CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[12.02.10] G-Dragon: "Tin đồn đạo nhạc là quá sức chịu đựng". 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[12.02.10] G-Dragon: "Tin đồn đạo nhạc là quá sức chịu đựng". 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [12.02.10] G-Dragon: "Tin đồn đạo nhạc là quá sức chịu đựng".

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tochinato

Tochinato

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 333
Birthday : 26/06/1995
Age : 28
Đến từ : http://sonbang.info

[12.02.10] G-Dragon: "Tin đồn đạo nhạc là quá sức chịu đựng". Empty
Bài gửiTiêu đề: [12.02.10] G-Dragon: "Tin đồn đạo nhạc là quá sức chịu đựng".   [12.02.10] G-Dragon: "Tin đồn đạo nhạc là quá sức chịu đựng". Empty12/2/2010, 19:58

cuộc phỏng vấn với G-Dragon có 15 phần và đây là phần 13...
Trích dẫn :
GDragon ( tên thật: Kwon Jiyong, 23), người mà trái tim đang ngập tràn hi vọng cho
album mới phát hành, đã cảm thấy rất thất vọng. Chỉ một ngày trước khi
bài hát chủ đề ‘ Heartbreaker’ được phát hành, anh đã bị buộc tội đạo
nhạc. Me2day của anh ấy, nơi mà trước đây đã từng là phương tiện quý giá
để anh ấy có thể giao lưu với fan của mình nay dường như trở nên nhẫn
tâm và đáng sợ hơn bao giờ hết.


“ Bất kể rằng nó có thật sự là đạo nhạc hay không, tôi thiết nghĩ rằng bản
thân cái mác’ kẻ ăn cắp’ cũng rất đáng hổ thẹn. Trên mạng, người ta
tranh cãi với nhau về việc ‘ Bài hát đó đã ăn cắp ý tưởng’ với ‘ Nó
không như vậy’, công ti đã nói rằng họ sẽ liên lạc với phía Mỹ để làm rõ
vấn đề. Nó dường như sẽ trở thành một cuộc chiến pháp lí lớn. Mọi việc
trở nên quá khó khăn với tôi. Tôi rất vui khi được hát và nhảy trước mặt
mọi người, chỉ thế thôi … nhưng dường như mọi người chỉ chú ý đến những
điều xấu, tôi đã nghĩ mình có thể phát điên lên mất. Nhưng sau khi suy
nghĩ rất nhiều, tôi nhận ra rằng ca sĩ sẽ làm rõ tất cả những điều gây
tranh cãi thông qua những buổi biểu diễn.”


Anh ấy nhận ra rằng dù anh ấy có nói gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi bất cứ
điều gì. Vì vậy, giống như diễn viên sẽ nói thông qua vai diễn, anh nhận
ra rằng ca sĩ sẽ * phát ngôn* thông qua những màn biểu diễn của họ.


“ Tôi nghĩ rằng cách duy nhất mà tôi có thể chịu trách nhiệm về âm nhạc của
tôi là thông qua những màn biểu diễn trên sân khấu. Tôi luôn luôn nhắc
nhở bản thân mình rằng tôi sẽ xin lỗi nếu như tôi mang đến một buổi diễn
đầy thất vọng đến cho fan của mình. Tôi nghĩ rằng nếu như tôi cố gắng
hết sức để làm mọi người vui vẻ, họ rồi cũng sẽ tự nhận ra sự thật.”


Jiyong cũng đã từng dính líu đến vụ gây tranh cãi từ lúc còn nhỏ tuổi.Liệu có phải anh
ấy có những năng lực kì lạ biến những điều nhỏ nhặt thành những vấn đề
lớn? Nhưng sự chú ý từ cả fan lẫn antinfan mà anh nhận được đã mang đến
sức mạnh cho anh ấy.


“ Nếu như có một tin tức online mà tiêu đề có tôi được tung ra, lời nhận xét
đầu tiên bao giờ cũng là một lời chê trách. Tôi cũng là con người, dĩ
nhiên tôi cũng kiểm tra chứ ( cười ). Những antifans bao giờ cũng là
người đọc nó trước nhất và nhận xét những lời đầy căm ghét. Nhưng thật
sự thì tôi cũng biết ơn ở một khía cạnh nào đó. Nếu như những người này
thực sự ghét tôi, họ sẽ chẳng để tâm đến tôi một chút nào đâu. Tôi nghĩ
rằng họ coi những bài báo về tôi bởi vì cuối cùng, họ vẫn kì vọng một
điều gì đó ở tôi. Kiểu như ‘ Tôi ghét Gdragon, nhưng tôi vẫn không thể
không bị hấp dẫn.’, có thể như vậy. Vì có những người như thế, nên tôi
càng cảm thấy mình phải cố gắng hơn.”


Những ca si nổi tiếng không thể bị tách khỏi công chúng. Khen và chê xét cho cùng chỉ là
hai mặt của một vấn đề.


“ Hơn là nghĩ về antis kiểu như ‘ Hãy chờ xem ai sẽ thắng’, tôi nghĩ rằng tôi
chỉ cố gắng cho đến khi nào họ biến mất thì thôi. Tôi không thể ‘đánh
bại’ dư luận vì người nghệ sĩ thì phải sống chung với nó. Cũng giống như
một học sinh vậy. Tôi cảm giác rằng tôi vừa hoàn thành xong bài tập về
nhà như một người học sinh và bây giờ tôi đang hi vọng giáo viên sẽ đánh
giá tốt về nó.”


Anh ấy thậm chí còn nhận được sự lo xa từ công chúng. Nhưng mặc dù anh có thể sớm phát
triển, anh ấy cũng không bao giờ bắt bản thân phải che giấu những nỗi
đau.


“ Nó ngàn lần tệ hơn khi bạn phải đứng ở vị trí người bị chê trách. Hàn Quốc
chỉ là một đất nước nhỏ nên việc như thế càng khiến tôi nản lòng hơn.
Tôi đã hiểu vấn đề, nhưng thật sự vẫn rất đau. Tôi chỉ vừa mới mọc đôi
cánh và bay xa hơn, tôi đã đi quá xa để ngã và dẫu sao đi nữa, tôi cũng
không thể trở về điểm ban đầu được nữa. Tôi đang rất cố gắng- tôi thật
lòng mong muốn rằng mọi người sẽ thấu hiểu và thích tôi hơn.”


Source:
asiae.co.kr
Eng-trans: sjay.x @ BBVIP.net
Viet-trans: me ( thanhthao )

Nguồn: 360kpop.com
Link:[12.02.10][Trans] GDragon: "Tin đồn đạo nhạc là quá sức chịu đựng".(GD's Int Part 13)
-------------------
Hừm....bài hát của anh..Heartbreaker...chỉ tương tự Right Round ở nhịp beat nhanh ở 1 vài giây đầu...nhưng vì nó quá nổi tiếng..bởi vì sức công kích của nó quá lớn...và 1 vài anti đang chờ chực tấn công anh..
nó đã biến thành scandal...
thật nực cười...
anh ấy có 1 cuộc sống không hề dễ dàng tí nào...
lên TV năm 4 tuổi...
thể hiện tài năng nhảy và hát năm 6 tuổi...
năm 8 tuổi anh đc LSM - CEO SME tuyển dụng...
nhưng rồi anh lại hứng thú ở hip hop và tham gia những buổi tập luyện với các sunbae...
năm 13 tuổi, được nhận vào YG...không lâu sau gặp 1 người bạn chí cốt sau này..Yong Bae hay Tea Yang...
năm 20, chính thức debut với BIG BANG...
và bây giờ, xấp xỉ 23..anh nổi tiếng trên khắp châu Á...là 1 thần tượng về âm nhạc lẫn thời trang..
con người bền bỉ như vậy..thật khó để tìm ra..
cuộc đời anh ấy sinh ra là 1 nghệ sĩ...
cấp I => III, anh học trường nghệ thuật..
và lúc BB debut cũng là lúc anh phải thi đại học..vất vả thật đấy...
bây giờ anh đã là sinh viên đại học...tất nhiên cũng về âm nhạc...
những khó khăn anh trải qua...không ai hiểu được trừ anh ra...
vậy mà vì căm ghét anh ( mà căm ghét vì cái gì vậy !?), họ sẵn sàng giẫm đạp lên thành quả của anh, biến anh thành những nạn nhân của netizen và anti, luôn bị họ soi mói bới móc...
Anh trải qua nhiều khó khăn hơn chúng ta tưởng nhiều...nhưng những suy nghĩ của anh ấy mới thật lạc quan và đáng ngạc nhiên làm sao...
" Sẽ còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng sau này, khi nhìn lại, tôi vẫn sẽ mỉm cười..." - Anh đã nói thế đúng không !? Chắc chắn,vì anh là Kwon Ji Yong mạnh mẽ của VIP mà....



Được sửa bởi Tochinato ngày 14/2/2010, 09:35; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://sonbang.info
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[12.02.10] G-Dragon: "Tin đồn đạo nhạc là quá sức chịu đựng". Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [12.02.10] G-Dragon: "Tin đồn đạo nhạc là quá sức chịu đựng".   [12.02.10] G-Dragon: "Tin đồn đạo nhạc là quá sức chịu đựng". Empty13/2/2010, 10:55

Thực ra chuyện đạo nhạc...Heartbreaker có một điểm giống của Right Round mà anti fans+netizens+báo chí lá cải đã làm ầm lên vầy rồi...Đoạn đầu là rap kia mà...Giống Butterfly, chỉ có đoạn lên giống một tí mà đã...
Chung qui là tại thêm mắm thêm muối hết. Nếu HB mà đạo thì đâu thể đạt được bao giải thưởng?!
Giờ đây thêm vụ concert nữa Netizens lại lên tiếng "Tại sao Jae Bum của 2PM phải ra đi? Người ra đi nên là G-Dragon thì đúng hơn" và blah blah blah...
Thế đấy...Thành quả 10 năm đâu dễ dàng gì đâu mà Netizens luôn chêm những lời nhận xét khó nghe rồi làm sụp đổ...
Bài A Boy, nghe không giống một tí nào luôn(thế mà anti vẫn bảo giống, hay nhể)
Nghĩ lại thì thành Antizens luôn cho nhanh
[12.02.10] G-Dragon: "Tin đồn đạo nhạc là quá sức chịu đựng". 160571
P.S: VIP Fighting! GD Fighting! Big Bang Fighting!
[12.02.10] G-Dragon: "Tin đồn đạo nhạc là quá sức chịu đựng". 61842
Về Đầu Trang Go down
 

[12.02.10] G-Dragon: "Tin đồn đạo nhạc là quá sức chịu đựng".

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [05.03.10] DaeSung - "Anh G-Dragon đã từng không thích tôi" (Pt.2)
» [17.02.10] G-Dragon: "Tôi khá thân thiết với đàn anh DBSK "
» [16.02.10] G-Dragon: "Tôi thích những cô gái giống như những con mèo"
» K-VIPs tức giận sau khi Milan Stankovic đã sao chép G-Dragon nhưng tuyên bố rằng G-Dragon đã được truyền cảm hứng từ anh ta.
» [06.03.10][Trans] Dae Sung: "Tôi từng thấy vô cùng căng thẳng khi không thể nói "Không"" (Pt3)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Tin tức_Giải trí tổng hợp-