CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Ranh Giới! 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Ranh Giới! 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Ranh Giới!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty8/5/2011, 22:11

RANH GIỚI


[Long Fic] Ranh Giới! Baby-dragon-purple-lightning


Author: Samy_chan
Disclaimer: Những nhân vật trong fic này không thuộc về tôi .
Genres: Romantic/Mystery/Horror/Tragedy/ Fantasy
Rating: T
Summary : Đây là một fanfic kết hợp giữa nhân vật trong D.C và nhân vật do tớ tạo nên . Trong đây Shin , Ran , Aoko , Kaitou ,… sẽ là những người có xuất thân hoàn toàn khác nhưng tính cách của họ sẽ được giữ nguyên . Còn những nhân vật khác thì trong quá trình đọc fic , các bạn sẽ biết .

Liệu trên đời này có thứ mà người ta vẫn hay gọi là ngẫu nhiên ? Ranh giới giữa thiện và ác mong manh đến mức độ nào ? Ran , Bailey , Aoko và Mira , họ sẽ tạo nên một nhóm như thế nào khi vô tình bị cuốn vào cuộc chơi để truy tìm chiếc đồng hồ Hapri ? Còn Ren , Shin , Kaitou hay Nan , bốn chàng trai với vai trò cai quản sẽ ra sao khi chiếc đồng hồ biến mất ? Khi những cái chết diễn ra từ từ cùng nỗi ám ảnh và mối nguy hiểm càng ngày lớn dần thì 4 chàng trai và 4 cô gái sẽ làm thế nào để ngăn chặn ? Nắm trong tay những hi vọng nhỏ nhoi nhưng họ vẫn đâm đầu vào dù biết là cái chết , liệu họ sẽ làm nên những kì tích hay cái kết vẫn là một dấu chấm ? Ranh giới , thiện ác vô cùng mỏng manh , ngẫu nhiên hay định mệnh khó có thể đoán được và cuộc chơi này cũng thật không dễ sinh tồn . Sống hay chết ? Thắng hay thua ? Tình yêu và hận thù , thứ gì sẽ chiến thắng ? Liệu đây đơn thuần chỉ là một cuộc chơi một mất một còn hay chăng ?

Warnings : Đây là fanfic đầu tay của mình(vì trước giờ mình chỉ viết fiction thôi),mình nghĩ sẽ có một số bạn không thích nó nhưng nếu bạn không muốn đọc thì cũng không sao,vì đây là lần đầu tiên nên chắc chắn sẽ có những sơ suất không nhỏ chút nào . Có thể trong những pic mà tớ post lên sẽ trùng với sama của các bạn và rồi , cũng có thể các bạn sẽ thấy khó chịu về kiểu tạo hình tượng nhân vật của tớ vì nó quá khác xa với sama thật sự của các bạn , nhưng đây là fanfic mà , các bạn không muốn đọc cũng không sao ^^ , nhưng chắc chắn một điều rằng tớ sẽ cảm ơn vì bạn đã quan tâm một chút về fic này^^Tớ đã nói trước rồi nên sau này , nếu có ai kiến nghị thì tớ sẽ không có ý kiến đâu đấy nhé ^^ . Thân ^^ :onion69:

Giới thiệu nhân vật:(các nhân vật được giới thiệu trong đây theo thứ tự ngẫu nhiên chứ không theo thứ bậc quan trọng, 8 người này đều là nhân vật chính nhưng một số nhân vật tớ chỉ post một hình vì việc kiếm hình của những nhân vật đó khá khó. )

4 vị sứ giả :

Ran Mori
[Long Fic] Ranh Giới! Ran%2Bmori
[Long Fic] Ranh Giới! Ran-mouri

Bailey Raraien
[Long Fic] Ranh Giới! Ymht_4001

Aoko Nakamouri
[Long Fic] Ranh Giới! A
[Long Fic] Ranh Giới! Aoko

Mira Tokiyuma
[Long Fic] Ranh Giới! C49ss1

4 vị cai quản :
Shinichi Kudo
[Long Fic] Ranh Giới! Cool-shinichi-kudo-shinichi-fan-club-14649574-599-386
[Long Fic] Ranh Giới! Charashinichi9lb

Ren Katoruwa
[Long Fic] Ranh Giới! Devil6
[Long Fic] Ranh Giới! Images

Kuroba Kaito
[Long Fic] Ranh Giới! 483011_1278299365202_full
[Long Fic] Ranh Giới! 267_0950

Nan Doujinshi
[Long Fic] Ranh Giới! 1288254620_470x353_cute-anime-boy
[Long Fic] Ranh Giới! Anime_boy3_434703038
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty8/5/2011, 22:12

Chap 1



“Trong một tài liệu cổ đã nói về một cuộc chiến xảy ra khoảng1000 năm trước của các nhà phép thuật với các loài ác quỷ ranh ma và hùng mãnh nhất.Cuộc chiến xuất phát từ sự phản bội của một loài quỷ dữ khi hắn ta đứng về phía các nhà phép thuật.Tên ấy đã đưa cho các nhà phép thuật công cụ phép thuật mà chúng đã tạo nên vì thế khi biết mình bị phản bội, bên ác quỷ đã rất tức giận và thề là sẽ giết chết tất cả những nhà phép thuật .Ngày ấy,khi không gian và thời gian chưa ổn định thì thế giới phép thuật được nhập lại với thế giới thực.Đứng đầu thế giới phép thuật là hội đồng phép thuật tượng trưng cho tất cả các sinh vật huyền bí như pháp sư,người sói,ma cà rồng hay phù thủ,…Cuộc chiến xảy ra kinh khủng và cả hai bên đều thiệt hại nặng nề.Vì công cụ ấy làm ra bởi bên ác quỷ nhưng người sở hữu nó đầu tiên lại là hội đồng phép thuật nên khi hy sinh trong trận chiến ấy,năng lực của họ bị hút vào trong nó.Rồi họ nói rằng , cái cuộc chiến ấy xảy ra không ai biết chính xác là ở đâu hay khi nào dù chỉ ước tính là 1000 năm trước qua ngôi mộ mà họ tìm thấy và cũng không biết nó đã gây nên hậu quả gì.Họ cho rằng nó đã để lại một vùng đất hoang tàn sau đó và bị dìm hẳn vào trong bóng tối.Không ai biết công cụ ấy là gì,ra sao,chỉ biết nó có hình thù rất nhỏ và nhìn rất đáng sợ.Những sự kiện ấy được tóm gọn lại trong phần mộ cổ của một sinh vật được cho là thuộc về thế giới bí ẩn . ” Tiếng nói nho nhỏ ấy vọng ra bên trong thư viện . Nghe thật u ám nhưng cũng không kém phần hấp dẫn .
“ Ran ! Cậu làm gì mà như ăn trộm vậy ? ” Aoko đập vào vai Ran một rõ đau . Cô bé mở to đôi mắt ra và cảm thấy buồn cười khi thấy khuôn mặt ngao ngáo của Ran .
“ Hai student kia . Nơi đây là library đấy . Làm ơn quiet giùm . ” Cô Vermouth , quản lí phụ của thư viện kiêm giáo viên Anh văn của trường la rầy hai cô bé cấp 3 khi nhận ra tiếng nói của họ .
“ T… trời ơi ! Này , cậu làm tớ giật cả mình . ” Ran thở phào , dường như khi nãy , cô sợ đến mức nói lắp .
“ Cậu nghe gì vậy cô nương ? ” Aoko chống tay , khẽ nhíu mày .
“ Mấy chuyện tầm phào ấy mà . Chẳng có gì đâu . Ta đi ra đi . ” Rồi Ran kéo tay Aoko chạy ra khỏi thư viện . Cô chạy thục mạng mà không biết vì lý do gì .
Rầm …
“ Ran ! Cậu có sao không ? ” Aoko hoảng hốt cúi xuống đất . Thế nhưng Ran vẫn không ngừng rên rỉ :
“ Ai da … ”
“ Chết con mắt của mình rồi . Chẳng lẽ mới đến học viện mà đã bị bầm một con rồi sao ? ”
Thế là cô bạn gái vội đứng lên :
“ Này ! Sao cậu lại chạy nhanh thế chứ ? ”
“ Tớ xin lỗi . Tớ thật sự xin lỗi đấy . ”
Nhưng khi tiếng “ xin lỗi ” của Ran vang lên thì cô bạn đó cảm thấy dần bớt giận , cô bắt đầu mỉm cười :
“ Không sao đâu , tớ cũng có lỗi mà . Cho tớ xin lỗi nhé . ”
* Cô bé này lạ thật . Khi nãy còn nhăn nhó thế mà giờ lại nói ngọt còn cười nữa chứ . * _ Aoko thầm nghĩ .
Ran và Aoko vội ngặt sách lên . Thấy thế , cô bạn cũng cúi xuống và cô bé lại mỉm cười , cô giơ bàn tay mình ra :
“ Tớ là Mira Tokiyuma . Gọi tớ là Mira được rồi , gọi họ , nghe khách sáo lắm . ”
“À , tớ là Ran Mori . Còn đây là Aoko Nakamouri . Chúng tớ học lớp 2A . ”
“ Năm hai à ? Tớ cũng vậy này . Tớ đang đến hội học sinh để tập hợp các bạn học sinh mới . Học viện Lienti đẹp thật đấy . ” Mira đưa mắt nhìn xung quanh học viện cười hớn hở .
“ À ... đư… ”
“ Bạn muốn chúng tớ đi cũng không ? Tớ không hay đến hội học sinh nên muốn đến xem chút . Chúng tớ cũng có thể nói cho bạn một ít về trường . ” Aoko bỗng ngắt lời Ran . Cô bé mỉm cười thật tươi làm Ran cảm thấy ngờ ngợ .
“ Được chứ . Bao nhiêu người đi cũng được . Cả trường cũng được . Dù sao có nhiều bạn bè cũng vui mà . ”
Mira lại mỉm cười , nụ cười ấy không ấm áp như ánh ban mai hay lạnh lùng như băng giá nhưng lại làm Ran và Aoko cảm thấy hưng phấn và trong cách nói chuyện của Mira , hai cô bạn này biết rằng , cô học sinh mới này thuộc tuýt người rất sôi nổi .
“ Á ! Mọi người ơi ! Phóng viên đang bu đông bên ngoài trường để phỏng vấn Shin-kun của tụi mình kìa . ” Một bạn nữ đứng kế bên Mira hét lên làm cô bé giật bắn người .
“ Anh ấy lại phá được một vụ án cực cực cực lớn đấy . ”
“ Shinichi đối đầu với Kid kìa ! Bay ra tiệm báo mua ngay ! ”
Thấy thế , Mira tròn xoe mắt nhìn những cô bạn nữ ấy . Cô mường mượng nhớ ra cái tên Shinichi quen thuộc nhưng mãi vẫn không nhớ ra .
“ Hây ! Shinichi lại gây cơn sốt nữa rồi . ” Ran thở dài . Cô bé có một vẻ gì đó rất buồn . Mira liếc nhìn ánh mắt của Aoko , vốn bản tính tò mò giờ lại nghe thêm câu nói của Ran và nhận ra thái độ của Aoko , Mira dường như không thể kìm lại được , cô nghĩ rằng : * Dù sao thì nhiều chuyện xem anh chàng đó là ai cũng đâu chết ai . Kệ cái hội học sinh đó . Lát tính sau !*
“ Mori , Nakamouri , hai bạn có thể dẫn tớ đi xem mặt cái bạn Shinichi gì đó được chứ ? ”
Aoko nhìn Ran một hồi rồi quay sang Mira , cô mỉm cười :
“ Được chứ , nếu cậu muốn . ”
“ Mori , cậu đi chứ ? ” Mira thật sự cảm thấy có gì đó rất lạ về Ran khi nghe nói đến Shin .
“ Nhưng còn hội học sinh ? ” Ran cảm thấy không an tâm lắm và dường như cô nhận ra Mira đang nhìn thấy điều đó .
“ Không sao đâu . Không ai lại đi đuổi học sinh mới chỉ vì điều đó đâu . ” Mira mỉm cười và cô bước theo Aoko . Khi ngoái nhìn Ran , cô bé suy nghĩ một hồi và chạy lại :
“ Đi nào ! ”
***
“ Xin cho hỏi cậu Kudou rằng , cậu nghĩ sao về vụ việc Kid vừa rồi . ” Cô phóng viên mặc áo trắng đưa micro vào miệng Shin bắt cậu trả lời .
“ Cậu và phía cảnh sát vẫn chưa bắt được Kid , cậu nghĩ sao về việc này ? ”
“ Cậu có thể nói thêm về việc làm sao cậu đoán ra được kế hoạch của Kid không ? ”
“Nếu Kid mãi mãi không bị bắt hay không biết Kid là ai , cậu sẽ tính sao ? ”
Họ bu đông bao quanh anh chàng , nhưng trái bóng vẫn được anh đá tưng . Bất chợt , anh ngưng lại và mỉm cười nửa miệng :
“ Chắc chắn là không , vì sự thật chỉ có một . ”
“ Ôi ! Anh ấy kìa ! ”
Shin vẫn không quan tâm , nhưng khi liếc nhìn đám đông bu quanh , anh thấy bóng Ran thấp thoáng . Chàng trai bất ngờ nhìn theo nhưng bất chợt , hình bóng ấy đã biến mất .
***
“ Mira đâu rồi nhỉ ? Mới thấy ở đây mà . ” Aoko quay sang hỏi Ran nhưng Ran chỉ lo lắng lắc đầu .
“ Họ bu đông quá . Khó mà không để mất dấu được . ” Ran e dè nói . Bất chợt , có tiếng nói sau lưng cả hai :
“ Hai cô nương mà cũng mê anh chàng này nữa à ? Chẳng phải hai người gặp cậu ta suốt sao ? ”
Aoko giật mình quay sang thì nhận ra là Kuroba đang cười nhăn răng . Cô bé giơ nấm đấm lên đe dọa :
“ Cậu làm tụi này giật mình đấy ! ”
“ Ý ! Thôi nào ! Cậu mới làm tớ giật mình . Đúng là Aoko có khác ” Cậu liếc nhìn tay Aoko với vẻ đùa cợt .
“ Hai người thân quá nhỉ ? Gọi nhau bằng cả tên . ” Ran cười . Cô vừa làm cả hai đỏ mặt lên .
“ T… t… thì tr…trước giờ cũng g…gọi là Ran thế thôi . ” Kuroba bắt đầu phân bua , nhưng càng nói , cậu càng nói lắp .
“ Ai cần cậu ấy gọi tên chứ . ” Aoko liếc nhìn cậu .
“ Nè , ai nói là không cần hả ? Tất cả các cô gái đều mong Kuroba này mời đi chơi đấy . ”
“ Ai lại mong chứ ? ” Cô bé lêu lêu làm cu cậu càng tức hơn .
“ Thì … thì … là vậy chứ sao ? Ai cần cậu biết chứ ? ” Nói rồi , Kuroba quay mặt sang bên khác làm Aoko giận dữ . Cả hai quay mặt đi không nói với nhau một tiếng .
“ Thôi . Cho tớ xin đi . ”
Ran vừa nói chấp dứt câu thì trên loa đã có giọng nói vang lên :
“ Mời em Kuroba Kaito về hội học sinh gấp ! ”
Cả ba đều ngạc nhiên . Kuroba hỏi liệu đã có chuyện gì .
“ Chuyện gì thế nhỉ ? ” Ran lo lắng hỏi cậu .
“ Không biết . Chắc là về mấy học sinh mới . Ai mà biết . Nhưng không đâu , đừng lo Ran . ” Kuroba mỉm cười vì cậu hiểu sự lo lắng của Ran nhưng sau ấy , khi cảm nhận có một luồng sát khí đang nhìn cậu , Kuroba liếc nhìn Aoko mỉa mai :
“ Và cả bà chằn này nữa . ”
… Víu … Thế là anh chàng chạy mất hút khỏi đám đông khi Aoko chưa kịp nói gì . Vừa chạy , Kuroba vừa mỉm cười . Anh chàng này tinh quái quá đúng không các bạn ?
***
Về phần Mira , cô bé đang rất khốn khổ vì những “ sinh vật ” có chiều cao quá phát triển !
“ Tụi này làm gì mà bu đông thế . Chiều cao của mình có hạn mà toàn gặp mấy đứa cao không . ” Mira cố nhón nhón để nhìn thấy mặt Shin nhưng cố nhón lên đến đâu thì tầm nhìn của cô lại bị những “ hươu cao cổ ” biết nói che mất đến đấy . Mira thở phào , cô quay qua thì nhận ra Ran và Aoko đã biến đi đâu mất .
Cũng đúng thôi . Mất dấu là đúng . Không kháng cự lại thì có ngày bị tụi này đạp dẹp bớt . Hây …* Mira chống tay , khẽ nhíu mày * Chỉ vì trai *
Và khi ấy , bất chợt cô nghe tiếng nói trên loa :
“ Chúng tôi mời em Mira Tokiyuma về hội học sinh gấp ! ”
Nhưng dường như tiếng nói ấy đã dần lờn đi trong trí cô khi Mira vừa nhìn thấy một người !


Vậy người Mira nhìn thấy là ai ? Kuroba và Mira sẽ gặp nhau ở Hội Học Sinh , điều đó có nghĩa là gì ? Còn Ran với Shin , đã có chuyện gì xảy ra giữa họ ? Điều gì làm Ran buồn đến vậy nhưng còn Shin thì vẫn bình thường ? Câu trả lời sẽ được giải đáp ở chap sau . Rất cảm ơn đã xem fic :rolling eyes:


Được sửa bởi Samy_chan ngày 8/5/2011, 22:14; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty8/5/2011, 22:13

Chap 2
Part 1


Không có gì là quá sáng chói trong mắt Mira nhưng lần này , cô bé hoàn toàn bị hút hồn bởi một con người . Con người này không quá hoàn hảo nhưng quá nổi bật , khiến cho Mira và cả những cô gái đứng ngay đó phải thét lên !
“ NAN !!!! ” Họ đổ xô chạy lại để ngắm nhìn một lần nữa thần tượng của mình . Có người thì dụi mắt , có người thì lau kiếng , nhưng tất cả bọn họ đều đang thật sự rất bất ngờ .
“ Ai da … Sao con gái trường mình nó phản ứng nhanh thế nhỉ ? ” Ran từ từ đứng dậy sau khi bị một cú “ chụp ếch ” vì quá hoảng sợ khi nhìn thấy một tốp người chạy lại về phía mình .
“ Chắc tui điên quá ! Trường này có phải là hội chợ đâu mà chạy bạt mạn dữ vậy ? ” Tuy Ran có đau nhưng xét ra thì cô còn may mắn hơn Aoko vì cô bé vừa lãnh một cú “ chụp ếch ” hoàn toàn nặng nề trong bồn cây !
“ Mấy … mấy cậu sao vậy ? ” Mira chạy về phía họ . Tuy nhìn bộ dạng … ừm thì … có thể nói là không hơn gì những nhân vật trong bộ phim hài mà cô xem và cả cái mặt ngáo không tưởng được mà Ran và Aoko đang sở hữu hiện giờ đã làm Mira muốn cười lăn lộn ra nhưng vì phép lịch sự , cô đành ém lại .
“ Sao … sao hai cậu … lại … tơi tả tả tơi thế này ? ”
Ran thở dài sau khi cô và Mira đỡ Aoko ra khỏi bồn cây .
“ Thì cậu thấy rồi đấy . ”
“ Đúng là thảm cảnh ! ” Aoko bĩu môi nói . Ran và Mira có thể cảm thấy ngọn lửa đang bùng cháy trong cô .
Thế rồi Mira đưa mắt nhìn xung quanh và bật cười khi cô nhìn thấy Shin đang nhìn về phía Nan.
“ Có chuyện gì thế Mira ? ” Ran hỏi .
“ À không , chỉ là hình như , cái cậu Shinichi gì đó đang lẻ loi le lói một niềm khao khát thì phải ? ” Aoko và Ran mở to mắt nhìn cô bé . Quả thực đến bây giờ , họ còn nhận ra một điều về cô bạn mới này rằng , cô ấy có máu … hâm …
“ Cũng đúng . Đáng đời tên ấy . ” Ran nói , tạo cơ hội cho Mira và Aoko lại có dịp tò mò chuyện người khác .
Bất chợt , Shin nhìn về phía họ và bước lại gần :
“ Chào . Hai người làm gì ở đây vậy ? ” Nhưng khi chưa kịp nghe câu trả lời thì Shin đã nhìn thấy Mira “ Còn … cô bạn này là … ”
Anh nhìn Mira , ánh mắt hiện lên một câu hỏi . Nhưng câu hỏi của Shin không phải chỉ đơn thuần là “ Người này là ai ? Đến từ đâu ? Thế nào ? ” . Không bao giờ , vì Shin không tò mò đến vậy và Mira cũng không phải là một nghi phạm trong một vụ án nào đó mà anh đang đeo đuổi . Anh nhìn Mira , ánh mắt hiện lên ý nghĩa về một hình ảnh quen thuộc đã bị phai mờ trong quá khứ !
Về phần cô , Mira khẽ nhíu mày . Chính bản thân cô cũng có cảm giác như anh vậy .
“ Ơ … ? Hai … hai người …? ” Aoko ấp úng còn Ran thì lặng lẽ quan sát . Có vẻ như bây giờ , nỗi buồn khủng khiếp ấy vẫn còn hiện hữu trong tâm trí Ran .
“ Khoan đã … cậu là … ” Mira ngờ ngợ .
“ Tôi nhớ là tôi đã gặp cậu ở đâu đấy . Cậu thật sự rất quen . Cậu là … ” Shin cũng thế .
Hai người nhìn nhau . Cố nhớ ra mọi thứ . Bất chợt , Mira réo lên một tiếng :
“ Tôi nhớ rồi ! Cậu chính là …! ”

Vậy Shin và Mira có mối quan hệ gì với nhau ? Điều đó có làm ảnh hưởng đến Shin và Ran trong khi Ran vẫn còn đang buồn về Shin ? Và nếu các bạn còn thắc mắc chuyện gì xảy ra với Shin và Ran thì hãy đón xem CHAP 2 PART 2 nhé ! tieuthu1


Được sửa bởi Samy_chan ngày 8/5/2011, 22:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty8/5/2011, 22:14

@All : Chap mới đây . Mong mọi người ủng hộ ^^ Mà Samy muốn nhắc lại với các bạn nhé . Trong fic này , ai cũng là nhân vật chính , không phải ai được xuất hiện trước là quan trọng hơn hay ai được nhắc tới nhiều là nhân vật chính đâu các bạn nhé ^^
Chap 2
Part 2


“ Cậu chính là … chính là … cậu là … ai nhỉ ? ”
Sau câu hỏi ấy , anh Shin nhà ta đã lập tức suy nghĩ về căn bệnh điên điên của cô bạn mới , ngờ ngợ ra một điều gì đó .
“ Trời ! Cậu đừng giỡn chứ Mira . ” Aoko nói . Quả thật cô đang rất tò mò nhưng lại bị Mira làm hụt hứng .
Gió cứ thổi bên tai họ và lần này , Shin bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng vì một ánh nhìn . Anh quay sang và nhận ra Ran , cô nhìn anh như đang rất thất vọng và giận anh . Anh ngơ ra , anh hoàn toàn chẳng hiểu gì cả . Thấy thế , Aoko liếc Shin và đạp vào chân anh một cái rõ đau .
“ Ai da ! Aoko ?! ” Shin ngơ ngác nhìn như một con nai con . Nhưng đáp lại , Aoko chẳng mảy may gì . Vừa lúc ấy , trên loa lại có một tiếng nói vang lên : “ Chúng tôi mời em Mira Tokiyuma về Hội học sinh gấp ! Một lần nữa , chúng tôi mời em Mira Tokiyuma về Hội học sinh ! ”
Vừa nghe xong , mặt mày Ran và Aoko lập tức tái đi . Có lẽ đối với họ , chưa bao giờ họ thấy người thông báo giọng lại tức giận đến thế và Mira – kẻ được mời lại thảnh thơi mà không sợ hãi gì cả .
“ Hình như có chuyện rồi đấy Mira . Cậu đến hội học sinh liền đi . ” Ran nói , cô đang rất lo cho Mira .
Dường như nhận ra nỗi lo ấy , Mira mỉm cười :
“ Ừ ! Mà tớ sẽ không sao đâu . ”
Nói rồi , Mira quay lại và chạy đi về hướng hội học sinh . Trong lòng cô bé mỉm cười về cuộc gặp gỡ bất ngờ này , dường như cái thắc mắc khi nãy đã dần tan biến đi đến mức giờ đây , Mira chẳng còn quan tâm đến nó nữa .

Khi Mira vừa rời đi , Shin khẽ nhíu mày , anh lập tức quay sang hỏi :
“ Này , đã có chuyện gì xảy ra thế ? Sao hai người lại thế ? ”
Nhận ra vẻ bình tĩnh của Shin , Ran tức giận :
“ Shin này , hôm qua cậu đã ở đâu ? ”
“ Ờ thì … ở nhà chứ ở đâu ? Hôm qua đâu có việc gì ? ”
* Đúng là đàn ông vô tâm * Aoko thầm nghĩ .
“ Việc gì à ? Việc gì là việc gì ? Cậu muốn ăn đòn Karate của tớ à ? ” Ran hét lên đe dọa làm anh chàng thám tử tái cả mặt mũi .
“ Ờ ờ … bình … bình tĩnh … cậu không nói rõ thì làm sao tớ biết ? ”
“ Tớ … tớ không nói với cậu nữa đâu ! Lo mà nhớ ra đi ! ”
Thế là Ran quay phắt người đi , bỏ lại ánh nhìn ngơ ngác của Shin . Đến nước này , Aoko chỉ còn biết lắc đầu :
“ Ông tướng ơi , sao cậu ngốc thế ? Hôm qua cậu hẹn với Ran ở công viên Wonderland , cậu đừng nói tớ là cậu quên hoàn toàn nhé . ”
Lại ngơ ngác , Shin cố nhớ ra mọi chuyện và cậu như muốn bốc khói khi nhớ ra cuộc hẹn hôm qua :
“ Thôi chết ! Tớ quên mất ! ”
Aoko lại lắc đầu . Shin nhìn về phía bóng Ran và làm mặt bánh bao chiều , anh bắt đầu nài nỉ :
“ Aoko ơi , cậu … hoa hậu của lớp … cậu giúp tớ với . ”
“ Hây ! ” Aoko thở dài , liếc nhìn Shin “ Hoa khôi chứ không phải hoa hậu . Việc đợt này là do cậu , tớ chẳng giúp gì được đâu . Ran cho cậu cơ hội mà cậu còn không thấy ấy chứ ? ”
Shin xị mặt xuống . Anh thở dài vì nhận ra mình dường như bí đường . Lạ thật nhỉ ? Một anh chàng thám tử đầy tài ba vậy mà giờ lại phải thở dài vì một chuyện cỏn con về một cô bạn gái . Shinichi Kudou sẽ giải quyết thế nào đây ?

***

“ Thưa em Mira Tokiyuma , em có biết chúng tôi đã tìm kiếm em như tìm một siêu sao và thông báo đến nỗi uống hết một ly nước mà vẫn không thấy bóng dáng em đâu không ? ” Thầy hiệu phó Megure nói khi ông vừa thấy Mira bước vào . Thật tình , thầy ấy sẽ không giận thế nếu ông không thấy vẻ thảnh thơi của Mira .
“ Em xin lỗi ạ . Vì có một số chuyện rắc rối nên đến giờ em mới có mặt được ạ . ” Lợi dụng tài ăn nói ngọt lịm của mình , cô bé đã mau mắn làm cho thầy hiệu phó khó tính dễ chịu hơn một ít về mình .
“ Thôi được . Tôi tạm bỏ qua . ” Rồi ông quay sang mọi người “ Thầy giao lại mọi việc lại cho hội trưởng hội học sinh . Bạn ấy sẽ chỉ cho các em biết mọi thứ cần làm . ” Và thầy rời đi .
“ Xin chào mọi người . ”
Tiếng nói ấy vang lên giữa phòng , lập tức biến thành một cục nam châm đã thu hút bao nhiêu ánh mắt về phía mình . Ren Katoruma , hội trưởng hội học sinh bước ra , tay đeo chiếc đồng hồ Rolex và đôi mắt cương nghị lạnh băng dường như có thể giết chết bất kì một sinh vật sống nào . Tất cả những cô gái ở đấy đều sững người vì anh , còn các anh chàng thì lại “ bé người ” nhìn lên anh .
“Thôi nào!Tôi nghĩ chúng ta đến đây để nói về một chuyện nào đó khác quan trọng hơn là việc cứ phải đi nhìn một anh chàng hội trưởng hội học sinh thế này đấy . ”
Nếu như tiếng nói chứa đầy sự bình tĩnh của Ren vang lên giữa căn phòng thì giờ đây , giọng nói đầy giễu cợt này lại xuất hiện từ một góc tưởng ngay kế bên cửa ra vào .
“ Ôi trời ! Đó là Nan đấy ! ” Một cô gái nói nhỏ nhưng có lẽ , cả căn phòng giờ đây chỉ toàn là những từ ngữ tương tự thế .
“Xin lỗi cậu nhưng tôi nhớ là tôi không hề nói mọi người đến đây chỉ để nhìn tôi.Nếu thấy phiền,cậu có thể lập tức rời khỏi căn phòng này . Tôi có thể nhớ tên cậu,nhưng xin cho biết rằng , cậu sẽ không có số ghế đâu đấy . ”
Ren nhìn Nan , Nan nhìn Ren , ánh mắt cả hai toát lên một vẻ gì đó đầy cạnh tranh và thù hận .
“ Được thôi ! Tôi cũng chẳng muốn ở đây để làm gì . Nhưng anh biết đấy , bên ngoài ấy có cả lũ phóng viên đang rình mò như những con chuột nhắt vậy . Tôi nghĩ là tôi nên biết số ghế của mình . Đôi khi chúng ta cũng phải làm những thứ chúng ta không muốn mà . ”
Nan vẫn giữ được lập trường của mình . Đối với một số người , câu trả lời của Nan làm họ chỉ cảm thấy bình thường nhưng riêng đối với Mira và Ren , họ lại xem câu trả lời ấy là tuyệt nhất . Mira im lặng , Ren cười nửa miệng , Nan nhún vai phớt lờ , đây là cuộc đối đầu hay chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ ? Hay trong đây , còn chứa được những điều gì nữa ? Mọi việc vẫn đang tiếp diễn …

“ Bây giờ tôi sẽ đọc tên của từng người theo danh sách có sẵn . Các bạn sau khi được đọc tên hãy nói “ có ” nếu có mặt và lên đây nhận số ghế của mình . Vì các bạn ngồi đầu sẽ rất dễ tiếp mặt với ban đại biểu nên nếu trống ghế , tôi sẽ thêm người khác vào . ” Ren nói , thu hút tất cả mọi người , kể bên anh còn có Kaito đứng kế bên cạnh “ Syaoran Kojima … ”
Và thế là mọi chuyện vẫn tiếp tục . Mira đứng lặng lẽ vừa chờ đến tên của mình , vừa quan sát Ren và cả Nan . Chính bản thân cô cũng chẳng biết vì lý do gì .
“ Nan Doujinshi ! ”
Nan đi lên , anh cầm lấy tờ giấy số thứ tự và mỉm cười nửa miệng :
“ Chúng ta lại gặp nhau . Tôi không hề mong điều ấy chút nào . ”
“ Tôi cũng vậy . ” Ren lạnh lùng nói .
Cả hai mỉm cười thách thức . Nan đi xuống và Ren tiếp tục công việc của mình :
“ Mira Tokiyuma ! ”
“ Oh Yes . Mira ở đây ! ”
*Thì ra Mira là cô gái này . Chỉ tại nhỏ này mà mình đã bị khiển trách vì tội làm sai họ và bị kêu về đây . Chán chết ! * Kaito thầm nghĩ , quả thật bây giờ , anh đang rất rảnh rang đến mức chán nản .
Về phần Mira , một cách nhanh nhảu , cô chạy lên và giơ tay số 2 rồi mỉm cười . Nhưng đáp lại , Ren chỉ nói :
“ Số 12 , cầm lấy , cô là người ngồi đầu đấy , đừng như lúc cô đi lên đây. ”
Rồi Ren đặt danh sách xuống , giọng nói lạnh lùng và vẻ kiêu ngạo của Ren làm Mira tức điên tiết lên . Nếu bình thường , cô sẽ nói móc méo Ren nhưng nhận ra lúc này không phù hợp , Mira đành ôm cục giận quay đi .
“Các bạn từ số 1 đến số 12 đã có số thì quay ra đợi buổi lễ bắt đầu. ”
***
Mira thở dài , cô quay bước đi . Nhìn quanh học viện , cô vẫn công nhận nó đẹp
*Nhưng sao cái tên Ren gì ấy lại khó chịu thế nhỉ ?* Bĩu môi và cô bé bước đi tiếp .
Nếu như Ran , Aoko , Shin gây cho Mira cảm giác thân thuộc và dễ chịu thì giờ đây , Ren lại làm cô cực kì khó chịu và Nan lại làm cô thú vị .
*Anh chàng đứng kể bên tên khó chịu ấy trông giống Shin đấy chứ . Nhưng nhìn mặt cậu ấy hài chết được .* Mira suy nghĩ và mỉm cười khi nghĩ về Kaito .
“ Ai da … ”
Một cô gái với mái tóc đỏ cực kỳ xinh đẹp chạy ngang qua và vô tình đụng nhẹ vai Mira đến mức chính bản thân mình còn không biết . Mira quay lại nhìn hình bóng ấy và bất ngờ nói lên rằng :
“ Học viện này … là học viện của các siêu sao hay sao ? ”


Vậy Shin sẽ giải quyết chuyện của Ran và anh thế nào ? Buổi lễ khai giảng sẽ ra sao ? Và học viện của các siêu sao ? Điều đó có nghĩa là gì ?
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty14/5/2011, 20:40

@All : Sr vì sự chậm trễ . Thật sự là fic này đang dần đi vào cốt truyện chính với nhiều sự việc rắc rối xảy ra nên Samy phải nghĩ thật kĩ để sắp xếp chúng vào một chap nên sẽ rất lâu . Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic nhé ^^ * hic =.= *



Giới thiệu nhân vật :
Thầy Hiệu trưởng Kogoro Mouri :
[Long Fic] Ranh Giới! 45920

Linda Doujinshi

[Long Fic] Ranh Giới! Nothingness1xg

Kail Doujinshi

[Long Fic] Ranh Giới! Fuwasho1

Kyouta Light

[Long Fic] Ranh Giới! 71982965d9fc370d7cc9f1c5ed16f0461227705561_full

_________________


Chap 3


Nan mỉm cười , nhưng bất ngờ , cậu nhíu mày lại , đưa mắt đảo khắp nơi , khẽ siết chặt tay lại .


Những cánh hoa anh đào nở rực cả một học viện Lienti như tô thêm vẻ đẹp tuyệt vời cho khung cảnh của buổi lễ . Tất cả mọi người đang háo hức chờ đợi buổi lễ và bàn tán về đại diện học sinh mới .
“ Biết đâu là một anh chàng đẹp trai . ”
“ Cũng có thể là một cô gái tuyệt vời ấy chứ ? ”
Những lời bàn tán ấy xôn xao cả sân trường . Cũng đơn giản bởi vì để thi vào học viện danh giá này , tất cả các học sinh đều phải ra sức học tập .
“ Nhưng chắc chắn sẽ là một học sinh rất ưu tú . ”
“ Đúng vậy . Như anh Ren năm ấy . ”

Ran bước đi và bất chợt quay lại
* Họ lại bàn tán về Ren * Và cô bước đi tiếp . Ran bước những bước thật chậm rãi dưới khung trời rộng lớn . Gió nhẹ nhàng lướt qua trên làm da cô . Ran hoàn toàn không muốn nghĩ đến cái sự việc khi nãy về Shin . Nó chỉ làm cô cảm thấy buồn hơn .
Bất chợt , Ran cảm thấy lạnh sống lưng . Cô nhìn xa và ánh mắt Ran sâu hút.
Vừa đi ngang qua Ran chính là một cô gái với mái tóc vàng rực không thể bị lẫn với bất kì màu sắc nào khác . Mũi nàng cao , khuôn mặt trái xoan và ánh mắt sâu thăm thẳm như không tồn tại bất cứ suy nghĩ gì. Kế bên nàng ấy là một anh chàng cơ bắp cao lớn , mái tóc dựng đứng màu bạch kim , mũi anh cao và thanh . Cả hai người đều có một làn da trắng đến lạnh băng , và đôi mắt mang một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ . Họ mỉm cười , như đang nói về một câu chuyện rất thú vị và … tàn khốc .
Ran ngờ ngợ lê bước đi . Không phải vì cô tò mò về họ . Chỉ là vì họ quá đẹp đến đáng sợ . Chợt giật mình , cô nhận ra mình không thể cứ đứng mãi ở đây , Ran bắt đầu quay đi .
Về phần 2 con người kì lạ khi nãy , họ vẫn cứ tiếp túc câu chuyện của mình :
“ Hình như con bé tóc đen khi nãy nhìn chúng ta đấy . ” Chàng trai nói .
“ Thôi nào . Chúng ta không được quyền sát hại con người quá mức đâu , Kail ạ . ”
“ Anh biết chứ . ” Kail cười và quay sang cô “ Nhưng Linda này , em vẫn muốn ở lại đây cho đến ngày đó sao ? ”
“ Dĩ nhiên ạ . Em chưa bao giờ gặp một chàng trai nào kiêu ngạo và thú vị như vậy . Nói chi đó là vị hôn thê của em . ” Linda nhìn Kail , ánh mắt dò hỏi , thế nhưng , cô vẫn giữ được vẻ kiêu kì của mình .
“ Nhưng em sẽ đối đầu với một vampire không bình thường đấy cô bé . ”
“ Đừng nói vậy với em . Cho dù anh ấy có lai werewolf hay là bất kì sinh vật nào . Ren phải thuộc về em . ”
Mỉm cười nửa miệng . Cả Kail và Linda đều cảm nhận được một câu chuyện đầy thú vị đang hiện hữu phía trước .
***
Buổi lễ khai giảng bắt đầu diễn ra , tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe và trong lòng cực kì háo hức . Thầy hiệu trưởng Korogo Mori lên phát biểu ( tuy là cùng họ nhưng thật chất Ran và ông Mori không có quan hệ gì trong fic đâu ) , rồi ông giới thiệu đại diện học sinh mới :
“ Tiếp theo chúng tôi xin mời đại diện học sinh mới lên đọc diễn văn . Học sinh năm 2 , lớp A , Kyouta Light . ”
“ Ồ ! Là lớp mình ! ” Mira mỉm cười khi nghe lời phát biểu . Bất ngờ , anh chàng ngồi sau lưng cô tiến lên phía trước nhưng cô bé chẳng thấy được khuôn mặt ấy .
“ Ôi trời ! Anh ấy tuyệt quá đi mất ! ” Bất ngờ một bạn nữ thốt lên . Và cả bọn con gái nháo nhào lên vì muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt .
Kyouta bắt đầu đọc bài diễn văn của mình dưới sự hiện diện của hàng ngàn học sinh . Anh điềm đạm , bình tĩnh , nhìn có chút lãng tử nhưng nếu công bằng mà nói , Kyouta thật sự điển trai .
Thình thịch … thình thịch … thình thịch …
* Anh … anh ấy … ôi trời … ” Mira mỉm cười , chính cô bé còn chẳng nhận ra được hành động của mình .
Thình thịch … thình thịch … thình thịch …
“ Chúng em sẽ cố gắng ra sức học tập để … ” Kyouta vẫn tiếp tục bài diễn văn của mình . Nhưng có lẽ anh chàng vẫn không biết rằng ngay bên dưới . Trái tim của một người đang đập nhanh vì anh .
Buổi lễ kết thúc . Mọi thứ đều rất nhộn nhịp và đi theo quĩ đạo của nó . Riêng Nan , có lẽ buổi lễ vừa rồi không hợp với cậu nên Nan cảm thấy rất chán nản , cậu nhanh chóng tìm một cây hoa anh đào nở rực sau phòng nhạc và đánh một giấc .
Đúng với màu của loài hoa anh đào , Bailey , nữ học sinh mới với mái tóc đỏ rực bước đi tìm kiếm phòng học của mình .
“ Oh ! ” Một vật gì đó đã rơi trúng đầu cô và lập tức , cô bé nghe tiếng nói từ phía trên :
“ Xin lỗi bạn . ”
Nan chồm dậy , mỉm cười . Bailey khá ngạc nhiên , cô mở to đôi mắt ra nhìn Nan . Nhưng cậu lại chẳng hiểu gì , cũng đúng thôi , vì làm sao Nan có thể nhìn thấy một cô gái sang trọng như Bailey mà nghĩ đến hình ảnh ngây thơ , dễ mến – thứ mà các cô gái nhà giàu không có .
“ Cậu làm gì ở trên đấy thế ? ” Bailey hỏi .
“ À , tôi chỉ tính ngủ một chút thôi . Hôm nay trời đẹp mà . ”
Nan mỉm cười , nhưng bất ngờ , cậu nhíu mày lại , đưa mắt đảo khắp nơi , khẽ siết chặt tay lại .
Soạt …
“ Ơ ? ” Cả Bailey và Nan đều nghe thấy tiếng động đó . Bất ngờ , đằng xa , một cái bóng lướt nhanh qua , khiến cho Bailey không xác định được hình dáng .
Quay sang , Bailey thấy Nan đứng sau lưng mình , mỉm cười :
“ Tôi nghĩ cậu nên tiếp tục tìm kiếm lớp của mình đấy . ”
Một lần nữa , Nan lại khiến cô sững sờ :
“ Nhưng sao cậu biết tôi kiếm lớp của mình . ”
Hầu như Bailey có trí nhớ rất tốt nên việc cô chưa nói với Nan đối với Bailey rất dễ dàng . Thế nhưng đáp lại , cậu chỉ mỉm cười :
“ Vì tôi có khả năng ấy mà . Đôi khi , có những thứ con người không nên biết . ”
Và bóng Nan khuất dần . Gió cứ tiếp tục thôi và những cánh hoa anh đào cứ tiếp tục tung bay trong gió . Bailey đứng đó sững sờ về Nan .
***

Thứ con người không nên biết , liệu đó là gì ? Cái bóng mà Nan và Bailey bắt gặp có phải là con người hay là một ... sinh vật ?! Còn cái khả năng mà Nan nhắc đến , đó là gì ? Tất cả sẽ được giải đáp ở chap sau ! Mong các bạn tiếp tục ủng hộ fic nhé ^^
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
shin_ran

shin_ran

Tổng số bài gửi : 25

[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty15/5/2011, 13:45

Fic hay lắm. Ủng hộ bạn.
Mau có chap tiếp.
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty16/5/2011, 16:52

@Shin_ran : Cảm ơn bạn nhiều lắm ^^ . :rolling eyes:

@All : Hì , đợt này Samy ra chap mới sớm ^^! Hứa hẹn với mọi người là các bạn sẽ không thất vọng về chap này đâu ( có thể trừ fan Shin vì họ sẽ đau khổ =.= )

_____________


Chap 4

Sân trường bắt đầu trở nên đông người hơn nhưng dường như , không ai để ý hay phát hiện ra một kẻ rất giống chàng trai vừa bị nạn đang tiến lên sân thượng .


5 phút trước

“ Nơi này quả thực rất đẹp . Nhưng tôi không ngờ cậu lại chọn nơi này đấy Shin à . ” Một chàng trai trên tay cầm một vài cuốn sách tiến gần đến anh chàng trẻ tuổi có khuôn mặt giống hệt Shinichi Kudou .
“ Thôi nào . Đừng đùa nữa Kail . Tôi sẽ không ở lại đây lâu đâu . Có thể , tôi sẽ chọn một ngôi trường ở không gian khác . ”
Kail bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt đang tiếc nuối của Shin . Anh tiến lại gần , đưa tay hứng những cánh hoa anh đào .
“ Ôi này , cậu đang tiếc đấy Shin ạ . Nhưng tôi nhớ , cậu đâu phải là người quan tâm đến những thứ này . ”
Shin quay sang , liếc nhìn Kail bằng ánh mắt đùa cợt :
“ Có thể . Nhưng anh biết đấy , hai con người giống nhau về khuôn mặt lẫn cái tên thì đâu thể tồn tại trong cùng một không gian . Đó là luật lệ . Cũng giống như cái từ “ vampire ” hay “ werewolf ” không thể nào được thay thế bằng “ ma cà rồng ” hay “ người sói ” đối với những kẻ có liên quan đến gia tộc Doujinshi . ”
Kail khẽ nhíu mày , anh lắc đầu và mỉm cười nửa miệng :
“ Từ lúc nào mà cậu tôn trọng cái luật lệ của gia tộc Doujinshi thế ? ” Ngừng một lát , Kail nhìn ra hướng Nan và Bailey qua từng lớp hoa đang bay trong gió “ Huống chi cả những người như Nan hay Ren còn chẳng làm theo chúng . ”
Thở dài , chàng trai Kudou nói :
“ Chỉ là tôn trọng mà thôi Kail à . ”
Gió cứ thổi , mạnh hơn bao giờ hết .
Soạt …
Một tiếng động vang lên thoáng qua nhưng đủ để Shin và Kail để ý . Cái bóng chợt xuất hiện rồi biến mất . Kail đưa mắt nhìn Shin , cả hai cảnh giác :
“Chết tiệt thật .Đừng nói là đến đây mà chúng ta còn bị tấn công đấy . ”
“ Kail , anh đã nghe thấy được gì rồi . ” Shin đảo mắt xung quanh .
“ Tôi không biết . Hoàn toàn chẳng có tiếng gì khả nghi cả . ”
Họ vẫn đưa mắt nhìn quanh . Bất chợt , có một tiếng nói vang lên sau lưng Kail :
“ Này anh bạn ! Tôi tự hỏi tiếng khả nghi mà anh bạn đang nhắc đến là gì thế ? ”
Bất chợt , Kail quay lại và nhìn thấy Nan . Shin thì bất ngờ .
“ Cậu đánh hơi chỗ này nhanh nhỉ ? ” Kail liếc nhìn Nan chợt cười nửa miệng .
“ Xin lỗi nhé . Tôi không có họ hàng với loài chó như anh đâu . ”
Nan chống tay nhìn Kail với ánh mắt hình viên đạn . Họ vốn đã thế từ trước đến nay . Chẳng ai chịu nhường nhịn ai cho dù họ cùng sinh ra trong một gia tộc .
* Hai tên này . Chửi nhau gì mà sốc thế . * Shin chợt nghĩ “ Thôi cho tôi xin đi . ” Shin nhìn họ , cố can khi nhận ra vấn đề càng ngày càng xấu đi “ Sao cậu biết chúng tớ ở đây . Đừng nói tớ là cậu dùng sức mạnh của mình đấy nhé . Dùng từ trường hay lấy trí nhớ ? ”
Bỏ qua chuyện của Kail , Nan nhìn Shin :
“ Không . Tớ thấy có một cái bóng xuất hiện ở đây nên lại xem sao . Không ngờ là hai người . ”
“ Không phải chúng tôi đâu . ” Kail cắt lời Nan “ Là gì tôi không biết , nhưng chúng tôi cũng thấy nó . ”
Nan đưa mắt nhìn Kail . Cả ba người đều lo ngại . Họ tự hỏi và đều có chung một câu hỏi :
* Chẳng lẽ là bọn chúng ? *

“ Ôi trời ! Có người té lầu kìa ! ” Một tiếng hét vang lên làm cả ba giật mình . Họ nhìn lên tầng thượng thì thấy một chàng trai đang ngã xuống . Tất cả hoảng hốt nhìn lên . Mọi việc diễn ra nhanh đến mức mọi người chỉ kịp hét lên :
“ Shinichi Kudou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ”

Rầm !
Shin rơi xuống giữa sân bóng rổ dưới sự chứng kiến của hàng ngàn học sinh với ánh mắt kinh hoàng .

Một giây trôi qua

Hai giây trôi qua

Ba giây trôi qua

Những ai nhìn cảnh tượng ấy đều sợ hãi và cơ thể họ như trở nên đông cứng.
Và ngay sau đó , những tiếng hét vang lên đều !

Nan nuốt nước bọt . Cậu dằn sự bất ngờ của mình lại . Bước chân Nan như bị khựng lại . Cậu bất chợt cảm thấy một vật thể lạ trên tầng thượng .
Riêng phần Kail , khi anh định chạy đến thì Shin vội ngăn lại :
“ Không được đâu Kail ! Nơi ấy toàn máu ! Mà anh lại là vampire ! ”
Gạt tay Shin ra , Kail lạnh lùng nói :
“ Tôi là vampire cấp cao và có thể khống chế.Thứ máu của tên đó không ngon đến mức vậy đâu . ”

Rồi Kail chạy đi . Nan liền đặt tay lên vai Shin , mặt cậu lạnh hơn bao giờ hết :
“ Cậu hãy cẩn thận . Đó là anh chàng giống cậu về cái tên và khuôn mặt . Đừng để ai thấy mình đấy . ”
Nhưng khi Nan chuẩn bị rời khỏi đấy , Shin lại chặn cậu :
“ Cậu đã phát hiện được gì ? ”
“ Sân thượng ! Tôi giao lại cho cậu đấy . ”
Shin khựng lại , sững người nhìn Nan . Và khi bóng Nan đã xa , Shin quay sang , lập tức chạy đi .
Anh có thể cảm thấy sự sợ hãi của mọi người . Và cho dù là Nan , Kail hay Shin đã tiếp xúc với những cảnh chiến đấu kinh dị giữa các loài sinh vật bóng tối với nhau nhưng lần này , cả Shin cũng cảm thấy quá bất ngờ vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi anh còn chẳng hành động được gì .

Đập tan cánh cửa sân thượng , Shin như không tin vào mắt mình , anh dần bước lên phía trước , nếu như không phải là một người gan dạ hay đã quen với những cảm xúc này , Shin có lẽ sẽ khuỵu xuống ngay lập tức .
Sân trường bắt đầu trở nên đông người hơn nhưng dường như , không ai để ý hay phát hiện ra một kẻ rất giống chàng trai vừa bị nạn đang tiến lên sân thượng . Shin cứ chầm chậm bước đến phía trước , lòng hận thù của anh càng phút càng lớn dần khi anh nhận ra một điều .

Cầm cành hoa hồng đen lên , Shin vội hiểu và rồi lập tức ném nó xuống và dẫm lên với ánh mắt rực lửa cứ nhìn về phía xa :
“ B.O , bọn chết tiệt … ” Và nhìn xuống sân , khi anh thấy máu cứ tiếp tục lan ra khắp nơi , Shin đã tức giận siết chặt tay mình lại :
“ Cậu ấy … đã chết thay mình … ”


Nếu tò mò với những gì sẽ diễn ra tiếp theo , mời các bạn đón đọc chap tiếp theo nhé ^^ Cảm ơn vì đã đọc fic
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty19/5/2011, 13:25

@ss Anita : Hic :tự kỷ: Em quên béng cả vụ này :tuky4: Em đã báo cáo lại sau đó rồi ạ ^^ Cảm ơn ss đã nhắc nhở :zozien:

____________

Chap 5


Dường như không gian của học viện Lienti đang tối sầm lại vào ngày đầu tiên nhập học của những người bạn mới . Màu đen , màu của tang tóc và sự hủy diệt .


Mọi học sinh bắt đầu đổ dồn xuống sân . Tất cả bọn họ đều sợ hãi và hoảng loạn khi gặp cảnh tượng ấy . Theo nội qui của học viện , các giáo viên đều phải dự họp trong phòng vào đầu năm học . Không có một giáo viên nào bên ngoài , căn phòng thì đóng kín , tất cả đều không nhận ra sự việc đang diễn ra bên ngoài .
“ Gọi cảnh sát và bệnh viện đi ! ” Một học sinh hét vang lên , hầu như họ không còn giữ được bình tĩnh .
Thấy đám đông bu lại một chỗ , Kaito tò mò chạy đến , sau một hồi chen lấn , cậu cũng vào được.Giật mình với cảnh tượng trước mắt,tập sách của Kaito đều rơi xuống đất như không còn ai để ý đến chúng , cậu khụy xuống , liền đến bên cạnh và đỡ đầu Shin lên :
“ Shin-kun ! Shin-kun ! Cậu không sao chứ ? ” Mặt tối sầm lại , Kaito nhìn lên mọi người , tức giận hét lên :
“ Các người không thấy cậu ấy đang bị gì à ? Gọi bệnh viện và thầy cô đi ! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu ! Cậu ấy không chịu được mất ! ”
* Chết tiệt ! Kẻ nào đã làm ?! * Nghiến răng chặt lại , Kaito nhìn Shin , luôn miệng nói anh hãy cố lên . Nhưng đáp lại , mắt Shin dần hé mở , cậu đặt tay lên tay Kaito , khẽ mỉm cười :
“ Đừng … cố … gắng nữa” Ngập ngừng vì quá yếu , Shin cố nói khi bóp chặt tay Kaito .
“ Cậu phải cố lên Shin ”
Nhưng Shin lắc đầu nhẹ , anh vẫn cố gắng nói :
“ Người … đàn ông … mặc … áo đen … ”
“ Cậu đừng nói nữa ! Cậu không chịu được mất ! ” Kaito vẫn hét lên , cậu như trở nên điên loạn . Nhưng Shin vẫn lắc đầu và nước mắt từ khóe mắt anh bắt đầu chảy xuống :
“ Bảo vệ Ran … giùm tớ . Cho tớ xin lỗi … cô ấy và … nói với Ran … tớ đã biết mình rất may mắn … khi được gặp cô ấy và … các cậu … ”Và mắt cậu nhắm lại … mãi mãi .
“Shinichi !”Kaito hét vang lên,nỗi đau ấy của cậu như không thể ngừng chảy vào tim.Nó đến quá bất ngờ,nó quá tàn nhẫn và cũng quá nhẹ nhàng …
Mọi người òa khóc , họ đều không biết nên làm gì khi ấy . Phần Ran cũng theo Aoko vào bên trong đám đông xem , nhưng trời đất tối sầm lại trước mắt cô lập tức . Nước mắt rơi xuống , Ran khụy xuống và không thể thốt lên một lời . Cô đến và cố lay Shin dậy , nhưng ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh . Cô không thể thay đổi cái hiện thực ấy . Ran và Kaito dường như không còn để ý bất cứ điều gì ngoài Shin , Kaito đã thực sự run rẩy khi nhận ra Shin không còn thở nữa . Cậu và cô đều quá bất ngờ và nhận ra mình hoàn toàn bất lực .
Riêng phần Aoko , cô còn may mắn hơn Kaito và Ran vì dù sao , Aoko cũng biết cái sự thật ấy muộn hơn cả hai người họ . Khi cố đi vào trong , bất chợt , Aoko cảm thấy có một ai đó ngã vào người mình . Nhìn xuống , Aoko nhận ra đó là Nan . Cậu khụy xuống , người đổ mồ hôi rất nhiều và đẩy Aoko ra khi cô đến gần mình . Aoko vẫn kêu Nan , nơi họ đứng không quá đông người nhưng nó đủ để cho một ma cà rồng có một bữa ăn thịnh soạn !
“ Nan ! Cậu không sao chứ ? Cậu …!”Aoko dứt câu khi Nan quay mặt sang , cô giật mình khi thấy da cậu trắng dần , tóc thì chuyển sang màu vàng bạch kim và ánh mặt đỏ rực của Nan như một loài ăn thịt đang muốn nuốt chửng con mồi . Vậy mà cho dù trông thật đáng sợ , nhưng lúc này , Nan đẹp hơn bao giờ hết .
“ Na…n… ” Câu nói của Aoko đứt quãng khi cô vừa buông tay cậu ra . Nhưng Nan không làm hại cô , cậu đẩy cô ra và nói :
“ Đi đi ... ”
“ Nhưng … ”
“ Tôi nói cậu đi đi ! ”
Vừa dứt câu , bất ngờ một dáng người cao lớn cúi xuống và kéo Nan đứng dậy . Ren nhìn Aoko :
“ Cảm ơn cậu rất nhiều . ”
Và Ren đưa hai ngón tay đặt lên trán Aoko ,ánh mắt anh mang một màu đỏ tươi . Lập tức , cơ thể Aoko cảm thấy nhẹ lõng như lạc vào một cõi vô hình . Cô ngước nhìn lên khi lấy lại được lý trí và ngạc nhiên khi thấy Ren và Nan :
“ Ơ ? Ren , Nan ? ”
Rồi Ren quay mặt đi , đưa Nan rời khỏi nơi ấy mà không nói lấy một lời .

“ Cảnh sát và bệnh viện đã đến rồi kìa ! ” Một bạn nữ chỉ tay về phía ngoài cổng . Và ngay khi ấy , có vô số thầy cô cùng bác sĩ , y tá và cả một đội cảnh sát chạy lên . Họ trấn an mọi người và để Kaito cùng Ran ra khỏi người Shin . Họ liền đưa Shin đến bệnh viện và mặc dù Kaito đã biết Shin đã chết nhưng cậu vẫn không nói gì , mặc dù xem như vô vọng nhưng trong tâm hồn cậu vẫn còn một tia hy vọng duy nhất và nhỏ nhoi .
“ Ơ ? ” Kaito liếc nhìn qua thì những sợi tóc của Ran bay trong gió từ từ phấp lên . Kaito quay sang , cậu lại một lần nữa lo lắng khi Ran ngã xuống và ngất xỉu .
Aoko chạy đến , cô đứng sững người ra nhìn , trước mắt cô là hình ảnh Ran đang ngất xỉu , còn Shin thì được người ta mang đi khỏi . Aoko đưa mắt nhìn , nơi ấy Shin nằm khi nãy , mùi máu vẫn còn nồng .
“ Kaito … Trả lời cho tớ đi . Chuyện gì đã xảy ra ? ”
Nhưng đáp lại , Kaito chỉ lắc đầu và bế Ran chạy lên phòng y tế , chỉ để lại một mình Aoko đứng sững người . Thầy cô quyết định giải tán đám đông và đều e ngại khi nhìn nơi ấy . Riêng Aoko cứ đứng giữa sân trường . Ngày hôm nay , buổi học đầu tiên bắt đầu và những cánh hoa anh đào rơi nhiều hơn bao giờ hết , cũng là ngày mở đầu cho một cuộc chiến đẫm máu và nước mắt .
***
Bailey bước đi , hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra trong ngôi trường . Mái tóc đỏ tuyệt đẹp của cô hoàn toàn có thể làm bất kì chàng trai nào say mê .
Soạt …
Bailey quay lại nhưng không thấy bất cứ ai . Cô cũng chẳng quan tâm , Bailey vốn thế .
“ Ai đấy ?! ” Nhưng lần này , cô chắc chắn một điều về câu hỏi của mình . Cô có thể cảm nhận được , nhưng cô hoàn toàn chỉ dựa trên giác quan và sự nhạy cảm của con người mà thôi . Bailey ngờ ngợ , đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng ai , kể cả một con vật , tất cả quanh cô chỉ là cây cỏ và hoa anh đào .
Nhưng Bailey vẫn cảnh giác , đơn giản vì trước giờ , cô quá nhạy cảm và tinh tế đến mức không bao giờ cảm giác sai .
“ A..i … ” Bailey quay lại thì thấy một con đại bàng lớn bay qua khỏi những tán lá . Cười an tâm , Bailey quay mặt đi và sải bước . Nhưng có một thứ mà Bailey đã không để ý rằng , con đại bàng khi nãy đã bay đến và đậu trên tay của một người đàn ông cao lớn , đội mũ đen và mái tóc dài che lấp khuôn mặt . Ông ta rít một điếu thuốc và rút ra một đóa hoa hồng đen , người đàn ông cười nửa miệng :
“ Vampire … Có biết không ngày tận cùng của các ngươi ? ”
Dường như không gian của học viện Lienti đang tối sầm lại vào ngày đầu tiên nhập học của những người bạn mới . Màu đen , màu của tang tóc và sự hủy diệt .
***


Hãy đón xem chap sau ^^ Hứa hẹn sẽ gay cấn ^^
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
pedaucute_2010

avatar

Tổng số bài gửi : 1

[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty19/5/2011, 18:06

tem+phong bì(mặc dù đã lấy bên MCF, mình có hơi tham hok nhỉ Very Happy ).Mà mình chuẩn bị ghét samy_chan rồi vì cho Shinichi-sama của mình phải chết,thực sự là mình rất SHOK đấy
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty19/5/2011, 18:12

pedaucute_2010 đã viết:
tem+phong bì(mặc dù đã lấy bên MCF, mình có hơi tham hok nhỉ Very Happy ).Mà mình chuẩn bị ghét samy_chan rồi vì cho Shinichi-sama của mình phải chết,thực sự là mình rất SHOK đấy

Hì :domohoi2: Thật sự tớ cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi :tự kỷ: Nhưng không sao đâu ^^ , bạn đừng buồn và giận tớ :phon2: Hic . Tớ cũng không muốn kết cục của anh í như vậy nhưng ý tưởng này quả thực tớ không bỏ được :phon2: Tớ đã suy nghĩ ra một kết cục và tớ hứa là nó sẽ tốt đẹp và hoàn hảo nhất cho cả 2 Shin :zozien: Nhưng cái kết đó khổ một điều là sẽ được bật mí ở những chap gần cuối của fic này cơ :tuky4:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty19/5/2011, 18:46

Chào cả nhà! Đã lâu không zô nên giờ nhìn cái gì nó cũng khang khác ak!haha *cười khổ*
Iem vote 1 phát cho chủ topic ạ! Mong cái fic này phát triển tốt đệp, đi theo ý mún.. hị hị! ^__^
*xách dép cong đuôi chạy*
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty22/5/2011, 22:08

@Rin : Cảm ơn Rin nhiều nhé ^^

______________


Chap 6
Part 1



“ Cái thằng này … ăn gì mà nặng khiếp . ” Ren nhăn mặt , lê từng bước đỡ Nan vào phòng dành cho chủ tịch hội học sinh . Bất giác , anh cảm thấy Nan đã dần không chống cự được , đưa mắt liếc nhìn , Ren giật mình khi thấy cậu đang thèm khát loại chất lỏng nồng ấm chảy trong anh .
Cốp … Ren đánh cậu một cái rõ đau vào đầu . Nan dần lấy lại được lý trí dù chỉ là một ít .
“ Này … bạo lực quá đấy … ”
Anh thở dài , lắc đầu nhìn và quay sang mở hộp tủ ra . Ren lấy 2 viên huyết đơn rồi cho vào cốc nước trắng vừa rót . Nốc một cách vội vàng và mạnh bạo vào miệng Nan , anh đặt chiếc ly xuống , ngồi trên ghế và quay mắt ra tấm kính trong suốt nhìn xuống sân trường .
“ Cảm ơn cậu . ” Tiếng nói vang lên từ phía sau nhưng Ren chẳng màng quay mặt lại .
“ Cậu sơ suất thật đấy Nan . 5 ngày , nó quá nhiều so với một vampire à ? ”
Ren nói , chưa bao giờ anh thấy khó chịu đến thế .
“ Cậu nói y hệt mấy lão già ở gia tộc quá đấy . Tôi chán ngấy cái kiểu dạy đời ấy rồi . ” Gãi đầu , Nan cau mày lại . Dường như cơn khát máu đã dịu đi trong cậu .
“ Nhưng tôi ghét phải hành động bất ngờ như vậy . ” Ren nhắm mắt lại , bất giác nhớ về hình ảnh của Aoko lúc ấy “ Tôi không như mấy người trong cái dòng họ rác rưởi mà cậu nói . ” Nhưng một lát , Ren đứng dậy , đi tới chỗ Nan . “ Đừng đem tôi ra so sánh với lũ vampire các người . ” Ren đưa mắt nhìn Nan , tay anh xuất hiện những vuốt sắc nhọn , kề cổ Nan .
Dần dần né vuốt sắc ấy , Nan đưa tay điều khiển tay Ren ra khỏi cổ cậu :
“ Sức mạnh của werewolf . Đáng nể thật . ”
Nhưng Ren phớt lờ câu nói ấy . Cậu đóng sầm cửa phòng lại , chỉ để lại một không gian u tối .
“ Ôi trời . ” Nan liếc nhìn , rồi cậu bật cười “ Thằng ngốc Ren . Cậu có thể từ bỏ dòng máu vampire vốn có của mình sao ? ” Cúi mặt xuống , có lẽ Nan không muốn bản thân cậu sẽ nhận ra chính mình đang cười rất gượng .

***

Shin vẫn đứng tại nơi đó và chỉ nhìn ra xa . Dường như anh đang suy nghĩ cho một kế hoạch hay một hành động sắp tới của mình .
“ Cậu vẫn chưa xuống sao ? ”
Kail dần bước tới gần Shin .Anh mỉm cười , một nụ cười với vô vàn ý nghĩa:
“ Anh không ở dưới à ? Nan đâu ? ”
“ Khi đến đó , tôi đã thấy một bóng đen và đi theo . Nhưng … mất dấu hoàn toàn … ”
Shin vẫn quay mặt đi , mặc cho Kail có đang trả lời mình .
Liếc nhìn Shin , vốn nhạy cảm , Kail cúi mặt xuống đất và nhặt lên cành hoa hồng đen . Sắc mặt anh thay đổi lập tức :
“ B.O … Là bọn hunters đó sao ? ”
Shin thở dài , đến lúc này , anh quay mặt lại nhìn Kail
“ Bọn vampire hunters ấy , có lẽ chúng đã nhầm lẫn với tôi và cậu ấy . Nhưng có một điều mà tôi mãi không hiểu nổi , nếu muốn giết một kẻ như tôi , B.O phải trang bị loại vũ khí đặc biệt , nhưng tại sao bọn chúng lại động được đến cậu ấy , một kẻ không có quan hệ gì với loài vampire hay bất cứ sinh vật bóng đêm nào . ”
“ Chỉ có hai giả thiết tồn tại . Thứ 1 : đây là một phần kế hoạch của bọn chúng và chúng đã sử dụng thứ vũ khí có thể giết chết con người . Nhưng theo tôi biết , B.O sẽ không bao giờ giết hại con người bình thường . Còn thứ hai … ” Kail ngập ngừng , đưa mắt nhìn cành hoa hồng , anh dần nói tiếp “ Có thể … cậu Shinichi Kudou ấy , có quan hệ với vampire hoặc … cậu ấy chính là vampire !! ”
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty15/7/2011, 13:23

@All : Sau khi một thời gian đã để 2pic đóng bụi , cuối cùng Sam cũng có part mới của chap 6 cho mọi người ^^ . Tuy ngắn nhưng mà mọi người cũng ủng hộ nhé :rolling eyes:

______________________________


Chap 6
Part 2



“ Vampire ? ” Shin hỏi , anh đưa mắt ngờ ngợ nhìn Kail . Rồi lắc đầu . Không phải vì Shin không có câu trả lời , chỉ là cậu không biết mình nên làm gì ngay lúc này . Trời càng trở nên lạnh hơn và từng thành viên trong gia tộc vampire hùng mạnh Doujinshi càng nghe thấy mùi máu nồng lên sống mũi họ hơn bao giờ hết . Kail đưa mắt nhìn quanh , bằng sức mạnh của mình , anh nghe thấy tiếng gì đó . Bất ngờ , một cô gái tiến đến gần họ , hỏi bằng ánh mắt kinh ngạc :
“ Tối rồi mà hai người vẫn còn ở đây à ? Tôi cứ tưởng chỉ còn mình tôi thôi chứ . ”
Giật mình . Shin nhìn Mira với ánh mắt đầy nghĩ ngợi . Shinichi , thám tử của trường đã mất nhưng còn anh , cũng là Shinichi , nhưng là một pháp sư vẫn còn sống . Tất cả bọn họ sẽ phải giải thích như thế nào khi cô bé nhận ra sự thật đây ?
“ Cô … cô đã ở đây … từ lúc nào ? ” Shin đưa mắt nhìn Mira như muốn nuốt chửng cái lý trí có trong cô . Còn Kail thì đưa mắt nhìn quanh và khi nhận ra không còn ai , anh tiến đền gần Mira với ánh mắt đỏ rực của loài vampire !
“ Ơ ? ”
“ Kail ! ”
Không chỉ Mira , cả Shin cũng bất ngờ trước hành động đó . Nhưng dường như , Shin chẳng thế nào ngăn được Kail , anh nhận ra , Kail đang cố xóa kí ức của Mira nhưng , việc làm của Kail ngay lúc nào , có quá lộ liễu không ? Cứ như anh đang mất lý trí chứ không phải đang làm nhiệm vụ do chính gia tộc đã ban cho anh .
“ Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Các người … các người là ai ? ” Mira lùi dần khi nhận ra nguy hiểm đang hiện hữu ngay trước mắt . Cô bé đẩy Kail ra xa rồi chạy mất đi .

Khung cảnh học viện tối sầm lại . Ánh mặt trời dần dần bị che lấp bởi màn đêm . Mira chạy xuống đường cầu thang . Tối ! Cô bé cố mò mẫm mà chạy thoát khỏi bàn tay lạnh giá đầy nguy hiểm của Kail . Tiếng thở dốc của Mira , sự đáng sợ khi ánh mắt Kail càng trở nên đỏ rực và tiếng nói của Shin , tất cả dường như đã đến tai Ren và Nan . Cả hai quay đầu lại nhìn về hướng hành lang . Bóng tối đã bao trùm . Nhưng họ không mặc để ý , quay đầu lại và bước đi . Đến một mùi đầy sát khí cũng không tồn tại .

“ Kail ! Bình tĩnh nào ! ” Shin cố hét thật to , anh dường như càng trở nên tức giận .
Không biết vì lý do gì Kail lại cố đuổi theo Mira đến vậy ? Không biết vì lý do gì mà một vampire cấp cao như Kail lại hành xử như vậy ? Chỉ biết trong thâm tâm anh giờ đây , đang hiện lên một khao khát cháy rực … nhưng … đó không phải đối với dòng máu đang chảy trong người Mira … chính Kail cũng không biết vì sao .

Mira cứ chạy , chạy trốn khỏi bàn tay ấy và cô hoàn toàn kiệt sức khi Kail chạy đến gần và dồn cô vào một góc tường . Tiếng thở dốc của Mira đối diện với ánh mắt đỏ rực đầy đáng sợ của Kail khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết . Kail dần đưa tay lên trán cô bé một cách nhẹ nhàng như cách mà Ren đã từng làm với Aoko . Nhưng đầu Mira giờ đây thực sự đau nhói và như muốn nổ tung lên, cảm giác không hề tồn tại ở Aoko lúc ấy. Dồn hết sức mình đẩy Kail ra , cô bé chạy đi nhưng vì quá kiệt sức , bàn tay cô đặt lên tường . Dấu ấn phép thuật đột nhiên xuất hiện và vỡ tan ra thành những mảnh vỡ không hoàn thiện chút nào . Ánh sáng bao trùm cả không gian và tiếng hét thất thanh của Mira cũng bị chìm hẳn . Shin chạy đến và đứng sững sờ nhìn . Từ xa , Nan và Ren đều cảm nhận được và quay mặt lại với ánh mắt kinh ngạc hơn bao giờ hết . Còn Kaito , chiếc ly trên tay giờ đây đã rơi xuống khi cậu nhận ra được điều ấy . Tất cả bọn họ đều có cùng một suy nghĩ :
“ Kết giới … đã bị phá vỡ ! ”


Kết giới đã bị phá vỡ ? Liệu sự thật có đúng như lời 4 chàng trai ấy cảm nhận ? Nếu đúng , Mira thật sự là ai ? Liệu chỉ có Mira mới có thể phá vỡ nó ? Vậy kết giới mà họ nhắc đến là thứ gì và nó dùng để bảo vệ thứ gì ? Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp , đón chờ nhé ^^ Cảm ơn vì đã đọc fic ^^
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty15/7/2011, 16:22

bóc tem :thumbs up:
Fic của samy chan kết hợp Shoujo với Shounen với nhau, hay quá đi, nhưng tớ có cảm giác mấy nhân vật trong conan detective hơi mờ nhạt,còn các nhận vật Shoujo kia thì lộng lẫy cực kì..Mà tớ lại cực kết Shoujo.
quả thật là trí tưởng tượng của bạn tuyệt vời thật...
nhanh ra chap tip nhê
Vote cho bạn! :huytsao:
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty16/7/2011, 11:01

ryu_kyoto_shiho đã viết:
bóc tem :thumbs up:
Fic của samy chan kết hợp Shoujo với Shounen với nhau, hay quá đi, nhưng tớ có cảm giác mấy nhân vật trong conan detective hơi mờ nhạt,còn các nhận vật Shoujo kia thì lộng lẫy cực kì..Mà tớ lại cực kết Shoujo.
quả thật là trí tưởng tượng của bạn tuyệt vời thật...
nhanh ra chap tip nhê
Vote cho bạn! :huytsao:

Cảm ơn bạn nhiều lắm ^^ Lúc mà đọc dòng cm của bạn là tớ đã nhảy cẩng và hét toáng lên vì rất vui đấy ^^ Chính tớ cũng cảm thấy mình đã cho các nhân vật trong D.C hơi mờ nhạt trong đây . Nhưng thật sự , lúc này chưa phải là lúc để cho họ tỏa sáng . Họ sẽ tỏa sáng và rất tỏa sáng ( nhất là ShinxRan ) ở những chap sau đó ^^ Dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều nhé ^^ Tớ gọi bạn là Ryu nhé ^^
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty1/5/2012, 12:01

Chap 7


“ Dừng lại , Kail ! ”

“ AAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!! ”

Tiếng hét thất thanh vang lên giữa đêm tối . Mira hoàn toàn gục xuống .

“ Kail , anh điên sao ? ”

Kuroba nói lớn , khuôn mặt cậu đầy giận dữ , ánh mắt cũng không còn ấm áp .

“ Nếu tôi không đến thì liệu sẽ có chuyện gì hả ? ”

Rồi cậu lắc đầu , Kuroba không hiểu , hoàn toàn không hiểu mọi hành động của Kail vì theo cậu , Kail rất bình tĩnh . Vậy mà một chốc , Kail đã có ý định giết chết một cô gái mà họ không quen .

Ren đứng ngay nơi cầu thang , ẩn mình sau một bức tường gần đó . Khẽ nhíu mày , anh tự hỏi . Liệu thứ gì đã khiến Kail điên cuồng đến vậy ? Phép thuật Kail đã sử dụng trên Mira không chỉ đơn thuần là một phép mất trí mà còn có thể giết chết một con người . Sức mạnh của Kail rất đặc biệt , khi đã mất kiểm soát sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm , cứ như mọi thứ đang diễn ra đều được sắp đặt bởi một bàn tay vô hình .

“ Còn cô gái này ? ”

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng nói ấy , Ren đưa mắt nhìn theo .

“ Kết giới bị vỡ rồi . Chưa bao giờ lại như thế !” Shin nói , cậu đưa mắt nhìn Kail .

“ Nhưng tôi không thấy một tí gì ở cô gái này . ” Nan bất ngờ xuất hiện , đưa tay vào túi quần . Cậu nhíu mày nhìn họ , nhất là Kail .

Rồi họ phong ấn mọi thứ lại . Shin và Kuroba dán lên ấy là những lá bùa cùng tấm phù điêu .

“ Hôm nay tạm như thế . Ngày mai chúng ta sẽ có thêm Ren . Như thế này là không đủ nhưng sẽ không ai làm gì được kết giới này đâu . ”

Rồi Shin quay sang Mira , cau mày :

“ Nhưng cô ta có vẻ không nguy hiểm cho chúng ta , vậy nên tôi nghĩ , cần để ý chứ giờ chưa thế làm gì . Chỉ cần để ý đến cô ta chút thôi . ”


Rồi họ nhìn nhau , chưa bao giờ căng thẳng đến vậy .

“ Anh cần cẩn thận hơn , chỉ cần sơ suất thì bí mật về dòng dõi vampire chúng ta sẽ bị lộ ngay . Đừng hành động như anh lúc nãy . Tai mắt của Doujinshi … Kail ? ”

Quay sang , cả thảy bọn họ đều bất ngờ vì giờ Kail đã hoàn toàn biến mất . Anh ta đã không hề ở đây .

***

“ Tôi sẽ đưa cô nhóc này về . Các cậu về trước đi . ” Nan nói , anh nhìn Mira như để ra hiệu cho họ nhưng lại chẳng mảy may một nụ cười .

Và rồi , họ rời khỏi …

Trăng lên , huyền hoặc một màu đỏ tươi .
Nâng Mira lên , Nan khẽ nhìn , anh nghe thấy hương thơm của dòng máu đỏ trong Mira , khẽ bật cười , Nan lắc đầu :
“ Cô thì có gì ngoài dòng máu chảy trong người nhỉ ? Cô khiến Kail mất bình tĩnh , chưa bao giờ tôi thấy anh ta như vậy . Vậy … rốt cuộc cô có cái gì ? ”

Rồi quay bước .
Nan bế Mira trên tay , đi vài ba bước , bất ngờ , anh nói :
“ Âm thầm thế cũng không phải tốt . Anh đang nghi ngờ gì sao … Ren ? ”





Ren bước ra khỏi , trông chẳng có gì ngạc nhiên .
“ Chẳng phải bao giờ cũng thế ? Chưa bao giờ một phút , tôi tin hắn . ”
Rồi anh nói tiếp :
“ Tên Kail … hắn ta sém giết nhóc này . ”

“ Có lẽ một điều gì đó khiến hắn mất bình tĩnh thật . Nhưng hắn ta cũng là một Doujinshi , một người trong dòng dõi ấy . Hắn ta … không tệ như mấy tên kia . ”

Khẽ liếc nhìn , Ren nhíu mày :

“ Cậu có vẻ quí tên đó . Dù sao tôi cũng muốn nói , chúng ta sắp đến thời khắc giao điểm của 1000 năm rồi , kể từ ngày có cuộc chiến ác nghiệt kia . ”


Mỉm cười nửa miệng , Ren nói tiếp :

“ Cô ta có là con mồi của hắn hay không không quan trọng ? Chỉ có điều … đêm ấy , cả hai người này như thế nào mới quan trọng thôi . ”

Đẩy lùi bóng tối lại nơi phía sau , chính sát khí của hai vampire bậc nhất của một gia tộc hùng mạnh này lại khiến con người cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Ruby_chan2000

Ruby_chan2000

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 05/02/2000
Age : 24

[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty29/12/2012, 13:24

Fic này đóng bụi cả rồi sau không viết tiếp nhỉ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Ranh Giới! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Ranh Giới!   [Long Fic] Ranh Giới! Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Ranh Giới!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới
» [Long Fic] Hội "kinh hoàng giới tội phạm"
» Bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kì quan thiên nhiên thế giới !
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» Sắc màu thế giới ảnh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-