CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Last Day 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Last Day 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Last Day

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 27
Đến từ : dream town

[Long Fic] Last Day Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Last Day   [Long Fic] Last Day Empty29/5/2012, 10:16

Híc! Do vội quá nên không nghĩ ra tên nào khá hơn cả! mọi người góp ý nhá!^^ =)
Name: LAST DAY
Author: Miyume
Rating:13+
Sumary: Đọc khắc biết! (làm biếng thì có)^^
Last day xin được phép bắt đầu!
CHAP 1:
(Văn phòng thám tử Mori)
-Khụ...khụ...
-Conan!!! Em cảm nữa rồi!
-A! Chị Ran!
-Đã bệnh rồi thì chị xin cho em nghỉ học nha!
-Dạ!
-Nhưng giờ bố đi du lịch rồi, tuần sau mới về! Chị phải tập Karate nên sẽ qua đêm tại trường! Không thể để em đang bệnh mà ở nhà một mình được!
-Không sao! Em sẽ ở nhờ nhà tiến sĩ!
-Em chịu khổ rồi!
-Không sao ạ!^^
[Cộc... cộc..]
-Haizz! Giờ phải qua nhà tiến sĩ thôi!( ỉu xìu)
................
...................
-Thiệt tình! Sao không ai mở cửa vậy?
Binhboong
-Bác tiến sĩ! Haibara?
Bộp
-Hả? Chú Subaru?
-Bác ấy đi dự hội thảo khoa học ở Kyoto rồi! Cháu không biết sao?
-Ơ? Bác ấy đi lúc nào sao chẳng nói gì với cháu hết vậy?
-Bác ấy đi vội quá không kịp nói ấy mà!^^( cái mặt gian ghê) Thế cháu tìm bác ấy làm gì?
-Cháu chỉ muốn ở nhờ thôi ạ!
-Vậy thì qua nhà Kudo đi! ( vẩn tôn trọng chủ ghê^^) còn nhiều phòng lắm
-A! Vậy cũng được ạ!
................
.......................
-Thì ra cháu bị cảm nên Ran xin cho nghỉ học à?
-Vâng!
-Vậy cháu uống thuốc chưa?
-Chưa ạ!
-Thế sao được! Chú đưa cháu đến chỗ bác sĩ này là người quen! Sẽ nhanh khám cho cháu !
-À! Thế thì phiền lắm ạ!
-Không phiền đâu! chuyện nên làm mà
( Subaru lái chiếc xe ra cổng)
-Nhanh nào!
-Vâng!
Bừm... brum...
-Cháu ổn chứ? Conan?
-Dạ!
Brồm... Brồm..
-Này! Đó là...( Conan há hốc)
-Xin lỗi nhóc nhé! Nhóc phải đợi vào viện sau rồi!
-Hả?
-Kẻ thù cũ yêu quí của ta!!( cười nửa miệng)
END CHAP1
Chắc các bạn cũng bít rồi nhỉ? Subaru là ai rùi há!
Tớ chạy trước đây! Mọi người cứ tự nhiên ném dép, đá, gậy..... vì tớ đã trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ! haha
[Long Fic] Last Day 1380890962)
Tớ chuồn nhá! Xách dép!( á! tớ bị rơi một cọng tóc! Xin nhặt giùm@,@)


Được sửa bởi Miyume ngày 5/6/2012, 09:06; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
angelbaby

angelbaby

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 02/09/1996
Age : 27
Đến từ : thiên thần thì phải đến từ thiên đàng chứ đâu

[Long Fic] Last Day Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Last Day   [Long Fic] Last Day Empty29/5/2012, 10:22

Bực bội ! Vô duyên ghê chưa ! Câu khách mà vậy đó hả ! :diedie: tức quá đi , ta chọi dép đây . Ầm.....há há cho chừa . Ráng cố gắng viết dài lên đi nha . hi hi
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Last Day Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Last Day   [Long Fic] Last Day Empty29/5/2012, 10:30

Xin cái phong bì
@Miy: tớ ném đá nè. Fic quá ngắn, nhiều lời thoại, cậu nên giới thiệu mở đầu như các fic khác.
Vào đây đọc và có thể sửa lại bài nha [Long Fic] Last Day 650269930
https://conan.forum-viet.net/t2803-topic
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Last Day Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Last Day   [Long Fic] Last Day Empty29/5/2012, 10:32

Dép tới đê:

- Thứ nhất là phải lập một cái mở đầu cho fic bao gồm: Name, Author, Disclame, Genre, Rating... để người đọc hình dung, và cũng nên ghi rõ đây là long, Shot hay One-shot nữa nhá.

- Thứ 2: Cả đoạn chỉ toàn hội thoại => hơi khô khan, em nên lồng vào đó một số đoạn văn ngắn, một số câu văn miêu tả, ví dụ như

Trích dẫn :

Bộp
-Hả? Chú Subaru?

Đoạn này em nên thêm một vài câu kiểu như là" Một bàn tay ai đó vỗ vào vai cậu.Cậu giật mình quay lại thì nhận ra người đó là..." như thế nó sẽ mềm đoạn văn hơn rất nhiều.

- Thứ ba là em lồng lời nói của tác giả vào chap như thế nào là không hợp lí đâu. Đừng đọc các fic thấy các author khác lồng vào thì mình cũng lồng. Lồng vào chỉ trong hoàn cảnh vui vui, khiến Reader bật cười, khi đó việc xen lời tác giả vào sẽ làm cho đoạn văn trở nên vui nhộn và hài hước hơn.

- Thứ tư là em viết ngắn quá, cố viết dài hơn nữa nhé.

Oài, gõ nhiều quá mỏi cả tay, hi vọng các chap sau của em, vote nhé
Về Đầu Trang Go down
Iwashi

Iwashi

Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 07/05/1996
Age : 27

[Long Fic] Last Day Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Last Day   [Long Fic] Last Day Empty26/6/2012, 09:36

gần giống cái của iwa nên k dám nhận xét bậy bạ hihi
nhưng sao không tiếp tục
Về Đầu Trang Go down
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 27
Đến từ : dream town

[Long Fic] Last Day Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Last Day   [Long Fic] Last Day Empty3/9/2012, 16:49

Híc! Mình đã bỏ fic lâu như vậy rồi! Dạo này thấy mọi người hăng hái viết quá nên muốn viết tiếp! [Long Fic] Last Day 506850652 Giờ vào quét dọn! :~_~:

Ngoại truyện:
Cuộc thẩm vấn giữa bên bị :Author và bên nguyên: các Reader và Character ( Đại diện là Conan và Akai)!
RẦMMMM!
Phiên tòa chính thức bắt đầu, yêu cầu các bên liên quan trật tự! XD

-Tòa: Bị cáo Miyume nghe rõ và trả lời! Tại sao lại dừng fic đến gần 2 tháng khiến cho Reader bức xúc?
-Miyume: Dạ?....Dạ...( run rẩy) Tại vì sau một chập phải vào viện vì đá, dép, guốc, gậy, gộc,.............,.... của các Reader ném trong chap 1, mặc dù đã trang bị đầy đủ thiết bị nhưng số là nhập hàng Trung Quốc chất lượng kém làm tôi phải nhập viện quá số ngày sự tính ạ! :beat:

-Tòa:Bên nguyên ho biết nguyên nhân ném đá làm bên bị phải vào viện?

-Bên nguyên: Thưa quí tòa! Tại cô ta viết fic quá dở làm cộng đồng bức xúc ạ!

-Miyume: Tại đây là lần đầu em viết fic cơ mà! T_T

-Tòa: Im lặng! Không được cãi nhau trước tòa! Bên bị cho biết văn học kì rồi được mấy phẩy? Yêu cầu trả lời thành thật!

-Miyume: Dạ! 6,5 vừa tròn ạ! :shock:

-Tòa: Trời! Thời bổn tòa đi học còn được 7,0 vậy mà bên bị dám viết fic đăng lên à? Thật đáng nể! [Ehèm] À! bên nguyên còn kiện bên bị tội trốn nợ và đánh tráo tài sản!

-Miyume: Hả? Làm gì có!

-Character: (Conan) Xin thưa với tòa, ắt mọi người cũng biết chúng tôi là những diễn viên hot của DC fan fiction, nên cô Miyume đây mời đóng fic này mà xong chap 1 vẫn chưa trả đồng nào ạ!

-Akai: Cô ta còn lén tráo khẩu súng mới của tôi thành khẩu đồ chơi đem bán hòng trục lợi bất chính! Con vẹt cô ta nuôi có thể làm chứng vì nó trông thấy cô ta tráo khẩu súng của em cô ta!

-Tòa: Bên bị còn gì để nói?

-Miyume: ( Đồ phản chủ! Khi thoát ta sẽ nhổ lông, ăn thịt mi!) Xin lỗi các anh vì cuộc sống nên em đành làm liều ạ! Nhưng lí do trễ nải xin cho phép bị cáo được giải thích!

-Tòa: Bị cáo được phép trình bày!

-Miyume: Thưa quí tòa, vì nhà tôi rất nghèo nên không có máy tính để làm việc! Thường thì ra tiệm nhưng nay giá cả tăng cao làm tôi cạn kiệt kinh phí! Hơn nữa 2 tháng rồi là đỉnh điểm nên phải học ạ!

-Tòa: 2 tháng rồi là hè mà? Chả lẽ bị cáo học HKIII? cười lăn cười bò

-Miyume: Thưa không phải ạ! Tôi sắp phải thi HSG nên đang trong thời kì khủng hoảng thời gian trầm trọng! :study: Trước mặt tôi là Sinh 11, bên phải là Sinh 12, trái là Sinh 10, phía sau là hướng dẫn giải bài tập Sinh, trên tay là sách tham khảo Sinh và trong đầu tôi lúc này là cấu tạo nhân tế bào ạ! :sweat: ( tình trạng thật sự của tác giả cười lăn cười bò )

Xung quanh có tiếng bàn tán!
-Tòa: " Tội nghiệp não con bé quá!"
-Reader: "Chả bù cho mình tối nào cũng face book, Yahoo"!

-Tòa: Chúng tôi xin được hội ý trong giây lát!

.................................................................................................
...................................................................
......................................

-Tòa: Sau khi xem xét kĩ lưỡng tính trung thực của bị cáo, tôi tuyên bố bị cáo Miyume vô tội! Nhưng phải lao động không công cho các diễn viên để trừ nợ trong vòng 2 tháng!

-Miyume: Hảaaaaaaaaaaaaa! :frozesweat:

-Reader: Bao gờ thì có chap mới đây hả?

-Miyume: Cái này tùy theo hoàn cảnh ạ!

-Reader: Tha cho lần này đấy nhá!

-Miyume: Đội ơn các Reader! Huhuhu! :eye:

-Reader: Đừng vội! Còn các hình phạt đang chờ nhóc đó!
Thế này:
:super:
Hoặc thế này:
:diedie:
Có thể như vầy:
:sky:
Tiếp là:
:beat:
Cuối là:
:blood:
-Miyume: Ặc!!! ( Ngất xỉu)
Cảm mất 2 tuần! [Long Fic] Last Day 3476459425

cười lăn cười bò cười lăn cười bò


Hẹn mọi người cháp sau tiếp tục! :34:

Về Đầu Trang Go down
angelbaby

angelbaby

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 02/09/1996
Age : 27
Đến từ : thiên thần thì phải đến từ thiên đàng chứ đâu

[Long Fic] Last Day Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Last Day   [Long Fic] Last Day Empty28/10/2012, 10:27

@Miyu : chừng nào viết tiếp nữa vậy? Có một cái fic mà Miyu cũng để đóng bụi nữa hả , nhanh nhanh lên đê :diedie:
Về Đầu Trang Go down
conan_coolkid

conan_coolkid

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 20/11/1998
Age : 25
Đến từ : Nhật Bản

[Long Fic] Last Day Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Last Day   [Long Fic] Last Day Empty28/10/2012, 11:24

@Miyumi: Chị ơi bình tĩnh bình tĩnh!!!! Đừng bức xúc quá!!! Với lại chừng nao c ra chap mới zậy chị????
Về Đầu Trang Go down
urichan

urichan

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 5
Birthday : 26/09/1996
Age : 27
Đến từ : dream town

[Long Fic] Last Day Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Last Day   [Long Fic] Last Day Empty28/10/2012, 11:35

Sao lâu quá mà không ra chap mới đi, để cho mọi người cùng thưởng thức :drink:
Để mọi người chờ hoài phát bực vậy Miy hi
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Long Fic] Last Day Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Last Day   [Long Fic] Last Day Empty15/2/2013, 11:30

Sau đây tớ xin nhận xét một số điều về fic cậu nhé

Thứ nhất, giống như mọi người nói, fic cậu có quá nhiều lời thoại. Trong fic hầu như không có đoạn văn miêu tả, biểu cảm mà chỉ có đối thoại giữa người với người. Cần chú ý thêm vào những câu miêu tả để fic cậu được hay hơn và đồng thời cũng dài hơn. Cậu có thể thêm vào sau những câu nói chả hạn, vừa tăng độ dài fic cũng như cho độc giả biết ai đó nói câu gì. Trong trường hợp chỉ có 2 người luân phiên đối thoại thì không cần chú thích ai nói câu nào cũng được

Thứ 2, những câu trong dấu ngoặc đơn, tớ nghĩ là không cần thiết. Vì những câu đó không có tác dụng gì trong việc miêu tả cũng như biểu cảm. Như anh moringố nói, những câu trong dấu ngoặc đơn có tác dụng gây cười, khiến câu văn trở nên hài hước hơn

Thứ 3, fic hơi ngắn. Cậu cần viết dài hơn để tránh gây nhàm chán

Chúc cậu thành công ^^
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Last Day Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Last Day   [Long Fic] Last Day Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Last Day

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Mãi mãi chờ anh
» [Long Fic sưu tầm] Im.possible
» [Long Fic] Fic DC
» [Long Fic] Trở về thế kỷ 21
» [Long Fic] Nhớ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-