CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: 3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot   3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty3/6/2010, 18:32

xin chào các bạn, đây là vụ án kết thúc chuyến đi đến Alaka của thám tử Jane và cũng là vụ án khó nhất.^^!, cũng thường thôi ah`
Sát nhân bí ẩn
Có vẻ như vụ án kinh điển tại ngôi biệt thự Banval làm Jane thêm mệt mỏi. Cậu rời khỏi ngôi biệt thư ấy nhưng dư âm về vụ án vẫn còn đâu đây đang đọng lại trong cậu. Cậu cùng Mike phải tá túc ở đâu đó qua đêm, có lẽ là tới sáng mai cậu mới có thể trở về nhà dc. Và khách sạn là ngơi cuối cùng Jane và Mike có thể ở lại tại huyện Proker chết chóc này...
Nơi họ đang đứng đây chính là khách sạn 5 sao. Làm thủ tục xong, họ bước lên phòng. Họ bắt gặp 1 cô gái da ngân đen, tóc khá dài và rất xinh đẹp đi xuống, theo sau cô gái là 2 chàng trai da trắng, 1 anh chàng tóc xoăn và 1 anh chàng tóc ngang vai. 2 anh chàng này trong cũng điển trai, có lẽ họ vừa bước ra từ phòng của mình. Cô gái ấy cùng 2 chàng trai bước ra cổng, họ đang đợi 1 người nào đó. Và người họ đợi đã xuất hiện đó là 2 cô gái, trong họ khá cao và xinh đẹp. 1 cô da vàng tóc ngắn và 1 cô da trắng tóc ngang vai. 5 người họ cùng bước lên phòng riêng của mình.....
1h đêm, Mike Mike tỉnh dậy đi toilet cậu bước ngang qua những căn phòng khác, cậu bất chợt nhìn thấy căn phòng cuối đang mở hờ cánh cửa, cậu đứng lại khi thấy dưới chân của mình gần căn phòng ấy có 1 chiếc khăn mùi xoa, cậu lấy lên và ngửi....đó là mùi thuốc mê. Linh cảm mách bảo cậu là có điều chẳng lành. Ngay lập tức cậu tung cánh cửa ra, cảnh tượng kinh khủng trước mắt cậu. Một người đang ông đang nằm sóng soài dưới đất, người đó không ai lạ chính là anh chàng tóc ngang vai lúc nãy.
Jane đã lập tức có mặt tại hiện trường, cảnh sát cũng có mặt ngay sau đó và chẳng phải ai xa lạ đó lại chính là thanh tra Bane.
- Nạn nhân là Jacob, 27 tuổi, nạn nhân bị siết cổ cho đếbb chết, hung khí là sợi dây cước nằm kế bên. Bị giết trong khoảng từ 0h- 1h đêm. Được biết nạn nhân hok phải là người địa phương ở đây. Sau khi nghe tin bạn mình bị giết những người bạn của anh ta đã có mặt.
Cô gái da ngâm đen tên là Isa, cô gái da vàng người nhật tên là Mizu, đi cùng Mizu là cô dái da trắng tên Bella. Anh chàng tóc xoăn là Jame. Nạn nhân đều là bạn của những người này.
Jane lên tiếng:
- Tôi nghĩ nạn nhân mới đến vùng này đầu tiên nên những người giết anh ta chỉ có thể là 4 người này. Bởi lẻ Vali của nạn nhân hok hề bị mất thứ gì, tiền bạc và những thứ giá trị vẫn còn.
- Có 1 thứ không còn. - Jame ngắt lời.
- Là thứ gì thế?
- Đó là cuốn phim quay cảnh bá tước Alizabet ngoại tình với tổng thống Irac^. Do 1 lần Jacob tình cờ quay dc. Anh định đem cuộn băng cho các nhà báo. Nó đã bị lấy mất. - Jame cố nhấn giọng từ bị lấy mất.
- Vậy chắc hung thủ giết nạn nhân vì mục đích ấy!
Nét mặt của các nghi phạm vẫn bình thản.
Người đầu tiên là cô gái da vàng người Nhật tên Mizu, cô ta là người mẫu nhật bản, khá cao và xinh đẹp.
- Cô quen nạn nhân lúc nào,và vào 0h-1h cô làm gì?
- Hừ... tôi không quen biết với nạn nhân, tôi là bạn của Isa, cô ấy giới thiệu tôi cho Jacob và Jame vì 2 anh ấy đang cần người mẫu. Vào lúc 0h-1h tôi ở trong phòng của mình và đọc sách. Khoảng gần 1h thì tôi có nghe tiếng bước chân. Ngoài ra hok còn nghe thấy gì nữa.
Người thứ 2 là Bella, cô này là bạn của Mizu, và cũng là người mẫu.
- Ah...ừm, tôi có biết chút ít về Jacob vì có nghe Isa kể lại, lúc đầu tôi tính quen với Jacob vì biết anh ta là tay săn ảnh khá tiếng tăm. Khi biết anh ta là kẻ ba hoa, trơ trẽn thì đôi đổi ý hok muốn quen anh ta nữa. Àh..Vào lúc đó thì tôi đang ngủ, phòng tôi kế phòng Mizu do ngủ say quá nên hok nghe tiếng gì hết. - Cô ta vừa kể vừa xòe những ngón tay với những chiếc móng sắc dài của mình. - Jane phát hiện trên móng tay cô ta có vết xướt.
Người thứ 3 là Jame, anh này là tay săn ảnh và là bạn thân của Jacob.
- Lúc ấy tôo đang nằm đọc sách, khoảng 0h 30' thì Isa gõ cửa phòng tôi để rũ tôi xuống quầy khách sạn uống cà phê. Chúng tôi có bằng chứng vì cô bán quấy có thể làm chứng cho chúng to6i. - Jame cố gắt giọng để biện hộ cho mình. Jane phát hiện trên mặt anh ta có vết trầy.
Người cuối cùng là Isa, cô ta là người môi giới.
- Ừm... Vào giờ ấy hã, tôi nằm trên giường, do bị mất ngủ nên tui qua rũ Jame xuống quầy uống cà phê và trò chuyện. Lúc tôi qua phòng Jame tôi có nghe tiếng đổ vỡ ở bên phòng Jacob, tôi thề là mình đã nghe thứ tiếng đó, nhưng tôi nghĩ anh ta đang làm gì đó nên hok quan tâm.- Isa búi mái tóc của mình để rộ những đường cong tuyệt đẹp trên khuôn mặt. Có vẽ như 5 người họ ai cũng có vẽ đẹp riêng. Cô nói típ:
- Thật chất tôi không muốn liên quan đến những chuyện thế này vì chúng tôi chỉ mới quen nạn nhân hok lâu. Chúng tôi không có động cơ giết người. - Isa nhấn giọng.
- Đó là điều của chúng tôi, cô không cần phải lo gì cả.?
- Hiện trường vụ án rất hỗn độn, hình như có vẽ sô sát, chiếc ly trên bàn rớt xuống đất. Và có dấu hiệu dằng co. Chắc chắn hung thủ là người khỏe mạnh mới có thể giết nạn nhân. Sợi dây cước hok hề có máu, nhưng trên cổ nan nhân lại dính 1 ít máu. Vậy là sao???.
Họ đi tìm hung khí thứ 2 nhưng có vẻ tìm hết khách sạn vẫn hok có sợi dây nào cả.
- Jane suy tư 1 cách lo âu. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng nhỉn anh vẫn rất đẹp và hoàn hảo. Có vẽ như những người trong vụ án này ai cũng mang vẽ đẹp kỳ lạ( trừ thanh tra Bane).
Hôm đó Jame và Jacob ăn mặt chỉnh tề, họ mặc ves và thắt cà vạt. Còn 3 cô gái kia trang điểm đậm. Ở hiện trường họ còn tìm thấy 1 thứ đó là...
Câu hỏi: Hung thủ là ai? hung khí thứ 2 là vật gì, cuộn phim ở đâu và bằng chứng buộc tội.
Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot   3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty4/6/2010, 13:17

Woa , vụ án này có vẻ hay và gay cấn đây . Thật sự thì ban đầu , em nghĩ Jame hoặc Isa là hung thủ hoặc cũng có thể là Bella , nhưng em nghĩ khả năng hung thủ Jame là cao nhất . Theo em thì , nếu như Isa nghe được tiếng đổ vỡ thì tại sao Mizu lại không nghe được , vì tiếng bước chân thì cũng phải nhỏ tiếng đổ vỡ chứ . Thời điểm mà họ nghe cũng đều gần một giờ . Còn Jame , anh ta nói là anh ta đọc sách , nghĩa là anh ta thức , vì thế anh ta phải nghe được một trong hai tiếng đó chứ , nhưng trong lời khai của anh ta , anh ta không hề nói thế . Em nghĩ có thể tiếng bước chân là của Isa vì hai thời điểm đó cũng gần một giờ . Và nếu , Jacob chịu nói cho anh ta về chuyện cuộn băng thì em nghĩ là hai người đó cũng phải có một quan hệ khá thân thiết . Vậy mà khi Jacob bị thế này thì anh ta lại còn quan tâm đến cuốn băng hơn bạn của mình . Chưa chắc gì cảnh sát cho anh ta đụng vào Vali của nạn nhân vì đó là có thể là một bằng chứng quan trọng và nếu cảnh sát không cho mà anh ta biết được cuộn băng mất thì điều này còn dễ nghi ngờ hơn . Có thể giữa cuốn băng và anh ta có một điều gì đó cho dù anh ta không phải là hung thủ đi chăng nữa .

Và còn máu ở trên cổ nạn nhân chưa chắc gì của nạn nhân , có thể nó là của hung thủ thì sao ? Và biết đâu , chiếc ly bị bể là do một thứ gì đó mà hung thủ đã cố tình làm để tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho mình thì sao ?

Dù sao thì đó cũng chỉ là những ý nghĩ ban đầu của em . Khi nào chị onl , chị cho em thêm một số thông tin nữa nhé . Vote cho chị vì vụ án :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot   3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty5/6/2010, 08:16

hì, suy luận của bạn rất hay. Nhưng sao bạn không đặt vấn đề là nếu Isa nghe tiếng đổ vỡ zậy tại sao cô bạn Bella không nghe, anh chàng Jame cũng hok hề. Tiếng bước chân là Bella nghe là gần 1 giờ, vậy bạn hãy đọc lại gần 1 giờ có ai đi ngang qua phòng nạn nhân hok. Thưa có đó là ai???. (đọc lại đoạn trên nhé).
Còn về chuyện cuốn băng thì tôi nghĩ Jame biết đấy bạn. Vì Jame và Jacob đều là nhiếp ảnh. Cảnh sát đã lục soát và cho rằng không còn thiếu thứ gì. Jame đứng đó không lẽ lại không biết rằng cuộn băng bị mất hay sao???.
Để tớ gợi ý tí nhé. Chiếc khăn mùi xoa gần ngay cánh cửa có tẩm thuốc mê hung thủ dùng để làm gì?. Tại sao lại có tiếng đổ vỡ. Hung khí là yếu tố quan trọng nó là vật gì, 1 vật có thể siết cổ hung thủ ngay cả khi họ lục tung khách sạn mà không có. Vụ án này bạn phải suy luận cao nhé, vì nó không đơn giản đâu. Àh hãy quan sát cách tôi mô tả ngoại hình của cả 4 nghi phạm.
Về Đầu Trang Go down
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot   3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty9/6/2010, 17:26

Trước tiên, ta có thể thấy một số chi tiết quan trọng như móng tay của bella bị xước, đó có thể là do trang điểm hoặc là sô sát với jame, vì theo như quan sát of jane thì mặt của Jame có vết trầy. Về lời khai của Mizu và Isa thì hơi mâu thuẫn với nhau, Isa cho rằng vào khoảng 0h30 thì có tiếng đổ vỡ ở trong phòng của Jacob, tuy nhiên Mizu và Jame đều k nghe thấy, tại sao Mizu lại k nghe được tiếng đổ vỡ mà lại nghe được tiếng bước chân lúc 1h(dễ dàng nhận thấy là tiếng đổ vỡ chắc chắn là phải to hơn tiếng bước chân nhiều :h22: ) Có thể cho rằng Mizu đã nói dối vì tiếng sô sát của nạn nhân và tên giết người rất to, thậm chí Isa đã khẳng định là nghe thấy tiếng động đó, tuy nhiên bằng chứng buộc tội Mizu rất ít, cô ta k có động cơ gây án, nếu là vì nhất thời tham cuộn băng thì sẽ k thể có sự chuẩn bị từ trước ( chúng ta nên chú ý chi tiết chiếc khăn mùi xoa có tẩm thuốc mê và sợi dây cước để lại hiện trường), Bella cũng có thể loại bỏ danh sách tình nghi, từ đó có thể thấy hai nhân vật tình nghi nhất đã biết Jacob có cuốn fjlm đắt giá , nhưng Jame cũng không hề nghe thấy tiếng động đó ^^! =.= => Chỉ có Isa là người đã bịa ra là nghe thấy tiếng sô sát để tạo chứng cứ giả cho mình ( Đánh lừa rằng khi vụ án xảy ra thì Isa đang đi gọi Jame.
Như vậy vụ án có thể xảy ra như sau:
Từ 0h đến 0h30 là khoảng thời gian Isa ra tay giết Jacob, cô ta gọi Jacob mở cửa ( có thể giả vờ là mời đi uống cà fê chẳng hạn :h15: ) sau đó chụp thuốc mê cho anh ta, trong lúc giằng co để cho thuốc mê ngấm vào người nạn nhân, chiếc cốc đã bị rơi xuống đất, sau đó thì Isa ra tay hạ sát Jacob, hung khí ở đây mà mình dự đoán chính là mái tóc của cô nàng, vì mình nghĩ nếu đã lục soát hết khách sạn thì chứng tỏ hung thủ vẫn giữ hung khí trong người, ở đây mình muốn nhấn mạnh là mái tóc giả vì tóc thật k siết cổ được người ( Kái này là đọc trong conan, tập nhiêu thì mình k rõ, chỉ áp dụng vào suy đoán thôi)
Sau khi lấy được cuộn fjlm, cô nàng vội chạy sang kiếm Jame để tạo bằng chứng giả, sau đó vụ việc xảy ra như ta đã thấy :258:
Như trên là suy đoán của mình, bỏ công 2 buổi chiều để vắt óc, hi vọng k bị coi là suy đoán tầm bậy (mình viết trả lời mệt phờ hà :244: ) Có gì sai phạm xin Ver chỉ giáo :627:
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot   3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty9/6/2010, 17:31

Giải thik hộ mình vết xước ở móng tay của Bella và vết trầy ở mặt của Jame là sao naz', vì hai chi tiết này rất quan trọng, có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả của vụ án XD XD
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot   3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty9/6/2010, 17:45

Còn nữa, cách ăn mặc chỉnh tề của Jame và Jacob là sao vậy, 3 cô gái trang điểm đậm để làm gì, chẳng lẽ họ định đi dự tiệc, như mình nói ở trên vết trầy trên mặt của Jame rất có thể khiến anh ta trở thành đồng phạm, hung khí có thể là cà vạt của anh chàng, lúc trước mình loại bỏ nghi vấn có từ 2 người trở lên gây án vì k thể sơ suất làm đổ vỡ và bỏ lại chiếc khăn tẩm thuốc mê được, còn cuộn fjlm ở đâu thì mình k rõ, giấu trên người và trong khách sạn là điều k thể.
ở vụ án này mình còn rất nhiều nghi vấn, suy đoán chỉ là suy đoán, ước j` mình có thể chứng kiến tận mắt hiện trường vụ án nhỉ :h2: hj2 , Ver giải đáp nhanh nhanh naz', mình chỉ thắc mắc đến đây thôi, đừng cho rằng W3 lắm chuyện Very Happy
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot   3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty9/6/2010, 18:09

Đọc lại thì đúng là thấy nó khó thiệt :h3: . Tiếng đổ vỡ và cả chiếc ly bị bể là hai yếu tố mà tớ đau đầu nhất đấy 😢 . Nhưng bạn à , có lẽ bạn viết nhầm thì phải , bạn viết : nếu Isa nghe tiếng đổ vỡ zậy tại sao cô bạn Bella không nghe, anh chàng Jame cũng hok hề. Tiếng bước chân là Bella nghe là gần 1 giờ . Bạn đã viết thế nhưng trong khi Mizu mới là người nghe tiếng bước chân , bạn đã từng viết vậy mà , bạn sửa lại nhé :oops: .

Gần 1 giờ , đi ngang ngoài hành lang , là Mike á ? Tớ nghĩ thế , thật sự thì lý do tớ vẫn còn mập mờ nhưng tớ nghĩ thế . Bạn đã viết : 1h đêm, Mike Mike tỉnh dậy đi toilet cậu bước ngang qua những căn phòng khác, cậu bất chợt nhìn thấy căn phòng cuối đang mở hờ cánh cửa, cậu đứng lại khi thấy dưới chân của mình gần căn phòng ấy có 1 chiếc khăn mùi xoa, cậu lấy lên và ngửi....đó là mùi thuốc mê. Linh cảm mách bảo cậu là có điều chẳng lành. Ngay lập tức cậu tung cánh cửa ra, cảnh tượng kinh khủng trước mắt cậu. Một người đang ông đang nằm sóng soài dưới đất, người đó không ai lạ chính là anh chàng tóc ngang vai lúc nãy. Ý bạn là Mike phát hiện ra nạn nhân khi chưa đi toilet hay đã đi rồi và đang về phòng mình ? Nếu tiếng bước chân không phải của Isa thì chỉ có thể của Mike hoặc của Jame hoặc cũng có thể là Jacob vì anh được giết từ 0 -> 1 giờ cơ mà , nhưng nếu không phải của Jacob thì , chẳng lẽ Mike lại không thấy Jame hay Isa hay sao ? Hay cả Jame và Isa cũng không thấy chiếc khăn tẩm thuốc mê sao ?

Nhưng tớ còn thắc mắc là tại sao cái khăn đó lại nằm bên ngoài phòng mà chẳng phải bên trong phòng , hay hung thủ cố tình hay hung thủ sợ một điều gì đó nên hấp tấp và vô tình

Trời , rắc rối dễ sợ . Không , tớ nghĩ có thể thuốc mê không dành cho nạn nhân . Mà nó dành cho ai đó , trong cả 4 người họ . Nhưng có thể họ không nhớ .

Còn về tiếng đổ vỡ , một là Isa nói dối , hai là Mizu và Jame nói dối . Nhưng chẳng lẽ cả Mizu và Jame đều nói dối sao ?

Công nhận bạn thông minh thiệt khi viết ra vụ án này , hồi nãy giờ mà mình cứ lòng vòng lòng vòng mãi .

Thật ra thì nói ra điều này có vẻ hơi quá , nhưng mà tớ đã từng nghĩ là , có khi nào được giết bằng ... tóc không ? Tớ không biết , nhưng tớ nghĩ thế vì đôi khi tóc cũng có thể giết chết một người được . Vết máu trên cổ nạn nhân , một là của hung thủ , hai cũng có thể do mảnh vỡ của chiếc ly gây ra .

Nhưng cũng có thể , hung thủ là một người , nhưng lại có một người khác biết được điều đó và giúp hung thủ che dấu nhưng cũng có thể có một đồng phạm .

Samy đã thử tưởng tượng ra hiện trường vụ án , nhưng vẫn còn rất nhiều nghi vấn bạn ạ .

Dù sao cũng vote cho bạn , bạn xem xong , cho mình một cái comment nhé :oops: . Buồn ghê , vụ án này khó thiệt 😢 😢
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot   3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty11/6/2010, 10:37

hi, các bạn thông minh lắm đó. Vụ này so với 2 vụ trước rắc rối lắm. Vì mình đánh lừa khá nhiều, 2 bạn đều nghĩ nạn nhân với hung thủ giằng co ư, có thật thế không nhỉ???. Bạn Samy nói đúng, tiếng bước chân là Mizu nghe là của Mike đó bạn. Vậy cô nàng Mizu nói thật. Ta xét lời khai của Isa nhé. Cô ta nói rằng mình đã nghe tiếng đổ vỡ và bạn lầm tường rằng nạn nhân và hung thủ giằng co nhau mới gây ra tiếng này. Thưa là không hề. Bạn có nghĩ rằng chụp thuốc mê 1 cách bất ngờ không.
Giả sử nhé tôi gõ cửa phòng bạn sau đó bạn sẽ mở ra sẵn tiện có khăn tẩm 1 liều thuốc mê cực mạnh tôi chụp vào mặt bạn thì bạn sẽ như thế nào( nạn nhân có lúc đó có thể đang ngủ gà ngủ gật đấy bạn, chắc chắn là sẽ hôn mê tại chỗ. Sau đó giết nạn nhân sức đàn ông hay đàn bà đều có thể giết dc vì lúc đó nạn nhân đã hôn mê. Sau đó hắn tạo hiện trường giả chẳng hạn!!!. Tôi chắc chắn rằng lúc gần 1 giờ Mike đi toilet là lúc đó hung thủ đã giết nạn nhân rồi bạn.
Bạn W3 đã đóan đúng, hung khí là mái tóc, nhưng không phải tóc giả mà là tóc thật 100%, bạn hãy tưởng tượng mái tóc dài mà dc bính lên cũng có thể giết 1 người đan hôn mê đó bạn. Vết máu trên cổ nạn nhân có ý nghĩa gì nhỉ?? đó chính là bằng chứng. nếu bạn giải thích dc. Àh chiếc cà vạt có thể siết cổ nhưng nó hok thể gây ra vết máu trên cổ dc đâu nhé.
Cô ta rũ Jame đi uống cà phê với mục đích tạo chứng cứ ngọai phạm rồi còn gì nữa nhỉ???.
Tôi nói nhiêu đây thôi, àh còn 1 chi tiết nữa, Isa vén tóc lên làm gì???. ^^
Good luck. Vụ án này so với thực tế là 90 trên 100 cho nên Vermouth gặp trường hợp bị các bạn nói không thực tế là không nên trách dc. Vì án viết vẫn là án viết nhưng vẫn hòan tòan logic. Tớ viết nhiều án và gặp không ít trường hợp có những bạn phá án nhưng khi đáp án không theo ý mình thì lại chống. (Rõ khổ). ôi mỏi tay rồi, Nếu xong vụ này mình sẽ giới thiệu 1 vụ án kinh điển từ trước đến giờ. (tòan máu me ^^!).
Về Đầu Trang Go down
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot   3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty12/6/2010, 17:42

Hi2, như zậy là mình đoán đúng oy` :roll: , về kái chi tiết chụp thuốc mê mình nói là giằng co gây tiếng động nhưng chắc là do Isa dựng hiện trường giả nhỉ ( cái cốc rơi xuống đất. Còn mái tóc thật thì chắc là k giết người được đâu bạn,trừ khi có keo xịt tóc làm cho tóc cứng lên ,vì tóc người dù sao vẫn rất mềm ( kih nghiệm của conan mờ Very Happy), nhưng hình như Isa k làm như vậy đâu nhỉ, nếu như giết người được theo như bạn nói thì vết máu trên cổ nạn nhân sẽ dính vào mái tóc, và Isa phải buộc lên vì sợ có phản ứng với thuốc thử của cảnh sát ( Kái này lúc trước định nói nhưng do viết nhiều quá nên quên mất ^^! ) Vậy hén :425:
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot   3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty13/6/2010, 14:05

hì, có phần đúng. Nhưng tớ nghĩ khi bính tóc lại và làm cho tóc cứng đi thì có thể giết người. Lúc Isa búi tóc để che đi vết máu. Vậy theo bạn cuộn băng ở đâu???.
Về Đầu Trang Go down
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot   3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty13/6/2010, 23:02

Bởi vì Isa là hung thủ hơn nữa cũng k có đồng phạm nên chắc chắn cuộn băng đã được phi tang khi Isa đi uống cà phê với Jame, ----- chắc chắn từ lúc gây án đến lúc sang rủ Jame đi uống cà fê thì chưa thể kịp phi tang cuộn fjlm đâu ( còn vội vã quên cả khăn tẩm thuốc mê cơ mà =.= )-----hơn nữa cũng k thể giấu trong khách sạn dễ bị cảnh sát lục lọi => chỉ có cách vứt vào thùng rác hoặc tranh thủ lúc Jame k để ý thì xin ra ngoài chút rồi giấu đâu đó nhỉ == , đó là mình nghĩ vậy, còn vật mà cảnh sát tìm thấy là vật gì nhỉ, có liên quan gì đến vụ án ak` :h5:
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot   3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty14/6/2010, 09:02

hì, đúng rồi đó bạn. Cuốn băng đã được Isa đưa ra bằng cách rũ Jame đi uống cà phê vừa tạo dc chứng cứ ngoại phạm vừa có thể đưa cuốn băng ra ngoài mà không sợ bị phát hiện. Vậy sập án nhá. Bạn vào đọc vụ đêm khát máu đi. Vụ đó là vụ mình thấy tâm đắt nhất.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot   3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot Empty

Về Đầu Trang Go down
 

3/6/2010 Án: Sát nhân bí ẩn.- Hot...Hot

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot
» Lời nhắn từ hoa.
» Nhân gian đóa hoa hai lần nở
» Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa
» Bạn là nhân vật nào trong conan?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-