CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Án: Chết ngạt 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Án: Chết ngạt 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Án: Chết ngạt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

Án: Chết ngạt Empty
Bài gửiTiêu đề: Án: Chết ngạt   Án: Chết ngạt Empty5/8/2010, 14:05

Chết ngạt.
Sun hối hã chạy đến khách sạn Devil khi vừa nhận được một cú điện thoại gọi đến báo nơi đây vừa xãy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.
Nạn nhân là Yili 27 tuổi, hiện là ca sĩ không tiếng tăm. Bị sát hại ngay tại phòng. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do chết ngạt. Sau gáy nạn nhân có một vết bầm. kế bên đó là 1 cây gậy có thể nó dùm để đánh nạn nhân đến bất tỉnh rồi giết. Nạn nhân bị giết trong vòng từ 7h đến 7h30'. Cổ tay và cổ chân nạn nhân có vết hằn và đỏ lên. Giống như bị siết vào.
Được biết người phát hiện ra nạn nhân đầu tiên là Jonny Huy là 1 ca sĩ gốc Việt.
Nạn nhân đi lưu diễn chung với 3 người bạn, họ đều là ca sĩ và họ rất đáng nghi ngờ.
CUỘC THẨM VẤN MIZU

Sun đứng trước mặt Mizu với vẽ mặt hình sự:
- Cô hãy cho chúng tôi biết vào khoảng từ 7h đến 7h30' cô làm gì? ở đâu?
Mizu hậm hực khi bị nghi ngờ:
- Hừ!, 6h30 tôi vào phòng Yili để tập dượt bài hát trước khi biểu diễn. Khoảng 15 phút sau tôi ra vì chúng tôi không ăn ý, Sau đó tôi xuống phòng tiếp tân mua gói thuốc là để hút và đi lên phòng mình vào đúng 7h.
Sun để ý thấy ngón cái và 2 ngón trỏ và giữa của cô ta có vết hằn, giống như vừa mới cầm kéo cắt vật gì thật mạnh.
- Vậy có ai làm chứng cho cô không?- Sun hỏi tiếp
- Tôi xuống phòng tiếp tân thì có khối người làm chứng. Lúc lên phòng tôi nghĩ là không
Có thể nói Mizu và Yili thường xuyên bất đồng quan điểm về nhau.
Lúc này ánh mắt đầy vẽ tò mò mà Jonny Huy nguyễn dành cho Mizu và anh ta đã hiểu ra điều gì đó.
CUỘC THẨM VẤN JONNY HUY
Jonny Huy là ca sĩ gốc việt hiện đang nổi vì mã đẹp zai.^^
- Vào khoảng thời gian nạn nhân bị giết anh làm gì? ở đâu? và làm sao anh lại phát hiện ra nạn nhân.
- ưm...Có vẽ như xếp đang nghi ngờ người tốt như tôi nhỉ. Vào lúc đó tôi ra khỏi phòng mình và bắt gặp Mizu vừa từ phòng Yili ra với vẽ mặt tức giận. Sau khi xuống quấy uống cà phê/ Sau đó khoảng 7h30' tôi qua phòng Yili để bàn về chuyện lưu diễn. Lúc ấy cửa đóng lại nhưng không khóa trái. Tôi có ngửi thấy mùi khí ga ở đâu đó. Sợ có chuyện gì tôi đẩy cửa ra và cảnh tượng hiện lên trước mặt, tôi hét lên và mọi người chạy tới.
Được biết khi ấy trong phòng có 1 bình ga nhỏ. Và mọ người cũng ngửi thấy mùi ga khi chạy vào. Mùi ga nồng nặc giống như nó vừa mới xì hết.
- Vậy lúc ấy anh có thấy ai chạy qua phòng này không?
- Tôi nghĩ là không
Sun ngửi thấy trên người anh ta nồng nặc mùi ga.
CUỘC THẨM VẤN PINK

Pink là người tình nghi cuối cùng trong vụ này.
- Lúc 7h10' tôi có đi ngang qua phòng Yili để vào toilet.
- Vậy cô có ngửi thấy mùi khí ga không?
- Tôi không quan tâm, tôi chẳng nghe tiếng động hay khí gì hết. Àh mà có tôi có nghe thấy tiếng ú ớ trong phòng. Nhưng nó rất nhỏ thì phải. Có lẽ tôi nghe nhầm.
Sun thấy móng tay của cô ta bị tróc sơn ra rất lạ. Cô ta nói rằng mình mới sơn mà đi toilet nên bị tróc ra. Cô ta khai đi vệ sinh khoảng 15 phút. Và quay về phòng. Cô ta cũng hok có ai làm chứng cho mình.
..
Ở hiện trường cảnh sát còn thấy chiếc váy biểu diễn của Yili bị rách tơi bời và bị xé dài ra làm đôi. Dưới chân và tay nạn nhân có dính sợi chỉ vải và nó trùng khớp với chiếc váy.
- Túi ni lông dc thấy không có dấu vân tay có lẽ hung thủ lúc ấy đeo vân tay. Nhưng nó bị nhăn nhó và nó có chút ẩm ẩm của nước.
Bạn hãy nêu cách giết người. Hung khí hợp lý nhất. Hung thủ là ai? và bằng chứng buộc tội.
Đây là 1 vụ án khá dễ. hì hì.
:o
Về Đầu Trang Go down
duykhoi189

duykhoi189

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 9
Birthday : 18/09/1996
Age : 27
Đến từ : heaven

Án: Chết ngạt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án: Chết ngạt   Án: Chết ngạt Empty7/8/2010, 12:58

ông jonny là người mở bình ga cho nạn nhân chết ngạc
pink đánh cho ngất
bà kia là cột tay chân
Về Đầu Trang Go down
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

Án: Chết ngạt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án: Chết ngạt   Án: Chết ngạt Empty11/8/2010, 08:11

Ôi cái bài này lấy bên hv2t hả Ver, mình khỏi trả lời nữa nhá, với lại mình cũng trả lời bên đó rồi :(
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
detective_LMC

avatar

Tổng số bài gửi : 1

Án: Chết ngạt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án: Chết ngạt   Án: Chết ngạt Empty7/7/2011, 22:21

hung thủ chắc là mizu cô ta chói tay và chân nạn nhân lại sau đó thả khí ga cho nạn nhân chết ngạt vì tức nên đã cắt chiếc váy bằng chứng có lẽ là vết hằn trên tay trong lúc chói nạn nhân
Về Đầu Trang Go down
hutieunt

hutieunt

Tổng số bài gửi : 12

Án: Chết ngạt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án: Chết ngạt   Án: Chết ngạt Empty9/7/2011, 15:24

chít cha, đọc vết hằn ở cổ chân, hok được chữ chân, thành ra đọc thành vết hằn ở cổ tay và cổ. Bi h cho mình trả lời lại nha.
Vẫn giữ nguyên quan điểm hung thủ là Jonny Huy.
Sau khi đánh vào đầu nạn nhân( Nạn nhân chỉ bất tỉnh chứ không chết). Chi tiết chiếc áo của nạn nhân bị xé làm đôi. Hung thủ đã xé áo của nạn nhân, thành 1 sơi dây. Sau đó dùng nó buộc hai tay và hai chân của nạn nhân lại. Làm như vậy cho dù nạn nhân tỉnh dậy cũng không thể cởi trói được. Thêm 1 chi tiết nữa [QOTE]Túi ni lông dc thấy không có dấu vân tay có lẽ hung thủ lúc ấy đeo vân tay. Nhưng nó bị nhăn nhó và nó có chút ẩm ẩm của nước.[QOTE]. Chiếc túi ni lông có thể nó dùng để nhét vào miệng nạn nhân. Vì vậy nó bị nhăn và nước ở đây có thể là nước miếng nạn nhân. Sau đó hung thủ cho xì bình gas. Ung dung bước ra ngoài xuống quấy uống cafe. Mình có thể thêm 1 chi tiết hok bít có trong truyện hok. Nhưng bạn thấy đấy, PINK đi vế sinh mất 15 phút. Như vậy có là quá lâu ko, vì vậy mình nghĩ có thể hung thủ đã bỏ 1 ít thuốc xổ vào đồ ăn hay thức uống của PINK. Mục đích là để pink đi qua và nghe tiếng ú ớ của nạn nhân. Nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm cho hắn. Nếu pink thật sự là hung thủ thì cô ta chả dại khai có tiếng ú ớ trong đó, vì như vậy tức là lúc đó nạn nhân vẫn còn sống. Trong khoảng thời gian đó không bước ai bước vào phòng của nạn nhân cả. Như vậy chẳng khác nào PINK tự tố cáo mình là hung thủ. Cô ta khai như vậy bởi vì cô ta hoàn toàn vô tội.
Sau khi uống cafe song, Jonny Huy quay trở lại phòng của nạn nhân. Có thể Jonny Huy đã sơ xảy ở 1 câu nói là: Lúc ấy của đóng nhưng không khóa trái. Một người ở trong phòng, không phải là ban đêm, chưa tới h đi ngủ thì khóa trái của để làm cái gì??? Thêm nữa nếu như anh ta tới phòng của nạn nhân. Việc đầu tiên phải gõ cữa phòng trước(một ca sĩ như Jonny Huy hok thể quên phép lịch sự cơ bản đó được). Nếu có ngửi thấy mùi gas thì phải là thật to để cho mọi người xung quanh biết. Đằng này tại sao anh ta lại bước vào phòng rồi mới la to. Đơn giản bởi vì anh cần phải tháo sợi dây buộc tay và chân của nạn nhân ra. Chi tiết này có thể lý giải vì sao có những sợi vải trùng màu với chiếc áo bị xé. Xét theo trình tự diễn biến của vụ việc thì chỉ có 1 người có thể làm được điều này. Đó chính là chàng ca sĩ điển trai Jonny Huy.
Phân tích lời nói của bác detective_LMC:' Còn vết hằn ở chân nữa mà' thì mình nghĩ rằng mình đã đoán trúng thủ phạm là ai. Nhưng mình chưa giải thích rõ hết các tình tiết trong vụ án( có tự tin quá hok ta, nếu sai cũng đừng có chém nha, hjx hjx).
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Án: Chết ngạt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án: Chết ngạt   Án: Chết ngạt Empty29/6/2012, 12:07

suy luận cái này thì nhanh mà lí luận thì lâu thật.

@duykhoi189: như thế hóa ra là bị hội đồng à, Có lẽ nạn nhân không tới nỗi bị giết hội đồng đâu.

@hutieunt: suy luận của bạn hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng thật sự như thế thì nạn nhân thật sự rất dai, giết mấy cách mới chết được, cô ta là con gái, với lại là một ca sĩ, ko thể sống dai như thần tiên vậy đâu.

Chưa kể cái túi ni lông ko ổn, vì hơi ẩm đó ko thể từ miệng ra, nguyên nhân là vì trong miệng có rất nhiều nước bọt, và nó chứa enzim amilaza, nên rất lâu bay hơi, không thể chỉ còn hơi ẩm trong vòng 30' được.

Vụ án này, nếu ta suy luận thì có thể kiếm được một chút manh mối.

Thứ nhất là vết bầm ở sau gáy của nạn nhân, chứng tỏ nạn nhân đã bị đánh bởi một vật nặng và cứng dẫn đến bất tỉnh. Vật gây nên chuyện này có lẽ đó là cây gậy, chỉ cần đem đi xát nghiệm là biết có phải nó gây ra hay ko. Thử vết máu đó, nếu ko thì tìm cái khác, một căn phòng nhỏ thì hoàn toàn có thể lục được.^^

Thứ hai là nạn nhân đã bị cột để cho không thể di chuyển, sợi dây đó là mảnh vải đến từ chiếc váy. Cột một người đã trong tình trạng bất tỉnh thì có lẽ không cần dùng quá nhiều sức đến nổi bị hằn một vết ở tay.

Thứ ba đó là túi ni lông bên cạnh, nó có một chút hơi ẩm, nó không thể là nhét vào miệng được, vì trong miệng rất nhiều nước. Tuy nhiên ta có thể suy luận ra đó là nạn nhân bị trùm túi ni lông để gây chết ngạt. Hơi thở của con người có lẫn hơi nước. Mình biết cái đó là vì ngày xưa hay hà hơi vào túi ni lông để cho nó mờ đi.
5-6 phút, tế bào thần kinh ở vỏ não sẽ ngừng hoạt động.
10 phút, tế bào ở thân não và hành não sẽ ngừng hoạt động.
15-20 phút, ở tủy sống sẽ hình thành các ổ hoại tử không thể phục hồi, và mất vài phút sau, nạn nhân sẽ chết.
Nếu ta ráp nó với dữ kiện từ lúc trùm túi ni lông thì nạn nhân chết trong khoảng 7h đến 7h30’ thì ta có thể đưa tất cả mọi người trở lại vạch xuất phát là không ai có chứng cứ ngoại phạm. Hắn không dám hủy đi túi ni lông vì như thế quá nguy hiểm, hắn không đủ thời gian, vì hắn đang ở trên lầu, không dám chạy xuống dưới nhà.

Mục đích mở bình gas của hắn ta có thể là để chuyển hướng suy luận sang nguyên nhân gây tử vong là do hít phải hơi gas, làm sai lệch thời gian tử vong. Vì nếu phát hiện chết do bị trùm túi ni lông thì sẽ đưa thời gian về mốc 6h30. Mốc mà tất cả mọi người đều có khả năng gây án. Chỉ cần khám nghiệm tử thi coi trong phổi nạn nhân có khí gas hay không là ta có thể biết được có đúng là bị trùm ni lông gây chết ngạt không.

Lúc 6h45’, anh Jonny Huy gặp cô Mizu, đi ra khỏi phòng nạn nhân. Thế nhưng anh Jonny Huy không hề thấy hiện tượng bất thường nào từ phòng nạn nhân, có thể khẳng định lúc 6h45’ chưa có chuyện gì.

Lúc 7h10’: Cô Pink lúc đi qua phòng nạn nhân phát hiện ra có tiếng ú ớ, vậy là lúc đó nạn nhân chưa chết. Kèm theo ta có thể suy luận lúc đó nạn nhân đã tỉnh sau cứ đánh bất tỉnh đó, tỉnh lại có lẽ mất từ 5-10 phát sau cứ đánh mới có thể tỉnh lại được. Vậy nên những thứ đó phải được cài lúc 6h45’ đến 7h.

Làm những công việc đó khá mất thời gian, không thể làm ngay trong chốc lát được,. Vì vậy, tôi có thể khẳng định hung thủ chính là Jonny Huy. Thời gian anh ta xuống quán café không được đề cập, không thể biết chính xác anh ta xuống vào lúc nào, hơn nữa cô Mizu khi đi mua thuốc có gặp anh ta trong thời gian 6h45 tới 7h đâu. Khi ta loại bỏ một trong số những lời khai trên vì sai, thì sẽ không ăn khớp được, chỉ có lời khai của Jonny Huy là dù đúng hay sai vẫn khớp với các dữ kiện.

Anh ta nói là phát hiện ra nạn nhân lúc 7h30’ và la toáng lên, trong thời gian ngắn ngủi đó, tại sao anh ta có thể bị ám mùi gas được. Chỉ có khả năng sau khi thấy nạn nhân đã chết, anh ta tới và tháo bỏ túi ni lông ra. Anh ta đã ở lại đó một thời gian. Trong khi những người khác sau khi nghe thấy tiếng hét cũng tới nơi mà có bị ám đâu. [suy luận từ lời nói của tác giả] Hai người kia hoàn toàn có thể tới gỡ túi ni lông trong khoảng thời gian 7h-7h30, nhưng họ không hề bị dính hơi gas, vì vậy không thể. Bằng chứng chính là gas ám người anh ta.

Hết. Mời tác giả phán xét.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Án: Chết ngạt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án: Chết ngạt   Án: Chết ngạt Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Án: Chết ngạt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Buồn cười phát ngất ;)
» Bữa Tiệc Chết Người
» Ảnh vui về Thần Chết
» Màn Sương Chết
» Chap 756 : Cái chết kỳ lạ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-