CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Walt Disney - 1998] Mulan 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Walt Disney - 1998] Mulan 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Walt Disney - 1998] Mulan

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Walt Disney - 1998] Mulan Empty
Bài gửiTiêu đề: [Walt Disney - 1998] Mulan   [Walt Disney - 1998] Mulan Empty20/12/2009, 17:13

"Mulan" là bộ phim được công chiếu vào năm 1998, nằm trong thời kỳ phim "Phục hưng" của hãng Walt Disney (bắt đầu với phim "Nàng tiên cá" vào năm 1989 và kết thúc với "Tarzan" năm 1999). Bộ phim được dựng dựa trên truyền thuyết Trung Quốc về Hoa Mộc Lan.

Cốt phim
Bộ phim mở đầu với cảnh tên thủ lĩnh tàn bạo của quân Hung, Shan Yu sang xâm lược Trung Quốc. Hoàng đế Trung Hoa ra lệnh cho nguyên soái truyền xuống mỗi gia đình phải có một người đàn ông đi lính. Cảnh sau đó chuyển sang nhà họ Fa, khi cô con gái duy nhất của họ, Mulan đang chuẩn bị để đi gặp bà mối. Cô chuẩn bị sẵn sàng nhưng thật không may cô lại thất bại trong cuộc khảo sát của bà mối. Cha cô, ông Fa Zhou an ủi cô đúng khi quân đội đưa lệnh đi lính đến. Do không có con trai, ông Zhou đã ghi tên vào danh sách bất chấp tuổi tác và bệnh tật của mình. Mulan đã cải trang thành con trai và đi thế chỗ cha mình. Mushu, một con rồng nhỏ đã đi cùng cô để lấy lại chức tước ban đầu của mình trong tổ tiên nhà họ Fa bằng cách biến Mulan thành anh hùng. Rồng ta thêm một người bạn đồng hành là chú dế Cri-kee "may mắn"
Mulan đến trại lính, theo sự hướng dẫn để trở thành đàn ông của Mushu nên đã vô ý gây ra cuộc ẩu đả trong trại. Trong một lều gần đó, Nguyên soái Li đã thăng cấp cho con trai mình - Li Shang - lên làm tướng quân và cho anh huấn luyện toán quân mới trong khi ông chặn quân của Shan Yu ở cửa ải gần đó. Li Shang ngăn cuộc ẩu đả và hỏi tên Mulan, cô nói mình tên "Ping". Li Shang bắt đầu một khóa huấn luyện kiệt sức và thực sự thất vọng vì khả năng của các anh lính. Anh ra lệnh cho Mulan trở về nhà, nhưng cô đã khiến anh ấn tượng khi trèo lên cây cột cao với hai dây buộc đồng thau ở hai bên tay để lấy xuống mũi tên mà anh đã bắn lên đó. Đội lính được việc đó thôi thúc, đã trở thành nhóm lính giỏi. Yao, Ling và Chien-Po (Yao và Ling từng ẩu đả với Mulan) trở thành bạn của cô.

Mushu làm giả một bức thư, ra lệnh cho Li Shang đưa quân tới cửa ải. Đội quân nhổ trại đi gặp Nguyên soái Li, nhưng khi đến nơi thì ngôi làng ở cửa ải đã bị san phẳng và đội quân của Nguyên soái đã bị phá tan, chính Nguyên soái cũng tử trận. Sau khi bớt bàng hoàng, họ quay về gặp hoàng đế. Trên đường đi, Mushu vô tình làm nổ một quả pháo khiến vị trí của cả đoàn quân bị quân Hung phán hiện. Shan Yu dẫn quân của mình ồ ạt tấn công toán quân của Li Shang và chém được một nhát vào người Mulan. Mulan liền dùng quả pháo cuối cùng gây ra trận lở tuyết và vùi quân Hung dưới tuyết. Mulan cứu Li Shang và toán quân được an toàn. Cô ngất đi sau đó do vết thương của mình và trong khi chữa trị, cô bị lộ ra là phụ nữ. Chi Fu, cố vấn của Hoàng đế (người trốn sau tảng đá lúc những người khác đánh lại quân Hung) yêu cầu Li Shang giết cô, nhưng anh tha cho cô vì ơn cứu mạng, nhưng cô bị đuổi khỏi nhóm lính. Đoàn quân quay lại thành phố. Mulan và Mushu nói chuyện về lý do họ ở đây: chú rồng muốn được trở lại vị trí của mình trong hàng ngũ tổ tiên, cô thì muốn chứng minh mình có thể làm điều gì đó "cho ra hồn". Khi họ chuẩn bị đi, Shan Yu cùng 6 tên lính còn lại ngoi lên từ đám tuyết và tiến về kinh thành. Mulan đi theo về để cảnh cáo Shang.

Tại kinh thành, đội lính được chào đón bằng màn diễu hành và được tung hô là "Người hùng của Trung Hoa", nhưng chẳng ai thấy vui trừ Chi Fu, họ vẫn còn kinh ngạc về Mulan. Shang rất ngạc nhiên khi thấy Mulan nhưng không nghe lời cảnh báo của cô. Mulan thuyết phục người dân nhưng họ cũng không nghe. Mushu nhắc cho cô nhớ rằng giờ cô lại là phụ nữ, sẽ chẳng ai nghe cô cả. Shang dâng thanh gươm của Shan Yu cho hoàng đến, nhưng con chim ưng của Shan Yu quắp lấy nó từ tay Li Shang và mang tới cho chủ nhân đang ở trên nóc cung điện. Shan Yu cùng toán quân của hắn bắt Hoàng đế và rút vào cung điện. Mulan dẫn Shang và Yao, Ling, Chien-Po (3 người cải trang thành cung nữ) vào cung bằng đường khác. Sau trận đánh nhau trong cung điện, Mulan dụ được Shan Yu lên nóc cung điện và khiến hắn mất mạng khi bị quả pháo hoa của Mushu đẩy vào lầu gác chứa pháo hoa. Hoàng đế và toàn thể mọi người đều kính trọng Mulan. Hoàng đế đưa cô dấu của mình, ý muốn cô trở thành người nối nghiệp, nói cách khác, trở thành "Công chúa của Trung Hoa". Cô cũng được trao thanh gươm của Shan Yu để chứng minh công lao của mình.

Mulan trở về nhà, trao cho cha những thứ đó, nhưng ông Fa Zhou đã vứt chúng sang một bên, ôm lấy cô và nói rằng "có được người con gái như con chính là món quà tuyệt vời nhất". Shang, được hoàng đế khuyên rằng "Khanh sẽ không gặp được người phụ nữ nào như thế mỗi triều đại đâu", đã đi tìm cô dưới cái cớ trả lại mũ trụ. Anh đồng ý lời mời ăn tối của cô. Để trả công cho việc đã giúp Mulan, tổ tiên đời thứ nhất của nhà họ Fa đã trao lại chức vụ cho Mushu. Sau đó, Mushu, Cri-kee cùng những tổ tiên khác ăn mừng theo một bữa tiệc mang phong cách hiện đại.

Nhân vật
Mulan (Lồng tiếng bởi Ming-Na, phần hát do Lea Salonga đảm nhiệm)
[Walt Disney - 1998] Mulan Mulan_023
[Walt Disney - 1998] Mulan Mulan_140
Mushu (Lồng tiếng bởi Eddy Murphy)
[Walt Disney - 1998] Mulan Mulan_124
Li Shang (Lồng tiếng bởi B.D.Wong, phần hát do Donny Osmond đảm nhiệm)
[Walt Disney - 1998] Mulan Mulan_167
Shan Yu (Lồng tiếng bởi Miguel Ferrer)
[Walt Disney - 1998] Mulan Mulan_231
Yao, Ling, Chien-Po (Lồng tiếng bởi Harvey Fierstein, Gedde Watanabe và Jerry Tondo)
(Từ trái sang: Yao, Chien-Po, Ling)
[Walt Disney - 1998] Mulan Mulan_222


Được sửa bởi DraNYC ngày 4/1/2015, 20:50; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
wind_melody

wind_melody

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 287
Birthday : 30/03/1997
Age : 27
Đến từ : Digital Sea

[Walt Disney - 1998] Mulan Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Walt Disney - 1998] Mulan   [Walt Disney - 1998] Mulan Empty21/12/2009, 17:19

póc tem, mê phim này nhất!!!^^
Mộc Lan mạnh mẽ lắm, rất giống Yumi của Code lyoko, có cái j` đó bản lĩnh thấy rõ trong cô gái này!!! Những nhân vật phụ cũng vô cùng vui nhộn(mục thư hay con dế may mắn)
yao và chien-po +ling có nhiều bản dịch là Diệu( Riệu j` đó nghe không rõ) và TRần Bách+Linh :h17:
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Walt Disney - 1998] Mulan Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Walt Disney - 1998] Mulan   [Walt Disney - 1998] Mulan Empty21/12/2009, 19:25

Trong phim của Disney mình thích nhất phim này.So với các nàng công chúa khác trong Disney,Mulan có cái gì nổi trội,bản lĩnh hơn hẳn.Cô tự đi tìm kiếm con đường của mình,tìm kiếm những điều có ý nghĩa với mình,và hướng ước mơ về những điều lớn lao và gần với thực tế,chứ không đơn thuần là một nàng công chúa ngồi mơ về hoàng tử của mình.Nét vẽ của Mulan so với các phim khác thì góc cạnh hơn,nhưng lại nổi bật hơn,khác với kiểu đẹp lung linh như trong Cinderella hay Snow White.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Walt Disney - 1998] Mulan Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Walt Disney - 1998] Mulan   [Walt Disney - 1998] Mulan Empty22/12/2009, 18:57

Exactly! Tớ không thích mấy cái phim như kiểu Snow White với Cinderella đâu nhé, tại vì cái màu sắc cổ tích của nó hiện lên quá rõ ràng mà cá nhân tớ thích cái gì đó hiện thực hơn, như phim "The hunchback of Notre Dame" chẳng hạn (Khiếp, nói vậy thôi nhưng mình mê Beauty and the Beast lắm)
Bộ phim này đạt rất nhiều giải Annie Award (tớ chưa có thời gian đọc bài viết về Annie Award nên cũng không rõ đây là giải gì) và được đề cử giải quả cầu vàng cùng giải Oscar cho phần âm nhạc bài "Reflection" (Thắng giải là ca khúc "The prayer" trong phim Quest for Camelot)
Để lúc nào rảnh tớ đăng phim lên và bài giới thiệu về phần 2 của phim nữa. À, phim này hiện chưa có phụ đề Việt, xem kênh Disney mấy lần thấy không có. Chắc các bạn có mua đĩa ở ngoài rồi, nhưng tớ vẫn có ý định dịch ra và sub, không biết các bạn có đồng ý không? Đương nhiên là lúc nào có điều kiện đã^^
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Sponsored content




[Walt Disney - 1998] Mulan Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Walt Disney - 1998] Mulan   [Walt Disney - 1998] Mulan Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Walt Disney - 1998] Mulan

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [OST] Mulan (1998)
» [Walt Disney - 1992] Aladdin
» [ Walt Disney] TOY STORY 3
» [Walt Disney - 1995] Pocahontas
» [Walt Disney - 2009] G-Force

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Thế Giới Điện Ảnh :: Cartoon-