CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng   [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng Empty6/9/2011, 19:26

Giới thiệu nhé[à mà các bạn nghe tựa có quen hông?]
Thiên thần:
Ran Mori:Đáng yêu,dễ thương,tốt bụng,phép thuật bậc 5.Có khả năng tạo ra hoa lá nên mọi người gọi cô là :Thiên thần hoa.
Kazuha Toyama:Vui vẻ,thân thiện,,phép thuật bậc 4.Có khả năng điều khiển nước.Mọi người gọi cô gọi là Thiên thần nước.
Hakuba Sugura:Lịch thiệp,cool boy,phép thuật bậc 7.Anh có thể tạo ra ánh sáng nên mọi người gọi anh là Thiên thần ánh sáng.
Trần gian:
Shinichi Kudo:Thám tử nổi tiếng ở Tokyo..Đẹp trai,học giỏi,hoà đồng.
Heiji Hattori:Bạn thân của Shinichi.Tính tình bột chột,nóng nảy nhưng rất hay cười.[kể cả khi đang nghe giảng]
Shiho Ayano:xinh đẹp thông minh,giỏi giang.Mọi người trong trường gọi cô là:Kim cương Trí tuệ.[Fan Ai chịu chưa]
Aoko Nakkamori:Vui vẻ,thân thiện,đôi khi hơi nóng nảy.
Kaito Kuroba:[là Kid]giỏi ảo thuật,khá cool.Tính tình khá trẻ con,nghịch ngợm
Kyogoku Makoto:Cực kì giỏi võ.Người mà Sonoko mến mộ.
Suzuki Sonoko:TIểu thư nhà giàu.Thích chọc bạn bè,rất dễ hoà hợp.

Về Đầu Trang Go down
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng   [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng Empty6/9/2011, 20:14

Chap 1:Gặp nhau.Part 1
Trên thiên giới,
-Này Ran!Ran!-Kazuha hối hấp bay lại cô bạn mình.
-Kazuha?Có chuyện gì vậy?
-Nữ thần cho lệnh gọi tụi mình kìa.
-Nữ thần.Mà Nữ thần gọi chi vậy?
-Tớ ko biết nhưng HAkuba tới đó đợi rồi.
-hakuba nữa à?
-Ừ,thôi nhanh lên!
Tại cung,
-Thưa Nữ thần,3 người đó đã tới.
-Tốt lắm.Ngươi lui ra đi.
-Vâng.
-Cung kình chào Nữ thần.
-Đứng lên đi.
-Thưa Nữ thần,Nữ thần kêu chúng tôi đến đây có chuyện gì?-Hakuba
-ta kêu các con đến đây là muốn các con xuống trần gian một thời gian.
-Dạ?
- :) Vì ta muốn các con tìm hiểu về đời sống của con người họ.RỒi về đây báo cáo lại.
-Nhưng thưa Nữ thần,tại sao lại phải tìm hiểu ạ?
-Quả không hổ danh là Hakuba.Thôi thì ta nói luôn.Các con xuống đó còn để tìm nửa cuộc đời của mình.
-Nửa cuộc đời của mình?-Cả 3 ngạc nhiên.
-Đúng vậy.
-Nhưng làm cách nào để chúng con biết được ai là nửa cuộc đời còn lại của mình.?
-Ta sẽ cho các con cái này.Đem ra.!
..
-Đây là 3 viên sỏi ánh sáng.Khi tìm được ai thì nó sẽ phát sáng để báo cho các con biết.Các con,mỗi người lấy 1 viên đi.
-Oaaa!Đẹpppp wáaaaa!
-Viên sỏi này ko những giúp các con tìm được nửa cuộc đời của mình mà còn giúp cho các con gia tăng sức mạnh các con khi xuống trần gian nữa.
-Thật ạ?
-Thời gian không còn nhiều nữa.Các con mau đi đi.Hãy nhớ là các con cũng phai tìm hiểu nữa đấy nhé!
-Vâng!
-Chuẩn bị chưa.Sẵn sàng nhé!-Hakuba ra khẩu lệnh-Đi Thôi!
Còn tại trần gian,
-Shinichi!Shinichi!-Hattori vẫy tay.
-Hattori!-Shinichi
-Chào bạn thân :lol: -Cười rồi đấy.
-Cậu ko cười 1 ngày có được ko?Lúc nào cũng cười.
-Đương nhiên là ko được rồi.Hìhìhì
-Ôi trời ơi !-Shinichi vỗ đầu.
-CHÀO BẠN THÂN!-Kaito từ đằng sau"hù " 1 cái.
-Kaito,giảm loa!-Shin van.
-Xin lỗi nhé.Thôi vào lớp đi.
Lớp 11B,
-Ơ,tụi con gái đâu nhỉ?-Hat ngạc nhiên.
-Ai biết.Chắc chưa tới.
-Con gái đúng là lề mề lệ mệ.-Kaito lắc đầu.
-Tôi cho cậu nói lại 1 lần nữa..
-Aoko!?-Kaito sợ hãi.
-GIờ có nói ko?-Sonoko đằng sau với cây thước.
-Sonoko!?
-Cả tôi nữa!-Shiho bước tới.
-Ực chết tôi rồi-Kaito nuốt nước bọt
-Này Kaito,cậu được con gái "bu"nhiều quá nhỉ?-Hat châm chọc.
-Cái gì, cái gì, cái gì!-Son phát giác.
-Có gì đâu!-Hat nguây nguẩy cái đầu.
-Mấy cô,mấy cậu cho tôi xin đi!-Shinichi chen ngang.
-Gì mà ồn thế!-Makoto bước vào.
-Makoto?!-Son hớn hở.
-Tình tứ wá!-
-Ơ,..ơ-Mak đỏ mặt.
Reng reng reng
[to be continue]





Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng   [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng Empty8/9/2011, 18:03

Ôi fic có kaito với aoko thì mình ủng hộ nhiệt tình. NHƯNG....

Bạn viết quá nhiều lời thoại nên fic sẽ ko đc hay cho lắm, dù nội dung cũng rất đc. Mình cũng bị viết quá nhiều lời thoại khi post ở bên MCF suốt ngày bị phê bình uotnhem Và bạn ơi.........có thể viết rõ tên các nhân vật ra đc ko nghe thế sẽ hay hơn
Về Đầu Trang Go down
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng   [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng Empty14/9/2011, 17:41

Chap 2:Gặp nhau[part2]
-Không ngờ trần gian cũng đẹp wá nhỉ?!-Hakuba tấm tắc khen. :mattron:
-Ừ!-Ran và Kazuha đồng tình.
-Hay là tụi mình đi dạo 1 vòng đi.
-Nhưng...
-Nhưng gì nữa Ran,Kazuha cậu đi ko?
-CÓ!
-Vậy thì tớ đi!
-Yeah!
Trường Teitan,
Reng reng reng reng.....
-Shinichi,mình đi chơi đâu đó đi!CUối tuần mà!-Hattori với khuôn mặt bơ phờ.
-Làm gì mà street dữ vậy!Mà cậu muốn đi đâu?-Shinichi ko nhịn cười được .
-Đi đâu cũng được.Miễn lq2 ở đó dừng có "chữ học"là được!
-Hahaha,cậu nói nghe hay nhỉ.Ở đâu mà chả có.Thôi,vậy thi đi Tropical Land nhé!
-OK :cheers:
-Này,mấy cậu đi đâu thế cho tụi tớ đi với!-Aoko,Shiho,Makoto,...
-Vậy thì 8:00 sáng mai tập trung tại nhà tớ rồi đi!-Shinichi
-Yes,Madam!
Còn Kazuha,Ran và Hakuba thì được 1 phụ nữ nhận về nuôi[ko phải con nuôi đâu] khi biết thân phận của họ[nói thêm là chỉ có những người nhận mình là con nuôi mới có thể bít dc thân phận của họ mà thôi.VÀ nếu như người đó hé lộ điều này thì người đó sẽ bị trừng phạt.]Đó là Eri.Bà có 1 người chồng là Mori.HAi người đến nay vẫn chưa có 1 mụn con nên họ đã giúp đõ 3 vị thần của chúng ta để vui nhà vui cửa...
Sáng hôm sau,
-Oaaaaa!Lâu rồi mới được đi chơi.DÃ quá-Hattori hét lên vui sướng khi bước vào cổng Tropical Land.
-LÀm gì dữ vậy.Bộ từ nhỏ đến giờ cậu chưa tới đây bao giờ à?-Aoko củng đầu HAttori
-Ko phải là cậu ta chưa đi mà là vì cậu ta ko thể đi ấy chứ!-Kaito từ phía sau bước lên"tạt nước"vì cậu chắc rằng sau cái củng đầu của Aoko sẽ là 1 bi kịch.HÍc híc.. :domohoi:
-CÁc cậu đừng đùa nữa.LÂu lắm mới đi chơi mà.-Shinichi
-Này mấy cậu!-Sonoko vẫy tay.
-A!Sonoko...ơ Makoto ko đi à?
-Cậu ấy đi thi võ rồi.
-Ái chà,không có"chàng"chắc"nàng buồn lắm"nhỉ?-Kaito :matanhsao:
-Cậu...cậu vừa nói cái gì hả?-Aonoko tá hoả rồi angry3
-Có nói gì đâu.
-Lạy mấy bác mấy chú.Bữa nay đi chơi mà cứ...
-Thôi đừng tức nữa.Đi tàu lượn siêu tốc nhé!-Shiho đề nghị!
-Ừ.
-Này này khoan đã...Đi tàu lượn siêu tốc ghĩa là.....
5' sau,
-Á!á!á!á!-Tiếng la "thánh thót"của những cô nàng trên tàu lượn....
5'sau đó,
-Trời ơiiii!Tiếng hét của mấy cậu lợi hải quá nhỉ?Thủng màng nhĩ tôi rồi nè!-Kaiito chỉ lỗ tai của mình.
-Tại..tại nó nhanh wá chứ bộ.
-Ôi trờiii!
-Thôi tụi mình vào quán kem đó ặn đi.-Shinichi
-Đồng ý!!!! :cheers: Very Happy
Tại quán kem,
-Các em ăn gì?-Chị phục vụ hỏi.
-Dạ...ăn kem so....co......lo....-Hakuba lắp ba lắp bắp.
-Soocôla hả em?
-Dạ!
-Còn 2 em?
-Dạ....kem này nè chị!
-Vậy là 2 dâu,1sôcôla.
-Vâng!
Chiếc chuông tren cửa cang lên tiếng leng keng.....
-Chào quý khách!Mời ngồi bàn này.
-MẤy cậu lại ngồi đi.-Shinichi lịch sự.
-Mấy bạn này...-Hakuba thắc mắc
-Nhìn này,quả cầu của tớ phát sáng.-Ran nhìn vào giỏ-CẢ cậu nữa Kazuha.
-A!Của tớ nữa này!-Hakuba ngạc nhiên-VẬy là nửa cuộc đời con 2lại của mình là 1 trong số họ.
-Ưm.
Bàn bên kia,[bàn 1 cho dễ]
-Này Shinichi,cái gì mà cậu nhìn bạn nữ kia dữ vậy?-HAttori[nói RAn]
-Ơ...ko có gì đâu.Tớ chỉ thấy cô ấy có cái gì đặc biệt thôi.Mà cậu cũng nhìn bạn kia còn gì?[Kazuha]
-Lí do thì cũn giống cậu thôi!Kem ra rồi kia.
BÀn của 3 vị thần[bàn 2]
-Sao 2 bạn na bên đó nhìn tụi mình hoài vậy nhỉ?-kazuah thắc mắc.
-Tớ ko biết nữa.
2 tiếng sau,
-Bữa nay đi chơi vui wá nhỉ?-Hattori vươn vai.
-Ừ,vui thật đấy.
-Ơ...là mấy bạn hồi nãy mình gặp trong quán kem mà.
-Ừ nhỉ,đúng rồi.LẠi làm quen đi.
-Tại sao lại làm quen?[Aoko thắc mắc, khó hiểu]
-TỚ ko biết nhưng hình như có 1 lực đẩy vô hình bảo tớ làm thế!
Về Đầu Trang Go down
ryna_miyako

ryna_miyako

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 13/09/1997
Age : 26

[Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng   [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng Empty14/9/2011, 20:01

hay quá đi!!!!!!!!!! bạn viết fic hay ghê :love:
Về Đầu Trang Go down
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng   [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng Empty20/9/2011, 17:22

Chap3:Những người bạn quen!!!
-KO!Cậu ko được đi!-Aoko tức giận với Hattori.
-Tại sao?-Hattori nhăn mặt.
-Ta..tại vì...vì...-Aoko đỏ mặt
-Vớ vẩn,nói gì thì nói lẹ đi.Ở đó mà lòng với vòng!
-Thì..thì...à.. ko có gì hết!
-Lảng nhách!
-Nhưng cậu vẫn ko được đi?
-Trời ơi là trời!Vậy thì-"cô"nói giùm con là tại sao?-Hattori hất chịu nổi rồi.
-Thì mình ko muốn như vậy.Biết thế thôi!-Aoko vùng vắng bỏ đi.
-Con gái thiệt khó hiểu!!-Kaito lẫn Hattori ca cẩm.
-Các cậu còn nói nữa à?Aoko bỏ đi rồi kìa!!-Sonoko giận .
-ĐÂu phải tại tớ!Mệt!!!-Nói xong Hattori cũng"vùng vằng"bỏ đi.
-Thật là!?-Kaito lắc đầu.
-Còn cậu,đi về.-Shiho nhéo tai kaito lôi "xềnh xệch"như lôi bao gạo. :crying:
Sáng hôm sau,Trường Teitan,
-Các em chú ý!Hôm nay lớp ta có 3 học sinh mới chuyển tới.Vào đây các em!-Cô giáo chủ nhiệm vẫy tay.
-Đây là Hakuba,Ran và Kazuha!
-Xin chào các bạn-KAzuha nhanh nhẹn chào.
-Rất vui khi được biết các bạn!-Giọng Ran nhỏ nhẹ kèm theo nụ cười làm bọn con trai trong lớp chết ngất.
-Mong các bạn giúp đỡ!-Hakuba cười khiến bọn con gái chết mê chết mệt. :died:
Cuối lớp,hai à ko 3 chàng trai và 3 cô gái đang thì thầm với nhau điều gì đó khi gặp lại 3 người quen này!
-Shinichi,là mấy người đó đúng ko?-HAttori thì thầm nhỏ vào tai Shin.
-Ừm,đúng vậy!
-Hattori!Em qua chỗ Aoko ngồi đi!Chõ đó Ran ngồi.!!
-Dạ!!!!! ???? :phon2:
-Ran,em xuống ngồi chỗ đó đi!
-Vâng!
-Còn Kazuha,em ngồi cạnh Makoto,HAkuba ngồi cạnh Shiho.
Buổi học bắt đầu.
Giờ ra chơi,
-Chào bạn,mình là ...-Sonoko chưa kịp nói hết câu đã....
-Bạn là Sonoko,còn bạn là Hattori,đây là Shinichi,Aoko,Makoto,Shiho,VÀ đây là Kaito chứ gì?-Hakuba tuôn một tràng bài"phóng sự"của mình.Ngay sau đó là 7 cái mặt với 7 cái miệng hình chữ o,chữ a. :-o1
-Sao...sao bạn biết tài thế???-Shiho ngạc nhiên. :-o1
-Thì...Ái da!!-HAkuba khẽ rít lên khi bị một cái nhéo ngầm từ Ran.
-Thì sao?-LẦn này tơi phiên Kaito "phỏng vấn" 😕
-Thì....đơn giản thôi.Chỉ cần nghe cô giáo chủ nhiệm giới thiệu mấy cậu trong phòng HIệu trưởng.
-À!à!à!Thì ra là vậy.Cậu cpó trì nhớ siêu ghê!Lại còn biết rõ ai là ai nữa chứ.!Vậy là Shiho có kì phùng địch thủ rồi.-KAito châm chọc.
-LÀ sao?-HAkuba có vẻ chưa hiểu.
-Thì Shiho đó..Cậu ấy nổi tiếng là "Bộ nhớ biết đi"Hoặc là"Kim cương trí tuệ"đấy.-Kaito chỉ tay về phía Shiho đang luoờm lườm cậu bằng ánh mắt sát thủ.
VẬy là kết thúc một buổi học đầy viu vẻ và lí thú.Chap sau sẽ là một sự chóm nở của 1 thư rất quan trọng. :love:





Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng   [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Nàng công chúa ngủ trong rừng
» Nàng công chúa trong bạn (Female nhé)
» Taylor swift [Nàng công chúa phương Tây]
» [Long Fic] Công chúa ngủ trong rừng (A present of Girls)
» [Long Fic] Hành trình chiếm trái tim công chúa của Kaito

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-