CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories Empty
Bài gửiTiêu đề: [Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories   [Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories Empty28/12/2010, 00:34

Author: Chibi Monkey13
Rated: T
Language: English
Category: Romance/Humor
Status: On going
Link: http://www.fanfiction.net/s/6543276/1/Spiltends_A_Collection_of_Short_Stories
Translator: DraNYC (a.k.a VnDrag)

Để thỏa mãn cơn khát phim "Tangled" của một số bạn, tớ quyết định dịch fic này sau khi đã rà soát tất cả các fic đang có trên fanfiction.net về "Tangled". Rate T nhưng vẫn khá là vui nhộn và tớ nghĩ là vẫn phù hợp cho mọi lứa tuổi. Trong quá trình dịch không tránh khỏi sai sót, mong các bạn thông cảm và bỏ quá cho :)

1.R.S.V.P

"Còn hoàng tử Andrew từ vương quốc Stroudsburg thì sao?"

"Ghét anh lắm."

"Sao anh ta lại ghét anh được? Anh đã từng gặp anh ta bao giờ chưa vậy?"

"Đâu có cần gặp... Anh thó mất cái nhẫn ngọc lục bảo của bà hắn lúc anh 14 tuổi."

Rapunzel cau mày nhìn Eugene từ chỗ ngồi của mình, dưới sàn, cùng với một danh sách tên trên tay và một núi thiệp mời ở xung quanh.

"Sao nào? Lúc đấy anh mới có 14!" Eugene nói, nhún vai ở chỗ ngồi của mình bên cạnh Rapunzel. "Thằng nhỏ chắc chắn ác cảm với anh rồi. Em có muốn xem cãi lộn trong tiệc sinh nhật của mình không?"

"Thôi được rồi, thế còn hoàng tử Grant từ vương quốc Hertz thì sao?"

"Err... đây là ý cực tồi."

"Lại chuyện gì?" Rapunzel than thở, sắp sẵn sàng từ bỏ bữa tiệc sinh nhật của mình.

"Anh... uh... vô ý giết mất con chó của hắn."

"Anh làm cái gì cơ?"

"Trốn đám lính của hắn," Eugene nhe răng cười trong lúc Rapunzel úp mặt vào hai bàn tay. "An ủi chút ít là anh không có bắn tên trúng nó. Với cả nó cũng già rồi, anh có làm gì nó thì cũng là làm ơn cho nó mà."

"Eugene, có còn bất cứ ai trong danh sách này mà anh chưa từng đi trộm không?" cô hỏi, tuyệt vọng đưa cho Eugene cái danh sách.

Chàng trai trẻ nhìn lướt qua tờ giấy, với lấy cái bút và bắt đầu khoanh mấy cái tên mình cho là an toàn để mời tới bữa tiệc của Rapunzel. Anh chàng trả lại cô tờ giấy, và cô đọc qua một lượt, nhận ra ngay điểm giống nhau của những lựa chọn ấy.

"Này, việc anh toàn khoanh tên phụ nữ hoặc các cô hơn 40 tuổi có lý do không đấy?"

"Ồ, em tinh mắt thật!" Eugene cười một cách vụng về. "Một sự trùng hợp đáng kinh ngạc nhỉ!"

"Phải rồi," Rapunzel nói và nhướng lông mày lên. "Có lý nào chàng trộm Flynn Rider lại thấy ghen với những hoàng tử trẻ tuổi đẹp trai đến dự bữa tiệc sinh nhật của em không nhỉ?"

"Ghen? Anh á? Thôi làm ơn," Eugene nói, khoanh tay lại và cười một cách hài hước. "Cứ làm như là mấy đứa miệng còn hôi sữa ấy có thể khiến anh ghen ấy."

"Anh vui lắm chứ gì, thật may vì còn một cái tên nữa em chưa đưa vào danh sách," Rapunzel cười, viết một cái tên trên tờ giấy "Hoàng tử Bradley từ vương quốc miền Đông. Chắc hẳn anh ấy rất đẹp trai, lại còn là người nước ngoài nữa."

Với một thái độ vội vã, Eugene đứng phắt dậy và phi ngay ra cửa.

"Eugene? Anh đi đâu đấy?"

"Tới vương quốc miền Đông."

"Tại sao?"

"Chẳng tại sao cả." Eugene cười và hôn gió Rapunzel. "Anh có chút chuyện thôi."
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories   [Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories Empty28/12/2010, 01:01

Warning: Có lẽ đây là phần "Rated: T" mà tác giả nói, không khuyến khích các bạn đọc phần này dù vẫn rất là trong sáng.
New Beginnings

Chuyện bắt đầu với một cú đập cửa.

Giật mình, Rapunzel nhìn về phía cửa phòng. Cũng đã muộn rồi và cô vừa thay bộ đồ ngủ, phát mệt vì một ngày học cách xử sự theo kiểu hoàng tộc. Để hòa hợp với cuộc sống trong lâu đài sau 18 năm bị bắt cóc quả thực không dễ dàng chút nào. Nhìn vào gương, cô bắt đầu tự hỏi liệu cô có thể trở thành công chúa được không. Cửa phòng lại bị đập.

"Ai đó?" cô hỏi một cách lưỡng lự. Pascal kêu lên một tiếng từ trên vai cô, nháy mắt đầy vẻ bối rối.

Có một tiếng rên, rồi một tiếng gõ cửa lớn nữa. Cô hỏi người bạn tí hon của mình"Tao có nên mở cửa không?"

Chú tắc kỳ nhún vai, trong khi Rapunzel đưa tay lên vuốt mái tóc. Thói quen lo lắng liên tục nhắc cho cô nhớ về cuộc sống mới của mìn. Cô mở hé cửa và nhìn thấy chàng trai của mình đang liên tục đập đầu vào cánh cửa phòng.

"Eugene?" cô hỏi khẽ trong lúc anh chàng ngã dập sấp mặt xuống sàn. Eugene chẳng làm gì cả, chỉ rên hừ hừ với tấm thảm.

Rapunzel quỳ xuống và lật ngửa Eugene lên. Mặt anh chàng dính đầy sơn.

"Đạn sơn hả?" cô hỏi.

"Đạn sơn," anh chàng xác nhận.

Cô giúp Eugene ngồi dậy, để ý thấy mấy vết cắt và vết bầm quanh mặt mũi anh chàng. Môi Eugene cũng bị cắt còn mắt thì thâm tím lạnh.

"Đây là kết quả của vụ luyện làm hiệp sĩ à?" cô hỏi.

"Đây có lẽ là cuộc nói chuyện đẫm máu, anh nghĩ mấy gã đó tiếc vì đã kết thúc cuộc huấn luyện. Anh thấy mình như là cái bị bông ấy."

"Anh có nghĩ đây vẫn là ít so với sự trả đũa họ dành cho anh vì những gì anh đã làm khi còn là trộm không?"

"Em biết mấy người già nói gì không, trả thù là một đĩa bự những đạn sơn và chó săn."

"Nào," cô nói, giúp anh chàng đứng dậy. Eugene cố gắng đứng lên, nhờ Rapunzel giúp, nửa là vì anh chàng cần giúp, hơn nửa là vì anh chàng muốn thế. "Đi tắm đi, anh gội luôn cả sơn ra khỏi tóc đi."

"Gội luôn cả máu ra khỏi râu nữa chứ."

Cô cười và dìu Eugene vào phòng tắm. Anh chàng bước vào và rất vô tư... cởi ngay áo ra trước mặt cô. Pascal kêu lên và nhảy khỏi vai Rapunzel trong khi cô ngượng đỏ cả mặt. Anh chàng bối rối nhướng lông mày.

"Xin lỗi," Rapunzel lí nhí. "Em vẫn đang tìm cách làm quen với... việc này."

"Quả là vậy, ấn tượng lắm," anh chàng đùa, nắm lấy tay cô. "Nhưng anh sẽ chẳng ở lại đây đâu nếu không có em."
Cô cười, nắm chặt tay anh chàng trước khi lại thả ra, "Anh nên tắm đi, trên người anh giờ toàn mùi nâu thôi."

Anh chàng cười lớn trong lúc Rapunzel quay lại giường, thả mình lên tấm đệm và nhìn lên trần nhà. Biểu tượng mặt trời vàng lấp lánh dưới ánh trăng, tỏa ra những tia vàng nhẹ. Sau vài phút, Rapunzel nghe tiếng nước ngừng chảy. Eugene xuất hiện ở cửa phòng tắm, khăn quấn quanh đầu, mặc mỗi quần áo ngủ. Anh chàng nằm phịch xuống chiếc giường bên cạnh cô.

"Cái gì cũng đau hết ráo!" Eugene rên rỉ.

Cô cười và tháo khăn ra khỏi đầu anh chàng, bắt đầu lau khô món tóc nâu của Eugene.

"Vậy vụ huấn luyện công chúa thế nào rồi?" Eugene hỏi. "Em đã học được phải để salad ở phía bên nào của đĩa chưa?"

"Vụ đấy hơi bị quá sức," cô thành thực nói, bỏ khăn ra và nhìn anh chàng. Hai ánh mắt chạm nhau. "Em rất thích ở đây, nhưng có một phần trong em cứ tự hỏi rằng liệu mình có phù hợp không."

"Không hề," anh chàng nói, đáng lẽ ra đó đã là lời xúc phạm nếu anh không cười và nói tiếp. "Nhưng điều đó khiến em hoàn hảo."

"Anh nghĩ em làm được à?" cô hỏi, vuốt mái tóc của mình. Eugene cầm lấy tay cô và nhè nhẹ hôn nó.

"Anh biết em có thể mà," Eugene nói và cười. "Anh đã chẳng ở đây giơ thân ra chịu đòn mỗi ngày nếu như anh không nghĩ em là một nàng công chúa xứng đáng với điều đó."
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories   [Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories Empty28/12/2010, 01:23

3.Mistaken Identity

Lúc đó là bữa sáng ở lâu đài, điều mà cả Eugene lẫn Rapunzel vẫn chưa quen tí nào. Ngồi ở một cái bàn dài quá khổ, vua và hoàng hậu ngồi một đầu, tươi cười nhìn hai đứa trẻ đang ngồi đối diện nhau ở giữa bàn. Điều này khá là kỳ cục đối với Rapunzel, cô tự hỏi tại sao cả nhà không ngồi quây quần quanh bàn nhỏ, nhất là khi ngoài họ chẳng còn ai khác cùng ăn.

"Anh thấy rất bứt rứt khi nhờ người chuyển hộ một chút bơ," Eugene đùa vào một buổi sáng. "Đằng nào đến tận bữa trưa nó cũng chả đến được tay mình."

Vua và hoàng hậu thấy chuyện này cũng vui, vậy là Rapunzel cũng không đề cập đến nó nữa. Có một buổi sáng, Rapunzel đã cảm thấy biết ơn cái bàn dài. Cô phát hiện ra là, ngồi ở xa rất thuận tiện để che giấu cảm xúc của mình.

"Eugene," nhà vua nói vào một buổi sáng sau khi đã đằng hắng và vuốt râu vài ba lần. "Ta có một câu muốn hỏi con đây."

"Bất cứ gì, thưa bệ hạ."

"Ta có để ý là vẫn còn mấy tờ giấy truy nã cũ của một tên trộm chưa biết ở đâu."

Eugene bắt đầu vã mồ hôi đầy người và liếc sang Rapunzel để xin cứu viện. Cô công chúa cũng đang có phản ứng tương tự. Vẫn nhìn nhà vua, Eugene mấp máy môi về phía Rapunzel, "Anh tưởng em nói với họ rồi cơ mà."

"Em tưởng họ biết rồi!" cô mấp máy môi trả lời.

"Chết anh rồi đây," anh chàng nói câu cuối cùng, rồi quay hẳn về phía nhà vua.

"Đây là tờ giấy truy nã," nhà vua tiếp tục, lấy ra tờ giấy truy nã Flynn Rider cũ mèm đã ố vàng . "Ta thấy người này... quen quen."

"Thật ạ? Quen ạ? Bệ hạ nghĩ thế ạ?" Eugene lí nhí, cầu cứu Rapunzel. "Em có thấy hắn quen không Rapunzel?"

"Đâu có," cô nói, cố nặn ra nụ cười. "Chả quen chút nào hết."

"Ý anh là gã này có mấy điểm khác biệt rất dễ nhận ra."

"Con thấy thế hả?" Nhà vua hỏi, nhìn lại tờ giấy truy nã lần nữa.

"Con nói thế mà!" Eugene tiếp tục, chỉ loạn xạ vào tờ giấy. "Cứ nhìn hàm răng đó, nụ cười hăm hở đó, cái đầu đầy tóc đó..."

"Cái mũi nữa..." Rapunzel nói thêm, cười khúc khích từ phía bên kia bàn.

"Đúng rồi, cái mũi!" nhà vua la to. "Thật khó có thể tin là việc tìm ra một người có cái mũi to kì dị như thế này lại khó đến thế."

"Cái mũi to thế không phải lúc nào cũng thấy đâu," Rapunzel cười về phía Eugene, đang trong tư thế rất không thoải mái. "Anh có nghĩ thế không, Eugene?"

"Anh nghĩ là," Eugene nói qua hàm răng nghiến chặt. "Rất có khả năng người vẽ tranh truy nã vẽ nhầm rồi."

"Ôi không, con trai ta à," nhà vua nói, hạ tờ giấy truy nã xuống và tiếp tục ăn. "Cái mũi to như thế thì làm thế nào mà nhầm được."
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories   [Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories Empty28/12/2010, 01:34

4.Horsing Around

"Về bên trái của em là thác nước lớn nhất vương quốc," Eugene giới thiệu với Rapunzel. "Chỗ mà Maximus và anh tí nữa thì chết đấy."

"Thật à?" Rapunzel hỏi, ôm chặt cứng Eugene trên lưng ngựa.

"Dĩ nhiên," anh chàng cười nhe răng, và bắt đầu gãi tai Maximus và nựng nịu, "Phải không Max? Mày đã cố giết tao ở chỗ thác nước này có phải không? Ai là con ngựa sát nhân ngoan nào, hử? Mày đấy! Đúng rồi, mày đấy!"

Maximus lắc đầu, nhìn Eugene với ánh mắt vô cùng khó chịu.

"Eugene, đừng trêu nó!" Rapunzel nói, nhảy xuống khỏi lưng ngựa. "Maximus ngoan mà, đừng chọc giận nó"

"Anh đùa thôi mà," anh chàng cười, đưa cho Rapunzel giỏ đựng đồ ăn trưa. "Max biết ấy mà."

Con ngựa đợi tới tận khi Rapunzel tới gần thác nước mới hất Eugene khỏi lưng nó, và anh chàng bay xa gần 1 mét, trúng phóc một bụi cây. Eugene "hạ cánh" với một tiếng va lớn, trong khi Maximus cười ra bộ rất nhút nhát.

"Mày vừa tìm ra cách người ta làm hồ dán đấy," Eugene rên rỉ lúc nhấc người ra khỏi bụi cây. "Rồi ta sẽ xem ai còn cười được."
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Sponsored content




[Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories   [Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Tangled Fanfic] Spiltends: A Collection of Short Stories

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story
» [GA's Short Stories] Tell Me A Lie
» [GA's Short Stories] Escalibur
» [GA's Short Stories] Chotto Matte! - Xin chờ một chút!
» [GA's Short Stories] 19 Show - Cô Bướm Đỏ Lang Thang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-