CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV)   [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty21/6/2012, 10:05

Title: 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV)
Author: anita_hailey
Rate: K+
Genre: Humor/Friendship
Disclaimer: Bản quyền nhân vật thuộc về Gosho Aoyama. Fanfic này thuộc về người viết.
Note: KHÔNG mang ra ngoài CFC nếu chưa có sự đồng ý của người viết. Cám ơn.
Summary: 101 lý do khiến cho Heiji Hattori ghét cay ghét đắng Shinichi Kudo. "...Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ tình bạn giữa hai chúng tôi kỳ lạ đến nhất quả đất."
Vài điều muốn nói:
- One-shot viết để chúc mừng sinh nhật Kaito. Mặc dù biết sinh nhật Kaito mà viết fic về Heiji và Shinichi thì hơi kỳ kỳ, nhưng thôi kệ [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) 10
- Cám ơn ss Cauliflo_Cafe rất nhiều vì đã cho em cảm hứng và ý tưởng để viết cái fic này [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) 9
- One-shot này dành tặng:
+ Kaito Kuroba, và tất nhiên, Gosho Aoyama-sensei. Chúc mừng sinh nhật!! Flower
+ Làng Role: bạn Cải con, bạn Hẹ và bạn Ku-đơ [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) 1380890962 Đây không phải shounen ai nên bạn Hẹ với bạn Ku-đơ cứ yên tâm nhá, chỉ có friendship và friendship thôi Very Happy
+ Lizzie bạn hiền [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) 9 Fic này cũng dành cho cậu nữa vì tớ chủ yếu dựa trên cái 30 Friends của tụi mình [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) 5
- Như đã nói ở trên, one-shot này tớ viết dựa trên drabble collection dịch Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji của LD và tớ, nên nếu có chi tiết nào người đọc cảm thấy khó hiểu có thể tìm đọc lại (và nhớ vote + comment cho tụi tớ [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) 1380890962 ) Cả câu trích dẫn trong summary cũng là lấy từ Drabble #18.
Btw, tự thấy rằng Humor không phải sở trường của mình nên mong người đọc thông cảm nếu cái fic này của tớ hơi bị crack, tức là dở tệ ấy mà :dead:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV)   [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty21/6/2012, 10:05

[One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) HeijiShinichi

[One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) StarGlow-1

101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo

- Heiji Hattori's POV -


"...Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ tình bạn giữa hai chúng tôi kỳ lạ đến nhất quả đất."

1. Tôi ghét Shinichi Kudo vì cậu ta là người Tokyo. Dân thủ đô cơ mà.


2. Tôi ghét người ta cho rằng Kudo giỏi hơn tôi.


3. Rõ ràng tôi giỏi hơn cậu ta mà!? Nhưng cậu ta thì cứ khăng khăng không chịu thừa nhận.


4. Tôi ghét rằng Kudo chẳng bao giờ đội mũ. Còn tôi thì thích mê cái mũ của mình.


5. Tôi ghét rằng cậu ta cực giỏi bóng đá.


6. Còn tôi thì thậm chí chẳng tâng bóng được quá 1 phút.


7. Tôi ghét vì cậu ta là nhân vật chính.


8. Tôi ghét cái vẻ tỉnh bơ của Kudo khi tôi nói đùa điều gì đó.


9. Cậu ta chẳng có tí gen hài hước nào cả.


10. Tôi ghét Shinichi Kudo vì cậu ta dám gọi tôi là “cột nhà cháy”.


11. Ý cậu ta là tôi vừa đen vừa nóng tính!?


12. Tôi ghét Kudo cứ luôn luôn nhắc tôi đừng làm bừa bộn mọi thứ.


13. Cậu ta thì lục lọi kém gì!?


14. Kudo lúc nào cũng trêu cái bùa hộ mệnh của tôi. Nhưng khi tôi nói “Còn cậu thì sao, búp bê cầu nắng cơ đấy!” thì cậu ta im bặt.


15. Tôi ghét vì cứ có vụ án hay là tôi lại rủ cậu ta.


16. Còn hắn thì cứ giấu nhẹm đi những vụ của mình.


17. Tôi ghét Shinichi Kudo vì cậu ta nói tôi là nhóc con. Rõ vớ vẩn, cậu ta thì khác gì chứ?


18. Tôi ghét mọi người so sánh Shinichi Kudo miền Đông và Heiji Hattori miền Tây. Có gì hay đâu.


19. Cậu ta không biết đi xe mô tô. Chẳng giống tôi gì cả.


20. Tôi ghét Kudo toàn để chuông điện thoại reo rất lâu mới chịu bắt máy.


21. Tôi ghét vì tháng nào cậu ta cũng phá được nhiều vụ hơn tôi.


22. Cứ nhìn cái mặt của cậu ta là tôi nhớ đến tên nhóc thám tử tôi đã gặp khi đi trượt tuyết hồi cấp 2. Hừm, có lẽ nào...


23. Mà kể cả có như vậy thật thì chỉ làm cho tôi ghét hắn hơn.


24. Tôi ghét rằng bố tôi khen Kudo giỏi hơn tôi. Mặc dù chỉ là gián tiếp.


25. Tôi ghét rằng hình như mẹ tôi cũng thế.


26. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cậu ta xuất hiện, phá án rồi biến mất cái đùng, không một lời từ biệt. Dễ giận thiệt.


27. Cậu ta dám gây mê tôi để phá án giùm cậu ta. Gan cậu cũng to lắm đấy, Kudo!


28. Tôi ghét cái cách cậu ta đóng giả làm một đứa trẻ ngoan ngoãn và vâng lời.


29. Mỗi khi tôi và Kazuha cãi nhau, cậu ta và Ran luôn là người đứng ra hoà giải.


30. Còn khi Kudo và Ran cãi nhau... Ờ mà, hình như họ chưa cãi nhau bao giờ hay sao ấy?


31. Tôi ghét Kudo vì tôi nghĩ họ của cậu ta hay hơn họ của tôi.


32. Tôi ghét Kudo vì tôi nghĩ tên của cậu ta cũng hay hơn tên của tôi nốt.


33. Tôi ghét báo chí ca ngợi cậu ta là “vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản”. Còn tôi thì sao nhỉ? Chẳng lẽ tôi không phải người Nhật sao?


34. Tôi ghét Shinichi Kudo vì cứ khi tôi đùa cợt, cậu ta liền nhắc “Nghiêm túc một chút đi!”.


35. Còn khi tôi làm chuyện gì đó một cách nghiêm túc, cậu ta lại nhìn tôi một cách kỳ quặc kiểu “Cậu có ý đồ gì đây?”. Lãng xẹt.


36. Cậu ta dám nói tôi hẹp hòi.


37. Thôi được, thì đúng là cậu ta không nói hẳn ra. Nhưng cũng có ám chỉ, vậy được chưa?


38. Tôi ghét vì mỗi khi đi cùng Conan, mọi người lại bảo chúng tôi giống anh em. Chúng tôi giống nhau đến thế cơ à?


39. Nếu nói cậu ta là đệ tử, tôi sẽ nghĩ lại điều trên. Cơ mà còn lâu cậu ta mới chịu. Thế đấy.


40. Tôi ghét Shinichi Kudo vì cậu ta là thám tử. Cạnh tranh với tôi rồi.


41. Vì cậu ta mà tôi bị Kazuha gán cho cái tội lăng nhăng.


42. Tôi ghét vì tôi luôn luôn bao che cho Kudo.


43. Còn cậu ta thì cứ xổ toẹt tật xấu của tôi trước mặt mọi người.


44. Tôi ghét rằng Kudo thần tượng Sherlock Holmes. Ok, không phải bàn cãi, nhưng Ellery Queen cũng tuyệt đấy chứ?


45. Tôi ghét Kudo luôn tìm ra lời giải vụ án cùng lúc với tôi.


46. Đôi khi suy luận của chúng tôi trái ngược nhau. Và thường thì cậu ta đúng.


47. Tôi ghét cái cách cậu ta tạo dáng khi sút bóng. Oai gớm.


48. Bóng chày hay hơn bóng đá rất rất nhiều đấy, nhớ chưa Kudo??


49. Mỗi khi tôi giận Kudo, cậu ta chỉ cần cười hề hề và bảo “Bỏ qua nào, Hattori~”, và thế là tôi hết giận.


50. Mỗi khi Kudo giận tôi, dù cho Ran và Kazuha có khuyên thế nào, cậu ta cũng chẳng chịu tha thứ.


51. Tôi ghét rằng điều duy nhất khiến cậu ta tha thứ là lời xin lỗi chân thành của tôi.


52. Tôi ghét vì cậu ta giống cái tên thám tử ngoại quốc tóc vàng khó ưa ấy.


53. Cậu ta nói giọng Kansai dở tệ. Muốn được như tôi á, về học thêm 10 năm nữa đi, nhé?


54. Tôi ghét cậu ta cứ cằn nhằn vì tôi hay buột miệng gọi cậu ta là Kudo trước mặt mọi người.


55. Tôi vượt cả chặng đường dài từ Osaka đến Tokyo để thăm cậu ta bị ốm, còn câu đầu tiên cậu ta nói với tôi là: “Hattori, cậu là đồ tồi.”


56. Dường như mỗi lần ốm là cậu ta lại lên cơn điên khùng. Điên khùng một cách hay ho.


57. Tôi ghét rằng cậu ta không biết nấu ăn.


58. Cái vẻ tự mãn của Kudo nhiều khi làm cho người khác rất khó chịu. Và tôi cũng không phải ngoại lệ.


59. Mỗi khi tôi chọc ghẹo, cậu ta lại đưa ra bộ mặt kiểu “Em-mách-chị-Kazuha-bây-giờ-đấy~”. Chơi nhau hử~!?


60. Một tai nạn phải gọi là cực kỳ hi hữu đã biến cậu ta thành... nụ hôn đầu của tôi. Và bây giờ nhắc lại tôi vẫn còn thấy rùng mình.


61. Tôi ghét câu nói của cậu ta: “Thám tử điều tra ra hung thủ rồi mà lại để hắn chết ngay trước mắt, thì chẳng khác nào đồng phạm...”. Đúng là lời lẽ của một tên ngốc.


62. Dù sao tôi vẫn phải thừa nhận là Kudo nói đúng. Và tôi ghét như thế.


62. Cậu ta là một tên tự kỉ cấp độ 3. Cần phải cẩn thận.


63. Tôi ghét vì Kudo mù nhạc lí.


64. Cá là đến cả xướng âm thôi cậu ta cũng không biết nốt.


65. Tôi ghét Shinichi Kudo vì thư từ gửi cho hắn cứ chuyển đến chỗ tôi. Vậy là sao hả?


66. Kudo sống một mình, vì bố mẹ cậu ta đi nước ngoài, và cậu ta có thể làm mọi thứ mình thích một cách thoải mái và tự do.


67. Còn bố mẹ của tôi... thì vẫn là bố mẹ của tôi. Thế là đủ hiểu.


68. Tôi không hề ghen tị với cậu ta đâu nhé. Không chút nào. Tôi chỉ ghét cay ghét đắng cậu ta.


69. Kudo luôn là người chiếm phần hay nhất trong mỗi lần bắt tội phạm của chúng tôi. Luôn luôn là thế.


70. Cậu ta lúc nào cũng lải nhải chuyện tôi nhầm APOtoxin thành AHOUtoxin. Có gì quan trọng cơ chứ?


71. Nếu tôi là con gái, người tôi thích sẽ là Kudo.


72. Nếu cậu ta mà là con gái, còn khuya mới có chuyện cậu ta thích tôi.


73. Kazuha lúc nào cũng khen Kudo nức nở. Trước mặt tôi nữa chứ.


74. Tôi ghét cái nơ giả giọng nói của Conan. Rõ là đồ con nít.


75. Tôi cũng ghét cả cái đồng hồ gây mê của cậu ta nữa.


76. Tôi ghét vì tôi sắp hết chuyện để nói rồi đây.


77. À không, còn nữa. Tôi ghét vì cậu ta chơi đoán áo bơi dở tệ.


78. Cậu ta chưa bao giờ đến xem trận đấu kiếm nào của tôi cả. Bạn bè thế đấy.


79. Cứ lần nào đi cùng Kudo là y như rằng lần đó tôi dính vào rắc rối.


80. Nhưng thực sự phá án cùng cậu ta là một trong những điều thú vị và hay ho nhất mà tôi từng làm.


81. Rốt cuộc thì cậu ta chưa bao giờ có được một chuyến đi chơi Osaka cho tử tế.


82. Tôi tuyệt đối không làm thông gia với cậu ta đâu. KHÔNG BAO GIỜ.


83. Tôi ghét Shinichi Kudo vì mấy lần cậu ta khiến tôi suýt chết.


84. Tôi ghét vì sau đó chính cậu ta lại cứu mạng tôi.


85. Cậu ta lúc nào cũng muốn vượt mặt tôi. Chắc chắn là thế.


86. Tôi ghét Shinichi Kudo vì cậu ta luôn là người hiểu tôi nhất.


87. Tôi ghét người ta cho rằng tôi và cậu ta là bạn tốt.


88. Tôi ghét cái suy nghĩ rằng mọi người thật có lý khi nói như vậy.


89. Mỗi lần cậu ta buồn chán thì chỉ có một người duy nhất có thể làm cậu ta vui lên. Và đó là tôi.


90. Tôi ghét vẻ cuống quít lên của cậu ta khi tôi gặp nguy hiểm. Ngốc thật.


91. Cậu ta luôn làm cho tôi phải lo lắng. Còn như thế một lần nào nữa là cậu chết với tôi đấy, Kudo!


92. Tôi ghét phải thừa nhận rằng, quả thực là Kudo giỏi hơn tôi.


93. Cậu ta cứ tìm đến tôi mỗi khi gặp rắc rối.


94. Tôi ghét vì mình luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi cậu ta cần.


95. Tôi ghét Kudo cứ luôn một mình gánh chịu hết mọi chuyện và chẳng hề kể với ai.


96. Tôi ghét rằng tôi là người bạn duy nhất mà cậu ta chịu chia sẻ.


97. Thật tuyệt khi được là một trong những người Kudo tin tưởng nhất. Tôi ghét cái ý nghĩ ấy.


98. Tôi ghét rằng trải qua bao nhiêu chuyện, Kudo vẫn là người bạn tốt nhất của tôi.


99. Tôi ghét vì cậu ta cứ giữ khư khư cái bí mật rằng cậu ta coi tôi là bạn thân nhất.


100. Tôi ghét cái ý nghĩ rằng trên đời này, gặp được Kudo là một điều thần kỳ.


101. Tôi ghét cậu ta vì tôi thích cậu ta vô cùng.


- END -

Tình bạn là vĩnh cửu, kể cả khi bạn muốn đá vào ống chân hắn hay choảng hắn bằng một cây katana...

[One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) HeijiShinichi2
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV)   [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty21/6/2012, 10:21

Bóc tem
Chóng mặt luôn. Không ngờ Hẹ nghĩ ra lắm lí do thế. [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) 2477747738
Thích nhất lí do cuối: Tôi ghét cậu ta vì tôi thích cậu ta vô cùng :lol!:
Vote cho ss và tks quà của ss cho bạn Cải và bác già [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) 2666304918
@Clif: đằng ấy cấm nhận nha [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) 1368767124
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV)   [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty21/6/2012, 12:38

Thank you for your wonderful job ^^
Tớ là tớ khuyến khích bạn viết thêm nhiều nhiều thể loại này cho anh em thưởng thức nhá *nếu có thời gian, of course [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) 1380890962*
Đáng tiếc là hôm nay mình không có lap để làm cái gì đó chúc mừng sinh nhật Cải đại huynh cười lăn cười bò Thôi thì thử mò mẫm bằng cái máy này vậy.
Vote cho bạn một cái. (vừa phát hiện ra hóa ra điện thoại mình cũng vote được cười lăn cười bò)
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Hamayashi_Aha

Hamayashi_Aha

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 171
Birthday : 12/11/1995
Age : 28
Đến từ : Japan

[One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV)   [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty21/6/2012, 13:44

Hay quá , nhưng cái câu này : " 57. Tôi ghét rằng cậu ta không biết nấu ăn." :stiff:
Chẳng phải Heiji cũng không biết nấu ăn sao ??? ( trong tập 47 ấy [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) 1380890962) )
Rất hay và hay vote cho anh này !!!
Về Đầu Trang Go down
angelbaby

angelbaby

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 02/09/1996
Age : 27
Đến từ : thiên thần thì phải đến từ thiên đàng chứ đâu

[One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV)   [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty21/6/2012, 16:22

Trời ơi! Mình đọc hoa cả mắt luôn rồi nè chongmat
Mà cũng hay ghê đấy chứ , thích nhất là cái lí do kudo là nụ hôn đầu của heiji í , đọc vừa xong là tớ cười quá trời , tới giờ vẫn còn đau cả bụng nè. :cheer:
Về Đầu Trang Go down
Karlie

Karlie

Tổng số bài gửi : 14
Đến từ : một nơi nào đó~

[One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV)   [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty21/6/2012, 16:51

*mới nhìn lướt cái tittle, cứ tưởng một tên anti Shin nào đó*
*phi vô*
*zoom kĩ*
*phù, hết hồn*
*á á á, fic của ss Anita hả???? Thế thì phải đọc cho kĩ ^^~*

Siêu hay luôn :eye: ôi sao ss dịch fic cũng hay mà viết fic cũng hay thế :eye:
*nhìn lại bản thân*
Hix........
Lyly cũng thích lí do số 1 này, 2 này......56 này.....71 này.....ôi nói chung là em thích hết :eheh:
Bắt chước mn, vote cho ss một cái nào :shake:
*nhìn quanh*
Ô không ai lấy phong bì à, cho Lyly nhé :graduate:
*hix, mình spam kinh* :goodbye:
Về Đầu Trang Go down
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV)   [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty23/6/2012, 07:20

Hay quá, Heiji có 101 lý do ghét Shin cơ à? Yuki tưởng là 1001 ấy chứ, hì hì hì [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) 1380890962) . Yuki cũng ghét Kudo cái khoản có chuyện gì cũng cứ giữ cho mình, y như Kaito vậy (ừm, thì hai chàng cũng chia sẻ đôi chút với những người đã biết thân phận thật của mình, nhưng chủ yếu là giữ rịt lấy rắc rối duaxe1 !).
Và Yuki giống Shin ở cách nói: "Nghiêm túc hơn đi!" mỗi khi ai đó xung quanh làm trò trẻ con, đây là câu nói đáng được ghi vào lịch sử vì sự tàn phá cuộc vui của nó. Yahu
À, có mấy lý do Heiji nêu ra vớ vẩn ghê, như là máy reo mãi mới bắt, gọi là Kudo,... nếu là Yuki cũng làm thế thôi! Hattori là chúa phiền phức ấy! >[One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) 1380890962
Đọc câu " Vì cậu ta là nhân vật chính" té cái rụp. :beat:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV)   [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV) Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot Dịch] Những ngày ở Hawaii: Nhật ký của Kudo Shinichi (Hawaii Days: The Diary of Kudo Shinichi)
» [One-shot Dịch] I hate Kudo Shinichi
» [Short Fic] Happy Birthday - Shinichi Kudo
» [Sưu tầm] Hình Shinichi - Heiji - Kaito - Saguru
» [Shinichi Kudo] Sự thật luôn chỉ có một !!!!!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-