CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC   [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty5/1/2010, 12:30

Ái chà,là Drag à?Không đúng như mình dự tính lắm. :( Nhưng mà không sao,phải bắt đầu chém liền thôi.Mình mở hàng nhé Drag.Cứ yên tâm,để lấy hên đầu năm,mình sẽ "thủ hạ nương tình" với Drag mà.

1.Drag học giỏi những môn gì?Thích những môn gì?
2.Drag tự thấy mình có năng khiếu trong những việc gì?
3.Khi rảnh Drag thích làm gì?
4.Drag thích đọc những thể loại truyện nào?Xem loại phim nào?Nghe loại nhạc nào?
5.Drag thích bạn thân của mình là người thế nào?Tiêu chuẩn chọn bạn trai?
6.Kể sơ sơ về ước mơ và những dự tính tương lai của Drag.


Trả lời nhanh Drag nhé.He he! ;)
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty
Bài gửiTiêu đề: [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC   [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty5/1/2010, 15:22

Rồi, hiện giờ chị chưa có đủ thời gian để chém Dra... *chị vẫn đang phảii học và dịch không kịp 716* Pic này được làm để chuyển bài của Sherl sang và cho "chúng sinh CFC" chém Dra đây ^^ Sau nhiều kỳ trốn tránh, Dra ơi, cố mà... sống sót nhé XD XD XD
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC   [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty5/1/2010, 16:34

Tuyệt!Chém rồi!Hi hi.Chị Dra,nếu thấy có nhiều câu chém quá thì chị cũng đừng ộc máu rồi lăn đùng ra die nhé.Mọi người muốn biết về chị nhiều hơn thôi mà.
Em sẽ chỉ chém chị nhè nhẹ thôi,hi hi:
1.Tên thật của chị?Biệt danh ở nhà?
2.Nhà chị có mấy người?Chị là con mấy?
3.Chị có nhiều bạn bè và có được bạn bè quý mến ko?
4.Chị Dra có muốn ''được'' chém?Nếu có thì nhiều hay ít nào? :P (để mọi người còn nhẹ tay như em^^)
5.Chị có yêu CFC và các admins,mods,mems?
6.Là một trong 2 fansub duy nhất của CFC(còn anh Dunglun nhưng ko thấy ló mặt nhiều),chị có thấy công việc nặng nhọc?
7.Chị nghĩ về em như thế nào?
Và cuối cùng,khi nào rảnh chị dạy em nuôi rồng nha. :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC   [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty5/1/2010, 17:01

Hờ hờ, ước nguyện hồi tháng 8 cầu được ước thấy, [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC 178493 .

1. Cảm nghĩ của em về việc chúng ta lúc nào cũng bị trở thành cặp đôi ăn ý mỗi vụ cả hai đứa bị đem ra chọn lựa?
2. Thích món gì nhất, con gì nhất, hoa gì nhất, cây gì nhất, màu gì nhất?
3. Tương tự với ghét nhất?
4. Tưởng tượng mình đang được giải Oscar, muốn được giải gì nhất?
5. Có muốn trở thành một mangaka có truyện nổi tiếng như DC không?
6. Tình huống dở khóc dở cười nhất với tính cách mạnh mẽ như con trai?
7. Điểm quyến rũ nhất của Hattori là gì?
8. Món quà đáng nhớ nhất từng được tặng?
9. Sống ở đâu trên đất HN? Có muốn gặp ss ko? Năm sau định thi cấp 3 trường nào?
----------------------

Hết
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC   [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty6/1/2010, 14:29

Thế là tớ thành mục tiêu rồi hử? Là hồng tâm luôn T_T Đây, em đi đưa đầu chịu báng đây!!
Trích dẫn :

1.Drag học giỏi những môn gì?Thích những môn gì?
2.Drag tự thấy mình có năng khiếu trong những việc gì?
3.Khi rảnh Drag thích làm gì?
4.Drag thích đọc những thể loại truyện nào?Xem loại phim nào?Nghe loại nhạc nào?
5.Drag thích bạn thân của mình là người thế nào?Tiêu chuẩn chọn bạn trai?
6.Kể sơ sơ về ước mơ và những dự tính tương lai của Drag.

1. Được tự nhận xét, tớ thấy Văn và Anh là hai môn tớ có khả năng nhất (Nếu không kể mấy môn phụ như nhạc nhẽo các thứ cười lăn cười bò)
2. Thực tình thì tớ thấy khả năng của mình chỉ gói gọn trong việc... chọc thằng em trai tức muốn chết, ngoài ra thì chưa bộc lộ cái gì hết.
3. Khi rảnh thì lập tức tớ sẽ cắm máy nghe nhạc và một là vớ lấy bút chì và giấy để vẽ, hai là lôi truyện ra đọc^^
4. Tất cả những cuốn truyện hay đều có sức hút cực lớn đối với s^^ Tớ ít xem phim lắm, nhưng nếu xem thì một là phim hài, hai là trinh thám, phiêu lưu (đừng mời tớ xem phim ma, tớ khóc đấy!!) Còn nhạc thì... tùy thôi, tớ bị nhiễm bệnh tạp chủng mà, thứ nào nghe vừa tai là được hết.
5. Bạn thân của tớ sẽ là người hiểu tớ nhất và biết thông cảm với tớ, không coi tớ như một thứ gì đó để lợi dụng (giống như những người bạn mà tớ đang có đây!) Còn tiêu chuẩn chọn bạn trai à? Cho tớ xin lỗi nhưng có người đã thề độc là suốt đời này sẽ không có chồng cũng như bạn trai!!!
6. Ước mơ và dự tính của tớ? Ước mơ đơn giản thôi, tớ muốn thành học sĩ vẽ hoạt hình của hãng Disney (Ước mơ hình thành được hai năm rồi đấy, nếu thành sự thật thì tốt biết mấy) Vì ước mơ là thế nên dự tính cũng trong phạm vi của ước mơ^^

sorycfc đã viết:
Tuyệt!Chém rồi!Hi hi.Chị Dra,nếu thấy có nhiều câu chém quá thì chị cũng đừng ộc máu rồi lăn đùng ra die nhé.Mọi người muốn biết về chị nhiều hơn thôi mà.
Em sẽ chỉ chém chị nhè nhẹ thôi,hi hi:
1.Tên thật của chị?Biệt danh ở nhà?
2.Nhà chị có mấy người?Chị là con mấy?
3.Chị có nhiều bạn bè và có được bạn bè quý mến ko?
4.Chị Dra có muốn ''được'' chém?Nếu có thì nhiều hay ít nào? :P (để mọi người còn nhẹ tay như em^^)
5.Chị có yêu CFC và các admins,mods,mems?
6.Là một trong 2 fansub duy nhất của CFC(còn anh Dunglun nhưng ko thấy ló mặt nhiều),chị có thấy công việc nặng nhọc?
7.Chị nghĩ về em như thế nào?
Và cuối cùng,khi nào rảnh chị dạy em nuôi rồng nha. :oops:

Chị die trước rồi nè T_T
1. Tên thật của chị? Nghe đừng cười nhá, tên đàn ông đấy cười lăn cười bò Từng từ một này: Đặng Hoàng Linh (Nếu em từng xem bản đăng ký mod trong CFC cũ, trước khi bị hack ấy, chị đã khai tên tuổi trong đó rùi^^) còn biệt danh thì chị không có đâu :)
2. Nhà chị 4 người, bố mẹ với chị và em giai yêu quái, nhưng sống chung với cả ông bà và cô chú nữa, nên tổng cộng là 9 người. Chị là chị cả (nhưng nói thật là cái vụ làm con cả này mệt lắm ạ!!!)
3. Bạn bè không nhiều lắm, nhưng tất cả đều quý chị, và điều đó là điều có ý nghĩa nhất :oops:
4. Chị luôn hình thành một cái ý nghĩ cực vớ vẩn mỗi khi thấy mình bị đưa lên rổ chờ chém: Chém hay không là tại trời! Thế nên là bị chém cũng là ý trời thui^^ Vả lại, người ta quý mình thì mới chém chứ (Càng bị đồ sát nặng là mức độ đó càng tăng) Còn ít hay không thì chị không thể xác định được (Chị phớt đời thế đấy)
5. Chị yêu CFC nhiều lắm s^^ Iu mọi người rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể diễn đạt hết qua mấy dòng ngắn ngủi này ddaau^^ Đương nhiên sẽ càng mừng hơn khi các mems của mình năng hoạt động lên một tí (Noi gương các mod đi chứ mấy bạn!!)
6. Thực ra thì lúc đầu chị cảm thấy công việc nặng lắm, những gì phải làm trong khi dịch phim là rất khó khăn, nhiều lúc đánh máy mỏi tay, làm từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng mà không hoàn thành xong ấy chứ. Nhưng rồi chị phát hiện ra là công việc mình làm chưa thể nặng bằng việc phải timing cho chính xác từng câu từng chữ để đưa phụ đề vào phim. Vậy nên sau đợt nghỉ phép dài hạn này, chị sẽ cố gắng đóng góp hết sức mình và công cuộc vĩ đại của CFC với hơn 500 tập phim đang đợi^^
7. Chị không giỏi trong việc nhận xét về tính cách của người khác đâu, nhưng chị thấy em có một cái gì đó... đặc biệt đấy ^^ (Chỉ là chị chưa nhận ra được điều đó là gì thui)
Còn vụ nuôi rồng thì để chị nói ngắn luôn không lại quên (Xin phép cho em lạc đề nha!) Em vào đây đăng ký tài khoản, ở trang chính có phần taking one, nhấn vào đấy và lấy trứng. Có thể có một vài quả sẽ không lấy được vì người chơi trực tuyến nhặt trứng nhiều lắm, lúc lấy được rồi em sẽ thấy một phần mã để chèn vào chữ ký trong forum. Lấy mã đó dán vào phần chữ ký. Cái trứng rồng sẽ được nuôi nhờ số lượt xem và click của những nhà hảo tâm thích trứng rồng^^

Vampire: K.I.P đã viết:
Hờ hờ, ước nguyện hồi tháng 8 cầu được ước thấy, [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC 178493 .

1. Cảm nghĩ của em về việc chúng ta lúc nào cũng bị trở thành cặp đôi ăn ý mỗi vụ cả hai đứa bị đem ra chọn lựa?
2. Thích món gì nhất, con gì nhất, hoa gì nhất, cây gì nhất, màu gì nhất?
3. Tương tự với ghét nhất?
4. Tưởng tượng mình đang được giải Oscar, muốn được giải gì nhất?
5. Có muốn trở thành một mangaka có truyện nổi tiếng như DC không?
6. Tình huống dở khóc dở cười nhất với tính cách mạnh mẽ như con trai?
7. Điểm quyến rũ nhất của Hattori là gì?
8. Món quà đáng nhớ nhất từng được tặng?
9. Sống ở đâu trên đất HN? Có muốn gặp ss ko? Năm sau định thi cấp 3 trường nào?
----------------------

Hết

Ôi, sao thời gian đi nhanh thế nhờ...
1. Cảm nghĩ của em? Em thấy mấy lúc đấy sao mình giống hai con mèo cố đẩy cho nhau bát sữa chua đến thế ^^ Ngồi vote cho nhau loạn xạ à^^
2., 3. (Nếu không có phần ghét tức là em không ghét cái gì trong mục đấy nhes^^)
Món thích nhất: Mỳ ^^ Đủ chủng loại mỳ, cứ hễ thấy mỳ là em ăn tuốt cười lăn cười bò Món ghét nhất: Bất kỳ thứ gì dính tới ớt!
Thú cưng^^ :Mèo. Mặc dù lần nào nhà em nuôi mèo cũng bị mất trộm.
Hoa: Hoa hồng. Đừng hỏi em lý do nha^^
Cây: Riêng khoản này thì cho em thứ lỗi, không có loại thích và cũng không có loại ghét
Màu: Thích nhất là xanh nước biển, còn ghét nhất là những màu u ám.
4. Giải Oscar em đang mơ ước là giải Best Animated Feature (Hâm quá hén ^^)
5. Trước đây em cũng có ước mơ như thế thật, nhưng ước mơ thay đổi rùi ^^ Chị có thể thấy ở phần trả lời trên cùng ^^
6. Tình huống dở khóc dở cười nhất chắc là khi bọn con trai hỏi nhau khi mới vào lớp 6 như thế này: Tao tưởng lớp chỉ có 10 đứa con trai thôi, mọc ra thêm 1 đứa nữa ở đâu thế??? (Tại lúc đấy đầu tóc cũng giống y một trang nam tử hán T_T)
7. He, điểm quyến rũ nhất của anh xì dầu là tính cách và khả năng phá án không thua kém gì Shinichi, đó là điều đương nhiên rùi ạ ^^
8. Món quà đáng nhớ nhất có lẽ là chiếc đồng hồ báo thức em vừa được tặng. Con bạn thì nói chắc rằng nó có đặt báo thức đâu, vậy mà cái đồng hồ trong hộp nó cứ kêu ầm lên, làm mình đã sợ ma lại còn sợ hơn (Bọn bạn đứa nào cũng trêu mình nhặt phải cái đồng hồ ma ám cười lăn cười bò)
9. Em đang sống ở phố gần "con sông đen" thuộc quận Thanh Xuân ^^ Còn gặp ss Vamp ấy à? Không còn điều gì mong mỏi hơn điều này :) Dự định cho năm cấp 3 của em là trường Yên Hòa (Trường tốt, lại gần nhà, nhưng phải cố mà vươn qua ngưỡng điểm cao ngất của trường đấy!)

Haizz, thế là em xong nghĩa vụ rồi nhá mọi người, giờ em xin phép đi lấy túi chườm đá để đắp lên toàn thân!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC   [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty6/1/2010, 20:31

ôi trời thế là có người chung họ Đặng với anh rồi này XD XD XD ....
cho anh chém vài câu nhé
câu 1 : em có ý tưởng gì cho forum sôi nổi lên ko ???
câu 2 : nếu cho em 1 điều mà anh có thể thực hiện được cho em ... Em sẽ bắt anh làm gì ???
câu 3 : điểm nào trên cơ thể khiến em tự tin nhất ???
câu 4 : điểm nào trên cơ thể khiến em tự ti nhất hehehe XDXD
câu 5 : Nếu được làm lại em sẽ làm nhân vật nào trong Role playing ?
câu 6 : cho anh 3 tình huống làm cho em quê xệ nhất XD XD XD
hết oài ...
Về Đầu Trang Go down
Tieu_Ky_Pe_I

Tieu_Ky_Pe_I

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 226
Birthday : 27/11/1996
Age : 27
Đến từ : Tiền Giang

[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC   [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty6/1/2010, 20:59

UI..dà...
Mọi người nhanh thật !! xí phần hết òj!! :|
Để xem, àh! có câu hỏi cho tỉ tỉ "yêu dấu" của muội rùi!! hihi
1) Tỉ có tin chuyện Ngày Tận Thế ko?! vì sao thế ?!
2) Tỉ nghĩ về bọn con trai ngày nay thế nào?!
3) câu này wá wen!! Tỉ có sợ MA hay ko ?! :h21: hehe
4) dự dịnh sắp tới của tỉ là gì?!
5) Theo tỉ có nên iu khi đang còn đi học ko?! vì sao nhỉ?!
6) Trong bàn cờ ( cờ vua ), quân cờ nào là quan trọng nhất?! why ^-^
*câu hỏi phụ : tỉ thấy "tiểu muội" này thế nào!! hihi*
Hình như hết òj!! :h11:
Về Đầu Trang Go down
wind_melody

wind_melody

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 287
Birthday : 30/03/1997
Age : 27
Đến từ : Digital Sea

[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC   [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty7/1/2010, 09:18

đc luôn, chị Dra bí ẩn hệt ngoại Vamp í ạ, cho em hỏi vài điều nhá^^
1. chị nghĩ sao về em nào????? có ghét em không, em hơi lanh chanh thật đấy, nhưng em thấy quý chị lắm, quý những con ng` bí ẩn như chị tochi yêu quý của em^^
2. có yêu CFC không, nghĩ mình có thể gắn bó với CFC cả đời không?
3. nêu vài điểm hơi bất thường, thậm chí là quái kì cục của mình nhé^^!
4. định lớn lên làm j`, có chuẩn bị từ bây h chưa?
5.có thích làm con trai không^^", hay muốn làm con gái sướng hơn, ở điểm nào?
6.nghĩ sao nếu 1 ngày cả CFC family đoàn tụ ở.... nhà chị hả????
7.tự nhận xét mình xem, có phải 1 đứa con ngoan không, có muốn khi đủ lông cánh bay đi luôn không, cóham tiền không, có muốn làm 1 đứa con nít cả đời như Peter Pan không^^?
8. 1 tình huống bất ngờ chưa từng có, chỉ xảy ra 1 lần duy nhát trong đời chị *vận nội công trí nhớ nào!*

xong, thế thôi, khi nào nghĩ ra em sẽ hỏi tiếp^^
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC   [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty7/1/2010, 13:28

Ôi cả nhà góp vui chém chị Dra rùi à...Hatter cũng đi góp vui tẹo [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC 827573
1. Trên đời này chị thích nhất thứ gì?
2. Chị đã bao giờ khóc chưa?
3. Nhà chị có nuôi con vật nào không?
4. Mai sau chị có dự định trở thành nhà văn không?
5. Chị Dra nghĩ về Hatter như thế nào?(Chị cứ thoải mái nhận xét chị nhé ^^)
Thôi...xong! Em chém chị hơi bị ít đấy chị ạ XD Bà con cứ chờ, chap 717 sẽ xong nhanh thôi...
[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC 829367
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC   [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty7/1/2010, 15:18

Mọi người định ám sát em ạ? Em vừa mò lên mà đã thế này rùi T_T Thôi, em không quote nữa nhé, em trả lời luôn

Anh Bin:
1. Em không phải người nhiều ý tưởng cho lắm, nhưng em thấy forum mình nên thường xuyên tổ chức các cuộc thi như thi viết fic đang tổ chức ý. Cũng nên làm gì đó để cho các mems mạnh bạo viết bài hơn, không chỉ vì bóng của ban quản trị quá lớn mà ngại không viết. Với cả, trong số những mem tham gia diễn đàn ta chỉ để cho vui, có một số người chỉ khoái làm những bản đăng ký tham gia diễn đàn rồi chuồn mất tiêu... Em có lạc đề không nhỉ?
2. Úy, em không bắt anh làm gì đâu, em chỉ nhờ thui^^ Nếu có thể thì... em sẽ nhờ anh làm cho một trang web riêng, nơi mà em có thể tung hoành được với tất cả những gì em thấy thú vị....
3., 4. I'm so sorry... nhưng em chưa thấy tự tin bởi một điểm nào trên cơ thể. Còn tự ti... có lẽ chính là bàn tay. Chắc mọi người không biết, em có tật cắn móng tay, lúc làm bài, lúc ngồi vẽ, lúc đọc truyện, kể cả lúc đánh máy như bây giờ cũng phải... cắn một tẹo (Xí hổ quá đi!) Bây giờ có ai nhìn được tay em thì chắc em ngượng lắm đấy.
5. Nếu được làm lại, có lẽ em vẫn sẽ chọn Hattori thôi. Tại em thấy tính hắn giống tính mình, đóng vai hắn là hợp nhất ^^
6. Èo, 3 tình huống ạ?
TH 1: Bị gọi phát biểu mà không trả lời được hoặc lên bảng trả bài nói ấp a ấp úng. Lúc đấy 49 con mắt của giáo viên và lũ bạn đổ dồn vào mình, thế là... thôi rồi, có cái lỗ nẻ nào không dzậy trời???
TH 2: Cãi nhau ầm ĩ với bạn về một vấn đề cực cà chớn, để rồi phát hiện ra hóa ra con bạn mình nó nói đúng. Vậy mà nãy giờ cứ gân cổ lên lôi lý do cùn ra nói với nó. Đằng ấy ơi, đừng dỗi tớ đằng ấy ơi!!!
TH 3: Bị gán ghép với một bạn loắt choắt học cùng lớp thấp hơn mình hẳn 1 cái đầu (Năm nay nó có cao hơn, nhưng vẫn chỉ cao bằng mình thôi) Suốt cả năm lớp 7 bọn bạn cứ ngồi gán "Linh và Minh là đôi bạn thân" Thân, thân cái con khỉ. Quê xệ quá trời, thằng bạn mình cũng chả biết cãi như thế nào, hai đứa ngồi như hai cục gạch vậy thôi. Đầu hàng số phận!

Tiểu Kỳ:
1. Tin hay không hả em? Chị nửa tin nửa không. Ngày xưa từng có đứa bạn hù chị rằng năm 2012 mặt trời sẽ tắt ngấm, không tỏa sáng nữa, lúc đó loài người sẽ... chết vì ngạt thở cho coi. Vậy nên là cứ để đến năm 2012 xem có xảy ra không nhá, tại vì con người nửa tin nửa không này sẽ không chịu chết ngạt đâu, thà chết vì thuốc độc còn hơn
2. Bọn coi giai ngày nay hả em? Tầm nhìn của chị chỉ hạn hẹp trong mấy thằng bạn cùng lớp và mấy thằng khỉ ho ngoài đường hôm trước vừa trêu chị thôi!! Chung quy tổng thể là bọn con trai tuy hơi thô lỗ nhưng làm bạn lâu năm thì nó rất hào phóng và sẵn sàng giúp mình, đấy là chưa kể gặp đứa nào hợp gu là có thể tán chuyện to đến nỗi thầy gọi lên bảng cho mỗi đứa 1 điểm 1 vào sổ cười lăn cười bò Còn mấy thằng chị gặp ngoài đường ấy hả? Toàn những thằng thô lỗ cục súc điên điên rồ rồ thôi à!
3. Ui, chả hiểu khi xưa chị gặp chuyện gì mà bây giờ chị... sợ ma lắm ý. Đêm còn phải bật đèn đi ngủ là đủ biết mình sợ đến thế nào.
4. DỰ định sắp tới đương nhiên là học để thi vào cấp 3 rồi em ạ^^
5. Theo chị thì rất là không nên. Vướng bận vào chuyện yêu đương thì còn đâu thời gian để học nữa. Với lại... lúc này còn nhỏ, nhỡ may xảy ra chuyện gì... vậy nên tốt nhất là đợi đến khi ta đủ lông đủ cánh đã em ạ.
6. Quân hậu có lẽ là quân quan trọng nhất. Nhìn cách đi bành trướng đông tây nam bắc của nó là đủ biết, y như mấy bà đanh đá (Mình so sánh có quá đáng không nhỉ ^^)
*tỉ thấy muội thế nào? Cá tính đó nghe, tỉ chưa bao giờ được rớ vào ván trượt, cũng chưa bao giờ chơi bất kỳ trò chơi mạo hiểm nào, vậy mà muội của tỉ đã làm rồi đó ^^ ôi, ước gì tỉ cũng mạnh mẽ được như cái vẻ bề ngoài của tỉ nhỉ...*

Nakyori:
1. Dù hơi lanh chanh một tẹo nhưng chị vẫn rất quý em ^^ Năng động lên một chút nữa nhé, chị thấy em trước giờ hơi im hơi lặng tiếng đó (Sorry, nhưng chị không biết nói những ý nghĩ của mình ra như thế nào nữa)
2. Sẽ gắn bó cả đời nếu có thể, nếu được thì sẽ ôm tình cảm yêu quý đối với CFC theo mình cho tới tận ngày xuống mồ ^^ (Chết chửa, chưa chi đã nói chuyện chết chóc)
3. Điểm kỳ cục? Chắc là điệu cười hơ hớ vô duyên này, nhảy nhót lung tung khi nghe được bài hát yêu thích này, thấy nhân vật trong phim từ cõi chết trở về là rú ầm lên này (Nhân vật hoạt hình!).... Ôi nhiều lắm em ơi!
4. Chị muốn làm họa sĩ hoạt hình, nhưng chưa có đủ điều kiện để chuẩn bị cho điều này (Chị vẽ một đống truyện tranh mà chẳng cái nào ra hồn cả). Uầy, nếu không thể làm hoạt hình thì chị sẽ thử theo con đường văn vẻ xem sao^^
5. Nhiều lúc muốn làm con trai lắm ý, nhất là những lúc bị mấy thằng dở rồ rỗi hơi ở ngoài đường trêu mình. Nhưng làm con gái cũng có cái thích đấy chứ, thích hơn cả làm con trai kìa. Nên suy cho cùng, làm con gái vẫn là tốt nhất ^^
6. Điều đầu tiên chị nghĩ là... sao chứa nổi tất cả các bạn vào cái phòng bé tẹo của tui bây giờ? Điều thứ hai: Sao các bạn tới bất ngờ thế, tui đã kịp chuẩn bị quà cáp gì đâu? Điều thứ ba: Cầu mong các bạn đừng lục tủ quần áo của tui!
7. Con ngoan thì nhiều lúc vẫn chưa hẳn. Nhiều lúc muốn sẽ bay luôn khi đã vững vàng, nhưng nhiều lúc lại muốn luôn được ở bên bố mẹ. Ham tiền thì ai cũng ham mà em (Trừ một số trường hợp ngoại lệ, số ít trường hợp ngoại lệ) nhưng chủ yếu chị ham tiền là do những ước muốn mà chị đã nói bên trên kia, một khóa học làm hoạt hình ở Disney cũng đắt lắm chứ có đùa đâu... Làm trẻ con suốt đời như Peter Pan thì thích lắm, nhưng cứ thử tưởng tượng một ngày, mình vẫn là trẻ con còn những người mình yêu quý đã từ bỏ mình, lúc đó làm trẻ con đâu còn nghĩa lý gì đâu em.
8. Chị xin lỗi, nhưng thực tình chị chẳng nhớ ra nổi cái gì cả ^^;

Hatter:
1. Trên đời này chị thích nhất hai thứ: Một là sách đọc, hai là hoạt hình (Hoàn toàn trái ngược nhau... mà thiệt tình, lớp 9 rồi vẫn cứ như con nít ý!)
2. Chị khóc nhiều lắm em ạ, chị là đứa hay tự ái mà. Bọn bạn chị hay lấy thế để trêu già, càng trêu mình càng khóc, mà không kìm lại được mới khổ chứ. Cứ như là tuyến lệ mình có vấn đề ý.
3. Có, nhà chị có một anh chó Tây Ban Nha tên là John (cứ đọc là Giôn hay là Dôn cũng được, cô mình nuôi nó còn không viết tên nó là John cơ mà) Ngày xưa có cả một em cún tên là Tô nữa, nhưng khổ thân nó, nó ra quầy thịt cầy được hơn một năm rồi. Đêm đầu tiên thiếu nó, chị cứ mơ mình nghe thấy tiếng nó sủa vọng ra từ trong nhà, tưởng tượng ra đuôi nó vẫy vẫy lúc mình vào nhà...
4. Chị không dự định thành nhà văn đâu, vì lối viết văn của chị có vẻ quá... hời hợt, không có chiều sâu. Bây giờ giả dụ mình mang tập fanfic kia lên cho mấy bậc thầy đọc, chắc mấy thầy xé đốt luôn đi ấy chứ.
5. Chị thấy Hatter vẫn còn hồn nhiên lắm. Em mới xa trường tiểu học có một năm thôi mà, tính trẻ con vẫn còn. Chị thì có muốn cũng chả ngây thơ lại được tí nào nữa rồi. Bây giờ nhìn mặt mình ai cũng hãi, mặt lúc nào cũng... quàu quạu (Theo lời cô Văn)
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC   [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty31/1/2010, 17:04

Hờ hờ, lạ thật, mọi người đòi chém Dra như đòi ăn bánh chưng ngày Tết mà lại để box vắng vẻ thế này ah, [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC 442790 .

Hạn cho đến thứ 4 tuần sau chém nốt Dra yêu quý rồi chúng ta sẽ bầu chọn đợt chém mới.
Nhanh tay vào nhé.
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC   [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty31/1/2010, 19:17

Cái tật của em xem ra không phải ngượng đâu Dra ạ. Chị không được phép bán đứng bạn bè *...khi chưa ngã được giá*, nhưng mà chị biết có 1 người có cái tật giống giống em *nói thế đừng có ai đoán là ai nhé* ;) ;) ;)

Rồi, chị cũng phải nhanh tay ''chém" em thôi, không là Vamp lại nhanh tay lock mất pic == ;) mới thi xong tuần nì rồi nên phỡn, tuần sau chị còn phải thi có 1 ngày XD XD
1. Ngoại trừ những môn học trong trường *mà theo chị là ngoài toán, lý, theo em là Văn, Anh* ra thì em có năng khiếu trong việc gì nữa? *nghệ thuật ấy*
2. Nếu chị nói sở thích của em có 1 vài điểm gì đó giống 1 người khác đến lạ kỳ, em có suy nghĩ gì về điều đó? *thích... gặm gặm tay, không thích mấy món dính tới ớt, bạn ấy không biết có thích ăn mì không, nhưng tối ngày chỉ mì và... bánh mì thôi cười lăn cười bò*
3. Có nhận xét gì về chị ePi ko? Câu hỏi nì hơi bị dở, vì tự nhận xét thấy mình không thích trò may rủi, lỡ mà bị nhận xét... xấu thì... XD XD nhưng thấy tò mò nên vẫn hỏi ;) ;)
4. Nếu cho em 2 từ, em sẽ nói gì về tính cách của mình.

Thôi, hỏi ít thôi để còn... cái mà tò mò cười lăn cười bò hớn quá.
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC   [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty3/2/2010, 20:11

He he, vậy là chẳng ai chém em nữa hỉ? Hết hôm nay là lock mừ ^^ Em trả lời nốt nè
1. Em thấy bạn khen mình có khiếu hát hò và vẽ vời (có đứa còn khen mình viết truyện hay "qué" ^^;), hai điều tất yếu của ngành nghệ thuật ^^ Nếu không phải bạn nhận xét thì em cũng chả dám nhận là em hát hay đâu
2. Chà chà, lạ kỳ ghê ha ^^ Người giống người đến độ như chị nói thì em cũng thấy hơi... là lạ. Cái thứ hai là sẽ thắc mắc "Chà chà, không biết có còn điểm gì giống nhau nữa không nhỉ?" :)
3. Em với chị nói chuyện với nhau hơi ít nhỉ, trước giờ em đếm được là mình chat với nhau đúng 1 lần. Em rất thích tính của chị, có rất nhiều điểm giống đứa bạn thân của em, điểm giống nhất là tính hòa đồng và thân thiện ^^ Sau này nếu có dịp thì chị em mình sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn ^^ (Dạo này em bận lắm, may ra đến Tết...)
4. Nếu chị hỏi câu này năm lớp 6, em sẽ nói em nhát cáy, nếu hỏi năm lớp 7, em sẽ nói em mít ướt, nếu hỏi năm lớp 8, em sẽ nói mình cục cằn, nếu hỏi bây giờ, em sẽ nói là mình... lắm mồm (Chọi lại với 48 cái mồm còn lại của hội lớp em mà, không lắm mồm thì không sống nổi với tụi nó!)

P/S: Em viết chỗ này hơi lạc đề, nhưng cho em báo cáo một tẹo: Tình hình là dù đã đăng ký dự thi viết nhưng có lẽ phải đến sát ngày cuối em mới nộp được bài, với lại em hông viết được cảm nhận, cho em viết fic nha ^^; (Sorry, viết cảm nhận luôn nằm ngoài tầm với của em)
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC   [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty4/2/2010, 17:18

Từ mùng 5/1 nhỉ?! Thế là một tháng rồi. Tưởng mọi người chém ác liệt, ai ngờ.
Mà thôi, lock và tiếp tục bầu chọn người bị chém tiếp theo thôi, [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC 442790 .
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC   [Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Phỏng vấn] Đợt 6 - DraNYC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN ĐỢT...9
» Phỏng vấn thành viên đợt 17
» [Phỏng vấn] - Đợt 7 - Tochinato
» Phỏng vấn thành viên đợt 10
» Phỏng vấn thành viên đợt 18

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Nhân vật của tháng-