CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty
Bài gửiTiêu đề: 21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot.   21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty21/5/2010, 14:40

Hỉ, xin chào các bạn hôm nay các bạn sẽ dc phá 1 vụ án mang tính chất trung bình. Án hơi dài nhưng không khó. Nếu các bạn lười đọc các bạn có thể xem cái mật mã. Nhưng chỉ giải ra không thì chưa đủ để buộc tội vì vậy mình mong các bạn cố gắng đọc nhé. Không tệ đâu, ^^


Phần 1


Vụ án trên chiếc tài lửa tại huyện Foor khiến Jane và vị cộng sự Mike phải tốn khá nhiều thời gian. Và bây giờ họ đã đặt chân tại huyện Proker thuộc thành phố Alaska, cũng phải tốn vài giờ để họ tìm ra ngôi biệt thự của người đã gửi bức thư đến Jane. Ngôi biệt thự nằm khá xa so với những ngôi nhà khác, nó nằm độc lập trên 1 khi đất dài. Jane và Mike bước vào trong một người đàn bà đã luống tuổi ra típ đón. Họ bước vào trong, trông ngôi biệt thự khá to và cũ kỹ. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước từ cầu than xuồng với vẻ mặt mừng rỡ khi thấy thám tử Jane, đến gần ông ta đưa bàn tay siết chặc vào tay Jane, ông ta nói:
- Cậu đến khá trể đấy, chúng tôi còn tưởng cậu hok dám đến nữa chứ!
- Trong thư ngài nói ngài đang bị đe dọa, nhưng tôi thất ngài vẫn bình thường. hok tỏ ra chút sợ hãi sao? - Jane tỏ vẻ săm soi.
- Àh, người bị đe dọa không phải là tôi mà là anh trai tôi, tôi là Cullen, còn anh ấy là Sen, anh ấy đang nằm trên phòng. - Ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào căn phòng khá xa bên tầng trên.
Một cô gái trẻ tên Rosalie, cô ta vừa bước ra từ căn phòng của mình, trên tay đang cầm một tờ giấy, cô bước tới gần Jane và đưa tờ giấy đó cho anh ta, cô đáp với vẻ săm soi:
- Chính tờ giấy này đã làm cha tôi phải mất ăn, mất ngủ, cả gia đình tôi phải sống trong lo lắng, tôi hy vọng là anh có thể ngăn chặn vụ việc lại.
Jane cầm tờ giấy của Rosalie, anh đọc rõ từng chữ một " Vào lúc nó lên đỉnh vinh quang , mọi thứ kể cả con người đều phải ngước mắt lên và bái phục. Cái thời khắc ấy thời gian sẽ lắng xuống khi kim giờ đột ngột biến mất, lúc ấy ta sẽ đến lấy mạng ông.hehehe " - Jane tư lự về bức thư rồi nói:
- Hừ, khó đoán nhỉ, bây giờ là mấy giờ rồi? - Jane quay sang hỏi vị cộng sự Mike.
- 11h tối, có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi để ngày mai tính típ, tôi thấy anh khá mệt rồi đấy, Jane ạh!
Jane ngập ngừng một lúc rồi hỏi Rosalie:
- Cô có thể dẫn tôi đi gặp ông chủ dc hok?
- Không được! - Một anh chàng bước trên cầu thang xuống, anh ta là Tyler chồng của Rosalie.
- Tại sao thế? tôi chỉ muốn xem ông nhà đang trong tình trạng thế nào tôi mà!- Jane băng khoăn
Anh ta tư lự nhìn Jane một hồi rồi nói típ:
- Thực ra, ông cụ không phải là người gửi bức thư cho anh, người gửi cho anh là tôi. Ông cụ chỉ nghĩ kẻ đó đùa thôi, nhưng tôi sợ sẽ xãy ra chuyện gì đó nên tôi mới mời anh đến để ngăn chặn vụ việc, tôi nghĩ anh có thể làm tốt.
Rosalie ngắt lời Tyler:
- Đã trể rồi, chúng tôi nghĩ anh cần nghỉ ngơi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵng phòng cho anh, anh cứ tự nhiên, hắn không đến lấy mạng cha tôi nhanh vậy đâu. Với lại có anh mà hắn phải sợ chứ. - Rosalie cười ngặt nghẽo
Cullen chỉ tay về phía phòng đã bố trí cho Jane. Họ bước vào trong, Jane không thôi ngừng nghĩ về mật thư kỳ lạ đó. Anh ngã lưng vào chiếc giường, tuy nhiên anh không tải nào chợp mắt được. Miệng anh lúc nào cũng nhẩm về những chữ viết trên giấy. Anh lầm bầm:
- Lên đỉnh vinh quang....kim giờ biến mất...mấy giờ nhỉ. Mike này, anh nghĩ sao về mật thư ấy?
- Không biết. có thể chỉ thời gian, tôi nghĩ là vậy, hoặt có thể 2 cây chỉa lên đầu chẳng hạng. Thôi cậu ngủ đi gần 0h rồi đó. - Mike nói trong khi còn ngái ngủ
Jane tư lự một chút rồi reo lên:
A! tôi biết rồi, có thể lúc đó là 0h tức 12h đêm, vì mọi vật ở đây là 2 kim ngước lên nhìn trăng, lúc ấy kim giờ sẽ bị kim phút che mất.
Khi Jane chưa hết vui sướng khi giải dc mật thư thì trên lầu một tiếng hét vang lên. Họ giật mình và hối hả chạy lên xem, bà quản gia tím mặt chỉ tay vào phòng ông chủ của mình. Ông ta nằm trên vũng máu với con dao đang nằm kế bên. Tất cả mọi người đã có mặt tại hiện trường. Jane hốt hoảng lên tiếng:
- Mọi người tránh ra, không dc bước vào.- jane bước vào trong, xem tử thi với nét mặt thất vọng. Anh tư lự rồi nói:
- Không kịp rồi, tôi đã không ngăn dc vụ việc, tôi xin lỗi.- Tiếng chuông đồng hồ vang lên giòn giã, bây giờ là 0h, tất cả đã quá muộn.
Hai tiếng sau, mặc dù trời vẫn còn khuya nhưng thanh tra tại vùng Proker vẫn làm việc. Một người đàn ông khá già, tuổi tác cũng đã ngoài 60. Ông ta là Bane, thanh tra duy nhất của vùng này. Khám nghiệm hiện trường cho biết:
- Nạn nhân là Ben, chết do vật sắt đâm vào bụng, nói rõ hơn là con dao kế bên. Nạn nhân đã chống cự vài phút, vết máu từ cánh cửa dài tới bàn làm việc vẫn còn in rõ, nạn nhân nằm chết ngay tại bàn làm việc nhưng hung thủ giết nạn nhân gần cánh cửa. Họ bước đến gần chiếc máy tính trên bàn, trên màn hình hiện ra 1 dãy số vô nghĩa'' xxxZ852123A759552Z789963A741235689A85259yyy"- Một dãy số dài và vô nghĩa có thể do nạn nhân bấm bừa chăng? - Thanh tra Sun ngờ vực.
- Không đâu ngài, tôi nghĩ nó mang 1 ý nghĩa nhất định - Jane nói 1 câu chắc nịt.
- "Qua báu, hahaha, hắn chết rồi sao, vậy là mẹ ta đã được thanh thản mà ra đi" - Một gã đàn ông tóc dài, để trước mặt nhằm che phần mặt của mình, vừa bước tới vừa cười.
- Swan! tại sao cậu lại xuống đây, đi lên ngay hok phải việc của cậu. - Rosalie hét lên với vẻ mặt tức giận, cô đưa cái nhìn về phía anh ta đầy căm phẫn.
- Cậu ta là ai thế! - Jan tò mò.
Rosalie có vẽ ngập ngừng, rồi nói:
- Đó à Swan, em cùng cha khác mẹ của tôi. Cậu ta có một mối thù với cha tôi vì cha tôi đã vô tình gây ra cái chết cho mẹ cậu ấy. ( là vợ sau của nạn nhân)
- Vậy cậu ta cũng hok dc quay trở lên, vì cậu ta cũng là 1 nghi phạm.
Phần 2
- Trước khi ngài thanh tra Bane tôi đã xét nghiệm tử thi, nạn nhân bị giết trong khoảng từ 11h-12h. Có nghĩa là lúc ấy không ai có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng vì ai cũng vào phòng riêng. Trong đây có 5 nghi phạm đó là: Cô Rosalie, bà quản gia Helen, ông Cullen, cậu Tyler và cậu út Swan.
Không thể nào, kẻ sát nhân không có ai trong chúng tôi, chúng tôi vô tội kẻ sát nhân đã gửi cho chúng tôi. Chiều hôm đó hắn gửi đến, như thường lệ tôi cùng Rosalie mở hộp thư ngoài cổng, và phát hiện dc. - Tyler nói với vẻ bị kích động.
- Khi nào mọi việc chưa sáng tỏ thì ai cũng có thể là hung thủ. - Jane cố gắng giải thích.
- Chúng tôi sẽ lấy lời khai của từng người một.
- Đầu tiên là cô Rosalie, phòng của cô nằm bên phải kế bên phòng của nạn nhân. Vào lúc 11h- 12h cô làm gì?
Cô ta sụt sùi kể lại:
- Lúc đó khuya rồi, tôi và Tyler vẫn còn lo lắng cho cha tôi, sau đó tôi gọi bà Helen vào, và như mọi ngày tôi kêu bà Helen làm cho tôi 1 ly ca cao nóng cho dễ ngủ. Sau đó tôi cùng chồng tôi chìm vào giấc ngủ. Cho tới khi chồng tôi nghe tiếng hét ở phòng kế bên, chồng tôi gọi tôi dậy và chạy sang. hjx... tôi hok nghĩ là cha tôi lại như thế này.

Bà quản gia, giờ đó bà làm gì - Jane quay sang hỏi Helen
- Sau khi pha ly ca cao và vào phòng cô chủ, tôi để lên bàn và đi ra. Lúc đó là 11h40 phút, cũng như thường lệ ông chủ vẫn hay thức khuya vì thế tôi làm 1 ly cà phê, trong khi pha tôi có nghe tiếng gì đó, hình như là tiếng sột soạt, trong phòng ai thì tôi không rõ. Sau đó tôi đem ly cà phê vào, tôi gõ cửa nhưng hok có tiếng đáp lại, tôi nhìn dưới chân mình có vết máu dài, sợ ông chủ gặp nạn tôi bật cửa ra ( cửa hok khóa) và sau đó thì như các ngài đã biết.
Jane quay sang ông Cullen định hỏi thì ông ấy đã khai với vẻ mặt hốt hoảng, lo sợ. Dường như ông ta đang dấu điều gì đó.
À...ờ, giờ đó tôi vào phòng nằm ngủ, phòng tôi kế bên phòng anh tôi nằm bên trái. Lúc đó do mệt mỏi nên tôi ngủ rất say không biết gì hếtm tôi cũng hok nghe tiếng gì cả. Tôi không ngờ anh trai tôi lại bị giết dã man thế. Chắc chắn là bức thư quái quỷ ấy.
Jane quay sang đối diện với Swan lúc này anh ta đã vén mái tóc của mình sang 1 bên, để rõ vết sẹo sâu trên mặt.
- Vậy còn anh thì sao? - Jane hỏi gặng
- Hừ, trong phòng và đọc sách, thế thôi. Ngoài ra hok làm gì hết.
- Cậu ta hok phải hung thủ đâu, cậu ta chưa bao giờ ra ngoài phòng mình cả, trừ hôm nay có lẽ do trong nhà có cành sát nên cậu ta xuống. - Rosalie tỏ vẻ bênh vực.
- hahaha, ông ta có như ngày hôm nay không phải ai giết mà là báo ứng. - Swan cười 1 cách thích thú.
Có vết máu trên bàn phím, xét nghiệm thì dc biết đó là máu của nạn nhân để lại, vậy ám hiệu đó chính là của nạn nhân.
Jane đang chú tâm vào màn hình, 1 cách lặng lẽ anh ghi hết những con số vào giấy. Một hồi sau anh nở 1 vụ cười nửa miệng với vẻ bí ẩn.
Này! - Bane đập vào vai Jane làm anh giật mình.
- Anh nghĩ sao vụ này!
- Có lẽ tôi đã tìm ra hung thủ, nhưng tôi cần tìm bằng chứng.Nên Tôi muốn hung thủ tự thú.
Câu hỏi nho nhỏ^^:
Hung thủ là ai? mật mã nạn nhân để lại có nghĩa gì, và bằng chứng buộc tội.
Bà kon vào đọc ủng hộ, Ver gõ muốn rụng tay.^^
Vài lời:bạn phải để ý đến từng chữ trong mật mã.


Được sửa bởi Vermouth_194 ngày 21/5/2010, 14:49; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot.   21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty21/5/2010, 15:23

vụ này công nhận khó ghê, khó hơn vụ bên kia, chị cho thêm tí gợi ý nữa được không :queen: em thì nghi là do Tyler và Rosalie, tại vì Tyler một mực ngăn không cho Jane gặp cha, còn Rosalie thì cứ nằng nặc đòi mọi người nghỉ ngơi lúc 11h, mà mấy suy nghĩ này mơ hồ wá, em hôg dám chắc, cái mật thư thì em vẫn chưa có ý kiến :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot.   21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty22/5/2010, 14:52

hì, zậy gợi ý cái mật mã nhé. xy không quan trọng. còn AZ làm nhiệm vụ nhăn cách những hàng số. A là đầu Z là cuối. Gợi ý zậy dc chưa zậy. Nếu khó quá thì bỏ cuộc về nhà đọc truyện conan tập 14 cho đỡ nhức đầu nhé.
haha. Good Luck. Chị gợi ý xong rùi. nhiệm vụ của em là giải ra thôi.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot.   21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty22/5/2010, 15:31

Cám ơn ss, mới đọc thì em còn mơ hồ, nhưng từ từ cũng hiểu :)

- theo lời nhắn của nạn nhân thì thủ phạm là Tyler, các con số biểu thị cách viết các chữ bằng các phím số điện thoại.

- bằng chứng : khi bị phỏng vấn, hắn cứ khăng khăng bảo là không ai trong nhà là kẻ sát nhân, mặc dù Swan có lời lẽ và thái độ như rất muốn ông Sen chết, hắn bảo hắn phát hiện ra thư của kẻ sát nhân, nhưng bức thư đó ai để vào mà không được, và hắn cũng là người khăng khăng không cho Jane vào gặp ông Sen.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot.   21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty25/5/2010, 09:53

hỉ, đúng rồi đó bạn.
Hung thủ là Tyler nhưng còn bằng chứng chưa thuyết phục lắm.
Chính xác là bức thư đó ai để vào cũng dc. Bạn có nghĩ đến ông già Cullen hok. Bạn nghĩ rằng họ cấu kết với nhau hok nhỉ. Thái độ của ông ta rất đáng nghi lắm chứ.
Bạn hãy chú ý đến tiếng xột xoạt mà bà Helen nghe thấy nha. Hãy cố suy luận nó là thứ gì.
Về Đầu Trang Go down
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot.   21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty7/6/2010, 16:54

:( k có gì để bàn cãi về lời giải của vụ án này cã, vì mình cho rằng đoạn mật mã đã cho cùng với vết máu nạn nhân để lại trên bàn phím đã chứng tỏ thủ phạm là tyler. Mình chỉ có vài nhận xét về vụ án:
=.= . Bức thư và đoạn mật mã bạn tự nghĩ ra phải hem?? vì mình thấy có vẽ nó quá rõ ràng và dễ đoán. Tuy nhiên đoạn mật mã quá rối, nếu như thay xxx thành * và yyy thành # thì có vẻ giống điện thoại hơn ( Đầu tiên mình nghĩ là mật mã bằng bảng chữ kái ABC == )

hơn nữa khi viết = số điện thoại nhiều chỗ k chính xác
VD: 85259 làm sao vít ra chữ R
:h5: còn A với Z mình chả hỉu thêm vào để làm gì, chỉ cần vít dấu cách là đủ ( máy tính mà).
Đó là về đoạn mật mã :| ... còn về vụ án thì mình k tìm được chứng cứ gì thêm... chắc là ông cullen nghe thấy tiếng sột soạt thì chạy sang xem rồi nhìn thấy chiện mà ai cũng bít là kais gì đấy nhưng lại dấu diếm k khai báo ( suy đoán tầm bậy
:h19: ) vậy hen. :425:
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot.   21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty7/6/2010, 18:28

hì, thanks bạn đã đọc nha. Về cái mật mã thì bạn thông cảm xíu vì có những chữ rất khó làm bằng số như chữ R nè. Về cái bằng chứng thì tôi có thể kẻ như sau.
Tiếng sột soạt mà bà Hellen nghe dc là tiếng áo mưa đó bạn. Vì khi giết người mà quần áo không dính máu thì cần có áo mưa (trong conan cũng có nhiều oy`). Bằng chứng là áo mưa chắc chắn còn trong p` vì hắn không thể phi tang nhanh dc. Còn nữa thuốc mê vẫn còn trong ly nước ấy. ^^Con2 về ông Cullen thì ông ta cấu kết zới Tyler để tống tiến ông chủ. Những bức thư đe dọa là của ông ấy gửi đến, nhưng ông ta không có ý định giết người.
Kết thúc nhá.
Về Đầu Trang Go down
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot.   21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty9/6/2010, 16:20

u`k nhĩ, bạn nhắc mình mới nhớ là giết người = dao thì phải mặc áo mưa chứ nhỉ :714: , hoặc là bất cứ bộ quần áo nào thì cũng k có đủ thời gian phi tang chứng cứ được. Còn tách cà fê thì mình đã nghĩ ra trước đó rồi, nhưng k đưa ra vì bà quản gia là người pha cà fê mà, nếu Rosalie uống luôn thì tyler k thể có thời gian cho thuốc mê vào đó được... :258: Ak` quên, nếu là sàn gỗ thì rất có thể tiếng sột soạt là tiếng dép đi trong nhà hoặc tiếng sô sát của tyler với nạn nhân lắm ( ấy là lúc trước mình tưởng tượng ra vậy.. Very Happy)
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
hutieunt

hutieunt

Tổng số bài gửi : 12

21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot.   21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty10/7/2011, 09:33

cho hỏi 1 cái, lúc mà thám tử jane lên đòi gặp nạn nhân thì tyler ngăn lại, cô vợ của hắn đã nói 1 câu là:'Đã trể rồi, chúng tôi nghĩ anh cần nghỉ ngơi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵng phòng cho anh, anh cứ tự nhiên, hắn không đến lấy mạng cha tôi nhanh vậy đâu. Với lại có anh mà hắn phải sợ chứ'. Cha mình bị người ta đe dọa, vậy sao cô ta có thể tự tin tới mức là hung thủ sẽ không tới lấy mạng cha cô ta nhanh như vậy, nói cứ như thể là bít rất rõ vậy. Hơn nữa cô ta bảo uống 1 ly ca cao nóng cho dễ ngủ, trong khi ca cao cũng như cafe, uống để tỉnh ngủ. Phải chăng uống đễ bớt căng thẳng hả. Thấy nghi ngờ quá.
Về Đầu Trang Go down
conans2ran

avatar

Tổng số bài gửi : 6

21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot.   21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty19/7/2011, 13:56

rosalie,swan,tyler chỉ vì tài hoản kếch xù của ông bố thôi,đánh thuốc mê ông ta và tìm chìa khóa và di trúc thui, còn ông cullen mới là hung thủ thực sự
Về Đầu Trang Go down
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot.   21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty25/7/2011, 08:50

án này đã dc phá ở trang bên kia rồi mà các bạn. các bạn qua trang 1 tham khảo ak
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot.   21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot. Empty

Về Đầu Trang Go down
 

21/5/2010- Hot...hot...Vụ Mưu Sát Kỳ Bí ...Hot...Hot.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Never let me go (2010)
» 3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot
» 3/1/2010 - Tay nhạc công và cái chết của hắn
» [OST] How to train your dragon (2010)
» Worms Reloaded (2010)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-