CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty12/7/2010, 15:39

CÂU LẠC BỘ SHHK
Author:Ansoxxx_2411
Genre: Trinh thám / hài hước ( ôi , trước giờ em chẳng viết cái truyện trinh thám nào cho ra hồn cả )
Summary : Câu lạc bộ thám tử của những chàng trai tuyệt vời trong DC. Nơi giải quyết mọi thắc mắc và khám phá mọi bí ẩn …
Disclaim : Họ là của các Fan .
P/s: Hôm bữa trót làm cái topic về Anti fan bị mọi người “ rủa xả “quá chừng . Hic , hôm nay em xin tạ lỗi bằng cái fic này . Hi vọng mọi người thích ^^
Chú ý : Em sẽ phóng đại một số thói quen không được tốt của các anh , cho cái fic thêm phần hài hước nên có gì không phải mong mọi người tha cho em.( đừng tống em vào nhà giam nha)

Chap mở đầu : giới thiệu
E hèm ! Lady And genterment ( em chỉ thuộc mỗi câu ấy của anh Kid nên lấy nó mở đầu luôn ).
Sau sự thành công rực rỡ của Fan fic Nàng tiên cá ( cho em háo danh một tí nhá) , hôm nay em tiếp tục ra mắt bà con một show diễn mới . Tiếp tục thu hút mọi người bằng dàn diễn viên nổi tiếng hiện nay . Xin trân trọng giới thiệu .
- Cô Akira : trong vai vợ chủ nhân ngôi biệt thự .
- Cô Ayumi : trong vai người giúp việc ở biệt thự .
- Bé Mizuna : trong vai con gái chủ ngôi biệt thự .
- Bé Kojima : trong vai con trai chủ ngôi biệt thự .
- Cụ Genda Monotoru : trong vai mẹ vợ trước chủ ngôi biệt thự .
Cùng một số người trong vai người giúp việc trong biệt thự .
Và một thành phần quan trọng không thể thiếu trong Show diễn này , người mà các bạn đang mong chờ : xin chào đón Những chàng trai tuyệt vời của DC .
- Thám tử trung học nổi tiếng _Shinichi Kudo.
Những tiếng la phấn khích từ phía khán giả , những tràn vỗ tay không dứt khi Shin vừa bước ra sân khấu . Shinichi cúi chào !!
- Thám tử vừa trở về từ Anh quốc _Hakuba Suguru .
Hakuba bước ra, chao ôi một phong cách rất ư là quý tộc , cả khán phòng trở nên nghiêm trang , Hakuba đã mang đến một bầu không khí của Hoàng gia Anh quý phái . Tất cả im lặng cho đến khi anh nở nụ cười =>một tràng pháo tay vang lên.Hakuba cúi chào.
- Thám tử miền tây nổi tiếng_Hattori Heiji
Lại là những tràn pháo tay , nhưng lần này kém phần hùng hổ hơn trước . Có lẽ Fan của anh ấy hơi ít , cũng có khi sau màn vỗ tay cho hai người kia tay của các fan đã …hết xí quách .
- Cuối cùng là : thần tượng của lòng em _Kaitou Kid.
- E hèm !_ tiếng hắng giọng của ông đạo diễn . Tiếng đủ lớn để MC biết rằng mình đã…hố .
- Sorry !Sorry !Em nhầm ! Tại nhắc đến anh ấy là em đây lại bấn loạn .
- Cuối cùng là : Tên trộm bí ẩn từng lấy đi hàng trăm viên kim cương ,người làm đau đầu lực lượng cảnh sát và kẻ đã đánh những trái tim ngây thơ của các fan hâm mộ _Kaitou Kid (mắt mơ màng)
Những tiếng la ó , những tiếng huýt sáo từ hàng ghế khán giả . Tên anh Kid được gọi vang cùng tràng pháo tay dài không dứt ( đấy có phải chỉ mình em bị bấn loạn đâu =.=)
- Và người không kém phần quan trọng trong Show diễn hôm nay . Người sẽ theo sát các anh suốt chương trình để thông báo cho mọi người và cũng là người dẫn chương trình kiêm tác giả kiêm biên tập kiêm luôn dẫn truyện => chính là em đây.
Chỉ vài tiếng vỗ tay vì lịch sự . Ôi đau lòng . >”<
- Cùng hàng triệu Fan hâm mộ cuồng nhiệt đang có mặt lẫn không có mặt hôm nay ! Xin quý vị cho một tràng pháo tay.
- Bốp bốp bốp , những tiếng vỗ tay giòn giã . Đèn tắt , màn được đóng nhanh .

Chap 1 : Bắt ma ?
Ngày xửa ngày xưa, à không , ngày nảy ngày nay , ở thành phố Tokyo xinh đẹp có cậu học sinh Trung học 16 tuổi Shinichi Kudo bị biến thành cậu bé Edogawa Conan . Trong một lần đi chơi công viên “ Miền nhiệt đới “ với cô bạn từ thưở nhỏ cũng là bạn gái Ran Mori , cậu bị dính vào vụ án một hành khách trên chuyến tàu siêu tốc trong công viên …
- Hơ..hơ..hơ…_ có tiếng ngáp dài từ hàng ghế khán giả
- Này tên MC chết tiệt có nhanh lên không hả?_ một giọng nữ lên tiếng _ đến bao giờ mới được xem các anh diễn đây ?
- Mấy cái chuyện đó Fan nào mà không thuộc lòng như cháo hả?
- Bọn tôi mua vé vào đây không phải để nghe bà nói nhá !
- Trả tiền lại mau !
Mọi người cứ bình tĩnh ! Em sẽ tua nhanh đoạn này ngay ạ!_ Lau mồ hôi , lau mồ hôi _À, Sau khi Shinichi, Hakuba , Hattori và Kid cùng hợp sức tiêu diệt bọn Mafia đưa Shinichi trở về hình dạng cũ , mọi người cùng nhau mở văn phòng SHHK vì văn phòng thám tử Mori đã đóng cửa do không có …Conan phá án .
Và kể từ ngày mở văn phòng SHHK thì nơi đây luôn luôn tấp nập…ruồi.

- Hơ..hơ..hơ…
- Này ! Kaitou Kid , cậu có dẹp ngay cái kiểu ngáp dài ngáp ngắn đó không hả ?
- Hakuba nói phải đấy ! Cậu làm thế là mất hình tượng Câu lạc bộ chúng ta lắm đấy _ Hattori chen vào .
- Biết làm sao được chứ , dạo này văn phòng ế ẩm quá . Chán chết đi được …_ Kid cãi lại .
- Ừ đúng là chán thật !
- Sao chẳng có vụ án nào xảy ra thế nhỉ? Buồn quá đi !
- Sao các cậu lại nói thế ! Đất nước này bình yên thì các cậu nên vui mới phải _Shin nãy giờ mới cất tiếng nói .
- Ừ thì vui , nhưng cứ ăn không ngồi rồi thế này thì đào đâu ra tiền trả bill ? Cả đống hóa đơn đang nằm chờ chúng ta thanh toán kìa _ Kid lại thở dài
- À !! Hay là cậu đi chôm đại mấy viên kim cương nào đó đi Kaitou !_ Hakuba lên tiếng .
- Phải đấy ! phải đấy ! Cũng là một dịp tốt để chúng ta trổ tài .
- Good idead !
- Hay cái con khỉ ! Xỉa xói nghề nghiệp vừa thôi _ Kid nhăn mặt _ Biết người ta là đạo tặc sao mấy người không đi báo cảnh sát , còn kết bạn , rồi mở ra cái Câu lạc bộ quái quỷ này làm gì !
- Cái này gọi là hợp tác làm ăn ! Cậu bị bắt rồi thì lấy ai bày trò cho bọn tớ thể hiện tài năng phá án !!!_ Hakuba vuốt lại mái tóc
- Các người chỉ nghĩ cho mình thôi .Cả cậu nữa đấy Shin , không bênh vực tớ được một tiếng , nãy giờ cứ chúi mũi đọc báo mãi .
- Mà hắn đọc cái gì nãy giờ thế nhỉ ? Truyện trinh thám à ? Hay tạp chí thời trang như…ai đó !
- E hèm ! Ai đó thích đọc gì thì mặc người ta , không liên quan gì đến đằng ấy nhá _ Hakuba lên tiếng .
- Thám tử không quen bênh vực đạo chích đâu !
Anh Shin của chúng ta thật ít nói , nhưng câu nào của anh ấy cũng vô cùng …chất lượng
- Với lại tớ còn đang bận giải Sudoku trên báo để lãnh giải kiếm tiền .
Đấy đấy các bạn xem anh Shin thật là biết tận dụng thời gian mọi lúc mọi nơi để kiếm tiền , đây là một việc tốt mà chúng ta nên học tập .( phải học tập , phải học tập )
Reng , reng reng _ Chuông điện thoại đổ , báo hiệu cuộc gọi kêu cứu của một nạn nhân đáng thương nào đó, đang chờ mong sự giúp đỡ từ những chàng trai tuyệt vời .
- Cậu nghe máy đi Kaitou Kid _ đồng thanh
- Alo ! đây là văn phòng thám tử SHHK ! Tôi là Kaitou Kid xin nghe !
- Á á á _ những tiếng la phấn khích từ đầu dây bên kia và tiếp theo đó là _Là anh ấy ! Anh Kid đấy _ Á thật sao_ Ôi chính là anh ấy ư?
- E hèm , vậy Kid tôi đang được tiếp chuyện với ai đây ?
- Em , là em ạ!_ một giọng nữ cao cất lên .
- Ồ! vậy quý danh của tiểu thư đây là…
- Dạ em là Kaoru Okino ạ!
- Anh có thể giúp gì cho em không , hỡi tiểu thư xinh đẹp ?
- Thật ra cũng không có gì quan trọng ạ !
- Sao lại không quan trọng , mọi yêu cầu của những tiểu thư xinh đẹp như các em đều rất quan trọng với anh đấy !
- A a a …những tiếng la phấn khích , có người ngất xỉu vì hạnh phúc.
- Vâng ,em là chủ tịch CLB Krazi Fan của anh , cuối tuần này bọn em có một bữa tiệc , em có thể mời anh đến không ạ?
- Được chứ ! Anh rất hân hạnh !
- Vậy nó được tổ chức ở nhà hàng Kakowa, quận Harajuku, anh nhớ đến dự nhé!
- Ôi dĩ nhiên rồi ! Anh sẽ đến để còn chiêm ngưỡng dung mạo xinh đẹp của em nữa chứ !
- Tút tút tút ! Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nghẽn mạch , xin vui lòng gọi lại sau_ Hakuba tắt máy
- Này cậu định nấu cháo điện thoại đấy hả? Làm ơn…
Reng reng reng_ chuông điện thoại lại đổ cắt ngang lời Hakuba
- Alo ! đây là văn phòng thám tử SHHK ! Tôi là Kaitou Kid xin nghe !_ Kid nhanh chóng bắt máy .
- Anh Kid ơi ! Em buồn quá ! Cái áo của em mới mua hôm qua bị rách rồi !
- Đừng lo lắng thế tiểu thư ! Đối với một cô bé đáng yêu như em thì dù mặc bất kì loại trang phục nào cũng xinh cả .
…………….
- Alo ! đây là văn phòng thám tử SHHK ! Tôi là Kaitou Kid xin nghe !
- Hu hu hu anh Kid ơi ! Con mèo nhà em mới chết hồi sáng .
- Tiếc quá ! Anh chẳng giúp gì được cho em ! Nhưng em đừng khóc nữa vì như vậy sẽ đánh mất gương mặt xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào của mình đấy !
Và tiếp đó là …
- Anh Kid ơi!
Và …
- Anh Kid ơi!
- Anh Kid ơi!
Tút tút tút
- Ôi trời ! Sao chỉ toàn là cuộc gọi của các Fan thế này _ Hattori hét lên_ Lại chỉ toàn là Fan của hắn và Shin thôi !
- Bình tĩnh nào Heji!
Reng reng reng _ Điện thoại lại reo.
- Cậu nghe máy đi Hakuba _ Hattori nói.
- Sao lại là tớ ?
- Thế cậu muốn Kaitou hát tiếp bài “ Cô tiểu thư xinh đẹp “ à?
- Biết sao được đó là năng khiếu bẩm sinh của cậu ta mà _ Shin nói .
- Alo ! Đây là Câu lạc bộ Shinichi Kudo _Hakuba Suguru_ Hattori Heji_ Kaitou Kid viết tắt là SHHK . Tôi là Hakuba , thám tử vừa trở về từ Anh quốc xin nghe !
- Tôi là Akira Monotoru, ở biệt thự Haido ….
……
- Này các cậu có nghĩ là chúng ta nên thay đổi bảng hiệu không nhỉ ? _ Kid nói
- Phải đấy ! Nó quá dài dòng _ Hattori ý kiến .
- Nhưng chẳng phải lúc đầu đã thống nhất là lấy tên cả bốn đứa sao?_ Shin cãi lại
- Nhưng cứ thế này thì ai mà nhớ cho nỗi _ Hattori không bỏ cuộc
- Sao lại không ? Tên của bốn người chúng ta đều rất nổi tiếng mà !
- Lấy tên cũng được nhưng sao cứ nhất thiết phải thêm họ vào chứ ?
- Sao ? Trừ ma ?_ Hakuba hét lên , cắt ngang cuộc bàn luận đang sôi nổi của mọi người .
- Vâng , nhà tôi dạo này có nhiều ma quỷ ám lắm ạ!
- Xin lỗi ! Bà nhầm số rồi ! Hãy đi gọi Pháp sư ấy !
Cả 6 con ngươi , 12 con mắt ( tính luôn mắt cá đấy ) nhìn chằm chằm vào Hakuba . Shinichi giơ cao tờ hóa đơn tiền điện tháng này .
- Ơ …vâng… vâng ! Chúng tôi sẽ đến ngay .


Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty12/7/2010, 15:40

Chap 2 :biệt thự bị ma ám
Vậy là cuối cùng các anh cũng có việc làm sao những tháng năm thất nghiệp triền miên . Mặc dù việc làm này không phù hợp với chuyên môn được đào tạo cho lắm nhưng thôi kệ chúng ta vẫn cứ chúc mừng các anh vì rốt cuộc họ cũng có kinh phí trả bill trước khi bị tống ra khỏi văn phòng của mình vì… phá sản .
- Hộc , hộc hộc …mệt chết đi được !
- Hakuba , rốt cuộc bao giờ mới tới hả ?_ Shin uể oải
- Làm sao tớ biết được ! Tớ mới tới đây lần đầu mà , nhưng chắc cũng gần đây thôi .
- Gần đây ? Gần đây là ở đâu hả? Tớ sắp lếch hết nổi rồi đây _ Hattori rên rỉ .
- Hattori nói phải đấy ! Chúng ta đi bộ gần 4h đồng hồ rồi mà có thấy cái biệt thự nào quanh đây đâu ?
Xung quanh bốn bề vắng lặng chỉ có tiếng chim kêu vượn hú ghê người . Bốn chàng trai cô đơn lạc lõng giữa khu rừng không một bóng ma .
- Có khi nào bọn mình lạc đường không nhỉ ?
- Cậu đừng nói xui xẻo thế Kaitou!
- Thì chính xác là chúng ta đã lạc đấy thôi . Nếu không ,sao chẳng tìm được ngôi biệt thự Haido gì gì đó !
- Rốt cuộc thì cũng tại tên dẫn đường mà ra cả!_ Hattori nói
- Này ! Cậu nói thế là sao ? Lúc đầu chẳng phải tớ đã từ chối giúp bà ta . Chỉ tại mọi người …
- Nhưng cậu cũng phải có trách nhiệm gì chứ , ít ra cũng phải tìm hiểu kĩ đường đi hay là xin số điện thoại !
- Ôi ! Chỉ vì mấy cái hóa đơn tiền điện mà đời ta khổ thế này !
- Ê , các cậu xem kìa _ Shin cất tiếng nói , lời nói của cậu lúc này không khác chi ngọn đuốc soi đường trong đêm tối , thắp lên niềm hi vọng cho mọi người …
Một ánh sáng rực rỡ phát ra từ một ngôi biệt thự lộng lẫy . Căn biệt thự tuy không lớn nhưng được xây dựng khá tinh tế .Nó có hai tầng được bao bọc bởi những cây phong lá đỏ, sân vườn cũng khá rộng rãi với một hồ nước trong lành , cây cối trong vườn rất xanh tươi và được cắt tỉa khá tỉ mỉ cho thấy chủ nhân của nó là một người rất yêu thiên nhiên. Không có một chút không khí nặng nề nào cả mà thay vào đó là một hơi ấm yêu thương lan tỏa trong căn biệt thự xinh đẹp .
- Chẳng giống bị ma ám chút nào _Hakuba nhận xét .
- Uh , ..chắc là con ma nó …đi nghỉ mát !_ Kid phát biểu.
Kinh koong
- Xin chào , các cậu muốn tìm ai ?
Một cô giúp việc chạy ra mở cổng . Cô ấy còn khá trẻ chỉ khoảng tuổi của các anh và cũng khá xinh xắn .
- À ! Chào chị ! Chúng tôi là người của văn phòng thám tử Câu lạc bộ Shinichi Kudo _Hakuba Suguru_ Hattori Heji_ Kaitou Kid viết tắt là SHHK . Bà chủ nhà này mời bọn tôi đến để …
- Ai thế Ayumi ?_ Một người phụ nữ xuất hiện , bà ta còn khá trẻ chỉ khoảng gần ba mươi là cùng . Nét mặt hiền hậu , bà ta nở nụ cười thân thiện .
- Họ là người của văn phòng SHHK gì đó ạ!
- À thì ra là các cậu ! Ayumi , em vào chuẩn bị thức ăn tối và chỗ ngủ cho họ ! Đây là những người chị nhờ đến để bắt ma đấy !
- O-o_ cô giúp việc tỏ vẻ mặt ngạc nhiên rồi chạy vào trong nhà .
- Mời các cậu vào nhà !
Vậy là các anh được mời vào ngôi biệt thự . Phòng khách là một nơi khá trang trọng , bàn thờ được thắp hương nghi ngút , trên đó có để di ảnh của một người phụ nữ còn khá trẻ và một ông cụ .
- Mời các cậu dùng trà! Các cậu cứ tự nhiên đi .
- Thì ra chị là người đã gọi điện mời chúng tôi tới đây !_Hakuba mở đầu
- Đúng vậy ! Tôi là Akira Monotoru ! Chồng tôi là Shiro Kanji , chủ nhân ngôi biệt thự này !
- Tôi là Shinichi Kudo , thám tử trung học.
- Tôi là Hakuba Suguru , thám tử vừa trở về từ Anh quốc .
- Tôi là Hattori Heji , thám tử miền Tây .
- Còn tôi là Kaitou Kid , kẻ trộm dưới trăng .
- Nghe danh các cậu từ lâu đến hôm nay mới được gặp mặt thật là hân hạnh! Hân hạnh ( nghe sao giống mấy bộ phim Hồng Kông)_ bà chủ cúi chào _ Nhưng không ngờ câu lạc bộ của các cậu cũng có cả… đạo chích nữa đấy !_ cười gượng gạo
- “ Làm gì mà phân biệt giai cấp thế hở ?”_ Kid nghĩ
- Trước khi đến đây bọn tôi đã thảo luận qua vấn đề của chị , nhưng để chắc chắn chị có thể kể lại tỉ mỉ một lần nữa không ạ?_Shin hỏi
- Vâng , tôi sống ở đây với chồng tôi , mẹ vợ trước của anh ấy và 2 đứa con riêng của chồng ! Ngoài ra còn có một số người giúp việc . Bà cụ bị bệnh lại gìa cả nên rất hiếm khi ra khỏi phòng , ngay cả cơm nước tôi cũng cho người mang lên cho cụ , tolet cũng được xây ngay trong phòng cụ cho thuận tiện . Còn chồng tôi thì cũng thường xuyên đi công tác nên nhà này chủ yếu chỉ có tôi , cô bé giúp việc lúc nãy , con của chồng tôi và một số người giúp việc.
- Như chị nói thì những chuyện ma quỷ chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây ?_ Hattori vừa hỏi vừa ghi chép.
- Vâng ! Chính xác là cách đây hai tuần ! Tối hôm đó , tôi đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc .Thấy khó ngủ , tôi định xuống bếp uống tí nước , bất ngờ nghe thấy tiếng động ở hàng lang , tôi chạy ra xem thì thấy có ánh sáng ở cuối hàng lang , tò mò nên tôi đi đến đó , vừa đến chân cầu thang thì …
- Chị nhìn thấy bóng ma của một cô thiếu nữ ?_ Hakuba nói
- Vâng , như tôi đã nói với cậu qua điện thoại . Những đêm sao đó tôi liên tục nghe thấy tiếng móng tay cào xước xuống sàn , tiếng mèo kêu , thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng xua đuổi “ Cút đi ,cút đi “
- Những tiếng đó chị đều nghe thấy vào ban đêm? _ Shin hỏi
- Vâng !
- Luôn nghe thấy lúc ở một mình ?_ Shin lại hỏi , có vẻ anh ấy đã đoán ra 1 vài điều .
- Vâng !
- Ngoài chị ra còn có ai nhìn thấy hay nghe được những điều đó không ?_ lần này là Hattori hỏi
- Không có , hoàn toàn không có ai !
- Thế chị có báo việc này cho ai biết không ? _ Hakuba tiếp tục
- Tôi đã nói nhưng mọi người không ai tin . Chồng tôi còn cho rằng tôi bị hoang tưởng do căng thẳng , thú thực tôi mới về đây ở được 3 tháng thôi !
- Vâng cám ơn chị Chúng tôi có thể tham quan biệt thự này không ?
- Bọn tôi cần thu thập thêm chứng cứ !_ Kid mỉm cười dịu dàng .
- Vâng , bây giờ cũng còn sớm _cô Akira nhìn lên đồng hồ , đã 6h chiều _ Tôi sẽ nhờ Ayumi đưa mọi người đi xem xét .
Thế là những chàng trai của chúng ta hăm hở đi tham quan căn biệt thự để tìm xem có gì giúp ích cho cuộc điều tra . Sẵn tiện xem mặt con ma nó tròn méo ra sao , vì họ nghe đồn ma Nhật Bản rất…xinh đẹp.
- Bà chủ nhà này là người thế nào vậy Ayumi ?_ Kid được sự ủy quyền của 3 thành viên còn lại đang khai thác thông tin từ Ayumi trong khi mọi người đang xem xet mọi ngóc ngách trong biệt thự .
Tới đây chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao các anh lại giao nhiệm vụ này cho Kid_sama ?Bởi vì anh ấy ga_lăng và giỏi tiếp xúc với con gái ? Không ! Bởi vì anh ấy giỏi ăn nói? Lại không .Bởi vì anh ấy đẹp trai ? Sai vô cùng vì cả 4 người ai cũng đều đẹp như nhau cả !Vậy thì tại sao? Tại sao ?Lý do vô cùng đơn giản , bởi vì anh ấy là …đạo chích . Các bạn sẽ nghĩ sao khi 1 gã đạo chích săm soi khắp nhà mình với một đôi mắt hình viên đạn ? Cho dù Kid chỉ hứng thú với kim cương nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh , để giữ thể diện cho CLB của mình , các anh quyết định giao cho Kid _sama nhiệm vụ quan trọng đó .
- Lại phân biệt giai cấp !_Kid trộm nghĩ rồi thở dài
- Uhm , bà ấy là một người khá tốt . Tuy là mẹ kế nhưng đối xử rất tử tế với con cái của chồng , cũng rất hiếu thảo với mẹ vợ trước của chồng .
- Nói vậy cả 2 đứa trẻ sống trong nhà này đều không phải con ruột của bà ấy ?
- Vâng ạ! Mặc dù vậy nhưng bọn trẻ vẫn luôn gay gắt với bà ấy !
- Chị Ayumi ! Sao chị lại nói chuyện với người xấu ?_ Một bé gái cỡ 7,8 tuổi gương mặt xinh xắn xuất hiện .
- Kìa Mizuna ! Các anh này không phải người xấu đâu !
- Sao lại không ? Bọn họ vừa nói chuyện với mụ phù thủy đấy thôi ._ Lại một đứa bé xuất hiện . Chú bé khoảng 10 tuổi ,nét mặt khá tinh ranh.
Nói đoạn 2 đứa trẻ quay lưng bỏ đi
- Thế đấy !..
- Em đã nhìn thấy con ma trong nhà này lần nào chưa Ayumi?
- Chưa ạ ! Chắc có lẽ là do bà chủ căng thẳng thôi . Lần đầu tiên bà ấy nhìn thấy con ma đã la rất to . Khi mọi người nghe thấy cả nhà lập tức chạy đến thì không thấy gì nữa cả !
- Thế á!
- Vâng và ngoài bà chủ ra thì trong nhà này không có bất kì ai nghe tiếng hay nhìn thấy con ma ấy !
- Uhm ……_ Kid đăm chiêu suy nghĩ
- Căn biệt thự này có hai tầng !Dưới kia là phòng khách . Tầng một có phòng của cô cậu chủ, và phòng của những người giúp việc . Phòng của ông bà chủ ở trên tầng 2 và phòng bà cụ .Riêng em thì có phòng riêng ở tầng 2 , cạnh phòng bà cụ để tiện việc chăm sóc .
- À! Chính là căn phòng cạnh cầu thang kia phải không?
- Vâng !
- Theo lời bà chủ thì đó cũng là nơi con ma xuất hiện ?
- Vâng , nhưng em chưa từng thấy nó bao giờ !
Một bà cụ xuất hiện . Bà khoát bộ Kimono Truyền thống , gương mặt trang nghiêm có phần khắt khe .
- Sao cụ bà không ở trong phòng , ngoài này gió lắm đấy ạ!
- Cứ ở trong phòng mãi cũng khó chịu , ta ra ngoài vườn dạo cho thoải mái .
- Nhưng bệnh của cụ ?...
- Ta tự biết sức khỏe của mình mà ! _ nói đoạn bà cụ nhìn sang 4 người khách _ Hôm nay nhà ta có khách à ?
- Vâng thưa cụ, đây là những người của bà chủ mời đến để điều tra về vụ việc những con ma đấy ạ !
- Rõ vớ vẩn, ta đã bảo là chẳng có ma cỏ nào cả mà ! Nhưng thôi , làm thế cho Akira yên tâm cũng được !
- ……….._ bà ta chăm chú quan sát, ánh nhìn lạnh lùng _ Trông cũng đẹp trai đấy nhỉ !
- Vâng cám ơn cụ _ Kid nhanh nhẩu cười cầu tài .
- 50 mươi năm trước mà có các cậu thì ta đây đã không lấy ông nhà ! Ha ha ha _ Bà cụ bỗng quay phắc 180 độ
- Thôi ta đi đây, các cậu ở chơi vui vẻ nhá!_ dứt lời bà cụ quay lưng đi , bỏ mặc 4 con người đang há hốc mồm vì sững sốt và một người đang cười nhăn nhó
- Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong _ Kid thở dài
- Cái tủ dưới chân cầu thang này dùng để làm gì thế Ayumi? _ Shin săm soi chiếc tủ dưới chân cầu thang . Nó là 1 cái tủ ở cỡ trung bình được dựng sát vách tường . Xung quang có một chồng tạp chí được buộc gọn gàng và vài thùng Catong .
- Nó dùng để đựng đồ chơi của cô cậu chủ đấy ạ !
- Đồ chơi ?_ Hakuba ngạc nhiên
- Vâng những thứ đồ chơi lúc nhỏ, bây giờ không sử dụng nữa ! Cô cậu ấy nhất quyết không chịu bỏ đi nên em cho vào đấy ! Thỉnh thoảng cô cậu cũng lấy ra ngắm rồi vứt lung tung làm em phải dọn lại !
- Ra là vậy !_ Hakuba mở tủ . Đó chỉ là một cái tủ đồ chơi bình thường .
- Bây giờ cũng trễ rồi ! Để em đưa các anh vào xem phòng rồi ra phòng khách ăn tối .
- Phải đấy ! Có thực mới vực được đạo mà…
Thế là sao màn ăn uống thỏa thuê , các chàng trai của chúng ta được chủ nhà cho ở chung 1 căn phòng cũng khá lớn và rộng rãi dành cho khách .
- Này Shin ! Cậu có thấy căn nhà này có gì lạ không ?_ Hattori hỏi
- Không ! Nó rất bình thường !_ Shin trả lời
- Đúng vậy ! Đó chính là điều bất thường !_ Hakuba lên tiếng
- Vậy theo các cậu một ngôi nhà ma thì phải tràn đầy âm khí mới đúng model sao ?_Kid lên tiếng
- Thì ít nhất cũng phải có một vài lời nguyền hay từng có người chết nào đó trước đây chứ !_ Shin cãi lý ( nhưng đây là câu lạc bộ SHHK chứ có phải truyện của bác Ao đâu ?)
- Mà các cậu có để ý tới chậu cây được dựng ở chỗ cuối hàng lang tầng 2 không ?_ Hakuba chêm vào.
- Cái chậu cây to đùng được dựng ở chỗ cầu thang đấy hả? _ Kid hỏi lại
- Chính là nó đấy ! Tớ có cảm giác nó có liên quan gì đó tới mấy chuyện ma quỷ này !
- Tớ thì chẳng thấy nó có liên quan gì cả !_ Chỉ là một chậu cây trang trí mà thôi !_ Hattori nói
- Tớ không rõ mấy vụ này lắm , tớ không cảm nhận được gì cả ! _ Kid nhíu mày
- Cậu thì chỉ có cảm nhận sâu sắc với mấy viên kim cương đá quý nhà người ta thôi ! =.= _ Shin ngán ngẩm
- Này lại muốn gây sự hả ? Cái kẻ chuyên soi mói đời tư người khác !_ Kid sừng sộ
- Mà này Kaitou ! Cậu có mang đầy đủ những dụng cụ cần thiết cho việc điều tra không? _ Hattori lên tiếng khi cuộc “ đại chiến thế giới “ có nguy cơ bùng nổ .
- Có chứ !
- Cậu mang theo những gì lấy cho tớ xem nào !
- Đây này ! chuỗi hạt , kinh thánh , cây thánh giá , tượng phật ,bùa trừ tà ,gương chiếu yêu , phất trần đủ cả . ( ôi anh ấy đạo gì thế nhỉ >”<). Ngoài ra tớ còn học thuộc cả một bài kinh phòng khi bất trắc !
- Ôi trời !_ tất cả đồng thanh .
- Chúng ta là thám tử chứ có phải thầy pháp đâu mà cậu mang theo những thứ ấy _ Hakuba ngán ngẩm.
- Chúng ta sẽ chứng minh những hiện tượng ma ám ấy theo khoa học ! Hiểu chưa ?_ Shin lớn tiếng
- Hiểu rồi vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái này !_ Kid mở balo.
- …………..
- Chính là đèn pin !
- Chỉ thế thôi sao ?_lại đồng thanh
- Còn một thứ quan trọng nữa !
- Cái gì ?
- ……_ Kid chỉ tay vào đầu mình ,cười nửa miệng .
- Khả năng suy luận và óc quan sát phân tích vấn đề !_ Cả ba cùng cười ,nụ cười nửa miệng đáp lại nụ cười của Kid
- Không ! Là gương mặt đẹp trai của tớ !
- ……………_ Ngẹn ngào không nói nên lời
Sau cuộc tranh luận đầy sôi nổi , các anh tiến hành vào phần quan trọng nhất của công việc : Ngủ. Vì sao là quan trọng nhất ? Vì phải ngủ sớm để có sức mà đi …ăn trộm .
- Cái gì? _ Anh Kid hét lớn
À không xin lỗi , em nhầm ( không có ý soi mói nghề nghiệp đâu ) . Vì phải ngủ sớm để có sức mà đi…bắt ma .
………………….
Các anh đang say ngủ sau cả ngày mệt nhọc tìm đường , gương mặt ai cũng hồng hào trắng mịn , làn môi chúm chím như thiên thần . Những nhịp thở đều đều , những lồng ngực phập phồng quyến rũ , những nụ cười ngọt ngào trong mơ . Từng cơn gió đêm nhè nhẹ thôi qua đùa giỡn trên những làn tóc may mềm mại . Ôi, ta như lạc vào một thiên đường lộng lẫy với những thiên thần xinh đẹp và dịu dàng …
- Hơ …hơ..hơ _ những tiếng thều thào bỗng phát ra bên tai Hakuba kèm theo một cơn gió lạnh thổi ngang mặt khi anh đang say ngủ .
- Cái thằng chết tiệt nào dám phá giấc ngủ của ông ?_ Hakuba hét lớn , mắt vẫn nhắm nghiền . ( Tan vỡ hình tượng >”< )
- Hơ…hơ…hơ..hơ ..cút đi _ Tiếng động chuyển hướng sang Shin , kèm theo tiếng móng tay cào xước xuống nền nhà …
- Im ngay không ta cho ăn dép bây giờ_ Shin cũng không vừa khi vừa mắng vừa vung tay đấm đá mà mắt vẫn nhắm nghiền ( Thật đáng khâm phục )
- Cút đi ! cút đi!_ Tiếng thều thào vẫn tiếp tục , lần này nó chuyển hướng sang Kaitou Kid , có lẽ vì thấy gương mặt anh có vẻ hiền lành hơn những tên còn lại ( lầm to rồi đấy ).
- Muốn ăn đạn bằng lá bài phải không?_ lời nói ngọt ngào được khuyến mãi thêm kèm theo tiếng lên đạn của khấu súng bắn ra lá bài trong tay anh .
Thật đáng thương , có lẽ con ma của chúng ta đã đụng nhằm…thứ dữ.
Bỗng Hakuba bật dậy , người toát đầy mồ hôi .
- Mắc tiểu quá !_ Hakuba_kun nói
Xin các Fan đừng cười vì đây là nhu cầu tất yếu của anh ấy khi mà anh đã lỡ uống quá nhiều nước vào lúc đi lạc trong rừng trước khi tìm ra ngôi biệt thự này . Nhưng cũng vì cái lí do hết sức “ tế nhị “này đây mà anh ấy có dịp chứng kiến những trò rùng rợn của con ma bày ra .
Tiếp tục câu chuyện ma đầy li kì và bí ẩn , sau đây chúng ta sẽ theo chân anh Hakuba đi …Tolet ( ngượng quá đi). Vừa ra tới hành lang thì anh ấy nhìn thấy một thứ ánh sáng mờ ảo ở cầu thang , cùng với một bóng người khả nghi …
- Á á á ( em khoái nhất cái màn này trong truyện đấy )
tiếng la thất thanh vang lên , đánh thức mọi người trong nhà . 0,00001s sau 3 chàng trai trong phòng gần đó ngồi bật dậy , chạy về phía tiếng la.
- Có chuyện gì thế ?_ Xin chúc mừng anh Hakuba là người chạm đích đầu tiên dù anh ấy là người xuất phát trước nhất .( mâu thuẫn thật )
- Kia kìa !_ Cô Akira hốt hoảng chỉ tay về phía cầu thang .
4 chàng trai và những người trong gia đình chăm chú nhìn về phía đó , nhưng chỉ thấy một cái cầu thang bình thường vô hại .Những đôi chân mày bắt đầu nhíu lại, nét mặt căng thẳng hiện rõ trên gương mặt các thành viên của SHHK. Một vụ án bắt đầu ….
Về Đầu Trang Go down
meoh0a98

meoh0a98

Tổng số bài gửi : 49

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty12/7/2010, 21:41

Tem với phong bì, đốt. Very Happy
Truyện bùn cuời thía. Hay lắm.


- Còn một thứ quan trọng nữa !
- Cái gì ?
- ……_ Kid chỉ tay vào đầu mình ,cười nửa miệng .
- Khả năng suy luận và óc quan sát phân tích vấn đề !_ Cả ba cùng cười ,nụ cười nửa miệng đáp lại nụ cười của Kid
- Không ! Là gương mặt đẹp trai của tớ !
- ……………_ Ngẹn ngào không nói nên lời
Sau cuộc tranh luận đầy sôi nổi , các anh tiến hành vào phần quan trọng nhất của công việc : Ngủ. Vì sao là quan trọng nhất ? Vì phải ngủ sớm để có sức mà đi …ăn trộm .
- Cái gì? _ Anh Kid hét lớn
À không xin lỗi , em nhầm ( không có ý soi mói nghề nghiệp đâu ) . Vì phải ngủ sớm để có sức mà đi…bắt ma .

Bùn cười nhất đoạn này.
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty13/7/2010, 09:00

truyện hay lắm, buồn cười muốn chết :)
mình cũng thích SHHK lắm
nhanh ra chap mới nhé :P
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty13/7/2010, 20:40

đọc từ hôm wa mà lười post wa', hum nay vô cm tý
Fic của bạn bùn cười và hay cực, mình thick nhất lúc Kaitou liệt kê ra 1 đống đồ để bắt ma, chỉ vào đầu mình rồi tuyên bố 1 câu rất ư là chính xác (anh ấy đẹp trai thật mà) mặc dù bị lạc đề XD
chap này là hài nhìu hơn nhưng nhìn câu cuối chắc chap sau sẽ trinh thám hơn, post nhanh nha bạn :)
p/s: fic hoàn thành chưa bạn? bạn vik 1 lúc 2 fic sao mình thấy sợ fic bị ngưng giữa chừng wa' ==
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty20/7/2010, 15:34

Chap 3: Mở khóa bí ẩn
- Tôi đã nói là chẳng có gì rồi mà !_ Cô bé Ayumi lên tiếng _ Chắc do bà chủ hoa mắt thôi ! Để tôi dìu bà vào phòng !
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà con bé Akira không tin ! Giờ thì các cậu thấy rồi đấy !_ Bà cụ chủ nhà cũng bỏ đi .
Các chàng trai cùng nhìn nhau , rồi chạy xuống chân cầu thang .Mọi người cẩn thận xem xét hiện trường . Nói một cách dễ hiểu là …lục tung mọi thứ .
- Chết tiệt ! Chẳng có gì cả ?_Hattori lên tiếng
- Không hoàn toàn như vậy đâu !_ Shin vừa nói vừa chỉ tay vào đống đồ chơi nằm lăn lóc cạnh chân cầu thang
- Nói như vậy… _ Cả bốn người nhìn nhau rồi cùng lao đến chiếc tủ dưới chân cầu thang .
- Khắp tủ đều có bụi riêng phần tay nắm thì lại sạch hơn những chỗ còn lại .
- Để tớ mở cho _ Hattori hăng hái
- Đợi đã !_ Hakuba đeo găng tay vào _ Phải chuyên nghiệp chứ!
- Lại thế nữa !_ Hattori thở dài
Hakuba mở toang cánh cửa nhưng không có một ai trong đó , thậm chí những món đồ chơi trong đấy không có chút xê dịch gì . Chỉ có một vài chỗ trống so với lúc chiều vì có một vài món đang nằm lăn lóc ngoài kia .
- Sao lại thế chứ!_ Shin nhíu mày
- Sao lại không ? Cái tủ bé tí này chỉ có trẻ con là chui vào được thôi ! Sao bọn mình lại có suy nghĩ là có ai trốn trong này chứ ! _ Kid nói
- Hả ? _ 4 người nhìn nhau , một cái bóng đèn Neon sáng choang xuất hiện và đang phát hết công suất trên đầu mọi người .
Bốn con người => một nụ cười nửa miệng cực gian .
- Lúc nãy các cậu có nghe thấy tiếng gì trong phòng không ?_ Kid hỏi nhưng trong ánh mắt anh ấy đã chứa đựng câu trả lời .
- Không phải chỉ có mình tớ ?_ Shin nhíu mày
- Vậy là các cậu cũng nghe ?_ Hakuba mỉm cười
- Nếu tớ đoán không lầm thì …_ Kid nói
Cả 3 người ( 2 thám tử , 1 đạo chích ) cùng lao nhanh về phòng .
- Tiếng gì thế nhỉ? _ Hattori nhíu mày_ Hình như mình cũng có nghe nhưng không rõ lắm …
- Chắc là …Đúng rồi !_ Hattori cũng lao nhanh theo 3 người kia
……………..
- Quả là không sai _Shin mỉm cười khi nhìn thấy những giọt nước lấm tấm dưới chân giường của mình
- Ở đây cũng vậy _Kid đưa thứ nước ấy lên mũi ngửi , một vị mặn rất đặc trưng .
Bốn con người => một nụ cười nửa miệng cực gian .
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty20/7/2010, 15:41

tem!!! ahahahaha! cười lăn cười bò
fic của bạn hay cực, thích nhất là đoạn này
Trích dẫn :
Bốn con người => một nụ cười nửa miệng cực gian .
XD công nhận hơi bị bấn (wa' bấn ik chứ) các chàng nhà ta XD , mà công nhận bạn nghĩ ra đc những nét trinh thám hay thật đấy, bái phục :h8:
ra nhanh chap típ nhé, chờ mỏi cổ wa' XD VOTE phát!
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty20/7/2010, 15:58

hi hi :oops: mọi người thông cảm ! dạo này em học hành căng thẳng quá nên không có nhiều thời gian viết fic . 😢 đành làm ăn theo kiểu : viết tới đâu , post tới đó :h14: nên chap này ngắn là vậy ^^! em sẽ cố hết sức để nhanh có chap tới (cũng là chap cuối đó ) !
Về Đầu Trang Go down
meoh0a98

meoh0a98

Tổng số bài gửi : 49

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty24/7/2010, 21:24

Sao mãi chưa có típ vậy, mong chờ 😢 .Bạn cố lên nhé, cho tui cái chao cuối đi.
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty3/8/2010, 17:27

ôi ! meohoa98 ơi ! thật lòng là Momo em đây cực kỳ đuối sức rồi .Việc quản lý cả một câu lạc bộ đâu có dễ , (nhất là khoảng chi tiêu 😢 nên mọi người hãy vote nhìu nhìu vào để em có kinh phí mà viết tiếp )nhưng em hứa sẽ post chap cuối trong thời gian sớm nhất . Chị ráng đợi nha ! ( lực bất tòng tâm thôi chị ạ ) . Em hứa ( lại hứa ) sau phần 1 và 2 sẽ viết tiếp nhìu phần nữa và khuyến mãi thêm một phần phụ đề .Xin hứa
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty12/8/2010, 15:24

Tà ran !!!!!
Đây là chap cuối mà mọi người ( trong đó có em ) cực kỳ mong đợi đây ...

Chap 4 : Case Cosed
Ngoài trời mưa gió bão bùng sấm chớp dữ dội , trong ngôi biệt thự dưới màn đêm tăm tối , một bóng đen chui ra từ chiếc thùng cattong .( Viết theo motip của bác Ao )
-Hù dọa người khác là không tốt đâu !
-Cạch => tiếng mở đèn vang lên giòn giã . Một anh chàng cực kì đẹp trai xuất hiện như phim trinh thám Hồng Kông . Anh có đôi mắt xanh lơ như mặt biển , làn da trắng như bông cùng đôi môi thắm màu hoa anh đào nở . Nhưng nổi bật hơn cả là nụ cười nửa miệng đầy tự tin => chính là Kid _sama của lòng em .

-Tôi phản đối _Anh Hakuba lên tiếng _ Sao cậu ta lại được đóng đoạn hấp dẫn nhất .
-Đáng lẽ đoạn này phải để tôi đóng mới đúng_Hattori nói
-Sao lại là cậu , tôi mới là nhân vật chính trong DC chứ ! _Shin phản bác

Bình tĩnh , mong các anh bình tĩnh . Vì đoạn này đã được các Fan bầu chọn qua tin nhắn nên em mới để cho anh Kid đóng đấy chứ .
-Này các cậu , tớ nghi ngờ có gì mờ ám trong chuyện này !_ Shin nhíu mày.
-Có khi nào có mánh khóe hay hối lộ gì ở đây không ?_ Hakuba đồng tình
Thôi , thôi , cho em xin can . Chúng ta tiếp tục thôi , các Fan đang nóng lòng chờ xem đấy ( đánh trống lảng)_ Lau mồ hôi

Ánh đèn sáng rực hiện rõ gương mặt một đứa trẻ ngây thơ.
-Thật khó tin là con ma trong nhà này lại chính là cậu chủ nhỏ !_ Hakuba nói
-Cả em nữa đấy! _ Không cần trốn nữa đâu!_ Shin nói , ánh mắt dõi về phía chậu cây cảnh đặt ở cuối hành lang .

Vừa dứt lời một bé gái từ phía sau chậu cây cảnh vụt chạy ra . Cô con gái chủ nhà chạy đến núp sau lưng anh mình .
-Để bọn anh nói lại toàn bộ sự việc xem có đúng không nhé ! _ Shin mở đầu
-Đầu tiên cô chủ nhỏ trốn sẵn dưới gầm giường bọn anh .Sau đó đợi đến lúc nữa đêm thì chui ra thếu thào bên tai anh .Các tiếng động như tiếng cào xước hay tiếng mèo kêu cũng được em làm vào lúc này . Lợi dụng hình dáng nhỏ bé , em dễ dàng núp trở về chỗ cũ khi bọn anh tỉnh giấc hay trở mình .
-Em dọa đến khi nào anh ra khỏi phòng , em sẽ đi theo . Khi đi đến gần cầu thang thì em lập tức nấp sau chậu cây cảnh .Do mãi chú ý quan sát ánh sáng phát ra từ cầu thang và bóng ma thiếu nữ như lời cô Akira nói nên bọn anh đã không chú ý đến chậu cây này. _ Hattori tiếp lời
-Còn về bóng ma thiếu nữ , thì chính là do cái này đây _ Hakuba nhấc chồng tạp chí cũ sang 1 bên để lộ chiếc máy chiếu mini ( cái này là do em tự nghĩ ra , dù không biết trên thị trường có bán không )

-Vừa nghe thấy tiếng bước chân ở hàng lang , nhóc lập mở máy chiếu lên ._ Hakuba vừa nói vừa mở máy chiếu . Hình ảnh một cô thiếu nữ Nhật bản xinh đẹp trong bộ Kimono Truyền thồng , tay che dù xuất hiện .

-Sau khi nghe tiếng la của cô Akira , nhóc lập tức tắt máy rồi cầm máy trốn vào chiếc thùng Catong . Thùng Catong được đặt khuất phía sau tủ đồ chơi nên ít ai chú ý , chỉ có một khe đủ nhỏ cho một đứa trẻ chui vào . _ Shin giảng giải
-Tại sao các anh phát hiện ra chứ? Bọn em rõ ràng là trốn rất kỹ !_ Bé Kojima nói
-Phải ! Lúc đó cũng không thấy các anh có thái độ nghi ngờ gì cả ?_ Bé Mizuna nói
-Anh tình cờ phát hiện bên dưới thùng Cattong có dấu dịch chuyển , lại có một ít mồ hôi ở dưới chân giường của mình nên mới biết !_Kid tiếp lời .
-Các em cũng rất thông minh khi lôi những món đồ chơi trong tủ ra để đánh lừa bọn anh ._ Hattori cười
-Đối với cô Akira , các em cũng thực hiện tương tự như vậy có phải không ?
-Vâng !... Đúng ạ !.. Bọn em muốn đuổi bà ấy đi !_ Cô bé Mizuna nói giọng run run sợ hãi .
-Nhưng sao em lại muốn đuổi cô Akira đi ! Cô ấy rất tốt với các em mà !
-Bà ta là người xấu ! Em đọc trong sách thấy những bà mẹ kế đều là phù thủy!_ Kojima hét lên
-Không phải đâu ! Cô Akira rất thương yêu các em _ Cô bé giúp việc Ayumi xuất hiện
-Chị Ayumi !_ Cả hai đứa trẻ ngạc nhiên
-Em có nhớ lần mình bị sốt không ?
-Thì sao chứ?
-Chính cô Akira đã thức suốt đêm chăm sóc , còn nấu cháo cho em nữa!
-Em không tin ! _ Kojima vẫn cứng đầu
-Đúng là bướng bỉnh _ Shin thở dài

-Thật quá đáng ! Chị không ngờ các em lại làm như vậy ! Các em có biết cô Akira bị bệnh tim không ?
-Em…em…không biết _hai đứa trẻ nhỉn nhau ấp úng
-Mấy lần bị các em dọa , cô ấy đã lên cơn đau tim , suýt chết đấy !
-Em..em…
-Nếu em vẫn không tin thì thử cách của anh xem sao!_ Kid mỉm cười . Một nụ cười ngọt ngào thân thiện mang lại cho người ta một cảm giác ấm áp , tin tưởng ( Anh Kid rất giỏi trong mấy vụ này mà ).

Trong phòng ngủ , bà chủ nhà vẫn thao thức không ngủ được .
-Cô Akira !_ 2 đứa trẻ xuất hiện , khắp mình đầy thương tích.
-Có chuyện gì thế ? Các con bị sao vậy _ Cô Akira hốt hoảng xem xét những vết thương trên người 2 đứa trẻ.
-Con…chính con đã dọa ma cô đấy!
-Thật sao? _ngạc nhiên
-Cô sẽ mách với bố chuyện này ?_ bé Mizuna nói , nước mắt rưng rưng
-Cô sẽ không nói đâu _ Cô Akira mỉm cười dịu dàng
-Nhưng mà cô đã rất sợ , chị Ayumi nói cô bị bệnh tim…
-Chuyện đó không quan trọng ! Các con có bị sao không ? Để cô đưa đi bác sĩ !_ Akira ôm chặt 2 đứa trẻ
-Con không sao đâu! Chỉ là xây xát nhẹ thôi .
-Các con làm cô lo quá _ Akira ôm chặt 2 đứa trẻ , nước mắt rưng rưng.
-Cô Akira…!

Một cảnh tượng thật đẹp , làm người ta liên tưởng đến tình mẫu tử thiêng liêng vả không khỏi chạnh lòng ( lau nước mắt , chùi nước mũi ). Có lẽ bây giờ cả hai đứa trẻ vẫn chưa thật sự chấp nhận cô Akira nhưng em tin rằng với lòng yêu thương và sự chăm sóc của cô , đến một lúc nào đó chúng sẽ chấp nhận và ngọt ngào gọi cô hai tiếng “ mẹ yêu”.

-Haizzzz ! thật là một cảnh tượng cảm động _ Kid lim dim đôi mắt mơ màng .
-Uhm , mà cũng phải công nhận khả năng hóa trang của cậu khá thật đấy !_ Shin mở lời
-Cậu quá khen rồi !_Kid khiêm tốn
-Đúng vậy, cái đó là kĩ năng hành nghề của hắn mà !_ Hattori châm chích
-Dù sao cũng rất cám ơn các anh !_ Cô bé Ayumi mỉm cười _ Và nhất là anh , Kaitou Kid !
-Có gì đâu ! _ Kid ngượng ngùng ( cái này thì hơi vô lý +.+ )
-Ý hắn ta là em cứ tính vào chi phí phá án là được , không cần cảm ơn !_ Hakuba nói ( ra là thế ).

the end

^^!
Về Đầu Trang Go down
candy_l0v3_kid&c0nan

candy_l0v3_kid&c0nan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 26
Đến từ : My heaven

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty12/8/2010, 15:29

hmm, kết thúc vừa cảm động vừa hài cười lăn cười bò
vote cho ansox :roll:
ý quên, xé tem :oops:
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty12/8/2010, 18:06

Trời ạ, tác giả fic này phải có máu hài kình khủng + uống nguyên thùng Fristy mới nghĩ ra đc đấy! XD Đọc mà cười muốn vỡ cả bụng, cũng còn may là chưa cần phải đi khâu lại ;)
Trích dẫn :
-Cạch => tiếng mở đèn vang lên giòn giã . Một anh chàng cực kì đẹp trai xuất hiện như phim trinh thám Hồng Kông . Anh có đôi mắt xanh lơ như mặt biển , làn da trắng như bông cùng đôi môi thắm màu hoa anh đào nở . Nhưng nổi bật hơn cả là nụ cười nửa miệng đầy tự tin => chính là Kid _sama của lòng em .
Thích khúc này nhất XD
Vote+ cho anso nhé.
p/s: Ây dà, Case Closed nhé, ko phải Cosed XD (Chắc type nhanh quá nên nhầm chứ ko phải ko biết từ này đâu nhỉ :oops: )
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty27/8/2010, 14:15


Sau đây là cái phụ đề như em đã hứu : ^^

PHỤ ĐỀ : NHỮNG ĐOẠN PHIM QUAY LỖI .

Chap mở đầu :
…………
Hakuba bước ra, chao ôi một phong cách rất ư là quý tộc , cả khán phòng trở nên nghiêm trang , Hakuba đã mang đến một bầu không khí của Hoàng gia Anh quý phái .
- Bộp_ anh vấp phải bậc thềm sân khấu
- Bịch _Một cú tiếp đấp đẹp như mơ ( vâng người đẹp thì té cũng đẹp ^^)
Chap 1 :
………..
- Thám tử không quen bênh vực đạo chích đâu !
Anh Shin của chúng ta thật ít nói , nhưng câu nào của anh ấy cũng vô cùng …chất lượng
- Với lại tớ còn đang bận giải Sudoku trên báo để lãnh giải kiếm tiền .
Đấy đấy các bạn xem anh Shin thật là biết tận dụng thời gian mọi lúc mọi nơi để kiếm tiền , đây là một việc tốt mà chúng ta nên học tập .( phải học tập , phải học tập )
1s trôi qua trong im lặng …2s …3s…
Những diễn viên hồi hộp chờ đợi cú điện thoại …
5 phút …10 phút …15 phút…1h sau…
Một giọng nói trong trẻo cất lên …
- Ấy chết ! _Tác giả gãi đầu _ Em quên nối dây điện thoại !
………….
- Alo ! Đây là Câu lạc bộ Shinichi Kudo _Hakuba Suguru_ Hattori Heji_ Kaitou Kid viết tắt là SHHK . Tôi là Hakuba , thám tử vừa trở về từ Anh quốc xin nghe !
- Xin chào tôi là Ajinomoto ở biệt thự Dola ….! Á xin lỗi tôi nhầm!
( nhầm lời thoại ^^)
……………
Chap 2 :
…………....
- Rốt cuộc thì cũng tại tên dẫn đường mà ra cả!_ Hattori nói
- Này ! Cậu nói thế là sao ? Lúc đầu chẳng phải tớ đã từ chối giúp bà ta . Chỉ tại mọi người …
- Nhưng cậu cũng phải có trách nhiệm gì chứ , ít ra cũng phải tìm hiểu kĩ đường đi hay là xin số điện thoại !
- Ôi ! Chỉ vì mấy cái hóa đơn tiền điện mà đời ta khổ thế này !
- Ê , các cậu xem kìa _ Shinichi cất tiếng nói _ Cửa hàng Kubato đang có đợt giảm giá đấy !_ Cậu chỉ tay về phía tấm Pano quảng cáo .
( lây bệnh mua sắm từ tác giả ^^)
………..

- Thế chị có báo việc này cho ai biết không ? _ Hakuba tiếp tục
- Tôi đã nói nhưng mọi người không ai tin . Chồng tôi còn cho rằng tôi bị hoang tưởng do căng thẳng , thú thực tôi mới về đây ở được 3 tháng thôi !
- Vâng cám ơn chị ! Chúng tôi có thể đi nhờ Tolet không ?( nhầm lời thoại ^^)
- Bọn tôi cần thu thập thêm chứng cứ !_ Kid mỉm cười dịu dàng .( biết nhầm nhưng vẫn cứ diễn ^^)
……………
- Chị Ayumi ! Sao chị lại nói chuyện với người xấu ?_ Một bé gái cỡ 7,8 tuổi gương mặt xinh xắn xuất hiện .
- Kìa Mizuna ! Các anh của SHHK không phải người xấu đâu !.... Tất nhiên là trừ anh Kid ! _Ayumi cười tủm tỉm
…………….

- Này Shin ! Cậu có thấy căn nhà này có gì lạ không ?_ Hattori hỏi
- Không ! Nó rất bình thường !_ Shin trả lời
- Điều kì lạ duy nhất tớ thấy là …_ Kid cười ruồi _ Cô bé giúp việc nhìn rất xinh …!
- Này nói vậy là sao ? _Shin ngạc nhiên _Tớ chấm cô ấy trước mà !
- Thôi đi ! Cỡ cậu chỉ có nước đi làm Uke thôi ! ( lạc đề mất rồi mấy anh ơi ^^)
- Cậu thì hay lắm sao ? _ Trông cứ như con mắm !
- Thôi nào ! Sao 2 cậu cứ cãi nhau mãi thế !_Hattori can ngăn _ Trong khi ai cũng biết cô ấy rất hợp với tôi !
- Cậu đi chết đi ! _Shin và Kid đồng thanh .
- Haizzz..! _Hakuba và tác giả nhìn nhau thở dài
- Không biết khi nào phim em mới quay xong đây !
……………………

- Còn một thứ quan trọng nữa !
- Cái gì ?
- ……_ Kid chỉ tay vào đầu mình ,cười nửa miệng .
- Khả năng suy luận và óc quan sát phân tích vấn đề !_ Cả ba cùng cười ,nụ cười nửa miệng đáp lại nụ cười của Kid
- Không ! Là gương mặt đẹp trai của tớ !
- ……………_ Ngẹn ngào không nói nên lời
- Không phải sao ?_ Kid nhăn mặt _ Không chừng con ma ấy nhìn thấy tớ thì sẽ đem lòng hâm mộ rồi gia nhập Fan club của tớ cũng nên !
- Chỉ sợ mới thấy cậu nó đâm đầu bỏ chạy vì kinh hãi thôi !
- Nói vậy là sao ?...Nên nhớ tôi với cậu cùng khuôn mặt đấy , Shin !
……………
Chap 3
- Quả là không sai _Shin mỉm cười khi nhìn thấy những giọt nước lấm tấm dưới chân giường của mình .
- Ở đây cũng vậy _Kid đưa thứ nước ấy lên mũi ngửi , một vị mặn rất đặc trưng .
- Á á á !_Kid thét lên_ Mùi… cá biển !
………………….
Chap 4
- Cô Akira !_ 2 đứa trẻ xuất hiện , khắp mình đầy thương tích.
- Có chuyện gì thế ? Các con bị sao vậy _ Cô Akira hốt hoảng xem xét những vết thương trên người 2 đứa trẻ.
- Hừm !...Một luồng sát khí bốc ra từ người cô Akira _Kẻ nào đã đánh con ta !
Mọi ánh mắt đổ dồn về Kid ….
- Hơ hơ ! Chỉ là hóa trang thôi mà chị !
……………..

^^!
Về Đầu Trang Go down
candy_l0v3_kid&c0nan

candy_l0v3_kid&c0nan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 26
Đến từ : My heaven

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty27/8/2010, 15:55

bóc tem phụ đề cười lăn cười bò vừa ghé vào 4rum đã có tem rồi
ôi hài thế, em thích nhất chap 4, sao tự nhiên Kid trở nên tội lỗi thế ;)
vote vote :h8:
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty27/8/2010, 19:34

Ặc ặc, trời ơi, đọc xong cái này xả xì-trét kinh khủng, cười lăn cười bò cười muốn bay cả quai hàm vẫn thấy bùn cười XD . Tác giả có bí quyết gì ko mà viết truyện tếu thế ạ??? XD Chỉ cho mình đi :h17:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty2/9/2010, 10:51

@ Kaitoukidfan :hơ hơ ! bí quyết của em là mỗi ngày đọc 50 cuốn Conan + ngắm hình anh Kid 10 lần + Viết thật nhiều Fic và cuối cùng là phải thật lạc quan trong cuộc sống .( dù có bị mất 100k hay bị chơi xỏ thì vẫn phải nhăn răng cười đấy mọi người ạ !)
Chỉ cần áp dụng phương pháp trên thì trong vòng 1 tháng sẽ vui tính ( và hâm hấp ) y chang tác giả :oops:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)
» [Long Fic] Chọn tôi đi...!! (Câu lạc bộ SHHK phần 6 – Quà 14/2 cho KID)
» [Long Fic] Twin Detective - Thám tử song sinh (Câu lạc bộ SHHK Phần 3)
» [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)
» [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-