CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight   Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty21/2/2010, 12:33

[0003] Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight



Nếu một siêu trộm lãng tử , một nhà ảo thuật tài giỏi , một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện , xuất hiện trước mặt tôi hoặc bạn thì mỗi người chúng ta sẽ làm sao nhỉ ? Câu hỏi đó bỗng xuất hiện trong đầu tôi một cách vô thức kể từ khi tôi đọc cuốn truyện Conan tập mười sáu . Thời gian đó đã trôi qua lâu lắm rồi . Và bỗng nhiên , giờ đây , tôi lại nhớ về nó . Đó là ai ? Chắc các bạn cũng biết . Người đó chính là “ đứa trẻ ” mang bí danh 1412 . Hay nói đúng hơn , đó chính là siêu đạo chích Kid .

Hàng trăm nghi vấn xuất hiện trong đầu tôi kể từ đó . Kid và ai ? Lương thiện hay độc ác ? Và giờ tôi đã có câu trả lời nhưng cũng đã có những câu hỏi mới .Tôi luôn muốn gặp Kid ? Tôi luôn muốn là người sẽ chứng kiến những màn ảo thuật của anh ấy? Tôi luôn muốn là người đầu tiên nhìn thấy bộ mặt thật của Kid? Và tôi luôn muốn những điều ấy sẽ diễn ra ngay thế giới mà tôi đang sống chứ không phải là trong truyện tranh ? Phải , tôi luôn muốn thế . Nhưng điều đó thật điên rồ , bởi vì Kid không có thật . Nhưng ai mà chẳng có những ước mơ điên rồ , tuy điên nhưng nhiều lúc nó lại thật đáng yêu . Nếu mà Kid biết được điều này , chắc là anh sẽ cười . Nhưng sẽ là nụ cười ngạo mạn ngày nào . Vì một điều đơn giản , anh tin vào sức mạnh của mình và sẽ không ai biết được bộ mặt thật của siêu trộm .

Hằng ngày , Kid cắp sách đến trường như bao người khác . Dưới một hình hài khác , dưới một hành động khác , dưới một cái tên khác ….. Nhưng con người của anh , thân phận của anh , và những gì mà anh có là không thể khác . Kid làm đạo chích không phải vì tham mê của cải , không phải vì để giàu có , mà là vì muốn tiếp tục công việc của cha mình hoặc là chỉ vì anh thích làm thế . Chỉ là thích thôi . Điều tôi phục Kid nhất cũng là điều tôi phục Conan nhất . Đó là lòng nhân đạo và sự thông minh . Kid không bao giờ giết người . Đó là điều khác biệt giữa anh và những đạo chích khác . Sự thông minh tột bậc đến kinh ngạc . Nụ cười ngạo mạn luôn tin vào sức mạnh của mình . Một điều mà Conan luôn cần phải nhớ đó là , khi Kid đã quyết định xuất hiện giữa đêm tối với bộ đồ trắng cũng đồng nghĩa với việc Kid đã suy tính từ trước . Đối với tôi , Kid như một bóng ma , một bóng ma can đảm dám xuất hiện trước mặt mọi người và kể cả người muốn bắt mình . Bóng ma xuất hiện dưới ánh trăng một cách đường đường chính chính . Chứ không hề đột nhập một cách hèn nhát . Ban đầu , tôi ngạc nhiên vì nửa khuôn mặt của anh trông rất giống Shin . Chẳng lẽ đó là Shin ? Không , chắc chắn là không , vì đó là Kid , một điều đơn giản , một câu hỏi gồm nhiều thắc mắc nhưng chỉ cần một câu trả lời mà thôi .

Tôi không ủng hộ anh về hành động ăn cắp của anh nhưng tôi biết tôi sẽ luôn yêu quí anh vì anh chính là Kid , vì anh chính là một kẻ trộm giàu tình người , vì anh can đảm và vì , chỉ là tôi yêu quí anh . Đơn giản vậy thôi . Bóng Ma Dưới Ánh Trăng , tôi luôn yêu quí anh .

Cho dù anh không có thật nhưng tôi luôn yêu quí anh , vì thế mỗi khi nhìn thấy anh , lòng tôi luôn luôn mỉm cười . Kid , cái tên quen thuộc , con người quen thuộc . Tôi không yêu anh nhưng tôi yêu quí anh . Kid , tên gọi sẽ luôn vang mãi trong lòng tôi mà không thể thốt lên thành tiếng .
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight   Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty3/3/2010, 15:54

Giọng văn thoải mái,tự nhiên,không cầu kì và không gò bó nhưng đầy cảm xúc chân thành,có một phong cách rất riêng.Dường như người viết dành cho Kid một tình cảm rất thật và rất mãnh liệt,đến nỗi điều đó thể hiện rất rõ trong bài viết.Từng câu văn đều toát lên tình cảm kính phục,yêu mến một cách thành thực.
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight   Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty3/3/2010, 20:10

Trích dẫn :
Nếu một siêu trộm lãng tử , một nhà ảo thuật tài giỏi , một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện , xuất hiện trước mặt tôi hoặc bạn thì mỗi người chúng ta sẽ làm sao nhỉ ?


Sẽ nhìn anh ấy, thật lâu và thật sâu, để rồi không phải hối tiếc và lãng quên anh ý, Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight 472272 . Giây phút đáng trân trọng.

Trích dẫn :
Tôi luôn muốn gặp Kid ? Tôi luôn muốn là người sẽ chứng kiến những màn ảo thuật của anh ấy? Tôi luôn muốn là người đầu tiên nhìn thấy bộ mặt thật của Kid? Và tôi luôn muốn những điều ấy sẽ diễn ra ngay thế giới mà tôi đang sống chứ không phải là trong truyện tranh ? Phải , tôi luôn muốn thế .


Me too, Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight 442790 , Vamp cũng muốn là cái người đầu tiên như thế, ah, chậc, có người ganh đua rồi.

Trích dẫn :
Nếu mà Kid biết được điều này , chắc là anh sẽ cười . Nhưng sẽ là nụ cười ngạo mạn ngày nào .


Nụ cười đáng giá cả một cuộc đời, đang ngồi tưởng tượng, Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight 442790 .

Trích dẫn :
Đơn giản vậy thôi . Bóng Ma Dưới Ánh Trăng , tôi luôn yêu quí anh .


Tình yêu, đơn giản và rắc rối, uh, chúng ta luôn yêu con người đó, và trong tim, tin tưởng rằng anh có thật, luôn hiện diện, chứ không phải giấc mơ.
Từ "yêu quí" của bạn, đã đạt được hiểu quả như bạn mong muốn rồi, Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight 472272
Về Đầu Trang Go down
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight   Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty3/3/2010, 23:21

Trích dẫn :
ôi không ủng hộ anh về hành động ăn cắp của anh nhưng tôi biết tôi sẽ luôn yêu quí anh vì anh chính là Kid , vì anh chính là một kẻ trộm giàu tình người , vì anh can đảm và vì , chỉ là tôi yêu quí anh . Đơn giản vậy thôi . Bóng Ma Dưới Ánh Trăng , tôi luôn yêu quí anh .

Cho dù anh không có thật nhưng tôi luôn yêu quí anh , vì thế mỗi khi nhìn thấy anh , lòng tôi luôn luôn mỉm cười . Kid , cái tên quen thuộc , con người quen thuộc . Tôi không yêu anh nhưng tôi yêu quí anh . Kid , tên gọi sẽ luôn vang mãi trong lòng tôi mà không thể thốt lên thành tiếng .


đoạn này anh cảm thấy ngượng ngạo quá ... Bài viết dựa trên cảm xúc nên những lập luận còn không xác đáng, cái thứ 2 giọng văn lập lại quá nhiều khiến câu chữ trở nên dư thừa không cần thiết ... Nếu phải viết về KID thì nên dùng những câu chữ ngắn gọn để thể hiện được cái chất bí ẩn của KID nếu phải chấm thì bài này được 8d
Về Đầu Trang Go down
menfuisu

menfuisu

Tổng số bài gửi : 8

Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight   Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty6/3/2010, 10:21

bài viết hay lắm epi nhưng mà đoạn lúc nãy bin nói thì lập từ khiến cho câu văn nhạt nhẽo hơn !
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight   Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty6/3/2010, 10:25

Bài này không phải do ePi viết đâu. Chỉ là không để lộ tên tác giả, để mọi người vote cho công bằng thôi ;) ;) Nếu ePi được chấm thì lỗi này lập lại ở khá nhiều bài viết, ko chỉ riêng bài này. Về ý tưởng sáng tạo tất cả các bài viết đều có, nhưng lỗi dùng từ, cách viết câu thì vẫn chưa tốt. So ra nếu để ePi chấm thì có lẽ chỉ chấm ý tưởng mà thôi.
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight   Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty6/3/2010, 18:19

Tuy bài ko phải là một câu chuyện lôi cuốn người đọc cho lắm và còn một số lỗi ko đáng kể
nhưng nó lại là một dòng cảm xúc rất chân thật từ đáy con tim của tác giả,dành cho nhân vật của mình.
Sơry rất thích.cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight   Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty11/6/2010, 14:20

chà nói chung tóm gọn đại ý cả bài là 2 chữ: yêu Kid to đùng .
"Nhưng ai mà chẳng có những ước mơ điên rồ , tuy điên nhưng nhiều lúc nó lại thật đáng yêu "
em thích câu này nhất đó.
văn viết khá hay, tựa đề cũng hấp dẫn nhưng chủ yếu chỉ là bộc lộ cảm xúc , thiếu phân tích . uhm ,em cho 7 đ.

"Tôi luôn muốn gặp Kid ? Tôi luôn muốn là người sẽ chứng kiến những màn ảo thuật của anh ấy? Tôi luôn muốn là người đầu tiên nhìn thấy bộ mặt thật của Kid? Và tôi luôn muốn những điều ấy sẽ diễn ra ngay thế giới mà tôi đang sống chứ không phải là trong truyện tranh ? "
đoạn này thì ai là fan của Kid đều muốn vậy hết . nên nếu Kid mà làm điều đó với riêng một fan nào thì chắc là có chiến tranh trong 4rum mất thôi!
:h4: :h4:
Về Đầu Trang Go down
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 27
Đến từ : N-field

Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight   Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty25/7/2010, 09:53

Bài này ko = bài Kid-bay...bay mãi, văn chương thiếu tự nhiên, như nêu cảm nghĩ thôi chứ ko gợi dc nhiều cảm xúc
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight   Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty1/3/2011, 10:27

Bạn tư vấn cho mình về nhân vật này đi. Nick:Military_Engineer_VN
Về Đầu Trang Go down
vuminhduc1911996

vuminhduc1911996

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 21
Birthday : 19/01/1996
Age : 28
Đến từ : xứ xở thần tiên

Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight   Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty2/3/2011, 19:03

bài viết hay lắm.Ko ngờ Kid cũng đc hâm mộ ghê.Nếu xét về những nhân vật đc hâm mộ nhất thì có lẽ Kid chỉ xếp sau Conan/Shinnichi tkui nhỉcười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/vuminhduc1911996
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 909

Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight   Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty29/12/2011, 15:44

@ss ePi: chị viết hay lắm. Giờ e mới thấy pic này! Dù k phải chị viết nhưng lên đây là bài của chị rồi mà!^^
@vuminhduc: bạn ơi! Sao bạn lại khẳng định 1 điều chưa có căn cứ như vậy!? Nếu có chỗ cạnh tranh thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu à nha! Bạn đừng khẳng định Kid xếp sau Shin như vậy chứ!?
:mattron: :mattron:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight   Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh?
» [KID] The Phantom Thief
» [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)
» Kid và Kaitou Kuroba ai tuyệt hơn ??
» [Two-shot] Tâm sự Kaitou và Haibara

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử ::  Thảo luận chung :: Viết về nhân vật tôi yêu-