CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Truyền thuyết về “lời nguyền của xác ướp” 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Truyền thuyết về “lời nguyền của xác ướp” 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Truyền thuyết về “lời nguyền của xác ướp”

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Truyền thuyết về “lời nguyền của xác ướp” Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyền thuyết về “lời nguyền của xác ướp”   Truyền thuyết về “lời nguyền của xác ướp” Empty12/2/2010, 20:16

Trích dẫn :
Các bộ phim về xác ướp thường có hai đặc điểm nổi bật, đó là kho báu lớn đến khó tin và lời nguyền hiểm ác khiến cho tất cả những kẻ săn tìm kho báu có kết cục bi thảm. Nhưng Hollywood không hề bịa đặt ra khái niệm “lời nguyền của xác ướp”.
“Lời nguyền của xác ướp” lần đầu tiên được đón nhận trên toàn thế giới sau khi người ta khám phá ra lăng mộ của vua Tutankhamun vào năm 1922 tại Thung lũng các vị vua gần Luxor, Ai Cập.

Khi Howar Carter mở một cái hang nhỏ làm hé ra ngôi mộ bên trong cạnh kho báu bị chôn giấu suốt 3000 năm, ông cũng đồng thời làm dấy lên niềm đam mê toàn cầu đối với Ai Cập cổ đại.

Các hàng tít lớn về kho báu lấp lánh của vua Tut xuất hiện cùng với các đề mục về cái chết gây chấn động mạnh sau đó của Lord Carnarvon - nhà tài trợ cho cuộc thám hiểm.

Thực tế, Carnarvon tử vong do nhiễm độc máu và chỉ có 6 trong số 26 người đi vào lăng mộ đã chết trong vòng một thập kỷ. Carter, chắc chắn không phải là mục tiêu của lời nguyền, nên đã sống đến năm 1939.

Trong khi lời nguyền của pha-ra-ông có thể còn thiếu cơ sở, nhưng nó không hề mất đi khả năng lôi cuốn mọi người, nhất là về nguồn gốc xuất hiện lần đầu tiên của nó.

Lời nguyền khai sinh

Chuyên gia nghiên cứu Ai Cập Dominic Montserrat đã thực hiện một cuộc khảo sát toàn diện và kết luận rằng khái niệm khởi đầu với một điệu múa thoát y kì lạ tại London vào thế kỷ 19.

Trả lời phỏng vấn tờ Independent (Anh Quốc) một vài năm trước khi mất, Montserrat cho biết: “Nghiên cứu của tôi chỉ ra khá rõ ràng, rằng khái niệm lời nguyền của xác ướp xảy ra trước thời gian Carnarvon khám phá ra lăng mộ của vua Tutankhamen cũng như cái chết của ông khoảng 100 năm”.

Montserrat tin rằng một màn biểu diễn sống động trên sân khấu trong đó các xác ướp Ai Cập được tháo dỡ đã khơi nguồn cảm hứng cho một nhà văn đầu tiên, sau đó là vài người khác để viết lên các câu truyện về sự trả thù của xác ướp.

Chủ đề cũng được đưa vào tác phẩm “Little Women” của tác giả Louisa May Alcott trong cuốn sách ít được biết đến của bà có tên “Lost in a Pyramid; or, The Mummy's Curse”.

Montserrat nhấn mạnh: “Nghiên cứu của tôi không những khẳng định rằng không hề có nguồn gốc Ai Câp cổ đại về lời nguyền của xác ướp, mà quan trọng hơn nó cũng tiết lộ rằng truyền thuyết không bắt nguồn từ bài báo năm 1923 về việc khám phá ra lăng mộ của vua Tutankhamen”.

Nhưng Salima Ikram – chuyên gia nghiên cứu Ai Cập thuộc đại học Hoa Kỳ tại Cairo đồng thời là người được Hội địa lý quốc gia trợ cấp – lại tin rằng khái niệm lời nguyền có tồn tại từ thời Ai Cập cổ đại với vai trò là một thành phần trong hệ thống an ninh cổ xưa.

Bà cho biết một số thành nhà mồ (các ngôi mộ không có hình kim tự tháp thời kỳ đầu) tại Giza và Saqqara thực ra được khắc lời nguyền với ý làm khiếp sợ những kẻ xâm phạm hay trộm cắp nơi yên nghỉ của hoàng gia.

Ikram cho biết: “Họ thường đe dọa những kẻ mạo phạm chốn thiêng liêng bằng các hình phạt của thần thánh. Hay là cái chết bi kịch do cá sấu, sư tử, bọ cạp và rắn rết gây ra”.

Mối đe dọa từ độc tố trong lăng mộ?

Trong những năm gần đây, một số người cho rằng lời nguyền của pha-ra-ông có cơ sở sinh học tự nhiên.

Liệu các lăng mộ bị đánh cắp có chứa mầm bệnh nguy hiểm hay thậm chí gây ra cái chết đối với những người mở quan tài bị chôn giấu hàng ngàn năm, đặc biệt là với những người có hệ miễn dịch không tốt như Lord Carnarvon hay không?

Lăng mộ không chỉ chứa thi thể người và động vật đã chết mà còn cả thức ăn cung cấp cho người chết sau khi đã sang thế giới bên kia.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã chứng minh một số xác ướp cổ đại có mang mốc trên thi thể, bao gồm loại Aspergillus niger và Aspergillus flavus. Chúng có thể gây ra xung huyết hoặc chảy máu trong phổi. Các loại vi khuẩn tấn công phổi như Pseudomonas hay Staphylococcus cũng phát triển trên thành lăng mộ.

Các yếu tố nói trên có thể khiến lăng mộ trở nên nguy hiểm, nhưng các nhà khoa học lại không đồng ý với quan điểm đó.

F. DeWolfe Miller – giáo sư dịch tễ học thuộc đại học Hawaii tại Manoa – đồng tình với quan điểm ban đầu của Howard Carter rằng: Dựa vào các điều kiện tại địa phương, Lord Carnarvon có lẽ ở bên trong lăng mộ của vua Tut còn an toàn hơn là ở bên ngoài.

Miller cho biết: “Ai Cập vào khoảng những năm 1920 không thể được coi là có vệ sinh. Ý kiến cho rằng lăng mộ trong lòng đất sau 3000 năm tĩnh lặng mang một số dạng vi sinh vật lạ thường có thể giết chết ai đó chỉ sau 6 tuần rồi khiến nhiễm độc máu trở thành nguyên nhân chính xác thật khó mà tin được”.

Thực tế ông không hề biết một nhà khảo cổ học nào, hay một du khách lại gặp phải hoạn nạn do độc tố trong lăng mộ gây ra.

Nhưng giống như các xác ướp thực thi bản án trả thù trên phim, truyền thuyết về lời nguyền của xác ướp dường như đã được định sẵn là tồn tại mãi mãi.

Một số điều về Tutankhamun và việc khai quật lăng mộ :
Trích dẫn :
Tutankhamun (gọi tắt là Vua Tut) (1343 TCN – 1325 TCN) là pharaông của Ai Cập cổ đại. Rất có thể ông là vị hoàng đế thứ 12 của triều đại thứ 18 của Ai Cập. Theo ước tính, Tutankhamun đã trị vì từ năm 1334 đến 1325 TCN.

Tutankhamun có thể là con của Akhenaten và hoàng hậu Kiya. Tuy nhiên, có nguồn xem ông là con của Amenhotep III và hoàng hậu Tiye, và là em của Akhenaten. Điều này đến nay vẫn chưa thể xác thực.
Lúc mới sinh ra, Tutankhamun được đặt tên là Tutankhaten (“Hình ảnh sống động của Aten”), giúp cho ông được sánh ngang hàng với Akhenaten - một pharaông dị giáo. Sau 2 năm ở ngôi, ông đổi tên thành Tutankhamun (“Hình ảnh sống động của Amun”, người trị vì thành Heliopolis miền Thượng Ai Cập). Cái tên này còn được phát âm như Tutankhamen hay Tutankhamon.

Tutankhamun trong thời gian cổ đại thì chỉ là một vị hoàng đế trẻ không đáng nói, có thể quên được mộ ông đã là một phần mà cả thời cổ đại mộ ông không bị những kẻ đào bới quấy phá. Năm 1922, nhà Ai Cập học Howard Carter khám phá được mộ ông, họ đã tìm thấy rất nhiều vàng bạc châu báu quý giá như mặt nạ bằng vàng của ông. Trong thời gian hiện đại, ông là một trong những pharaong nổi tiếng nhất Ai Cập và được gọi vắn tắt bằng cái tên Vua Tut.

Tutankhamun lên ngôi hoàng đế khi ông mới 8 hoặc 9 tuổi và chết khi mới 18 hay 19 tuổi, và trong thời gian 10 năm cai trị của ông. Theo lịch sử ghi nhận, ông đã bác bỏ tín ngưỡng mới mà người tiền nhiệm ông, Akenhaten sáng lập[2] và do mộ ông, duy nhất trong Thung lũng các vị vua đã được khai quật gần như nguyên vẹn, đây là ngôi mộ người Ai Cập nguyên vẹn nhất được khám phá. Do Tutankhamun khởi đầu thời gian cai trị khi ông còn rất trẻ, vị tể tướng mà cũng là người kế vị ông về sau là Ay được xem là chính khách quan trọng có quyền quyết định nhất trong khi Tutankhamun trị vì. 1922 sự khám phá bởi Howard Carter về ngôi mộ không bị phá của ông đã được thừa nhận rộng rãi trên thế giới nhấn mạnh sự kiện và đã chấn động hồi phục lại sự chôn cất công cộng ở Ai Cập cổ đại, mặt nạ bằng vàng của xác ướp Tutankhamun trở nên nổi tiếng

Cuối thời Akhenaten, 2 đại thần trong triều Ay và Horemheb nhận thấy rằng không thể để 1 hoàng đế dị giáo tiếp tục trị nước. Có thể là các ông đã tiến hành ám sát Akhenaten và em trai Smenkhkare và đưa cậu bé 9 tuổi Tutankhamun lên ngôi, nhưng thực ra Ay và Horemheb mới là người trị vì thực thụ của Ai Cập.
Ngay sau khi lên ngôi, dưới sự chỉ đạo của Ay và Horemheb, nhà vua ra lệnh trở lại tôn giáo truyền thống của Ai Cập, sau đó dời đô từ Akhetaton sang Thebes. Sở dĩ vua Tut không được xếp vào danh sách những pharaông cổ điển của A Cập là do đại thần Horemheb đã quán xuyến hết mọi việc trong triều, kể cả viêc dựng bia ghi lại quá trình khôi phục tôn giáo cổ Amun và xây dựng lại các đền thờ Amun.

Năm 1922, nhà Ai Cập học Howard Carter cùng với Huân tước Carnarvon đã tìm thấy được mộ Tutankhamun, KV62 tại Thung lũng các vị vua và xác ướp của ông. Đặc biệt, họ tìm thấy rất nhiều vàng bạc châu báu làm chấn động cả thế giới. Đây là cuộc khai phá mộ pharaoh có ý nghĩa lớn nhất.
Trong khi khám phá mộ, Huân tước Carnarvon đã thấy một dòng chữ: "Cái chết sẽ nhanh chóng đến với ngươi nếu ngươi dám xâm phạm sự thanh bình của hoàng đế...", dù vậy, có lẽ do quá ham mê ngôi mộ cổ nên các nhà khảo cổ vẫn đào bới. Cuối cùng, ngay sau cuộc khai quật, Carnarvon qua đời. Từ đó, người ta cho rằng, ông là nạn nhân đầu tiên của Lời nguyền các Pharaong, Tutankhamun cũng nổi tiếng vì câu chuyện này. Dù vậy, không rõ lời nguyền pharaong có thật không vì ông Carter mới là người đứng đầu đoàn khảo cổ, mà ông vẫn sống bình yên vô sự đến khi qua đời ở tuổi 67.
Về sau cuộc khai quật, có rất nhiều người khác vào lăng mộ Tutankhamun bị chết, câu chuyện lời nguyền các pharaong càng được tin hơn và thời nay, người ta vẫn còn tranh cãi về việc này. Ngày nay, Tutankhamun còn nổi tiếng hơn cả các vị hoàng đế vĩ đại và đầy quyền lực như Khufu hay Ramesses II.

Lăng mộ của ông đã bị cướp ít nhất hai lần trong thời cổ, nhưng dựa trên các mục chụp (bao gồm các loại dầu dễ hỏng và nước hoa và bằng chứng về việc phục hồi của ngôi mộ sau khi xâm nhập, có vẻ như rõ ràng rằng các cướp bóc đã diễn ra trong vòng vài tháng tại hầu hết các ban đầu chôn cất. Cuối cùng vị trí của ngôi mộ đã bị mất bởi vì nó đã đến để được chôn cất bởi đá từ ngôi mộ tiếp theo, hoặc là có hoặc rửa thải có bởi lũ lụt. Trong những năm tiếp theo đó, một số ngôi lều cho người lao động đã được xây dựng trên lối vào ngôi mộ, rõ ràng không biết những gì nằm bên dưới. Khi vào cuối của triều đại XX Thung lũng các vị vua được chôn có hệ thống bị phá bỏ, việc chôn cất của Tutankhamun đã bị bỏ qua, có lẽ vì kiến thức của nó đã bị mất và tên của ông có thể đã bị lãng quên.

2007 khám phá 24 tháng 9 năm 2007, nó đã được thông báo rằng một nhóm các nhà khảo cổ Ai Cập, do Zahi Hawass, phát hiện tám giỏ của 3.000 năm tuổi doum trái cây trong kho bạc của lăng mộ của Tutankhamun. Doum đến từ một loại cây cọ có nguồn gốc ở thung lũng sông Nile. Quả là một doum cung cấp tang lễ truyền thống

Năm mươi chậu đất sét mang con dấu chính thức của Tutankhamun cũng được phát hiện. Theo Tiến sĩ Hawas, các hộp đựng tiền có thể chứa được mệnh đi du lịch đến với thế giới bên kia của pharaoh. Howard Carter và nhóm của ông ban đầu đã phát hiện ra các đối tượng, nhưng không mở hoặc loại bỏ chúng khỏi ngôi mộ này.
Vua Tutankhamun vẫn còn phụ thuộc vào ngôi mộ của ông tại Thung lũng các vị vua. 4 tháng 11 năm 2007, 85 năm để ngày sau khi phát hiện của Carter, 19 tuổi, pharaoh đã được trưng bày trong lăng mộ ngầm của ông tại Luxor, khi lanh bọc xác ướp đã được gỡ bỏ từ sarcophagus vàng của mình cho một khí hậu kiểm soát ô kính . Trường hợp này được thiết kế để ngăn chặn tỉ lệ cao của phân huỷ gây ra bởi độ ẩm và ấm áp từ khách du lịch đến thăm mộ
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Tieu_Ky_Pe_I

Tieu_Ky_Pe_I

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 226
Birthday : 27/11/1996
Age : 27
Đến từ : Tiền Giang

Truyền thuyết về “lời nguyền của xác ướp” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyền thuyết về “lời nguyền của xác ướp”   Truyền thuyết về “lời nguyền của xác ướp” Empty9/6/2010, 11:19

0_~
Oa ... chị thix bài viết này lắm Samy ah !! *mà hình như cái j có liên quan đến tâm linh là tớ thix :joker: * Tuy còn một vài chỗ hoang đường chưa rõ lắm nhưng tớ nghĩ nó cũng có thật một phần nào đó vì khi linh hồn lìa khỏi xác thì chẳng thể biết đc chúng ta sẽ đi đâu :scratch:
ui !! sao mình ... ^^!
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Truyền thuyết về “lời nguyền của xác ướp” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyền thuyết về “lời nguyền của xác ướp”   Truyền thuyết về “lời nguyền của xác ướp” Empty9/6/2010, 11:25

Hihi , chị Tiểu Kỳ , lâu quá rồi chưa gặp chị đấy . 😢 . Mà đúng là chị Tiểu Kỳ thích những gì về tâm linh , đại khái nói đúng ra là ma đúng không ha ? cười lăn cười bò . Em tìm được bài viết này lúc kiếm truyện " Nữ Hoàng Ai Cập " đấy ạ . Công nhận hồi đó em cũng hơi mê nó thiệt XD , đôi khi truyện đó chỉ hơi phi thực tế quá thôi ạ =.= . Còn về vị vua Tutankhamun thì ông chết trẻ quá hà , giống như số phận ban đầu của Menfuisu vào lúc ban đầu , trước khi được Carol cứu đấy thôi :h17:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Sponsored content




Truyền thuyết về “lời nguyền của xác ướp” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyền thuyết về “lời nguyền của xác ướp”   Truyền thuyết về “lời nguyền của xác ướp” Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Truyền thuyết về “lời nguyền của xác ướp”

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  Truyền thuyết 12 cung hoàng đạo
» HANAYUKI _ TRUYỀN THUYẾT HOA TUYẾT
» Truyền thuyết kho báu ở Koshu - Tani Yutaka
» Khám phá truyền thuyết các loài rồng
» Những con ma kinh dị trong truyền thuyết Nhật Bản

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Tin tức_Giải trí tổng hợp-