CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty27/7/2010, 21:14

Dễ cực nhé
Một ngày nọ thám tử Kaitou đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng thì có 1 cuộc gọi "khẩn cấp" với nội dung kì quặc hết sức:
- thám tử Kaitou, cẩn thận phía sau nhé!
- hả? Aloo....
- tút..tút......
Tiếng dập máy mạnh ở đầu dây bên kia khiến cô hơi bối rối.
- Ai mà gọi kì vậy. Không biết..ái chà? hành tung bí ẩn đây!
Số máy đầu bên kia không hiện. Chưa đầy 15' sau một cuộc gọi khác khiến cô phải chú ý:
- Hừm...Cô sắp có việc để làm đó Kaitou. Nhớ xem thùng thư thường xuyên. hahaha....

Đúng như lời cảnh báo, 2 ngày sau Kaitou nhận được 1 bức điện cầu cứu. Bức điện như sau:

Kaitou! Cô phải giúp tôi!
2 ngày trước có 1 người đàn ông đã gọi đến nhà và đe dọa tôi! Hắn nói hắn sẽ giết tôi nếu tôi...không giết chết đứa con gái 3 tuổi của bạn mình! Giúp tôi với! Tôi đã thử liên lạc với cảnh sát nhưng điện phòng vụt tắt ngay sau khi tôi vừa nhấc máy và bấm số, hắn đã gọi đến và 1 lần nữa nhắc lại yêu cầu ghê tởm cùa hắn! Cứu tôi :drunken:

Và bên dưới đề địa chỉ nhà của người gửi lá thư kèm tên. Vừa đọc xong bức điện Kaitou quyết định nhận vụ này. Cô nghĩ:
- Chắc chắn 2 gã là 1! Nhất định vậy. Thời gian gọi trùng khớp nhau kèm cả sự đe dọa nữa thì tay này không phải tay đùa.
********

- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? thanh tra Rin..
- Trời đất! Là cô đó sao, nữ hoàng phá án!
- Ôi! Ngài đừng nói phóng đại lên thế chứ! Chuyện gì đã xảy ra....
Một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt cô khiến cô khong khỏi sửng sốt!
Trên sàn nhà bằng gỗ của căn hộ, chủ nhân lá thư kêu cứu nằm sõng soài trên mặt đất với khuôn mặt đau đớn tột cùng. Căn phòng bừa bộn những giấy tờ, bàn ghế xê dịch nhiều cùng với những vật dụng cá nhân chứng tỏ nạn nhân đã chống cự mạnh mẽ.
- Cô ấy là luật sư đúng không?
- Sao cái gì cô cũng biết thế? Đúng là cô ấy đấy! Cô quen cô ấy sao?
- Ông đọc đi.
Trong khi thanh tra Rin đọc bức điện, Kaitou đã phát hiện ra có 3 điểm đáng nghi vẫn. HIện trường là căn phòng nhỏ thuộc tầng 1 của chung cư:
1- Nạn nhân bị thắt cổ nhưng không hề phát hiện ra bất cứ thứ gì như dây thừng, ..v...vvv quanh nạn nhân. Có thể hung thủ đã phi tang chúng chăng?
2- Căn phòng hoàn toàn kín! Theo như những gì người dân xung quanh nói thì khi nghe tiếng la lên thất thanh từ phòng này họ đã lập tức chạy đến. Phòng có khóa dây xích bên trong nên bảo vệ tòa chung cư phải sử dụng kềm cắt đứt xích. Bên trong phòng các cửa kính đều khóa bên trong(không có song sắt. Hung thủ ra ngoài bằng cách nào? :sunny:
3- Chi tiết đáng lưu ý nhất chính là sổ ghi chú của nạn nhân có 1 trang bị xé, vết hằn từ tờ giấy trước để lại có ghi những dòng chữ như sau:


KA
4

Theo nhận định từ phía cảnh sát thì đó có lẽ chỉ là 1 tờ giấy viết hỏng nên nạn nhân đã xé đi nhưng Kaitou đã có 1 nhận định khác họ.
***************
Sau khi rà soát tất cả những người tình nghi cảnh sát đã khoanh vùng nghi phạm, trong đó có tất cả 3 người:

1- Cô CHIHIRO KAMI- giáo viên thể dục trường đại học Osaka theo lời khai của cô này thì cô có hẹn với nạn nhân thời điểm gây án nhưng do chuyến tàu đi bị trễ nên cô đến muộn hơn so với dự tính, đến nơi thì nận nhân đã chết! Cô KAMI(sr vì đánh nhầm!^^~) đã vay 3 triêu yên của nạn nhân nhưng chưa có tiền trả nên đành đến nơi cáo lỗi.
2- Cô EMI KAKEDA là bạn thân của nạn nhân thời cấp 3 nhưng giữa 2 người hiên đang có xích mích về tình cảm và co này đã đe dọa nạn nhân:" Nếu mày không buông tha TAKESHI thì tao sẽ giết mày đấy! Nhớ lấy con hồ li tinh[=,=] tao sẽ giết mày đúng ngày mày và anh TAKESHI gặp nhau! Cô ta khai đã đi uống rượu 1 mình trong suốt khoảng thời gian nạn nhân bịu sát hại
(lí do cô nàng bị nghi vì ngày nạn nhân chết cũng chính là ngày nạn nhân và anh chàng kia gặp nhau=,=còn anh chàng kia thoát khỏi diện tình nghi vì anh ta dang ở tận bên Mĩ thăm mẹ ốm nặng)
3- IZUMI KANO- Bạn học lớp bốn rất thân vs nạn nhân, 2 người này đã hẹn nhau đi SANO, KANSAI lúc 4 giờ để tham gia phiên tòa[ cả 2 là luật sư^^] mà 2 người đang đối đầu. Cô là người đã phát hiên ra xác nạn nhân cùng với mọi người.[theo lời các nhân chứng thì khi họ đến nơi đã thấy cô KANO đang đứng trước cửa nhà, đeo tai nghe và bấm chuông loạn xạ để gọi nạn nhân]


Đến đây chợt thám tử Kaitou mỉm cười tuyên bố:
- Tôi đã biết thủ phạm là ai cả cách hắn tháo chạy khỏi phòng như thế nào!
*********
Cực dễ đó nha! Rin cố tình để lại rất nhiều sơ hở trong vụ này để mọi người làm quen với giải án!:alien:
Bạn hãy cho biết thủ phạm là ai[giải thick rõ ràng]? Cách thức hắn thoát khỏi phòng kín ra sao?


Được sửa bởi rin_snow ngày 25/6/2013, 10:22; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Grey_Immortals

Grey_Immortals

Tổng số bài gửi : 182
Đến từ : Xứ sở của các vị thần

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty28/7/2010, 11:40

Hung thủ là IZUMI KANO, căn cứ vào vết hằn KA( là viết tắt KANSAI) và số 4 ám chỉ thời gian 4h, trùng khớp vs trường hợp của KANO
Hung khí ko tìm thấy vì nó chính là sợi dây tai nghe
Còn cách thoát ra thì đang nghĩ, mà phòng nạn nhân ở tầng nào vậyÁn mới nè! ^^---Án mạng phòng kín 77
Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty28/7/2010, 21:41

Có ghi rồi mà!=.= Ở tầng trệt
Vụ này ko hề khó há! Vừa zô mà bạn trả lời đúng hung thủ rồi đó! Thực sự thì bạn vẫn bỏ sót 1 chi tiết quan trọng của vụ án đấy!^^
Gợi ý nha:
1-tiếng la lên thất thanh từ phòng nạn nhân.
2- Tờ giấy bị xé với nội dung hơi kì. Tại sao nó bị xé và bị gạch? :oops:
Thực sự đây là vụ lần đầu tiên rin post án bên hv2t nên đã để lại nhiều sơ hở cho mem bên đó giải nhanh đó! 8)
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Miu_Sohma98

Miu_Sohma98

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 404
Birthday : 14/08/1998
Age : 25
Đến từ : The Wood Of Cherry

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty14/9/2010, 13:43

Cho em hỏi: cửa sổ có chốt dưới ko?
Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty14/9/2010, 14:07

Cửa kín!^^ Tức là ngoài kính ra thì chỉ cần khóa trên là đc rồi!
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Miu_Sohma98

Miu_Sohma98

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 404
Birthday : 14/08/1998
Age : 25
Đến từ : The Wood Of Cherry

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty14/9/2010, 20:15

Vậy chắc là cửa sổ kéo phải không?
Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty15/9/2010, 13:25

Thật ra cái án này bạn Gray phá gần xong rùi! Chỉ còn thiếu 1,2 chi tiết nữa là đủ để vụ này sập tiệm^^. Rin đã để 2 gợi ý để giải nốt vụ này ở trên đó. Dễ mà=.=
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Miu_Sohma98

Miu_Sohma98

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 404
Birthday : 14/08/1998
Age : 25
Đến từ : The Wood Of Cherry

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty15/9/2010, 16:45

Có nghĩa là cách hung thủ thoát ra khỏi phòng có liên quan đến hai chi tiết đó? :h5:
Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty18/9/2010, 12:53

@miu: ahhhhhh! Em đang tìm cách thoát khỏi phòng à?:(
Ôi rin xin lỗi nhé! 2 cái trên là 2 cái gợi ý về bằng chứng kết tội hung thủ >"<
xin lỗi! XIn lỗi! 😢
Còn cách thoát khỏi phòng thì cực kì đơn giản^^~
có trong 1 vụ của conan đấy cười lăn cười bò
Gợi ý nè:
Cửa sổ là cửa kín(nói chung là khóa trái cả rùi! Ko cách chi vô đc^^) và là cửa KÍNH không có SONG SẮT!
....Ủa ủa? đọc lại mới thấy Rin thiếu 1 chi tiết ==
Thật tình xin lỗi tất cả nhé vì là án cop lại ở bên hv2t nên nó thiếu sót 😢 Thực ra thiếu ko nhìu đâu! Thiếu phát gạch thôi :face:
---> nói tóm lại cái án này Rin post lâu lắm rùi nên cũng ko nhớ rõ lắm tình tiết! :( Nếu có gì mong tất cả thứ lỗi! :oops:
Khoảng tuần sau Rin sẽ post lời giải đáp toàn tập để chốt lại vụ này :h11:
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
candy_l0v3_kid&c0nan

candy_l0v3_kid&c0nan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 26
Đến từ : My heaven

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty18/9/2010, 13:10

cách thoát ra khỏi phòng có trong một vụ của conan ạ??? Em chỉ nhớ có vụ "lâu đài hoa oải hương" (tập 53) là cửa kính đã bị hung thủ cắt đinh ra và dùng keo dán gỗ để dán vào... không biết có phải vụ này không nhỉ :h5:


Được sửa bởi candy_l0v3_kid&c0nan ngày 19/9/2010, 16:54; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty18/9/2010, 13:42

gần trúng...nhưng hem phải cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Miu_Sohma98

Miu_Sohma98

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 404
Birthday : 14/08/1998
Age : 25
Đến từ : The Wood Of Cherry

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty19/9/2010, 11:52

Khi thấy hung thủ bất ngờ xông vào phòng mình và cầm theo sợi dây tai nghe, nạn nhân biết hung thủ định hại mình nên hét lên để báo cho mọi người biết và đén cứu nhưng hok kịp. Nạn nhân đã gắng hết sức viết tên hung thủ lên trang nhật kí nhưng đã bị cô ta phát hiện và xé nó đi. Có điều hung thủ hok biết rằng dòng chữ mà nạn nhân để lại đã in sang tờ giấy phía dưới và nó đã tố cáo tên hung thủ. ( Hok biết đúng hok nữa 😢 )
Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty19/9/2010, 13:06

hj`! Gần đến đích rùi Miu :oops:
Để ý đến cái dây nghe nhạc là đúng rùi nhưng vẫn ko khớp lắm >"<
Đoạn gợi ý bắt đầu có ích rùi đó
cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Miu_Sohma98

Miu_Sohma98

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 404
Birthday : 14/08/1998
Age : 25
Đến từ : The Wood Of Cherry

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty21/9/2010, 12:50

Vui quá! May mà trúng :h14: .Mà hok khớp chỗ nào vậy chị? Chị nói cho em biết hok khớp chỗ nào thôi :geek: =.= !
Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty25/9/2010, 17:53

Trích dẫn :
Khi thấy hung thủ bất ngờ xông vào phòng mình và cầm theo sợi dây tai nghe, nạn nhân biết hung thủ định hại mình nên hét lên để báo cho mọi người biết và đén cứu nhưng hok kịp.
chỗ đó đó em :oops:
Trích dẫn :
Theo như những gì người dân xung quanh nói thì khi nghe tiếng la lên thất thanh từ phòng này họ đã lập tức chạy đến.
Trích dẫn :
theo lời các nhân chứng thì khi họ đến nơi đã thấy cô KANO đang đứng trước cửa nhà, đeo tai nghe và bấm chuông loạn xạ để gọi nạn nhân
việc tẩu khỏi phòng nạn nhân ko phải là nhanh cho dù có ở tầng 1 đi chăng nữa Miu à! Trong khi đó hung thủ là KANO. Như thế rõ ràng là thiếu logic em ạ :oops:
ngẫm kĩ nhé vì chị ko có tài giải thick cho lắm >"<
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Miu_Sohma98

Miu_Sohma98

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 404
Birthday : 14/08/1998
Age : 25
Đến từ : The Wood Of Cherry

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty26/9/2010, 10:37

Nếu vậy thì khi hung thủ vào và định giết mình nạn nhân đã chống cự rất quyết liệt nhưng vẫn chống cự không nổi, nạn nhân đã ghi tên hung thủ ( nhưng đã bị xé) và hét lên để mọi người đến và cho dù mình có die thì mọi người cũng đến kịp và bắt quả tang hung thủ nếu không thì cũng có manh mối để điều tra hung thủ. Và như vậy hung thủ không kịp tẩu thoát một cách hoàn hảo mà chỉ có thể chạy ra đứng trước cửa nhà ( bằng cách nào đó em cũng hok biết nữa :h1n1: ) và bấm chuông loạn xạ gọi nạn nhân như vô tội. ( Phải hok vậy chị?) 😢
Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty26/9/2010, 10:40

=.="
chẹp..MIu đi lệch hướng rùi >"<
Thui để mềnh công bố toàn bộ vụ việc vì tuần sau và tuần sau nữa chắc phải off :h1n1:
thứ nhất là cách tẩu khỏi phòng :) :

Thế này nhé đầu tiên là hắn siết cổ nạn nhân. Sau đó hung thủ khóa xích phòng lại. Trước khi chuồn ra ngoài bằng cửa sổ hung thủ sử dụng 1 sợi chỉ nhỏ buộc vào cái khóa cửa rùi đục 1 lỗ nho nhỏ cạnh khe cửa(cửa kính không có song sắt mà). Khi chui ra ngoài thì hắn kéo sợi chỉ là cái khóa tự động sập xuống như đã đóng. Thế là hắn tẩu thành công!
HUng thủ thì bạn Gray nói rùi đó là cô bạn luật sư của nạn nhân :oops:
Bằng chứng kết tội:
Luận:
Tất cả tình tiết đều liên quan đến số 4, đặc biệt là mật thư! Chữ ka 4  là nạn nhân ghi chú về lịch trình máy bay đi cùng cô bạn mà tờ giấy lại bị xé---> người đáng nghi nhất chính là cô bạn luật sư! Nhìn tờ giấy cô ta trong lúc vưà giết người đã quá lo sợ nên đã xé tờ giấy, vô tình nó đã tố cáo cô ta!
Còn vụ tiếng hét thì sau khi tuồn ra bằng cưả sổ cô ta đã giả vờ bấm chuông gọi bạn rồi bật tiếng hét đã chuẩn bị từ trc  (lúc bấm chuông cô ta đeo tai nghe mà)
Xong. :)
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Sponsored content




Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín   Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Án mới nè! ^^---Án mạng phòng kín

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Án: Án mạng trong rừng sâu
» (Series) Án mạng đêm rằm
» chap 46: Tự sát hay án mạng
» Bạn mang nhóm máu của sao nào thế ???
» Giải mật thư của Kid (phần 2-án mạng đêm rằm)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-