CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Walt Disney - 1995] Pocahontas 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Walt Disney - 1995] Pocahontas 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Walt Disney - 1995] Pocahontas

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Walt Disney - 1995] Pocahontas Empty
Bài gửiTiêu đề: [Walt Disney - 1995] Pocahontas   [Walt Disney - 1995] Pocahontas Empty25/11/2009, 13:37

Cốt phim
Năm 1607, một chiếc tàu chở hơn 100 người Anh tới Bắc Mỹ để tìm vàng. Điều khiển tàu là thuyền trưởng John Smith, đi cùng còn có một người địa vị xã hội cao nhất là ngài thống đốc tham lam Ratcliffe. Đích đến của họ là vùng đất Virginia, nơi được đồn đại là có rất nhiều mỏ vàng. Trải qua nhiều ngày lênh đênh trên đại dương, cuối cùng họ cũng đặt chân tới Virginia, để rồi nhận ra rằng đó là nơi sinh sống của một cộng đồng các bộ lạc da đỏ mà thủ lĩnh là Powhatan. Trong số các cô con gái của thủ lĩnh, Pocahontas là người được thương yêu nhất bởi cô rất xinh đẹp, hồn nhiên và thông minh. Powhatan muốn con gái kết hôn với Kocoum - chiến binh cừ khôi nhất trong bộ lạc của ông, nhưng cô một mực phản đối vì cho rằng trông anh ta quá nghiêm nghị (Serious).Ngay sau khi từ chối lời cầu hôn của Kocoum, Pocahontas cùng hai con vật thân thiết là gấu trúc Meeko và chú chim ruồi Flit lên thuyền tới một trảng đất bí mật nằm giữa thác nước để tâm sự nỗi khổ với một cây liễu nghìn năm biết nói tiếng người. Tại đây, cô gặp thuyền trưởng John Smith đúng lúc anh trèo lên vách đá phía trên vách nước để quan sát toàn bộ hòn đảo. Vừa nhìn thấy John, cô con gái tù trưởng đã thấy lòng xao xuyến. Sau một số sự cố do hiểu lầm, John và Pocahontas mạnh dạn kết bạn với nhau.Tin tức về sự xuất hiện của những người da trắng gây xôn xao trong cộng đồng người da đỏ. Powhatan ra lệnh cho một số chiến binh theo dõi những kẻ lạ mặt. Do không hiểu nhau nên xung đột giữa họ đã nổ ra khiến một chiến binh da đỏ bị thương. Ngay lập tức, Powhatan tuyên bố không ai trong cộng đồng được tới gần người da trắng vì họ rất nguy hiểm. Ông cho người đi mời một số bộ lạc anh em tới giúp tiêu diệt "những kẻ xâm lược", bất chấp những lời can ngăn của Pocahontas.Trở về nơi cắm trại của những người da trắng sau cuộc gặp với Pocahontas, thuyền trưởng John khẳng định với mọi người rằng họ sẽ không thể tìm được vàng ở vùng đất này. Thống đốc Ratcliffe tức giận vô cùng, cáo buộc rằng anh nói dối và thề sẽ xử phạt nặng nếu chuyện đó còn tái diễn. Rồi một biến cố bất ngờ đã xảy ra trong đêm gặp gỡ thứ ba giữa John và Pocahontas. Được cô bạn thân của Pocahontas thông báo, Kocoum đã đi theo con gái tù trưởng tới chỗ hẹn hò với John. Thống đốc Ratcliffe cũng cử Thomas, một người cùng đoàn mà John đã cứu khi thuyền gặp bão, bám theo John. Khi John hôn Pocahontas, Kocoum hết sức tức giận. Anh ta nhảy ra khỏi chỗ nấp và tấn công John để rồi lĩnh gọn một viên đạn từ súng của Thomas. John lập tức đuổi Thomas đi. Nghe thấy tiếng súng, những chiến binh da đỏ đi theo Kocoum chạy tới. Họ bắt được John, còn Thomas chạy thoát.Tù trưởng Powhatan tuyên bố sẽ xử tử John vào sáng hôm sau, lúc mặt trời lên. Nhận được tin báo, thống đốc Ratcliffe rất mừng vì đã có cớ để "quét sạch" người da đỏ. Ông ta ra lệnh tấn công bộ lạc của Powhatan trước khi mặt trời mọc. Pocahontas hoảng sợ khi nhìn thấy trước một cuộc chiến thảm khốc. Rất thất vọng, cô lại tìm đến bên gốc cây thần. Như để an ủi Pocahontas, chú gấu mèo Meeko đưa cho cô chiếc la bàn. Cây kim bắt đầu quay và dừng lại lúc mặt trời mọc. Cây liễu khuyên cô hãy nghe theo sự chỉ dẫn của thần đất. John chuẩn bị bị xử tử, còn người Anh nhắm bắn súng vào bộ lạc người da đỏ. Pocahontas đã can kịp, nói rằng cô yêu John và bảo cha nếu giết anh thì sẽ phải giết cả cô, và nói với ông rằng hãy xem lòng thù hận đã đưa ta đến đâu, hỏi ông sẽ nghe theo lời ai nói. Chần chừ một lúc, thủ lĩnh Powhatan tuyên bố sẽ có nền hoà bình cho cả hai dân tộc. Nhưng Ratcliffe thì không thể chịu nổi, liền nhắm vào ông bóp cò. John lập tức nhảy lên đỡ đạn và bị thương. Còn tên thống đốc độc ác kia bị trói chặt và ném lên tàu.Con thuyền trở về nước Anh chuẩn bị khởi hành, người dân da đỏ tặng cho John rất nhiều quà cáp. Thủ lĩnh Powhatan thì nói rằng anh sẽ mãi là khách quý của vùng đất này. Rồi John quay sang hỏi Pocahontas rằng cô có đi với anh không, Pocahontas nói rằng cô thuộc về vùng đất này. John muốn ở lại với Pocahontas nhưng cô nói anh cần phải quay về để cữu chữa vết thương, và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hai người vẫn luôn ở bên nhau. Cuối cùng, con tàu khởi hành. Pocahontas đứng trên vách đá, John đưa tay lên từ biệt cô theo đúng cách của người da đỏ. Pocahontas cũng chào từ biệt anh và nhìn theo con tàu cho đến khi xa dần.

Nhân vật chính:
Pocahontas (Lồng tiếng bởi Irene Bedard, phần hát do Judy Kuhn đảm nhiệm)
[Walt Disney - 1995] Pocahontas Poc0nnm1152
John Smith (Lồng tiếng bởi Mel Gibson)
[Walt Disney - 1995] Pocahontas Pdvd022r
Ratcliffe (Lồng tiếng bởi David Ogden Stiers)
[Walt Disney - 1995] Pocahontas Poc0nnm1451
Chuyện hậu trường
Theo sử sách ghi lại thì Pocahontas là một nhân vật có thực và tên tuổi của bà đã trở thành một huyền thoại tại London sau khi bà kết hôn với thuyền trưởng John Rofle - một trong những người đầu tiên tới định cư ở Bắc Mỹ và sau này trở thành một điền chủ thuốc lá giàu có ở Virginia. Người ta không biết năm sinh của Pocahontas, nhưng khẳng định bà mất vào năm 1617. Pocahontas là con gái của Wahunsunacoc (còn được gọi là Powhatan). Ông là thủ lĩnh của tất cả các bộ lạc da đỏ tại vùng duyên hải bang Virginia trong những thập kỷ đầu của thế kỷ 17.Ban đầu hãng Walt Disney định cho các con vật trong phim, chẳng hạn như chó Percy của John, gấu trúc Meeko của Pocahontas biết giao tiếp với nhau như con người. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị loại bỏ vì các nhà sản xuất muốn có một cách xử lý thực tế hơn đối với bộ phim. Cũng theo kịch bản đầu tiên thì Pocahontas chỉ có một con vật thân thiết duy nhất là chú gà tây Redfeather. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đã loại bỏ nhân vật này vì cho rằng sự xuất hiện của một con gà tây ở Virginia vào thế kỷ 17 là bất hợp lý. Gấu trúc Meeko và chim ăn ruồi Flit được tạo ra để thay thế cho gà tây Redfeather.Pocahontas được coi là bộ phim "khó nhằn" nhất đối với các họa sĩ. Những yêu cầu khắt khe trong việc phối màu, tạo những nét biểu hiện tình cảm trên khuôn mặt nhân vật ở nhiều góc nhìn khiến cho quá trình sản xuất kéo dài tới hơn 5 năm. Nhưng công sức của các họa sĩ đã được đền đáp xứng đáng khi Pocahontas được giới phê bình điện ảnh đánh giá là một trong những bộ phim hoạt hình có các nhân vật đẹp và sống động nhất từ trước tới nay.Với những lời khen ngợi về hình ảnh và cốt truyện, hãng Walt Disney hy vọng Pocahontas sẽ trở thành quả bom tấn về doanh thu và thậm chí có thể được đề cử cho giải Oscar. Nhiều người đánh giá bộ phim này cao hơn cả The Lion King (1994) và Beauty and The Beast (1991). Thế nhưng thực tế lại diễn ra không đúng như mong đợi. Do cốt truyện liên quan đến nhiều vấn đề lịch sử nên bộ phim trở nên không hấp dẫn đối với trẻ em, mà chỉ phù hợp với người lớn. Doanh thu của Pocahontas thấp hơn so với nhiều phim mà Walt Disney đã sản xuất trước đó. Dẫu sao thì Walt Disney cũng cảm thấy an ủi phần nào khi phim giành được giải Oscar cho Nhạc phim gốc xuất sắc và giải Quả cầu vàng (Golden Globe) cho Bài hát gốc xuất sắc.

Ý kiến riêng: Theo như hiện trạng thì phần tiếp của phim: Pocahontas - Journey to the New World làm không ít khán giả thất vọng, nhất là những người đã có cảm tình với phần một. Bởi vì Disney, theo đúng hiện thực lịch sử nên đã cắt ngang một cách lãng xẹt cuộc tình đẹp của Pocahontas với John Smith ở phần một, thế vào đó là John Rolfe. Để đưa được John Rolfe thành "nhân vật" của Pocahontas, các nhà làm phim đã tạo hình ảnh cho John Smith thành một người tự mãn, và xây dựng John Rolfe thành người hiểu ý của Pocahontas hơn cả. Điều này đã khiến đông đảo fan thất vọng, bởi vì xét cho cùng thì: Rolfe không thể có vẻ ngoài tự nhiên bằng Smith bởi vì Rolfe là một quý tộc, mang vẻ công tử; thứ hai nữa là không dễ gì thuyết phục được fan rằng câu chuyện phần một đã kết thúc hoàn toàn rồi.


Được sửa bởi DraNYC ngày 4/1/2015, 20:27; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Walt Disney - 1995] Pocahontas Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Walt Disney - 1995] Pocahontas   [Walt Disney - 1995] Pocahontas Empty25/11/2009, 15:41

Ồ,cô gái da đỏ pocahontas...
Em xem nhiều rồi chị ạ
Em cũng nghĩ như chị,phần hai làm người xem thất vọng quá.Một kết cục ko đáng mong chờ cho lắm
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Walt Disney - 1995] Pocahontas Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Walt Disney - 1995] Pocahontas   [Walt Disney - 1995] Pocahontas Empty25/11/2009, 15:51

Ờ, không ít fan xem xong phải kêu ca phàn nàn (Chị thiếu điều nói bậy sau khi xem xong phần 2 :h1: ) Nhưng mà vẫn có fan hâm mộ cuồng nhiệt phần 2 lắm (Chắc là mấy bác người lớn)

Phim nè (Xem nhanh không youtube xóa mất, nó xóa của "Beauty and the beast" rồi đó)

















Nào, đi up của mấy phim kia nào (hic, mệt quá!)
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
conanbest

conanbest

Nữ Tổng số bài gửi : 14

[Walt Disney - 1995] Pocahontas Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Walt Disney - 1995] Pocahontas   [Walt Disney - 1995] Pocahontas Empty4/6/2010, 18:19

Phim này xem rùi, hay, nhưng kết thúc phần hai ko ấn tượng chút nào.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Walt Disney - 1995] Pocahontas Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Walt Disney - 1995] Pocahontas   [Walt Disney - 1995] Pocahontas Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Walt Disney - 1995] Pocahontas

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [OST] Pocahontas (1995)
» [Walt Disney - 1992] Aladdin
» [ Walt Disney] TOY STORY 3
» [Walt Disney - 2009] G-Force
» [ Walt Disney] Shaun the sheep

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Thế Giới Điện Ảnh :: Cartoon-