CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Vụ án1: vụ án đầu năm mới. 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Vụ án1: vụ án đầu năm mới. 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Vụ án1: vụ án đầu năm mới.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
satnhan_giaumat

satnhan_giaumat

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 15/01/1995
Age : 29

Vụ án1: vụ án đầu năm mới. Empty
Bài gửiTiêu đề: Vụ án1: vụ án đầu năm mới.   Vụ án1: vụ án đầu năm mới. Empty8/1/2012, 14:24

Vào một buổi sáng đầu năm. Tôi đến thăm nhà ông bác già kanji(họ hàng xa cũ tôi) - Chào bác kanji năm mới vui vẻ mạnh khoẻ chứ. -Ừ!Oosaka hả, bác thì phải Sống cả trăm năm nữ chứ chả chơi.( ông bác này coi già vậy nhưng mà đang còn tinh nhanh lắm) Đúng lúc anh tohuka xin đi ra ngoài, còn anh yamagata thì cứ loay hoay viết cái gì đó. Nên tôi nhập tiệc cuoi
Sau khi tiệc song chúng tôi đi thăm nhà ông kanji... Ngôi nhà to quá nên trên đường đi ông akita lại đi vệ sinh nên bỏ lỡ cảnh được xem bộ tem tuyệt đẹp của ông kanji. Sau khi đi thăm quan cả ngôi nhà cũng đã trưa nên chúng tôi vào bàn ăn. Hai ông bạn của ông akita và ông shimei có vẻ rất vui hai ông hàng xóm này còn mang cả hai chai rươu vang qúy của mình sang nữa nên buổi trưa hôm ấy rất vui.
-Đây là chai rượu vang được ủ 5 năm rồi đấy, nhưng tôi để lạnh cho ngon thôi.(ông shimei nói)
-Còn đây là chai rượu vang pháp nhưng lại có hương vị của đất ý đấy(ông akita nói)
-Hai ông là thế tôi ngại quá.(ông kanji)
-đây rượu này phải thêm một ít đường vô mới ngon.-'vừa nói song ông móc từ trong túi ra mấy gói đường) rồi lấy cho mình 1 gói đường đã bị bóc ra.
-Gói này bóc rồi nhưng tôi thấy phí nên...(ông shimei thuyết minh cho mình)
-Thôi đưa đây cho tôi(ông kanji khách sáo nói)-'bỗng anh yamagata từ trên phòng bước xuống.'-
-Chào cả nhà. (anh yamagata nói)
-Con xuống ăn cùng cả nhà luôn đi(ông kanji nói với yamagata)
Đúng lúc đó anh tohuka về.
-Hay quá cả nhà đông đủ rồi. Vào ăn đi.
-Dạ(anh tohuka trả lời)
sau bữa cơm ông akita có mang sang một ít sătn biếu ông kanji thế là ông kanji cùng anh tohuka đi luộc sắn, vì anh tohuka phải uống thuốc đau đầu, ăn song ông kanji lên phòng lăn ra ngủ.Đến chiều chúng tôi đang tính đi thăm ông bác nodite thì....
----trước cửa phòng ông kanji----
-Ông kanji ơi...(mọi người gõ cửa gọi ơng kanji..)
---15' sau---
-thôi chúng ta lấy chìa khoá vào thử xem có chuyên gì.
-ông kanji...ông ấy...
=kế hoạch đã bị hủy bỏ, ông bác kanji bị hại. Các thám tử hãy tìm hung thủ giúp oosaka nha! :crying: vì nhiều người phản bác quá nên oosaka đành bổ sung thêm là nạn nhân chết do bị trúng độc mà số lượng độc tố trong người la vừa đủ để giết người đấy!!


Được sửa bởi satnhan_giaumat ngày 8/1/2012, 15:08; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Vụ án1: vụ án đầu năm mới. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án1: vụ án đầu năm mới.   Vụ án1: vụ án đầu năm mới. Empty8/1/2012, 14:43

Vụ này nó của em anh thấy có vẻ nó không chắc chắn lắm nhỉ, đọc xong anh không biết là bị hại do trúng độc hay giết chết nữa, tuy nhiên vẫn thể có lời giải nếu nó là trúng độc:
-Thứ nhất: hai chai rượu đã được đóng cẩn thận, nên không thể là bỏ độc được. Chỉ có gói đường đã mở dở có thể bị bỏ độc và loại độc sắn, nhưng độc sắn thì không chết người kiểu đó được nên gói đường là thứ giết Kanji.
-Chứng cứ, nếu gói đường có độc thì hoàn toàn có thể lấy nó làm chứng cứ, vì còn một lượng nhỏ độc là đủ.
-Thứ hai: nếu không phải là gói đường thì có thể đã bôi độc vào cuốn sổ tem, vì người ta mỗi khi lật sách lại liếm môi.
Nhưng vụ án của em càng đọc càng lủng củng.
-Thứ nhất: Vì saoTohuka phải uống thuốc đau đầu nhưng ông Kanji lại lăn ra ngủ.
-Thứ hai: Ghi rõ sau bữa ăn mới tặng sắn, tại sao đi luộc sắn xong mới kết thúc bữa ăn.
-Thứ ba: vì sao thăm ông bác Nodite tại sao lại gõ cửa phòng kanji và Nodite là ai?
-Thứ tư: Vụ án này rất nhiều người nhưng sao những thứ liên quan tới vụ án gần như bằng 0
Về Đầu Trang Go down
Heo_leloi8896

Heo_leloi8896

Tổng số bài gửi : 6

Vụ án1: vụ án đầu năm mới. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án1: vụ án đầu năm mới.   Vụ án1: vụ án đầu năm mới. Empty8/1/2012, 14:53

Anh ldp95_shinichi nhận xét sắc xảo thẳng thắn thiệt nha. Em cũng nghĩ nên cần cho biết nạn nhân chết vì lí do gì đã. Satnhan_giaumat cần cung cấp thêm thông tin nha.
Về Đầu Trang Go down
satnhan_giaumat

satnhan_giaumat

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 15/01/1995
Age : 29

Vụ án1: vụ án đầu năm mới. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án1: vụ án đầu năm mới.   Vụ án1: vụ án đầu năm mới. Empty8/1/2012, 14:56

:crying: Anh nói thì cũng có lý nhưng chỗ tohuka uống thuốc đau đầu chỉ để nói lên la tohuka không ăn sắn thôi anh ơi. Còn sắn nếu nấu không kỹ cũng có một số trường hợp chế do say sắn đó anh à. Còn chỗ xem tem không được đề cập đến trong vụ án này cho lấm vì vậy khả năng chỗ cuốn sổ tem có thể bỏ qua đó. Nhưng dù sao em cũng cảm ơn vì anh đã góp ý em sẽ rút kinh nghiệm :anxin: anh chĩ còn thiếu là đây là một loại muối xyanua có mùi vị khó chịu nên hung thủ đã bỏ vào gói đường để khó bị phát hiện đó mà... Cảm ơn các thám tử đã tham gia giải án. :hehe:
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Vụ án1: vụ án đầu năm mới. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án1: vụ án đầu năm mới.   Vụ án1: vụ án đầu năm mới. Empty8/1/2012, 16:00

Vậy là đúng là độc ở gói đường phải không em, nếu anh nhớ không nhầm thì độc xyanua sẽ tăng độc tính sau khi gặp rượu vang. Vụ án đã được giải quyết xong!
Vậy thì.
Vấn đề đã được giải quyết
Lock topic
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vụ án1: vụ án đầu năm mới. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án1: vụ án đầu năm mới.   Vụ án1: vụ án đầu năm mới. Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Vụ án1: vụ án đầu năm mới.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [angelbaby] Hình mình lần đầu vẽ ( còn rất gà ) chém nhẹ tay thôi nha !!!!!!
» Trái cây kiểu mới
» Chào ngày mới xinh tươi, :)
» Thông tin mới nhất về anime Code Geass
» Bạn muốn mối quan hệ giữa Shinichi/Conan và KID là gì ??

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-