CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Án: Án mạng trong rừng sâu 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Án: Án mạng trong rừng sâu 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Án: Án mạng trong rừng sâu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

Án: Án mạng trong rừng sâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Án: Án mạng trong rừng sâu   Án: Án mạng trong rừng sâu Empty29/6/2010, 14:33

Án mạng trong rừng sâu
Tác giả:Vermouth, đồng tác giả của những vụ án Vermouth post có trong CFC

Thanh tra Megune đang nhâm nhi li cà phê mới mua và cùng một số đồng nghiệp bàn luận về trận bóng đá vào 4h ngày hôm giữa MU và Barcelona. Thì 1 cuộc điện thoại gọi đến báo là tìm thấy một xác chết trong rừng. Chưa nhâm nhi li cà phê được bao lâu thì thanh tra Megune cùng cậu đồng nghiệp Takagi tức tốc đến hiện trường.
Người gọi đến là một nhóm kiểm lâm đi tuần
- nạn nhân là một người phụ nữ tuổi từ 40-45.Thi thể nạn nhân nằm sấp đầu bị đập nát, cổ bị cắt rất nhiều nhát.Chứng tỏ nạn nhân bị giết rất dã man. Trên tay nạn nhân cầm tấm hình rất chặc.
Lấy tấm hình ra Takagi phát hiện trên bàn tay có vết hằn, cử chỉ nạn nhân cầm tấm hình cũng không được bình thường.Mở rộng hiện trường Ian phát hiện có một túi xách tay nhỏ màu xanh cách chổ nằm nạn nhân không xa. Kiểm ra túi xách qua giấy tờ tùy thân thì nạn nhân tên là Pink 42 tuổi. Qua giám định pháp y nạn nhân chết khoảng từ 15-20 giờ trước đó.
- vậy là nạn nhân bị giết vào chiều hôm qua.
Qua điều tra được biết nạn nhân sống trong gia đình với chồng và 2 người con riêng của chồng.
Thanh tra Megune cùng đồng nghiệp Takagi đến nhà nạn nhân. Hầu như chưa ai biết về cái chết của người thân mình.
Takagi lên tiếng:
-Có phải ông là Shinichi chồng của nạn nhân Pink
Vẽ mặt ông ta hốt hoảng khi nghe tin về vợ ông ta
- Vâng, tôi là chồng của Pink , bà nhà tôi mất tích từ chiều hôm qua chưa thấy về, tôi đang rất lo lắng và nhờ người đi tìm.
Takagi thản nhiên nói:
- Vợ ông đã bị sát hại trong rừng cách đây hơn 1 cây số
- trời ơi! ai đã giết vợ tôi
Ông ta cuối mặt xuống khóc.
- Việc chúng tôi cần làm hiện giờ là thẩm vấn người trong nhà này.
Ông ta vừa khóc vừa nói

- Vâng, xin các anh tìm ra kẻ giết vợ tôi

Takagi nói:
- Tấm hình trên tay nạn nhân là hình của cả nhà ông chụp chung, vợ ông đã giữ tấm hình đó trước khi chết, đó có thể là lời tố cáo của vợ ông.
- Ông hãy cho chúng tôi biết ông gặp vợ mình là khoảng mấy giờ và ở đâu
Ông ta gạt nước mắt và khai rằng:
- Chiều hôm trước tôi đưa bà ấy đi khám bệnh vì bà ấy bị bệnh trầm cảm, sau đó tôi đưa bà ấy đi siêu thị mua hàng. bà ấy bảo rằng muốn vào công viên nên nói tôi về trước.Tôi về và bắt đầu xem bóng đá lúc 4h30 sau đó khoảng 5h15' tôi có ra ngoài đổ rác mất khoảng 30 phút. Đến 6h tôi không thấy vợ mình về nên nhờ người tìm kiếm dùm.

Ian quay sang 2 người con trai sinh đôi của nạn nhân cà 2 điều giống nhau chỉ phân biệt vết sẹo trên mặt.
- Hai người là con của nạn nhân àh
Kid trả lời:
- vâng bà ấy là mẹ kế của chúng tôi.
- Anh hãy cho chúng tôi biết trong khoảng thời gian từ 2h trở đi anh làm gì và ở đâu
Kid khai:
- từ 2h đến 4h tôi vào vũ trường với mấy người bạn. Sau đó 4h30' tôi đi sopping với bạn gái đến 5h15' tôi về nhà nhưng không thấy ai trong nhà, tôi đi tắm khoảng 5h30 tôi đi ăn tối và ở lại nhà bạn gái đến sáng.
Takagi quay sang Holmes
- Còn anh thời gian đó anh làm gì
- 2h Tôi đi công viên cùng với bạn gái, sau đó tôi vào nhà người bạn làm lai rai vài chén. Rồi ngủ qua đêm luôn Tôi ở suốt với bạn gái tôi từ 2h trở đi. Và có ghé về nhà lấy ít tiền lúc đó là 5h. Tôi về và thấy bố tôi đang chuẩn bị đi đổ rác

Quan sát quanh nhà thanh tra K phát hiện có 1 ít máu dính trên tường nhà vệ sinh, Nhưng hình như nhà vệ sinh sắp xếp không dc tự nhiên cho lắm. Kế bên là những con dao cạo râu của 3 người.

Takagi phát hiện sau nhà có 1 túi bao to bên trong có 1 vật...

Kiểm tra lời khai thì Kid nói đúng anh ta có đến vũ trường nhưng có ra ngoài mua thuốc lá khoảng 20 phút. Từ chỗ anh ta đến khu rừng mất 5 phút.
Lời khai của Shinichi cũng đúng anh ta có dẫn vợ đi khám bệnh và siêu thị. Sau đó anh ta về nhà thì hàng xóm có thấy anh ta về nhà.Vào khoang 5h thời gian đó hàng xóm có thấy anh ta ra ngoài đổ rác và hàng xóm đã thấy anh ta gom rác bỏ vào túi. Việc đó mất 30 phút. Từ nhà anh đến hiện trường là khoảng 10 phút.
Bạn của Holmes cho rằng anh ta có ra ngoài vào khoảng 5h để mua đồ nhậu anh ta dy khoảng 25 phut'.Từ nhà bạn anh ta đến hiện trường khoảng 10 phút.
Sau khi suy nghĩ xong thanh tra K đã biết hung thủ là ai.
Vậy hung thủ là ai, cách thức hung thủ giết nạn nhân. Và hung khí là vậy gì.

good luck
Về Đầu Trang Go down
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

Án: Án mạng trong rừng sâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án: Án mạng trong rừng sâu   Án: Án mạng trong rừng sâu Empty29/6/2010, 18:14

Theo suy luận của mình, người giết bà Pink chính là ông chồng yêu quý Shinichi, đúng k Ver cười lăn cười bò ... có gì mai mình post lời giải nhé, cho người khác giải với nhỉ :h1:
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
_Shinichi_

_Shinichi_

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 14/10/1996
Age : 27
Đến từ : Hồ án mạng

Án: Án mạng trong rừng sâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án: Án mạng trong rừng sâu   Án: Án mạng trong rừng sâu Empty29/6/2010, 21:38

Thui đánh sập vụ này luôn đi, cho chừa dám bôi nhọ thần tượng của mình đúng không Ver nhỉ (nể tình người quen nên nói nhẹ đó) ^^
Vụ này Shinichi là thủ phạm, hix hix
Trích dẫn :
bà ấy bảo rằng muốn vào công viên nên nói tôi về trước
Với chi tiết này ta có thể loại hai cậu con vì hai cậu con không thể biết là có chuyện bà mẹ muốn vào công viên hay không.
Trích dẫn :
Tôi về và bắt đầu xem bóng đá lúc 4h30 sau đó khoảng 5h15' tôi có ra ngoài đổ rác mất khoảng 30 phút
Đi đổ rác mà tới 30 phút, sao không để đó mấy người thu gom rác lấy mà đích thân đi, lại còn đi xa, chứng tỏ bao rác đó chứa xác người :h15:
Về Đầu Trang Go down
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

Án: Án mạng trong rừng sâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án: Án mạng trong rừng sâu   Án: Án mạng trong rừng sâu Empty30/6/2010, 01:33

Về chi tiết 2 cậu con k biết bà mẹ đang ở trong công viên, đồng ý với ông bạn. Nhưng còn chi tiết cái bao rác chứa xác người thì W3 không cho là đúng đâu, đơn giản là bà Pink chưa hề về nhà ( hàng xóm có nói là đã nhìn thấy Shinichi về nhà một mình lúc 4h30 ) => chẳng có lí do gì để Shinichi phải mang cái xác để trong bao rác làm gì, chỉ cần giết người ở trong khu rừng rồi đi về nhà thôi mà :h3: . Hơn nữa hàng xóm còn nói rằng họ nhìn thấy ông ta gom rác bỏ vào túi mà ( Không hiểu cái tên hàng xóm này rình mò cái gì mà tinh thế k biết == )
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
_Shinichi_

_Shinichi_

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 14/10/1996
Age : 27
Đến từ : Hồ án mạng

Án: Án mạng trong rừng sâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án: Án mạng trong rừng sâu   Án: Án mạng trong rừng sâu Empty30/6/2010, 11:01

Còn lối cửa sau nữa kia mà, chẵng lẽ ko tính đến tình huống đó
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Án: Án mạng trong rừng sâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án: Án mạng trong rừng sâu   Án: Án mạng trong rừng sâu Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Án: Án mạng trong rừng sâu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Một ngày trong rừng
» Nàng công chúa ngủ trong rừng
» Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz
» Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz
» Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-