CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story)   [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty10/2/2013, 00:33

Author: HaibaCo *aka 23, Kev…whatever you want cười lăn cười bò*
Editor *tạm gọi thế*: anita_hailey
Rating: PG *đùa thôi, all age cười lăn cười bò*
Category: Tùy độc giả bình chọn
Note: Fic này viết về các mem trong TVB của 4rum. Fic không mang tính chất dìm hàng. Nếu mọi người thấy không thoải mái hoặc có bất kì ý kiến gì thì xin đề cập cho tác giả biết ^^. Để biết thêm chi tiết về TVB xin vui lòng liên hệ ở các fic của bang chủ aka DraNYC cười lăn cười bò
Summary: Những ngày cuối cùng ở vùng biển trước khi bước vào năm mới

Part 1: Thiệp mời


2 hôm trước giao thừa

Ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên bờ biển Phan Thiết. Từng đợt sóng cuộn mình lăn dài trên bãi cát trắng mịn. Những cơn gió cuối cùng của năm khẽ lướt qua mọi ngóc ngách của thành phố biển thân yêu. Chính nơi đây, TVB ra đời

Bãi cát ngoài xa kia, 3 con người lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi màu xanh đậm của biển và màu xanh trong trẻo của trời ngăn cách nhau chỉ bằng một sợi chỉ mỏng. Khi đến gần, chắc hẳn ai cũng nhận thấy rằng, họ, 3 con người đó…không hề lặng lẽ tẹo nào

- Sắp đến năm mới rồi đấy – Vâng, đó là giọng của bang chủ của TVB. Ngài lên tiếng phán một câu mà ai cũng biết rồi

Mọi người đều im lặng chờ câu phán tiếp theo của ngài

- Giờ ta có việc giao cho ngươi đây
- What the he..heiji. Việc gì mà lắm thế? – Kev ngây thơ hỏi. Ấy thế mà vẫn bị ăn cái cốc đầu của bang chủ vì tội…hỏi ngu mà có lí
- Bang chủ cần ngươi phát tấm thiệp mời đến tất cả thành viên trong TVB. Sẽ có một buổi tiệc diễn ra vào tối mai – Cố vấn Anita nói thay bang chủ
- Nhưng nhưng…Sao ngài không tự phát đi ạ? – Lại một câu hỏi ngờ nghệch của Kev
- Nhưng nhị cái gì? Ta phong cho ngươi làm Hữu Sứ aka bảo vệ của bang. Những thứ như thế này thì ngươi phụ trách là đúng rồi – Câu nói của bang chủ khiến cố vấn phải lấy tay ôm miệng cười khi nghe được từ “bảo vệ”. Có lẽ mấy ai mà nhớ được cái ngày Kev viết đơn xin được làm Hữu Sứ muốn rụng cả tay. Chưa kể Kev bị bang chủ nhồi thêm vào cái chức bảo vệ để bang chủ dễ dàng sai phát tờ rơi...à nhầm, giấy mời
- Dạ vâng. Ớ mà sao trong này có ghi cả chương trình tiệc? Nhiều thế này chắc phải mời từ sớm nhỉ?
- Uh, thế nên ta mới nhờ người phát ra càng sớm càng tốt. Mà chương trình thế vẫn còn chưa đủ đâu
- Sặc, nhiêu đây vẫn chưa đủ sao? – Cả Kev lẫn Anita đều phát choáng. Hai con người, không ai bảo ai, đồng thanh hỏi
- Chẳng lẽ ngài định…?
- Bé mồm thôi chứ!! – Bang chủ gắt ra từng chữ

Cả chiều hôm đó, tất cả các tiệm photocopy đều đóng cửa. Chỉ trừ một tiệm duy nhất vẫn còn đón khách vào lúc chiều vắng thế này. Trong tiệm chỉ có đúng hai người vẫn còn hí hoáy với đống giấy mời mà bang chủ đã giao ban sáng

- Mấy tờ thiệp mời này bang chủ nhờ cậu đi photo rồi phát cho mọi người à? – Windy hỏi, cô nàng là bang chúng của TVB.
- Uh thế đấy – Kev ngán ngẩm nói với bạn mình
- Kể ra cũng lạ thật. Ai đời lại đi đưa cho người khác một tấm thiệp photo ra bao giờ. Thường thì người ta phải tận tay viết thiệp mời rồi gửi qua bưu điện chứ. Nếu thế thì có lẽ bang chủ định…- Windy hăng máu thám tử, nổi hứng suy luận. Nghe đến đâu, Kev đơ mặt ra đến đấy mặc dù cậu quá quen với việc cô nàng hay suy luận một đằng…trúng một nẻo

- Nghe có lí đấy – Mặc dù không hiểu nhưng Kev vẫn chấp nhận
- Lần này là đúng, không sai đâu – Windy vừa nói vừa photo nốt đống thiệp mời – Mà sao bang chủ không giao cho đống thiệp này cho cả Tả Sứ Samy nữa?
- Tả Sứ đi mấy tuần rồi. Nghe nói là bận học với cả bận đi chơi với bạn
Trời đã ngả dần sang màu cam đặc trưng của thành phố biển. Sóng biển vẫn ào ạt ập tới với những đợt gió mỗi lúc một lớn.Trong tiệm photo duy nhất còn mở cửa của thành phố, 2 con người vẫn còn đứng đó tán gẫu, quên mất cả giờ giấc
- Thôi chết, 6 giờ rồi à? – Kev hoảng hốt
- Uh, đi nhanh đi kẻo về tối rồi thì khổ - Windy giục
Kev vội dắt chiếc xe đạp ra khỏi cửa tiệm photo duy nhất còn mở trong thành phố
- Vậy, cậu giữ lại một tờ đi. À mà, bang chủ có dặn là bắt buộc phải đi đấy, vắng mặt không được đâu *thế thì cần gì đống giấy mời này chứ*


PS: Just wait for another part ^^. Bang chúng sẽ xuất hiện sau cười lăn cười bò


Được sửa bởi HaibaCo ngày 10/2/2013, 01:33; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story)   [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty10/2/2013, 01:01

*Clap clap* Chúc mừng fic lên sóng cười lăn cười bò Mà tại sao lại không mang tính dìm hàng là dư lào? cười lăn cười bò Chờ mãi hoá ra mềnh không bị dìm...
Hoặc chưa đến lúc bị dìm cười lăn cười bò)))))
Mà tại sao BC toàn bày trò ăn chơi thế này? cười lăn cười bò Chẳng lẽ Tết rồi lại viết fic cho cả bang đi học cười lăn cười bò)))))
Anyway, mềnh vote cười lăn cười bò Và đợi phần mới. Không cần vội viết nhưng hãy viết vội nếu có thể cười lăn cười bò))))
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story)   [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty10/2/2013, 11:12

Lỡ rồi thì đâm lao tiếp cười lăn cười bò


- Ấy khoan, cho tớ đi chung với cậu cho vui được không? Bây giờ cửa tiệm đóng cửa rồi nên ở nhà một mình chán lắm. Đợi tớ lấy xe đạp đã – Windy nói rồi để Kev kịp đồng ý đã vội phóng đi lấy xe

Bóng tối dần bủa vây thành phố biển. Chẳng mấy chốc, những con đường ven biển giờ đây đã trở nên sáng rõ nhờ ánh sáng mờ của các cột đèn bên đường. Trên con đường vắng vẻ duy chỉ có chiếc xe đạp của Kev của Windy vẫn hối hả chạy xuôi chạy để làm nhiệm vụ phân phát thiệp mời giúp bang chủ

- Bây giờ nhiều thế này thì đem chia ra rồi phát cho mọi người vậy – Kev đưa ra ý kiến – Ơ mà bây giờ lại dư ra một tấm
- Thì cậu đem cầm rồi phát tiếp chứ sao. Phát xong rồi gặp nhau ở chỗ nhà tớ nhá – Windy ra ý kiến

22h32’

- Xong chưa? – Windy hỏi
- Ặc, còn một tấm thiệp nữa mà tớ không nhớ là ai. Nhưng tớ chắc chắn là hết rồi mà – Kev chau mày suy nghĩ
- Thế cậu tính Samy chưa?
- Samy…Thôi rồi, quên mất. Nhưng giờ chẳng lẽ lại mò đến tận nhà Samy để phát tấm thiệp á?

Kev lại cùng Windy đến nhà của Tả Sứ. Đường phố về đêm khá vắng vẻ, thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh loạt xoạt của tán lá hàng dương cọ vào nhau. Cuối cùng, sau 20 phút phóng hết tốc lực, 2 chiếc xe đạp đã dừng lại ở cổng nhà Samy

22h56’

- Samy! Anh Kev này- Kev gọi to
- Có chuyện gì thế anh? – Samy mở cửa, vui vẻ đón Kev và Windy
- Bang chủ có mời tất cả các bang chúng đến dự buổi tiệc vào tối mai. Với lại buổi tiệc chắc chắn phải có Tả Sứ với Hữu Sứ tới dự
- Lại chuyện gì nữa đây? Mà sao trong thiệp ghi 3 giờ chiều đã phải có mặt rồi?
- Anh cũng có biết đâu! Chắc bang chủ chơi…nổi
- Chìm chưa xong mà đã nổi rồi – Windy gật đầu tán thành

Samy ngán ngẩm bước vào nhà. Kev và Windy nhìn nhau rồi không ai nói gì, họ tự động biết việc của mình lúc này là về nhà.


Part 2

Hôm trước ngày giao thừa

Buổi chiều, đúng 15h, trong sân nhà của bang chủ, mọi thứ được bày biện ra một cái bàn khá lớn có đủ chén, đĩa, cốc..Duy chỉ thiếu một thứ, đó là…các bang chúng

- Ta dặn ngươi là phải bảo các bang chúng đúng 3h chiều là có mặt ở nhà ta rồi mà – Bang chủ hỏi dồn
- À thật ra là…Mọi người đang trên đường đến đây. Nhưng vừa rồi Windy vừa thông báo với em qua điện thoại rằng…

******************

- Đi nhanh nào mọi người – Windy giục
- Từ từ đã đâu đi nhanh được
- What, cái gì thế này?

Chiếc xe đạp của Windy đã nổ lốp. Các thành viên của bang đều đồng loạt dừng xe xem xét xung quanh. Quanh họ là một bãi đinh với đầy đủ các loại đinh từ đinh đóng gỗ đến đinh đóng tường, thậm chí là những chiếc đinh của hội tăng địch. Nhất thời, bang chúng nhìn quanh để tìm thủ phạm aka Kev.

- Không phải là Kev đâu. Những chiếc đinh này khác loại với Kev từng dùng – May sao có Windy đỡ lời hộ chứ không thì hộp tin nhắn của Kev giờ đây đã đầy những tin nhắn đe dọa từ phía bang chúng
- Trời ạ, mấy chiếc xe đạp này bang chủ tặng cho tụi mình từ hồi sinh nhật bang năm ngoái mà – Windy càu nhàu
- Gì nữa? Xe này chính chủ đấy. Phá hỏng là không xong đâu – Samy lên tiếng – Thôi được rồi, thế có xe nào còn chỗ không, cho Windy đi nhờ?
- Dạ báo cáo. Theo tình hình hiện tại thì do chúng ta đã đi vào bãi đinh nên cả lô xe đạp rủ nhau nổ tập thể rồi ạ - Milky báo cáo ngắn gọn
- HẢ?? – Không chỉ Tả Sứ Samy mà cả bang chúng đều nhất thời kêu lên
- Bang chủ chi cả đống xu lẻ để tặng mọi người chiếc xe này mà sao lại thế hả? – Samy bất bình
- Đâu phải đâu chị, mấy chiếc xe này ban đầu bang chủ nói là có đi vào đinh cũng không nổ…từ từ đi 5 phút sau mới xịt. Nhưng mới hôm qua em phát hiện ra là nếu đi vào đinh thì không những lốp xe sẽ xịt gần như ngay lập tức mà còn phát ra tiếng nổ nhỏ đến nỗi không nghe thấy được – Clif hăng hái phát biểu
- WHAT?? – Samy nổi cơn tanh bành – Cái gì vậy trời? Giờ biết đi bằng gì?

Chợt có 2 chiếc xe ô tô phóng tới chỗ mọi người đang đứng. Mọi người đều ngạc nhiên khi gặp 2 vị tài xế. Họ là…

- Ớ, anh Kyo với chị Vamp à? – Sóc lên tiếng hỏi
- Bé Kev biết trước là mọi người thể nào cũng…gặp đinh tặc nên mới nhờ 2 anh chị ra đón đấy – Anh Kyo trả lời. Có lẽ câu trả lời này không làm hài lòng một số người cho lắm
- Kev, cậu dám… - Moon dằn ra từng chữ nhưng đủ nhỏ để cho một mình nghe
- Thôi nhanh lên, mọi người đang chờ - Chị Vamp lên tiếng

Chỉ khi mọi người đã yên vị trên xe, trưởng lão Kyo với chị Vamp mới bắt đầu phóng xe đi. 2 chiếc xe phóng qua những con đường hẹp và lắt léo của thành phố

- Anh chị học lái từ bao giờ thế? Từ hồi vào bang em có biết đâu nhỉ - Milky, ngồi trên xe anh Kyo, thắc mắc

- Anh chị học lái lâu rồi đến hôm qua mới lấy bằng về - Anh Kyo đáp
- Không phải là vụ HACK bằng bữa sinh nhật bang ấy chứ? – Ju, ngồi trên xe chị Vamp, ngơ ngác
- Đâu nào, bằng này xịn hẳn hoi đấy – Chị Vamp nhăn mặt

Sau một loạt những câu hỏi tra khảo từ phía bang chúng dành cho 2 tài xế, anh Kyo và chị Vamp đã qua khỏi vào khảo sát mà không để lại bất kì mối nghi vấn nào cho bang chúng…


Được sửa bởi HaibaCo ngày 10/2/2013, 21:59; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story)   [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty10/2/2013, 13:47

Ố lại gặp hạm đội tăng địch bày đinh khắp làng xóm này cười lăn cười bò *Chà, mềnh nhớ thời Đông du ký cười lăn cười bò*
Khiếp mà mềnh như kiểu bóc lột sức lao động với cả hống hách như một thằng địa chủ mạt hạng cười lăn cười bò
Nhưng mà không có mùi dìm hàng thấy nó cứ thiếu thiếu thế nào cười lăn cười bò *Chết thật chắc tại mình dìm nhiều quá nên nhiễm cười lăn cười bò*
Mà tóm lại là đến 3h các đồng chí không có mặt mềnh sẽ dọn hết bát đũa cốc chén đi đánh lẻ đấy cười lăn cười bò So hurry up cười lăn cười bò
Voted. Now waiting for the next part cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story)   [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty12/2/2013, 12:03

Đã đọc một hồi 2 cháp liền và nhận thấy bạn vẫn...hiền như xưa cười lăn cười bò
Cái vụ phát thiệp hơi dài dòng nhưng ấn tượng ở chỗ...đinh tặc xuất hiện làm toi mất con xe cười lăn cười bò
P/s: Chúc bạn càng viết càng lên tay (dìm bc) cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story)   [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty12/2/2013, 21:24

Đã lỡ cho TVB ra đời ở Phan Thiết rồi thì làm tới luôn vậy cười lăn cười bò. Đứng trên mảnh đất của thành phố biển mà post part tiếp theo cười lăn cười bò

Part 3

15h02’

Tại sân nhà của bang chủ

- Thế tóm lại là do xịt lốp xe phải không? Mà thủ phạm rải đinh có phải do ngươi không đấy? – Bang chủ hỏi dồn Kev
- Dạ không, trước đây em có hành nghề này, từ hồi bang chủ còn đi thỉnh luật ấy. Giờ vẫn còn hành nghề nhưng nhất định mấy loại đinh đó không phải là do em rải – Kev thanh minh
- Thôi kệ - Bang chủ ngán ngẩm

Một lúc xe, một đoàn xe 2 chiếc Limo màu đen phóng tới cổng nhà bang chủ. Chiếc xe phanh kíp một tiếng rõ to, suýt nữa nó va phải chiếc cổng gỗ sơn xanh của bang chủ

- 2 chiếc xe này bang chủ mua từ bao giờ thế ạ? – Clif mới xuống xe đã nhanh nhảu hỏi
- Mọi người đến chậm 2 phút đấy nhớ - Bang chủ dường như lờ đi câu hỏi rất thành thật của Clif. Đơn giản chỉ vì ngài không muốn bang chúng cũng như vị “nhị Sứ” biết rằng 2 chiếc xe này là do ngài mượn tạm của cố vấn Anita. Nghe đâu ngài không đủ tiền trả nên mới đến chỗ "họ hàng thân quen" mà mượn xài tạm.

Buổi tiệc mở đầu bằng lời phát biểu của bang chủ. Thật sự rằng buổi trường ca của bang chủ làm mọi người, ai nấy cũng phải “xúc động”. Thậm chí có những người còn vừa nghe vừa ngủ quên trên ghế. Nhưng điều làm mọi người xúc động nhất không gì bằng câu nói của bang chủ trước khi kết thúc buổi diễn thuyết dài lê thê, nó khiến cho chị Epi ngủ nãy giờ cũng phải giật nảy mình

- Và bây giờ xin mời mọi người cùng nhau nấu nướng, chuẩn bị bữa tiệc

Khỏi phải nói. Mặt ai cũng chảy dài như trái dưa leo. Nhất là 2 đứa con trai duy nhất của buổi tiệc, Kev và anh Kyo. Những người còn lại không ngản ngẩm cũng phải gật gù vì màn diễn xuất quá oái oăm của bang chủ

- Đấy là lí do ta gọi Tả Sứ với Hữu Sứ 2 ngươi đến – Bang chủ nói thầm với nhị Sứ - Nhỡ bang chúng có ý đồ phản động thì ta còn biết đường…lôi bảo vệ ra mà đỡ hộ

- Cự nị cái gì chứ? Chẳng lẽ mọi người đến đây ngồi không sao? – Bang chủ ngán ngẩm nhìn bang chúng. Ngài nhìn mọi người bằng con mắt rất chi là thắc mắc vì theo ngài khách khứa mà đến buổi tiệc thì phải lăn vào bếp cũng với gia chủ nấu ăn chung mới phải.
- Không phải… - Moon định đứng dậy nói nhưng lại bị Sóc ngồi bên cạnh kéo xuống kịp thời

Bang chúng tặc lưỡi làm theo bang chủ mà lăn vào bếp, không ai muốn cái câu nào bởi chính từ hồi sinh nhật, mọi người đã bị chị Epi nạt cho một trận vì cái tội không chịu vào bếp giúp chị với anh Kyo mà cứ lí do này nọ. Riêng 2 bảo vệ được đặt cách đứng canh trừng cho bang chủ phòng khi có ai đó lỡ...quơ dao trúng ngài

Trong bếp

- Trời ơi, anh làm gì vậy? – Milky hỏi
- Anh đang thái rau mà, em không thấy hả? – Anh Kyo thắc mắc
- Anh cầm ngược dao rồi kìa – Câu nói của Milky làm anh Kyo phải hoảng hồn nhìn lại con dao trên tay mình. Điều này cũng khiến bang chủ tự động phải tránh xa vị nam đầu bếp này
- À mà sao chị không xuống phụ giúp mọi người đi ạ? – Tả Sứ Samy ra vẻ thắc mắc
- Trời ạ, chị có biết nấu đâu mà đòi xuống bếp – Bang chủ gắt – Không biết nên mới điệu bang chúng đến sớm để mà còn giúp nấu ăn chứ!

Ngay lập tức, hàng loạt con mắt đều đổ dồn về phía ngài. Riêng cố vấn Anita lại chớp mắt nhìn ngài không ngừng

Vừa nhận ra mình lỡ lời, bang chủ vội xua tay nói:

- À không, ý ta là vừa nãy phát biểu hơi nhiều nên bây giờ mỏi…tay
- Sao nói mà lại mỏi tay? – Devil cũng thắc mắc
- Thì tại phải cầm mic mà nói chứ sao. Thế mà cũng thắc mắc được à? – Bang chủ bỗng thông minh đột xuất khi nghĩ ra được một lí do không thể hợp lí hơn

Một lát sau

- Con gà này phải làm sao vậy bang chủ? – Sóc lên tiếng
- À thì cứ vặt lông rồi đem chặt thành từng khúc và đem vào lò chứ sao nữa – Bang chủ trả lời tỉnh bơ
- Bang chủ ơi, em không quen dùng bếp từ ạ - Tiếng Ju từ góc bếp vọng lại
- Bang chủ, ở chỗ này nước chảy chậm quá – Tiếng Moon vang lên
- Á á, có mấy con gián kìa bang chủ - Clif hoảng sợ
- Thôi được rồi, trước tiên… - Bang chủ bắt đầu lên tiếng. Ngài để lại 2 đứa bảo vệ đằng sau vẫn còn nhún vai nhìn nhau vì không hiểu ngài định làm gì

Sau 5 phút chỉ đạo công việc cho mọi người, bang chủ ngán ngẩm muốn ê cả người. Ngài lại còn bị các tay anh chị lớn tuổi của bang là anh Kyo, chị Vamp và chị Devil kéo xuống ghế ngồi...chặt thịt gà. Tả Sứ và Hữu Sứ cũng bị các bậc đàn em của bang là Ju, Milky, Clif cùng với Moon, Sóc kéo ra thái rau cùng mọi người.
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story)   [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty13/2/2013, 08:31

Okay, chị com cho em nhớ [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) 1380890962
Thứ nhất, chị ePi và Devil không có thuộc bang, đừng nhầm lẫn chứ em cười lăn cười bò Ss Vamp cũng thế cười lăn cười bò Có vẻ như em dựa vào fic Sinh nhật CFC của Windy để viết, nhưng đó là cả CFC, còn đây đã ghi TVB story thì chỉ giới hạn trong thành viên bang thôi. Trong các Ad thì còn có Jan cũng thuộc TVB nữa đấy [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) 1380890962

Thứ hai, em viết thế này làm chị không có thiện cảm với nhân vật bang chủ cười lăn cười bò Có vẻ như đó là con người chỉ biết đứng chỉ tay năm ngón sai bảo mọi người, chỉ biết nói mà không biết làm. Đáng tiếc đây là kiểu người chị ghét nhất cười lăn cười bò Còn nữa, em chỉ gọi hắn là “bang chủ”, rồi “ngài”, rồi cho hắn xưng “ta”, tạo nên vẻ xa cách khó gần và dường như rất bề trên hách dịch. Em nghĩ thử xem bang chủ thật có như vậy không? Tất nhiên em đã đưa vào 1 số chi tiết để dìm hàng bang chủ, nhưng chúng vẫn mờ nhạt và không đủ để xoá đi ác cảm của chị với hắn *xin lỗi chàng, đoạn này ta nhận xét nhân vật trong fic của ẻm thôi, không nói chàng đâu cười lăn cười bò* Thế nên nhân vật này cần xem lại một chút, em có thể đổi xưng hô đi cho nhân vật trở nên gần gũi hơn, hoặc cho hắn tham gia cùng mọi người chứ đừng có đứng trên chỉ đạo nữa *mặc dù chị biết thực tế hắn cũng chẳng giúp được là bao cười lăn cười bò*

Thứ ba, fic này em viết ở ngôi thứ 3. Okay, thế tức là mọi người bình đẳng như nhau, không phân biệt lớn nhỏ. Nhưng vì trong bang có người nhỏ tuổi hơn em, có người lớn tuổi hơn em nên em chỉ gọi tên của những bé nhỏ tuổi, còn các anh chị lớn thì gọi “anh chị”. Như vậy chị cảm thấy fic viết theo ngôi thứ 1 chứ không phải thứ 3. Em vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cách xưng hô của bản thân khi viết fic ngôi thứ 3, chú ý điểm này nhé.

Thứ tư, câu chuyện của em có chi tiết gây cười, chị khá là thích cái “cầm ngược dao” cười lăn cười bò Nhưng đọc lên cảm giác vẫn thấy nhạt, có lẽ vì cách thể hiện của em vẫn khá bình thường và chưa gây được ấn tượng. Cái này em có thể đi học hỏi bang chủ cười lăn cười bò Làm sao để câu đối thoại bình thường nhưng cũng trở nên thú vị nhờ cách nói và cách dùng từ, đại loại thế [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) 1380890962

Và còn 1 số chỗ diễn đạt hơi lủng củng hoặc có vấn đề về liên kết, ví dụ như
Trích dẫn :
Những người còn lại không ngản ngẩm cũng phải gật gù vì màn diễn xuất quá oái oăm của bang chủ
Chị không hiểu từ “oái ăm” trong trường hợp này mang ý nghĩa gì cười lăn cười bò Ngán ngẩm và gật gù là 2 từ có nét nghĩa khác nhau hoàn toàn nhưng ở đây lại dùng để bổ trợ cho nhau.

‘Kay, thế thôi. Lẽ ra đây là fic em viết cho vui để ủng hộ bang, chị không nên gạch đá nhiều như thế cười lăn cười bò Dưng mà không hiểu tại sao lại hăng máu lên cười lăn cười bò Chắc lần này thôi, cũng chả còn sức mà feedback tiếp cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story)   [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty13/2/2013, 08:59

Yeap, em biết mà cười lăn cười bò. Nhìn thấy kiểu viết không-thiện-cảm-với bang chủ thì em cũng biết mình sẽ thừa gạch xây nhà cười lăn cười bò. Thứ 2 thì kiểu xưng hô em cũng rối lung tung -> cái này em công nhận

PS: Thế nên đã quyết là sau cái fic "tự mình giết mình" này chắc sẽ không viết tiếp nữa cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story)   [Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story) Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic] Ngày cuối năm (TVB Story)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Short Fic] Kỷ niệm ngày cưới
» [Short fic] Not a love story
» [Short Fic sưu tầm] Một Tháng Cuối Cùng
» [Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng...
» Magic Kaito Chap 4: Ngày cuối tuần bận rộn của Kaito KID

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-