CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học)   [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty17/12/2011, 14:49

10 ĐIỀU CẦN BIẾT KHI YÊU MỘT CON MA …!( Thám tử - tình yêu học )
Author:Ansoxxx_2411
Genre:cực kỳ lãng mạn và hài hước (vì em đang yêu mà ^^)
Pairing: Shinichi X Ran
Summary : 10 điều quan trọng bạn cần biết khi yêu một con ma …
Rating : À để coi , chắc cỡ 13 +
Disclaim : Một câu nói đau lòng quen thuộc . Những nhân vật này không thuộc sỡ hữu của em !

Warning 1 : Fic này được viết trong một thoáng “ phởn đời “ của tác giả . Nên nó có thể có một vài chi tiết bệnh hoạn làm mất hình tượng Shinichi , sẽ khiến fan khó chịu …( vì theo tiêu chí vui là chính mà ^^ )
Warning 2: Vì đây là Fan fic nên các bạn tuyệt đối không nên thực hành các chi tiết trong truyện ở nhà ( nếu trái lời tác giả không chịu trách nhiệm đâu^^ )
Warning 3 : đọc thật kỹ 2 chú ý trên nhé ^^

Phần mở đầu …

Xin chào các bạn , tôi là Shinichi Kudo thám tử trung học lừng danh …!
Tôi đã từng phá được nhiều vụ án mà cành sát phải điên đầu suy nghĩ . Có nhiều Fan hâm mộ đã thắc mắc làm thế nào mà tôi trở thành một thám tử giỏi , nên hôm nay tôi sẽ mở một khóa học nho nhỏ để chia sẻ kinh nghiệm …!

Nói đến nghề nghiệp của tôi thì thứ thường xuyên tiếp xúc nhất là xác chết …
Những câu chuyện huyền bí như lời nguyền ma quái cũng rất hay xuất hiện
Vì thế chủ đề được chọn hôm nay sẽ là : 10 điều cần biết khi yêu một con ma …
( sao chả dính dáng gì thế nhỉ ^^ )

Điều thứ nhất : Tìm lấy một con ma …

Dĩ nhiên là để yêu một con ma thì trước hết bạn phải tìm lấy một con ma .
Ma lớn , ma nhỏ , ma già , ma trẻ , ma nào cũng được nhưng tuyệt đối không được chọn các loại ma như : ma dù , ma trơi , ma mèo , ma cây v..vv. Lý do vì sao thì chắc ai cũng biết rõ …=.=”

Theo kinh nghiệm của bản thân tôi thì tốt nhất bạn nên tìm một ma nam hay ma nữ xinh đẹp gì đó , nếu hoàn cảnh tốt hơn thì hãy chọn ngay người yêu của mình . ( chú ý là ma Nhật bản rất xinh đẹp nên dù người yêu của bạn có xấu thì cũng chẳng sao vì sau đó thế nào nàng cũng trở nên đẹp ^^ )

Còn việc làm thế nào người yêu trở thành ma thì cũng dễ thôi …( cười gian )
Đấy đấy , các bạn có thấy cô gái xinh đẹp đang mặc đồng phục trường Tentai kia không ?
Vâng tên cô ấy là Ran Mori , bạn gái của tôi ! Cô ấy rất xinh đẹp , dịu dàng , tốt bụng , giỏi giang , nhiệt tình , thỉnh thoảng thì hơi mau nước mắt đặc biệt là rất chung thủy …À vâng tôi có hơi lạc đề , chúng ta vào vấn đề chính thôi !( đỏ mặt )

Giờ chúng ta hãy vào nhiệm vụ nhé …
- BỤP !! _ Một tiếng nổ lớn với làn khói trắng bay lên …
Một tên Mafia tóc hoe vàng mặc bộ Vest đen, lăm lăm khẩu súng trong tay xuất hiện .
- ĐOÀNG …! _ Một viên đạn lao đi , gim chặt vào người cô nữ sinh xinh đẹp …

Máu loang lổ cả một vùng ngực áo …

Và chúng ta đã có một con ma …để yêu ^^

Điều thứ hai : Tuyệt đối không được sợ ma …

- Á á á !! Trời ơi tôi biến thành ma rồi , sợ quá đi !!_ Tiếng Ran la lên thất thanh
Cô nàng bắt đầu hoảng loạn …

Vâng , để yêu một con ma thì điều quan trọng nhất là bạn không được phép sợ ma …
Thử tượng tượng bạn ngồi bên người ta mà cứ nơm nớp lo sợ hay dẫn người ta về nhà mà khắp phòng dán đầy bùa trừ tà thì mọi chuyện sẽ tệ thế nào ? ( nghiêm giọng )
Nhưng nếu bạn hiện đang là một người rất sợ ma mà lại muốn khống chế nỗi sợ hãi của mình thì cũng có thể thử “ cảm nắng “ một con ma xem sao !!!( cười ^^ )

- Ran à , cậu không sao chứ ?? _ Tôi bước đến an ủi cô bạn gái …
Ngước đôi mắt xanh lơ long lanh nước nàng ngước lên nhìn tôi …
- Shinichi …tớ sợ quá …! _ Ran ôm chầm lấy tôi thổn thức …
Dịu dàng vuốt mái tóc đen mượt , tôi thì thầm nói …
- Không sao đâu , đã có tớ ở đây rồi !! _ Tôi dịu dàng lau nước mắt cho nàng bằng những cái hôn …_ Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu mà …!
- Shinichi ….!

Điều thứ ba : Phải thuộc lòng những bài kinh hay câu thần chú trừ tà …

Phải công nhận một trong những lợi ích của việc chọn lấy một con ma làm đối tượng là bạn sẽ không bao giờ bị ức hiếp …
Vì dù cho tất cứ chuyện gì xảy ra thì nàng cũng sẽ ở cạnh bảo vệ mình …| ( cười tự hào )
Nhưng một khi nàng gặp phải những vấn đề gì đó thì bạn cũng phải biết ra tay nghĩa hiệp …

- Bốp !! _ Một tên trong bọn cướp lao về phía tôi với một con dao …
- Rắc …bốp …! _ Ngay lập tức một cành cây rơi xuống đầu hắn …
- “ Hu uuu hu hu …!” _ Tiếng rên rùng rợn trong khu nghĩa trang làm bọn chúng hoảng sợ …
- “ Cút đi …mau cút đi …” _ Giọng Ran thều thào sau gáy chúng …
Ngay lập tức , chúng bỏ chạy …
- Thật may quá !! _ Tôi thở phào nhẹ nhõm …
Đêm tối tĩnh mịch với những cơn gió lạnh run người …
- Cô là ai mà lại đến đây làm loạn hả ??_ Những bóng ma lang thang xuất hiện ….
Chúng nhìn Ran một cách khó chịu …
Cô nàng bay đến núp sau lưng tôi …!

- Không sao đâu !! _ Tôi mỉm cười dịu dàng với Ran _ Tớ sẽ đọc thần chú trừ khử bọn chúng …
- Uhm !! _ Nàng gật đầu …

- Nam mô tát phạ đát tha , nga đa phạ lồ … _ Tôi lầm rầm khấn vái …

Không gian tràn ngập sắc khí chánh đạo …

- Bụp …bụp …bụp …! _ Những mâm thưc ăn đầy ắp hiện lên …
- Gì thế ?? ~”~
- Ấy chết !! _ Gãi đầu ngượng ngùng _ Tớ đọc nhầm thần chú biến ra thức ăn ^^ !

Con người mấy ai mà không có sai lầm …
Quan trọng là ta biết bắt đầu lại …
- Nam mô a di ta bà dạ , đa tha dà đa dạ …!

Ánh hào quang sáng lấp lánh hiện lên …
- SHINICHI …!_ Ran níu chặt tay tôi _ ĐÂY LÀ THẦN CHÚ VÃNG SANH VỀ MIỀN CỰC LẠC MÀ ….!!~”~
- Xin lỗi …!!^^ “

………………………………………………………….

Điều thứ tư : Phải thích nghi với đời sống của một con ma …

Đừng nghĩ chỉ khi là ma bạn mới phải tập sống giống ma , nếu bạn có người yêu là ma thì cũng phải chuẩn bị tinh thần để sống như thế này đây !!

- Shinichi …Shinichi !! _ Ran lay người khi tôi đang ngủ
- Chuyện gì thế Ran ?? _ Dụi dụi đôi mắt , tôi nhìn cô ấy
- Tớ muốn …đi dạo …^^ !!
- Đi dạo ?? Vào giờ này ??? _ Câu nói của nàng làm tôi bừng tỉnh

Tiếng chuông đồng hồ đổ báo hiệu 12h đêm ….

- Khò khò khò …!!
- SHINICHI !! _ Cô chủ nhiệm gõ cây thước lên đầu tôi _ Cô đã nói là không được ngủ gật trong lớp kia mà ??
- Vâng …! _Ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn cô ấy mà đầu tôi nặng trịch ….
- Mau ra ngoài hành lang đứng cho cô !!
- Vâng ạ …!_ Thất thiểu lê bước ra người hành lang …

- Cậu không sao chứ Shin ?? _ Ran lo lắng nhìn tôi

- Uhm tớ không sao !! _ Tôi mỉm cười dịu dàng
- Vậy tối nay …!!_ Ran cũng cười đáp lại _ Chúng ta lại đi dạo nhé ^^ !!

Thích nghi với cuộc sống của một con ma không phải dễ nhưng điều quan trọng là chúng ta phải cố gắng chịu đựng ( cười đau khổ )

Điều thứ năm : Chấp nhận bị làm phiền mọi lúc mọi nơi ….

Khi bạn yêu một con ma , bạn phải chấp nhận một sự thật hiển nhiên là người đó sẽ luôn ở bên bạn bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu , mọi suy nghĩ trong đầu của bạn đều bị người đó đọc được ….

- Hưu …hưu …hưu ….!! _ Tiếng thều thào quen thuộc …
- Cái này …cái này … !_ Tôi xoay xoay cây bút trong tay tập trung vào mớ tài liệu …..
- Hưu …hưu….hưu…..!!!
- Gru …!! _ Tôi gãi đầu bực tức , thật không thể nào tập trung được khi cô nàng Ran cứ lởn vởn sau lưng mình …

- Cậu không sao chứ Shinichi ?? _ Cô ấy đặt bàn tay lạnh buốt lên vai tôi …
- Không có gì …!_ Thở dài một cách mệt mỏi tôi đứng dậy …
- ……………….
- Tớ chỉ thấy hơi mệt thôi !!! _ Tôi bước vào Tolet và đóng cửa lại …

- Rào rào …rào …! _ Tôi mở khóa vòi nước , vốc lên rửa mặt ….
Cái đầu căng thẳng đã được làm nguội …
Tôi cởi áo sơ mi ra …

Ấy chết !! Suýt nữa thì tôi quên mất …!
- Ran ơi ,lấy giúp tớ bộ quần áo …! _ Tôi gọi cô ấy ….
Đưa tay vặn cái vòi sen cho nước xối lên người …

Và ngay lập tức nhìn thấy một cái đầu bé bé thò xuyên qua tường …

- Đây này !!! _ Ran mỉm cười đưa cho tôi cái áo .…
Hai má tôi nóng bừng …
- Ối !!! _ Cô nàng cũng ngượng không kém

- Tớ …tớ …xin lỗi …! Tớ không nhìn thấy gì cả !! ~”~ _ Cô ấy đưa tay che mặt rồi bay đi …

Vâng , đối với một con ma thì việc khóa cửa phòng tắm trở nên vô dụng =.=”

Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học)   [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty17/12/2011, 15:43

Hic, ss Warning làm Yuki tưởng đáng sợ lăm, cân nhắc mãi :domohoi2: . Cuối cùng chỉ có đau bụng gần chết (mà ngay tự đầu đã biết sẽ bị đau bụng rồi, vì nó là của ss mà! :cuoi2: ).
Shin ơi là shin, sao anh lại đọc sai thần chú, lỡ chị Ran quy tiên thật thì sao? Anh ga lăng quá làm gì, ta là người, mà sức người có hạn, chịu được mấy buổi đi dạo nửa đêm?
Haizzz. :tuky3:
À mà, ss, giới thiệu cho Shin làm thám tử sao lại nhảy bổ sang yêu hồn ma? :nhacnhien:
Dù sao cũng vote cho ss này. Hay lắm ạ!
Lại có tem. :phon5:
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học)   [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty22/12/2011, 14:29

@ yuki : cái này ngắn thôi yuki à ( nhưng sẽ rất lãng mạn ), chủ yếu là giây phút phở đời của TG ấy mà !! ^^


Điều thứ 6 : Cẩn thận với những khoảnh khắc lãng mạn …

Đối với những đôi tình nhân thì việc trải qua những khoảnh khắc lãng mạn là điều không thể thiếu , nhưng nếu bạn yêu một con ma thì có thể điều đó sẽ gây cản trở không ít ( thở dài )

Buổi hoàng hôn lãng mạn với ánh chiều tà vàng nhạt …
Mặt nước nhấp nhô và bãi cỏ xanh mướt thật lãng mạn …

Gió thổi làm mái tóc đen dài của Ran bay phất phới …
Tôi say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết của nàng …

Thật gần , thật gần …tôi muốn chạm vào đôi má hồng xinh xắn kia …
Hít thật sâu để giữ bình tĩnh , tôi cúi người xuống hôn lên má nàng …

- Cốp !!!
- Ối , Shinichi cậu không sao chứ ?? _ Ran lo lắng nhìn vết bầm trên trán tôi …
- Không …không có gì ^^” !! _ Tôi xoa xoa vết thương …
- Cậu cũng thật là !! _ Ran nhăn nhó _ Đang ngắm hoàng hôn sau lại …đập đầu vào tảng đá thế chứ >”< !!

Vâng , đã là ma thì phải vô hình . Mà đã vô hình thì điều hiển nhiên là chúng ta không thể chạm vào ( cũng không thể giở trò ~”~ ) !
Đây là việc chúng ta luôn phải chú ý , nếu không sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng ….


Điều thứ 7 : Tuyệt đối không được phản bội ….


Đối với nam nhi chúng ta , việc xao động trước một bóng hồng nào đó là chuyện bình thường …
Nếu một cô nàng nóng bỏng nào đó xuất hiện thì bất kì tên con trai có mắt và đầu óc nào cũng phải ngước nhìn …
Đó là một điều hiển nhiên như mặt trời mọc ở hướng Đông …

Một ví dụ sống động là bạn có thấy cô nàng tóc nâu đỏ đang mặc áo blouse trắng kia không ??
Gương mặt xinh xắn , 3 vòng gợi cảm …

- Shinichi !! Cậu bảo ai là gợi ~ cảm hả ??_ Lườm mắt một cách khó chịu …
- Ran …Ran …._ Lắp bắp
- Gợi ~ cảm thì cậu đi mà chọn cô ấy là bạn gái …!_ Siết cổ thật chặt
- Á Ran …ặc ặc …nghẹt thở quá …ặc ặc ….thả tay ra đi …!!


Điều thứ 8 : Học cách làm lơ nàng đi …

Vì nàng là một con ma nên nàng có thể nhìn thấy mọi thứ , nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng nhìn thấy nàng …( trừ mấy tên pháp sư và một số người đặc biệt .^^ ).

- Thật không ngờ chủ nhật mà ở đây lại đông thế ha Shinichi !! ^^ _ Nàng nói khi chúng tôi đang dạo chơi trong Tropical Land
- Thường thì sẽ hơi vắng nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt mà ! _ Tôi liếm que kem , cười với nàng

- Ngày đặc biệt ?? _ Ran nhíu mày _ Là ngày gì thế ??
- Không phải cậu lại quên đấy chứ ?? ~”~
- Sao ??
- Hôm nay …là giáng sinh !
- Uhm !!_ Nàng thoáng buồn khi nhìn xuống cơ thể mình
Ngoài bộ đồng phục Teitan , Ran không khoác thêm gì cả …
Nhưng có vẻ là cô ấy buồn vì việc phải mặc đồng phục khi đi chơi với tôi hơn là buồn vì lạnh …
- Cậu không sao chứ ??_ Tôi hỏi ..
- Không có gì !! _ Cô ấy mỉm cười đáp lại …
Nụ cười ấy còn đẹp hơn cả nụ cười chúc phúc của những thiên thần
Thật sự đối với tôi mà nói thì Ran mặc gì trông cũng xinh cả …

Những bông tuyết bắt đầu nhẹ rơi ….

- Uhm uhm …uhm !! _ Vai Ran khẽ run lên , có lẽ cô ấy đã cảm thấy lạnh …
Tôi mở chiếc dù lên và che cho cô ấy …

Xung quanh có tiếng xì xầm bàn tán …
- Này hình như cậu chàng kia có vấn đề gì thì phải ??
- Uh , nãy giờ cứ thấy cậu ta lẩm bẩm một mình suốt !! ~”~
- Giờ lại che dù cho cái băng ghế kia ??
- Trông đẹp trai thế mà lại có vấn đề về đầu óc… ?
- Tội nghiệp thật !!!

Ran nhìn về phía họ với ánh mắt đượm buồn …

- Shinichi à !! _ Giọng cô ấy thều thào _ Cậu không cần phải làm thế đâu !!
Tôi lướt nhìn về phía bọn người khi nãy rồi đứng sát lại phía Ran ….
- Uhm !! _ Tôi mỉm cười với cô ấy _ Đứng thế này sẽ ấm hơn chứ ^^ !
Đôi má Ran ửng đỏ …
- Nhưng những người đó nói …
- Đừng quan tâm !!_ Tôi cầm tay Ran đặt lên cán dù _ Chỉ là họ không có may mắn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng cạnh tớ thôi … !( đỏ mặt )
- Shinichi …!!

Tiếng bàn tán của những người quanh đó vẫn tiếp tục …

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi gấp dù lại và đi thẳng vào đền thờ gần đó để trú tuyết …
Nhưng nếu để một cô gái như Ran đứng đây một mình thì Shinichi không còn là Shinichi nữa …( cười sáng lấp lánh )

Bạn có thể học cách làm lơ nàng , nhưng nên nhớ những vết thương mình gây ra cho người khác sẽ khó lòng chữa lành dễ dàng được …

Ngay từ khi chấp nhận yêu một con ma thì việc chấp nhận cái nhìn soi mói của mọi người là hiển nhiên …


Điều thứ 9 : Phải chắc chắn việc nàng tồn tại là một bí mật …


- Shinichi à ! Dạo này ta nghe thấy nhà cháu có nhiều tiếng động lạ lắm đấy !! _ Bác Agasa nói
- Ơ có ạ , cháu chẳng nghe thấy gì cả …??
- Thằng bé này , tối nào cũng có tiếng thì thầm trong nhà cháu còn gì …!
- À chắc là do cháu ngủ mớ thôi bác ạ !! ^^
- Thật không đấy ?? _ Bác ấy lườm mắt rồi tiến dần về phía tôi …

- Không phải là cháu đã đem cô bạn gái nào khác về nhà đấy chứ ??
- Ơ ..ơ…không ạ .. ! =.=”
Đừng dại dột khoe khoang việc tồn tại của nàng với bất kì ai …
Vì hậu quả của nó sẽ rất kinh khủng đấy …

Điều thứ 10 : Luôn có tinh thần trách nhiệm để bảo vệ nàng khỏi bùa chú và các tên pháp sư …

Phần bùa chú và pháp sư thì tôi đã nói ở điều 3 …
Học bùa chú chỉ là một phần nhỏ trong số các kĩ năng để có thể bảo vệ tình yêu của mình ngoài ra bạn còn phải biết rất nhiều điều nữa …
- Hực !!_ Ran khụy gối xuống một cách đau đớn
- Có chuyện gì thế ?? _ Tôi lo lắng hỏi thăm cô ấy …
- Đau …tớ đau ngực quá …! _ Mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán Ran
- Chết tiệt !! _ Tôi nhíu mày , dáo dác nhìn quanh …
Những lá bùa kì lạ được dán khắp ngôi biệt thự trên núi của tôi …
( tôi và Ran đang có một kì nghỉ ở biệt thự Kyoto )

Nhanh như cắt tôi lao đến tháo chúng ra …

- Ran cậu thấy sao rồi ??
- Tớ …tớ mệt quá …! _ Giọng nói cô ấy trở nên ngắt quãng …

Có một bóng đen tiến về phía chúng tôi …
Đó là một người đàn ông trong bộ trang phục truyền thống của Trung quốc …
Tay phải cầm cây quyền trượng màu vàng , tay trái ông ta cầm một cái chuông …


Khắp người Ran run rẩy ….
Vẻ mặt sợ sệt của cô ấy trông đến phát tội …

- Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi !! _ Ông ta mỉm cười _ Con ma nữ này …!
- CÔ ẤY KHÔNG PHẢI MA NỮ …Cô ấy là bạn gái tôi !!
Dang rộng vòng tay , tôi che chở cho Ran ….
- Ông là ai mà lại tự tiện đến đây còn dán bùa khắp nhà tôi …??

Thoáng nhìn tôi vẻ ngạc nhiên , ông ta nói …
- Cậu trai trẻ này khắp người bám toàn âm khí …lại còn lớn tiếng bênh vực con ma nữ này …_ Ông ta nhíu đôi mà rậm rạp của mình …_ Có phải là bị nó mê hoặc rồi không ??
- KHÔNG CÓ AI MÊ HOẶC TÔI CẢ !!…tôi ..tôi …THẬT SỰ RẤT THÍCH CÔ ẤY …_Tôi nói mà hai ám nóng bừng
Đôi tay Ran níu chặt vạt áo tôi …

- Người mà lại muốn sánh duyên với ma , cậu bị nó sai khiến thật rồi …!_ Ông ta vung cây quyền trượng lên .._ Mau tránh ra để ta thu phục nó …

- Vút !! _ Chỉ một cái hất tay của ông ta , tôi đã bị văng ra khỏi Ran …
Ông ta tung một chuổi hạt lớn lên và nó tựa như một sợi xích lớn trói chặt người Ran …
Tim tôi nghe đau nhói khi thấy Ran giãy giụa đau đớn …
- Shinichi …Shinichi cứu tớ …!

Tiếng chuông trên tay ông ta cứ reo liên hồi …
- Á Á Á …!!
Ran vùng vẫy cố tiến sát về phía hẻm núi …

Lầm rầm đọc một lời thần chú nào đó , ông ta lại vung chiếc gậy lên …
Ánh sáng xanh lóe sáng …
- KHÔNGGGGGGGGGGGGG …!!!_ Tôi lao tới như một phản xạ tự nhiên
- Xoẹt_ Có cái gì có cắt ngang người tôi !!

Luồng ma pháp đánh bật chúng tôi về phía trước …

Tôi ôm chặt lấy Ran lao xuống hẻm núi ….

Phần kết ….

Chúng tôi cuộn tròn và lăn xuống núi …

Những thứ đất đá liên tục va đập vào người nhưng tôi thật sự không cảm thấy đau …
Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này là làm sao bảo vệ cho được cô bé ngốc với đôi tay run rẩy đang ôm chặt mình …
Rơi mãi , rơi mãi , cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại …

Thật may mắn vì Ran vẫn ổn …
Tôi cúi xuống nhìn và tình cờ thấy những giọt nước mắt …….
- Cậu không sao chứ ?? …
- Shinichi !! …_ Cô ấy đơn giản chỉ lắc đầu và gọi tên tôi …
- Ổn rồi …mọi thứ ổn rồi mà …!_ Tôi ôm cô ấy vào lòng , cảm nhận rõ những giọt nước đang thấm ướt ngực áo mình …
Đặt cái hôn dịu dàng lên mái tóc đen mềm , tôi nghe rõ cả mùi hoa lan quen thuộc ….

À mà khoan đã ..~”~ Sao tôi lại nghe thấy mùi thơm trên người cô ấy ??

Lại còn ôm và cảm nhận được nước mắt của Ran ??? ~”~

Rồi cái vòng tròn sáng sáng trên đầu này nữa ..~”~

Chẳng lẽ ….

- A A A A A A A A……………….!!!!!!!!!!!

Thế đấy các bạn ạ …
Điều cuối cùng cần biết khi yêu một con ma là bạn có thể sẽ trở thành ma bất cứ lúc nào ( cười đau khổ ^^” )

Hẹn gặp lại ở buổi học thám tử -tình yêu học lần sao ^^ !!



Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học)   [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty22/12/2011, 15:07

Temmmmmm
Ặc ặc cười đau cả bụng. Đúng là anso viết chuyện hài không ai bằng. Bùn cười nhất cái điều 6, vỡ bụng :hehe: .
Đọc phần kết tưởng Ran trở lại thành người ai dè tác giả chơi ác thiệt...SHIN DIE LUN CÙNG RAN LÀ SAO?????? 😠
Cùng là FG anh Kid nên chắc chuyện này mà cho Kid-Ao thì...khi hai người lăn xuống núi, Kid sẽ dùng diều lượn vút lên trên và để rồi không có cái kết bi thảm như Shin nhỉ? :love:
Vote nha
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học)   [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty22/12/2011, 15:44

Hô hô hô, Yuki đọc cũng cười vỡ cả bụng, y như bạn windy_august nói, tưởng ông thầy làm sao mà Ran thành người thật, hức, cuối cùng vừa chưng hửng vừa quặn bụng (cười nhiều đến nỗ không cười được nữa luôn! :domohoi2: )
Vote cho neechan, thế này là hết rồi ạ? :mattron:
Đau lòng. :rolling eyes:
Về Đầu Trang Go down
Hanacute_Angel

Hanacute_Angel

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 34
Birthday : 17/09/1998
Age : 25
Đến từ : Thiên đường

[One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học)   [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty24/12/2011, 19:46

Ơ hơ :crying3: .....Thế này đã hết rồi sao ??? 😠
Sao ss vít cái này ít thế hả ??? Đọc chưa thấm vào đâu thì chữ " THE END" to đùng trước mặt :crying2: :crying2: :crying2:
Á, mà ngắn thì em cũng bắt lỗi phon8
Phải là ngửi thấy mùi thơm chứ sao lại nghe thấy ?!? =.="
Thế nhá, em chỉ chém thể thui chứ ss vít hay lắm ^^
Sis mau vít thêm nhìu fic nữa đi nha ^^
Iu ss Momo nhìu ngai2
P/s : Em vote rùi đấy ^^

Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học)   [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty3/1/2012, 13:40

@ Win : hô hô tất nhiên là thế rùi , người như Kid sama cua chúng ta thì làm sao có một cái chết " lãng nhách " như vậy chứ ^^ ( Kid vô đối , Kid bất tử ... :love: )
@ yuki : nếu ông thầy đó mà làm Ran thành người được thì chắc sẽ đoạt giải No-ben ấy nhỉ ^^ mà neechan thấy hai người họ trăm năm hanh phúc dưới suối vàng cũng tốt mà yuki-chan ^^
@ Hana : bình tĩnh đi em ơi , cái này chỉ là khóa học làm thám tử ngắn hạn của Shin thôi , nếu mọi người thích sis sẵn sàng lôi lão ấy sống dậy dạy thêm vài khóa nữa, còn chữ ngửi thấy hay nghe thấy chỉ là cái dùng từ thui , hok đến nổi nghiêm trọng để chặt đầu sis đấy chứ :crying: ^^ iu Hana nhìu
Về Đầu Trang Go down
Hanacute_Angel

Hanacute_Angel

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 34
Birthday : 17/09/1998
Age : 25
Đến từ : Thiên đường

[One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học)   [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty8/1/2012, 16:08

Hê hê
Em thấy ss phải lôi Shin sama sống dậy để làm thêm vài khóa nữa ss ạ * cười gian xảo *
Về Đầu Trang Go down
kuro-chan_libra

kuro-chan_libra

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 120
Birthday : 08/10/2000
Age : 23
Đến từ : nhà(đúng rồi còn gì)

[One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học)   [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty15/9/2012, 15:08

em biết mà em biết mà [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) 3307848339đọc fic của anso thể nào cũng bị cười mà(mặc dù shinichi đã hi sinh cô bạn gái để hướng dẫn cho chúng ta một cách trực quan thì hơi dã man) [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) 2152953156
Về Đầu Trang Go down
AIIVY

AIIVY

Tổng số bài gửi : 64

[One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học)   [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty24/9/2012, 20:39

ôi ôi cái kết làm giật gân quá đi mất :((
nhưng hay cô đối... :inluv:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học)   [One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot Dịch] Điều tra hiện trường (Crime Scene Investigation)
» [One-shot] Kẻ cắp tình yêu
» [One-shot] Mối Tình Đầu
» [One-shot Dịch] Một điều ước, hai trái tim (One wish and two hearts)
» [One-shot sưu tầm] Kết thúc một cuộc tình

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-