CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty
Bài gửiTiêu đề: Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...]   Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty4/10/2009, 22:39

Mong xong nhiều người xem xong topic này của Miew sẽ hiểu ra được nhiều điều trong cuộc sống. Nhận ra những gì mình đang may mắn được hưởng...... *Mong có nhiều người đi làm từ thiện nữa :oops:

Xem và suy ngẫm nhé :oops:

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Tp01

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Tp02

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Tp03

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Tp04

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Tp05

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Tp06

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Tp07

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Tp08

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Tp09

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Tp10

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Tp11

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Tp12


Hãy xem....... Chúng ta còn may mắn làm sao :oops:Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] 1222489757_c8daeb06af_o
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...]   Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty5/10/2009, 11:13

^_^
suy ngẫm rùi chị ạ
công nhận, chúng ta vẫn còn may mắn lắm
nhưng thực sự là em không giống mấy cái người kia!!! :h6:
không biết cảm ơn vì có chỗ ngủ ư???
em sẵn sàng cảm ơn+lạy 100 lần cho bất cứ ai cho em ngủ 12 tiếng/ngày~desu...
p.s: chả ai cho cả! ^^!
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...]   Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty5/10/2009, 15:10

(chị chắc cũng ko ngủ đc 12h 1 ngày)
Biết bài này lâu rồi. Có 1 lần rất buồn (chuyện j` ấy), có 1 cậu nhok lớp 10 từng nói với chị "mẹ em nói, thượng đế cho ta một hình hài nguyên vẹn, chọ ta được sống, tức là ta đã may mắn hơn nhiều người, ta phải lấy đó làm vui. Buồn là... NGU =.=" Chẳng hiểu sao nghe có 1 lần thôi mà thuộc luôn câu này ấy :h10: Mọi người nghĩ sao?
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...]   Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty6/10/2009, 18:05

ngồi suy ngẫm trong 1 góc tối om
thấy đúng là mình còn sướng hơn họ nhiều lần(thế mà thi thoảng mình vẫn than phiền nhiều lắm)
vote cho Miew
P/S:ai mà dở hơi đi than phiền chỗ ngủ vậy hả trời(pó tay :( )
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...]   Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty7/10/2009, 11:37

Đúng là ta sướng hơn họ nhiều . Cái may mắn nhất chính là được sống , được học , có cha có mẹ ,... Trong khi họ thì lại thiếu quá nhiều . Có những đứa trẻ bỏ học đi chơi , xài tiền như nước , đua đòi đủ thứ , ... và có lẽ mình cũng như nhiều người khác đã từng như thế rồi , đúng không ?!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Tieu_Ky_Pe_I

Tieu_Ky_Pe_I

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 226
Birthday : 27/11/1996
Age : 27
Đến từ : Tiền Giang

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...]   Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty7/10/2009, 20:56

Miew sâu sắc wá!
Tất nhiên là mọi người bình thường vẫn hay nói rằng:" sao tôi khổ thế này, trời ơi!"- khi gặp việc gì đó không như mong muốn! nhưng họ đâu biết rằng chính họ đã là những người may mắn hơn rất nhiều người khác . À! mà giờ nhỏ bỗng nhớ đến 1 câu nói ( của ai wên mất òj ^-^)
HÃY TỰ THÕA MÃN VỚI NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐANG CÓ .
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...]   Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty8/10/2009, 18:17

Thực chất thì, không ai trên thế giới này bất hạnh và cũng không ai trên thế giới này may mắn cả. Chung quy lại là: Chúng ta không thể thay đổi số phận của chính mình, mà chỉ có thể làm nó tốt hơn mà thôi.

Chúng ta có thể ngồi đây, cách xa châu Phi hàng ngàn dặm, có thể nhìn thấy những bức ảnh ấy, và tất nhiên có nhiều suy nghĩ khác nhau. Nhưng đã có ai suy nghĩ theo một chiều hướng khác, tích cực hơn, là làm thế nào để giúp họ "làm số phận tốt hơn" hay chưa? Giúp đỡ họ, uh, cuối cùng cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Một tỉ đô hay nhiều tỉ đô đi chăng nữa thì cuối cùng cũng hết, thay đổi ở đây phải là thay đổi từ chính trong con người, trong nhận thức suy nghĩ của họ. Nếu vẫn chỉ muốn là những con người ở dưới đáy XH, chỉ là những kẻ nhận viện trợ từ nước giàu hơn mà thôi.
Về Đầu Trang Go down
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...]   Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty25/1/2010, 18:01

Vì mỗi người mỗi hoàn cảnh ... Vào hoàn cảnh đó thì nếu là mình thì mình cũng phải làm như vậy mà thôi. Cái chính ở đây là chúng ta phải biết thỏa mãn với chính bản thân mình, phải cố gắng để tiếp tục cuộc sống bằng 1 cái nhìn lạc quan, đừng đòi hỏi nhiều quá ... và hãy bằng lòng với những thứ mình đang có và đương nhiên là ở đây chúng ta ko đề cập tới " sự cầu tiến " mà chỉ nó tới lòng " ham muốn " ...
Về Đầu Trang Go down
.:.baby_Rosy.:.

.:.baby_Rosy.:.

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 638
Birthday : 18/05/1998
Age : 25

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...]   Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty20/7/2010, 13:28

đọc và ngẫm kỹ thì đúng là ta sướng hơn họ thật.It1 ra thì mình còn có máy tính để...lên 4rum thoải mái, còn họ thì ko :(
vananh nghĩ , đôi lúc ta hay kêu ca, than phiền rằng ôi sao cuộc sống này quá tẻ nhạt, tại sao tôi... nhiều bài tập thế, hay như là tai sao tôi lại phải....quét nhà.v..v...*(như vananh là một ví dụ điển hình)nhưng suy cho cùng, kêu ca, than vãn cũng là 1 giải pháp xả streess, vì ko có nỗi phiền muộn nào bằng nỗi phiền muộn ko đc cảm thông, chia sẻ
Ps:cảm ơn Miew đã cho mình biết:mình hạnh phúc hơn họ rất nhiều
Về Đầu Trang Go down
http://rosyphung18.blogspot.com/
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...]   Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty20/7/2010, 15:43

Trích dẫn :
Thực chất thì, không ai trên thế giới này bất hạnh và cũng không ai trên thế giới này may mắn cả. Chung quy lại là: Chúng ta không thể thay đổi số phận của chính mình, mà chỉ có thể làm nó tốt hơn mà thôi.

Hôm nay đọc lại cái này thì thấy đúng là nội Vamp nói đúng . Có lẽ giờ ta hạnh phúc hơn họ nhưng còn sau này , tương lai sẽ là gì ? Mọi người luôn có cái khổ trong mình mà cái khổ đó còn kinh khủng hơn tất cả những thứ mình thấy . Cũng giống như những người giàu thì thường có cái khổ là sự cô đơn và tiền thì không đem lại cho họ thứ gì cả . Đôi khi , có những người rất đáng thương nhưng họ tự kiêu và không công nhận . Còn đôi khi thì có những người chỉ mới khổ một chút mà đã kêu la cho dù người khác còn khổ hơn mình gấp trăm lần . Còn có người thì khổ nhưng vẫn cười , vẫn cười và giấu trong lòng , cái đó cũng khổ vậy . Làm sao mà có thể ai cũng được hạnh phúc . Chỉ làm tốt hơn chứ không thể hoàn toàn . Không có gì là tuyệt đối cả .

Bất kì ai cũng phải kêu ca một lần , không ngoài miệng thì trong đáy lòng . Nhưng quan trọng là làm sao sống tốt để vượt qua chúng mà vẫn giữ được tâm hồn trong sạch , tớ nghĩ đó là cách giải quyết cái thể vật chất . Còn tâm hồn thì chỉ có nước đối đầu với nó hoặc xem nó như một kỉ niệm , lạc quan . Tớ nghĩ vậy .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Haku Holmes

Haku Holmes

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 268
Birthday : 03/06/1993
Age : 30
Đến từ : Somewhere I belong

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...]   Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty20/7/2010, 16:00

Mỗi người một hoàn cảnh, họ có nỗi khổ riêng nhưng nỗi khổ của họ có thể nhìn thấy rõ, đôi khi họ cũng muốn cố gắng, vực lên trong cuộc sống nhưng dường như điều đó thật khó khăn. Chà... Còn những người sung túc hơn nhưng họ chỉ biết thỏa mãn với chính mình mà k biết cố gắng thì cũng chết là cái chắc. Suy cho cùng, ai cũng phải cố gắng cả, đừng có tham vọng quá (để rồi thất vọng :d) mà cũng k nên chỉ biết thỏa mãn mà k biết cố gắng. Chẹp, đã suy ngẫm xong @v@
Về Đầu Trang Go down
https://facebook.com/Nigihayami.Haku
gothele_ciel_1995

gothele_ciel_1995

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 341
Birthday : 18/12/1995
Age : 28
Đến từ : Wonderland. The Rainbow Company

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...]   Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty20/7/2010, 16:06

Sau khi xem xong bài này, quả thực em cũng nhận ra nhiều giá trị trong cuộc sống và thấy mình đôi lúc...hơi bệnh hoạn vì chẳng để ý nhiều tới cuộc sống xung quanh và hơi bất mãn vì những gì mình có. Nhìn những bức ảnh trên mà chột dạ. Có lẽ từ nay hy vọng bản thân sẽ thay đổi được chút ít. =.=
Về Đầu Trang Go down
http://hayayatenogotokufc.aforumfree.com
Sponsored content




Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...]   Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...] Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Hãy biết quý trọng những gì mình có [ Đọc và Suy ngẫm...]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Những điều thú vị về trái đất mà có thể bạn chưa biết
» Đi ngắm những cây thông noel rực rỡ nhất ở ba miền
» [Tóc Vàng Hoe] - Và những câu chuyện ngố hết biết
» "Giật mình" với những sự thật về chính cơ thể bạn
» Chap 772 : Quy luật của những biệt danh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Tin tức_Giải trí tổng hợp-