CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Án: Sự thật 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Án: Sự thật 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Án: Sự thật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

Án: Sự thật Empty
Bài gửiTiêu đề: Án: Sự thật   Án: Sự thật Empty28/6/2010, 16:14

Đây là 1 vụ án nhẹ nhàng vì nó rất dễ.
Tại ngôi biệt thự Fansival vừa xãy ra một vụ án mạng.
- Nạn nhân là Barack Obama một tay sưu tầm đá quý nổi tiếng thế giới bị giết trong phòng riêng của mình. Nạn nhân bị giết bởi 1 phát súng ngay bụng, và chết trong thứ thế nằm sóng soài, tay trái cầm 1 khẫu súng.Nạn nhân chết trong khoảng từ 5h-7h chiều.
Khám nghiệm hiện trường thì thấy không hề có dấu hiệu trộm cắp vì toàn bộ số đá quý trong phòng vẫn còn trong tủ. Nhưng số đá quý này dc xếp 1 cách lộn xộn.
Thanh tre Megune lên tiếng.
- Vậy chẳng lẽ nạn nhân tự sát sao?
Takagi ngắt lời và đáp:
- Không thừa ngài, như thông tin cung cấp ban đầu thì nạn nhân có tất cả 165 viên đá quý, nhưng nãy giờ tôi đếm đi đếm lại thì thấy còn thiếu 1 viên.
- Vậy viên đá còn lại ở đâu?. không lẽ lại có trộm sao?
Takagi chậm rãi đáp:
- Nếu tôi là trộm thì tôi chẳng dại gì mà chỉ lấy 1 viên để rồi phải giết người.
Một trung sĩ gần đó hối hã lên tiếng:
- Thưa ngài! tay phải nạn nhân có dấu hiệu không bình thường , hình như đang cầm 1 vật gì đó rất chặt.
Thanh tra Megune tới gần nạn nhân và dùng tay để cố gắng lấy vật trong tay nạn nhân ra, và thật bất ngờ nạn nhân đã cầm viên đá còn lại trong tủ, nó có màu lam đậm.
- Điều đó có ý nghĩa gì?
Người phát hiện ra nạn nhân đầu tiên là Emerald Obama, vợ nạn nhân và cũng là người phát hiện ra nạn nhân đầu tiên.
- Bà hãy cho biết vào khoảng 5h-7h bà đi đâu? làm gì? và bà phát hiện ra nạn nhân như thế nào?
Bà ta vén áo lên lau những giọt nước...mũi và nghẹn ngào đáp:
- Lúc 5h chiều tui có hẹn zới 1 người bạn ở quán cà phê cách đây hok xa. Sau đó gần 6h30 tui về nhà và vào phòng chồng tui để bàn về việc tui vừa có mối đá quý muốn tham khảo. Tui rõ cửa thì thấy ổng không trả lời sợ ổng có chuyện gì nên tui mới tự mở cửa và vào, tui hốt hoảng khi thấy chồng tui nằm trong vũng máu với tay cầm súng.
Bà ta sụt sùi nói tiếp
- Hôm bữa chồng tui có than zới tui là ổng cảm thấn chán đời, ai dè hôm nay ổng lại làm chuyện ngu suẩn này.
Bà ta dựa vào lưng thanh tra Megune và hỉ mũi liên tục vào áo thanh tra, trong phát khiếp.
Từ quán cà phê tới nhà bà ta mất khoảng 5 phút.
Đc biết trong lúc bà ta ngồi ở quán cà phê thì có đi vệ sinh khoảng 10 phút.
Người thứ 2 là Sapphire Obama cô này là con trưởng của Barack Obama.
- Vào lúc 5h tui đi xem phim với bạn trai tới 7h tui về nhà. Bạn trai tui có thể làm chứng cho tui.
Bạn trai cô ta khai rằng
- Sapphire có đi xem phim nhưng Sap có ra ngoài 1 lần, lần đó là cô ta ra ngoài vầy bán vé mua 2 ly nước sâm. Nhưng việc đó chỉ có 3 phút , và người bán nước có làm chứng cho cô ta.Sau đó do phim hok có gì hay nên tui chợp mắt 1 tí, nhưng tui và Sap vẫn ở bên cạng nhau vì tui chỉ chợp mắt có 15 phút.
Đc biết từ chỗ xem phim tới nhà nạn nhân mất khoảng 5 phút nếu đi xe 4 bánh.
Người thứ 3 là Opal Obama con trai thứ của nạn nhân, và cũng là 1 tay báng bạc chuyên nghiệp.
- Vào lúc 5h tui đang bánh bài ở nhà thằng bạn, tui chơi hơn 6h30 là về.
- Tại sao chân anh lại có vết trầy xướt thế kia?
- Àh...ờ trong lúc đánh bài tui có ra ngoài mua gói thuốc, lúc quay về cho chạy xe máy hơi nhanh nên tui bị té phải mất 1 lúc sau tui mới về tới nhà thằng bạn.
những người bạn của Opal làm chứng cho anh ta nhưng thời gian anh ta ra ngoài mua thuốc lá mất khoảng 25 phút.
Từ nhà bạn anh ta tới nhà nạn nhân mất khoảng 10 phút.
Hôm ấy bà giúp việc về quê chỉ có ông Obama ở nhà 1 mình vào giờ ấy, tất cà mọi người trong nhà đều ra ngoài. Không có dấu hiệu trộm cắp. Ai cũng có chứng cứ khá thuyết phục.
- Vậy sự thật ở đây là gì? nạn nhân bị giết hay tự sát.
Hung thủ là ai? và bằng chứng buộc tội là gì?
Các bạn giúp thanh tra Megune với.

Về Đầu Trang Go down
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

Án: Sự thật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án: Sự thật   Án: Sự thật Empty28/6/2010, 20:16

Mình giải lun nha, chả biết có đúng không cười lăn cười bò
Đầu tiên, bà Emerald có chứng cứ thuyết phục nhất, vì từ quán cà fê về đến nhà mất 5 phút, như vậy là thời gian cả đi cả về mất 10 phút = thời gian đi vệ sinh => Không có khả năng gây án.
Thứ hai, Sapphire từ rạp chiếu phim về đến nhà cả đi và về mất 10 phút . Nhưng Sapphire có thể vắng mặt trong 15' người yêu ngủ.
Omal thì có vắng mặt trong khoảng 25', thời gian cả đi và về mất khoảng 20', như vậy là cả Sapphire và Omal đều k có chứng cứ ngoại phạm thuyết phục. ==
Tuy nhiên, Omal đã bị thương ở chân do ngã xe lúc đi mua thuốc lá => thời gian không đủ để Omal quay về nhà để giết bố mình.
Từ đó có thể thấy người duy nhất có khả năng để giết ông Barack Obama chính là con gái ông , Sapphire

Có thể thuật lại sự việc như sau : sau khi cùng bạn trai đi đến rạp chiếu phim, Sapphire đã ra ngoài mua cà fê và cùng đó cho thuốc mê loại nhẹ vào cốc cà fê, sau khi chắc chắn rằng bạn trai đã ngấm thuốc, Sapphire lên đường về nhà bắn chết người cha, lúc này đang ở nhà một mình, cùng đó nhét khẩu súng vào tay cha, không ngờ người cha vẫn còn chút ý thức, đã để lại ám hiệu cho cảnh sát :h13:
và ở đây các bạn có thể chú ý đến 1 chi tiết :
" Thanh tra Megune đến gần nạn nhân và dùng tay để cố gắng lấy vật trong tay nạn nhân ra, và thật bất ngờ nạn nhân đã cầm viên đá còn lại trong tủ, nó có màu lam đậm. "
Có lẽ, các bạn có thể tra từ điển để biết được là, Sapphire có nghĩa là Lam ngọc :h22:
Như vậy là hoàn thành vụ án, nếu đúng thì vote cho mình nhá
^^!
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
 

Án: Sự thật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-