CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty8/6/2012, 21:54

First topic message reminder :

Author: DraNYC (aka VnDrag aka RyanMcCain, whatever you like cười lăn cười bò)
Rating: K (không có ý định tăng lên đâu [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 1380890962))
Gerne: Humor
Disclaimer: Mềnh không sở hữu những bạn xuất hiện trong fic (tất nhiên), và không hề có ý định nói xấu, trêu chọc một bạn nào cả ^^ Nếu có gì quá đáng, các bạn tự nhiên comment và mình sẽ sửa.
Status: Finished


Hồi I - Sự thành lập
Trước khi ta bắt đầu với những cuộc phiêu lưu... à nhầm, những cuộc trò chuyện có phần vô bổ của bản bang, ta hãy bắt đầu từ việc tìm hiểu sự thành lập của bang nhé.
Một ngày đẹp trời nọ, mà chính xác là vào ngày 28 tháng 5 năm 2012, DraNYC, một thành viên năng nổ nhưng có phần hơi hùng hổ (thực ra là cực kì hùng hổ, hay nói đúng hơn là hổ báo), sau khi ngồi ngắm mãi ngôi nhà thứ hai của mình (tức CFC thân yêu) mà chẳng thấy có bất kì bài viết nào mới để ném đá, đã chán nản thử mò vào Phòng Chém gió của nhà. Đây đúng là một lần thử vận may, bởi theo những tính toán của Dra, cứ mỗi lần Dra mò vào phòng chém gió (tức Chatbox) là mọi người lặng lẽ chuồn thẳng.
"Ngày hôm nay cũng không đen lắm nhỉ." Dra nghĩ khi thấy trong phòng vẫn còn hai nhân vật: Một là đồng chí huynh (cựu sếp nick đỏ kyougoku, ngày hôm đấy vẫn còn mang nick đỏ), hai là đồng chí Randochl (sau hai câu chào hỏi thì lại phát hiện ra đấy là đồng chí thuy97, tên thân mật là thuy, H2O, Milky, blah blah blah... lúc đó đang triển khai thần công mượn xác người khác) Nhìn thấy hai cái tên thân thương, Dra mừng như bắt được vàng, và mặc kệ lúc đó *hình như* chưa ăn uống gì, Dra lập tức nhảy vào thăm hỏi hai người. Ba đồng chí say sưa chém gió, một lúc sau thì phát hiện ra...
- Các bạn kia... không hiểu sao cứ khi mình lên là thấy các bạn ý off.
Đấy là lời nhận xét của Dra.
- Để dành onl ban đêm - Huynh Kyo phát biểu
- Đó, hôm qua đệ onl ban đêm mà! - Dra phản đối - Mà mình vừa thò mặt lên thì các bạn ý chuồn.
-... Hiện tượng lạ ở CFC. - Huynh Kyo nhận xét cộng thêm một cái emo cười lăn lộn.
- Chắc tại chị em mình nặng vía - thuy đóng góp ý kiến.
- Sắc phong cho đệ danh hiệu giải tán đám đông. - Huynh Kyo nói
- Xin lĩnh chỉ. - Dra cười
...
Không ai nói gì
- Chuyện ba người giữa ban trưa. - Cuối cùng huynh Kyo nói
- cười lăn cười bò- Lời nhận xét của thuy
- Anh đoán sau khi chúng ta off thì đám kia sẽ hùng hổ kéo vào đập cbox.
- Hic - Dra rơm rớm nước mắt, sau đó... - *Mình có nên lập hội những người tự kỉ vì vía nặng không nhỉ?*
thuy hào hứng ủng hộ ngay tắp lự
- Lập ngay lập ngay ss ơi. - Nhắc đi nhắc lại do quá hào hứng.
- Vậy giờ huynh xưng hô với đệ thế nào nhỉ? - Kyo nghĩ ngợi - À... Bang chủ! *có vẻ được nói bằng giọng của người vừa có phát hiện lí thú*
- Vâng, chào các Bang chúng - Dra hớn hở sau khi được thăng chức.
Vậy là bổn bang được thành lập.
Sau đó thì...
- Ai đó cho cái khẩu hiệu của hội đi. - Huynh Kyo nói
Vụ này khó à nha...
- Eto... giờ không nghĩ ra cái khẩu hiệu nào cho ra hồn... - Dra gãi đầu
- Tên hội là Vía Đại Hội à? - Huynh Kyo đổi chủ đề đột ngột (Vậy đây là cái tên đầu tiên của bang [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 1380890962))
- Vì tương lai của các đồng minh nặng vía. - Dra hí hửng cho ý kiến về khẩu hiệu, và tất nhiên là...
- Khẩu hiệu thì nên nghĩ lại - Kyo góp ý.
Lại ngồi nghĩ.
- Tên bang... hay là Đại Vía Bang? - Dra phát biểu
- Nhưng anh thích hội tên là Bang Trịch Vía. - Huynh Kyo nói.
- Tên này hay - thuy lập tức tán thành, và vì là người ba phải, Dra gật luôn
- Okay, Bang Trịch Vía.
Một lúc sau lại thấy thuy phát biểu
- *Vì nặng vía nên* Online trường trực, phát bực thường xuyên.
Câu nói vu vơ này như sét đánh ngang tai Tân Bang chủ DraNYC. Nhưng vì bang chủ đã đói nên đành bỏ đi không ý kiến. Còn huynh Kyo thì gật luôn
- Lấy làm khẩu hiệu được đấy.
Đúng lúc đó, đồng chí windy_august (còn gọi là Wind), nhảy vào buôn cùng.
- Mọi người ăn cơm chưa zị? - Một câu hỏi cực không liên quan
Sau khi đọc lại cái phòng chém gió, wind phát biểu
- Bang nặng vía cười lăn cười bò
- Bậy, bang Trịch Vía! - Huynh Kyo nạt luôn, sau đó gọi ời ời - Bang chủ đâu roài, lại bảo coi! (Giọng này nếu bang chủ có nghe thấy chắc cũng sợ dựng tóc gáy, nhưng đáng tiếc lúc đó bang chủ đang đi ăn cơm nên không nghe thấy.)
Vậy là bang chủ để mặc các bang chúng buôn bán ầm ầm trong phòng chém gió, mãi sau mới lên trở lại.
Và phần sau buôn bán những cái gì... đến bản thân bang chủ cũng không nhớ nữa.
Nói tóm lại, qua buổi trưa định mệnh ấy, bang đã được thành lập, chỉ có bốn thành viên (vì wind khi thấy bang chủ lên đã nài nỉ đăng kí tham gia bang), lấy tên gọi Bang Trịch Vía, với khẩu hiệu "Online thường trực, phát bực thường xuyên"
Hai dòng tên bang và khẩu hiệu ấy đã được đưa vào chữ kí của mỗi bang chúng, như một trademark riêng của bang.
Đó là bước đà giúp cho bang sau này oanh tạc CFC và độc chiếm Phòng Chém gió
Và tất cả là lỗi do DraNYC, một con nhóc rỗi việc và một buổi trưa đã lên ca thán
- Sao mỗi lần mình lên là mọi người đi mất.
Những diễn biến tiếp theo, những sự việc tiếp theo sẽ được cập nhật trong các hồi tiếp theo.
Giờ thì... xin cho mình tạm dừng bút. Sao nào, bang chủ cũng cần nghỉ chứ.
Hẹn gặp lại các bạn.


Được sửa bởi DraNYC ngày 9/11/2013, 23:12; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com

Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty29/1/2013, 00:37

10) The Ex

"Cái gì?! Ex á?!" Nàng Jul shock toàn tập khi nghe chàng Ro khai Linea Ingris là "người cũ" của chàng ta. Căn bản là tại nàng không ngờ thể loại bựa như Ro mà cũng có đứa thương hại dớp về trước cả nàng.

"Ờ..." Chàng Ro đáp, mơ mơ màng màng nhớ lại xem ngày xưa tại sao cô ta lại thành người ấy của chàng...

*flashback*

"Này, lớp chỉ còn mình với cậu lẻ ra thôi. Mình thành đôi nhá?"

Có một ngày nọ Linea đã đi đến bên cạnh bàn của chàng Ro và đề nghị như vậy. Hồi đó là lớp 9. Chàng Ro đang dở trận Tekken, lại còn đang thua bung bét ra nên phẩy tay cho qua

"Ờ ờ... Ê Pà rí sao ngươi oánh lén ta?!!!!!!!!"

"Buôn cho lắm vào!!! Chết này, đồ ăn hại!" Pà rí sung sướng hét toáng khi tung đòn kết liễu chàng Ro trong game.

"Đấy là anh nhường chú thôi." Ro phẩy tay. 

"Thôi chú không phải nguỵ biện!"

Linea hỏi lại

"Đồng ý nhá?"

"Ừ rồi!"

*end flashback*

Nhưng thật lòng chàng ứ hiểu sao sau vụ đấy chàng đổ thật. Thế mới chết. Nhưng rồi "câu chuyện cổ tích quái đản" của chàng vụt tan biến, Linea chia tay chia chân chàng ta vào một chiều hè oi ả. Trời nóng như thiêu, đường phố vắng hoe vì ai cũng ở tịt trong nhà tránh tia hồng ngoại! Ấy thế mà hai con người kia vẫn đứng giữa phố chia tay nhau. Vừa chia xong một phát thì trời đổ mưa rào mới hay! Trong khi lũ trẻ con xông ra đường tắm mưa nhảy múa tưng bừng thì chàng Ro đứng khóc tồ tồ. Có cảm giác mưa cũng không mau và không nhiều như nước mắt chàng ta hôm ấy.

Từ đó Linea cắt liên lạc, không qua lại gì với chàng Ro nữa. Thế mà chả hiểu sao...

"Này!!!" Tiếng nàng Jul vang lên oang oang bên cạnh làm chàng Ro giật mình "Chàng có nghe ta nói gì không đấy hả?!!!"

"À, xin lỗi, ta đang... nghĩ chuyện khác. Nàng hỏi gì thế?" Chàng Ro gãi đầu và nhe răng cười cầu tài, nhưng quả thật sau khi bị đâm ngã úp mặt xuống đất, trông nụ cười của chàng bây giờ không khác gì... khỉ đột!

"Đừng có nhe răng ra nữa!" Nàng Jul phì ra cười, sau đó lấy lại điệu bộ nghiêm chỉnh để phát cơn "Ta đang hỏi chàng sao chàng giấu ta?!!!!"

"Ta đâu có nghĩ sẽ có ngày cô ta quay lại. Hồi bị đá là cô ta cắt đứt tiệt với ta luôn mà."

"Thế thì cũng phải nói chứ, sao lại giấu?!"

"Nàng đâu có hỏi đâu!" Chàng Ro bất bình cãi, bị mắng thế oan quá. Muốn biết thì phải hỏi chứ.

"Tự nói chứ."

"Ta không muốn nhắc lại chuyện đó." Cuối cùng chàng Ro khoanh tay lại và nhìn vào khoảng không (với ánh nhìn xa xăm của Phương Định!)

Nàng Jul bặm môi lại

"Thôi được rồi, không nói nữa. Ngủ đi cho đỡ mệt."

"Wut? Sao bắt ta ngủ? Ta đâu có buồn ngủ!"

"Bảo ngủ là ngủ! Có ngủ không?!"

"Không!"

"Dứt khoát không chứ gì?!!"

"Ờ!!"

"Chàng thích bật à?!"

"Không!"

"Thế thì ngủ đi!"

"No! Iie! Không!"

BỐP!!!

Chàng Ro ăn một đấm của nàng Jul, thế là không muốn ngủ cũng phải ngủ. Chàng ngủ trong đau đớn và ức chế, vì chàng "đâu có buồn ngủ"!

Còn nàng Jul thì coi như mất ngủ trong bệnh viện. Cô ta là ai? "Ếch" hả? Muốn làm gì đây? Phá đám à? Ném đá hội nghị à? Thọc gậy bánh xe à?!! Ếch chứ gì? Ta mang đi chiên tuốt tuột!!!!! Lăng trì tùng xẻo ngũ mã phanh thây, whatever! Ta làm tất!

Nghĩ đến "địch thủ", nàng cáu quá, co tay rồi tung ra một đấm kêu cái "bốp", thấy trong lòng nhẹ cơn đi mấy phần.

Ồ, và nàng không hề để ý nạn nhân xấu số của nàng chính là cái mẹt chàng Ro. Ngủ đã đau rồi, mơ lại vẫn đau, số khổ...

*Một tháng sau*

"Ối má ơi!!!" Chàng Ro sặc ngụm sữa đang uống dở khi thấy giáo viên bước vào lớp "Unđỡable!"

"Sao?" Nàng Jul tò mò quay lại nhìn và lập tức miệng nàng cũng rớt thẳng xuống sàn "T-T-Thầy J..."

"Vào lớp!!!" Một giọng nói cất lên, đầy nữ tính, một giọng nói nữ tính mà chỉ mới tháng trước đây thôi vẫn còn là của một đấng nam nhi hào sảng! (hoặc là không hào sảng cho lắm)

"T... À nhầm, cô... cô..." Chàng Ro lắp bắp, không biết nên gọi như thế nào

"Tên tôi là Juli Fitons. Thầy Julian Fitons từ nay không còn nữa!"

[To be continued...]

Ho ho ho, đi Thái về xong như rứa á cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty29/1/2013, 12:51

"Cuối cùng chàng Ro khoanh tay lại và nhìn vào khoảng không (với ánh nhìn xa xăm của Phương Định!)" :17:
Ối trời ơi, đau bụng chết mất, thêm cả vụ "Bắt ép ngủ" Với "phẫu thuật giới tính bên Thái" nữa chứ. Ss thật là... *phấn khích đập bàn đập ghế* :37:
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty30/1/2013, 19:57

Sr chị vì hôm qua em có thấy chị post nhưng mà sắp phải đi ngủ nên...cười lăn cười bò

Trích dẫn :
Linea chia tay chia chân chàng ta vào một chiều hè oi ả. Trời nóng như thiêu, đường phố vắng hoe vì ai cũng ở tịt trong nhà tránh tia hồng ngoại! Ấy thế mà hai con người kia vẫn đứng giữa phố chia tay nhau. Vừa chia xong một phát thì trời đổ mưa rào mới hay! Trong khi lũ trẻ con xông ra đường tắm mưa nhảy múa tưng bừng thì chàng Ro đứng khóc tồ tồ

Đoạn này chắc phải nói là tuyệt bút mất cười lăn cười bò. Không gì buồn hơn việc chia tay dưới trời nắng và ngay lập tức mưa bất thình lình cười lăn cười bò

Ôi thế thầy Julian vừa đi Thái về hay người đó là...vợ thầy thế cười lăn cười bò

Not waste time to get but waste time to wait cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Jupiter

Jupiter

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 739
Birthday : 02/03/1998
Age : 26
Đến từ : Other planet

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty31/1/2013, 17:39

Vào com cho phụ đây [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 1380890962
Cả chap con thích nhất 2 đoạn là
- đoạn Ro và Linea chia tay cười lăn cười bò) ("chàng Ro nước mắt tồ tồ" cười lăn cười bò)))))))))) cười lăn cười bò)))))))))))) cười lăn cười bò)))))))))))) cười lăn cười bò cười lăn cười bò cười lăn cười bò cười lăn cười bò
- thứ 2 là đoạn cô Juli xinh đẹp [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 2953299389 chắc có mỗi mình khen cổ xinh cười lăn cười bò)))))))

@thánh: cô hơi bị nỡ tánh đó nhá cười lăn cười bò
@Kev: chính xác thì tên khai sinh của cô là Julian (quên họ roài cười lăn cười bò) đóa cười lăn cười bò, đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính

Con đợi chap mới của phụ, chắc sẽ có nhiều cái hay đây cười lăn cười bò tu sĩ Lò Rèn hỡi .... cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty31/1/2013, 19:48

Ta khó chịu với cái chap này cười lăn cười bò Đừng lôi chuyện tềnh của 2 người ra ở đây cười lăn cười bò
Mà bạn Jul đang bị OOC so với nhân cách thật nhớ cười lăn cười bò Nàng ta sẽ không bao giờ chịu mất giấc ngủ vì 1 con bé chả biết ở đâu rơi xuống như thế cho dù nó là ếch cóc hay whatever cười lăn cười bò Biểu hiện của sự yêu bản thân vô độ cười lăn cười bò
And cho dù nàng có nóng tính đến mức nào thì cũng phải biết giữ thể diện chớ cười lăn cười bò Đừng gây chiến với lòng tự tôn của ta cười lăn cười bò Xài bạo lực thường xuyên ứ phải phong cách của nàng cười lăn cười bò *thường thì nàng sẽ dùng quyền lực và trí tuệ lấn át kẻ khác cười lăn cười bò* Kiểu "Wanna fight? C'mon, bring it on" cười lăn cười bò
P.s. Ta là ta không khoái vụ đi Thái tí nào eh!? Dị ứng với những gì giả tạo ý kiến gì Vì bình thường phương châm sống vẫn là Be Yourself cười lăn cười bò
P.s.2 Những lời trên không có hiệu lực pháp lý cười lăn cười bò So don't take offence cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty5/2/2013, 21:03

cười lăn cười bò. Em thích cái đoạn chia tay của Ro.
Ấn tượng về thời tiết và...con người cười lăn cười bò
P/s: chúc mừng thầy Julian...nhầm...cô Juli chính thức từ Thái trở về ra mắt các trẻ hi
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty6/2/2013, 22:44

Cô Juli tuyên bố chắc nịch, hùng hồn đập tay xuống bàn cái "rầm" để tăng thêm sức nặng cho câu nói. Chàng Ro lầm bầm

"Thầy đã thành cô nhưng cô vẫn y chang thầy."

"Romeo Drag mất trật tự vào sổ đầu bài!"

Chàng Ro lầm bầm tập 2

"Nè vào phát nữa nè..."

"Vào sổ lần 2!"

"Tiếp này..."

"Lần 3! Cậu trêu tức tôi đấy hả?!!! Anyway hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới! Oắt con, đi vào đây!"

Chàng Ro, nàng Jul, Pà rí và Crys lập tức há hốc miệng khi thấy người vừa bước vào. Đó chính là Kamikaze Joudanjou!

"A... Chào các bạn..."

"Chào hỏi gì đi xuống dưới kia ngồi lẹ lên cho bạn tiếp theo vào!" Cô Juli tống Jou nhà ta một phát bay xuống cuối lớp. Chàng Ro nhìn Jou ngồi vào vị trí góc lớp và nghĩ bụng "Học sinh mới ở đâu ra mà lắm rứa?"

"Vào đây em!"

Một lần nữa chàng Ro lại shock muốn xỉu. Người hiện đang đứng cạnh cô Juli chính là Linea Ingris, "người xưa" của chàng ta. Nàng Jul cũng giật bắn. Sao cô ta lại ở đây?!

"Em muốn ngồi đâu?" Cô Juli hỏi (giọng rõ là âu yếm cộng thêm đầy mùi thiên vị. Rõ là cô chưa biết chuyện giữa Linea và Ro ngâu, chứ không thì còn lâu cô mới ngọt hơn mía lùi như thế. Cô mà biết á, Linea cứ xác định là tránh xa Ro 50m là ít, vì cả ngài cố vấn Guille Protocol lẫn ngài tâu sễi Laurence Candle đều đã nhờ vả cô làm sao cho hai đứa con củ bựa của hai ngài tiến xa thêm một tị! Mà cô là người chưa bao giờ thất bại trong việc khiến bất kì ai "tiến xa thêm một tị", trừ việc xúc tiến mối quan hệ giữa cô và lão tu sĩ hâm kia!...)

Linea chỉ tay xuống chỗ cái bàn cạnh chàng Ro. Cô Juli chuẩn bị gật thì nàng Jul nhảy dựng

"Ai cho!!!!!"

Và cô chợt nhớ ra là đôi chẻ đang cần "xa thêm một tị", thế là cô hắng giọng

"Juliette, ngồi xuống!"

Nàng Jul ấm ức ngồi xuống, còn Pà rí ấm ức vì nàng ta cũng đang dưng vọt dậy như chàng ta hồi trước mà chả bị đuổi ra ngoài gì cả. Thật là bất công quá đi!

"Em có thể ngồi xuống kia." Cô Juli chỉ vào cái ghế trống cuối lớp cạnh Joudanjou, sau lưng Pà rí. Nàng ta dỗi dằn ôm cặp đi xuống (A/N: Dỗi dỗi cái bố cháu =]])

Chàng Ro đưa mắt nhìn theo nàng ta ngúng nguẩy đi xuống chỗ ngồi, vẫn chưa hết bàng hoàng và ngơ ngác. Nàng Jul thấy thế thì bực mình sút cho chàng một phát trúng cẳng chân làm chàng ta la oai oái

"Á, đau!!!!"

Cô Juli quay phắt lại

"Đi ra khỏi lớp!!!!!" Cô quát "Các cô các cậu không coi tôi ra cái gì nữa đúng không?!!!!!!"

Chàng Ro hậm hực đứng dậy và cà nhắc đi ra cửa. Chàng có thể nghe thấy tiếng cười của Pà rí và tiếng cô Juli vang lên lần nữa "Paris Windious, xuống góc lớp đứng!!!!!!!!"

Chàng Ro dựa lưng vào tường và nhìn ra sân trường. Giữa mùa đông, cây trong trưừng trụi hết lá, cành cây khẳng khiu, ốm o in lên cái nền xám xịt của bầu trời. Trông chả có tí gì gọi là tốt đẹp cả. Chàng Ro ngắm mấy cái cành cây và hậm hực. Chả làm sao tự nhiên bị đá, lại còn bị đuổi ra khỏi lớp. Tại sao nàng Jul nỡ đá chàng thành phế binh thế này?!!!! Chàng muốn dỗi, nhưng sau khi dành 20 phút suy nghĩ, chàng thấy tội lỗi là do cô ta! Cô ta! Là cô ta chứ không ai khác!

Mà tại sao cô ta lại ở đây?

Chuông hết tiết vang lên. Vừa dứt chuông một phát, cả hai người đẹp (tức nàng Jul và... nàng kia) cùng lao ào ra cửa. Chàng Ro đang gà gật ngủ trong tư thế lưng dựa vào tường thì bị kéo áo. Chàng giật bắn, đưa tay giụi mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Linea Ingris lôi ào ra sân sau với tốc độ ánh sáng!

"Cô muốn gì đây?!!!" Chàng Ro la oai oái khi bị lôi ra tít chỗ văn phòng anh William Cường ở phía cuối sân

"Chàng, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc..."

"Bỏ tai tôi ra rồi muốn nói gì thì nói!!!" Chàng Ro giãy lên

"Oops, sorry. Thói quen..."

"Quen cái con khỉ!!!!..."

"Mình quay lại với nhau đi."

"WTF?!!!" Chàng Ro văng ra một câu, không thèm lịch sự ngoan ngoãn nữa "Cô bị điên à?!!"

"Nghiêm túc mà."

"Không!"

Chàng Ro tuyên bố chắc nịch. Nếu là mấy tháng trước, có lẽ chàng còn trù trừ do dự. Nhưng bây giờ chuyện đã khác rồi.

"Tại sao?"

"Tôi thích người khác rồi."

Không, có lẽ còn hơn cả thích, nhưng chàng ta thấy ngoài cái chữ đấy ra nói thêm từ nào cũng... ngượng (đến cả cái chàng vừa buông ra khỏi miệng chàng còn ngượng nữa là). Vừa lúc đó nàng Jul chạy đến nơi. Nàng cứ tưởng hai nhân vật này lôi nhau ra sân trước, ra sân trước không có nên nàng mới lại cua ra sân sau. Chẳng biết nàng có nghe được lời vừa rồi của "mặt mụn" không, nhưng có vẻ nàng cũng đoán ra được vài phần chuyện vừa xảy ra. Linea thì quay lại nhìn nàng rồi hỏi

"Là cô ta hả?"

"Ừ đấy thì sao?" Chàng Ro hỏi lại

"Báo cho chàng biết, ta sẽ cướp lại chàng. Cứ đợi đấy!"

"Cô tuyên chiến với tôi đấy phỏng?" Nàng Jul nheo mắt

"Cứ cho là vậy đi." Linea nhún vai

"Được! Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là khủng bố giữ con tin!" Kéo áo Ro "Chàng, đi!!!"

"Sao ai cũng lôi ta như lôi cái bao cát dzợ?!!!"

"Ai bảo họ chàng là Drag chi." Nàng Jul phán và đi tiếp. Một lat sau nàng dừng lại và thở ra

"Tuần sau nhớ!"

"Cái gì tuần sau?" Chàng Ro lơ ngơ hỏi

"Cưới. Tuần sau nhá?"

Chàng Ro lập tức nhảy vọt lên như pháo hoa bắn

"Cái gì? Quách Thị Phúc!!!!"

"Sao? Không muốn hả? Muốn theo cô ta chứ gì? Thế thì đi đi! Mau! Biến!"

"Ơ đâu có." Chàng Ro quýnh quíu "Ta tưởng nàng bảo không cưới xin gì cơ mà?"

"Thời thế thay đổi rồi." Nàng Jul khoanh tay lại "Ta không thể ngồi im được nữa..."

"Thế tức là trước giờ nàng ngồi yên hả?"

"Đại loại thế."

"Vui quá ha." Chàng Ro làu bàu "Rồi..."

"Where's my proposal?"

"Hả?!!!!!" Lại trợn ngược mắt lên "Luôn à?!!!!!!"

"Luôn."

"Thật à?"

"Thật."

"Ở đây à?"

"Hay là muốn ra sân trước đây?"

Mồ hôi chàng Ro bắt đầu vã ra. Chàng đã chuẩn bị quái đâu mà tự nhiên.... Thế là chàng nghĩ kế câu giờ

"Ờ ờ, ra sân trước thoáng hơn...."

Và kế của chàng bao giờ cũng là kế ngu!

[To be continued...]

*né gạch* Gomen, mình lại ước lượng nhầm độ dài.... Bạn nhân vật đáng lẽ ra phải xuất hiện từ chap này chắc phải đợi lần sau == (sớm thôi, nghỉ rồi nên có nhiều thời gian type để giải khuây lắm cười lăn cười bò)))
Cứ ném gạch đê ta không đỡ đâu mwuahahahahaha!!!! *né* cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty7/2/2013, 07:08

What da hell?? Đủ tuổi đâu mà cưới cười lăn cười bò Hãy sống, làm việc và học tập theo pháp luật chàng ơi cười lăn cười bò
Trời ơi ta hâm mộ cô Juli quá sức cười lăn cười bò Đúng là giáo viên gương mẫu cười lăn cười bò Tự bảo nếu mình là giáo viên cũng y như thế cười lăn cười bò Mấy thằng quậy cho nốc ao hết cười lăn cười bò
Mình vẫn băn khoăn với tình hình này không biết cái fic cùng những nhân vật củ bựa của nó sẽ kết thúc như nào cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty7/2/2013, 21:27

Ơ cưới thật không zậy hay nàng Ju lại cho bạn ăn dưa bở [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 506850652 . Cơ mà tình hình Ju mà ghen chắc cưới thật. cười lăn cười bò
Ầy nếu vậy hãy để mềnh làm phù rể và có khi sẽ xảy ra màn cướp tân lang cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty8/2/2013, 14:06

Yeap, lách luật trầm trọng cười lăn cười bò. Còn phận sự đi học của couple lại bỏ bê giữa chừng sao cười lăn cười bò

As someone said, cô Juli bá đạo thật cười lăn cười bò). Cô giáo trở lại, thiệt hại gấp đôi, đẹp trai gấp bốn, khiêm tốn gấp mười cười lăn cười bò. Chắc sẽ có một trận chiến oách liệt nhỉ cười lăn cười bò

Sr nhưng máy em lag nặng nên com muốn bở hơi tai ra cười lăn cười bò. Kịp quăng là may rồi cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Jupiter

Jupiter

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 739
Birthday : 02/03/1998
Age : 26
Đến từ : Other planet

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty8/2/2013, 20:49

@Kev: cô hơi bị xinh đấy chứ không đẹp trai đâu nhá!!!!!!!!!!!!!!

E hèm *nhập vai* Ai cho 2 cô cậu cưới ở tuổi này hả??? Không còn coi ông già nhà cậu ra gì hả??? Ổng còn chưa lấy vợ mà h cậu đã lấy vợ là sao hả???? (đi tìm ổng về ngay). Mà cô Juli của phụ cá tính đầy người đó nhỉ cười lăn cười bò
Tặng phụ đá ... tảng nhá cười lăn cười bò (bôi bác nhau quá đi [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 1380890962 )

Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty8/2/2013, 23:25

Juliette Protocol đã chính thức dỗi!

Và tất cả là tại Romeo Velatois Drag. Đúng là một tên đại đần! Đại đại đần chứ không phải đần vừa. Thôi, Velatois, vậy là toi!

Hôm qua lúc lẽo đẽo theo nàng Jul ra sân trước, chân chàng Ro cứ run lập cập. Đầu chàng ta xoay như chong chóng nghĩ cách kéo dài thời gian. Chàng sợ! Sợ là đúng thôi, đang dưng tự nhiên bảo chàng cầu hôn, chàng còn chưa chuẩn bị tinh thần tẹo nào, mới tháng trước đây thôi cả hai vẫn còn đùn đẩy vụ cưới xin này mà. Vậy nên lẽ tự nhiên là bây giờ chàng ứ "Uynh diu medi mi?" nổi.

Vậy là chàng lại giở mửng cũ, để nàng Jul một mình ra giữa sân trường còn chàng ở đằng sau rón rén chạy thẳng!

"Nào, bây g..." Nàng Jul quay lại định giục, nhưng rồi nàng ngẩn tò te khi thấy trên sân trường ngoài nàng ra chỉ còn... bác lao công! Chàng Ro đã bay biến mất đằng nào từ bao giờ rồi. Lại chuồn! Tội trạng lần này còn to hơn lần trước. Nàng Jul cáu đến nỗi tiếng hét đã ở ngay đầu môi chót lưỡi rồi mà ức chế ứ hét ra nổi. Lần này, đã thế lần này không tha!

Vậy là nàng dỗi! Trong sự bực mình và thất vọng vì tên Ro đại đần, đại ngâu và đại nhát.

Lẽ dĩ nhiên Romeo biết người đẹp dỗi. Và giờ thì chàng ta loay hoay tìm cách xin lỗi. Chàng ta chuyên môn làm sai toè loe toé loé ra rồi vác xác đi xin lỗi. Đúng là đồ não phẳng!

Từ hôm bị chàng Ro "mang bỏ sân trường", nàng Jul đùng đùng xách cặp lên ngồi cạnh Crys, đá Pà rí xuống ngồi bàn dưới, Pà rí lại đá Guido, cái tên suốt ngày PSP, lên ngồi cạnh Ro. Mà thực ra chàng Ro cũng chả thèm để ý xem ngồi cạnh mình là thằng nào nữa, chàng còn đang bận gặm nhấm nỗi buồn bị bơ (can cái tội vừa dốt vừa nhát) và sự đau khổ khi mỗi lần nàng Jul quay xuống chẳng bao giờ nhìn chàng hay nói chuyện với chàng câu nào, nàng nói với "đứa bên cạnh", và chàng có để ý nó là đứa nào đâu! Mặt chàng xị ra suốt ngày, hơi đâu ngắm đứa bên cạnh.

"Vào lớp!" Cô Juli lại 'lên tiếng' át tiếng cả lớp tức mấy chục cái miệng đang đua nhau nói rào rào " Hôm nay lại có bạn mới nhá!"

"Bạn mới đâu ra lắm thế cô?" T-boy hỏi

"Cô ơi cẩn thận cái lớp này quá tải dân số á." Tse đế thêm

"Quá hay không là việc của tôi, không liên quan đến các cậu!" Cô Juli trừng mắt (dễ sợ!) "Vào đây em."

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên. Một tên con trai bước vào lớp. Miệng phì phèo thuốc lá... chưa châm lửa. Tóc chải ngược ra sau nhưng vẫn có mùi bổ luống (chỉ có điều bổ luống của chàng này ngầu hơn chàng Ro tỉ lần). Tai bấm khuyên. Tay chàng ta hiện đang đút túi quần và đứng lại với một dáng rất... ngầu.

"Đây là Daitou Suigetsui, em của Romeo Drag." Cô Juli giới thiệu

"Hả?" Chàng Ro tròn mắt. Chàng cố nhớ lại xem mình có thằng em nào trông như Tây mà tên tuổi sặc mùi Nhật Bổn như tên kia không.

Hình như đã từ rất lâu rồi, cha Lò Rèn của chàng đã nhận nuôi thêm một đứa nhóc lâm vào tình trạng lang thang như chàng ta đã từng. Chẳng may trong một lần thanh tra, cấp trên đã tuyên bố Lò Rèn không đủ khả năng tài chính nuôi "hai thằng nặc nô". Thế nên nhóc Ro ở lại còn nhóc Suigetsui (a.k.a Sui) theo chân cấp trên đến nhà... người khác ở (nghe nói là nhà ông bác học nào đó) Mãi hôm nay hai đứa mới gặp lại nhau

"À, nhớ rồi! Nhóc này là Sui..." chàng Ro, theo thói quen, tí tởn quay ra định buôn với nàng Jul, quên phéng rằng nàng đang dỗi mình và đã chuyển hộ khẩu đi nơi khác! Vậy nên chàng tịt ngòi pháo khi thấy đập vào mắt là tên Guido Valence, cái tên từng tập hợp Army of lovers tuyên chiến với chàng Ro (vụ này sau này kể sau), đang cắm cúi chơi điện tử. Chàng giật nảy

"Ngươi làm cái gì ở đây?"

"Ta bị Pà rí tống cổ lên đây." Guido nhún vai, mắt không rời màn hình điện tử "Ta ngồi đây mấy hôm nay rồi mà."

"Ờ hờ..." Chàng Ro cười nhạt nhẽo rồi quay ra. Sui đã ngồi xuống ghế trống bên cạnh Tse, tức là ngay trước mặt nàng Jul. Và sau đó tiết học bắt đầu

Buổi chiều về nhà, chàng Ro bị tu sĩ Lò Rèn réo

"Ro, ra chào em mi mau!"

"Cha cứ từ từ cho con cất cặp đã." Chàng Ro làu bàu, quăng cặp lên giường, thay bộ quần áo ra rồi lết xác ra ngoài "Yo, chào cu."

"Dạ chào anh."

Sui ngoan ngoãn chào. Sau đó, chàng lôi ra một điếu thuốc. Sui châm thuốc, ho sặc sụa mấy phát rồi ném điếu thuốc vào bồn rửa trước hai đôi mắt trố ra vì ngạc nhiên của Lò Rèn và Ro. Chàng ta nhún vai

"Em thử ít hơi nicotine thôi, em đâu biết hút thuốc."

"Chú vui phết đấy." Chàng Ro chớp mắt

"Dẫn em nó đi chơi đi con." Cha Lò Rèn sút cả hai đứa ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại. Trời ạ! Cha cũng muốn đi chơi lắm! Mà cha cũng sắp đi rồi nếu như ngài cố vấn Guille không nhắn tin vào con Nokia cùi của cha rằng "Tôi có chuyện cần nói với Cha."

Ngài muốn khóc quá chừng!

[To be continued...]

Dòng đầu tiên phần này mềnh đang nghe We've got it goin' on của Backstreet Boys, dòng cuối nghe A different beat của Boyzone cười lăn cười bò Càng về sau càng bớt nhiệt cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 909

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty9/2/2013, 15:01

Ehm... Vâng thì iem đi com giả nợ cười lăn cười bò
Chuyện là giờ iem mới biết cái chuyện tình của bạn Ro và bạn Liena còn sến hơn cả bạn Ro với Jul. cười lăn cười bò
Cơ mà sao ss lại để bé Sui thành boy thế kia sao ship với bạn T-boy được ạ cười lăn cười bò *không lẽ trong hai có một tên tên Gay à cười lăn cười bò*
Và có một chuyện cực kì quan trọng mà iem muốn nói với bang chủ thân yêu, đó là: BANG CHỦ TYPE CHAP DÀI DÀI LÊN ĐƯỢC KHÔNG Ạ? *iem đọc xong thấy tiếc nuối lém why*.
*PS: Lần tới lại vote rồi đọc chùa nhá ss~ cười lăn cười bò*
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty9/2/2013, 15:38

Đây, đang dọn dẹp căn cứ mệt hộc bơ mà vẫn vào quăng com cười lăn cười bò.
Ơ cái tạo hình nhân vật cười lăn cười bò... Được phết đấy cười lăn cười bò. Và nhất là đập tan đập nát cái hình tượng em gái ngoan hiền của bé Sui ngoài đời cười lăn cười bò. Cơ mà may là trông giống dân anh chị thế mà cô Juli vẫn gọi là "em" chứ ứ phải là "oắt con" *làm em tự hỏi có phải ngày xưa ngài tâu sễi có ngầu như rứa? cười lăn cười bò*
Nói chung là, ss Moon, this is a non-SA fic cười lăn cười bò. Tư tưởng đã được bang chủ và bé Sui thông qua, mặc dù cố vấn *đã từng* muốn ship cười lăn cười bò. Hay là nàng Crys dụ dỗ bạn T-Boy qua Thái nốt đê rồi về đây tính sau cười lăn cười bò
Ok, sang năm sau up cũng được, nhưng để nợ sang năm mới là xui cả năm đấy cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty10/2/2013, 02:12

Đây, tranh thủ up phần mới cho các bạn trẻ cười lăn cười bò Can tội ngủ từ 8 giờ đến 12 giờ nên mình mất ngủ cười lăn cười bò)))))))

Toàn bộ phần này nên nghe kèm "Blue night" của Michael Learns To Rock. Mềnh viết lúc nửa đêm nên não nó cũng hoạt động không bình thường dẫn đến fic không bình thường cười lăn cười bò Thông cảm giùm [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 1380890962

"Sao nãy giờ mặt mũi anh cứ bí xị vậy?" Sui hỏi lúc cả hai đang uống trà sữa ở quán quen gần đại bản doanh của Drag's guild. Hình như chàng Ro có ý định lôi kéo thêm đệ tử. Mà thực ra chàng ta lôi xong xuôi rồi. Nghe hỏi, chàng ta khuấy khuấy cái cốc trước mặt

"Anh hả, đang có chuyện..."

"Kể em nghe được không?"

Chàng Ro thở dài hút nước đánh rột (vô duyên dã man, chuyên môn rột cái là hết cốc nước, rột cái nữa hết thêm cốc nữa!) rồi ngồi dốc bầu tâm sự cho thằng em mới "khai quật" được. Không hiểu sao dù mới gặp lại nhau chưa đầy một ngày nhưng chàng Ro khá thoải mái với Sui, chuyện quái gì cũng mang ra kể tuốt tuột.

"Anh ngu đại."

Sui phán sau nửa tiếng nghe kể chuyện. Chàng Ro trợn mắt

"Này này chú an ủi anh hay tranh thủ đá xoáy anh đấy hả?"

"Em đá xoáy quái đâu, em đá thẳng mà. Anh ngố ơi là ngố..."

"Biết rồi biết rồi!" Chàng Ro đau khổ xua tay lia lịa "Bây giờ chú giúp anh hay ngồi mắng anh ngu nữa thì nói đi anh còn liệu..."

"Thực ra vụ này cũng đơn giản thôi..."

Nghe Sui nói vậy, chàng Ro nheo mắt

"Chú mày đang.... yêu ai hả?"

"Đúng rồi...."

"Nàng là ai?"

"Ngay trong túi quần em nè."

Câu trả lời kì cục của thằng em làm chàng Ro nhăn nhíu hết mặt mày lại. Chàng ta gãi đầu

"Ảnh của người yêu chú ở trong túi quần chứ gì?"

"Đâu phải. Người yêu em trong đó thật mà. Nàng tên 110i."

Sự cà chớn của Sui làm chàng Ro chỉ muốn đi đầu xuống đất luôn cho rồi. Giời đất ạ, FA thì nói đại lại còn "Người em yêu, 110i"!

Sui thấy ông anh mình có vẻ nản thì vỗ vai anh đôm đốp

"Anh đừng lo, cách này em mách đảm bảo có tác dụng...."

Sau đấy Sui thì thào vào tai chàng Ro cái gì đó. Nghe xong chàng ré lên

"Không được! Ta không làm được!!!!"

"Sao mà không được?" Sui trố mắt

Chàng Ro thì lắp bắp

"Nhà nàng có... có..."

"Có gì?"

"Có... có... có..."

"Có cái gì?" Sui nhíu mày khó hiểu

"Có cẩu!!!!!!!!" Cuối cùng chàng Ro phun ra. "Hồi trước đi dạy đàn chúng nó đã sủa loạn lên rồi, bây giờ lại còn nghe lời chú đứng hát dưới cửa sổ thì chúng nó xồ ra xé xác ta mất ý chứ còn à!!!!!"

"Trời đất!" Sui đập mặt "Làm thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất mà lại sợ cẩu. Thế thôi kệ anh đấy, mất nàng cũng đừng trách."

Rồi Sui đứng lên, bỏ mặc chàng Ro lại với khuôn mặt đơ ra do shock toàn tập sau khi bị mắng. Sui đút tay túi quần và... đi thẳng, bỏ lại 6 cốc trà sữa cho chàng Ro trả tiền.

***

Rốt lại, đêm đó người ta thấy phái đoàn Drag's guild, dẫn đầu là chàng Ro, tò tò đi theo sát nút là bang phó T-boy, rồng rắn kéo đến nhà cố vấn Protocol. May cho chàng là cố vấn hổng ở nhà. Ngài ở nhà hô thả chó thì chỉ có nước chết. Chàng đâu biết ngài cố vấn đang gặp cha mình ở quán ăn phía bên kia thành phố (nhằm mục đích gì thì chả ai biết)

"Đến rồi sếp." T-boy hạ cái đàn trên vai xuống đất. "Chúc sếp may mắn, có gì bọn em sẽ hốt xác sếp..."

"Biến!" Chàng Ro rít "Chưa ra đâu vào đâu đã rủa người ta rồi!!!!!"

"Ối, em xin lỗi..." T-boy bụm miệng, nhưng chàng ta nghĩ trong đầu "Sếp bảo biến lại hoá hay, ở lại khéo lại biến thành xác!" Nghĩ vậy, T-boy kéo bang chúng Drag's guild chạy sạch!

Còn lại một mình, chàng Ro nhìn lên cái cửa sổ đóng im ỉm của nàng Jul, cái cửa sổ chàng đã quen lắm. Chàng nhìn lên cái ban công, cái ban công mà chàng đã từng bị nàng chơi ác cắt xoẹt đám dây leo cho rớt bộp xuống đất đau điếng. Bao nhiêu kỉ niệm ào ào tràn về khiến Ro đại nhát nhà ta hăng lên

"Được rồi. Bắt đầu thôi."

Sau đấy chàng đu lên cái cành cây to nhất trong vườn nhà nàng Jul, ngồi chễm chệ trên đó rồi vác đàn ra gảy

Lately you've been asking me
If all my words are true
Don't you know I'll do anything for you?

Sometimes I haven't been good to you
Sometimes I make you cry
And I'm sorry for everything...."


Và, cũng như trong MV Blue night, bao nhiêu cánh cửa sổ gần đó mở ra, mấy cái đầu thò ra...

"Thằng điên kia cút! Đêm hôm khuya khoắt mi mang đàn đến đánh đấm cái gì hả?!!!!"

"Khuya khuya cái đầu ông!!!!!" Chàng Ro điên tiết cãi lại "Mới 7 giờ tối thôi mà cha!"

Thế là từ câu đấy đổ đi chàng Ro quăng luôn đàn để cãi nhau với lão hàng xóm nhà nàng Jul.

Chàng biết đâu ở trong nhà, nàng Jul đã nghe hết những gì đang xảy ra và đang... cười thầm. Nàng không ngờ cái đồ nhát chết mang tên Romeo Velatois Drag kia lại có gan mang đàn đến xin lỗi nàng, mặc kệ việc có khi sẽ bị xóm giềng của nàng dùng đủ mọi loại cà chua trứng thối để thi triển "Đàn chỉ thần công" (tức là ném bươu đầu mẻ trán ấy mà). Phải chi chàng ta gan như thế từ cái lúc ở sân trường thì đỡ hơn bao nhiêu rồi. Nàng nghĩ thôi tha cho hắn...

Nhưng cũng phải dằn mặt một phen đã...

Thế là nàng đứng lên, mở cửa ban công. Chàng Ro nghe có tiếng cạch cửa thì quay sang, quên phắt lão hàng xóm đang mắng mình là cái đồ vịt lai bò kia. Chàng nhìn nàng Jul đang bước ra ban công, thấy ruột gan quặn lại trong một nỗi lo lắng trào dâng. Chàng loáng thoáng nghe thấy nàng Jul hô cái gì như hai từ "Thả chó"....

Khoan khoan khoan...

Thả chó hả?!!!!!!!!!!!

Chàng Ro kinh hoàng nhìn về phía cuối vườn, tức nơi xích mấy em bẹc nhà nàng Jul. Gia nhân đang bắt đầu tháo xích cho mấy em. Chàng Ro hãi quá, tụt cây xuống với tốc độ tên lửa và lao vèo đi mất, cùng lúc mấy em bẹc được thả ra. Người và bẹc đuổi nhau quanh thành phố! Chàng Ro đau khổ

"Nàng nỡ phũ như thế sao nàng hỡi?!!!"

Pà rí lúc ấy đang lơ ngơ đi trên đường, chẳng may đụng trúng chàng Ro. Hai chàng va phải nhau ngã sóng soài. Chàng Ro chẳng thèm xin lỗi, đứng dậy chạy tiếp khiến Pà rí la chói lói

"Ê thằng kia sao ngươi..."

Chưa dứt câu, chàng ta thấy năm em bẹc đang xồ tới. Thế là chàng ta cũng vắt giò lên cổ chạy thục mạng!

"Thôi thế là tiêu kế hoạch đầu tiên..." Chàng Ro đau khổ nghĩ thầm.

Giá chàng biết nàng Jul nghĩ cái gì khi quyết định "dằn mặt" chàng.

[To be continued...]
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty10/2/2013, 13:23

Trả com ~.
Vâng quả thật bạn Ro rất chi là ngâu cười lăn cười bò. Khổ quá đã đổ người ta đứ đừ rồi mà còn chần chừ không chịu cưới cười lăn cười bò.
Và cái ngâu thứ hai là đùa với bẹc cười lăn cười bò. Cơ mà nếu chàng dũng cảm để bẹc tợp cho vài phát thì có phải hiệu quả nghệ thuật tăng gấp đôi không, đỡ phải triển khai tăng hai cười lăn cười bò.
Em muốn xem xem chàng còn định làm gì nữa cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty10/2/2013, 16:03

Yeah, 2 phần chưa com rồi cười lăn cười bò

Cái bệnh ngầu của cậu em cũng có ở Ro cơ à cười lăn cười bò. Nếu tả thêm chút nữa có lẽ sẽ bị nhầm với giang hồ thứ thiệt lắm cười lăn cười bò. Lúc đút tay vào túi quần và đi thẳng thì em gọi là...oách phết cười lăn cười bò

Điều làm em khó hiểu là Ro thường nhát mà vẫn có gan vác đàn đến nhà Jul tạ lỗi mặc dù phải đối diện kẻ thù truyền kiếp, 5 bé bẹc cười lăn cười bò. Mà nàng Jul đã thấy người ta đáng thương thảm hại thế rồi sao lại còn nỡ lòng trừng trị chàng ác như vậy chứ cười lăn cười bò

Vote cho chị ^^
Về Đầu Trang Go down
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 909

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty11/2/2013, 08:38

Dạ iem đi com giả nợ vơ tu cười lăn cười bò
BC hỡi có nguy cơ bé Sui bá đạo hơn chàng Ro ngâu không đấy? cười lăn cười bò
Cơ mà bạn Ro liều khiếp, ban đêm dám mò đến nhà Jul phá làng phá xóm, à nhầm, xin lỗi nàng Jul cười lăn cười bò
Ss ơi, iem đang có một suy nghĩ vừa xấu lại vừa tốt, đó là... để bạn Ro ngâu bị mấy con bẹc làm thịt cười lăn cười bò *bạn Ro mà bị thương thì nàng Jul thể nào chả đi chăm sóc và tha lỗi cho chàng, khéo lại còn cảm thấy có lỗi và ưu ái chàng hơn ấy chứ nhẩy!? [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 1380890962*
Thôi iem đùa thế thôi, BC mau ra chap nhá. *iem sắp tới có thể ứ hóng chap bc được nữa :sweat:*
^^
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty12/2/2013, 12:01

Vẫn là thái độ tự dìm mình xuống hố của Ro cười lăn cười bò
Hix mà đầu năm đầu me đã bị 5 e bẹc đuổi thì chúng ta quá..hên rồi [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 2155288934
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty12/2/2013, 13:55

Tôi là tôi nói trước với độc giả đặc biệt là các "cô leng" nhá, là chap này hơi bị sến nhá cười lăn cười bò Đọc xong không chịu được cấm kêu, đã cảnh báo trước rồi nhá cười lăn cười bò)

Sui phá ra cười sằng sặc lúc nghe chàng Ro kể chuyện bị chó rượt khiến chàng tức điên

"Cười cười cái bố cháu!!!!" Chàng quát, sau đó gục xuống ôm đầu đau khổ "Đời ta thế là tàn."

"Sếp cứ lo quá làm gì." T-boy ngồi bên cạnh sếp (chắc để đấm bóp) an ủi "Theo em nàng chỉ làm bộ thôi."

"Đúng rồi. Chắc tại anh nhát quá ngâu quá nên muốn chơi cho một vố nhớ mặt đấy." Sui nhún vai

Cuối cùng cả hai tên cùng kết luận

"Chả có gì to tát. Cứ đến lần nữa đi."

Chàng Ro giãy nảy

"Đến nữa nhỡ nàng thả chó ra rượt tiếp thì tính sao?"

"Thì đêm sau, đêm sau nữa lại đến..." Sui phạt tay chém gió.

"Thế đêm sau nữa nữa vẫn bị đuổi thì sao?"

"Thì... thôi, vĩnh biệt một cuộc tình." Sui phẩy tay đuổi ruồi làm chàng Ro đau khổ chỉ muốn cắm luôn đầu xuống đất "Mà em nghĩ chả đến mức phũ thế đâu. Nếu theo lời anh kể thì chỉ cần... dai một tẹo thôi."

"Đúng rồi sếp. Sếp cứ đi rồi có gì em sẽ huy động anh em hốt xác sếp...."

T-boy đang hí hửng góp ý thì bị chàng Ro rút ngay... tờ giấy ăn ở gần đấy ném vào người.

"Phủi phui cái mồm đi!" Chàng rít "Chưa gì đã rủa người ta chết. Lại còn là lần thứ hai chứ! Tôi không khiến!"

Và chàng bổ ra khỏi đại bản doanh với Sui bám theo phía sau la í ới

"Anh, đợi em! Làm gì mà đi nhanh rứa?!!!!"

***

Quyết không bỏ cuộc, tối hôm đó chàng Ro lại xách đàn đến nhà nàng Jul. Lần này chàng đi một mình, vì chàng đổ cho lần trước đi cùng tên đàn em "thối mồm" nên mới hỏng việc.

Trước đó hai tiếng, chàng vật vã nghe gần 2000 bài hát đang lưu trong máy để lọc "playlist". Tối nay chàng chơi trội làm luôn playlist chứ ứ hát lẻ nữa. Hát đến lúc ứ còn hơi để mà hát nữa cũng được. Hát đến lúc hàng xóm ném đá sứt đầu ra cũng được. Bao giờ nàng tha thì chàng mới chịu... ngất.

Sui ngồi bên cạnh ông anh, vừa uống bạc xỉu (chú này chưa đủ trình chơi một cốc vại cà phê được) vừa chống mắt lên ngắm kho nhạc của ông anh và ngắm thằng anh vật lộn khổ sở lọc nhạc. Thỉnh thoảng chàng ta chỉ

"Bài này nè anh."

"Ờ bài này hay."

"Đây nữa này."

"Ô lại chuẩn nữa."

"Đây nữa anh."

"Sao chú chọn chuẩn quá dzợ?" Chàng Ro bật ngón tay khen ngợi rồi hí hoáy ghi lại

"Dạ em chọn theo playlist Love Songs to oành trong máy anh ấy."

Thiếu chút nữa chàng Ro đập tan tành cái máy tính. Giời ạ sao lại ngu thế cơ chứ. Mình đã lập sẵn cái danh sách từ đời thuở nào rồi, xong bây giờ lại... lập lại. Điên quá cỡ!

Nhưng cuối cùng vì nghĩ nếu đập cái máy thì chả có tiền sửa, chàng đành chui vào nhà tắm xả giận, sau đấy hùng hổ lao ra ngoài xách đàn chạy thẳng. Sui lại ơi ới đằng sau

"Anh ơi quên list! Rõ là đồ trí nhớ ngắn hạn mà! Anh!!!!!"

Chàng Ro tông thẳng đến nhà nàng Jul. Rút kinh nghiệm hôm qua, chàng không leo lên cây ngồi nữa mà ngồi bệt luôn xuống sân để có gì bất trắc thì dễ bề chạy trốn. Chàng ngồi đó, lấy đàn ra khỏi bao, quờ quạng túi quần rồi ai oán kêu khẽ

"Của nợ, lại quên cái list rồi!!!!!"

Thế là chàng lại mất 15 phút nghĩ cái list mới để tuỳ cơ ứng biến!

10 phút sau, cái dây đàn phản chủ đứt đánh phựt một cái trong lúc chàng đang chỉnh dây lấy tông. Nó bật một phát vào má chàng đau điếng, để lại một đường dài ngoằng trên má rõ là rát, lại còn ri rỉ máu. Chàng điên quá định quăng đàn đi về, nhưng chàng nghĩ đã cất công đi đến đây rồi cất công hoạt động não bộ, giờ lại bỏ về chả làm gì thì phí quá. Thế là chàng hì hục ngồi căng lại dây đàn rồi bắt đầu "nỉ non"

I don't know, but I believe
That some things are meant to be
And that you'll make a better me
Everyday I love you....


Cửa sổ nhà hàng xóm lại mở ra

"Thằng điên kia đi về cho tao!!!!!"

Chàng Ro nín nhịn hát đến hết bài rồi quờ tay vớ lấy một viên gạch gần đấy ném một phát vỡ choang cái cửa sổ nhà lão hàng xóm

"Có mà ông biến đi ấy!!!!!! Cút!!!!!!!"

Ông hàng xóm mặt mày tái mét (vì viên gạch chỉ mấy li nữa thôi là ném vỡ mặt ông), rút vội vào trong nhà và đóng cái cửa không còn kính lại. Chàng Ro làu bàu

"Phá đám! Lão chả có tí máu romantic nào sất. Lão mà có vợ mình đi đầu luôn xuống đất."

Ở trong nhà lão hàng xóm chợt vọng ra tiếng

"Lão kia, lão lại vừa mới làm gì thế hả?!!!!"

"Mình à, tôi ra... hóng gió..."

....

"Thôi để hát xong rồi cắm đầu xuống đất sau cũng được." Chàng Ro huýt sáo nghĩ thầm rồi hát tiếp.

Smile an everlasting smile
A smile that bring you near to me
Don't ever let me find you gone
'cos that would bring a tear to me...


Lần này chàng còn chưa hát xong thì cửa ban công phòng nàng Jul mở ra. Nàng đứng ở trên đấy nhìn xuống cái đống rúm ró tức chàng Ro đang ngồi thu lu dưới sân, tay ôm đàn, mắt nghếch lên... nhìn nàng. Nàng hơi nghiêng người ra ngoài ban công, gọi xuống

"Nói tóm lại hai hôm nay đến phá làng xóm là ý gì đây, Romeo?"

Chàng Ro nuốt nước bọt cái ực rồi lí nhí.

"Cho ta xin lỗi..."

"Cái gì cơ? Nói to lên ta nghe không rõ!"

"Cho ta xin lỗi!" Chàng Ro hét vọng lên "Tha cho ta đi! Thêm một ngày nữa ta không chịu nổi đâu, rồi ta ra cái sông kia nhảy xuống cho nàng coi!"

"Ấy đừng nhảy sông, ta không vớt được!" Nàng Jul xua tay. Rồi nàng chống cằm nhìn chàng Ro "Well, as long as you love me..."

"I do." Chàng Ro quả quyết.

"Then alright, I forgive you...."

Chàng Ro vừa mới thở ra một hơi nhẹ nhõm thì đã vội hít một hơi đến hóp cả lồng ngực lại khi thấy nàng Jul đang... leo qua ban công

"N...n...n...nàng làm cái quái gì đấy?!!!!!" Chàng la bài hãi "Trèo ngược vào trong đi!!! Ngã bây giờ!!!!!!!!"

"Nếu không muốn ta ngã thì đỡ ta đi!"  Nàng Jul thản nhiên

"K-k-k-khoan khoan khoan đợi đã!! Từ từ!!" Chàng Ro hốt hoảng quăng cái đàn qua một bên rồi lao vèo tới. Đúng lúc đó nàng Jul cũng buông tay....

Thuỵch!!!

Nghe vang lên một âm thanh rõ là đau đớn. Khi xoay lại xem cận cảnh thì hoá ra... chàng Ro đã kịp biến thành cái đệm mút đỡ tình yêu của cuộc đời chàng. Có điều... đau quá xá đau!!!!!!

"G-gãy xương... ta rồi..." Chàng nằm giang tay ra hai bên, mắt trợn ngược vì đau quá, lắp bắp có mấy tiếng cũng chả xong.

"Coi nào, sao chàng yếu hơn sên thế?" Nàng Jul đứng lên rồi kéo theo chàng Ro lảo đảo đứng dậy. Chàng ôm đầu cho đỡ hoa mắt chóng mặt sau đấy hỏi

"Sao nàng không dùng cầu thang mà xuống?!!"

"Lâu lắm." Nàng Jul nhún vai

"Nhảy thế nhỡ gãy xương thì biết làm sao?!!!"

"Gãy làm sao được mà gãy."

"Làm sao lại không gãy hả giời? Th.. à, cô Juli chẳng đã dạy rồi đấy sao..."

Nàng Jul bịt cái miệng bép xép của chàng Ro lại rồi nhìn chàng ta

"Vì ta tin kiểu gì chàng cũng đỡ trúng nên ta mới nhảy xuống, hiểu chưa đồ ngố? Ta không tin chàng thì mấy kiếp nữa ta mới nhảy! Ở đấy mà lôi Vật Lí ra hù nhau! Trật tự giùm ta, ta chúa trùm ghét cái môn đấy!"

Chàng Ro bị bịt miệng không nói được gì, chỉ biết gật đầu lia lịa. Đến lúc này nàng mới bỏ tay xuống.

"Thế là tha rồi chứ?"

"Ro ơi hôm nay chàng thiểu đến mức không hiểu tiếng Anh à?"

"À không ta hỏi lại cho chắc thôi mà...."

Nàng Jul đi ra chỗ cái đàn nằm chèo queo, nhấc nó lên rồi đưa cho chàng Ro.

"Tiếp tục sự nghiệp đi chàng."

"Ủa thế nàng đang làm gì trên đấy?" Chàng Ro gãi đầu ngơ ngác

"Học bài..."

"Ơ thế thôi nàng lên học tiếp..."

"Ta đang học Lí..."

Chàng Ro thuỗn mặt ra

"Học nào chả là học?"

Nàng Jul ngán ngẩm

"Tức là mặc xác nó, đằng nào ta cũng chả ưa nó! Ngồi xuống đây, mau lên!"

Thế là chàng Ro ngồi xuống một cách từ từ, chậm rãi, vừa ngồi vừa ôm cái lưng đang đau thấy bà cố của chàng. Nàng Jul ngồi xuống bên cạnh chàng, nói

"Cho ta mượn vai."

Sau đó nàng gối đầu lên cái vai hôm qua vừa va phải tường lúc chạy trốn bẹc của chàng Ro. Nhưng mà giờ chàng lại chẳng thấy đau đớn gì sất. Chàng cứ ôm đàn mà chơi hết bài này qua bài khác

It's amazing how you can speak right to my heart
Without saying a word, you can light up the dark...


Đây chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất đời chàng.

Bởi chàng không biết "ếch" của chàng đã vô tình chứng kiến hết mọi chuyện và giờ đây đang nhìn nàng Jul với đôi mắt "bốc lửa ngùn ngụt"...

Ực...

[To be continued...]


Được sửa bởi DraNYC ngày 12/2/2013, 15:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty12/2/2013, 14:17

Bốc lửa ngùn ngụt rồi sao cười lăn cười bò Bạn Linea định làm gì tớ cười lăn cười bò Muốn đọ lửa của nhau hem cười lăn cười bò Tớ mệnh Hoả, cung hoàng đạo mang thuộc tính Hoả, đồng thời là thủ lĩnh nhóm Hoả đây [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 1380890962) Chấp luôn cười lăn cười bò
Hợ hợ cái ý tưởng nhảy vô người chàng Ro quá hay cười lăn cười bò Đệm mút chất lượng cao co giãn đàn hồi vô hạn cười lăn cười bò Có lẽ mình nên thử thật cười lăn cười bò
P.s Lẽ ra chàng nên hát "I Do" của Westlife ~ Ta bấn bài đó vô cùng tận :shake:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty12/2/2013, 21:37

Đọc đến đây em có thể kết luận ngắn gọn: Tềnh yêu là thứ tình cảm mà con người ai cũng sẵn sàng đổi lấy mọi thứ để có được tềnh yêu cười lăn cười bò. Nói thế chứ Ro vì tềnh yêu của mình mà cũng khá là...rỗi hơi ngồi nghe hết 2000 songs trong 2 tiếng. Dù đã lập một cái play list từ trước nhưng vì không hiểu vì sao mà lại lập lại lần thứ 2 cười lăn cười bò

Nàng nghe thấy chàng đàn liền lấy ngay câu trong bài hát "As long as you love me" ra mà trả lời cười lăn cười bò. Nàng tin tưởng chàng quá mức đến nỗi nhảy khỏi ban công một cách...tỉnh bơ chưa từng có cười lăn cười bò

Còn bạn "ếch" kia sao lại dám phá đám đúng lúc đang hay thế hở cười lăn cười bò

PS: À mà cách đây không lâu em cũng thích "As long as you love me" của One Direction cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty15/2/2013, 11:32

Hi vọng xong phần này vẫn còn đủ phong độ để viết cái FB cười lăn cười bò

Sáng hôm sau chàng Ro không đi học. Điều này làm cô Juli ngạc nhiên lắm. Vì thằng nhóc này ít khi ốm, nó khoẻ như trâu kéo cày, và mặc dù học hành thuộc loại làng nhàng bậc nhất nhưng không bao giờ nó trốn tiết.

Cô ôm mối thắc mắc đó đi hỏi nàng Jul

"Juliette, em có biết sao thằng nhóc Drag nghỉ không?"

"Em đâu biết đâu cô. Chàng ta kín như bưng..." Nàng Jul lắc đầu rồi nghĩ "Chết rồi, hay hôm qua chàng ta đỡ ta xong rạn xương rồi...."

Thực ra nàng Jul nghĩ như vậy cũng gần trúng. Chàng Ro không rạn xương lúc đỡ nàng mà hôm qua về bị xe đụng bất tử! May mà cái xe phanh kịp không thì giờ chàng đang ở trong viện chỉnh hình rồi, và nếu có cái khoa hồi phục nạn nhân bị thương tổn 99% thì chắc chắn chàng đã nằm trong đó. Không, chàng chỉ rạn mất xương cổ tay phải... và chân phải. Thế là hết đi học.

Nhưng mà kể ra cũng đáng. Hôm qua trên đường xách đàn về, chàng bỗng nhìn thấy hai bóng người quen quen đi từ trong rạp chiếu phim ra. Nheo mắt nhìn kĩ, chàng phát hiện ra đó là Pà rí và nàng Crys!

Âu Mai Chúa! Hai người họ rủ nhau đi đánh lẻ! Chàng Ro nghĩ thầm và cười hi hí. Từ sau đợt Joudanjou, nàng Crys đã bớt lạnh và Pà rí dễ tiến thêm được chút chút. Đấy, bằng chứng là chả hiểu sao hôm nay chàng ta đã mời được người đẹp đi xem phim đấy thôi. Nhìn cái mặt hí hởn của Pà rí, chàng Ro buồn cười quá. Chàng bước sang đường trong trạng thái vẫn còn đang nhăn nhở, không để ý cái đèn đỏ bắt đầu chuyển sang xanh.

Thế là "rầm"!

Hôm nay chàng nằm bẹp ở nhà với cái tay và cái chân trắng xoá. Chàng sầu đời nhìn cái đàn vỡ đang nằm chỏng gọng ở góc phòng. Ở phòng bên cạnh, tu sĩ Laurence cứ mở nhạc dance tưng bừng như kiểu muốn xát muối vào cái tay gãy với cái chân gãy của chàng làm chàng tức lộn cả ruột.

Đúng lúc chàng định chống nạng sang phang vỡ cái radio của ngài tu sĩ thì chuông cửa reo loạn. Cha nuôi chàng vội vã tắt nhạc ra mở cửa. Nghe có tiếng chào hỏi, rồi một lúc sau cửa mở, tu sĩ Lò Rèn đi vào trước

"Ro, Juliette đến thăm mi nè."

Chàng Ro ngóc cổ lên, quả nhiên thấy nàng Jul đang đứng sau lưng cha nuôi chàng. Chàng cố nhe răng ra cười một cái rồi thả đầu xuống gối cái phịch. Tu sĩ nhún vai

"Ta cũng chẳng hiểu sao thằng nhỏ không giải thích cho cái tay cái chân của nó. Hôm qua ta đón nó từ trên viện về, nó cứ cười hì hì như kiểu bị điên. Nhỡ sau đợt này ta phải đưa nó vào viện tâm thần thì khổ thân ta...."

"Ai bảo cha con bị điên!" Chàng Ro ngoác miệng cãi

"Thế sao mi cứ cười như phát rồ thế?!!!"

"Buồn cười thì cười! Cha cấm con cười sao?!!!"

"Trật tự!!!" Nàng Jul trừng mắt với chàng Ro, thế là chàng im bặt (trong ấm ức). Sau đó nàng nói với tu sĩ Lò Rèn "Bác cứ để con hỏi chuyện chàng ta."

"Ờ, ờ..." Tu sĩ Lò Rèn vội vã đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Còn lại hai người. Nàng Jul đến gần giường chàng Ro, sau đó đưa tay lên... cốc chàng một phát

"OUCH!!!!!!!!!!!" Chàng Ro hét toáng "Sao đánh ta?!!!"

"Đi đứng cái kiểu gì để ra nông nỗi này hả?!" Nàng Jul nhìn chàng ta "Chàng làm ta lo sốt vó, biết không hả?"

"Ta đi đứng bình thường mà, tại thằng tài xế nó không thấy ta, chắc thế..."

"Chắc với chả không chắc. Lần sau còn thế nữa ta mặc kệ chàng, gãy xương toàn thân ta cũng kệ!"

"Thôi, bớt nóng..."

"Cái bệnh viện nó sắp nhẵn mặt chàng rồi đấy. Lần trước thì vai bị đâm, lần trước nữa thì đau bụng..."

"Lần đau bụng là vào trung tâm y tế xã mà..."

"Cấm chen ngang!!!!"

"Nàng tưởng ta muốn chui vào viện lắm chắc?!!" Chàng Ro bật lại một câu

"Không muốn! Thế sao đi ngoài đường cứ vênh ngược mặt lên trời cho xe đụng, hả?!"

"Tại ta nhìn thấy vụ này hay quá nên là..."

Thấy chàng Ro làm ra vẻ bí hiểm, nàng Jul tự dưng tò mò

"Vụ gì cơ?"

Chàng Ro liền thuật lại vụ của Pà rí cho nàng Jul nghe.

Sau vài giây yên lặng, nàng thản nhiên

"Chuyện đó khôn phải là lí do để vênh mặt lên trời."

"Vênh đâu mà vênh! Ta chỉ quên không nhìn đèn tín hiệu..."

"Ủa thế hai người đó đi chơi riêng thật hả?" Nàng Jul chớp mắt hỏi

"Ờ. Nàng nghĩ ta chém gió à?"

"Không, ta sợ chàng hôm qua không đeo kính nên nhìn nhầm..."

"Hôm qua ta dùng kính áp tròng!" Chàng Ro nói "Trăm phần trăm không thể nhầm

"Đôi này chơi sang quá cỡ." Nàng Jul gật gù "Nhà có điều kiện có khác..."

"Lần sau nàng bao đi là mình cũng sang như nó." Chàng Ro hí hửng đề nghị

"Trật tự! Tay chân thế này đi đâu mà bao!" Nàng cốc thêm phát nữa làm chàng Ro vội vã đưa cái tay còn lành lên ôm đầu

"Thì bao giờ khỏi..."

"Đến lúc đấy tính sau...."

Sau đó nàng lôi đủ chủng loại vở từ trong cặp ra

"Cô Juli bảo ta đến bồi đắp kiến thức cho chàng..."

"Sao không nhờ nhóc Sui?"

"Phản đối hả?"

"À... không, ta đâu phản đối đâu..." Nhìn đống vở, chàng Ro nuốt nước bọt cái ực rồi hỏi "Có cái gì cần học đấy?"

"Hôm nay hả? Toán Lí Hoá Sinh Sử Địa...."

Xém chút nữa chàng Ro lăn ra ngất. À quên, chàng đã nằm trên giường rồi thì chàng ngất luôn.

Cả hai vừa học vừa buôn chuyện hôm nay ở trường. Tuyệt nhiên không nhắc gì đến Linea Ingris. Thế nên trong khi những đứa bạn ở lớp hắt xì liên hồi (đặc biệt là Pà rí và Crys) thì nàng ta vẫn tung tăng ngoài đường và tự hỏi sao hôm nay nhiều người cúm dữ.

Trong khi hai đứa ở trong phòng vừa học vừa chơi thì tu sĩ Laurence gọi điện cho ngài cố vấn

"Chả biết hôm nay có vụ gì nhưng chúng nó đang quá suôn sẻ ngài Protocol ạ."

"Thế là tôi không tốn công khi đặt sẵn bàn ở Grand Plaza" Nghe tiếng cố vấn cười hi hí (cứ tưởng tượng xem).

Hai ông bố đang tưởng tượng đến viễn cảnh "thông gia".

Trong khi hai đứa con hai ngài thì đã gạt phắt chuyện đó ra khỏi đầu.

[To be continued...]
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty15/2/2013, 11:44

Bóc tem cười lăn cười bò

Yeap, hay quá chị ạ cười lăn cười bò. Nếu phải chứng kiến cái cảnh Pà Rí với Crys đi từ rạp chiếu phim ra thì chính em cũng phải ngất tại chỗ chứ nói gì Ro bị xe đâm cười lăn cười bò. Quả thật, mới có cấp 3 mà rủ nhau đi đánh lẻ đến rạp chiếu phim buổi đêm nữa chứ cười lăn cười bò

Không biết 2 ông bố định làm trò gì nữa cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty17/2/2013, 11:58

Xong buổi hôm nay không biết đến khi nào mới viết tiếp được cười lăn cười bò Đến cả chất trắng của mềnh cũng sắp cạn roài cười lăn cười bò

Từ hôm Romeo Drag bị rạn xương, hôm nào sau giờ học nàng Jul cũng xách cặp đến nhà chàng ta. Điều này dĩ nhiên khiến Linea tức điên.

Một hôm nọ cô nàng nghỉ sớm một tiết và len lén đến chỗ chàng Ro trước.

Romeo đang ngồi thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ đợi tình yêu đến thì nhìn thấy một con ếch to đùng!

"Chết bỏ!" Chàng rên khẽ rồi vội vã kéo rèm cửa lại, khoá trái cửa phòng, rúc vào... gầm giường, mặc kệ tay với chân đau buốt, nằm im thin thít như kiểu đang trốn một tên trộm liều mạng nào đó.

Chàng Ro trốn vậy nhưng tu sĩ Lò Rèn có biết gì đâu. Nghe chuông cửa, ngài cứ tươi roi rói ra mở. Linea vừa thấy mặt ngài tu sĩ thì ngoan ngoãn chào

"Con chào bác. Cho con thăm Romeo được không ạ?"

"Ớ...."

Ngài tu sĩ thộn mặt. Về logic mà nói thì chuyện này vô cùng không nên. Nhưng theo phép lịch sự, con bé nó đã đến đây rồi chẳng lẽ lại bắt nó đứng ngoài. Thế là ngài gãi đầu

"Ờ... ờ... Nhưng mà lẹ lên để...."

Tu sĩ Laurence nói chưa dứt câu, nàng Linea đã đi vào trong và vô tư bay luôn đến cửa phòng chàng Ro. Cửa khoá.

Tu sĩ mừng húm

"Chắc nó ngủ rồi..."

Chợt trong phòng phát ra tiếng lạch cạch. Ngài tu sĩ xanh mặt. Cái thằng hâm này nữa, đã khoá cửa giả ngủ thì giả cho trót lọt một tí, đằng này ở trong đấy làm cái trò khỉ gì để phát ra tiếng thế không biết! Ngài bèn nghĩ kế khác

"À, kiểu này là nó... nghịch gì ở trong đấy không cho người ngoài vào rồi..."

"Nheng con muốn thăm chàng." Linea "làm nũng" với ngài Laurence "Bác mở cửa giùm con với..."

"Nhưng ta không có chìa khoá phòng nó..."

Tưởng thế là êm chuyện, ai dè Linea nhún vai

"Thế thì để con trèo cửa sổ..."

Chàng Ro nghe thế hoảng quá. Chàng vội vã lết ra khỏi gậm giường, leo lên giường khoá cửa sổ lại rồi tiếp tục chui tọt xuống gầm giường nằm, mặc kệ mạng nhện giăng đầy tóc. Chàng vừa chui xuống giường được hai giây thì nghe ở cửa sổ có tiếng động. Là Linea. Cô ta không đùa, đi leo cửa sổ thật. May làm sao chàng đã kịp khoá cửa. Linea nhìn vào phòng, nhưng cái rèm đã che mất tầm nhìn của nàng ta. Nàng ta chỉ có thể nhìn thẳng ra cái cửa ra vào. Đoán chàng Ro đang ở góc khuất nào đó trong phòng, nàng ta gọi với vào

"Romeo, chàng ngồi đâu đấy?"

Dưới gầm giường nè!!! Chàng Ro nghĩ vậy nhưng miệng thì trả lời "À... ở chỗ bàn máy tính.... Tôi khoẻ, không sao đâu, cô về đi...."

Linea định lằng nhằng thêm nữa, nhưng nghĩ chàng ta đã kịp phòng bị, có nài thêm cũng vô ích, đành tụt xuống trước ánh mắt kinh ngạc của ngài tu sĩ. Linea phủi quần áo rồi nói

"Có sao đâu bác, con học võ mà. Con chào bác, hôm khác con lại đến."

Rồi nàng ta đi thẳng, bỏ lại tu sĩ Lò Rèn đứng đó, không thốt được câu nào

Trên đường về, Linea nhìn thấy nàng Jul. Hai nàng nhìn nhau trong vòng hai giây rồi tiếp tục đường ai nấy đi. Nàng Jul thắc mắc không hiểu tại sao giờ này lại gặp cô ta ở đây. Mãi cho đến khi nhớ ra cái đường cô ta vừa rẽ ra là đường đến nhà chàng Ro thì nàng mới vỡ lẽ.

"Cô ta định giở trò gì vậy?"

Lúc đến nơi, nàng Jul thấy tu sĩ Lò Rèn vẫn đang đứng chết trân ở dưới đường. Nàng chào

"Con chào bác!"

Đến lúc này tu sĩ mới chịu quay lại

"Juliette đấy hả... Thằng nhóc ở trong phòng ấy...."

Ngài thất thểu vào nhà, theo sau là nàng Jul. Đến phòng chàng Ro, ngài tu sĩ gọi

"Mở cửa ra Ro!"

Có tiếng đáp lại từ sau cánh cửa

"Cha mở hộ con, con không dậy được."

"Cái thằng kia, mi khoá cửa mà... À, mình có chìa khoá...." Chắc nãy nói dối Linea xong ngài cũng nghĩ là mình không có chìa khoá thật. Thế là ngài rút chìa, mở cửa rồi hùng hổ đi vào

Trong phòng không có ai.

"Romeo? Chàng chui đi cái xó nào rồi hả?" Nàng Jul hỏi sau một hồi nhìn quanh quất

"Xó này nè!" Có tiếng đáp trả từ dưới gầm giường. Cả hai vội vã cúi xuống nhìn, quả nhiên thấy cái đống rúm ró Romeo Drag đang ở trong đó. Nàng Jul buồn cười lắm nhưng cố nén để hỏi, dù cũng biết câu trả lời rồi

"Chui vào đó làm gì dzạ?"

"Trốn con ếch vĩ đại kia chứ còn làm gì..." Chàng Ro trả lời, giọng mếu xệch

"Thế giờ nó đi rồi sao mi không chui ra đi?" Tu sĩ hỏi

"Chui được thì con đã chui." Chàng Ro thảm não nói "Chả hiểu lần hai con chui xuống kiểu gì mà bây giờ kẹt cứng ứ ra nổi đây này!"

Nàng Jul và tu sĩ Lò Rèn nhịn không nổi bèn phá ra cười ầm ĩ. Chàng Ro cáu sườn

"Cười cái gì mà cười!!! Không giúp người ta chui ra còn ở đó mà cười!!!!!!!"

"Chàng cứ bình tĩnh..." Nàng Jul nói rồi nháy tu sĩ ra bê phụ nàng cái giường. Nhắc nó lên khoảng 20 phân, chàng Ro bắt đầu nhúc nhích rồi lết ra ngoài. Chàng nhổm dậy, phủi mạng nhện, phủi bụi rồi thở ra

"May ghê..."

Đến giờ nàng Jul mới hỏi

"Chàng trốn để làm cái gì hả?"

"Ơ..."

"Nghe ta nói đây. Lần sau cô ta đến cứ tiếp...."

"Nhưng ta không muốn..."

"Yên nghe ta nói. Tiếp mà phải làm sao cho cô ta hiểu đối với chàng, cô ta giờ chỉ là con số 0 tròn trĩnh, hiểu chưa?!!"

Nàng Jul minh hoạ cho con số 0 của nàng bằng cách bắt chước quảng cáo dầu ăn Neptune. Chàng Ro chỉ biết gật gật

"Ờ... ờ..."

"Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

"Hiểu rồi giờ lấy vở ra học bài, mau!"

Chàng Ro bị xoay lòng vòng chóng cả mặt, đến độ chàng đứng lên cũng lảo đảo khiến tu sĩ quát

"Mi lại lấy bia của ta uống đấy hả?!!!!!"

"Chả thèm!"

"Lấy vở lẹ lên!"

Chiều hôm đó, căn nhà của tu sĩ Laurence đầy ắp tiếng cười nói... và tiếng cốp! Cùng với tiếng kêu đau của chàng Ro. Hôm nay cha chàng ta quyết định tham gia kèm cặp chàng ta và tham gia cốc cùng.

*Thật bất hạnh lắm thay!*

Còn Linea dứt khoát không bỏ cuộc. Nàng ta lên kế hoạch đợi sau khi chàng Ro lành xương sẽ tấn công bù.

Chỉ vì một thằng mặt mụn mà như này....

[To be continued...]


Được sửa bởi DraNYC ngày 17/2/2013, 13:27; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Sponsored content




[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) - Page 10 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Next

 Similar topics

-
» Trầm trồ những bức ảnh băng đẹp như điêu khắc
» Akai còn sống thật, bằng chứng qua 1 bức hình bên Nhật!
» Côn trùng có tiếng kêu khủng nhất hành tinh bằng chỗ "nhạy cảm"...
» Phỏng vấn Gosho Aoyama sensei mới nhất [kèm bằng chứng, khuyến khích fan Haibara, Takagi-Sato và đặc biệt là fan KID XD )
» Bạn suy nghĩ bằng cái đầu hay trái tim?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-