256. A đã thất bao giờ thất hứa chưa?
rồi
257. A có hay quên sót k?
có
258. Có bao giờ a vì thất hứa hay quên sót mà gây ra một lỗi lầm lớn?
có luôn
259. A nhận thấy mình đã làm người khác tổn thương bao nhiêu lần?
anh không nhớ nữa... chắc là rất nhiều lần ==
260. Những người xấu số nhất phải chịu cảnh đó?
anh ^^
261. A có hay từng đi thi HS giỏi k? Môn gì?
anh đã từng thi môn Toán
262. Mô tả đơn giản nhưng đầy đủ về ngôi trường a đang học.
trường anh đang học... mùa hạ và thu thì xanh rì bóng cây và cỏ. Với anh, nó khá lớn và... đẹp
Thiết bị giảng dạy khá đầy đủ nhưng chưa hiện đại lắm... hết ^^
263. Nhân tiện mô tả luôn lớp a đang học.
Lớp anh học là 1 căn phòng vừa phải, vừa đủ chỗ để đặt 15 cái bàn. Nó khoác lên mình màu xanh lá đậm cũ kĩ với thời gian, cửa sổ gỗ với khung sắt bị oxi hoá khá nhiều... cửa chính cũng vậy.
264. A đã bao giờ tưởng tượng ra cái chết của mình chưa?
rồi :)
265. A có bao giờ tưởng tượng mình chết trên 4um chưa?
chưa
266. *Bắt đầu tò mò nặng* Đề nghị cung cấp thông tin đầy đủ về Liz.
*tội lỗi~ tội lỗi~ nhưng vẫn khai báo
*
Liz là LittleDragonfly, Fansubber, khá cứng rắn và rất hay cười *cười vô tội vạ
* mắc bệnh tự hành xác và rất giỏi vụ Sub.
267. A quen Liz như thế nào?
lúc đó... anh mới vào 4um và tập tành Trans... nhỏ và 1 số nhóc khác có bàn tán về anh... rồi quen nhau từ đó :)
268. A có hay nói chuyện với Liz k?
không hẳn
269. Ngày thích/ghét nhất trong tuần? Tại sao?
Thích nhất là Thứ 4 vì đó là thứ may mắn cũa anh ^^
còn ghét là Thứ 6 vì học toàn mấy môn chính, phải mang sách vở dày cộm ==
270. Ngày buồn nhất từ bé đến giờ.
a không nhớ nữa...
*nhưng chắc là ngày đó sắp đến rồi ==*271. A nghĩ sao nếu có mem trên 4um tuyên bố ghét a? Hehe!
anh không quan tâm
*rồi mem đó sẽ phải thay đổi cách nghĩ của mình thôi ^^*
272. Tại sao đi HCM? Thu hoạch gì k?
đi vào thăm họ hàng thôi ^^
chắc là k thu hoạch được gì
273. À. Quên mất. A có phải người vũ phu k? Thô lỗ với phái nữ?
không *chòm sao của anh đã quy định sẵn... anh không muốn thay đổi lẽ tự nhiên đâu ^^*
274. Chắc a thì k. Thế đã bao giờ bị bắt nạt bởi mấy 'bà la sát' chưa?
lúc đầu thì có... nhưng sau đó thì thôi
275. Kể về lần bị bắt nạt nặng nề và đau đớn nhất.
thường thì chỉ bắt nạt, chọc ghẹo vu vơ với mục đích thư giản... với lại con gái đánh đâu có đau đâu ^^ nên anh nghĩ là không có bị thương tích gì đâu
276. À à... Cáu rồi. Phải chém kịch liệt thôi. Đề nghị định nghĩa 'thích' và 'yêu'. (Mà thật ra a có hiểu k nhỉ...!?)
theo anh, thích... là khi ta yêu 1 cái gì đó, 1 người nào đó... ta muốn gần gũi, ta quan tâm nhiều hơn... là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được...là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó... là luôn muốn làm cho ấy mãi mãi tươi cười...
yêu... chưa ai định nghĩ được đầy đủ từ thích... và từ yêu cũng vậy
theo anh thì yêu... là khi ta thật sự thích 1 cái gì đó hay người nào đó... đến mức không nuốn rời và tấm lòng như dành trọn cho họ trái tim bạn,cuộc đời và cả cái chết của bạn... chấp nhận lỗi lầm của họ vì đó là một phần của chính họ...
khóc cho nỗi đau của họ ...
*sorry, hiện giờ anh không có tâm trạng nên... ==*
277. Người a yêu dạo này thế nào? -.- (Xin lỗi vì động chạm đến nỗi đau của a nhá! Nhưng e đang chán nên a chịu khó vậy. Haha!)
vẫn khoẻ, vẫn tươi tắn và... vẫn vậy
278. Sao trong phần trả lời trước, a nói như bỏ cuộc vậy?
phải, anh bỏ cuộc rồi ==
A k muốn ở bên yêu thương và chăm sóc cho cô ấy à? Tại sao?
Anh muốn chứ, nhưng... cô ấy không cần và anh thấy cô ấy thực sự hạnh phúc bên người kia...
Tình cảm a dành cho cô ấy đã phai nhạt rồi chăng?
phải... tình cảm chỉ đến từ 1 phía thì khó mà bền vững...
279. A đang vui hay buồn? (Nhạt nhỉ!?)
anh đang... buồn
280. Liên tưởng về Trái Đất vào ngày tận thế. (next ssMiss^^)
Sóng thần sẽ đập vào nơi anh sống, nơi mà anh tự hào rằng không bao giờ lo đến việc tránh bão... *vì nếu có bão thì lãnh luôn... có kịp tránh đâu ==* Trái Đất sẽ trở nên "xanh" hơn... sau đó loài người lại xuất hiện với những nền văn hoá, những hiện tượng,... mọi thứ vẫn vậy nhưng sẽ khng6 còn ô nhiễm nữa
281. A nghĩ lúc đó mình sẽ thế nào?
chết... là hết!
282. Nói về cô gái a thích nhất từ trước đến giờ (trừ người a đang iu nhé! Hờ hờ!)
nếu không cho nói về cô ấy thì anh cũng chẳng biết nói ai nữa ==
283. Hmhm... Định nghĩa về 'Trái tim nhân từ'.
Trái tim là 1 bộ phận rất quan trọng của con người, nhưng nó chỉ biết đập thôi... *ui... cảm hứng chạy đâu hết rồi? ==* nhưng ở đây muốn nhắc đến sự suy nghĩ, hành động của mỗi người... Trái tim nhân từ thể hiện 1 con người biết tha thứ, biết thương yêu mọi người,... *không thể nghĩ ra từ nào hoa mĩ hơn ==*
284. Có muốn e nhân từ với a k? -_-
tuỳ em ^^
285. Tại sao ssMiss lại có ảnh của a để dọa up lên 4um?
vì Miss cũng sống ở Phan Thiết
286. A tự ti với nhan sắc của mình thế à? Tại sao thế? (Đừng có trả lòi là 'a xấu' đấy!-.-)
nếu anh nói mình đẹp... người khác sẽ nghĩ gì? Nếu anh nói mình nhìn cũng được... phải chăng anh quá tự cao?
thôi nhận mình xấu... để đôi khi đem lại sự bất ngờ... ^^
287. A nghĩ 4um sẽ phản ứng ra sao khi được chiêm ngưỡng nhan sắc của a?
trước khi xem thì anh sẽ cảnh báo để mỗi người chuẩn bị 1 cái bị nilon đen... ^^
trai đẹp trên đời đâu có thiếu, anh nghĩ... chắc cũng bình thường thôi ^^
288. Nếu... CFC khe...eee...enn... ặc, thu hết can đảm và dũng khí để nói ra câu này... khen... a... 'đẹp giai' thì a nghĩ sao? Sẽ làm gì?
anh thấy mình thật sung sướng vì có người khen mình ^^ Còn làm gì hơn là cảm ơn mọi người ^^
289. Còn nếu bị chê?
anh đã chuẩn bị điều này từ lâu rồi ^^ anh sẽ chẳng làm gì cả ^^
290. Sau khi đi ĐH, liệu a có còn gắn bó với 4um như bây giờ? Có còn iu 4um như bây giờ k? Có lo cho 4um nữa k?
nếu cuộc sống cho phép thì có ^^ vì anh thật sự không hề muốn xa 4um...
291. Nếu ghét 1 người và k muốn giao tiếp hay bất kì hình thức gì với người ấy nữa, a sẽ làm gì?
vẫn ống bình thường, vẫn gặp bình thường, vẫn nói chuyện bình thường... như trong lòng luôn muốn đến bên làm hoà hoặc chờ đến 1 lúc nào đó... sẽ làm người đó "ngạc nhiên" :twisted:
292. Với 1 số vấn đề tế nhị, người khác thường chọn cách đi đường vòng, nói hàm ý, còn a thì sao?
uhm... sử hụng hàm ý là tốt nhất ^^
293. Nếu là 1 thiên tài, a sẽ làm gì khi:
- Được mọi người biết đến?
tự hào, sẽ giúp đỡ những ai thắc mắc... và sống 1 cuộc sống như bao người khác ^^
- K đc mọi người biết đến?
sẽ cố gắng giải thích hiện tượng nào đó khá xa lạ để nổi tiếng... sau đó thì giống như trên ^^
Cảm nhận.
vui có, tự hào có, lo sợ cũng có ^^ *sợ những kẻ ganh tị hại mình thì khổ
*
294. À quên. Tình hình điểm số của a như thế nào? Chắc đã họp phụ huynh rồi nhỉ!? (Hm... E đoán, đoán thôi nhá, là k ổn cho lắm, chắc là thấp hơn trước)
tổng phẩy là 6.6 ^^
295. A sát sinh bao giờ chưa? Tội lỗi. Sinh vật nào thế?
sát sinh rồi, nhiều... :cuoi2: vd: kiến, muỗi, gián,...
296. *Tức cảnh thành văn^^* Loại trái cây thích ăn nhất?
sầu riêng ^^
297. Đã bị nữ sinh tát bao lần? Nếu chưa thì có bao giờ nghĩ đến chưa?
chưa bị tát bao giờ... và cũng chưa bao giờ nghĩ mình bị tát :cuoi2:
298. Tưởng tượng 1 ngày đẹp trời người ấy tặng 1 tát mạnh nhất thế giới. Cảm nghĩ. Hành động của a?
đau! về thể xác lẫn tinh thần... đau từ trong ra ngoài... đau từ... *thôi, vậy là đủ rồi ==*
Anh sẽ tìm hiểu nguyên nhân bị tát, sau đó bỏ đi và tự kỉ trong thời gian dài ==
299. A biết bơi chứ?
anh là "dân biển" mà em ^^ nhưng anh không biết bơi
300. A muốn nhận đủ 1000hit thật à?
phải ^^
A có vẻ thích thú. Nhưng e có thể khẳng định, chém a 1000hit là rất khó vì có nhiều mem chém a quá. Nhưng tổng hợp của tất cả mem lại thì chắc cũng hơn 1000 rồi ha!^^
vẫn chưa đủ ==
*Câu hỏi thêm* Có muốn Moon chém a nữa k?
rất muốn... nhưng anh phải close topic trong ngày hôm nay...