CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ   [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty21/7/2011, 10:29

Đây là fic em cố gắng chỉnh sửa,mong mọi người chém nhẹ.! :bounce:
Chap 1.
Đoàngggg!-Tiếng súng vang lên,một cô gái tóc nâu đã lao ra,che chở viên đạn cho Kudo Shinichi.
-Shiho!?Shinichi hoảng hốt
-Tớ ko sao!
-SAo lại hứng viên đạn cho tớ!Cậu có biết làm vậy cậu sẽ chết không?! :x
-Cậu đã từng bảo vệ..tớ thì bây giờ tớ phải trả ơn chứ!Với lại...hự! :pale:
-Với lại sao?
-Tớ yêu cậu,yêu cậu rất nhiều!
-Sao?-Shinichi ngạc nhiên"Cô ấy lao ra đỡ đạn cho mình là vì lí do đó sao?"
-Loá!!!!Cảnh sát đây!MAu bỏ súng xuống!-thanh tra Megure
-Co...cớm-Gin hoảng
-Mọi người!! bắt lấy hắn!
Chỉ 20 phút sau,tổ chức áo đen đã bị tóm gần hết,chỉ trừ có vermouth.Trong lúc cảnh sát dẫn tổ chức áo đen về đồn thì những người bị thương trong cuộc chiến đã được đưa đến bệnh viện.
-Thưa bác sĩ,cô ấy không sao chứ ạ?Shinichi lo lắng
-Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm nhưng có lẽ sẽ phải ở đây 1 tháng để theo dõi.!-Bác sĩ ôn tồn.
-Shinichi-RAn[lúc này vẫn chưa bít Shinichi là conan]

-À Ran,cậu ra đây nói chuyện với tớ 1 lát nhé!?
-Ơ...ừ
Tại hành lang,
-Ưhm,,..Ran này,cậu,,....tớ nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể là bạn mà thôi.Bởi vì Shiho bây giờ đang rất cần tớ.Tớ nghĩ...
-Cậu dừng nói nữa.Tớ biết rồi. Từ khi shiho xuất hiện là tớ đã biết rồi!
-RAn,tớ mong là cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn tớ!!! tieuthu1
-Thôi tớ về nhà 1 lát !Chào cậu nhé!?Ran cắn răng,cố ko cho nước mắt chảy ra.Cô chạy thật nhanh,thật nhanh.Đến nhà thì nước mắt ko cầm được nữa.Nó cứ tự do rơi xuống mà không để ý tất cả những thứ xung quanh.Cô cứ khóc,khóc thật nhiều.Có vẻ nước mắt của cô chưa bao giờ cạn cả.Từ khi Shinichi biến mất rồi khi cậu ấy trở về.Nước mắt của cô vẫn tiếp tục rơi vì Shinichi.
Một tháng sau,
-Shiho này,cậu có định đi học không?!Shinichi
-Bác Agasa nói là sẽ cho tớ vào trường Teitan học.[Tiến sĩ ko phải là trùm đâu nhé!]
-Thật à, hay wá!
-ừm?!-Shi dạo này rất hạnh phúc kh được Shin quan tâm.
Tối,tại nhà Ran,
-Ran ơi,con mang hộp bánh này sang nhà biếu bác Agasa đi!-Giọng của bà Eri vang lên trong bếp[Sau cuộc chiến,ông Mori và bà Eri đã làm lành với nhau!nhưng đôi khi cũng long trời lở đất :angry2: :bamdap: 😠 ]
-Dạ!
Tại nhà tiến sĩ,
-Bác Agasa ơi!Bác Agasa?!-Ran ngạc nhiên:trong nhà chẳng có ai cả!
-Chắc là ở dưới tầng hầm!
-Bác Agasa ơi?!Trong này cũng không có!Ơ...đây là cái gì vậy"APTX 4869"???Cô liếc sang chiếc máy vi tình bên cạnh.Trong đó đánh:"Thuốc giải APTx 4869,khiến cơ thể trở lại bình thường.Người bị:Shinichi và Shiho.Từ conan trở lại thành Shinichi và Haibara trở lại thành Shiho.
-Cái gì.....!? :phon: Ran sốc tới nỗi làm rớt hộp bánh đang cầm:"Ta....tại sao conan là Shinichi và Hai là Shiho.2 cậu ấy đã lừa mình suốt thời gian qua sao? :crying:
End chap 1
Về Đầu Trang Go down
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên thần và ác quỷ.   [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty21/7/2011, 16:42

Ran chạy về nhà mà quên cả việc đem bánh cho tiến sĩ.Nước mắt...nước mắt lại chảy.Phải,lại chảy,chảy vì Shinichi.:"T...tại sao cậu ấy,cậu ấy lại?!!hức hức....."
-Ơ,!Sonoko!
-Ran,Sao cậu lại khóc!?
Ơ,tớ không sao,chỉ....
-Thôi,mình ra công viên rồi nói chuyện.
-Ừm.
Tại công viên,
-SAO!Có chuyện đó à!?Tên Shinichi dám lừa cậu à!-Sonoko bất ngờ
-Ừ!Mà cậu vặn cái volume lại dùm tớ.
-Grừ!Cái tên Shinichi này!Gặp là biết tay tớ!
-Thôi!Nổi giận bây giờ cũng chả có ích gì!Với laại Shiho cũng vậy!?
-Cái gì!???!?Sh..shiho nữa hả? :-o1
-Ừ...BÂy giờ tớ chả biết phải làm gì nữa!
-Hèn gì Conan và Haibara....Heyyyyy :died:
-...
-À!Mà hình như cậu với Shinichi bây giờ chỉ là bạn thôi đúng không?
-...
-Hay là cậu nghỉ chơi với hắn luôn đi! :tusuong:
-Thôi!TỚ với Shin đã chơi với nhau từ lâu,bây giờ tớ không muốn ....
-Thôi thôi :number1: .Cậu hiền thật,gặp tớ là đã cho 1 trận rồi.
-Ơ,RAn!sonoko
-Eisuke!!! :-o1.
-Có chuyện gì vậy!?
-Ơ.....
-Chuyện là........VẬy đó!!!
-Hả!!!Có chuyện đó sao?![Trong này mình viết Eisuke chưa biết chuyện cho nó hùi hụp!!! phon8
-Thôi,bây giờ trễ rồi,mình về thôi.Sáng mai tụi mình đi học chhung nhé!-Sonoko đề xướng.
-OK!-Eisuke tán thành.
-Ơ..nhưng mà Shinichi nói là sáng mai sẽ....
-Sẽ đi học chung chứ gì?Hắn làm cậu buồn mà cậu còn đi với hắn à?! :stress1:
-Nhưng.....
-Không nhưng gì cả.Ngày mai cậu phải đi với tui tớ đó!?Đồng ý đi-sonoko nài nỉ :anxin:
-Đúng đó Ran!!!!
-....Mình đồng ý![Hết cách :tuky5: ]
Sáng hôm sau,
Shinichi và Shiho đang đợi trước cửa nhà Ran.Shiho hơi ngạc nhiên vì shinichi lại tới đây nhưng vì hôm nay là ngày đầu tới trường nên thôi.Lúc đó,Sonoko và Eisuke cũng tới đọi RAn.Sonoko thấy Shinichi và Shiho là tức điên lên.Eisuke phải tạt nước dô đám cháy 1 lúc lâu mới tắt được.Lúc nàySonoko chỉ quay qua:
-Xớ!RAn không đi với người 2 mặt đâu!Sonoko lạnh băng :dongda2:
-Hả?!
-A! Ran!Tụi tớ nè!
-A!Chào mấy cậu!Cho mình xin lỗi.Việc chuẩn bị hơi lâu.
-Không sao đâu!-Eisuke
-Ran!-Shinichi lên tiếng
-... 🇳🇴
-Ran không đi với cậu đâu! :evil:
-Đúng không!?Ran!-Shinichi quay qua
-Mình đi thôi!Sonoko-Ran
-Ok!Eisuke nhanh lên!
-Eisuke!Ran sao vậy?-Shinichi níu áo Eisuke lại
-Việc đó cậu tự biết lấy. :twisted: :evil:
Tại lớp 11B
-Các em!Hôm nay lớp ta có bạn mới là Shiho Miyano.Các em làm quen với nhau đi!!-Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu. tieuthu2
-Chào các bạn!-Shiho
-Vì Shiho là hs mới nên cô sẽ cho em ấy ngồi cạnh Shinichi để bạn ấy kèm cặp Shi.Các em thấy thế nào!?
-Thưa cô,nếu Shiho ngồi cạnh Shinichi thì em sẽ không học tiết này đấu-Sonoko nghiêm giọng.
-HẢ!!?? :-o1 Cả 3:Shinichi,Shiho và cả cô giáo nữa đều bất ngờ
-Thưa cô,em cũng vậy.-Một bạn trong lớp ủng hộ Sonoko
-Cả em cũng vậy.-Một bạn khác.
-Em nữa!-Một bạn nữa.
-Em cũng vậy!
-Em nữa.
-Thưa cô,em muốn nói với Shinichi và Shiho 1 điều.
-Em cứ nói
-Shinichi và Shiho là người 2 mặt, duaxe1 angry3
-Sao em lại nói vậy?
-Tất cả mọi người cũng đồng ý với mình đúng không!? tieuthu2
-Bạn ấy nói đúng lắm.Hai bạn ấy là đồ đáng ghét.Cả lớp đồng thanh.
-Ran Mori!Em là bạn thân của Shinichi.Em có nghĩ vậy không?
-Dạ...
-Ran,nói đi!-Vài bạn cổ vũ
-Thu...thưa cô,em đồng tình với các bạn.!!!???
-Ran?! :phon:
End chap 2




Về Đầu Trang Go down
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên thần và ác quỷ   [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty22/7/2011, 11:05

-Thôi được rồi,các em lấy sách vở ra đi chúng ta học bài mới.Còn Shiho,em ngồi bàn cuối đi nhé! :P
-Hoan hô cô!-Cả lớp vui mừng hẳn lên.Tại sao các bạn trong lớp lại có biểu hiện như vậy nhỉ?À,thì ra cô nàng Sonoko đã giấu Ran,bí mật nói cho các bạn biết chuyện Shinichi chọn Shiho thế là cả lớp xôn xao bàn tán và tự nhủ rằng mãi mãi phải là Shinichi & Ran.Còn Shiho thì never...ÔI! Cái lớp này! :roll:
Ra về,
-Shinichi!Mình đi ra công viên hóng gió nhé[Trời ơi,cái "ả"Shiho này biết Ran đang giận Shinichi nên chớp thời cơ đây mà! :x
-Ơ....
-Đi đi mà.!^^ 😢
-Ờ...thôi thì đi!
-Xììì!!! 👅 👅 Mình đi thôi Ran,Eisuke.-Sonoko bực mình.
-Ừ..ừ!!
-Mình xin lỗi Shinichi.-Ran thì thầm.
Tại công viên,
-Oaaa!Gió mát quá!Nhỉ,Shinichi^^
-...
-Shinichi!
-...
-SHINICHI!?
-Ơ...a..hả?
-Cậu bị sao vậy?
-À,không sao đâu.Chỉ là mình đang suy nghĩ chút chuyện thôi.Không có gì đâu!-Thật ra là cả đống chuyện ấy chứ.:"Tại sao Ran,sonoko,Eisuke,và các bạn trong lớp lại khó chịu như vậy nhỉ?Tại sao Ran lại buồn và còn nói mình và Shiho là đồ 2 mặt?Tại sao và Tại sao????..."Bao nhiêu câu hỏi cứ tranh giành trong đầu Shinichi.Ôi ôi!!Nhức đầu quá!!!-Shinichi ôm đầu.Shiho có vẻ cũng nhận ra:
-Shinichi sao vậy?Đau đầu à?
-À không,không sao.
"Chắc là nghĩ về Ran đây mà.Không,không được.Shinichi là của mình.Mãi là như vậy.Mình sẽ tìm cách để Shinichi quên Ran."shiho nghĩ.
Còn Ran,Eisuke thì đi về nhà tiểu thư "chằn"[Shinichi chọc]Sonoko.:
-Sonoko,chuyện các bạn đột nhiên thay đổi thái độ vào sáng nay là có bàn tay của cậu đúng ko?-Eisuke đem con mắt hình sự ra tra hỏi.
-Ơ.có....liên quan gì tới tớ đâu :nhacnhien: -Sonoko gạt tay.[Rõ ràng là có mà chối :pirat: ]
-Sonoko!Có thật là cậu ko liên quan?
-Ơ..thì tớ cũng ch....chỉ nói là Shinichi ch...chọn Shiho thôi!Có nhiêu đó hà! 👅
-Nhiêu đó của cậu đấy hả.Một nửa rồi còn gì!!!-Eisuke bắt lỗi angry3
-Ờ..thì ...à....-Sonoko sợ hãi.Ái chà!Cô nàng đanh đá mà cũng có lúc sợ cơ đấy! :-o:
-Thôi bỏ đi.Với mình bây giờ chả có ý nghĩa gì cả.
-Đừng bùn nữa Ran.MỌi chuyện đã qua rồi mà!.
-Hức.....hức oaaa......!
-Ra...ran,đùng khóc mà!Cậu khóc vì tên đó thì chả xứng tí nào!-Sonoko dỗ
Còn Eisuke thì tay nắm chặt thành nấm đấm.Cậu tức vì mình chả làm được gi cho Ran cả.Còn tức hơn vì trong tim Ran chỉ có Shinichi,người đã làm Ran đau khổ.
Trên đường về,cậu nói:
-ran này,nếu có một người yêu cậu thì cậu làm sao?
-hả?
-ý tớ là...tớ yêu cậu
-???
Về Đầu Trang Go down
Ranshin.Love

avatar

Tổng số bài gửi : 2

[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ   [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty15/8/2011, 15:58

Tại seo Shin lại chọn shiho chứ , :crying: huhuhuhu
Nhưng fic hay quá!!
Về Đầu Trang Go down
Kyogouku

Kyogouku

Other / Decline to state Virgo
Tổng số bài gửi : 558
Birthday : 04/09/1991
Age : 32
Đến từ : Hư Vô

[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ   [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty15/8/2011, 16:25

mình thật sự không biết nói gì thêm vì cậu viết bài khá hay :phon3:
tiếp tục phát huy nhé!
mình thích cái kết này lắm :lol!:
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ   [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty16/8/2011, 15:20

hồi hộp quá không biết Shin có quay lại với Ran không nhỉ. Mong chờ cháp mới từng giây...:affraid:
Về Đầu Trang Go down
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên thần và ác quỷ   [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty16/8/2011, 16:24

Lâu quá không vít,bụi wá!Ắt xììì!
-Tơ...tớ xin lỗi Eisuke,tớ không thể.-ran bối rối.
-Không sao,tớ biết trả lời với cậu lúc này là rất khó.Vậy chjo nên tớ sẽ đợi cậu.Vậy nhé.Smile nào!-Eisuke an ủi một cách hài hước nhưng trong lòng cậu rất buồn.
Tại nhà Ran,
-Ran,sao giờ này con mới về vậy.-Eri hỏi khi thấy con gái về.
-Dạ,con đi chơi với Sonoko và Eisuke ạ.Thôi con đi tắm ạ!
-ừ nh...nhưng khoan .....:"Sao con bé không đi chơi với Shinichi nhỉ?"Eri thắc mắc
Còn Ran,cô suy nghĩ về những gì Sonoko và Eisuke nói hôm nay.:"Mình phải làm sao đây?"Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Thứ lỗi vì chap này quá ngắn.Mai mình sẽ đền bù.Giờ học bài cái đã! :oops:
Về Đầu Trang Go down
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên thần và ác quỷ.   [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty18/8/2011, 16:40

-Sao!Con muốn đi Mỹ à?-Bà Eri ngạc nhiên.
-Dạ vâng!-Ran cương quyết nhưng trong lòng cô rất buồn.
-Nhưng tại sao lại như vậy?-Eri thắc mắc.
-Không có gì đâu ạ,chỉ là....
-Là Shinichi đúng không?-Eri
-Sao mẹ biết ạ?
-Lúc con tắm,,Sonoko gọi đến tìm con.Sẵn dịp nên mẹ hỏi chuyện của con và Shinichi luôn!Không ngờ nó lại làm như vậy với con.
-Thôi mẹ ơi,còn chuyện đi mỹ thì sao ạ?
-Con thật sự muốn đi à?-Mori từ phía sau bước tới.
-Vâng ạ!
-Con không hối hận chứ!?-Eri
-Dạ...KHÔNG!-RAn trả lời lớn.
-....Vậy thì để mẹ sắp xếp rồi sẽ đưa con qua Mỹ.
-Vâng.
-Ơ...ơ khoan đã.....nếu vậy thì bố lấy gì mà ăn?-Mori
-Nếu sợ đói thì lo mà tập nấu ăn.Vào đây-BÀ Eri kéo tai ông Mori vào bếp trổ tài gia sư dạy nấu ăn.
Sáng hôm sau,
-Sao!?Cậu sẽ sang Mỹ à?Bao giờ?-Sonoko hỏi tới tấp khi nghe bạn mình tuyên bố là sẽ đi Mỹ. :angry2:
-Tớ chư biết nhưng sẽ sớm thôi.
-Mà sao cậu lại đi Mỹ vậy?-Eisuke nói sau khi bịt lỗ tai :konghedau: khi phải nghe Sonoko"hát cải lương"
-Tớ muốn bình tĩnh lại một thời gian.
-Vậy cậu sẽ chuyển trường đúng không?-Sonoko hỏi trong hài hàng nước mắt.
-Đừng khóc mà.Đúng là tớ sẽ chuyển trường nhưng tớ sẽ luôn liên lạc với cậu.Bất kể là ngày hay đêm.OK?!-[Chị ơi!TRả tiền điện thoại dữ lắm đấy!]
-HAY QUAÁ!-Sonoko vui sướng[hết thuốc chữa] :tuky5: .
-SAO!?RAN SANG MỸ À!?-CẢ lớp xôn xao xen lẫn buồn bã.
-Là do SHin và Shi đúng không?-một bạn nữ trong lớp hỏi với giọng tức giận.
-KHông...không phải đâu!-Ran chối.
-Thế thì v.....
Cạch,Shin và Shi bước vào lớp.Không khí xôn xao bị cắt.BẠn thì ra ngoài,bạn thì lấy sách ra đọc...Một vài bạn vây quanh bàn của Ran để hỏi lí do[nói nhỏ].Nhưng ai nấy đều mang 1 bộ mặt buồn vì họ rất quý Ran.Nay RAn đi đương nhiên là ....Ko khí im lặng ấy đã bị phá tan bởi câu nói của Shi:
-Này các cậu,tớ và Shin chính thức la 1 cặp đấy.Vừa dứt,dột nhiên các bạn đều quay trở vào lớp với bộ mặt tức giận.Ran thì chạy ra khỏi lớp,Sonoko chạy theo,ngang qua Shin cô lầm bầm:"RAn có mệnh hệ gì thì cho dù cậu có là hoàng tử tôi cũng không tha."Một bạn nam và nữ đi qua,thấy Shin và SHi ko kềm nổi đã tát hai người 1 cái kèm theo câu nói:
-Đ-á-n-g g-h-é-t-Gằn từng chữ.
-C...có chuyện gì thế?-Shin và Shi rất ngạc nhiên.
-Cậu không biết hay là giả vờ không biết?-Một bạn trong lớp hỏi.
-Biết gì?
-Nếu muốn thì để tôi nói!-Eisuke-Ran đã biết tất cả.Cậu là ai?TẠ sao cậu lại mất tích cả năm trời.?....
-ý của cậu là.
-Cậu là Conan.Shi là Hai!-CẢ lớp đồng thanh.
-Kh...tại sao?-Shin không tinvào tai mình.
-Shin ko được đến với Shi.Nếu đến thì cho dù cậu có là thám tử tôi cũng ko tha đâu!-Eisuke giơ nấm đấm.
-Đúng!ĐÚNG!ĐÚNG!ĐÚNG!.....-Cả lớp ủng hộ.
-Ran,cậu đã....-Shin lẩm bẩm với 1 nỗi ân hận day dứt.Sự ân hận này nó còn hơn cả lúc SHI lao ra đỡ đạn cho cậu.Người con gái luôn yêu cậu,luôn chờ cậu,lôn tin cậu nay ko còn tin nữa.Cậu cảm thấy thật tuyệt vọng và ân hận.Các bạn trong lớp dường như nhận thấy điều đó nên đã quyết nói ra diều mà họ không nên nói:
-Shin,RAn sắp đi Mỹ.Nếu cậu ân hận thì hãy đi gặp cô ấy lần cuối đi.Nếu thật sự người cậu yêu là Ran thì hãy đi gặp cô ấy đi.Shin không tin nổi nữa.Tất cả những gì cậu làm được bây giớ là đi tìm Ran. duaxe1 uotnhem

Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ   [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty19/8/2011, 13:18

hay quá, mau ra cháp mới nha tác giả. Mà lớp học này cũng nhộn thật đấy, bênh vực Ran dữ quá, lại còn biết chuyện Shin teo nhỏ nữa . Nhưng thấy cũng hơi tội nghiệp Shin và Hai. Dù sao mình cũng là fan Shin-Ran nên vẫn hi vọng.....Mà bạn chỉ cho mình cách post bài với. Là mem mới nên mọi chuyện cứ mù tịt
Về Đầu Trang Go down
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên thần và ác quỷ.   [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty20/8/2011, 16:42

Chap:Em đã đi rồi sao?
Shinichi chạy về nhà Ran vời hy vọng sẽ gặp Ran ở đó.Đèn đỏ chuyển xanh.Người đi bộ ko được phép qua[lẽ đương nhiên]:
-Chết tiệt.-Shin tự gằn mình.Vì vừa suy nghĩ vừa đợi đèn nên cậu ko để ý tới 1 chiếc xa taxi chạy theo hướng ra sân bay.Trên chiếc xe đó là Ran,Sonoko ,Mori và Eri.
Flash back.
Ran chạy về nhà với 2 hàng nước mắt.
-Ran,đợi tớ với!?-Sonoko chạy phía sau Ran.
-...
-Ran,có chuyện gì vậy.
-Không có gì đâu.Chẳng qua là...
-Ơ!?Ran?Sao co lại ở đây!?-Bà eri.
-M...mẹ!-RAn bất ngờ.
-Cháu chào cô.-Sonoko.
-Ừm.Mà Ran,có vé máy bay rồi.Giờ bay là 10:00 sáng nay.Con có thay đổi quyết định ko?
-Ưm...dạ không.
-Vậy thì ra sân bay nhanh,-Mori.
End Flash back.
Tại nhà Ran,
-Ran,Ran!?Cậu ở đâu?Ran....Ơ...-1 bứa thư của Ran để lại.:"Shinichi,tớ viết bức thư nay không biết là cậu có đọc đc ko nhưng tớ vẫn viết.Shinichi,cậu ko có lỗi nên đừng tự dằn vặt mình như vậy.Tớ đi mỹ chẳng qua là vì muốn dc thanh thản 1 thời gian.Shinichi,Shiho la2 cô gái tốt.Hãy lo cho cô ấy.Đừng để cô ấy phải ra đi như tớ.Cậu làm được mà,đúng ko?Tớ tin là cậu làm được.Tạm biệt.".Shinichi đọc mà lòng thắt lại:"Em đã đi rồi sao?"
Về Đầu Trang Go down
cece_ngok

avatar

Tổng số bài gửi : 4

[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ   [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty20/8/2011, 20:00

cho em mượn per đi post ở chỗ khác chị hén
Fic này hay quá mờ... :rolling eyes:
Về Đầu Trang Go down
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên thần và ác quỷ.   [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty21/8/2011, 17:06

Chap cuối nè!:Xin cám ơn em,thiên thần của tôi!
Kể từ khi Ran là đã 1 năm,Sonoko và Eisuke đã vào Đại học.Tiếng tăm của Shinichi ngày càng được lan rộng.Ông bà Yusaku và Yukiko đã về nước Nhật sống chung với con.Vào buổi tối chủ nhật:
-Sao!ĐI XEM MẮT À ?Shinichi hét toáng lên khi nghe lời đề nghị của ba mẹ mình.
-Phải!-Yusaku vừa nhâm nhi tách trà,vừa cầm tờ báo vừa trả lời cậu con trai mình.
-Như....nhưng con.....
-Mẹ biết là con còn thương RAn nhưng Ran đã đi rồi.COn cũng nên kiếm 1 ai đó đi chứ.
-Con....
-Mẹ con nói phải đấy..Chẳng phải trong bức thư Ran đã nói với con là phải tốt với SHiho sao?-Ông Yuasaku rời mắt khỏi tờ báo.
-Nhưng con và Shiho đã chia tay nhau rồi mà!?
-Sao con lại nghĩ vậy?-Yusaku đẩy cặp kính lên.
-Là sao ạ?-Shinichi có vẻ ko hiểu.
-TỐi nay,người đó sẽ đến.Mẹ mong rằng con sẽ suy nghĩ lại.-Yukiko thở dài.
-Ý mẹ là....
Kíngggggg Kongggg kongggggg
-Tới rối đấy,để mẹ ra mở cửa.
...
-Shinichi!-Một cô gái tóc nâu đỏ.
-Shiho!?-SHinichi sửng sốt.
-Có chuyện gì à?
-Tại sao lại là SHiho?
-Mẹ nghĩ ngoài Ran ra thì chỉ có SHiho là người thích hợp thôi nên mẹ nghĩ là.....-Yukikoi chưa kịp dứt lời thì
-Con xin mẹ đấy!COn đã nói KO LÀ KO.CON KO CHỌN AI NGOÀI RAN ĐÂU!-Shinichi nói rồi phóng lên lầu để lại nhũng con mắt thất vọng phía sau.
-Xin lỗi Shiho nhé.Hay là cháu về đi.Để 2 bác nói chuyện với nó.CHừng nào no bình tĩnh lại thì bác sẽ kêu cháu qua!-Yukiko an ủi vì biết rằng SHiho đang rất buồn.
-VÂng ạ.Thôi,cháu chào 2 bác.-SHi nói rồi chạy đi.
-Này,sao nãy giờ anh ko nói cây nào thế?-Yukiko nhìn chồng.
-Có gì để nói đâu.Thôi,anh lên với con đây.Mà anh nói trước,nếu em ép nó lấy SHiho thì sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy-Yusaku bỏ tờ báo xuống và đi lên lầu.Thực ra torng lòng Yusaku cũng ko thích chuyện này chút nào.
Trên phòng của Shin,
-Con đừng giận nữa SHin à!-Yusaku an ủi.
-Tại sao mẹ lại làm vậy chứ.-Shin nóivới đôi mắt buồn rầu.
-Mẹ con chỉ muốn tốt cho con thôi và.....
-Tốt kiểu đó thì con ko thèm.
-Và cả ran cũng muốn con làm như vậy
-Dạ!?-Shinichi ngước lên nhìn b của mình.
-Con còn nhớ nội dung của lá thư mà RAn đã để lại ko?Nó nói là hãy đối xử tốt với SHiho.Ran nói vậy chính là vì nó muốn con quên nó,quên đi những nỗi dằn vặt,ray rứt trong con.Nó muốn con bắt đầu lại từ đầu.VÀ mẹ con cũng vậy.Con hiểu ko?
-...
-Shinichi!-BÀ Yukiko bước vào.-Mẹ xin lỗi vì đã ép buộc con.!COn ko cần lấy SHiho nữa đâu.
-...
-Thôi ba mẹ ra ngoài đây!
-...KHoan đã,con sẽ làm bạn trai của Shiho chứ ko lấy cô ấy đâu.VÀ con muốn đi Hokkaido 1 chuyến để thư thản đầu óc.-SHinichi
-Thôi được rồi.Con đã nghĩ kĩ chưa?-Yusaku hỏi.
-Dạ.....rồi
6 ngày sau tại sân bay
-Shinichi,con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!-Bà Yukiko vẫy tay chào tạm biệt đứa con. :crying:
-Thật là,mình đi thì ko khóc mà con đi thì lại khóc.-Shinichi gật gù :tuky5: .
-Shinichi ,anh nhớ về sớm nhé.Em sẽ chờ....-Shiho với đôi mắt :rolling eyes:
-Thôi,chào bố mẹ nhé!-Shinichi vẫy tay chào hai cụ thân sinh của mình.
Chiếc máy bay dần dần cất cánh.Trên máy bay
:"Ran,giờ này cậu đang l;àm gì,có khoẻ ko?Tớ đã làm theo diều cậu mong muốn.Vậy cho nên chắc bây giớ cậu hạnh phúc lắm nhỉ?"-SHinichi với 1 đống câu hỏi.Bỗng...
-A!A!A!A!A!......Người....người....NGƯỜI CHẾT!
-SAO!?-SHinichi hoảng hốt.
[Tập 23]Vì ko đủ thời gian nên mình chỉ ghi như vậy thôi.Các bạn thông cảm nhé!GIờ vào khúc cuối của vụ án.
-Thế nào SHinichi,cậu biết hung thủ là ai chưa?-Thanh tra Megure.
-Dạ....đương...đương nhiên......là.....-Shinichi bị say sóng rồi vì vừa nghĩ chuyện Ran vừa phá án nên.
-Thế nào,SHin?-Megure sốt ruột.
-Cháu.....k....có...Ơ....-Một luồng ánh sáng chạy ngang đầu Shin.Ran,là cô ấy.Đúng rồi,chính là Ran.Ơ...nước mắt...Tại sao em lại khóc vậy.?Có phải em đang nhắc nhở tôi ko?Lúc nào cũng vậy,nước mắt của em ,lúc nào cũng đánh thức tôi.Đúng rồi,tôi sẽ phá án,phải phá án.......Shin thoát khỏi cơn ngây người,lật mặt tên hung thủ trong sự tán dương và thán phục của mọi người.Ran cười và thầm chúc cậu may mắn.Cô rời khỏi chỗ đứng,về lại ghế ngồi của mình.Cô suy nghĩ về Shin.CÒn SHin,phá xong vụ án,cậu cũng về lại chỗ ngồi của mình.:"...Cám ơn em nhiều lắm!Thiên thần của tôi!"Shin nở 1 nụ cười.Một nụ cười mà từ trước đến giờ người nhận nó luôn luôn là RAn.Phải,tuy xa nhau nhưng trái tim luôn gần nhau,luôn nhớ nhau,luôn gọi nhau.VÀ Shin ran cũng vậy.Hai con người không ở gần nhau nhưng trái tim luôn thuộc về nhau.
The end








Về Đầu Trang Go down
trUm.Smile

trUm.Smile

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 10/03/1994
Age : 30
Đến từ : làn gió lạ mang tên cánh đồng màu xám!

[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ   [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty1/9/2011, 07:31

Tức quá......! :phon2:
Ai-chan của TrUm hok ích kỉ tới z. đâu...
Trong câu chuyện bạn ghi thấy Ai-chan "vô tư vô số tội" (chắc TrUm zô nhầm chỗ fan của Ran :crying: ).
Pà kon ơi cho Ai-chan 2 chữ "công bằng" đi .....
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/smille.again/
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ   [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty1/9/2011, 11:47

@trUm.Smile: bạn ơi đây là fic là trí tưởng tượng của mem thôi mà đâu có gì đâu. Chỉ cần ko quá đáng quá, ko nói xấu hoặc đả kích idol hoặc fan là đc rồi





Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ   [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty16/10/2011, 17:09

Lâu không đọc fic^^
Kết đúng là hơi bùn thật. Vote ủng hộ bạn 1 phiếu. Rin mong là được đọc thêm truyện do bạn viết.
@ran angel: rep có dấu nha bạn. =.="
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Sponsored content




[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ   [Long Fic] Thiên thần và ác quỷ Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Thiên thần và ác quỷ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Mặt Nạ Thiên Thần
» [Long Fic] Em là Thiên thần hay Ác quỷ?
» [Long Fic sưu tầm] Ran Mori - Thiên thần Đen
» [Long Fic] Thiên sứ định mệnh
» [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-