày sẽ phải nằm dưới lưỡi kiếm của tôi đấy.
- Oái...vâng vâng.-Bọn chúng nói vài câu xin lỗi rồi chạy đi.
- Anh ko cần fải nói vậy đâu Heiji-Kaz nói.
- Hừ phải cho tụi nó biết lợi hại thế nào chứ.- Heiji tức giận nói.- Mà em chảy máu miệng rồi này.
- Đâu?
- Đây nè - Heiji nói rồi cúi xuống hôn Kaz.
- Anh này...-Kaz nhăn mặt nhưng miệng thì mỉm cười.
Ở bụi cây gần đó, có một đám học vên nữ nhìu chiện đang nhìn lén. Sau khi thấy cảnh hai người kiss nhau thì họ bàn tán (nói thầm thôi)
- Ồ vậy là hai người họ...
- Thật ngạc nhiên.
- Ê mà nghe nói bên kiếm đạo có nhìu anh đẹp zai lắm đó.
- Vậy hả?
- Ừ. Hay là ta kêu hai ông bà này cho 1 buổi giao lưu giữa hai bên đi?
- Ừ dc đấy.
Nói rồi cả bọn trở về phòng tập để cho hai người "tâm tình"(?) (choảng nhau thì có =.=) Sau ki cả bọn trở về thì hai nhân vật chính kia cũng về phòng tập để thông báo.
Trong phòng tập
- Mọi người tập trung!-Tiếng của Kaz dõng dạc và rất có uy lực. Mọi người đã tập trung.
- Mọi người, xin giới thiệu, đây là sư phụ bên kiếm đạo và cũng là chồng tôi.-Kaz giới thiệu còn Heiji thì cúi chào mọi người.
- Ồ!!!!!
- Và hôm qua, tôi và chồng tôi đã bàn là sẽ cho học viên đi chơi và giao lưu ở bãi biển Haido.-Kaz hô to 2 chữ 'bãi biển'.
- Oa!!!!
- Ngày kia sẽ bắt đầu đi. Mọi người chỉ cần đóng 30.000 yen là dc rồi.- Heiji giờ mới mở miệng.
- Tuyệt quá!!!-Mọi người la hét còn hai người thì nháy mắt với nhau.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì cũng đến ngày đi chơi. Mọi người cực kì hào hứng. Có hai chiếc xe buýt và một chiếc xe máy. Hai bên sẽ chia ra hai hàng nữ và nam. Chiếc xe thứ nhât: nữ bên Aikodo vs nam bên Kendo. Chiếc xe thứ hai thì ngược lại. Còn chiếc xe máy thì đương nhiên dành cho cặp thầy cô của hai bên. Trê đường đi mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Sau 2 tiếng, mọi người cuối cùng cũng đã đến bãi biển Haido.
- Mọi người, nữ đi theo cô Kaz, còn nam thì đi theo tôi-Heiji hô to.-Chúng ta sẽ ở khu nghỉ mát Summer.
- Yeee!!!
Cuối cùng mọi người cũng làm thủ tục và lấy dc chỗ ở. Mọi người sẽ chơi ở đây 1 tuần. Mọi ngày họ chơi rất vui vẻ và ko có chuyện gì xảy ra. Mọi người đã giao luu và kết bạn với nhau, cũng có một số đã cặp với nhau. Nhưng chuyến đi sẽ suôn sẻ và vui nếu như ko có chuyện và ngày cuôí cùng.
Ngày thứ 7
- Alô...Heiji à...-Kaz gọi cho Heiji vì cô đã bị lạc.
- Kazuha em ở đâu vậy?-Heiji lo lắng hỏi vì hôm qua anh đã nhận dc cuộc gọi từ Sở Cảnh sát là bọn cướp hôm trước anh và Kaz bắt đã đi đến bãi biển này.
- Em ko biết. Mà chỗ này rất ẩm thấp và còn ngửi dc mùi mặn của biển và mùi của trái cây.-Kaz loay hoay nhìn và cô đã phát hiện ra một điều.-Heiji này...
- Hở gì thế?
- Em vừa thấy tên Kasuba đấy.
- Sao?
- Vậy là hắn đã trốn. À ko cả nhóm chứ.
- Vậy à? Em ở đó chờ anh nha.
- Ơ Hei..."Rầm" "Hự"
- Kazuha....Kazuha...Chết tiệt.-Heiji đập tay xuống bàn- Alô...Sở cảnh sát đó hả? Tôi là thanh tra vùng Osaka, đã có một băng cướp đã trốn tù, hãy huy động cảnh sát theo tôi. Vâng, tôi sẽ dợi ở Khách sạn Summer.
- Ơ thầy...cô có chuyện gì à?
- À ko...các em hãy ở đây. Nhớ đóng chốt cửa sổ nha. Và khoá cửa nữa. Dù sao đồ ăn cũng ó đầy trong tủ lạnh rôi.
Heiji chạy và tìm nơi mà Kaz nói. "Xem nào, Kaz nói ở đây có thể ngửi rất rõ mùi vị mặn của biển và mùi rái cây"-Heiji nghĩ thầm" A...Nhà ông Kyowa. Phải rồi nhà ông ấy nổi tiếng vì vườn traí cây. Hơn nữa lại rất gần mực nước biển"
- Mọi người theo tôi, đến nhà ông Kyowa.-Heiji vừa nói vừa chạy.
Nhà ông Kyowa
- Đến rồi, xem nào....Hơ...cái điện thoại của cô ấy đây mà-Heiji nói.-Vậy là cô ấy ở gần đây.
- Mọi người, hãy mau lục soat khu này, đừng chừa chô trống nào.-Vị thanh tra hô to.
- Rõ!!!!!!
- "Khoan nào, bình tĩnh nào Heiji. Hãy cố nghĩ đi nào."-Heiji ôm đầu.
Trong lúc ấy
- Chà cô em này trông cũng ngon nhỉ.-Tên cầm đầu vuốt cằm nói-Ta thích những cô gái mạnh mẽ như thế này đấy.
- .......-Kaz ko nói gì chỉ quay đầu ra hướng khác.
Bọn cướp nói cười rôm rả còn Kaz thì mệt ơi là mệt. Hoảng nhất là mấy tên kia bàn chuyện tên đại ca lấy cô làm cô dâu. Làm sao giờ, cô mất máu quá nhiều nên cũng ko còn dc tỉnh táo.
- Hei...ji...-Cô gọi tên Heiji trước khi cô ngất xỉu. Cùng lúc đó, cánh cửa tầng hầm dc đá một cách ko thương tiếc. Và người đằng sau chính là Heiji cùng cảnh sát. Heiji đánh từng đứa và nhanh chóng đi tìm Kaz. Căn phòng cuối cùng chính là nơi mà cô bị nhốt. Cô bị trói vào cái cột,mắt nhắm tịt, người đầy máu. Quần áo cũng rách. Nhìn thấy Kaz như vậy, Heiji tức giận lôi tên cầm đầu ra đánh.
- Kazuha...Em tỉnh dậy đi Kazuha...
- "Hei..ji?" Kaz cố mở mắt và cười- Heiji, cuối cùng...anh...cũng đến.
- Kaz....em tỉnh rồi.-Heiji sung sướng-Gọi cho tôi xe cứu thương. Kaz à, em đừng nói nữa nghỉ ngơi đi.
- Hei..ji em mệt...quá...-Kaz cố gắng nói. Cô rất đau và kiệt sức.-Em muốn ngủ. Anh sẽ bên chứ?
- Ừ ừ em nghỉ đi. Anh sẽ bên em mà.
"Tôi thiếp đi và ko còn biết gì nữa. À ko...tôi nghe dc giọng lo lắng của Heiji và tiếng khóc của các học viên. Có lẽ tôi mơ chăng? Tôi kiệt sức quá rôì, mệt quá rồi, ko thể mở mắt dc nữa. Heiji ơi! Em sẽ chết à? Heiji! Nói gì đi. Em ko thấy anh. Hay là anh bỏ em rồi? Hức." "Kazuha" "Heiji à?" "Kazuha..Anh sẽ bên em mà...."
- Hơ...-Kaz tỉnh dậy.
- Kazuha, em tỉnh rồi.- Heiji mừng rỡ-Bác sĩ, bác sĩ...
Bác sĩ kiểm tra cho Kaz và nói tình trạng của cô cũng đã ổn chỉ cần ở viện vài ngày. Sau khi ra viện Kaz vẫn dạy Aikidou, Heiji dạy Kendou. Nhưng đều khác là hai chỗ học viên thường xuyên hẹn nhau đi chơi, hẹn hò. Thực sự thì một phần tử nhỏ của các cuộc đi chơi ấy là theo dõi hai thầy cô đáng mến của họ hen hò hay cãi nhau.
1 năm sau: Ran, Son, Aoko có đứa thứ hai. Kaz, Shiho có thai
------------------------------------------------------------------------
RanxShin: -Nariko: chị gái.
-Conan: em trai.
MakxSon: -Yuuko: em gái.
-Hanako: anh trai
KaitouxAoko: -Janie: em gái.
-Nanami: anh trai.
HatxKaz: -Heichi.
HakxShiho: -Haibara.


Được sửa bởi nariko_san ngày 26/6/2010, 22:48; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Detective Conan ||| Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Detective Conan |||   [Long Fic] Detective Conan ||| Empty26/6/2010, 16:27

Woa , hôm nay Samy mới đọc cái fic này đấy ^^ . Hay quá , sang đời con của những nhân vật đó rồi cười lăn cười bò . Tớ nóng lòng để biết được con ai với con ai đấy :h17: . Chuyện nhà ai cũng vui hết XD . Ra chap tiếp nhé bạn :h8: . Samy sẽ ủng hộ Nariko hết mình :oops: . Thích Nariko nhiều nhé ^^
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 26
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic] Detective Conan ||| Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Detective Conan |||   [Long Fic] Detective Conan ||| Empty29/6/2010, 17:16

Chap 3

Nhà Kudo's
- Này Conan, sao con ko ra ngoài chơi?-Ran đi vào hỏi đứa con trai đang ngồi đọc sách.
- Con đang đọc sách mà mẹ.-Conan nói
- Thôi nào, ra đây đi. Con sẽ ngạc nhiên đấy.-Ran nháy mắt.
- Vâng vâng.
Ngoài sảnh
Tiếng nhạc du dương vang lên mọi người đều đi khiêu vũ. Các cặp vợ chồng nhà ta cũng khiêu vũ. Chỉ còn đám trẻ con.
- Nè Nar-chan-Heichi lên tiếng và đưa tay lên-Cậu có vui lòng nhảy với tớ ko?
- Rất sẵn lòng-Nariko cười nhẹ và ra nhảy cùng Heichi.
Và tiếp tục là: Janie-Hanako, Yuuko-Nanami. Chỉ còn Conan và Haibara.
- À ừm, Haibara-Conan gãi đầu- Cậu có thể nhảy với tớ ko?
- Vâng, thưa quý ông-Hai trêu-Nhưng hình như qúy ông ko biết cách hỏi nhỉ.
Conan và Haibara cùng ra ngoài nhảy. Từng bước từng bước nhịp nhàng.
Sân bay
- Hic...Conan...hic-Hai khóc.
- Hai-chan...Đừng khóc-Conan ôm Hai vào và nói-Cậu luôn có tớ ở bên mà.
- Như…nhưng mà…
- Nè…để tớ đeo cái này cho cậu nha-Conan đưa ra một sợi dây chuyền khắc chữ C lồng trong nửa hình trái tim, có một chữ For ở dưới cùng.-Cậu ko dc làm mất đâu đấy.Vì…nó là một cặp với của tớ mà.- Conan giơ sợi dây chuyền ở cổ cậu lên. Nó là một sợi dây chuyền y hệt như của Hai nhưng mặt dây của nó thì lại có chữ H lồng trong nửa hình trái tim còn lại và có chữ ever dưới cùng.
- Ư…ừm. Mình sẽ giữ kĩ - Hai cười – Nhưng…cậu phải hứa là…là…
- Là gì?
- Là cậu phải chờ mình về nha-Hai cố hết sức nói.
- Hì…đương nhiên rồi.
- Tam biệt…Nhớ phải giữ lời hứa đó nha!!!
- Ừ!!!!!!
9 năm sau
Conan, Haibara và nhóm của họ đều đã 17 tuổi đang học lóp 11. Như đã nói FC của nhóm này thì nhiều vô kể. Từ FC cá nhiên đấn FC tập thể. Trang cyworld của họ mỗi ngày hàng triệu lượt xem.
- Yo…Conan, lại nhớ Hai à – Heichi chọc.
- Hừ...nhớ ai...ai chứ-Conan lúng túng.
- Thôi đi...chuyện tình cảm động của chàng và nàng ai chả biết.-Nanami từ đâu đi vào nói – Khi nàng phải đi xa, chàng đã nhanh đặt làm hai chiếc dây chuyền. Mỗi mặt của sợi khắc chữ cái đầu tên của đối phương.
- Hai sợi dây ghép vào thì sẽ ra 1 hình trái tim có hai chữ cái của chàng và nàng cộng thêm chữ forever nữa chứ gì – Hanako tiếp lời.
- Các cậu vừa phải thôi chứ- Conan hét lên nhưng đám con trai chỉ cười hô hô.
- Các cậu thôi chọc nó đi -Janie lên tiếng làm cả bọn giật mình.
- Ôi trời...cậu ở đâu ra vậy ?
- Trong bụng mẹ chui ra chứ đâu-Janie lè lưỡi.
- Thôi nào các cậu, đến trường thôi.-Nariko lườm- Ko khéo lại vì mấy tên này mà muộn đấy.
- Này...đổ lỗi cho ai vậy hả?-Heichi nhăn mặt-Chỉ tại mấy bà lắm chuyện thôi à.
- Hừ đã có lòng tốt gọi mấy ông đi học. Ko cảm ơn đi còn...-Nar mỉa mai-Chỉ có mấy ông là nhiều chuyện thôi à. Con trai nhiều chuyện phát ớn Haizzz
- Grừ....cậu cậu...
- Tôi sao ? Hả hả...
« Grừ »
- Thôi nào các cậu đi thôi.-Yuuko chạy vào can.
"Hứ"
Trên trường
« Kéet »
- Woah, các anh ấy đến rồi kìa.
- Ui hôm nay lại bảnh quá hà.
- Hine_chan Conan đến rồi kìa.
- Thật hả-Hine trả lời rồi chạy xuống. Hine Goak, con của doanh nhân Kazu Goak-một người có chút thế lực nhờ con gái quen biết với con trai nhà Kudo. Về cuộc gặp gỡ thì lúc đó do mẹ cô chết, cô chạy ra ngoài và đụng trúng Conan. Conan lúc đó vừa tiễn Hai qua nước ngoài thì thấy khuôn mặt khóc của cô bé giống lúc Hai khóc nên an ủi dỗ dành. Ngờ đâu Hine tưởng Conan thix mình và cô cũng thix Conan nên bám cậu suốt. Cô ko biết sự hiện diện của Hai trong lòng Conan.
- Anh Conan-Hine ôm chầm cậu.
- Này Hine, em lớn rồi đừng làm vậy.-Conan bực mình.
- Anh sao vậy?-Hine nũng nịu.
- À nó vừa bị tụi anh chọc vì nhớ đến ‘nàng’ í mà-Hanako cười.
- Nhớ đến ai vậy...nhớ em à?-Hine tiếp tục nũng nịu làm mọi nggười trong nhóm bực mình.
- À Hin…-Conan định nói thì Nar lên tiếng chặn.
- Xin lỗi nhưng đây là trường, ko fải là nhà đâu mà mấy người nũng nịu.-Nar nói với vẻ mặt bình thản và nhìn chỗ khác làm cô nàng tức ko nói dc gì. Còn mọi người thì cười thầm. Quả chỉ có Nar mới trị dc cô gái nũng nịu kia.
- Nè-Janie lên tiếng-Sao chỗ kia bu đông vậy?
- Ko biết. Hay là ta ra xem sao?-Hanako đề nghị.
7 người, à ko, 8 người đi đến chỗ đám đông bu quanh.
- Xin lỗi cho tôi vào - Nanami và Hanako nói làm cả bọn đứng giàn hang ra.
- Hả-Conan và người con gái kia cùng kêu lên khi nhìn thấy sợi dây đeo ở cổ của nguời kia.- Chẳng phải đây là….Conan/Haibara!!!!!
2 người họ ôm nhau thắm thiết làm mọi người tất nhiên trừ 5 thành viên của chúng ta hóa đá.


Được sửa bởi nariko_san ngày 30/6/2010, 18:26; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
Kaz

Kaz

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 27
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

[Long Fic] Detective Conan ||| Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Detective Conan |||   [Long Fic] Detective Conan ||| Empty30/6/2010, 16:46

hi hi, đời thứ 2 nhà ta giống hệt đời thứ 1 nhỉ. Một đôi xa nhau nên hơi lãng mạn, một đôi suốt ngày cãi nhau. Nariko viết tiếp về hai đôi còn lại đi :)
hay quá, bóc tem -> xé -> đốt -> đem tro rải khắp Thái Bình Dương cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 26
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic] Detective Conan ||| Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Detective Conan |||   [Long Fic] Detective Conan ||| Empty4/7/2010, 18:36

Chap 4
Mọi người hóa đá khi thấy hai người đó ôm nhau. Tiếp theo là những tiếng xì xào bàn tán.
- Hai người đó sao lại ôm nhau thắm thiết vậy chứ?
- Chắc có chuỵên gì rồi?
...........
- Thôi đi, bộ các người hết chuyện bàn hay sao mà lắm chuyện thế. Đi đi...!!- Hine tức giận quát. Nhưng bộ mặt của đám người kia tuy tức giận nhưng lại có nụ cười chế nhạo.
- Thôi nào Hine...-Hanako can.
- Sao lại thôi chứ đúng là đám nhiều chuyện.-Hine vẫn bực và lườm đám người kia.
- Vậy em dọn họ hộ tụi anh nha.-Hanako suy nghĩ rồi nói.
- Đúng rồi, nha Hine...-Yuuko và Janie đồng thanh.
- Sao em lại phải...-Hine nói to, chợt cô lườm Hai-Mà người này ở đâu vậy?
- Này này...-Lúc này Nar mới lên tiếng-Tại sao lại nói như vậy chứ? Cô ấy dù sao cũng lớn hơn cô đấy.
- Vậy...chị ấy là ai vậy?-Hine ngậm cục tức trong họng.
- Hừm...em dâu tôi đấy!!-Nar nói vẻ tự hào, dc thế 3 đứa con trai kia hùa theo:
- Đúng đó!! Họ cưới nhau từ lâu rồi.
- Này các cậu...đừng nói thế chứ.-Conan bối rối nói to.
Còn về phần 2 nàng kia thì 2 nàng đã tranh thủ lúc đám con trai nói với nhau để kéo Hai ra hỏi tội.
- Hừm...cậu mang tội nặng lắm đó nghe chưa.-Yuuko đe dọa.
- Khôn hồn thì hãy đền tội đi.-Mặt Janie cũng đằng đằng sát khí.
- Ơ các cậu...bình tĩnh đi mà.-Hai cầu hòa-Vậy các cậu muốn gì nào?
Yuuko và Janie nhìn nhau rồi cúi gằm mặt xuống, ôm hai tay lên mặt.
- Ơ...các cậu....-Hai gọi hai người thì hai người đó ngửa mặt lên với bộ mặt rất... :47:
- Chúng tớ chỉ muốn cậu thôi.
- Óa....-Hai hét lên.
- Có chuyện gì vậy?-Conan và mọi người chạy đến.
- Hì hì bọn tớ chỉ trêu cậu ấy một tí thôi mà.-Janie và Yuuko cười trong khi họ đang lau các nét vẽ.
- Ôi trời...Sao các cậu hay đùa quá.-Hanako thở dài ra vẻ khổ tâm lắm.
- Vâng chúng tôi hay đùa lắm mà có người suốt ngày chọc người mình thix thôi...hô hô -Yuuko nói lại và có ám chỉ Hanako với Janie.
- Này chúng tớ có thích nhau đâu.- Hanako và Hanie đồng thanh.
- Ủa tớ nói vu vơ trúng ai thì trúng chứ có ám chỉ hai người đâu.
- Cậu...
- Thôi mà các cậu...-Hai bây giờ mới sực tỉnh giấc nồng.- Mà các cậu sắp nghỉ hè rồi...hay là ta đảo chơi đi.
- Đảo? Đảo gì?-Mọi người hỏi.
- Hì hì đảo Cocoa, Maldives, sở hữu bờ biển cát trắng ngút tầm mắt cùng khu nghỉ dưỡng 5 sao. 33 biệt thự xây trên mặt nước và có bể bơi, nơi tắm hơi, chỗ tập yoga và một nhà hàng sang trọng.- Hai tuôn ra một tràng giới thiệu và đưa ảnh ra.-Nè ảnh đó.
[Long Fic] Detective Conan ||| 2009-5-23-484-il2
- Oa!!!-Mọi người trầm trồ.
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
Kaz

Kaz

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 27
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

[Long Fic] Detective Conan ||| Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Detective Conan |||   [Long Fic] Detective Conan ||| Empty21/7/2010, 13:45

Hơ hơ... :( Nar nhà ta đâu rồi... viết tiếp đi... fic ở dưới đáy box rồi kìa (Kaz kéo lên hộ) Đang hay mà... Nar ới ời... :?:
Về Đầu Trang Go down
pewendy171

pewendy171

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 27
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

[Long Fic] Detective Conan ||| Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Detective Conan |||   [Long Fic] Detective Conan ||| Empty2/9/2010, 17:31

ủa hình như mình đọc cái này ở đâu rồi thì fải, thix mấy cái khúc ... của các cặp đấy
Vote cho bạn nè :)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Detective Conan ||| Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Detective Conan |||   [Long Fic] Detective Conan ||| Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Detective Conan |||

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Detective Conan ||
» [Long Fic] Detective Conan - Tập cuối
» Những khoảnh khắc ấm lòng trong Detective Conan
» Ảnh Detective Conan
» [Long Fic Dịch] Detective and Alcohol

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-