CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty21/4/2012, 20:35

Mặc dù làm quen với DC đã lâu nhưng đây là lần đầu mình với fic. Mong các bạn có những góp ý chân thành và ủng hộ cho topic của mình nha. :)

Author: HaibaCo (cứ gọi mình là 23; Kev; Cab). :)
Genre: Slightly Romance pha chút Humor nhưng không nhiều
Disclamer: hầu hết các nhân vật là mình mượn của bác GA. Chỉ có một nhân vật là mình tự chém "ró" vào thôi (các bạn tự đoán đó là ai nhé Very Happy )
Rating: hiểu được HaibaCo "air blade" cái gì
Feedback: kính mong mọi người ủng hộ cho fic đầu tiên :) (cấm chọi cà chua hay chọi đá, hoặc là trứng thối cười lăn cười bò )


Chapter 1: Cuộc cãi vã

Mùa đông lạnh giá đến rồi. Những bông hoa tuyết trắng tinh trải dài trên các con đường của thủ đô Tokyo. Cây cối xơ xác, cành lá bị bỏ mặc rung rung trong cái rét mướt. Mặc dù lạnh giá nhưng sức sống dường như vẫn còn mồn một trong từng hơi thở của con người. Xe cộ ùn ùn trôi, để mặc lại phía sau những cuộn khói đen xì xì. Reng! Reng! Reng. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên. Từ trường trung học cấp 2 Teitan, đôi bạn trẻ khoác vai nhau ra về. Đó là Ran và Sonoko. Họ thân với nhau thật. Đi đâu cũng có nhau. Sonoko hay đùa:

- Ông xã cậu chừng nào về?

Ran cố nói lại:

- Ông xã nào ở đây? Chỉ là...chỉ là... (mặt Ran đỏ bừng lên)

- Chỉ là gì? Hahaha! Chắc trúng tim đen rồi nhỉ? Coi cái mặt cậu kìa.... - Sonoko tiếp tục trêu.

Càng cãi, Ran càng bí, không nói nên lời. Quả thực là quá lâu rồi, từ cái hồi Tropical Land ấy. Ran đã có cảm giác không hay về khi ấy. Quả thật là đúng. Shinichi bấy lâu nay không đi học. Ran cố gọi điện thoại nhưng chỉ thấy máy báo bận. Nếu có nghe đi chăng nữa thì cậu ta cũng chỉ nói vẻn vẹn: "Tớ đang bận phá án".

Shinichi thỉnh thoảng mới thăm cô, nhưng lại là thăm qua điện thoại. Người con trai mà cô hằng mong mỏi chỉ hỏi thăm qua loa rồi cúp máy. Cô khóc nhiều lắm sau mỗi lần nói chuyện với Shinichi. Giọt nước mắt đó chứa đựng bao nhiêu nỗi buồn mà cô không biết bày tỏ cùng ai. Nỗi buồn lắng đọng trong tim cô lâu ngày. Đã có lúc cô nghĩ: "Shin ơi. Cậu đâu rồi.". Nhiều khi cô cũng tưởng: "lẽ nào...lẽ nào Shinichi có..."

Mùa đông qua đi, nhường chỗ cho những tia nắng mùa xuân vui đến. Người người vẫn đi lại tấp nập trên phố mà không để ý tới cô gái cô đơn một mình kia. Cô chăm chú nhìn tuyết tan dần và đọng lại chỉ còn một vũng nước. Cô chợt khóc. Đó là tiếng khóc của cô gái đang nhớ tới người ấy, con người sao lạnh lùng quá, sao vô tình quá. Bất chợp, tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Là của Shinichi - Ran thốt lên

Ran chần chừ một hầu lâu. "Là của cậu ấy sao?". "Mình làm gì bây giờ? Nếu cậu ta cũng như lần trước, chỉ hỏi thăm qua loa thôi thì...". Bao nhiêu ý nghĩ cứ xoay vòng trong đầu nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo buộc cô phải nhấc máy.
- A lô! Ran à - Shinichi cất tiếng

- Ừ! Chào cậu.

- Cậu sao rồi? Lâu nay không thấy gặp.

- Ai bảo cậu bỏ đi tăm hơi biệt xứ rồi. - Ran gắt gỏng

- Thì tớ đang bận phá án mà. Cậu biết đấy, thanh tra Megure nhờ tớ giải quyết cả trăm vụ án. Nào là giết người, nào là cướp của, nào là....

- Thôi đi! Tớ không muốn nghe cậu nói nữa... - Ran quát qua ống nghe.

Shinichi giật mình, thở hổn hển như vừa gặp phải ác mộng. "Mình làm gì chứ?" Shinichi nghĩ thầm. Quá tò mò tìm hiểu nguyên nhân, Shinichi nhanh chóng hỏi lại Ran:
- Sao thế? Tớ làm gì à?

Ran tiếp tục nói to:

- Còn phải hỏi nữa. Tại sao bấy lâu nay cậu không thèm vác mặt tới thăm tớ? Tại sao tớ chỉ có thể nghe cậu nói qua điện thoại thôi? Tớ quý trọng từng giây phút cậu gọi điện thoại mà sao cậu lại có thể cúp máy sớm? Vì sao chứ?

- Bình tĩnh nào Ran - Shinichi nhẹ nhàng.

- Bình tĩnh cái gì chứ!! Cậu nghĩ vậy mà hay sao? Cậu bỏ đi mà không nói lời gì.
Ran chuyển giọng:

- Hic! Hic! Tại sao chứ? Tại sao cậu lại thay như đổi vậy? Có phải là Shin hồi bé tớ hay chơi cùng không? Sao giờ cậu lại thành ra như vậy?

Shinichi nói:

- Thôi nào! Giờ để tớ tìm đầu mối nguyên nhân nha. Đừng khóc nữa!!

Ran gào lên:

- Đầu mối...đầu mối cái gì chứ. Cậu lại giở cái thói thám tử nữa sao? Hay là cậu có bạn gái mới rồi nên không để ý đến tớ?

- Bạn gái mới cái gì? Cậu có bị ấm đầu không thế? - Shinichi cũng hét lên.

- TỚ GHÉT CẬU!!!

Nói rồi Ran cúp máy và anh chàng kia không kịp hỏi lại cô. Chàng tra ngơ ngác một hồi lâu. "Lũ con gái khó tính thật. Đáng ghét". Chàng chẳng buồn nhớ đến cô, nghĩ thầm: "Bạn gái...bạn gái mới ư? Đã thế cậu sẽ biết....?". Chàng bực bội lấy chân đá những cục tuyết còn sót lại sau trận bão đêm qua.

Trong khi ấy, Ran chạy lên phòng, đóng sập cửa lại. Cô nhảy lên giường, lấy gối úp vào mặt và khóc to. Tiếng khóc của cô vang lên đầy đau đớn. Cô đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ trong tình cảm với Shinichi gần đây. Cô không biết làm gì, chỉ biết kêu lên tuyệt vọng:

- Shinichi! Tớ ghét cậu!Tớ ghét cậu!


Vì đây là bản đầu tiên nên nếu có sai sót mong mọi người góp ý để mình sửa chữa nhé. Thank you mọi người :)


Được sửa bởi HaibaCo ngày 6/5/2012, 14:16; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty21/4/2012, 20:48

Trời, mình sốc thật nè. Boy trong 4rom nhiều tài thật. Không ngờ vừa chiều cậu nói chưa từng viết fic mà tối đã cho ra lò một cái. Nhưng có vẻ hơi giống DC nhỉ. Cháp đầu tớ thấy thế nhưng tớ tin cháp 2 cậu sẽ sáng tạo hơn[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 1135663209 .

Đọc cái tên fic mơ tưởng Ran thích người khác và Shin trở về---> ghen điên lên (ôi mình mong Shin ghen lắm lắm) [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 1468157981

Vote cho cậu và ra cháp mới nhanh nha
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty22/4/2012, 11:23

Anh zô chém nè, chap 1 này của em có cái hay là không có lỗi chính tả nhưng mấy đoạn tả cảnh nó cứ thế nào ấy, cảm tưởng là em không mạnh về tả cảnh (giống anh) mà thiên về viết nội tâm nhân vật, còn cái đoạn cãi nhau em nên edit lại một tí, để hai người cãi nhau như vậy anh thấy nó cứ thế nào ấy, ví dụ nhá

Trích dẫn :
- Thôi đi! Tớ không muốn nghe cậu nói nữa... - Ran quát qua ống nghe.

Cái nầy nên đổ thành "Ran hét lên" thì hay hơn.

Trích dẫn :
- Bình tĩnh cái con khỉ. Cậu làm tớ đau khổ quá rồi. Cậu bỏ đi mà không nói lời gì.

Câu này em nên edit lại, Ran không thể nói thế này được.

Trích dẫn :
Tớ ghét cậu!!!

Câu này em nên để xuống sau câu nói của Shinichi và nên dùng chữ in hoa, như thế tạo hiệu ứng là Ran đang hét to một cách đau đớn.

Trích dẫn :
Nói rồi Ran cúp máy và anh chàng kia không kịp hỏi lại cô. Chàng tra ngơ ngác một hồi lâu. "Lũ con gái khó tính thật. Đáng ghé". Chàng không hề nhớ lại chuyện vừa. Một mình một thân, mặc chiếc áo màu xanh thủy thủ ra đường. "Bạn gái...bạn gái mới ư? Đã thế cậu sẽ biết....?". Chàng bực bội lấy chân đá những cục tuyết còn sót lại sau trận bão đêm qua.

Đoạn này thì anh cứ thấy nó làm sao ấy, nó hơi lủng củng.

Tóm lại là fic đầu tay thì em nên theo đến tận cùng, như thế sẽ có nhiều kn hơn trong việc viết fic, em nên đọc một số fic hay như fic của anso, hay fic "Hoa anh đào trong gió", "vampirre's love", "Ga cuối", đó là những fic hay mà anh đã đọc, em nên đọc mà tham khảo cách tả cảnh cũng như câu chữ của họ.

Thôi nói nhiều quá hết hơi rùi, mong chap 2 của em, vote quà mừng nhé.

"
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty23/4/2012, 17:24

Cảm ơn 2 bạn đã có những đóng góp "chân thành" :) . Để đáp ứng nhu cầu của mọi người, mình xin ra lò tiếp chap 2 của "loong phích" này.

Chapter 2: Chàng trai lí tưởng của Ran

"Con gái gì mà ghê gớm với khó hiểu thế không biết?" - Shinichi nghĩ thầm. Cậu ta mải suy nghĩ về cuộc cãi nhau vừa rồi mà suýt nữa đâm sầm vào cây cột điện bên đường. "Hay là cậu có bạn gái mới rồi nên không để ý đến tớ?" - Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu của Shinichi

Về phần Ran, cô chỉ biết khóc suốt ngày mà không để ý tới lời hỏi han của mọi người. Ông Mori dỗ thế nào cô vẫn không nghe. Với cô, hình ảnh của Shinichi giờ đây đã không còn nữa. Người con trai mà cô hằng mong mỏi vẫn lạnh lùng băng giá như vậy sao? Cô không biết làm gì ngoài khóc và khóc...

Mùa xuân bắt đầu rồi. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những kẽ lá. Những bông hoa tuyết cứ vơi dần, giờ chỉ đọng lại là một vũng nước. Vậy là đã 3 tháng kể từ cuộc cãi nhau giữa Ran và Shin. Họ không thèm nói với nhau nửa lời, dù là ở chung lớp.

- Cậu đừng có đứng quá gần tớ - Shinichi khiêu khích
- Chỗ tớ đứng từ lâu rồi ông cụ non ạ. Mời cụ xích ra chỗ khác cho người ta đứng - Ran đáp trả
- Cái gì? Ai là ông cụ?
- Biết chết liền, trúng ai thì trúng

Khỏi cần nói thì tất cả mọi người đều biết. Ran ngoài Shinichi còn có người bạn thân nữa là Sonoko. Mỗi chuyện vui buồn, cô đều chia sẻ với Sonoko.
Cô cũng nhờ Sonoko làm "tư vấn tâm lí":

- Sonoko à.
- Có chuyện gì vậy Ran...
- Tớ...tớ vừa cãi nhau với Shinichi...
- Có gì đâu! Cãi nhau với ông xã là chuyện thường... Cậu mạnh mẽ thế mà, thể nào cũng...
- Thôi đi, làm gì có ông xã nào. Tớ điên đầu vì cậu ta quá! Aaaa, không thể nào chịu nổi nữa... - Ran phát cáu
...(sau một hồi tư vấn)
- Ừ! Có lẽ cậu nói đúng...Tớ nhất định phải...

Và câu chuyện đời Ran đã thay đổi khi mà...

"Câu chuyện mới bắt đầu"
Gần đây, có một học sinh mới chuyển tới trường. Đó là một cậu con trai khôi ngô, mặt mày sáng sủa. Đám con gái nhìn cậu ta không ngớt. Khuôn mặt đẹp trai của anh chàng vùng Okinawa đã làm si mê bao trái tim của các nữ sinh. Anh chuyển tới trường do ba mẹ anh phải công tác tại Tokyo.

Ở trường Teitan này cũng vậy, cậu ta cũng được mấy cô nữ sinh bám lấy chẳng khác gì mấy cô được diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Lũ con gái thì rất thích anh ta. Nhưng lũ con trai, đặc biệt là Shinichi lại rất ghét cậu ta. Bởi vì cậu ta là người dành "mối" của mấy anh chàng này chứ đâu.

Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học. Chỉ trong vài phút, cả sân trường vắng tanh, chừa lại bác bảo vệ đang đi kiểm tra.

Trong lớp, Shinichi chẳng có vẻ gì là để ý đến Ran, cứ ngồi vắt chân mà huýt sao. Ran thì vừa buồn vừa vui. Cô vui vì nếu lời khuyên của Sonoko đạt hiệu quả (chưa biết là khuyên gì nhưng có vẻ nham hiểm lắm) nhưng lại buồn vì....nếu nghe theo lời khuyên đó thì Shinichi sẽ ra sao. Có vẻ như cô nàng vẫn không nguôi hướng về Shinichi. Đôi bạn tạm xa nhau như vậy cớ sao cô lại không buồn? Chứ đâu như anh chàng kia sao mà vô tình quá. Tình bạn là tình cảm đẹp nhất tuổi thiếu niên. Chỉ vì một phút lỡ lầm mà nó bị phá bỏ thì quả thật là đáng tiếc...

Cạch! Cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cô dõng dạc thông báo với cả lớp:

- Chào các em! Hôm nay cô rất vinh dự được giới thiệu với các em một học sinh mới của lớp mình....

(Cái kịch bản "chào đón học sinh mới" này quá cũ rồi nhưng thôi mọi người cứ xem vậy)

Nghe đến đây thôi là Shinichi đã đủ hiểu cô định nói gì tiếp theo và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

- Lại cái thằng đó chứ gì! - Shinichi nói thầm nhưng chắc như đinh đóng cột

- ...học sinh mới của lớp ta!

Tiếng vỗ tay vang lên mạnh mẽ từ phía bọn con gái và yếu ớt vang lên từ phía bọn con trai. Cậu học sinh mới không biết làm gì, chỉ đứng cười thầm với vẻ mặt chừng như nham hiểm lắm (thế này này cuoi ).

- Nào bây giờ em hãy tự giới thiệu về mình đi nào! - Cô giáo mở đầu
- Vâng! - Giọng cậu ta nhỏ nhẹ
- Mình tên là Tomoya Hirashio đến từ vùng Okinawa. Mình mong được sự giúp đỡ từ mấy bạn. Cảm ơn.
- Yeahhhhh.... - Cả lớp hô lên (đám nam sinh không ưa hắn lắm nhưng vì sợ bị đám con gái chọc quê nên mới hô lên thôi)
- Nào cả lớp trật tự! - Cô giáo nói - Cảm ơn các em, mong rằng các em sẽ thực hiện lời hứa giúp đỡ bạn Tomoya của chúng ta.

Mấy ngày trôi qua kể từ kia cậu học sinh kia tới trường của Ran. Anh chàng đó quen dần với nhịp sống trong trường. Duy chỉ có một thứ mà anh không hiểu nổi. Đó là Ran. Anh không hiểu vì sao cô lại không nói với anh câu nào trong khi con gái đứa nào cũng bám áo anh. Anh bắt gặp ánh mắt của cô. Cô nhìn lại và giật mình rồi hốt hoảng quay đi. Anh thì cười thầm thôi...

Giờ ra về, Ran bước đi một mình trên đường về nhà. Trước còn có Shinichi đi cùng. Nhưng giờ thì không. Cô đến bây giờ chỉ nhớ mang máng về cuộc cãi nhau bữa trước thôi...

- Chào cậu! - có tiếng gọi

Ran quay lại thì gặp anh chàng người Okinawa. Chưa kịp nói gì thì đã bị anh ta cướp lời:

- Mình tên là Tomoya Hirashio....
- Mình biết mà, bộ cậu không nhớ là chúng ta học chung lớp sao? - Ran vui vẻ tiếp chuyện
- À ờ ừ nhỉ! Mình quên mất! Nhưng dù sao mình cũng rất vui khi được gặp cậu
- Mình là Ran và mình cũng vui khi được làm quen với cậu! - Ran cười thật tươi
...

Hai người bạn mới quen trò chuyện với nhau một hồi lâu. Ran quên đi mọi cuộc cãi vã với Shinichi. 3 tháng u buồn của cô bất ngờ được người bạn mới quen xóa tan đi. Hai người cười đùa vui vẻ với nhau, tiếng cười vang vọng khắp nẻo đường. Họ nói chuyện như những người bạn mới quen nhau từ lâu chứ không phải là hai người lạ mặt mới quen được ba ngày. Có lẽ duyên phận cũng định đoạt như vậy bởi vì họ hợp nhau lắm. Ngay cả bản thân cô cũng không biết được chàng trai đó chính là bước ngoặt trong cuộc đời cô...

- Đến nhà mình rồi. Chào cậu nhé! - Ran chia tay
- Nhà cậu đây à? Văn phòng thám tử...Té ra cậu là Mori Ran, con gái thám tử lừng danh Mori Kogoro. Cậu cũng từng đạt giải Karate thành phố. Mình thật sự khâm phục cậu lắm...
- Cảm ơn cậu nha! - Ran đỏ mặt, muốn giấu đi cảm xúc nhưng cũng cố đáp lại

Cô nhanh chóng bước lên phòng. Chàng Tomoya nhìn cô với nụ cười thật tươi. Chàng ta không biết gì về Shinichi vì cô ta có nói đâu...

Thấy Ran về nhà với nụ cười và gương mặt vui vẻ khác hẳn mọi ngày, ông Mori ngạc nhiên hỏi:

- Hôm nay có chuyện gì vui à con?
- Có chứ ba. Rất vui là đằng khác. Nhưng con không kể cho ba nghe đâu... - Ran nhanh chóng đáp

Sau bữa tối, cô lên phòng riêng ngồi. Cô luôn nghĩ về anh chàng kia. Hình ảnh của cậu chàng Tomoya cùng cuộc gặp gỡ và nói chuyện đầy bất ngờ ấy cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của cô. Cô càng vui bao nhiêu, nỗi buồn sau cuộc cãi vã với Shinichi càng vơi dần bấy nhiêu. Trong tim cô lúc này gần như hình ảnh của người con trai mới quen mà thôi...

"Mình thích mọi thứ của cậu ta, khuôn mặt, ánh mắt, thậm chí là đầu ngón tay. Cậu ấy thật tuyệt vời. Ăn nói lại có duyên nữa. Chả trách cậu ta có nhiều con gái vây quanh thế. Ai như cậu ta mới được chứ cái gã thám tử kia thì...." - Ran nghĩ thầm


Chắc là thế thôi. Híc. Mình chém kinh quá. Không biết fan Ran có ném đá không. Nếu ném thì ném pháo giấy thôi nhé, đừng ném lựu đạn cười lăn cười bò. Mình đang cảm thấy mình viết hơi... Thôi cứ để bạn đọc nhận xét đã. Nãy giờ chém :super: mệt bở hơi tai :hic: . Nếu không thành công nữa thì :blood:
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty23/4/2012, 17:37

Temmmmmmm, nhé. Anh có quả...ờm... bom này em cố nuốt nhé, em có sáng tạo đấy nhưng viết vội thành ra nhiều chi tiết nó cứ thế nào ý, không thoát hết ý, ví dụ vừa mới quen nhau xong mà đã tương tư vậy thì hơi vội, em nên để cho có ấn tượng thôi, từ từ rồi thêm vài lần quan tâm, hỏi han, sau đó mới tương tư, như thế hấp dẫn hơn mà nhiều ý tưởng cũng theo đó mà ra hơn. KN nhỏ thế này nhé, em hãy phác thảo ý tưởng ra giấy trước rồi hãy viết, làm fic kiểu viết xổi thế này các chap sau sẽ dần hụt hơi đi vì ý tưởng đã dùng hết ở các chap trước rồi. Hi vọng các chap sau của em. Vote
Về Đầu Trang Go down
loomidu

loomidu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 52
Birthday : 02/04/1997
Age : 26
Đến từ : UFO

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty23/4/2012, 19:11

Chắc tại e là crazy fan của cặp shin+ran nên e cứ thấy thế nào í!hi...chưa bao giờ e nghĩ ran sẽ nghĩ tới một người con trai nào khác shin cả!Nhưng đây chỉ là cảm xúc cá nhân thui!hi^^vote+ cho Hai nhá!E vẫn hi vọng kết thúc của fic nì là shin&ran...hi
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty23/4/2012, 19:16

À quên. Xin mọi người đọc lại phần này nha
Trích dẫn :
- Sonoko à.
- Có chuyện gì vậy Ran...
- Tớ...tớ vừa cãi nhau với Shinichi...
- Có gì đâu! Cãi nhau với ông xã là chuyện thường... Cậu mạnh mẽ thế mà, thể nào cũng...
- Thôi đi, làm gì có ông xã nào. Tớ điên đầu vì cậu ta quá! Aaaa, không thể nào chịu nổi nữa... - Ran phát cáu
...(sau một hồi tư vấn)
- Ừ! Có lẽ cậu nói đúng...Tớ nhất định phải...

Trước tiên là xin cảm ơn mọi người đã góp ý kiến. Sau là một câu hỏi cho mọi người. Dĩ nhiên là câu hỏi vui thôi. Xem ai đoán được nào. Đó là: "Sonoko tư vấn cho Ran cái gì vậy?' :)


Được sửa bởi HaibaCo ngày 23/4/2012, 20:01; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
loomidu

loomidu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 52
Birthday : 02/04/1997
Age : 26
Đến từ : UFO

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty23/4/2012, 19:44

Ák...Hai là tác giả mà!Sao lại hỏi vậy nhỉ???Theo loo thì chắc Sonoko bảo ran "câu" cái anh đến từ Okinawa để chọc tức shin chứ gì!!!(Sonako ấy chỉ giỏi phá shin&ran thui)
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty23/4/2012, 21:53

Ngắn quá...sao viết ả chiều mà ngắn thế đọc chưa đã gì cả.

Nói chung cái nội dung thì đúng như mình mong rồi nhưng sao cháp 1: Shin-Ran xa nhau, Shin chưa về mà cháp 2 đã thấy ló mặt. Shin về Ran cũng không thay đổi cảm xúc hơi lạ à nha hay tại mình bỏ phần nào).[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 3837879389

Tóm lại mình là mình thích tên...Hirashio. Kệ hắn xấu hay tốt (cứ cho tên đấy là người xấu càng hay, chuyện càng hấp dẫn)[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 2817023258

Ngoài lề tí: Sonoko tư vẫn: Ran à, sao cậu cứ phải khổ vì tên Sinichi đó chứ. Cậu thử để hắn phải khổ vì cậu xem nào..."[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 443101171

Tớ ủng hộ và lần sau viết từ từ thôi chứ hôm nay viết cứ như do chiều bị khủng bố ý cười lăn cười bò Vote
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty23/4/2012, 22:14

Trời ạ. Chém đứt cả hơi mà cậu bảo là ngắn. So với chap 1 thì nó dài hơn là cái chắc. Hic. Ngồi nghĩ cả buồn chiều mà chê ngắn. Tớ viết chuyện về Ran và Shin xa nhau ở chap 1 mà. Còn chap 2 thì có xuất hiện nhưng lại đang ghét nhau đấy thôi :)
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty24/4/2012, 02:17

Dàạ, em đã nói là 2h vào chém fic anh thì sẽ giữ lời hứa *giờ mới có 2 giờ 8 phút ạ ^^*
Nhưng mà em thấy hơi mâu thuẫn: Shin với Ran ở chap 1 chỉ hỏi thăm qua điện thoại mà sao chap 2 lại chung lớp rồi? Hơi lạ @_@
Về nội dung thì chap này khá ok, nhưng anh nên áp dụng tả tâm lý nhân vật nhiều hơn *anh nên tham khảo mấy cái fic nào mà Category là Romance ý, tuy mỗi người một cách viết nhưng thể loại Romance là chuyên tả tâm lý mà*
Ném 2 quả lựu đạn vào đây được chưa anh? Hay anh muốn xơi thêm nào cười lăn cười bò
Màn cuối cùng, vote *ôm dép chuồn ra...bao giờ có chap mới ta quay lại*
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty24/4/2012, 02:34

@thuy: em giữ đúng lời hứa thật đấy. 2h vào com fic của anh. Giờ mới phát hiện ra sai lầm chết người đó. :crazy: . Làm sao bây giờ nhỉ? À, cái này cũng không hẳn là Romance. Chỉ hơi buồn thôi. Nhưng lại có...(thôi nói ra hết hay).
Nhưng mà anh bảo anh cần pháo giấy cơ mà. Thôi kệ, lựu đạn cũng đc. Đừng ném nhiều quá nhen cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty24/4/2012, 14:48

Chap mới ra lò đây. Hix. Mong mọi người đừng chọi đá nghen. Mình còn non tay lém. Thôi kệ, cứ cho ra lò đã. Đá bay đến rồi hẵng tính cười lăn cười bò

Chapter 3: Tình bạn giả dối

Thời gian trôi qua. Ran càng ngày càng trở nên gần gũi hơn với anh chàng Tomoya Hirashio. Đã có lúc tưởng chừng như anh ta thay thế hoàn toàn hình ảnh của Shinichi trong lòng Ran. Đối với Ran, cuộc đời cô lúc này đẹp hơn trước đây nhiều

Cuộc sống của cô ngày càng trở tươi đẹp hơn. Cô cảm thấy thoải mái mỗi lần được anh chàng kia rủ đi chơi. Họ đi nhiều nơi lắm và mỗi nơi họ đều tìm đến một cái cây thật to để khắc tên làm kỉ niệm (cây to vì nếu cây nhỏ sẽ bị người ta phát hiện mất Very Happy). Mỗi chuyến đi là mỗi khoảng khắc đáng nhớ trong cuộc đời Ran. Cô có vẻ như quên hết người bạn trai cũ vẫn luôn dành tình cảm cho cô rồi.

Anh người người Okinawa và người con gái Tokyo kia hay ra vào một nhà hàng trong trung tâm thành phố. Nhà hàng 5 sao này là nơi đầu tiên họ hẹn hò và cũng là nơi họ hay qua lại. Dần dần họ cũng trở thành khách quen ở đây. Một lần, trong khi ăn ở đây, anh chàng tiếp chuyện:

- Thức ăn ở đây ngon miệng chứ?

- À, ừ, cảm ơn cậu, đồ ăn rất tuyệt... - Ran đáp

- Tớ cảm thấy vui vì cậu chấp nhận lời mời ăn tối của tớ - Hirashio thản nhiên nói

- À thì...Cảm ơn cậu về bữa ăn tối... - Ran thẹn thùng

- Có gì đâu, mình là bạn bè với nhau mà. Hơn nữa, tớ với cậu đi ăn ở đây cũng đã lâu rồi mà

- Ừ nhỉ? - Trên mặt Ran nở một nụ cười thật tươi, nhưng cô lại muốn che giấu cảm xúc của mình, không để cho anh ta thấy

- À, tớ bảo này....

- Gì thế? - Ran hỏi lại

- Tớ...tớ sắp phải về Okinawa rồi - Anh ta nói

- Sao...sao lại về? - Ran thốt lên như không tin vào tai mình - Sao...cậu lại về lúc này chứ? Còn việc học với bạn bè thì sao?

- Tớ rất tiếc vì mình không còn sự lựa chọn nào khác. Bố mẹ tớ đột nhiên không đi công tác ở đây nữa. Họ phải quay về Okinawa. Vì sao thì tớ lại không biết cho nên... - Anh ta kể với vẻ mặt đau khổ lắm

- Không...không thể nào - Ran nghĩ thầm, không muốn nói to. Mặt cô cấp gầm xuống bàn ăn. Tay cầm cốc nước trà mà cứ run run.

- Và tớ cũng rất tiếc khi phải chia tay với cậu...

- Thật sao...? - Ran tự hỏi mình - Tớ...tớ cũng thế - Ran ấp úng với giọng nói càng ngày càng nghẹn ngào

Chính lúc này là lúc cô muốn nói lên tình cảm chân thật của mình dành cho người con trai kia. Bởi vì cậu ta quá đáng quý, đáng mến. Thật sự mà nói, cô chỉ mong chàng nói với mình một lần trước khi chia tay. Một câu nói chỉ đơn giản thôi, nhưng cũng để khắc sâu vào trong tâm khảm cô

- Ran à? - Hirashio lo lắng hỏi

- À không tớ không sao. Chỉ là tớ hơi suy nghĩ nhiều quá thôi. - Ran đáp

- À. Thôi thì đành phải chịu thôi. Tớ bắt buộc phải về theo gia đình. Và...

- Và gì nữa? - Ran lo lắng hỏi như muốn tìm một câu nói chân thành nào đó từ phía chàng trai

Bỗng dưng anh ta nắm tay cô thật chặt. Mắt nhìn mắt không ngớt. Khóe mắt anh rưng rưng những giọt nước mắt. Giọt đầu tiên bắt đầu rơi. Anh ta nhắm mắt chặt một lúc lâu, nghiến răng như chịu đựng nỗi đau tột cùng này. Một lúc lâu sau, anh ta nói tiếp:

- Tớ...không...anh thật sự...rất cảm mến em. Anh đã để ý đến em ngay từ giây phút đầu tiên. Từ đó đến bây giờ, trong lòng anh chỉ có duy nhất hình ảnh của một cô bé mạnh mẽ, đáng yêu với một tấm lòng rất đáng quý (là Ran đó [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 1380890962. Anh đã thích em từ lâu rồi và những lúc chia tay thế này, anh thật sự đau lòng khi phải xa một người con gái như em. Trước khi đi, anh... muốn được đi chơi với em một lần nữa....Hãy coi như đó là món quà cuối cùng anh gửi tặng em
(Ôi mẹ ơi, sến quá cười lăn cười bò :super: . Anh ta mà phát ra những lời nói "ngọt ngào" như vậy chắc tác giả cũng phải mắc ói quá :mouth: )

- Hả? - Ran ngạc nhiên

- Đi mà em anh xin đó.... - anh ta nài nỉ

Sao anh ta lại xưng hô như thế? Ran không hề biết. Cô không thể tin nổi câu nói từ phía chàng trai. Một chàng trai với một cô gái chỉ quen nhau mới có 2 tháng thôi nhưng tình cảm phát sinh mạnh liệt quá. Cô không ngờ rằng đó là những lời nói chân thành từ phía anh chàng kia. Thế nhưng để giữ tư cách của mình, cô không muốn phải xưng bằng "anh-em" (bởi vì nó nghe.... sến lắm cười lăn cười bò )

- Tớ nghĩ...chắc là được - Ran sốt sắng

Tim cô đập thình thịch, tay cô lúc nào đã rời hẳn khỏi cốc trà.. "Anh ta.... thật sự muốn vậy sao" - Ran thầm nghĩ. Phải đó, cô nhập lời mời đi chơi cuối cùng của chàng trai. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm sao được ở cạnh cậu ta càng lâu càng tốt. Hai ánh mắt lại bắt gặp nhau lần nữa. Và lần này chính cô là người muốn khóc trước nghịch cảm này. Cô muốn lắm chứ, muốn sà vào lòng người con trai đó để khóc, muốn cảm nhận được tình cảm mãnh liệt đang dâng trào. Cô đã có một tình bạn đẹp đẽ với cậu ta, làm sao có thể dễ dàng phá bỏ được? Chính vì nôn nao mà cô nhận lời ngay

- Ồ. Thank you. Vậy địa điểm hẹn sẽ là công viên Tokyo Disneyland nhé. - Hiroshio nói (đến tận đít-sờ-nây-len để chơi có đấy cười lăn cười bò).

- Ok. Vậy 8 giờ sáng chủ nhật này nhé....Lúc đó tớ mới đi được - Ran nói

- Không sao, chỉ cần em đừng đến lúc 8 giờ tối là được rùi - anh ta chen thêm câu bông đùa

- Hahaha...Có mà tớ sợ cậu vác mặt đến lúc 8 giờ tối thì có - Ran trêu lại

Đôi bạn cùng cười. Cả hai cùng nhìn nhau mà không biết làm gì ngoài...cười cho thật đã cười lăn cười bò . Đã đến lúc họ chia tay, cả hai đều lưu luyến không ngớt

- Nhớ đúng hẹn đấy nha, Tomoya. Đúng 8 giờ sáng chủ nhật này nhé. Đừng quên! - Ran cẩn thận nhắc lại

- Yên tâm. anh mà lỡ hẹn thì anh sẽ về quê hái rau ngay lập tức để tránh mặt em...hahahaha. - Hirashio tiếp tục đùa

Ran chia tay bạn ra. Cô vừa chạy vừa kêu to tên "Tomoya" để chào. Cô vui vẻ không sao tả xiết. Tuy vậy, trong lòng cô vẫn phảng phất nỗi buồn man mác...

Về phần anh chàng người Okinawa kia, anh ta cũng vui lắm. Nhưng niềm vui đó chỉ là tức thời, chấp nhoáng mà thôi. Cho đến khi Ran chạy khỏi tầm mắt, anh ta liền đổi giọng, tự nói thầm với mình (không phải tự kỉ đâu):

- Hê hê! Lại thêm một bước tiến nữa tới thành công của tôi rồi. "Anh với em" ư? Thật nực cười. Cứ cười đi cô bé. Cô sẽ chẳng biết cái số của cô sẽ ra sao đôi. Bởi vì tôi đã nắm được cô trong lòng bàn tay rồi mà. Hê hê hê! Nhớ đến đúng hẹn nhé em yêu....hahahaha....anh sẽ chờ... Sẽ có nhiều trò vui lắm đây phon8

Sao lại như thế? Tại sao anh ta lại nói thế? Sao lại...? Chẳng lẽ....lẽ nào?

Về phần của Ran, cô lúc này không hề hay biết gì cả. Cô không hề biết số phận của mình đã bị anh ta thâu tóm từ lúc nào rồi. Bởi vì cô quá ngây thơ, nhẹ dạ cả tin vào những gì gã "một mặt hai lòng" kia nói. Không biết số phận cô sẽ ra sao trong lần đi chơi sắp tới đây...

Trời nổi gió, vừa lạnh vừa to. Mây đen kéo đến ùn ùn. Nước mưa như trút bổ xuống mái tóc của người con gái. Một dấu hiệu chẳng lành chút nào...


PS: Huhuhuhu. Mình đang làm cái gì vậy trời. Cái chap này có vẻ ngắn quá hà. Chẳng biết nó có hay hay không nữa. Lần này mình chém "ró" quyết liệt quá :super: . Không khéo bị fan của Ran chọi đá bể đầu hay bị xơi e trái lựu đạn từ thuy mất :blood: . Hehehe. Nhưng mọi người cứ bình luận thoải mái đi. Mình xin phép...cầm dép chạy trước cười lăn cười bò *vèo, tóe khói*


Được sửa bởi HaibaCo ngày 26/4/2012, 16:00; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty24/4/2012, 15:19

Tên Kev kia, đứng lại đã, đợi em quăng pháo xong rồi đi đâu hãy đi cười lăn cười bò
Chap này anh rút kinh nghiệm nhanh dữ ^^. Lời của tên Tomoya đó...đọc xong em cười vỡ bụng *sến thật cười lăn cười bò*
Chap mới nhanh nhá anh trai, kẻo em quăng pháo vô nhà đấy cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty24/4/2012, 17:07

Mượt hơn nhiều rồi đấy, chỉ có hòn đá nhỏ thế này thui khi đã là khách quen rùi sao tên đó lại hỏi là "Thức ăn ở đây ngon miệng chứ", hoàn toàn không hợp lí, với lại không nên dùng từ "Một lần, trong khi ăn ở đây" như vậy không hợp với hoàn cảnh anh chàng nói lời chia tay.Nếu em định làm giống hồi ức thì không có gì đáng nói đằng này viết theo mạch thời gian và người viết quan sát câu chuyện trực tiếp thì dùng từ như vậy là hơi "Ngớ ngẩn". Anh xin lỗi vì dùng từ như vậy đừng giận nhé Very Happy. Trước khi post em nên edit lại lần cuối để tránh những lỗi như vậy.

Ném đá thế thôi, nhìn chung thì chap này bắt đầu xuất hiện nút thắt cho câu chuyện, anh sẽ chờ xem em gỡ nút thắt này thế nào, có giống như anh nghĩ không. Vote
Về Đầu Trang Go down
loomidu

loomidu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 52
Birthday : 02/04/1997
Age : 26
Đến từ : UFO

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty24/4/2012, 19:03

Chap nì hay đấy!đúng như e dự đoán là tên đó quả thật có vấn đề(vì e nghĩ thứ nhất như AG thì ran ko phải là một cô gái đẹp xuất chúng để cậu bạn phương xa để ý ngay từ lần đầu gặp mặt,có thể lí giải là vì cô ấy đặc biệt nhưng theo e cô ấy chỉ đặc biệt trong mắt shin và...fan thui.thứ hai e thấy trong DC cứ anh nào nghe về cái chiến tích karatedo của ran là xách dép mà bỏ chạy,chẳng lẽ anh nì hỏk sợ bị ran...nựng hay sao???hi^^)nhưng hình như Hai bị nhầm lẫn chỗ nì nhỉ?đoạn tên ấy bảo ba mẹ hắn phải về Okinawa í!Hắn nói:Họ phải về TOKYO.phải là Okinawa chứ!Dù sao thì vẫn là shin&ran muôn năm!hi^^ vote Hai nè...
Về Đầu Trang Go down
tiunono

tiunono

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 135
Birthday : 16/02/1995
Age : 29
Đến từ : city dream

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty24/4/2012, 21:24

CHẳng hiểu sao đọc xong phần đầu của chapter này e vãn cảm thấy sao sao ấy??? mạch cảm xúc và tâm lý nó k hòa vào nhau hoàn toàn ,có lúc đọc e lại cảm thấy bị mát cảm xúc ak!!"-ôi k biết mình có nhiều ch. k nhỉ".Phần sau thì hay hơn và lôi cuốn thật đó -e thích phần này. Thế nên anh thả dép xún rồi từ từ mà đi nha ..hi..Nhưng sao thấy bùn quá vì Ran thích anh chàng kia mất rồi ,sao dễ thay đổi vậy nhỉ???
Đợi xem chapter mới sẽ ra sao, tình tiết có vẻ đã bắt đầu căng thẳng rồi .
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty25/4/2012, 17:57

Một cái fic nữa bị bỏ nỡ...không bóc được tem.:shock:

Thứ nhất cho tớ lăn lê bò càng trên ghế cái đoạn sến kia đã[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 940153937 . Thực sự đọc xong đoạn ấy....không dám đọc lần 2.:lol!:

Rồi, có vẻ chuyện bắt đầu có tình tiết. Không ngoài mong muốn cái tên kia...càng xấu xa càng tốt.[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 1468157981

Cuối cùng chờ màn...anh hùng cứu mĩ nhân[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 364988687

Ủng hộ chóng ra cháp mới nha (lần này không dám chê ngắn nữa)[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 940153937
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty26/4/2012, 16:09

Hi hi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt mình. Mình sẽ không...cầm dép chạy nữa đâu :) (nói là sẽ nhưng chỉ là chap này không chạy thôi, chap sau sẽ chạy tiếp cười lăn cười bò ). Bây giờ để đáp ứng nhu cầu "không chọi đá" của mọi người, mình xin phép được viết chap tiếp theo (phải đề phòng lỡ có đứa chọi cà chua vào mặt thì sao cười lăn cười bò )

Lưu ý nha. Vì đoạn đi chơi này không được hay lắm nên mình viết hơi ngắn. Thành ra thì cũng hơi chán thật. Chưa có gì gọi là đặc sắc đâu

Chapter 4: Cái bẫy!!!

Ran về đến nhà. Cô chạy một mạch lên phòng khác mà không kịp ngó vào bàn làm việc của ba mình (có ngó cũng không thấy ai vì ông bác lại nhậu với chả nhẹt mà cười lăn cười bò). Cô vớ lấy cái điện thoại di động của mình và gọi điện tán chuyện với Sonoko. Lòng cô giờ đây vui không kể sao cho hết, chỉ trực chờ ngày chủ nhật tới mau mau để còn được đi chơi với anh chàng Hirashio kia. Cô cứ mải suy nghĩ quá mà không nghe thấy Sonoko đang thúc giục cô qua ống nghe

- Cậu đâu rồi Ran? Lên tiếng đi chứ

Ran bỗng giật mình như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ, cô vội vã đáp:

- À tớ đây. Xin lỗi cậu nha. Mải suy nghĩ nên...

- Á à. Tớ biết rồi nhá.. - Sonoko khẽ cười - Lại mơ mộng nữa chứ gì?

- Mơ mộng cái gì...? Tớ đã nói gì đâu... Tớ đâu có nghĩ về...

- Đấy đấy thấy chưa? Tớ nói có sai đâu. Lại mơ về cái gã hào hoa Okinawa kia chứ gì? Tớ biết mà... - Sonoko trêu

- Cậu thì biết cái gì chứ? Tớ...tớ.... - Ran đỏ cả mặt, lại ấp úng nói (đỏ thoải mái vì Sonoko có thấy đâu chứ cười lăn cười bò )

- À há. Trúng tim đen rồi nhá. Không giấu được tớ đâu Ran. Cậu lại được anh chàng kia mời...à không hẹn hò chứ gì? Kể tớ nghe đi nào Ran...

- Cậu lại... - Ran vẫn ấp úng - Cậu lại trêu tớ nữa...

- Thôi mà. Xin lỗi...xin lỗi. Giờ thì kể tớ nghe đi

- Ừm. Thôi được. Chả qua là anh ta có mời tớ đi chơi vào chủ nhật này...

- Đi chơi luôn đó. Sợ cậu thật đó. Được một anh chàng đẹp trai rủ đi chơi cơ đấy...

- Sonoko!

- À ừ xin lỗi. Cậu nói tiếp đi...

- Ừ thì. Chúng tớ hẹn nhau vào chủ nhật tuần này. Tại công viên Tokyo Disneyland...

- Chu choa. Cậu lại được rủ đi chơi nữa à... Chắc là sẽ vui lắm đây...

- Không đâu. Cậu ấy mời tớ đi và...đó là lần đi chơi cuối cùng của cậu ấy.

- Sao lại cuối cùng? Bộ có chuyện gì sao? - Sonoko ngạc nhiên

- Ừ. Lần cuối cùng. Chẳng là cậu ta sắp về Okinawa rồi. Cậu ấy muốn mời tớ đi chơi nốt lần này. - Ran buồn bã kể chuyện

- Lần cuối cùng sao? Được rồi, đã thế cậu hãy tỏ tình với chàng ta đi nào - Sonoko phát biểu

Ran thừa hiểu rằng Sonoko đang đùa mình. Thế nhưng trong lòng cô lúc này cứ thế nào ấy. Bây giờ đối với cô, lời nói của Sonoko không phải là đùa như mọi ngày nữa. Cô chăm chú nghe những gì Sonoko nói.

- Tớ nói cho mà nghe này - Sonoko nói - Trước tiên cậu hãy...
...
- Nhưng liệu có được không đó? Tớ chỉ sợ... - Ran hỏi

- Được mà. Cứ yên tâm. Chẳng lẽ cậu lại không tin đứa bạn thân nhất của cậu hay sao?

- À có. Tớ tin. Thôi cúp máy nha. Chào cậu

- Ừ. Bye. Chúc cậu có chuyến đi chơi tốt lành

- Cảm ơn cậu

Ran cụp máy. Cô vừa vui vừa lo. Vui thì ai cũng biết rồi nhưng lại lo bởi vì mớ "kế hoạch" của Sonoko có thành công hay không. Nếu thất bại thì sao? Cô cứ mải suy nghĩ mà quên mất đã khuya lắm rồi.

Thời gian cứ trôi qua. Ngày chủ nhật cũng đến rồi - cái ngày mà cô háo hức chờ đợi. Từ tối hôm trước, cô đã chuẩn bị đủ mọi thứ cho chuyến đi chơi. Hôm nay cô lại kiểm tra mọi thứ một lần nữa. Đầy đủ hết rồi, chỉ còn tới chỗ hẹn cho đúng giờ nữa thôi.

- À. Em đây rồi! Chào em - Hirashio cất tiếng

- À, ừ. Chào cậu - Ran vẫn không quen được tiếng gọi "anh" và "em" của anh chàng kia

- Anh đứng chờ em từ nãy giờ rồi.

- À. Tớ xin lỗi. Tại sáng nay tớ chuẩn bị nhiều thứ quá nên thành ra bị trễ giờ. - Ran cười đáp lại

- Không sao đâu. Anh cũng đang rảnh mà. Đến trễ một chút không chết ai đâu mà sợ. Thôi anh em mình đi chơi thôi. Không thì phí thời gian lắm

- Ừ. Nào mình cùng đi. Tớ háo hức chờ từ lâu rồi.
...
Cuộc đi chơi diễn ra vui vẻ quá làm Ran quên hết cả giờ giấc. Đi đâu cũng thấy tiếng cười của cô vang lên. Có lẽ ngày hôm nay là người tuyệt vời nhất của cô. Cô chơi không chút suy nghĩ, chơi không chút để ý đến thời gian đã xế chiều.

Hai người họ bây giờ đã thấm mệt rồi. Họ ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế đá. Hoàng hôn đã đến rồi. Khi chiều về những đám mây muôn hình vạn trạng không còn mang màu sắc tươi sáng, trong lành của ban mai mà đã chuyển sang sắc hồng tím dịu dàng của buổi hoàng hôn. Đôi bạn cùng cười đùa. Ran ngả đầu vào vai Tomoya. Tomoya lại ôm lấy Ran trong vòng tay của mình.

- Chà. Cảnh hoàng hôn đẹp quá em nhỉ? - Tomoya bắt chuyện

- Ừ đúng thật. Đẹp lắm.... - Ran tiếp lời

Lúc này, cô nhớ lại lời của Sonoko khuyên mình hôn trước. "Tận dụng đúng thời cơ nhé. Đợi đến lúc anh chàng tặng quà cho cậu thì cậu hãy bắt đầu hành động" - Sonoko đã nói vậy.
...
- Bây giờ anh muốn em xem một thứ. Chuyến đi chơi này không hẳn là món quà cuối cùng anh muốn tặng em đâu. Anh vẫn còn món quà khác đặc biệt hơn nhiều - Hiroshio nói

- Đặc biệt à? Là gì thế? - Ran hỏi

- Cứ theo anh đi rồi em khắc sẽ biết...

Họ lại bước đi. Lần này, Tomoya dẫn Ran đến một nơi vô cùng đặc biệt mà có lẽ cô chưa hề biết bao giờ. Họ đi tới một gốc cây hoa anh đào (tác giả cũng chả biết mùa này có hoa anh đào hay không nữa cười lăn cười bò ). Tomoya lấy từ từ trong chiếc túi áo của mình ra một món quà. Anh ta đưa cho Ran. Cô từ từ mở ra. Thật bất ngờ khi trên tay cô là một chiếc nhẫn. Cô thở gấp như vừa bị mất hơi, không nói nên lời.

- Tớ...Em không thể nhận chiếc nhẫn này...Em...em

- Đừng nói gì hết em...Chiếc nhẫn này anh xin tặng em để chứng tỏ tình yêu của hai chúng ta...

- Em...Em không thể...không...

"Thời cơ đến rồi đó Ran. Đừng để vụt mất" - Ran tưởng tượng ra người bạn thân nhất đang thúc giục mình nắm lấy cơ hội này.
.....
- Đừng nói gì nữa em. Bây giờ cũng là phần đặc biệt không kém...Em hãy nhắm mắt lại đi và đừng nói nhìn cả...1, 2, 3...

Bỗng từ đằng sau cô gái trẻ, hai gã đàn ông xông lên chỗ cô. Một gã ôm chặt lấy người cô. Gã còn lại lấy một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô. Vì quá bất ngờ, cô không kịp kháng cự mạnh. Cô chỉ kịp nhìn thấy mặt anh chàng Tomoya. "Cứu với, To...Tomoya". Hai con mắt cô mờ dần và mờ dần, cuối cùng nhắm lại. Chiếc nhẫn từ từ rơi khỏi tay cô. Cô bây giờ không còn biết được gì nữa. Tất cả đã chìm trong vô thức.

Hai gã đàn ông đẩy phịch cô gái xuống đất. Một gã nói:

- Ôm cái con nhỏ này mệt đứt hơi. Nó cố kháng cự làm tao phải dùng hết sức mới giữ nó được.. :hic:

- Tao cũng có khác gì mày đâu. Con nhỏ đó không chịu để yên cái đầu làm tao không tài nào bịt miệng nó được. May là mà cuối cùng cũng thành công không thì tao đã cho nó ngủ bằng cú đấm này rồi. :diedie:

- Hahahaha. Cảm ơn đại ca đã giúp em. Con ngủ đó không còn biết trời đất gì nữa rồi - Hirashio lên tiếng

- Hahaha. Có vẻ như kế hoạch của chúng ta diễn ra trôi chảy quá. Con bé này chỉ là mồi dụ thôi. Sắp thành công rồi...

- Cô em ơi. Cô không thể ngờ được chuyện này xảy ra đâu. Tôi sẽ biến cái ngày này thành cái ngày tệ hại nhất trong đời cô. Cô sẽ là một con mồi tốt để tôi thâu tóm... thằng Shinichi nhà cô đó. Hahahaha [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 1380890962)

Ran nằm im dưới đất, không chút động đậy. Giờ số phận cô sẽ ra sao đây? Bây giờ có khóc cũng đã muộn rồi. Cái mớ "kế hoạch" của Sonoko chưa kịp thực hiện đã tan thành mây khói rồi...

- Chết cha! 5 thằng séc - kiu - ri - ti đang tới đó. Mau chạy đi thôi chúng mày ơi
!!
- Còn con bé này...thì sao ạ?

- Thằng ngu vác nó đi...

- Ai....ai vác ạ...?

- Mày dám hỏi đại ca mấy câu đó à? Cúp lương mày bây giờ...

- Sao hai người cứ cãi nhau thế? Bị bắt bây giờ!!! - Hirashio nói

- Vác mau lên...

- Dạ! Vâng

- Nhanh lên Gin, Vodka - Hirashio giục giã

- Ờ. Đợi tụi tao tí, Bourbon - Gã đàn ông tên Gin lên tiếng

PS: Có vậy thôi hà :( . Chap này có vẻ hơi ngớ ngẩn đó (chắc lại không hay nữa rồi :( ). Đừng chọi đá nhen (vẫn phải đề phòng cà chua ném vào mặt cười lăn cười bò ). Xin phép được...run away. *mất hút*


Được sửa bởi HaibaCo ngày 7/5/2012, 14:02; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

shinichikudo275

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 894
Birthday : 27/05/1990
Age : 33
Đến từ : Lửa địa ngục

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty26/4/2012, 17:21

định k nói nhưng mà k kiềm chế được

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 1380890962) [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 1380890962)

Bourbon , gin và Vodka sao cứ như 3 tên du côn chạnh chọe nhau vậy cười lăn cười bò , đọc mà đau bụng

còn Ran và cái tên Hirashio , lúc thì tớ ,anh, lúc thì em ,cậu vậy ?

chém thế thôi :goodbye:
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty26/4/2012, 17:24

Lần này không chọi đá cũng không xài cà chua mà chỉ chơi...trứng thối[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 940153937 . Đùa tí, cháp này cũng khá hay mà[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 1468157981 . Tuy nhiên tình tiết hơi nhẹ nhàng so với một vụ bắt cóc để thực hiện âm mưu đen tối. Bất ngờ là cái tên này tiếp cận Ran để đấu với SHin-mình không ngờ tới điều này. Hai tên Gin và Vodka làm tay sai~~ mất hình tượng anh Gin lạnh lùng quá.[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran  border=" longdesc="59" /> Chắc tại ba tên bắt cóc này hài quá y như mấy tên trộm chó trong phim[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 650269930

Bây giờ ném trứng thật. Sao tác giả cho Ran tình cảm với tên khốn kia thế: "Ran ngả đầu vào vai Tomoya. Tomoya lại ôm lấy Ran trong vòng tay của mình.". Đã chuẩn bị tinh thần cho mấy cái cảng sướt mướt mà vẫn thấy đau tim quá.:lol!:

Vote và lại chờ cháp sau. Hi vọng nó mang tính hành động của một âm mưu hơn để...lắm người đau tim[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran 940153937
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty27/4/2012, 00:21

He he, đọc xong chap này mới thấy 'mình thật giỏi ghê", em viết gần giống suy nghĩ của anh về nút thắt cho câu chuyện. Anh chỉ có góp ý nho nhỏ thế này thôi, nếu em muốn làm hành động thì viết thế này là ổn rồi, còn nếu em muốn làm fic lãng mạn đặc biệt là long fic thì em nên thêm nhiều hơn nội tâm của nhân vật, ví dụ đoạn Ran nói chuyện xong với Sonoko em nên kéo dài thêm nội tâm của Ran ra một tí, như vậy vừa kéo dài thêm fic vừa gây thêm hứng thú cho độc giả. Đừng có sợ mình viết nội tâm không hay mà không viết, chính cái nội tâm đó mới thực sự tạo dấu ấn cho fic của em đấy. Anh chắc chắn là em cũng đã có sẵn kết cho fic rồi, nên những gì anh nói trong fic này em hãy làm cho fic sau (Nếu em tiếp tục viết fic) vì những chỗ cần nôi tâm thì em đã đi qua cả rồi, bây giờ có thêm vào cũng chẳng còn nhiều tác dụng nữa nên em hãy sửa một tí sao cho fic này thành hành động xem lẫn tình cảm là hay nhất.

Nói nhiều quá, khô cả cổ rùi, nói thêm câu quen thuộc nữa thôi, mong chap sau của em
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty27/4/2012, 02:50

Uhm...chap này mượt hơn rồi...và humor hơn.
Trời ơi...anh Gin của em...mất hình tượng quá >"<. Hình ảnh anh Gin máu lạnh...giờ đây cũng ham chành choẹ như *ai đó* ^~. Cái cảnh Ran neechan bị bắt cóc...theo 1 đứa sến súa như em thì nên để Ran bị khống chế chứ không ngất xỉu, để cho neechan nhà mình biết được lòng dạ thật của tên đó chứ >"< *sến ^^. Nhưng anh đã đặt category là slightly romance thì phải chấp nhận thôi ^^*. Và hình như chúng ta sắp được xem một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" đây...há há...
Mà em cũng thấy... Ran đối với tên Tomoya đó...tình cảm quá mức >"<. Mấy cái đó phải dành cho Shinichi chứ...hức hức...
Em thấy anh vẫn nên bổ sung thêm nội tâm nhân vật ^^.
Vác dép chuồn ra...quăng lại cái vote cho chủ nhà ^^
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty27/4/2012, 23:11

Trước tiên mình xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Do thời gian có hạn nên có lẽ phải chờ thêm một thời gian để mình mới có thể post chap tiếp được. Sắp tới ngày mình đi học rồi mà. Mình đã tranh thủ cái tuần nghỉ này để post mấy chap của fic. Thôi thì còn nốt mấy ngày. Được tới đâu hay tới đó vậy :) . Lí do thứ hai là mình bí ý tưởng. Phải nghĩ làm sao thể hiện được cái bẫy của tên Hirashio cũng như cách "anh hùng cứu mỹ nhân" như mọi người nói. Mình đang bí ý tưởng nên nhờ anh moringố giúp

PS: Sr mọi người nha. Nhưng mình hứa sẽ tiếp tục post. Hơn nữa, mọi người đừng vì thế mà bỏ rơi pic của mình nhen :) . Thank mọi người
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty6/5/2012, 16:48

Hề hề. Bây giờ mình đã trở lại rồi. Trước hết xin cảm ơn sự ủng hộ nhiệt của mọi người trong thời gian vừa qua. Để đáp ứng nhu cầu không ném đá của mọi người, mình xin được cho ra lò chap tiếp theo của Fic này (phải cẩn thận nếu có đứa ném cà chua thì sao cười lăn cười bò )

Chapter 5
: Nhớ lại...

Cạch! Cánh cửa căn phòng cũ kĩ được mở ra. Nó cũ tới nỗi bụi bặm khắp phòng và cố nhiên là chả có ai buồn dọn dẹp nó. Hai người đàn ông mặc đồ đen bước vào. Một trong hai người họ vác cô bé Ran trên vai với tình trạng hôn mê sâu.

- Đại ca ơi! Em mệt quá! - Vodka lên tiếng than thở

- Mệt cái gì chứ? Vác có một tí từ công viên về mà đã kêu mệt. Đúng là cái đồ to xác - Gin nói với giọng hầm hừ

- Nhưng mà...

- Nhưng cái gì nữa. Mày béo thế thì giảm cân đi con ạ...

Bịch! Người đàn ông tên Vodka thả Ran xuống đất. Hắn đưa tay lau mồ hôi, thờ phù một cái

- Mệt đứt hơi! Con nhỏ này nặng thế không biết...

Hai người đàn ông dời căn phòng, bỏ mặc lại Ran vẫn còn bất tỉnh. Nơi đây lại chằm đắm trong bóng tối màu đen. Ran từ từ mở mắt dậy. Đầu cô lên cơn sốt và trở nên đau nhói. Chân tay cô vẫn còn tê liệt nên không thể ngồi dậy được.

Cô thở hổn hển, đưa tay lên trán. Cô cố gắng nhớ lại câu chuyện vừa rồi nhưng không được. Cô đau đầu quá. Dường như cơn đau ấy vẫn cứ hành hạ cô, không cho cô quyền nghỉ ngơi. Cô chống hai tay xuống sàn, ráng ngồi dậy. Thỉnh thoảng cô lại gục xuống vì chân tay vẫn còn đau tê tái.

Cô đứng dậy, ráng đi những bước đầu tiên. Cô bước không được vững chắc. Cô xem xét xung quanh phòng và ấn tượng đầu tiên của cô là nơi này ít ánh sáng quá. Bất chợt, một tia sáng chạy vụt qua mắt cô khiến cô phải để ý. Cô quay ra phía cánh cửa, nơi phát ra những tia sáng nhỏ bé hiếm hoi trong căn phòng. Cô tiến về cánh cửa...

/Mình chỉ nhớ...Chính là anh ta...Hirashio đâu rồi....chuyện gì đã xảy ra vậy...Mọi thứ vụt qua nhanh quá...Mình....mình....không hiểu nổi.../

Cô đưa tay ôm trái. Mắt nhắm thật chặt. Cô vừa trải qua những cơn đau nhức nhối. Tim cô đập nhanh, chân tay mỏi nhừ, tê tái. Cô cố gắng tiến tới cánh cửa và cuối cùng cũng được.

- Mày làm tốt lắm, Buorbon! - Giọng của Gin vang lên đằng sau cánh cửa

- Đại ca quá khen, chỉ là một cái bẫy nhỏ thôi là dụ được con bé vào tròng. - Tomoya lên tiếng

- Hirashio? - Ran nói khẽ, vừa đủ cho mình cô nghe - Có phải là anh ta không? Chuyện gì thế này? Sao lại còn Buorbon...?

Tiếng nói chuyện làm cho Ran trở nên tò mò hơn. Cô lắng nghe từng từ trong lời nói chuyện của những con người bí ẩn sau cánh cửa kia. Cô áp sát tai vào cửa. Tiếng nói chuyện càng ngày càng rõ hơn.

- Công nhận đại ca quả là cao siêu! Nghĩ ra được cái kế này thì quả là.... - Vodka nói

- Cái chính là nhờ thằng Buorbon này biết triển khai và thực hiện tốt nên mớ kế hoạch của tao mới trở nên thành công mỹ mãn ngoài mong được - Gin nói - Giỏi lắm Buorbon

- Có gì đâu ạ. Em cũng chỉ làm lại kế hoạch của đại ca thôi - Tomoya nói - Em chỉ cần bịa ra cái tên Tomoya Hirashio là đánh lừa được con mắt của con bé ấy

Như quá đỗi bất ngờ trước câu nói đó. Ran tự thốt lên:

- Tomoya là Bourbon???

Nhưng cô đã kịp bịt miệng mình lại trước khi tiếng nói của cô quá lớn và lọt vào tai bọn chúng. Cô không tin vào những gì mình nghe thấy. Cô chỉ chăm chú vào câu chuyện của bọn chúng

- Đầu tiên là giả vờ làm quen với nó. Sau đó là cứ đi chơi cho thật đã, đợi đến khi cô nàng siêu lòng mới bắt đầu hành động. Cuối cùng chỉ cần đưa một món quà thật ý nghĩa và hẹn nó ra chỗ mà anh em phục kích sẵn là đi toong con bé. Ha ha ha...! - Tomoya cười phá lên

- Hay đấy, tao cũng không ngờ là mày làm được như vậy. Vote cho mày 1+ - Gin cũng cười theo

- Còn phải nói. Thế mà có lúc em định "nốc" nó thật say rồi cho anh em bắt nó đấy. Bây giờ em nghĩ cứ xưng hô với nó là "anh" với "em" thì đảm bảo....

Ran lặng người đi. Cô cúi gằm mặt xuống mà không nói nên lời. Cô im lặng một hồi lâu. Bỗng...cô bất chợt khóc. Những giọt nước mắt trải dài trên má, rơi từ từ xuống sàn. Khóe mắt cô rưng rưng. Cô nhắm mắt, rồi bất ngờ buông tay nắm cửa ra và ngã gục xuống sàn. Cô gục vì cơn đau đầu đang cản bước tiến của cô.

Cô vẫn khóc. Tiếng khóc không gào thét thảm thiết, không bi thương nhưng lại chứa đựng bao nỗi mất mát, đắng cay mà cô phải chịu đựng. Cô mất đi một người bạn cô đã vô tình phản bội lại. Cô quen người bạn mới. Cô nhìn người ấy hiện lên với vẻ đẹp khôi ngô, lịch lãm. Nói chung là cô nghĩ người ấy mọi thứ đều hoàn hảo hơn người bạn cũ của mình.

Cô đã làm gì? Cô đã phản bội lại người bạn đã gắn bó với mình bấy lâu để đi theo một người con trai mới quen biết. Càng nghĩ, cô càng muốn khóc, cô càng thương người bạn cũ. Giờ đây quay lại có kịp nữa không? Cô nghĩ là vẫn kịp. Cô muốn gặp lại người ấy, muốn gặp lại mối tình cũ của mình. Cô muốn nói lời xin lỗi, muốn nói lại sợi dây tình bạn mà cô đã lỡ cắt đứt trước kia. Nhưng một phần cô lại muốn tránh xa bởi vì lẽ đơn giản....cô đã phản bội. Chỉ vì cá nhân mình mà cô đã trách mắng, ruồng bỏ người bạn thân thiết của mình....Cô đã theo đuổi một con người khác. Giờ đây, cô đã nhận ra bản chất thật của con người đó. Cô thật sự muốn quay lại...

/Ran...Mày là con ngốc....Mày chỉ nghĩ đến bản thân mày thôi. Mày chỉ nghĩ cho cái lợi ích trước mắt. Người bạn mới đó chỉ đáp ứng cho tình yêu của mày thôi sao? Nếu thế mày đến với cậu Kudo đó với mục đích.../ - Ran nghĩ thầm trong nước mắt

Nước mắt không ngừng rơi. Cô cố gắng nói để át đi cơn đau vật vã cứ giày vò lấy cô. Cô nghĩ về những ngày trước kia

******************Flash Back*****************

- Mấy đứa cũng đừng nên mơ mộng quá...Không có gì mỏng manh hơn tình bạn đâu... - Yuika nói

- Cô có bị ngốc không đấy? Mỏng manh thì có gì không tốt? Chỉ có mỏng manh thì cô mới biết trân trọng. Qua đó mới cảm thấy sự ấm áp từ trong trái tim. Chứ cứ dày như cái mâm sắt...thì còn thấy ấm nỗi gì? - Sonoko đáp trả
****************End Flash Back****************

Note: xem tập 67, File 2

- Phải rồi Sonoko. Cậu nói đúng. Tớ quên mất - Ran nói trong vô thức - Tớ đã quên mất lời nói của cậu...

Cô lại nhớ về người con trai ấy...

*****************Flash Back******************

- Hic! Hic! Tại sao chứ? Tại sao cậu lại thay như đổi vậy? Có phải là Shin hồi bé tớ hay chơi cùng không? Sao giờ cậu lại thành ra như vậy?

Shinichi nói:

- Thôi nào! Giờ để tớ tìm đầu mối nguyên nhân nha. Đừng khóc nữa!!

Ran gào lên:

- Đầu mối...đầu mối cái gì chứ. Cậu lại giở cái thói thám tử nữa sao? Hay là cậu có bạn gái mới rồi nên không để ý đến tớ?

- Bạn gái mới cái gì? Cậu có bị ấm đầu không thế? - Shinichi cũng hét lên.

- TỚ GHÉT CẬU!!!

*****************End Flash Back****************

Note: xem chapter 1: Cuộc cãi vã

- Shinichi... Cho tớ xin lỗi....Tớ thật ngốc...phải không nào?

Ran cố nói ra từng chữ. Cô hi vọng người con trai ấy có thể nghe thấy được tiếng gọi của cô. Sức khỏe của cô đã giảm nhiều. Cô dùng chút sức lực của lại để nói những lời cuối cùng

- Shinichi....hãy cứu tớ....

Nói rồi giọng cô yếu dần. Cô lấy tay gạt nước mắt rồi lại lim đi....

- Trường Trung Học Teitan, lớp 11B -

Chàng trai Shinichi đang ngồi làm bài....

/Shinichi.../ - một tiếng nói vang lên trong đầu chàng thám tử trẻ tuổi...

- Ơ...Ran....


PS: Oái. Đau đầu kinh lên được uotnhem . Chap này chắc hỏng mất rồi. Vận dụng hết nội công để post cái chap này *choáng váng* chongmat

@mor: anh giở hết tất cả các vũ khí gạch, đá, bom, mìn của anh ra đi nào. Em chấp tất *cùng lắm là bị ném tơi tả thì thôi chứ gì nữa cười lăn cười bò *

@all: Mọi người tiếp tục ủng hộ cho cái chap mới này nhé =)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran   [Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Cuộc xoay vòng trong tình yêu của Ran

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» Tật xấu xoay quanh tình yêu của các cung hoàng đạo ;))
» [Long Fic] Vampire - Cuộc chiến sinh tử
» [Long Fic] Tình bạn và tình yêu
» [Long Fic Dịch] Cuộc sống hôn nhân (The married life)
» [Long Fic] Cuộc chiến sinh tử

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-