CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kaz

Kaz

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 27
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

[Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko   [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty23/6/2010, 22:11

Name: Cổ tích nàng Sonoko
Author: Kaz (lính mới ạ)
Rate: Humor
Bài này thực ra em viết từ lâu rồi, cho đứa bạn em. Bây giờ đem sửa lại cho phù hợp rồi đem lên đây

**************

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một ông vua rất hay đi du ngoạn. Lần nọ, khi ông đang leo lên đỉnh tháp Ép-phen thì từ nhà gọi điện thông báo rằng hoàng hậu chuẩn bị sinh. Ông vội vã cho thuyền về nước. Khi con thuyền sắp cập bến, một cảnh tượng hùng vĩ hiện lên trước mắt ông: Một con sư tử oai phong dữ tợn chiến nhau với một con mèo uốn éo điệu đà.(không cân sức) Ông thầm nghĩ: “Giá như mình có một đứa con dữ như sư tử, điệu như mèo thì thích nhỉ!” Đúng như điều ước, vừa chào đời, công chúa đã gầm lên một tiếng vang trời. Chính vì vậy, sau cuộc họp kéo dài 10 tiếng, Ban điều hành vương quốc quyết định đặt cho cô cái tên không thể mỹ miều hơn: Sonoko(sợ nó không)!

Sonoko được sống trong cuộc sống vương giả từ bé cho nên tất cả các hành vi, từ cử chỉ tới lời nói của nàng đều được diễn tả bàng một từ: điệu. Như mọi công chúa cổ tích khác, càng lớn nàng càng xinh đẹp. Nhất là mái tóc cát vàng của nàng ngày càng chuyển sang màu…cát trắng (tức là bạc ấy), khiến cho bao người say đắm. Một lần, khi nàng đang thổi tắt 18 ngọn nến thì có một chàng hoàng tử đẹp trai cưỡi ngựa vào hoàng cung. Chàng để ngựa ở ga-ra rồi đi thang máy lên đại sảnh. Khi chàng bước vào, cả căn phòng tối om (thổi nến thì phải tắt đèn) bỗng bừng sáng. Chàng có một mái tóc đỏ dài như màu cà rốt, để xõa xuống bờ vai. Chàng mặc áo tay bồng, váy ngắn, quần bó và đi bốt. Đó là mốt thời bấy giờ. Chàng tiến gới chỗ công chúa và mở nắp hộp cái ‘tách”. Một cái nhẫn vàng trắng đính viên kim cương 24 ca-ra to bằng ngón tay cái hiện ra. Chàng quỳ xuống cầu hôn Sonoko. Nhưng Sonoko vênh mặt, giằng lấy cái nhẫn, xỏ vào ngón chân rồi lọc cọc vào phòng. Chàng hoàng tử buồn quá, vác cái hộp rỗng lủi thủi về. Trong phòng, nàng Sonoko sung sướng tháo nhẫn ra rồi đem bổ sung vào bộ sưu tập “nhẫn cầu hôn hụt” gồm 99 cái của mình.

Hoàng tử thất tình nên ốm nặng. Chàng bèn lôi cái đèn thần ra . Thần Đèn hiện lên hỏi “Đại Ca cần gì ạ?” Thấy chàng chẳng ừ hử gì, thần Đèn biết chủ nhân đang thất tình nên liền phone cho nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Nữ thần bắn một mũi tên vào ngực Sonoko. Lập tức, Sonoko yêu chàng tha thiết. Nàng vội vã chạy ra thang máy đi xuống tìm chàng. Thật xui xẻo là lúc đó lâu đài mất điện. Sonoko buồn quá định ra cửa sổ nhảy quách xuống cho xong, sống thì sống còn chết thì thôi. May sao đúng lúc đó hoàng tử xuất hiện, cầm theo cái micro gào lên “Nàng hãy thả tóc xuống cho ta leo lên!” Sonoko bừng tỉnh, vội vàng thả mái tóc dài kỷ kục Ghuinness xuống cho chàng leo lên. Nhưng vì tóc nàng uốn, nhuộm, sấy, ép,…nhiều quá nên tóc cực kì yếu. Hoàng tử leo lên lại tụt xuống vì rụng tóc. Loay hoay một lúc, hoàng tử cũng leo đến nơi. Nhìn lại mái tóc của mình, Sonoko shock vì nó…chỉ còn 3 sợi. Đúng lúc đó lại…có điện.(cuộc đời đau khổ) Chàng lập tức gọi 115 đưa Sonoko đi bệnh viện…

(to be continue)


Được sửa bởi Kaz ngày 16/7/2010, 19:06; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Kaz

Kaz

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 27
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

[Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko   [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty23/6/2010, 22:17

Em xin lật trang 2:
*********

Từ lúc Sonoko mất tóc, Hoàng tử dần mất cảm tình với nàng. Chàng bắt đầu thấy khó chịu khi cứ có một bà sư cụ ôm tay nắm cẳng mình. Nhất là vào hôm bệnh viện lập hồ sơ cho nàng là Thích Thị Sonoko (tên sư), Hoàng tử càng chán và quyết định bỏ rơi nàng. Rồi vào một ngày không mưa, không nắng, không gió, cũng chẳng nóng, chẳng lạnh, chàng ra đi. Sonoko biết mình xấu xí nên tủi thân lắm. Nàng đến gặp một mụ phù thủy tên là Whisky để xin một mái tóc. Mụ phù thủy bảo: “Ta sẽ cho ngươi với một điều kiện: ngươi phải đặt cọc ở đây 5 triệu. Sau 10 ngày mà ngươi không tán được hoàng tử thì ta tịch thu đống tiền đó nhé, với cả xin lại mớ tóc giả này! Nếu tán được, ta cho ngươi mớ tóc coi như là quà cưới luôn. À quên, tán xong tới chỗ ta lấy tiền, không tới hết hạn coi như mất công đó!” Nói rồi bả dúi vào tay Sonoko mớ tóc. Nàng đội nó đi dự sinh nhật Hoàng tử. Anh chàng quên người yêu cũ rồi lại vốn háo sắc nên sung sướng bám lấy Sonoko. Họ khiêu vũ. Tới khi Sonoko nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã 11 rưỡi rồi thì hoảng quá vì hết đêm nay là hết hạn 10 ngày. Nàng vội xách váy phi như bay, quên cả túi xách. May mà nàng cũng kịp bắt taxi tới cho mụ phù thủy nên sắc đẹp lại trở về với Sonoko. Chiếc túi độc nhất vô nhị của nàng được đem lên TV mục “Tìm người thân”. Nàng tới chỗ Hoàng tử và họ cưới nhau. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì Hoàng tử phát hiện ra vợ mình là Sonoko trọc và vẫn…hói. Chàng lại lập ý định bỏ nàng nhưng sợ Sonoko lên án vụ mình bội bạc, chàng cho nàng một liều thuốc lú. Từ đó, Sonoko không còn nhớ Hoàng tử là ai nữa.
(to be continue)
Về Đầu Trang Go down
Kaz

Kaz

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 27
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

[Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko   [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty23/6/2010, 22:22

Phần kết...

********

Thiên hạ đồn ầm ĩ vụ Sonoko nương nương lại cô đơn. Một lần, một hoàng tử khác lại đến cầu hôn nàng. Sonoko ranh ma giấu cái nhẫn cầu hôn dưới 20 cái đệm Kimdan. Biết mánh này nên hoàng tử dùng máy dò kim loại tìm chiếc nhẫn dẽ dàng. Sonoko phải cưới hoàng tử này. Trước ngày cưới, Sonoko khóc ngập phòng, nhòe hết cả son phấn. Bụt hiện lên hỏi: “Vì sao con khóc?” Sonoko nức nở: “Ứ ư con hổng chịu đâu, con không lấy chồng đâu, con thích độc thân cơ, hổng chịu đâu…” Bụt liền ghé tai Sonoko thì thầm. Lập tức khuôn mặt bánh bao nhão của Sonoko tươi lên hẳn. Rồi Sonoko ngoan ngoãn lấy chồng. Khi đôi vợ chồng trẻ chuần bị hôn, nàng nhẹ nhàng…bỏ tóc giả ra. Hoàng tử thấy cô dâu trọc thì thất kinh. Chàng bỏ dở đám cưới, về nhà lôi giấy bút ra viết một cái đơn ly dị ngay lập tức. Sonoko tay ký nhưng miệng đòi nằng nặc tiền bồi thường. Chàng hoàng tử mới ký vội một cái séc trị giá 2 tỉ rồi ba chân bốn cẳng chuồn lẹ. Sonoko hoan hỉ cầm séc đi đổi tiền mặt. Khi đi qua một cái cầu, Sonoko nương nương hậu đậu đánh rơi tờ séc xuống nước. Đang tiếc ngẩn ngơ thì bỗng nhiên một vị thần từ dưới sông hiện lên. Ông ta nói: “Ta là thần sông này. Con vừa đánh rơi séc phải không?” Sonoko gật gật. Ông ta giơ tờ séc 5 tỉ lên hỏi “Séc của con đây à?” Sonoko cận mà không đeo kính, lắc đầu đại. Ông thần tiếp với tờ séc 3 tỉ: “Của con phải không?” Sonoko vẫn không nhìn thấy nên lại lắc. Đến lúc ông giơ tờ séc 2 tỉ, vì vội quá nên chú rể viết số tiền rất to nên Sonoko thấy được. Nàng vội gật lấy gật để. Ông thần khen Sonoko trung thực nên cho nàng cả 3 tờ. Sonoko nhìn gần mới thấy nên sướng lắm. Nàng đem đi đổi lấy cả 10 tỉ.

Từ lúc biết Sonoko vẫn còn nhởn nhơ sống sung sướng thì mụ Whisky nổi lòng ghen. Mụ cùng đồng bọn giả làm một quầy quà vặt, bán cho nàng một quả cóc độc. Sau khi chấm muối ớt ăn hết, nàng lăn quay ra. Được rửa ruột kịp thời nên Sonoko không sao. Lần thứ 2, sau khi nhuộm tóc sang màu…lá cây, nàng lại bất tỉnh. Lần này thì nhân lúc đó, mụ bắt nàng nuốt một viên thuốc có tên là APTX 4868 (thế hệ trước của APTX 4869) khiến nàng ngủ li bì và bé tí lại bằng một đứa sơ sinh. Rồi mụ cho nàng lên tên lửa phóng sang Nhật Bản. Tên lửa bị mắc vào ngọn cây của một bệnh viện phụ sản. 100 năm sau, thuốc hết tác dụng, đứa bé tỉnh dậy và khẽ cựa quậy. Tên lửa mất thăng bằng khiên nàng rơi ngay vào tay một y tá tại phòng sinh. Trải qua ngày tháng, nàng lớn lên và hoàn toàn mất trí nhớ. Nàng vẫn mang tên Sonoko và tính cách thì vẫn tiểu thư như ngày nào. Ai muốn làm quen với nàng thì liên hệ nhé: Truyện Conan, số 0, phố Đâu Đó, tỉnh Tự Tìm, nước Nào Đó, Trái Đất. Nhớ mang nhẫn đi nhé, Sonoko vẫn mê nhẫn lắm!

THE END
Đây là lần đầu tiên em viết fic (Thiệt ra em gia nhập chỉ vì quan tâm đến mỗi cái box Conan Fan Fiction này) Có gì các bậc tiền bối chỉ cho...


Được sửa bởi Kaz ngày 16/7/2010, 19:08; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
.:.baby_Rosy.:.

.:.baby_Rosy.:.

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 638
Birthday : 18/05/1998
Age : 25

[Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko   [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty24/6/2010, 09:44

ban viet hay tuyet :) :) .Be vananh xin ton lam su phu.Co j su phu nho "chi day" cho vananh nha!!!!Thanks su phu nhiu!!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
http://rosyphung18.blogspot.com/
Amy lee

avatar

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 82
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Little Rock,Arkansas

[Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko   [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty24/6/2010, 09:53

Cái này có thể gọi là chồng chéo các truyện cổ tích đây,thích nhất cái tên Sợ nó ko.hic rất đúng với phong cách Sonoko,vừa điệu vừa dữ như chằn :h16:
Hụt tem mất rùi :h2:
Về Đầu Trang Go down
Kaz

Kaz

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 27
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

[Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko   [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty24/6/2010, 12:58

cảm ơn mọi người nhiều lắm ❤ , ai ngờ cái truyện viết trêu đứa bạn lại được ủng hộ thế này.
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko   [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty12/7/2010, 15:52

oi doc cai fic nay lam em nho toi cai fic " lau thap cam" cua minh qua
em voi Kaz ma hop tac mo quan an chac la dong khach lam day
;) dua thoi , Fic hai lam , cam on Kaz nha
Về Đầu Trang Go down
popcorn_yummy

popcorn_yummy

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 08/12/1998
Age : 25
Đến từ : Vương quốc "King of Detective"

[Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko   [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty22/8/2010, 08:02

Oi troi ban oi,Sonoko ma rung toc thi con lau chang Kyogoku Makoto moi chiu yeu nang! :shock: Nhung ban cung viet hay we! Vote + :P
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko   [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Couple Funny 2: Kĩ năng chinh phục phụ nữ (Hakuba & Haibara)
» [Long Fic] Nàng tiên cá
» [Long Fic] Ngày nắng mới
» [Sonoko Suzuki] Thế giới của Sonoko
» [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-