Conan Fan Club |
| | PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Sóc Nâu
Tổng số bài gửi : 579 Đến từ : Khánh Hòa
| Tiêu đề: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 24/11/2011, 17:58 | |
| First topic message reminder :E-hèm, đầu tiên là xin chúc mừng a Xếp Xó Kybo *tức a kyogoku* đã giành được vé 1 chiều lên thớt với số phiếu bầu là 13 (76%) Và đây là "phần thưởng" Sóc em tặng cho Xếp :twisted: - Yên tâm đi Xếp, chả hỏi hóc gì đâu, hơi dài thôi :
THÔNG TIN CÁ NHÂN (phần Khởi động ): 001. Tên thật → 002. Nickname→ 003. Cung hoàng đạo → 004. Male or female (female đi a ) → 005. Trường Cấp I → 006. Trường Cấp 2 → 007. Trường Cấp 3 → 008. Màu tóc → 009. Tóc dài hay ngắn → 010. Thích ồn ào hay yên tĩnh → 011. Thích quần bò hay quần Jean → 012. Thích được tặng phone hay camera → 013. Mắc bệnh sạch sẽ? → 014. Thích uống rượu hay hút thuốc? → 015. A có thích nàng nào không? → 016. Thích ăn hay uống gì? → 017. Trang sức → HAVE YOU EVER? 018. Đi máy bay → 019. Bị tai nạn xe hơi? → 020. Một cuộc ẩu đả? → SỞ THÍCH: 021. Thức ăn → 022. Thức uống → 023. Trang phục → 024. Sách → 025. Âm nhạc → 026. Hoa → 027. Màu sắc → 028. Phim → 029. Môn học → TRẢ LỜI THẬT LÒNG: 030. Bây giờ có đang muốn ở cạnh ai đó không? → 031. Có thật sự vừa lòng với cuộc sống hiện tại? → TỪ NGỮ: 032. Hãy dùng 3 từ để miêu tả căn phòng riêng của bạn? 033. Hãy dùng 5 từ để miêu tả căn nhà của bạn? 034. Hãy dùng 7 từ để miêu tả con người bạn? 035. Hãy dùng 9 từ để miêu tả mối quan hệ giữa bạn với mọi người xung quanh? LAST: 036. Món quà đặc biệt nhất đối với bạn là gì? 037.Theo bạn trốn tránh zí đối mặt cái nào tốt hơn ? 038. Nếu có $1000 hok bik ở đâu rớt xuống bạn làm gì ? 039. Theo bạn gia đình zí bạn bè cái nào wan trọng ? Tại sao 040. Tình bạn và tình iu bạn thấy cái nào bền bỉ hơn?
Đúng 40 câu Xếp nhá :twisted: *Mai hoặc mốt e sẽ chém thêm 40 câu nữa, hôm nay tạm thời thế đi :twisted: * |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
yukikodethuong
Tổng số bài gửi : 444 Birthday : 10/09/1996 Age : 27
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 27/11/2011, 22:15 | |
| - Kyogouku đã viết:
- 13. Bà nội của anh khó tính đến cỡ nào?
ở nhà thì nói ăn rồi nằm cho mập thây, đi chơi thì nói sao đi hoài không kể cha già mẹ yếu, hoặc là ăn cơm thì nói ăn cho lắm vào, ăn cơm nóng thì hỏi cơm nguội để đó làm gì, ăn cơm nguội thì hỏi đến bao giờ mới khôn ra, ăn phở hay mì gói thì hỏi nhà có cơm sao không ăn, không ăn thì nói nấu cơm làm gì... == *không thể hiểu nỗi* :bochieu: :nhiuchuyen: Cái đoạn bà của anh làm Yuki cười vỡ cả bụng, lại còn kể rất vần nữa chứ, có phải là anh bịa đại không thế? :tusuong: |
| | | hahadievodoi123
Tổng số bài gửi : 125 Birthday : 28/10/1998 Age : 25 Đến từ : Ngõ ngách nào đó trong các game chiến thuật
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 27/11/2011, 22:30 | |
| Hỏi nè 10 câu cuối. Mời xơi! :thumbs up: :rolling eyes: 1:Anh bít đánh trống, ghita,... ko? :thienthan: 2:Anh bít Karate hok? :bamdap: 3:Anh có hay nói tục hok? :angry2: 4:Anh ko thích đọc sách sao lại bít conan? :died2: 5:Anh dùng mạng net gì? :anxin: 6:Anh thích con số nào nhất? :cuoi2: 7:Anh có tin vào tử vi chòm sao ko? 8:Anh thích chiến tranh hok?(có đi) :imdead1: 9:Anh thích fanfic gì nhất trong 4rom? :daica: 10:Anh gọi em là ShinoTaiki dc ko? :phon5: Híc hết câu rồi hu hu hu.Anh đến thiên đường rồi! :tự kỷ: :huytsao: :phon4: :phon5: |
| | | Kyogouku
Tổng số bài gửi : 558 Birthday : 04/09/1991 Age : 32 Đến từ : Hư Vô
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 28/11/2011, 12:43 | |
| @Yukikodethuong: em không tin anh? Nếu như vậy thì em hỏi lại anh để làm gì? == Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, em à. Em không thể hiểu cảm giác của anh đâu. Có thể đến 1 lúc nào đó em sẽ hiểu... nhưng không phải lúc này. @hahadievodoi123: thanks nhóc nhá :cuoi2: - Spoiler:
1:Anh bít đánh trống, ghita,... ko? anh biết chơi guitar 2:Anh bít Karate hok? không == 3:Anh có hay nói tục hok? không == 4:Anh ko thích đọc sách sao lại bít conan? anh nói là không thích đọc sách, chứ đâu có nói là không thích xem comic đâu em 5:Anh dùng mạng net gì? VNPT... cuộc sống đích thực 6:Anh thích con số nào nhất? 14 7:Anh có tin vào tử vi chòm sao ko? có 8:Anh thích chiến tranh hok?(có đi) rồi... thì có! *ngày sinh của anh có liên đến 1 cuộc chiến tranh nổi tiếng mà :cuoi2: * 9:Anh thích fanfic gì nhất trong 4rom? có lẽ là... Bí mật gia đình nhà Kuroba 10:Anh gọi em là ShinoTaiki dc ko? anh không thích thì sao? ^^ Anh thích gọi em là Max hơn :cuoi2: *Max trong từ Maxi... mus *
Anh thích nơi này mà, lên thiên đường chi đâu :thumbs up: *mơ đi em :cuoi2: * Plus:- Nhờ câu hỏi thứ 10 của Tiểu Muội Anita, anh nảy ra ý định hơi ngớ ngẩn... như thế này : :
Do Topic Conan Fan Club Family đang bị bám bụi nên anh nghĩ là mình nên làm thay Vamp trong 1 khoảng thời gian ngắn, xem như anh giúp Vamp hoàn thành công việc của mình. *Vào vấn đề luôn... ^^* Có ai muốn làm gì của anh không? *mọi người có thể đang kí ở đây hay ở Topic trên, đều được. ^^*
Được sửa bởi kyogouku ngày 28/11/2011, 13:09; sửa lần 2. |
| | | yukikodethuong
Tổng số bài gửi : 444 Birthday : 10/09/1996 Age : 27
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 28/11/2011, 12:57 | |
| @Anh Kyo: Thì nói chung là đúng là Yuki không thể hiểu được cảm giác của anh :lol!: , chỉ thấy cái khúc anh tả tức cười :nhiuchuyen: , ừm, tạm tin rằng bà nội của anh vô cùng khó tính. Tên em trai kia không tin lắm nhưng em nghĩ cũng có người như vậy chứ :bochieu: ! Còn nữa nhân tiện luôn Shino Taiki là cái tài khoản game Ninja của nhóc ấy mà :mattron: ! Shino là tên nhân vật nào đó Naruto (Yu đọc tất tần tật loại truyện không phải kinh dị! :hehe: ), còn Taiki là phiên âm tên nhóc sang Tiếng Nhật. Em tìm thấy trên mạng nên trans thử cho cả nhà em luôn! :tu tu: |
| | | rin_snow
Tổng số bài gửi : 700 Birthday : 03/10/1995 Age : 28 Đến từ : thời đồ đá
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 28/11/2011, 13:10 | |
| - kyogouku đã viết:
- bị chặt từng khúc rồi... bị rưới axit lên rồi... mà vẫn còn dính vảy hả em? ==
Câu1: đề:... *tự xem nhá *
- Spoiler:
*xuống hàng... canh giữa và gạch đít chữ bài làm... lại xuống hàng... thụt vô 2 ô... ==* Đầu tiên là nên tiết kiệm sức lực, bằng cách... cúi xuống bóc 1 nắm cát... đưa lên cao... thả từ từ xuống... rồi rủ Rin ngồi xuống xem cùng... cố tình thổi 1 cái... cho Rin hát bài "Bụi bay vào mắt"... Sau đó, xin lỗi Rin... và đánh 1 chưởng vào gáy để Rin tắt đài... Đỡ, cõng hoặc bế Rin... đến 1 ốc đảo gần nhất có thể... mặc cho cái nóng đang hành hạ mình... đặt Rin xuống... gỡ kính của Rin ra... ngắm, nghĩ ngơi và chờ đến khi Rin dần tỉnh lại... chưởng Rin phát nữa... chắc chắn Rin đã xỉu thì... cởi áo *của mình* ra... trùm đầu và đi bắt cóc con lạc đà nào đó hay tìm quả chà là trong phạm vi có thể... dùng kính của Rin ra hiệu nhờ ánh sáng mặt trời... may mắn thì có thể cứu vào ban ngày... không may thì hôm sau... khi về rồi thì đi mua bông băng, thuốc đỏ chữa cho Rin... rồi lại đợi đến khi Rin tỉnh hẳn... xin lỗi Rin lần cuối... rồi đi đầu thú. trí tưởng tượng có hạn... nên chỉ biết được nhiêu đó == *có nhiều dấu 3 chấm là vì... anh tưởng tượng ở đó nhiều cát *
Câu 2: *trong mắt em, anh tệ như vậy hở Rin ==*
- Spoiler:
*phải cố gắng tỉnh táo* Nhìn thẳng vô mắt thằng đó bằng ánh mắt lờ đờ và mặt khinh nó 1 tí, hỏi nó muốn gì. Quay sang nhìn cô gái ấy và nhẹ nhàng hỏi thằng đó là gì của cô gái ấy. Xin lỗi cô ấy và thú nhận là nhờ 2 tát của cô ấy mà anh đã biết mình sai. *theo quy luật thì cô ấy sẽ kéo thằng kia đi hoặc năn nỉ nó nhẹ tay. Nếu không thì... tiếp tục* Nó nhào tới tung vài chưởng thì anh vẫn có thể tiếp và né được *nhờ Thái Cực Quyền* sao cho tránh được trường hợp đỗ máu. Bảo vệ chắc chắn sẽ chạy đến... đuổi cổ anh đi. Xong
câu 2 nhờ sức của mấy cái emo, anh vượt 5 dòng 2 từ =]] vâng anh bị rưới axit em chưa kịp nhìn *cười* Em chưa thấy mặt anh thì làm sao anh biết trong "mắt" em anh như thế nào được rồi, giờ em lọc lấy xương anh ra nhé ^^ 1 vụ án nho nhỏ liên quan đến xương xẩu luôn : Em và anh đi vào 1 quán ăn(cao cấp Nhật) và (trong đó có món cá Nhật ). Em muốn giết anh bằng xương cá (sát hại như thế nào thì còn tùy trí tưởng tượng của anh )nhưng rất không may anh đã phát hiện vào phút trót. Bên ngoài và bên trong quán đều có người của em bố trí. Trên người em có súng, 1 con dao, mặt nạ chống khí độc siêu mỏng và súng của anh đã bị lấy cả băng đạn . Câu hỏi đặt ra là anh sẽ làm thế nào để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm đó? *tiếp tục tông cửa chạy như bay*== ham hố quá >"< chuẩn bị đi học mà... |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1260 Birthday : 11/08/1996 Age : 27 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 28/11/2011, 13:50 | |
| Haha chị Rin chém ít nhưng *tơi tả* thật. Câu trả lời của anh rất tuyệt và xin tặng anh phần quà của thành viên ban...khán giả: :imdead: 1:Nếu một buổi tối, trời không trăng không sao ít mây, nhiệt độ đủ ấm. Đường phố vắng vẻ không một bóng người (cứ giả sử vậy đi), anh cùng bạn gái đi dạo. Bỗng một con dao ghè vào cổ anh (cái này của bọn cướp) và chúng trấn tiền anh. Anh không có đồng nào và bạn gái anh cũng vậy. Anh sẽ làm gì ?(đừng mong cầu cứu Shin nha) :daica: 2:Nếu anh trúng sổ số 1000000 $ anh sẽ làm gì? 3:(thử IQ)Có một câu hỏi kì lạ dù ai hỏi câu trả lời cũng là "Chưa". Đó là câu gì? |
| | | Kyogouku
Tổng số bài gửi : 558 Birthday : 04/09/1991 Age : 32 Đến từ : Hư Vô
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 28/11/2011, 14:35 | |
| @Rin: "Lách" có trình độ mà em :cuoi2: - Rin đã viết:
- Em và anh đi vào 1 quán ăn(cao cấp Nhật) và (trong đó có món cá Nhật ). Em muốn giết anh bằng xương cá (sát hại như thế nào thì còn tùy trí tưởng tượng của anh )nhưng rất không may anh đã phát hiện vào phút trót. Bên ngoài và bên trong quán đều có người của em bố trí. Trên người em có súng, 1 con dao, mặt nạ chống khí độc siêu mỏng và súng của anh đã bị lấy cả băng đạn . Câu hỏi đặt ra là anh sẽ làm thế nào để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm đó?
*sao mình lại có thể hiện chậm trễ như vậy nhỉ? :tusuong: Đúng là không may thật... == thôi kệ... ==* - Spoiler:
Vậy thì đầu tiên, anh sẽ chạy đi tìm nhà vệ sinh, lấy xô hứng nước *càng nhanh càng tốt*. Lấy xô nước đầy giội từ trên đầu xuống*mong rằng nó lâu khô cho mình nhờ ==*, hứng thêm xô nữa, để giội từ... à không, hứng khoảng nửa xô thôi, để đó . *Nhà hàng cao cấp thì xô nước bằng kim loại thì phải :tusuong: * Nếu có cây lau sàn càng tốt, nếu không... thì ra ngoài tìm cái khác có thể "binh" được. :thumbs up: Lén lút quay lại chỗ của Rin... *chắc chắn có vài 3 tên gác cổng* Lấy xô nước *đã thả cá vào trước khi quay lại* tạt tên hay di chuyển, rồi dùng gậy binh vào gáy hắn, tịch thu cây súng của hắn . Sau đó, lấy đại 1 cái gì đó chọi vào đầu 1 trong 2 tên đứng trước cửa, cho bọn chúng chạy đến. Khi bọn chúng gần đến thì đưa chân *có lót cây gậy bên trong* ra "bắt cẳng" :cuoi2: . Trong lúc tụi nó chới với, thì "phang" bán súng vào gáy thằng đứng gần mình, thằng còn lại thì lấy xô úp lên *mùi "thơm" của cá sẽ đưa hắn vào giấc ngủ... :ngungon: * nếu chưa đủ thì đá vào hạ bộ . *lần này thì chắc rồi :cuoi2: * nếu vẫn còn 2 tên khác chạy đến thì lấy súng nã vào đầu, rồi lại "tịch" súng của chúng. *Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nhà hàng càng cao cấp thì diện tích càng rộng mà Rin thì... :cuoi2: vì vậy, việc tụi nó tập trung quá nhiều ở chỗ Rin là không thể. Trong khi đó,Rin đã trang bị "đồ nghề" Với diện tích rộng như vậy, thì người thông minh như Rin sẽ không chạy lòng vòng tìm tên đáng ghét này đâu... mà chỉ ngồi 1 chỗ chỉ đạo bằng phone, bộ đàm,... :daica: * Gõ cửa *Sau khi đổi đồ với mấy tên kia, theo anh nghĩ thì... chúng có áo giáp chống đạn nhỉ :tusuong: * .Sau khi Rin cho phép thì anh sẽ vào trong *vì có thể Rin nghĩ là bọn tép riu do mình chuẩn bị* hoặc là Rin sẽ ra mở cửa... nhưng nếu Rin ra lại càng dễ hành động hơn nên... chắc là không đâu *trước đó đã chuẩn bị dây* Lao vào phòng... khống chế Rin :cuoi2: *có thể là chụp cổ, cột hoặc "khoá" tay Rin và đánh gáy* từ đằng sau :daica: . Gọi 1/2 tụi kia đến với Lý do là Rin bị tấn công bởi thằng khốn mang tên Kyo và cần đi cấp cứu gấp :angry2: . 1/2 còn lại thông báo là "Hắn đã chuồn theo lối cửa sau" nên huy động chúng truy duổi theo hướng đó. :angry2: Lúc này bọn chúng sẽ gọi cấp cứu, hoặc Bác sĩ riêng đến... còn ta lặng lẽ trở về nhà với lối cửa chính *sau khi hạ nốt vài thằng gác cổng còn lại. Dĩ nhiên là đã nói xin lỗi và tạm biệt Rin trước khi đi* Thoát... tập 3 :cuoi2: @windy_august: vậy thì lời đầu tiên, anh muốn cảm ơn... Ban khán giả *cứ như đi hoa hậu * - Spoiler:
Câu 1: Cái này thì anh học rồi :thidau: Nghiêng người *theo chiều từ sóng dao đến lưỡi dao, chết 1 góc 45 độ*, cùng lúc co chân *gần con dao nhất* đá vào hạ bộ :cuoi2: . Có thể kết hợp cúi người đánh trỏ vào bên hông của hắn, tước vũ khí, đánh quyền thẳng tay ngang cổ cho lên mây :daica: . Nếu vẫn còn đồng bọn thì lùi về phía bạn gái và cố thủ. Đến khi chúng lao đến thì dùng vài thế võ hạ chúng là xong. Câu 2: Trúng số? uhm... đi cho họ hàng, cho bạn, cho 4um :cuoi2:, cho các quỹ xã hội, ủng hộ các chương trình từ thiện và cho những người cần tiền hơn mình. ^^ Câu 3: Câu anh nghĩ ra hơi vô duyên... == vì IQ của anh không được cao cho lắm ==. Câu đó là: Bạn chết chưa? *chuẩn bị bông băng, thuốc đỏ trước khi hỏi *
Vậy là xong... :phon5: :cuoi2: |
| | | yukikodethuong
Tổng số bài gửi : 444 Birthday : 10/09/1996 Age : 27
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 28/11/2011, 14:43 | |
| Sao mà anh Kyo có thể trả lời ngon lành như vậy vầy nè :died: . Mấy câu hỏi khó thế kia là Yuki bỏ chạy thật xa hoặc potay.com rồi! :trummen: :dongda: |
| | | rin_snow
Tổng số bài gửi : 700 Birthday : 03/10/1995 Age : 28 Đến từ : thời đồ đá
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 29/11/2011, 12:45 | |
| - kyogouku đã viết:
- @Rin: "Lách" có trình độ mà em
- Rin đã viết:
- Em và anh đi vào 1 quán ăn(cao cấp Nhật) và (trong đó có món cá Nhật ). Em muốn giết anh bằng xương cá (sát hại như thế nào thì còn tùy trí tưởng tượng của anh )nhưng rất không may anh đã phát hiện vào phút trót. Bên ngoài và bên trong quán đều có người của em bố trí. Trên người em có súng, 1 con dao, mặt nạ chống khí độc siêu mỏng và súng của anh đã bị lấy cả băng đạn . Câu hỏi đặt ra là anh sẽ làm thế nào để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm đó?
*sao mình lại có thể hiện chậm trễ như vậy nhỉ? Đúng là không may thật... == thôi kệ... ==*
- Spoiler:
Vậy thì đầu tiên, anh sẽ chạy đi tìm nhà vệ sinh, lấy xô hứng nước *càng nhanh càng tốt*. Lấy xô nước đầy giội từ trên đầu xuống*mong rằng nó lâu khô cho mình nhờ ==*, hứng thêm xô nữa, để giội từ... à không, hứng khoảng nửa xô thôi, để đó . *Nhà hàng cao cấp thì xô nước bằng kim loại thì phải * Nếu có cây lau sàn càng tốt, nếu không... thì ra ngoài tìm cái khác có thể "binh" được. Lén lút quay lại chỗ của Rin... *chắc chắn có vài 3 tên gác cổng* Lấy xô nước *đã thả cá vào trước khi quay lại* tạt tên hay di chuyển, rồi dùng gậy binh vào gáy hắn, tịch thu cây súng của hắn . Sau đó, lấy đại 1 cái gì đó chọi vào đầu 1 trong 2 tên đứng trước cửa, cho bọn chúng chạy đến. Khi bọn chúng gần đến thì đưa chân *có lót cây gậy bên trong* ra "bắt cẳng" . Trong lúc tụi nó chới với, thì "phang" bán súng vào gáy thằng đứng gần mình, thằng còn lại thì lấy xô úp lên *mùi "thơm" của cá sẽ đưa hắn vào giấc ngủ... * nếu chưa đủ thì đá vào hạ bộ . *lần này thì chắc rồi * nếu vẫn còn 2 tên khác chạy đến thì lấy súng nã vào đầu, rồi lại "tịch" súng của chúng. *Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nhà hàng càng cao cấp thì diện tích càng rộng mà Rin thì... vì vậy, việc tụi nó tập trung quá nhiều ở chỗ Rin là không thể. Trong khi đó, Rin đã trang bị "đồ nghề" Với diện tích rộng như vậy, thì người thông minh như Rin sẽ không chạy lòng vòng tìm tên đáng ghét này đâu... mà chỉ ngồi 1 chỗ chỉ đạo bằng phone, bộ đàm,... * Gõ cửa *Sau khi đổi đồ với mấy tên kia, theo anh nghĩ thì... chúng có áo giáp chống đạn nhỉ * .Sau khi Rin cho phép thì anh sẽ vào trong *vì có thể Rin nghĩ là bọn tép riu do mình chuẩn bị* hoặc là Rin sẽ ra mở cửa... nhưng nếu Rin ra lại càng dễ hành động hơn nên... chắc là không đâu *trước đó đã chuẩn bị dây* Lao vào phòng... khống chế Rin *có thể là chụp cổ, cột hoặc "khoá" tay Rin và đánh gáy* từ đằng sau . Gọi 1/2 tụi kia đến với Lý do là Rin bị tấn công bởi thằng khốn mang tên Kyo và cần đi cấp cứu gấp . 1/2 còn lại thông báo là "Hắn đã chuồn theo lối cửa sau" nên huy động chúng truy duổi theo hướng đó. Lúc này bọn chúng sẽ gọi cấp cứu, hoặc Bác sĩ riêng đến... còn ta lặng lẽ trở về nhà với lối cửa chính *sau khi hạ nốt vài thằng gác cổng còn lại. Dĩ nhiên là đã nói xin lỗi và tạm biệt Rin trước khi đi* Thoát... tập 3
dường như có ai đó không thích cách làm này của anh nên đã vote trừ (đồng nghĩa với việc bạn ấy về phe em ) em chưa ưng với đáp án của anh lắm nên anh tiếp tục lên thớt nhé lần này em sẽ không để mình thê thảm như anh "đã làm" đâu (em không tin là anh sẽ cố nói câu "xin lỗi Rin" trong tình huống như vầy == ) em sẽ không dùng bom nguyên tử(liên lụy đến em thì chết) em cũng chả dùng axit đâu(^0^) như thế..bạo lực lắm! Em chỉ dùng Amonihydroxit thôi (bazơ đấy nhé, không phải axit nữa đâu ) 1 PHÁT TẠT: 1 ngày âm u, kyogouku đi vào nhà vệ sinh công cộng. Anh bị ướt từ đầu đến chân (quên mang ô đây mà ). Điều đáng nói là... biển tên bên ngoài nhà vệ sinh vì nó chỉ ghi 1 chữ rất ngắn gọn, rất hàm súc: N. *Nam/Nữ * 1 người "phụ nữ" bước ra và hét lên: - Đồ DÊ XỒM! *Bốp* 1 cái bạt tai hằn lên má . Kyo nghĩ thầm gần đây không biết có phải anh giẵm phải vạt áo của nữ thần nào không mà lại ăn lắm phát tát thế . Anh nhỏ giọng xin lỗi cô gái sau đó vội vàng rời khỏi khu vực đó. đi được 15' anh chợt phát hiện cô gái đó vẫn đang lẽo đẽo theo sau. Anh rất "lịch sự" quay lại: - Cô cần gì sao? cô gái rất tươi tỉnh: - đi với em nhé anhhhhhhhhhhh~~ lúc này anh mới nhìn kĩ "cô gái" đó và "kinh khủng" nhận ra...đó là 1 thằng con trai chính hiệu anh sẽ làm gì để đuổi tên biến thái đó mà không được gây tổn thương "cô ta". *Nhắc trước*: 1-"Cô ta" rất nóng nảy 2-"Cô ta" bám lấy đối tượng mình thích rất dai dẳng 3-"Cô ta" không dễ dàng bỏ cuộc trước những lời được cho là mềm mỏng hay rắn chắc 4-"Cô ta" sẽ quyết tâm dụ dỗ đối tượng làm những điều mà "cô ta" muốn nếu muốn dứt cô ta và điều cuối cùng: 5- "Cô ta" là người của em "Cô ta"sẽ chỉ nghe lời em Good luck 4 you (Ồ...vì anh mà em vẫn bám víu nốt ngày "hạnh phúc" cuối cùng của HK ) p/s: thôi đây em vote + cho anh 1 phát== Thâtj ác cảm với dấu trừ cho 1 cm không phạm lỗi này |
| | | Kyogouku
Tổng số bài gửi : 558 Birthday : 04/09/1991 Age : 32 Đến từ : Hư Vô
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 29/11/2011, 13:16 | |
| - Rin đã viết:
- dường như có ai đó không thích cách làm này của anh nên đã vote trừ (đồng nghĩa với việc bạn ấy về phe em )
em chưa ưng với đáp án của anh lắm nên anh tiếp tục lên thớt nhé lần này em sẽ không để mình thê thảm như anh "đã làm" đâu (em không tin là anh sẽ cố nói câu "xin lỗi Rin" trong tình huống như vầy == ) cứ suy nghĩ vậy đi, có thể em sẽ vui hơn khi đón nhận thất bại. Nhưng theo anh, thì có mem cay cú khi bị anh nhắc nhở nên mới như vậy :cuoi2: *bài trước cũng vậy... tội nghiệp cho người đó, không dám xuất hiện mà chỉ dám lén lút đánh sau lưng :daica: * Why not? Anh phải xin lỗi vì... vì anh không hề muốn làm em của anh phải đau, trong khi em thì cứ... == ầy... bây giờ thì em ghép anh với thằng đồng tính...== *trí tưởng của em phong phú quá :tuky5: * - Spoiler:
Vậy thì anh sẽ... *dịu giọng* "Cô" muốn gì ở tôi? ... Thật lòng mà nói, tôi đang bận. Tôi không thể cứ mặc bồ đồ này mãi được. Bye nhá! :cuoi2: Trên đường đi thì sẽ tranh thủ cắt đuôi hoặc dùng chiêu hay nhất trong 36 kế... *có thể không về nhà mà đến nhà người quen... có thể nhờ sự can thiệp của cảnh sát... :thumbs up: * Tranh thủ mượn máy của người đó lên 4um... Pm cho Rin: "Xin lỗi Rin nhá... Anh thoát rồi :cuoi2:*
|
| | | rin_snow
Tổng số bài gửi : 700 Birthday : 03/10/1995 Age : 28 Đến từ : thời đồ đá
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 29/11/2011, 17:54 | |
| ==... Không chịu!!! >"< Anh phải biết là "cô ta" rất dai dẳng == Tiếp chiêu! Part 3:.... - Tút! BD? Ngươi...để "hắn" chạy thoát? *giọng kìm nén* - Chủ nhân! Tôi sẽ cố gắng hết sức bắt hắn quay lại! >"< - Ngươi làm cách nào đây? Hắn là con các chạch đó ah! Lủi rất giỏi ( ) - hí hí.... trước đó em đã cẩn thận gài con chíp định vị lên người hắn rồi! Có trốn cũng không thoát (Note: lúc tát cho anh kyo 1 phát, con chíp đã được gắn lên má anh ) - Tốt.. ngươi làm hỏng nhiệm vụ lần này nữa, coi chừng cái mạng của ngươi.... Tút...tút.... BD nuốt nước bọt đánh ực, hắn cất chiếc điện thoại vào túi và mò đến nơi trú ẩn tạm thời của kyo. 20' sau. Kyo: khôi hài! BD: Không hề! (Khung cảnh: bao vây bởi 1 đội ngũ toàn là những cao thủ sử dụng súng và ném dao ) Kyo: Là Rin đứng sau màn? BD: Đó là cái tên ngươi có thể nói sao con cá chạch? Anh em! Giết!!!!!!!!!!!!!!! ^^ Cont. Lần này anh chạy đi đâu |
| | | Kyogouku
Tổng số bài gửi : 558 Birthday : 04/09/1991 Age : 32 Đến từ : Hư Vô
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 29/11/2011, 18:28 | |
| Làm gì có chip nào dính trên mặt mà người ta không biết nhỉ? :tusuong: *mặt mình dày vậy sao? * Đâu cần phải chạy đâu Rin :cuoi2: - Spoiler:
Cứ cho là tìm được anh đi *vừa nói vừa lùi vào nhà*, mọi người đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy + với sử dụng súng, gây rối trật tự công cộng :daica: như vậy là mời được cảnh sát tới rồi *Đứng suy nghĩ trong tích tắc, rồi đút tay vào túi quần, chậm rãi bước ra... Vừa bước đến vừa nói... * Nhưng mà Rin à, người chiến thắng mới là kẻ mạnh... nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể nhận được niềm vui từ sự chiến thắng... Lần này... chắc chắn sẽ có đổ máu... *nếu không mọi người sẽ chẳng xem Rin ra gì* Anh không hề muốn bất kì ai phải liên luỵ... chỉ vì anh! Lỗi là của riêng anh... mình anh chịu! Rin à, anh xin lỗi... xin lỗi vì tất cả những gì anh đã gây ra cho em... Anh không mong em thứ tha lỗi lầm... Anh tha thiết cầu mong em... sẽ sống tốt suốt quãng đời còn lại... trong hạnh phúc! :) *Rút tay phải ra cùng với con dế yêu đã thu âm những lời vừa nói* Ngươi cầm lấy! Đưa cho pé Rin hộ ta! Xem như đó là món quà cuối cùng mà ta có thể tặng cho Rin. *Dứt lời. Đứng thằng người... mở rộng vòng tay... từ từ nhắm mắt lại... ngẩng cao đầu... mỉm cười... và nói với "đám tép riu": "Giết đi!"*
|
| | | yukikodethuong
Tổng số bài gửi : 444 Birthday : 10/09/1996 Age : 27
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 29/11/2011, 22:21 | |
| Hai người này cứ như phim viễn tưởng chuyển cảnh ấy! :cuoi2: Buồn cười quá đi thôi! Yuki thật tình chẳng hiểu trí tưởng tượng của cả Rin lẫn anh Kyo đâu ra mà phong phú bạt ngàn thế :bochieu: ! Trận cười đã thứ 1009 của 15 năm qua :huytsao: ! Vote cho hai người. Thân! :lol!: |
| | | APTX 4869
Tổng số bài gửi : 68 Birthday : 23/09/1996 Age : 27 Đến từ : ánh sáng của công lí-niềm tin vào sự thật
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 30/11/2011, 21:55 | |
| Rất tuyệt vời một kết thúc có hậu cho đại ca ấy nhĩ . Em sẽ ăn đám ma của anh 5 tháng luôn. Anh kyo anh chết thê thảm wá; zậy được không anh? Em nói chơi thôi chứ hiền đệ đâu muốn đại ca phải chết sớm như vậy. Khi Rin đã muốn anh chết thì trốn một ngày hai ngày nhưng không trốn được cả đời phải không anh? Một bộ phim viễn tưởng tuyệt vời của hai người. Vote nhiệt tình :lol!: . Nếu em có trong bộ phim đó;em sẽ bắt rin làm con tin khống chế bọn thuộc hạ của Rin gọi ngay lực lượng an ninh gần nhất có thể. Nếu gặp thằng BD đó em không ngần ngại tặng nó một cú đá vào hạ bộ. Sẵn tiện vào phòng thì nghiệm hóa học ăn cắp một chai amoniac để giải cứu anh. Dung dịch NH3 sẽ giải nguy được cho anh. Cái kết này của nhân vật phụ được không ta. Nếu được chọn em vẫn là hiền đệ lắm chuyện của anh^^. Rin ơi cho hỏi có họ hàng với Gin không mà ác wá zậy ta lên kế hoạch giết người hoàn hảo giống Gin vậy đó. Đợi tới thứ 7 em sẽ tặng anh một món wà nữa không viết văn là không ăn tiền đó đại ca ơi.Thân! |
| | | Kyogouku
Tổng số bài gửi : 558 Birthday : 04/09/1991 Age : 32 Đến từ : Hư Vô
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 30/11/2011, 22:10 | |
| Không hiểu sao... trí tưởng... bở của anh lại dồi dào như vậy Anh đã thoát 3 lần rồi giờ thoát nửa thì... :cuoi2: nhưng Rin lại luôn không chịu nhận kết quả đó... nên lần này, anh muốn thay đổi *cho khác 1 tí mới hay * biết đâu Rin sẽ vui hơn. Cảm ơn 2 em... đã chú ý đón xem bộ phim ngớ ngẩn, ngu ngốc, ngờ nghệt này :cuoi2: Vote cho cho 2 em ^^ *hoà nhá ^^* |
| | | rin_snow
Tổng số bài gửi : 700 Birthday : 03/10/1995 Age : 28 Đến từ : thời đồ đá
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 1/12/2011, 13:04 | |
| - kyogouku đã viết:
- Spoiler:
* Rin à, anh xin lỗi... xin lỗi vì tất cả những gì anh đã gây ra cho em... Anh không mong em thứ tha lỗi lầm... Anh tha thiết cầu mong em... sẽ sống tốt suốt quãng đời còn lại... trong hạnh phúc! :) *Rút tay phải ra cùng với con dế yêu đã thu âm những lời vừa nói* Ngươi cầm lấy! Đưa cho pé Rin hộ ta! Xem như đó là món quà cuối cùng mà ta có thể tặng cho Rin. *Dứt lời. Đứng thằng người... mở rộng vòng tay... từ từ nhắm mắt lại... ngẩng cao đầu... mỉm cười... và nói với "đám tép riu": "Giết đi!"*
== mình bỗng nhiên trở thành kẻ xấu xa! ;________; cái đoạn trên anh có biết là mờ ám lắm không >"< hic...thôi đấy anh chết rồi. Em nhường lượt cho các bạn khác đến đào "mồ" anh lên |
| | | Kyogouku
Tổng số bài gửi : 558 Birthday : 04/09/1991 Age : 32 Đến từ : Hư Vô
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 1/12/2011, 14:48 | |
| :cuoi2: những câu anh đã nói chứa đầy ẩn ý... vậy mà em lại hiểu theo nghĩa tường minh *tội nghiệp em tôi 8) đọc chậm chậm... và suy nghĩ... lại đi Rin ơi :thumbs up: * Người quyết định cái kết của câu chuyện này hay hoặc dở là ở em đấy :cuoi2: *Cái "cô đó" không phải chỉ nghe lời em thôi sao? Ở đó không có em... em cũng không nói rõ là có giết anh hay không mà từ đó => anh vẫn chưa chết, vẫn chưa ai chôn, vẫn chưa có mồ *nếu có thể thì anh chỉ bị em chém mấy phát thôi, nên vẫn còn ngáp ngáp * |
| | | rin_snow
Tổng số bài gửi : 700 Birthday : 03/10/1995 Age : 28 Đến từ : thời đồ đá
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 1/12/2011, 16:27 | |
| - kyogouku đã viết:
-
những câu anh đã nói chứa đầy ẩn ý... vậy mà em lại hiểu theo nghĩa tường minh *tội nghiệp em tôi 8) đọc chậm chậm... và suy nghĩ... lại đi Rin ơi * Người quyết định cái kết của câu chuyện này hay hoặc dở là ở em đấy * Cái "cô đó" không phải chỉ nghe lời em thôi sao? Ở đó không có em... em cũng không nói rõ là có giết anh hay không mà từ đó => anh vẫn chưa chết, vẫn chưa ai chôn, vẫn chưa có mồ *nếu có thể thì anh chỉ bị em chém mấy phát thôi, nên vẫn còn ngáp ngáp * ồ... vậy em "chiều" anh Part 4: 2h50' sáng. Loạt....oạt..... tiếng động đều đều của xẻng và đất chạm nhau vang lên trong không gian tĩnh mịch. một dáng người nhỏ bé cặm cụi với một mô đất khuất tầm nhìn. Chỉ tiếc...nụ cười lạnh lẽo xẹt qua khóe môi khiến khung cảnh có chút gì hơi ...lạ! - Anh Kyo? haha...trò chơi ...chưa kết thúc đâu.. Mưa lạnh... nặng hạt.... quất vào mặt đau rát như ngàn mũi kim đâm......và dường như...có vị mặn ở đầu lưỡi (cry?^^) -Tưởng giả chết mà qua mặt được Rin này à? Hừ....đã thế cho biết thế nào là "quật mồ"! hừ hừ...cho biết thế nào là chết cũng không yên....hừ hừ.... Ô...cái giọng nói đó sao lại trẻ con đến thế? ( )đáng yêu đến lạ ( ) kết hợp cả người và cảnh...thật xứng đáng nâng tầm oscar ( yeh eyh...khuôn mặt của mình ) Một khuôn mặt trắng nhợt hốc hác trong quan tài gỗ và nếu nhìn kĩ một chút có lẽ còn nhìn ra 1 vết bầm hình bàn tay còn lưu lại bên má trái( )...và có chút gì đó như nụ cười còn vương vấn trên môi. -Chết đẹp nhỉ, Kyo? Chỉ có em mới có quyền kết liễu cái mạng anh....nhưng trước đó...em muốn.....anh phải bị chém tơi tả ra cơ....hahahha Cô cười khẽ, "cái xác" nặng nề rơi bịch xuống nền đất ẩm ướt. Bùn bắn lên chân cô.... CÔ mặc kệ! Đêm hôm đó...1 tin nhắn được truyền đi với tốc độ tên lửa trên trang CFC-trang web lớn nhất thế giới DC: " Hỡi các anh em! Con cá Kyo đã sống lại! Nhà nhà hãy chuẩn bị dao, nĩa, thìa, chén, xong chảo, hóa chất để làm cá" Hahahaha >:)...ta đã dẫn độ thành công! các bạn! nhào zô chém anh kyo làm trăm mảnh đê p/s: *tút tút..... Gosh: chủ nhân!? Rin: Giết BD cho ta, làm con cá của ta chui xuống mồ rồi để tay ta lấm bùn, đáng chết! Gosh: Rõ. Trong lúc đó: *Hắt xì...* Ủa? Mình ở đâu thế này? Nụ cười lạnh lẽo khiến ai đó vừa tỉnh dậy nơi đất hoang hắt xì liên tục). |
| | | yukikodethuong
Tổng số bài gửi : 444 Birthday : 10/09/1996 Age : 27
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 1/12/2011, 23:16 | |
| Ha ha ha ha ha :domohoi2: , Yuki thấy Rin viết fic rất hay! Có cốt truyện và hấp dẫn đấy :nhacnhien: ! Nhưng sao mà lạnh hết cả xương sống thế này :domohoi2: ! Dạo này Rin chém anh Kyo dữ tợn ghê! Mỗi ngày lên lại thấy hai người "choảng" nhau rồi! :dongda: |
| | | Kyogouku
Tổng số bài gửi : 558 Birthday : 04/09/1991 Age : 32 Đến từ : Hư Vô
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 2/12/2011, 21:06 | |
| *run bần bật* :dongda: ma... :trummen: *bình tĩnh...* ở đây có hơn cả chục người mà... vậy thì... con ma sẽ sợ ta :cuoi2: uhm... vậy là mình vẫn chưa chết == *sao mà số mình... nó dai như kẹo cau su vậy trời == cứ tưởng sẽ trốn được vụ chém == đành tiếp tục chiến đấu vậy 8) * @Yukikodethuong: anh "bị mời" làm diễn viên cho bộ phim này mà == *anh có muốn đâu ==* anh lại khui quà từ Rin ^^ - Spoiler:
*nhìn quanh* mưa? *vậy thì mình đang ở thiên đàng? không! == địa ngục? == chắc là không phải... như vậy là... mình ở giữa :cuoi2: * *nhìn vào lòng bàn tay* bùn? == ... bẩn quá... :phon2: Mưa nặng hạt như tấu 1 bản nhạc buồn... *chống tay ra sau, ngước mặt lên trời và nheo mắt nhìn ^^* mưa vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo và vô tình rơi... màn đêm đã có màn mưa làm bạn... còn mình? Haizzz... *đứng dậy và rửa tay... bằng nước mưa ^^* ở đây bẩn kinh khủng == uhm? có tiếng động? *khom người và áp sát đối tượng... với cái xẻng tại hiện trường ^^ * "hắn" đang gọi điện thoại... "hắn"... là nữ? khó nhìn quá... vung xẻng đập cho "hắn" 1 cái rồi tính :cuoi2: uhm... Giọng nói này... điệu bộ này... là Rin sao? == *có nên đập không ta? :tusuong: * Đăt xẻng xuống... chậm rãi áp sát đối tượng... khống chế 2 tay Rin và túm cố hỏi: Đây là đâu!? :daica: Đưa anh về đi... anh cần tắm gấp ==
Xem ra vẫn chưa end câu chuyện được ^^ *vậy là mình còn bị chém dái dài :crying3: * |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1260 Birthday : 11/08/1996 Age : 27 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 4/12/2011, 09:40 | |
| Kaka. Chị Rin là đạo diễn còn Xếp xó là "nạn nhân" (diễn viên không cát xê) nhỉ. Hai người này được mời vào Hollywood làm phim hành động (mà cũng chẳng biết có phải phim hành động không) từ khi nào vậy? Thế này thì 4room mình chắc nổi tiếng cỡ...thế giới nhỉ. :daica: Phỏng vấn *nam diễn viên chính* trước nha: 1-Xin anh cho *cảm nhận* về kịch bản *bộ phim kinh điển* này? :anxin: 2-Anh nghĩ sao khi mình *vinh dự*được thủ vai chính? :thidau: 3-Giải nam *diễn viên chính xuất sắc nhất* liệu anh có *kham nổi không*? P/s:cố...sống nha :lol!: |
| | | Kyogouku
Tổng số bài gửi : 558 Birthday : 04/09/1991 Age : 32 Đến từ : Hư Vô
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 4/12/2011, 20:00 | |
| Widy à, anh vẫn nhận "cát xê" đều đều mà em ^^ Mỗi lần đóng là 4um nhà mình đưa ngay 5 xu vào tài khoản chính nếu có ai đó vote thì được 6xu Anh thì bị kéo vào vụ này từ hồi ở sa mạc Khui quà *giáng sinh sớm* từ Windy nào :thumbs up: - Spoiler:
1/ Cảm nhận của anh? == *sao cứ bắt anh phải viết lách hoài vậy? == Cứ đà này... Văn của anh lên Level cho coi :cuoi2: * Cái kịch bản phim "kinh dị" này... với anh thì hơi ngu ngơ,ngớ ngẩn, ngu ngốc. ngờ nghệch, nhưng đôi khi lại thấy ngẩn ngơ, ngộ nghĩnh, ngao ngán, ngây ngô... có khi ngây... mà ngất. :imdead: 2/ Anh nghĩ là Trái Đất sắp tận thế == nhưng ít nhất mình cũng được mang tiếng là "vai chính" chứ không phải "quần chúng" nên cũng khá vui ^ Nhưng điều anh vui thất sự là mọi người rất "quan tâm" đến anh, và khi anh thấy mọi người vui khi chém anh ^^ 3/ Trong "bộ phim" này có mấy nhân vật đâu == nên việc giải đó về anh là điều dễ hiểu :cuoi2: nhưng nếu co cơ hội thì anh muốn nhường vai ấy cho Rin! Rin xứng đáng hơn anh nhiều ^^
Hèhè... anh vẫn sống mà em :daica: |
| | | yukikodethuong
Tổng số bài gửi : 444 Birthday : 10/09/1996 Age : 27
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 4/12/2011, 22:13 | |
| Ấy, sao ai cũng thích thay ava thế này :dongda: ! Yuki cũng phải thẳng tiến thôi :lol!: ! Nhận xét của Yuki:Yu thấy anh Kyo sống nhăn thì cũng vui lắm :tu tu: , khổ nỗi dạo này sức tàn, lực kiệt, chẳng cầm dao đi chém được :hehe: . Chỉ mong mọi người cố gắng chém cho vui cửa vui nhà, mừng giáng sinh :huytsao: . Gửi lời chào anh Kyo. Chúc anh may mắn trong mọi chuyện :mattron: (Vui lòng hiểu theo nghĩa tốt, nhưng mọi người nghĩ sao?) |
| | | hahadievodoi123
Tổng số bài gửi : 125 Birthday : 28/10/1998 Age : 25 Đến từ : Ngõ ngách nào đó trong các game chiến thuật
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 4/12/2011, 22:34 | |
| Hi Kyo-san anh có khoẻ không anh mún uống gì em đãi :tu tu: .Mission start. :thumbs up: 1:Anh thích chiến tranh thế giới lần thứ 1 hay 2. :lol!: 2:Anh có thích chơi casino không? :anxin: :daica: 3:Anh thích hẹn hò mùa nào nhất ở đâu ? :mattron: 4:Anh thích đội bóng đá nào? Mission completed em đã hoàn thành nhiệm vụ đến anh. :tusuong: Sao hình nền 4rom xấu thế(Sorry nhưng em thành thật khuyên chuyển đổi hình nền đi. :angry2: :died2: :zozien: |
| | | Kyogouku
Tổng số bài gửi : 558 Birthday : 04/09/1991 Age : 32 Đến từ : Hư Vô
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 5/12/2011, 14:38 | |
| @Yukikodethuong: chào em, cảm ơn em nhiều lắm ^^ Nick 4um của em hơi dài, có biệt danh nào ngắn ngắn không? :thumbs up: @Max: như cũ đi, 1 ly trà sữa đậm hương cacao! :cuoi2: *bóc quà lấy tem của nhóc Max nào * - Spoiler:
1/ Thích cả 2 :daica: nhưng thích thứ 2 hơn :thumbs up: 2/ không == 3/ câu này... là 2 câu à thôi kệ, quơ luôn :cuoi2: 3 mùa đầu tiên đều bận bịu với việc học rồi... == chắc còn mỗi mùa đông ^^ ở 1 nơi nào đó thoáng 1 tý, đẹp 1 tý, sáng 1 tý, tĩnh 1 tý,.. có lẽ là quán cafe == *không rành vụ này ==* 4/ Barca FC :cuoi2:
Cái vụ hình nền... em tự xự đi ha == *anh chưa muốn nằm bệnh viện đâu * Anh cũng chỉ còn cách hạ brightness và constrast xuống để vào được 4um ==....>< |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 | |
| |
| | | | PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN (A.K.A Chém Cá) ĐỢT 9 | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|