CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Cardcaptor Sakura 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Cardcaptor Sakura 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Cardcaptor Sakura

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sherry

Sherry

Pisces
Tổng số bài gửi : 368
Birthday : 06/03/1919
Age : 105
Đến từ : Ajisai Toori, desu ( ´ ▽ ` )

Cardcaptor Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: Các lá bài Clow   Cardcaptor Sakura Empty26/10/2009, 19:31

Các lá bài Clow


+ Có trong cả Anime & Manga(19) :


* Những lá bài thuộc tính Mặt Trời : (Cerberus)

- The Light: Lá bài cấp cao chỉ sau Cerberus, Yue, Nothing và bị chi phố đầu tiên Mặt Trời (Cerberus), nó kế thừa sức mạnh của Mặt Trời.

- The Firey: Lá bài có ma lực của Lửa,nó có sức mạnh tương đương với Watery.

- The Earthy: Lá bài có ma lực của Đất,gần như mạnh nhất trong 4 nguyên tố thiên nhiên nhưng bị hạ bởi The Wood, nó cũng có thuộc tính của Mặt Trời(Cerberus) như The Firey, The Light.

- The Glow: Lá bài có thể tạo ra những đốm sáng nhỏ, dùng để chiếu sáng rất đẹp.

- The Cloud: Lá bài có thể tạo ra mây

* Những lá bài thuộc tính Mặt Trăng : (Yue)

- The Dark: Lá bài cấp cao giống như The Light, nó có thuộc tính của Mặt Trăng và bị Yue chi phối đầu tiên, nó kế thừa sức mạnh của Mặt Trăng(Yue) , Light và Dark luôn đi đôi nhau và 2 lá này là biểu tượng của 2 người canh giữ bộ bài Clow.

- The Watery: Lá bài có ma lực của Nước, có sức mạnh ngang hàng với The Firely, nó dùng để tấn công rất mạnh, Watery có thuộc tính của Mặt Trăng (Yue).

- The Windy: Lá bài có ma lực của Gió, là lá bài Sakura dùng nhiều nhất, tuy nhiên yếu nhất trong 4 nguyên tố thiên nhiên, nó có thuộc tính của Mặt Trăng (Yue).

- The Wood: Lá bài có thể điều khiển cây cối, hiền hoà. The Wood từng được Sakura dùng trong cuộc phán xét cuối cùng và nó cũng thuộc tính Mặt Trăng (Yue).

- The Thunder: Lá bài có thể điều khiển sấm sét, nó cùng thuộc tính với Windy (Yue).

- The Rain: Lá bài có thể tạo ra mưa

*Những lá bài chưa xác định rõ:

The Fly: Lá bài làm cho chủ nhân có thể bay lượn trên không, mạnh hơn khi được phối hợp cùng với The Windy.

- The Jump: Giúp người ta nhảy lên cao và xa, rất tốt cho việc chạy trốn.

- The Sword: Thanh kiếm có thể cắt đứt mọi thứ.

- The Shield: Bảo vệ người sử dụng khỏi bất cứ thứ gì, vô dụng với ma pháp của Nothing, Sword, Light và Dark.

- The Shadow: Lá bài có ma lực điều khiển "cái bóng", nó tấn công bao trùm và tốc độ nhất nhì trong bộ bài Clow.

- The Flower: Lá bài có thể tạo ra các loại hoa.

- The Maze: Lá bài có thể tạo ra một mê cung, không thể ăn gian hoặc tìm lối ra như mê cung bình thường, trừ phi phá các thành tường.

- The Illusion: Lá bài có thể tạo ra ảo ảnh mà người bị ảnh hưởng muốn thấy.

- The Erase: Lá bài có thể xoá đi mọi thứ.

- The Mirror: Lá bài sao chép người nào đó do chính nó đóng giả, đồng thời nó cũng biến thành cái gương.

+ Chỉ có trong Anime (33):


- The Shot: Khi nói "Shot" hoặc "Aim" nó sẽ tự động tấn công người mà bạn yêu cầu tấn công, nó rất nhanh và rất nguy hiểm

- The Power: Lá bài có sức mạnh vật lý rất kinh khủng

- The Storm: Lá bài kết hợp sức mạnh của Rain, Watery, Windy, Thunder, ...nói chung là những lá bài điển hình yếu tố của Mặt Trăng

- The Sleep: Lá bài ru có thể ngủ mọi người rất nhanh

- The Sand: Lá bài có thể điều khiển cát

- The Libra: Lá bài cho biết người nào đó có nói dối hay không

- The Song: Lá bài này có thể hát nhái giọng người nào nó thích

- The Sweet: Lá bài có thể làm cho món bánh của bạn ngọt đến kinh dị, nó còn có thể biến mọi thứ thành bánh kẹo

- The Time: Lá bài tối cao về thời gian,nó có thể làm ngưng đọng thời gian hoặc tua lại, nó ảnh hưởng hầu hết với các lá bài khác trừ Shield, Light, Dark và Nothing là không

- The Return: Lá bài có tác dụng làm người ta trở lại quá khứ

- The Throught: Lá bài này cho phép người dùng nó đi xuyên qua mọi thứ

- The Mist: Lá bài có thể ăn mòn mọi thứ

- The Snow: Lá bài có thể điều khiển tuyết

- The Twin: Lá bài có thể này phân đôi mọi thứ

- The Voice: Lá bài lấy mất giọng nói của ai àm nó cho là hay

- The Little: Lá bài có thể thu nhỏ mọi thứ

- The Big: Lá bài có thể phóng lớn mọi thứ

- The Dash: Lá bài có thể làm cho người ta chạy nhanh hơn

- The Move: Lá bài có thể nâng những vật có trọng lượng nhỏ

- The Freeze: Lá bài có thể đóng băng mọi thứ

- The Arrow: Lá bài tấn công bằng cung tên

- The Fight: Lá bài tấn công bằng võ thuật

- The Bubbles: Lá bài có thể tạo ra rất nhiều bong bóng

- The Change: Lá bài hoán đổi vị trí

- The Float: Lá bài giúp người ta lơ lửng trên không cùng một màng bảo vệ

- The Dream: Lá bài cho ta thấy những giấc mơ tương lai

- The Silent: Lá bài có tác dụng làm mất tiếng ồn

- The Lock: Lá bài có thể khoá mọi cánh cửa

- The Loop: Lá bài làm cho dường thẳng thành đường vòng như một vòng dây

- The Wave: Lá bài điều khiển sóng nước.

- The Create: Lá bài có khả năng làm cho những suy nghĩ của mình khi viết vào nó sẽ biến thành sự thật

Lá bài mạnh nhất

_The Nothing(The Hope) : lá bài cuối cùng trong bộ bài Clow xuất hiện ở phần Movie 2 . Với sức mạnh có thể thu phục tất cả các lá bài khác và có thể phá hủy mọi thứ . Muốn thu phục nó , Sakura đã phải hy sinh cảm xúc yêu thương của mình . Sau khi thu phục , Sakura đã bày tỏ với Syaoran về tình cảm của mình



<Sưu tầm, lượm lặt, tổng hợp trên mạng ^^~!>


Được sửa bởi Sherry ngày 26/10/2009, 19:32; sửa lần 1. (Reason for editing : ..., desu ~)
Về Đầu Trang Go down
wind_melody

wind_melody

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 287
Birthday : 30/03/1997
Age : 27
Đến từ : Digital Sea

Cardcaptor Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cardcaptor Sakura   Cardcaptor Sakura Empty27/10/2009, 08:31

ôi, đang định lập thì....
thôi kệ, mình yêu manga này lắm lắm í, mọi ng` để í thì 4rum mình có 2 ng` có tên lá bài, mình(windy) và Snow(the Snow).
trong truyện này tớ mê nhất The flower(xinh cực)
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Cardcaptor Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cardcaptor Sakura   Cardcaptor Sakura Empty27/10/2009, 11:46

Em thích nhất là lá Fly ,Time , Windy , Return . Em cũng thích xem phim này lắm nhưng em thích Tsubasa Reservoir Chronicle hơn . Nó có các nhân vật trong Card Captor Sakura và hầu hết các nhân vật trong mọi anime và manga mà Clamp là tác giả nữa chứ cười lăn cười bò .
Đây là một số ảnh của các lá bài .
Spoiler:

Nhiêu đó thôi nhé . Nếu bạn nào có thêm thì post cho cả nhà nha :)
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Tieu_Ky_Pe_I

Tieu_Ky_Pe_I

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 226
Birthday : 27/11/1996
Age : 27
Đến từ : Tiền Giang

Cardcaptor Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cardcaptor Sakura   Cardcaptor Sakura Empty27/10/2009, 19:55

Ui trời!
Giữa 4rum này bỗng xuất hiện manga và anime Sakura :oops: hìhì
Thú thật với mọi người là nhỏ đã coi fim hoạt hình này hơ 6 năm rùi đấy! (từ khi nhỏ mới học mẫu giáo cơ :lol!: sớm ghê ta!) và ông ah nhỏ cũng mê lắm đấy ! (iu ah 2 nhất là điểm này :h1: hèhè)
@Pé Samy : công nhận pé "xuyên" dễ sợ, post 1 wá trời hình lun!
GOOD CLUCK :P
Về Đầu Trang Go down
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

Cardcaptor Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cardcaptor Sakura   Cardcaptor Sakura Empty27/10/2009, 21:39

her her đúng nghề rồi .............
52 lá cho mọi người chiêm ngưỡng khỏi phải kéo lên kéo xuống nhé
Link : https://www.youtube.com/watch?v=hEhWacnfkzw

Về Đầu Trang Go down
Sherry

Sherry

Pisces
Tổng số bài gửi : 368
Birthday : 06/03/1919
Age : 105
Đến từ : Ajisai Toori, desu ( ´ ▽ ` )

Cardcaptor Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cardcaptor Sakura   Cardcaptor Sakura Empty28/10/2009, 15:42

@Samy_chan: link ảnh của cậu hết àh? Thấy link lá bài The Nothing khác link mấy lá kia nên hỏi lại :h11: Nếu là link của cậu thì lần sau, post nhiều nhưu thế thì post dưới dạng thumnail nhé :)

Sakura cards này cười lăn cười bò (nhìn ko chất bằng Clow Cards :-<)
Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
wind_melody

wind_melody

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 287
Birthday : 30/03/1997
Age : 27
Đến từ : Digital Sea

Cardcaptor Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cardcaptor Sakura   Cardcaptor Sakura Empty29/10/2009, 08:52

đúng rồi đáy, clow card nhìn chất thế, nhà ớ có sakura card í, ước j` kiếm đc clow card thì càng tốt, clow card có vẻ bí ẩn nhỉ!
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

Cardcaptor Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: Cardcaptor Sakura   Cardcaptor Sakura Empty29/10/2009, 11:22

Card captor sakura thuộc thể loại phiêu lưu nói về cuộc thi đấu giữa Sakura và Li Shaoran (nhưng sau này họ yêu nhau) về phía Sakura có linh thú Kero và người bạn thân Tomoyo Daidouji, về phía shaoran (cách gọi thân thiết Li Shaoran) có cô bé Melin bướng bỉng và ông Way
CardCaptor Sakura" kể về cuộc hành trình của cô bé Sakura Kinomoto nhằm thu phục bộ bài Clow do đại pháp sư Clow Reed tạo ra từ kiếp trước.

Sakura Kinomoto là một cô bé 10 tuổi học lớp 4, sống cùng bố và anh trai tại thị trấn Tomoeda. Một lần, cô bé vô tình mở một quyển sách trên giá dưới tầng hầm, cô đọc tên lá bài mình nhìn thấy là The Windy. Và hậu quả là tất cả thẻ bài nằm trong cuốn sách bay tứ tán khắp nơi, chỉ con sót lại duy nhất thẻ The Windy (Thần Gió). Linh thú cai quản bộ bài Clow, Ceroberus (được Sakura gọi Kero-chan), quyết định chọn Sakura làm người đi tìm lại toàn bộ bộ bài Clow do Clow Reed tạo ra, nếu không thì "tai họa sẽ giáng xuông thế giới". Bạn thân của Sakura là Tomoyo Daidouji đáng yêu và tinh tế, đồng thời là người quay phim và là một nhà thiết kế tài ba - tác giả của những bộ chiến phục mà Sakura mặc khi đi thu phục các lá bài trong khi Tomoyo quay phim cô bé. Sau đó xuất hiện thêm Li Syaoran (Lý Tiểu Lang), họ hàng xa của Clow Reed từ Hồng Kông, cũng đến Nhật Bản với quyết tâm thu phục toàn bộ những thẻ bài. Ban đầu cậu là địch thủ của Sakura trong việc thu phục, và sau đó là chuyện tình cảm với Yukito Tsukishiro - bạn thân của anh trai Sakura. Nhưng về sau, Syaoran đã trở thành người bạn tốt của cô bé.

Khi Sakura thu thập được toàn bộ các lá bài, Yukito - người mà cô bé bấy lâu để ý - đã hiện nguyên hình là Yue. Nếu Ceroberus là người tìm những ứng cử viên để làm chủ bộ bài vì ông Clow nay đã chết, thì Yue là người phán quyết xem ứng cử viên đó có phù hợp không. Yue đã tiến hành cuộc phán xét cuối cùng để thẩm tra tư cách "chủ nhân mới" của Sakura đối với bộ bài Clow. Nhưng trong khi đó, Sakura lại không hề muốn dùng đến những lá bài tấn công với Yukito - nay là Yue - vì đó là người cô bé yêu mến. Cuối cùng, Sakura nói thật với Yue rằng cô không muốn chiến thắng với tư cách là người thu phục các lá bài mà chỉ muốn là một người bạn tốt của anh thôi, và cô bé chính thức được công nhận là tân chủ nhân bộ bài Clow. Cô bé không dùng sức mạnh của ông Clow để điều khiển bộ bài nữa mà dùng chính sức mạnh của mình - sức mạnh của những vì sao.

Một thời gian sau, Eriol Hiragizawa, một học sinh mới từ Anh Quốc chuyển đến học cùng lớp với Sakura. Cùng lúc đó nhiều hiện tượng lạ xảy ra tại Tomoeda, thành phố Sakura đang ở. Cứ mỗi lần có chuyện, các lá bài Clow mà Sakura sử dụng được biến đổi trở thành lá bài Sakura.

Khi đã biến đổi gần hết các lá bài, Sakura cùng Syaoran đến nhà của Eriol tìm ra nguyên nhân của mọi sự kì lạ thì bất ngờ biết rằng Eriol - kiếp sau của ngài Clow Reed, nhưng vẫn có được toàn bộ kí ức của kiếp trước - đã đứng sau toàn bộ những chuyện lạ lùng suốt thời gian qua. Eriol đã dùng phép ru ngủ toàn bộ thành phố, ép Sakura phải chiến đấu nếu không mọi người sẽ chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Eriol đã gợi ý để Sakura biết cứu mọi người bằng cách biến đổi hai lá bài cuối cùng, lá bài The Light (Ánh sáng) và The Dark (Bóng tối). Nhờ có sự giúp đỡ của Syaoran, Yue và Cerberus, Sakura đã biến đổi thành công hai lá bài này và cứu mọi người khỏi giấc ngủ vĩnh viễn.

Mọi chuyện sau đó dần được sáng tỏ. Clow Reed trước khi có tâm nguyện tìm ra chủ nhân mới, và cũng mong chủ nhân này sẽ giúp ông không còn là "pháp sư mạnh nhất thế giới", nên đã phát tán những lá bài và phân thân kiếp sau thành hai người, một là Eriol và hai là Fujitaka - bố của Sakura (tuy nhiên, trong anime thì đó là cô giáo Mizuki Kaho). Còn Sakura, sau khi biến đổi toàn bộ các lá bài thành bài Sakura, đã trở thành pháp sư còn mạnh hơn cả Clow. Cô bé đã giúp phân đều ma lực cho cả hai phân thân, hoàn thành tâm nguyện của Clow. Sau đó, Eriol trở về Anh.

Sau sự việc trên, Syaoran đã thổ lộ với Sakura rằng cậu rất thích cô bé - điều mà cậu muốn nói từ lâu nhưng lúc nào cũng bị thất bại. Đúng lúc đó, Syaoran phải về Hồng Kông. Đây cũng là lúc Sakura nhận ra tình cảm thật sự của bản thân đối với cậu. Cô bé đã làm tặng Syaoran một con gấu bông ngay trước lúc cậu đi và nói với Syaoran rằng:" Syaoran ,tớ đã hiểu rõ tình cảm của mình rồi.Người tớ thích nhất là Li Syaoran."Khi cậu lên chuyến xe rời khỏi thành phố và suốt thới gian đó,cậu đã yên tâm về tình cảm của mình. Vài năm sau, Syaoran lại trở về Tomoeda, ôm lấy Sakura cùng với lời nói : "Từ giờ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
Link xem anime phụ đề việt:
đây
Cardcaptor Sakura 250pxcardcaptorsakuravo
SAKURA KINOMOTO

* Tên tiếng Anh: Sakura Avalon.
* Tên tiếng Trung: Siew Ying.
* Ngày sinh: 1 - 4.
* Ý nghĩa tên: Hoa anh đào.
* Nhóm máu: A
* Tính cách: Tốt bụng, hồn nhiên, đáng yêu, luôn lạc quan yêu đời và rất sợ ma.
* Môn học ưa thích: Thể dục, Âm nhạc.
* Môn học ghét nhất: Toán.
* Thức ăn ưa thích: mì, trứng chiên.
* Thức ăn không thích: Konnyaku, những món nhão nhớt.
* Màu sắc ưa thích: Hồng, trắng
* Loài hoa ưa thích: hoa anh đào, Manuvi
* Món nấu sở trường: Bánh kẹp.
* Câu lạc bộ ngoại khóa: Đội cổ động.
* Thứ muốn có: Mẹ của mình, Yukito, phút cuối là Lee Syaoran, cặp sách mới.
* Bạn thân; Daidouji tomoyo,Kero-chan
* Gia đình:

- Bố Fujitaka và mẹ Nadeshiko (đã mất lúc Sakura 3 tuổi).

- Anh trai Touya

* Câu nói nổi tiếng: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!".

TOMOYO DAIDOUJI

* Tên Tiếng Anh: Madison Taylor
* Sinh ngày: 3 - 9
* Nhóm máu: A
* Tính cách: Dịu dàng, tinh tế, luôn nghĩ đến người khác, nhưng đôi lúc hơi... kì cục!
* Sở thích : Quay phim và thiết kế trang phục cho Sakura
* Môn học yêu thích: Văn , âm nhạc
* Môn học ghét nhất: Không có
* Câu lạc bộ ngoại khoá: Đội hợp xướng
* Màu ưa thích: Vàng nhạt, trắng
* Hoa ưa thích: Mộc Lan, Anh Đào
* Món ăn ưa thích: Mì, Sushi
* Món ăn ghét nhất: Những món cay
* Món nấu sở trường: Món ăn Italy
* Vật muốn có: Máy quay phim mới
* Bạn thân: Sakura Kinomoto, Kero-chan.
* Gia đình:

- Mẹ Sonomi
LI SYAORAN

* Tên tiếng Việt: Lý Tiểu Lang
* Ý nghĩa tên: Con sói nhỏ
* Ngày sinh: 13 - 7
* Nhóm máu:O
* Tính cách: Lạnh lùng, nhưng thật ra rất tốt bụng
* Môn học ưa thích: Toán
* Môn học ghét nhất: Tiếng Nhật
* Thức ăn ưa thích: Dim Sum, Chocolate, trà
* Thức ăn không thích: Konnyaku (1 món ăn của Nhật)
* Màu sắc ưa thích: Xanh lá cây
* Loại hoa ưa thích: Mẫu đơn
* Sở trường: Võ kungfu
* Câu lạc bộ ngoại khoá: Điền kinh
* Thứ muốn có: quyển sách Clow và sau này là Sakura

* Gia đình:

- Mẹ: Li Yelan

- Em họ: Li Meiling (chỉ có trong anime)
LI MEILING

* Tên tiếng Nhật : Li Meiling
* Tên tiếng Anh: Meilin Rae
* Tên tiếng Trung Quốc: Moout Ling
* Ngày sinh: 25 - 3
* Nhóm máu: B
* Tính cách: Dũng cảm, ngang bướng, đôi lúc rất nhõng nhẽo
* Môn học ưa thích: Thể dục, Âm nhạc
* Môn học ghét nhất: không có
* Thức ăn ưa thích: Almond bean-curd (bánh phô mát hạnh nhân), bánh bao Anh đào, Sesame Dumpling
* Thức ăn không thích: Nấm tai của người Do Thái
* Màu sắc ưa thích: Đỏ
* Loại hoa ưa thích: Sen
* Câu lạc bộ ngoại khoá: Không có
* Sở trường: Võ Kungfu
* Thứ muốn có nhất: Tình cảm của Lee Syaoran
* Gia đình: Anh họ Lee Syaoran

KINOMOTO FUJITAKA

+ Tên tiếng Nhật: Fujitaka Kinomoto

+ Tên tiếng Anh: Adiden Avalon

+ Ngày sinh: 3 - 1

+ Ý nghĩa tên: Dây Trường Xuân

+ Tính cách: Hiền hậu, dễ mến, luôn luôn mỉm cười

+ Công việc: Giáo sư, giảng viên đại học

+ Thức ăn ưa thích: Bánh ngọt

+ Thức ăn không thích: Không có

+ Màu sắc ưa thích: Trắng

+ Loài hoa ưa thích: anh đào

+ Món nấu sở truờng: Bánh ngọt

+ Sở thích riêng: Nấu nướng, làm việc nhà

+ Sở trường: nhớ tên và mặt người khác

+Thứ ưa thích nhất: TV game

+ Gia đình:

- Con trai Touya Kinomoto

- Con gái Sakura Kinomoto

- Vợ Nadeshiko Kinomoto (đã qua đời)

NADESHIKO KINOMOTO

+ Ngày sinh: 20 - 5

+ Ý nghĩa tên: Hoa phù tử (một loại hoa cẩm chướng đơn)

+ Tính cách: Dịu dàng, thanh lịch, nhân hậu

+ Công việc: Làm người mẫu ảnh từ năm 16 tuổi

+ Màu sắc yêu thích: Trắng

+ Loài hoa ưa thích: Wiateria (hoa có màu trắng hoặc màu tím nhạt) và hoa anh đào

+ Thức ăn ưa thích: thức ăn ngọt và trà

+ Thức ăn ghét nhất: Không có

+ Món nấu sở trường: Không có

+ Sở thích riêng: Ngủ (cô ấy có thể ngủ ở bất cứ nơi nào)

+Việc làm kém nhất: nhớ mặt và tên người ta

+ Gia đình:

- Chồng Fujitaka Kinomoto

- 2 con Touya và Sakura

- Cha ruột Masaki Amamiya

- Dì: Sonomi Daidọui
TOUYA KINOMOTO

+ Tên tiếng Nhật: Touya Kinomoto

+ Tên tiếng Anh: Tory Avalon

+ Tên tiếng Trung: Toe

+ Ngày sinh: 29 - 2

+ Ý nghĩa tên: Mũi tên bằng gỗ anh đào

+ Nhóm máu: O

+ Tính cách: Bảo thủ, nghiêm khắc nhưng thật ra rất thương và quan tâm đến Sakura

+ Sở thích: Trêu tức Sakura

+ Môn học ưa thích: Hoá học

+ Môn học ghét nhất: Không có

+ Câu lạc bộ ngoại khoá: Đội bóng đá

+ Màu ưa thích: Xanh dương

+ Hoa ưa thích: Anh đào

+ Món ăn ưa thích: bít tết

+ Món ăn ghét nhất: Đậu phụ chiên

+ Món nấu sở trường: Cơm chiên trứng

+ Vật muốn có: Giày đá bóng mới

+ Gia đình:

- Bố Fujitaka Kinomoto

- Em gái Sakura Kinomoto

- Mẹ Nadeshiko Kinomoto (mất khi cậu ấy 10 tuổi)
YUKITO TSUKISHIRO

+ Tên tiếng Nhật: Yukito Tsukishiro

+ Tên tiếng Anh: Julian Star

+ Tên tiếng Trung: Sheut Toe

+ Sinh ngày: 25 - 12

+ Ý nghĩa tên: Con thỏ tuyết

+ Nhóm máu: AB

+ Tính cách: Ôn hòa, dễ mến, hay cười nhưng ăn rất nhiều

+ Môn học yêu thích: Toán

+ môn học ghét nhất: Không có

+ Câu lạc bộ ngoại khoá: bắn cung, bóng đá, bóng rổ

+ Màu sắc ưa thích: Trắng

+ Hoa ưa thích: Linh lan

+ Món ăn ưa thích: Tất cả các món ăn

+ Món ăn ghét nhất: Không có

+ Món nấu sở trường: Cơm cà ri

+ Vật đang muốn có: Hộp đựng cơm trưa mới
YUE

+ Tên tiếng Nhật: Trong truyện là Yue, nhưng theo nghĩa thì tiếng Nhật là Tsuki

+ Tên tiếng Anh: Yueh (theo nghĩa của tên thì là Moon)

+ Tên tiếng Trung: Yue

+ Ý nghĩa tên: Mặt trăng

+ Chủ nhân: Sakura Kinomoto

+ Sinh nhật: Bí mật

+ Biểu tượng: Mặt trăng

+ Thuộc tính: Âm (đen tối)

+ Món ăn ưa thích: Không ăn được gì cả

+ Việc không thích: Những chuyện phiền toái

+ Hình dạng ngụy trang: Yukito Tsukishiro
CEBERUS (Kero-chan)

+ Chủ nhân: Sakura Kinomoto

+ Sinh nhật : 22 - 6

+ Tính cách: Ham ăn, đôi khi bướng bỉnh và làm hỏng việc

+ Biểu tượng: Mặt trời

+ Thuộc tính: Dương

+ Món ăn ưa thích: Đồ ngọt nói chung

+ Nơi ưa thích: Náo nhiệt, nhộn nhịp

+ Chuyện không thích: Buồn hoặc cô đơn

+ Hình dạng nguỵ trang: Thú nhồi bông Kero (tên do Sakura đặt).
[sửa] CHIHARU MIHARA

+ Sinh nhật: 28-5

+ Nhóm máu: O

+ Môn học yêu thích: Văn, Mĩ thuật

+ Môn học ghét nhất: Toán

+ Clb ngoại khoá: Đội cổ động

+ Màu ưa thích: Vàng

+ Hoa ưa thích: Diền vĩ

+ Món ăn ưa thích: Cơm trứng chiên, kem

+ Món ăn ghét nhất: Ớt xanh

+ Món nấu sở trường: Cơm cà ri

+ Vật đang muốn có: Dây lụa cột tóc mới
Rika Sasaki

+ Sinh nhật: 24-6

+ Nhóm máu: A

+ Môn học yêu thích: Thể dục

+ Môn học ghét nhất: Không có

+ Màu ưa thích: Trắng

+ Hoa ưa thích: Cúc trắng

+ Món ăn ưa thích: Bánh xốp

+ Món ăn ghét nhất: Đậu hủ

+ Món nấu sở trường: Bánh ngọt

+ Vật đang muốn có: Váy mới

+ Người yêu quí: Bạn bè, đặc biệt là thầy Tereda
ERIOL HIRAGIZAWA

+ chính là tái sinh của Clow Reed, có toàn bộ ký ức và một nửa linh hồn của Clow Reed (nửa kia ở trong bố của Sakura)

+ Sinh nhật: 23-3

+ Nhóm máu: AB

+ Môn học thích nhất: không có

+ Tham gia CLB: không có

+ Màu thích nhất: đen

+ Hoa thích nhất: anh đào

+ Món ăn thích nhất: đồ ngọt

+ Món nấu sở trường: các loại bánh

+ Thứ hiện đang muốn có: bí mật

NAKURU AKIZUKI và SPINEL Hai giám hộ phục vụ Eriol. Có vai trò giống như Yue và Kero của Sakura
Spinelsun

+ Nickname: Spi( trong anime la Suppi )

+ Sinh nhật: bí mật

+ Thức ăn yêu thích: đồ cay

+ Thức ăn không thích: đồ ngọt

+ Màu yêu thích: đen, xanh lá cây

+ Sở thích: đọc sách và những nơi yên tĩnh, không ồn ào

+ Hình dạng thật: con báo đen có đôi cánh bướm

+ Chủ nhân: Eriol

Clow Reed

+ Nghề nghiệp: pháp sư

+ Sức mạnh :bóng tối

+ Món ăn ưa thích: bánh ngọt, rượu

+ Màu ưa thích: đen

+ Hoa ưa thích: anh đào

+ Sở thích: làm những việc bất ngờ, không đoán trước được

Nguồn:http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnhhttp://fansub.acc.vn/#


Được sửa bởi sorycfc ngày 2/11/2009, 21:28; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
wind_melody

wind_melody

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 287
Birthday : 30/03/1997
Age : 27
Đến từ : Digital Sea

Cardcaptor Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cardcaptor Sakura   Cardcaptor Sakura Empty29/10/2009, 17:55

her, hình như sherry đã lập cái này rồi mà(dù biết là ko có vấn đề nhưng tớ vẫn thấy nó kiểu j` í), trùng thì phải !!!
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

Cardcaptor Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cardcaptor Sakura   Cardcaptor Sakura Empty29/10/2009, 21:45

Ủa,vậy à,sơry cũng o tìm hiểu kỹ cho lắm.
Nếu thừa thiệt thì cũng ko sao,càng thêm thông tin
Mà sao lại nói ko hiểu?? :(
Túm lại là sơry đáng trách...XDXDXDXDXDXDXD
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

Cardcaptor Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cardcaptor Sakura   Cardcaptor Sakura Empty1/11/2009, 13:15

Tốt nhất là sory nên gộp chung topic này với topic của Sherry, vừa tránh trùng chủ đề vừa có thêm thông tin bổ sung.
Nếu được thì pm cho cho nội để nội merge vào cho.
Về Đầu Trang Go down
Sherry

Sherry

Pisces
Tổng số bài gửi : 368
Birthday : 06/03/1919
Age : 105
Đến từ : Ajisai Toori, desu ( ´ ▽ ` )

Cardcaptor Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cardcaptor Sakura   Cardcaptor Sakura Empty1/11/2009, 16:57

Vampire: K.I.P đã viết:
Tốt nhất là sory nên gộp chung topic này với topic của Sherry, vừa tránh trùng chủ đề vừa có thêm thông tin bổ sung.
Nếu được thì pm cho cho nội để nội merge vào cho.


Nếu Vam merge thì edit lại tên topic như của sory nha ^^~

*sau khi merge thì del bài này của Sher đi hen (_ _")*
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

Cardcaptor Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cardcaptor Sakura   Cardcaptor Sakura Empty1/11/2009, 19:46

Sherry đã viết:

Nếu Vam merge thì edit lại tên topic như của sory nha ^^~

*sau khi merge thì del bài này của Sher đi hen (_ _")*[/size][/color][/font]
Ấy ấy chết,đừng sher ơi
Thật ra sơry cũng ko biết sher post bài kia ở đâu,nên nội vamp cứ del bài này cũng được _ _'
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

Cardcaptor Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cardcaptor Sakura   Cardcaptor Sakura Empty2/11/2009, 19:01

Khổ quá, thôi không spam nữa nhé. Đáng lý ra phải merge vô bài của Sherry vì Sherry post bài trước mà, nhưng mà theo trình tự thông tin thì tốt nhất merge vào topic của sory, okie!
Vamp
Về Đầu Trang Go down
salina

salina

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 13
Birthday : 06/08/1993
Age : 30
Đến từ : a world without danger

Cardcaptor Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: SAKURA VÀ MỘT THẾ GIỚI ĐÁNG MƠ ƯỚC   Cardcaptor Sakura Empty15/4/2010, 21:40

Đây là bài viết của mà salina đọc được khi cầm trên tay tập cuối manga Sakura, là một bước chuyển biến thực sự. Tất cả những gì bạn nên hiểu về Sakura dường như đều được nhắc đến và vì vậy rất mong mọi người có thể đọc:
____________________________oOo_______________________________
Tôi rất thích câu nói của 1 cô bé mà tôi quen về Sakura: "Đọc Sakura, có cảm giác như cuộc sống được thanh tẩy, không còn chỗ cho cái ác, cái xấu bon chen nữa...". Đúng vậy, nếu như trên thế giới này tồn tại một thị trấn nhỏ bé tên Tomoeda, nơi có những con người tuyệt vời đến thế, thì nơi đó sẽ được gọi là Thiên đường.
Chúng ta đều biết, truyện của Clamp thường nặng nề, u ám, chứa đựng những triết lý lớn lao về sống và chết, sự hủy diệt và tái sinh v v... Nhưng Cardcaptor Sakura (CCS) thì khác hẳn, khiến người chưa biết không thể nào nghĩ nổi đó lại là tác phẩm của Clamp. Hiếm có manga nào " đẹp" như CCS. Từ nét vẽ, khung tranh ngập tràn hoa và ánh nắng, cho tới các nhân vật cùng tâm hồn của họ... tất cả long lanh, trong sáng như 1 viên ngọc đã được thanh tẩy. CCS không có bất cứ một nhân vật phản diện nào ( dù một số lúc đầu bị hiểu lầm, nhưng rút cục, thứ họ muốn là " chia sẻ " ).
Cardcaptor Sakura Ap_20100114024611584
Câu truyện cứ thế diễn ra, êm đềm và mượt mà như một câu truyện cổ tích. Những ông bố bà mẹ chẳng phải màng tới những lo toan vật chất; những cô bé không phải cô đơn bởi mất mẹ, mất cha... Có lẽ vì vậy mà cuộc sống của họ lúc nào cũng bình yên, chỉ toàn một màu hồng dịu dàng. Một thế giới tốt đẹp chỉ được hình thành khi con người trong đó tốt đẹp. Hãy xem họ quan niệm như thế nào về hạnh phúc: "Hạnh phúc là khi những người mình yêu mến hạnh phúc". Đơn giản vậy thôi, nhưng để có được suy nghĩ này, là cả một tấm lòng. Tôi thích cách họ đối xử với nhau, làm cho nhau hạnh phúc, để tự mang lại hạnh phúc cho mình.
Sakura lớn lêm, không có sự chăm sóc của mẹ, nhưng cô bé không cô độc, không bất hạnh, không buồn khổ... mà ngược lại, vẫn mang trái tim đầy ắp niềm vui và tình yêu với mọi thứ xung quanh vì có một gia đình nhỏ bé luôn ở bên cô ấy. Gia đình ấy có 1 người bố đảm đang, hết mực yêu thương con cái, có 1 người anh tuy hay bắt nạt em nhưng thực ra suốt ngày kiếm cớ làm thêm để kè kè theo sau bảo vệ nó. Và, còn có hình bóng 1 người mẹ lúc nào cũng hiện hữu trong tim mỗi người. Ông Fujikata chấp nhận cuộc hôn nhân chịu nhiều sự ngăn cấm, phản đối - đến lúc bị bắt chịu trách nhiệm về cái chết của người vợ, vẫn không một lời oán trách. Chính điêù đó đã khiến ông nội Nadesiko, với mái đầu bạc trắng, phải hối hận bật khóc vì nhận ra đã lỡ vi phạm quan niệm thiêng liêng về hạnh phúc kia... Khi Sonomi quát mắng " Nadesiko chết khi mới 27 tuổi, vậy mà thầy còn cười được à?!", ông chỉ nhẹ nhàng "Vì thầy đã hứa với cô ấy là không được khóc" _ khóc chỉ làm cho người ra đi buồn hơn thôi.
Cardcaptor Sakura Ap_20100114033120319
Chiharu lại nói với Sakura rằng "Nếu như tớ làm điều gì không phải với Yamazaki, tớ sẽ nói 'Xin lỗi' và cậu ấy sẽ bảo "Không sao đâu". Rồi khi Syaoran từ chối lời cảm ơn, Sakura vẫn mỉm cười "Dù gì thì tớ vẫn phải nói lời cảm ơn cậu"... Nhiều lắm những chi tiết nhỏ nhặt ấy, khiến tôi phải suy nghĩ: Có lúc nào, trong cuộc sống bụi bặm này, ta quên mất cách nói 'Xin lỗi', 'Cảm ơn' và 'Tha thứ' không? Họ thì không bao giờ quên.
Cardcaptor Sakura Ap_20100114035442787
Bạn có thấy cậu bé Syaoran khi mới đến, đầy ích kỉ và hằn học, đã được thay thế bằng cậu bé Syaoran đáng yêu, hiền hòa cuối truyện? Sống trong thế giới tốt đẹp như vậy cũng khiến con người trở nên tốt đẹp hơn ...
Trong X/1999, Clamp có nói 1 câu mà rất rất nhiều độc giả tâm đắc:" Không có con đường nào mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người... " Điều đó đúng. Trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo cả. Nhưng với CCS thì khác! ( Ngoại lệ đấy ^-^). Chắc chắn rằng cuối cùng tất cả đều được hạnh phúc, trong một kết thúc có hậu, bởi họ xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc ấy...
Một thế giới như vậy, đáng để mơ ước lắm chứ, phải không ?
What_is_a_city ( accvn.net)
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/applecake_cherry
Sponsored content




Cardcaptor Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cardcaptor Sakura   Cardcaptor Sakura Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Cardcaptor Sakura

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot sưu tầm] Lễ hội Sakura
» [Non-DC][Artbook] Card Captor Sakura Illustrations Collection 1
» [Non-DC] Clow Cards & Sakura Cards

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Anime & Manga Zone-