CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Tự sát hay bị giết?   22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Tự sát hay bị giết?   22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Tự sát hay bị giết?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty26/7/2012, 15:04

Tự sát hay bị giết?

Mình lập ra topic này để tổng hợp mấy vụ án nhỏ nhỏ mà ai nghĩ ra cũng được cười lăn cười bò chỉ cần đó là án mạng thì cứ quăng vào đây Very Happy~ Ony sẽ mở hàng trước.

Hãy đọc nội dung của một vụ án nhỏ sau đây và trả lời câu hỏi trên. Nếu chon bị giết (làm ơn chỉ rõ hung thủ cũng như suy luận của mình)

1.

Spoiler:


Được sửa bởi 0ny ngày 28/7/2012, 07:13; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Conan_Vampire

Conan_Vampire

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 07/03/1996
Age : 28

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty26/7/2012, 15:13

Theo mình thì ông ta bị giết và thủ phạm là...người thứ 1 ! Vì sao mình nghĩ ông ta bị giết ư ? Vì "Ông ta treo lơ lửng giữa phòng, toàn thân ướt sũng, một vũng nước lớn ở dưới chân ông. Dưới chân không hề có chiếc ghế hay cái gì đó tương tự để đứng lên." Mình nghĩ người thứ 1 là thủ phạm vì...mình đoán mò ! Tự sát hay bị giết?   1380890962) !
Dù sao thì mình thấy vụ án khá hay, Vote cho bạn 1 phiếu !
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty26/7/2012, 15:27

Em lại nghĩ tự sát vì dưới chân ông ta có vũng nước. Em nghĩ đó là một tảng đá. Ông ta dùng nó để thay ghế và tự sát, có dàn dựng như mình bị giết. Thời gian từ 6h30 đến 9h chắc đủ để một tảng đá dày 20 cm tan nhỉ Very Happy
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty26/7/2012, 16:04

Không cần đâu ony ơi, vì muốn tạo vụ án thì cứ đăng kí topic. Cho mọi người tiên post. ^^

Cho mình hỏi cái này, thời gian phát hiện ra nạn nhân là khi nào. Vì Ran tới lúc 8h sau đó ngay lập tức phát hiện ra xác chết, mà 8h10 người đưa thư mới tới, làm sau đưa vào diện tình nghi được. Khai man quá. Nếu thời gian phát hiện là 8h30 thì may ra còn có câu trả lời.

Nếu cậu sửa thành 8h30 thì...

Vụ án này cũng dễ. cười lăn cười bò

Để mình nói nhé, nạn nhân bị giết. Bằng chứng là ông ta đã bị treo ở vị trí cách sàn 20 cm mà không có cái gì ở dưới. Dù có với cũng không thể nào treo mình lên thêm 20 cm được. Có thể loại khả năng dùng đá bởi vì đá có tan thì cũng không thể bị ướt được. Có khả năng ông ta bị ướt do bị dìm chết. Mình nghĩ vậy vì ông ta đã treo lên dây bằng sức mạnh hung thủ, muốn treo một người còn sống lên dây là điều không thể, vì ông ta sẽ dãy dụa. => Ông ta đẽ chết trước đó. Để treo một người lên 20 cm, chứng tỏ hắn ta ít nhất phải cao hơn 1m6 +20 cm. Và người đạt được điều đó chính là cái ông 1m85. Người đưa thư.

Nạn nhân bị dìm chết vào trước khi bị treo. Nạn nhân chết 15' trước, vậy là hung thủ đã ở đó với nạn nhân vào 15' trước. Như vậy là rất khớp so với những gì tớ suy luận. ^^

Cũng không loại trừ khả năng là có người bắc ghế lên treo ông ta rồi cất ghế đi. Nhưng làm như thế là phủ nhận ông ta tự tử, ông đưa thư đến cuối cùng, làm sao để biết mà đổ thừa được. Mọi người cũng có thể cho là ông ta kém vì đã không để ghé đó. Nhưng có thể ông ta có lí do gì đó, chẳng hạn như muốn hợp lí hóa vũng nước, hoặc là ông ta vội. ^^ [nghiêng về vũng nước nhiều hơn, vì nếu để lộ là bị dìm chết 15' trước, ông ta sẽ bị liên lịu. ^^]

Sorry vì tớ không biết động cơ nha. cười lăn cười bò

@ony: Cảm ơn cậu vì đã làm sôi động lại văn phòng thám tử nha. Vote + cho cậu. ^^

p/s: à mà nè. Ran đâu biết uống rượu đâu. Nhớ hồi Ran mắng Conan vì chưa đủ tuổi đã uống rượu không. cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty26/7/2012, 19:18

@Guy: tks về cái vụ giờ.. tớ ghi trong bản là tám giờ kém mười mà gõ lên thấy mất kém rồi cười lăn cười bò~

Nói chung mình lập topic để post mấy vụ mình nghĩ ra vào cười lăn cười bò~ mang tính chất tự sướng thôi mong mọi người ủng hộ.

Mình sẽ tiếp tục cho thêm gợi ý.. (cái này khá giống với việc Conan hay làm haizzz)

Bây giờ mình lập các danh sách đầu mối trong suy luận.. mọi người tự suy luận xem câu trả lời của mình đúng hay chưa và tiếp tục cmt lại topic nhá ^^

Đáp án sẽ được công bố vào khi có người chạm được đến đích cười lăn cười bò
............

Conan đi lòng vòng trong căn phòng, đôi mắt dán chặt vào hiện trường. Có quá nhiều điểm phi logic ở đây, nó làm suy luận của cậu bị dừng lại ở rất nhiều chỗ..

Nạn nhân treo lơ lửng giữa phòng, toàn thân ướt sũng, một vũng nước lớn ở dưới chân ông

Cậu quan sát những vết hằn trên cổ. Nguyên nhân cái chết rõ ràng là vì thắt cổ. Nạn nhân thiếu Oxi dẫn đến cái chết. Cũng không hề có dấu vết chống cự..Tại sao? Lại còn toàn thân nạn nhân lại ướt sũng?

Đó là điểm đáng nghi thứ nhất. Cái mẹo này cậu hiểu, thậm chí còn nhận ra cách làm của hung thủ. Nhưng nếu như cậu suy luận thì trong cả ba người ai cũng có thể làm được việc đó.

Thậm chí chính nạn nhân cũng có thể treo mình lên.. vấn đề nếu thật sự ông ta tự tử thì vì lý do gì?

Thứ mà cậu biết về nạn nhân là một người đàn ồng rất am hiểu về rượu... đó là nghi vấn thứ hai. Ông ta chẳng phải hẹn Ran đến để giới thiệu về rượu sao? Nếu vậy thì tại sao...

Ly rượu.. Lạnh toát.. như thể được ướp đá vậy!

Điểm này thật quá vô lý..

Cậu lắc đầu, đi quan sát nghi phạm thêm một lượt. Hy vọng có thể tìm một chút động cơ của họ. Nhưng không có gì cả...

Cậu khẽ thở dài... Giá như có ai đó ở đây cùng suy luận thì hay quá.

...........................

Dừng ở đây nhá cười lăn cười bò~ *sao mà mềnh nhiều chuyện thế không biết* Tiếp tục suy luận và đừng đễ dinh bẫy của Ony nữa nhá cười lăn cười bò~ mềnh chơi hàng gài hơi bị nhiều ;))~
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty26/7/2012, 19:31

Ơ, thế hóa ra là vụ án chưa kết thúc à. Mà thôi, tớ vẫn chưa thay đổi ý kiến. Tớ hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của mình. cười lăn cười bò

Rượu nó lạnh bởi vì ông ta là chuyên gia về rượu, chắc ông ta biết bảo quản rượu trong nhiệt độ lạnh là thích hợp nhất, điều đó đồng nghĩa với việc nếu nó còn lạnh thì nó chưa được bỏ ra bao lâu.

Nhưng mà nạn nhân chết 15' trước, trong khi 8h kém 10' ông đưa thư mới tới. Phải từ từ xem xét lại. Cậu viết tới đoạn phía dưới chân nạn nhân đi, nếu bị kê lên một vật nào đó thì chắc chắn nó còn dấu vết. Tớ muốn điều tra nó. Và viết thêm đoạn có chỗ nào bị dính nước không. Rồi viết cả điều tra nước dính trên người ông đưa thư không cười lăn cười bò [Cái này thông cảm, theo nguyên tắc thì thám tử sẽ đi tìm hiểu được, còn do cậu viết nên tớ phải nhờ cậu Tự sát hay bị giết?   1380890962]


Được sửa bởi ldp95_kudoshinichi ngày 26/7/2012, 19:32; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty26/7/2012, 19:31

Vẫn mắc ở cái chỗ ly nước đá ấy...
Vì nạn nhân đã hẹn Ran đến để bàn luận về rượu, nên ông ta không có lý do gì để tự tử cả...
Nhưng cái này có giống vụ nào đó ở trong DC, cái vụ mà buộc nạn nhân vào bồn tắm cho đến chết, nhưng ở đay không hề có bất cứ manh mối nào khác ngoài vết thắt cổ...

Vẫn còn khó hiểu quá...
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty26/7/2012, 19:39

Ok! Muốn thì ta cho điều tra đến cùng :33:

...............

Conan chăm chú nhìn vũng nước dưới sàn, hoàn toàn không có chút dấu vết nào, không hề có vết hằn, cũng không có bắt cứ một điều gì chứng tỏ có cái gì đó đã được kê ở đây.. Nước đọng thành vũng bên dưới chân nạn nhân.. người ông ta ướt sũng, nhưng nếu nước chảy từ y phục nạn nhân thì không thể tạo nên một vết đọng quá lớn như thế được. Rất vô lí, hoàn toàn không có chút manh mối nào. Xung quanh không hề có vết nước, nó làm ta tin rằng nước từ trang phục nạn nhân. Nhưng cậu vẫn không yên tâm lắm. (**nảy giờ mà vẫn treo người ta lơ lửng thế.. tội lỗi**)

Chỉ duy nhất một vũng nước giữa phòng.. không hề có dấu vết nào khác, nếu ông ta thật sự bị giết, thì phải có dấu kéo lê chứ? Càng nghĩ càng rối..

Cậu biết chắc chắn hung thủ chỉ nằm trong ba người kia thôi:

Không thể có vụ ông ấy tự tử..

Ông ta là một người đam mê rượu, không thể nào phạm lỗi để Cognac quá lạnh như vậy. Rượu Cognac là rượu mạnh, nếu cứ để quá lạnh sẽ làm giảm vị giác khi thưởng thức. Uống rượu lạnh là điều cấm kị đối với một người am hiểu về rượu.

Ông ta không thể nhúng mình vào nước và đi ra mà không có chút vết nước nào. Phải có người kéo lê đi.

Về thời gian: rõ ràng có người khai sai sự thật, hoặc đã dự trù cho tình huống này.
...........................

Sẽ công bố đáp án vào ngày 28
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty27/7/2012, 11:57

@ony: xin lỗi cậu.

Mình chỉ muốn nói thế thôi. Thế vụ này đã post đủ dữ kiện chưa vậy.

Mình chưa tìm ra hung thủ, nhưng mình muốn post các nhận định của mình về vụ án, nhỡ đâu có người lại giải ra. ^^

Mình đã loại bỏ người đưa thư rồi, vì đến lúc 8h kém 10 mà chết 10' trước, ông ta không thể là hung thủ được.

Mình cũng bác bỏ khả năng ông ta tự tử, vì để bị ướt mà đi vào tới giữa phòng, mà không để lại vết nước là điều không thể. Với lại như thế thì vật gì để kê, không thể là đá được, vì đá rất trơn, không thể đứng lên được, với lại không hề có dấu vết gì bên dưới kia mà. Ông ta đã hẹn Ran, không có thể là muốn tự tử, rồi ông ta nói, uống rượu không phải để giải sầu. Những điều ông ta nói chứng tỏ ông ta chỉ uống rượu khi có quá nhiều thời gian rảnh và muốn thưởng thức rượu như trà đạo ấy, khó có thể tự tử được. ^^

Li rượu rất lạnh, mình nghĩ là nó đã tiếp xúc với đá, nhưng mình không nghĩ nó có thể làm vậy, vì lí thuyết thì có thể còn thực nghiệm thì không.

Nạn nhân chết 10' trước, xác còn đung đưa, [nhiệt độ phòng không được nhắc tới đồng nghĩa với việc nó ở nhiệt độ thường] điều đó chứng tỏ hung thủ rời khỏi đó chưa lâu, tầm 2-3 phút hoặc không tới.

Nạn nhân là người hiểu rất rõ về rượu, và ông ta biết rót rượu ra 6 li, nhưng trên bàn chỉ có một li, các li kia hoàn toàn biến mất, kể cả chai rượu. Có thể nó bị uống hết rồi rửa sạch, nhưng không thể thế vì người ta sẽ không đi rửa nếu như chưa uống hết [ai lại đi uống xong rửa ngay rồi quay lại uống tiếp bao giờ]. Khả năng tiếp theo đó là hung thủ đã rửa và cất. Nhưng vì nguyên nhân gì, có thể trong số đó có thứ gì mà hung thủ không muốn cho biết, có lẽ là thuốc mê. Người hiểu về thói quen của ông ta và biết rõ các vị trí trong nhà ông ta có lẽ là con gái ông ta.

Nhưng mình vẫn băn khoăn về nhiệt độ lạnh của li, đặc biệt là ông ta bị ướt. Chúng ta biết, nếu như chết mà gặp lạnh thì thời gian tử vong sẽ bị sai lệch. Nhưng nếu như bị lệch thành 10' mà cơ thể nạn nhân ko bị nhiễm lạnh thì thật khó tin.

Cửa bị khóa, người như Ran mà còn muốn ngó vào xem có chuyện gì mà con gái ông ta nói là tưởng ngủ nên quay về, đúng là cô con gái vô tâm. 7h30 rồi mà còn tưởng ngủ. ==!

Đó là những gì mình đang băn khoăn, hầu hết các cách đều có mặt hạn chế, nên quả thực mình không nghĩ ra. Nhưng có lẽ sẽ có đá tham gia, nhưng không phải để kê. ^^
Về Đầu Trang Go down
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 31
Đến từ : My house :x~

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty27/7/2012, 16:30

Vụ này chắc chắn là bị giết. Ở trên cũng có nói rồi thì phải.

Nạn nhân treo lơ lửng giữa phòng, toàn thân ướt sũng, một vũng nước lớn ở dưới chân ông

Ly rượu.. Lạnh toát.. như thể được ướp đá vậy!

Dù gì thì cũng lí giải tại sao rồi, nhưng mà Ony-chan này, ss thấy rượu Cognac không hẳn là không dùng lạnh được. Mà là không quá lạnh được thôi.

Ss nghĩ rượu lạnh có thể là một lời nhắn nạn nhân muốn để lại, có thể vì sợ sẽ bị nghi ngờ rằng tự sát rồi để hung thủ trốn thoát? Cũng không ngoại trừ khả năng có người giấu ghế, hoặc thứ đã để ông ta đứng lên.. nhưng không cao. Ss nghĩ chỉ có thể là vì muốn mọi người chú ý đến chi tiết hơi bị bất thường này để đoán không phải tự sát thôi. Không biết có đúng không.

Về thời gian: Chỉ có 2 người có khả năng giết người.. tức là người phải gặp nạn nhân trước thời gian phát hiện xác ít ra cũng phải nửa tiếng, vì ss cho rằng có một mẹo nào đó để nạn nhân treo lơ lửng mà không có cái gì kê dưới đó. Có thể là đá. Đá tan nhanh hơn khi nhiệt độ thay đổi. Nếu ông ta đứng lên đá thì rất có thể vũng nước đó là do đá tan. Còn nạn nhân ướt sũng, ss nghĩ chẳng qua đó là cái bẫy được dàn dựng nên để có người cho rằng ông ta bị dìm chết trước khi bị giết thôi.

Nếu thật thế thì em mắc quá nhiều lỗi trong suy luận Ony ạ. Em làm cho vụ án trở nên rắc rối, mà càng rắc rối càng nhiều bẫy thì càng khó trả lời những câu hỏi em muốn giải đáp lắm cười lăn cười bò~ Em nên khắc phục đi thì hơn (Sr em, ss biết sự thật mất lòng cười lăn cười bò~~ )

Ss thấy em tả nghi phạm có 2 đàn ông, 1 phụ nữ. Thấp ngang nạn nhân chỉ có cô con gái, mà ss nghĩ cô ấy đã đứng trên ghế để treo bố mình lên? Rất có thể gia đình này có cái gì hiềm khích trong này đây. cô ta trông yếu đuối nhất cơ mà.. thường những người ít ngờ đến nhất lại là hung thủ cười lăn cười bò

Nói chung nếu có người có thể giết thì chỉ có thể là người con gái của ông ta. Ss nghĩ cô ta ít động cơ nhất, không ai nghĩ rằng con lại đi giết cha mình. Người giao pizza và người đưa thư điều hiếm có khả năng gây án. Vì sao ư? Em có biết không hai nghề em chọn đều là thói quen thường xuyên của người bên Nhật. Em nghĩ ông ta gọi pizza ăn sáng cười lăn cười bò! cái đó bình thường thôi. Người đưa thư thì tình cờ hoặc có ai gửi bưu phẩm cho chủ nhà mới đến. Cả hai người ấy không có quan hệ gì với nạn nhân, không biết cả nạn nhân thì làm sao mà giết người?

Còn người con gái, từ lúc vào phòng đến giờ, chẳng thấy em tả cô ta có chút biểu hiện khóc lóc. Ít ra cũng không quá hờ hững thế chứ? Hay em muốn ss nghĩ cô ta muốn ông bố mình chết? Chắc chắn cô ta là hung thủ. Không ai khác đâu cười lăn cười bò~

Cái này ss thấy không thật sự là một vụ án. Em nên che giấu những thứ cần che giấu và phô ra thêm một số thứ nữa ^^~ nhất là phần động cơ. Ss thấy nếu em thêm một chút động cơ hay biểu cảm của từng người thì tốt hơn.

Ss cũng chẳng biết lập luận gì nhiều nhưng ss hy vọng sẽ nghe đc giải thích về vụ này..

P/s: vào sau có lợi thật cười lăn cười bò~
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty27/7/2012, 16:41

Em cũng có ý kiến giống như ss Night, nhưng em phủ nhận việc đứng lên cục đá. Không biết có ai ở đây từng đứng lên đá chưa, vì đá rất trơn, trong lực của một cơ thể được chia đều 2 chân, diện tích tiếp xúc nhỏ, đá lại trơn, làm sao có thể đứng lên được. Nếu như đứng được thì đã không có sân trượt băng làm gì.

Rượu lạnh thì em không nghĩ là lời nhắn, ông ta bị chết không kịp kháng cự, thì làm sao có thể để lại lời nhắn. Muốn để rượu lạnh có phải muốn làm là được đâu.

Nạn nhân không thể tự sát được, vì lấy đâu ra cái gì hứng nước khi ông ta đi vào. Có hung thủ, người đưa thư đến lúc 8h kém 10', mà nạn nhân chết đúng lúc đó, làm sao kịp ra tay. Ông đưa pizza đã chứng nhận lúc đó nạn nhân còn sống, sao ông ta ngu ngốc tới nỗi xác nhận như thế, khác nào lạy ông ta ở bụi này. Và có rất nhiều thứ để nghĩ rằng con gái ông ta. Và vì người đưa pizza chỉ đến do được gọi. Làm sao ông ta biết mình sẽ được gọi để mà chuẩn bị mọi thứ và tính toán gây án chứ.
Nhưng đó là trực giác, phá án phải có chứng cứ, không thể suy luận theo trực giác.
Về Đầu Trang Go down
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 31
Đến từ : My house :x~

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty27/7/2012, 16:52

Ồ, nếu thế thì khó mà nói trước điều gì lắm.

Em nói là đá khó đứng lên? SS không nghĩ như thế. Nếu em để lên bề mặt đá một lượng muối ăn, đá sẽ kết dính lại và khó tan hơn. thậm chí đứng được lên nữa kìa. Với lại đá cũng không hẳn khó đứng lên cười lăn cười bò~ mình đã từng đứng lên rồi. Trơn thật đấy, nhưng nếu trong vài trường hợp có điểm tựa vẫn có thể đứng lên được. (quá nhiều mâu thuẩn, ss nghĩ Ony-chan cũng chưa suy nghĩ kĩ khi ra vụ này cười lăn cười bò~) Vẫn nghĩ là đá thôi.

Nếu vậy thì vũng nước dưới chân của nạn nhân cũng là một cái bẫy. Để người ta nghi ngờ về cái chết của ông ta không phải do treo cổ. Cơ mà làm thế thì được lợi ích gì chư? Vậy thật thì bẫy của Ony trùng trùng điệp điệp không biết đường đâu mà lần.

Động cơ thì không biết, nhưng hung thủ thì biết chắc rồi. Chắc chắn là con gái của ông ta

Vậy lỡ như nạn nhân có mang một cái gì đó dưới chân? Không tả không phải là không thể xảy ra. Nếu có sử dụng đến giày thì có thể đứng được trên đá đấy.. hoặc giả như sợi dây được nối với một cái gì đó và ông ta được câu lên như một đòn bẩy. Người con gái cũng có thể thực hiên được! chứ không cần đến con trai. Sức của cô ta mà kéo ông bố nặng của mình lên là hơi bị khó.

Còn rượu lạnh thì chắc là lời nhắn thôi. Nếu suy luận đúng, ông ta không kháng cự cười lăn cười bò~ mà không kháng cự có những khả năng sau:

Ss cũng nghĩ có thuốc mê! Hoặc ông ta tự nguyện để bị giết. Không ngoại trừ trường hợp ông ta thấy người quen nên không đề phòng. Khả năng này càng hướng sự nghi ngờ về phía cô gái con ông ta.

*Đập bàn đập ghế*. Tóm lại Ony nếu thiếu dữ liệu rồi!

Nếu muốn suy luận thật chặt chẽ thì phải quan sát. MÀ vụ này thì vẫn cón vài điểm nghi vấn.. Chậc Ony-chan? thay đổi hay giữ nguyên cái đống trên kia?

Không có bằng chứng không kết tội ai được đâu.

Vả lại suy luận theo những gì trên kia mà không phân biệt chỗ nào là sự thật chỗ nào là bẫy thì rất dễ bị logic hóa. Một kiểu chỉ cần bỏ qua một chi tiết nhỏ cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ vụ án, làm nó đi chệch hướng.

*đọc kĩ lại* mình sẽ suy nghĩ thêm *từ từ công bố kết quả nhae Ony*
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty27/7/2012, 17:24

Ss ơi, đang ở giữa phòng và không hề có thứ gì xung quanh mà. Em biêt bỏ muối tăng ma sát. Nhưng cũng không thể đứng được. Thêm nữa, nếu đá nhỏ cũng không ăn thua. Nếu đá to thì làm sao tan kịp.

Nếu là là lời nhắn, để làm lạnh rượu đến vậy rất mất thời gian, ít nhất 1 đêm. Nếu ông ta biêt mình sắp bị giết và chuẩn bị sẵn tinh thần thì để lại chứng cứ buộc làm gì.

Giày đứng trên đá thì nó đi đâu nếu ông ta tự tử. Nếu bị giêt thì cần giày làm gì.
Về Đầu Trang Go down
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 31
Đến từ : My house :x~

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty27/7/2012, 20:28

Muối cười lăn cười bò~ làm như thế thì đá rắn hơn á cười lăn cười bò~

Vậy giả sử suy luận của em là đúng đi, rượu lạnh như vậy khó mà làm trong vòng một phút, vậy thì em nghĩ tại sao nó lạnh đến thế? Ướp lạnh như vậy làm hỏng rượu rồi còn đâu!

Không cho biết bất cứ động cơ nào của hung thủ cả. Cả ba người đều không có động cơ mà. Giả sử nếu ông ta không biết mình sắp chết cho đến khi hung thủ bước vào phòng thì sao? ý kiến gì

Nếu không phải đá, cần gì một vũng nước dưới sàn? Càng không cần làm ướt nạn nhân. Liệu có nguyên nhân gì khi làm thế không?

Nếu không có đá, toàn bộ những câu hỏi sau sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chẳng lẽ hung thủ đánh lạc hướng hết để dùng một cái mẹo khác à? Chắc chắn phải có cách nào đó chứ!

Vậy thì thứ khác đi. cười lăn cười bò~ nếu sử dụng muối có thể bám dính vào đá luôn đấy. Có khi nào ông ta được phủ một lớp muối ăn lên chân rồi sau đó để đứng lên đá chăng? Không phải NaCl khi gặp đá lạnh chưa tan hết sẽ tạo thành hỗn hợp sinh hàn sao? và sau đó còn tạo thành mạch vi nữa. Nó làm cho đá tan chậm hơn. Trong một số trường hợp nó còn có thể kết dính đá với nhau? Nó có thể làm ông ta đứng được trên đá chứ. Nếu điều đó đúng thì không cần phải ở đó quá lâu. Chỉ cần tính toán cho đá tan hết thôi.

Còn nữa, nếu mà hung thủ là người khác chứ không phải cô gái kia, thì chắc chắn có mâu thuẫn nào đó trong lời khai của cả ba cười lăn cười bò~

Có thể về thời gian? Chỉ cần tìm ra xem ai khai gian thôi. *nhún vai*

Mà ss thấy cái vụ pizza có kí nhận cũng mơ hồ lắm. Làm gì có ai đưa pizza mà lại kí nhận? Làm gì có ai mua đồ ăn mà còn kí mình đã nhận đồ ăn? cười lăn cười bò~ nếu anh ta đưa tờ kí nhận thì chắc gì là của ông ta? Xung quanh đó chỉ còn một chiếc bàn nhỏ, rồi xung quanh trống thế chẳng có cái gì chứng minh chữ kí trên đó là của ông ta cả! cười lăn cười bò~ làm sao kiểm chứng được?

Nếu anh chàng pizza khai gian, thì việc người con gái và anh chàng thứ 3 kia gọi mà không ai trả lời thì cũng bình thường.

Tự nhiên hào hứng bàn luận mới ghê chứ


Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty27/7/2012, 21:25

@Night: thì em mới bí, chứ nếu mấy câu hỏi của ss giải đáp được thì em giải lâu rồi.

Trích dẫn :
Vậy giả sử suy luận của em là đúng đi, rượu lạnh như vậy khó mà làm trong vòng một phút, vậy thì em nghĩ tại sao nó lạnh đến thế? Ướp lạnh như vậy làm hỏng rượu rồi còn đâu!

Em nghĩ là nó được để trên bàn, cạnh với một thứ sinh hàn.

Trích dẫn :
Không cho biết bất cứ động cơ nào của hung thủ cả. Cả ba người đều không có động cơ mà. Giả sử nếu ông ta không biết mình sắp chết cho đến khi hung thủ bước vào phòng thì sao?

Thì như em đã nói, lúc đó ông ta làm sao để kịp để lại chứng cứ buộc tội hung thủ là cái li rượu lạnh đó được.

Trích dẫn :
Nếu không phải đá, cần gì một vũng nước dưới sàn? Càng không cần làm ướt nạn nhân. Liệu có nguyên nhân gì khi làm thế không?

Em có nói không phải là đá đâu, em chỉ nói là không thể dùng đá để đứng thôi. Có thể hung thủ muốn để đá để lừa mọi người. Có điều ướt người thì em không nghĩ ra, nhưng em nghĩ ra nước ngấm vào quần ông ta, rơi xuốn dưới thành vũng [nhiều thì có thể là do nước ngấm nhiều, hoặc kết hợp với đá tan, gây nhiều như vậy]

Trích dẫn :
Vậy thì thứ khác đi. ~ nếu sử dụng muối có thể bám dính vào đá luôn đấy. Có khi nào ông ta được phủ một lớp muối ăn lên chân rồi sau đó để đứng lên đá chăng? Không phải NaCl khi gặp đá lạnh chưa tan hết sẽ tạo thành hỗn hợp sinh hàn sao? và sau đó còn tạo thành mạch vi nữa. Nó làm cho đá tan chậm hơn. Trong một số trường hợp nó còn có thể kết dính đá với nhau? Nó có thể làm ông ta đứng được trên đá chứ. Nếu điều đó đúng thì không cần phải ở đó quá lâu. Chỉ cần tính toán cho đá tan hết thôi.

Em hỏi ss một câu: muối còn lại ở đâu, nó phải tan vào nước. Nó không thể bay hơi được. mà muối nhiều tới nỗi tạo ra ma sát lớn thì không dễ dọn dẹp đâu. Nước còn đọng đó mà muối biến mất rồi là điều ko thể.

Trích dẫn :
Còn nữa, nếu mà hung thủ là người khác chứ không phải cô gái kia, thì chắc chắn có mâu thuẫn nào đó trong lời khai của cả ba ~

Có thể về thời gian? Chỉ cần tìm ra xem ai khai gian thôi. *nhún vai*

Không ai khải gian ss ơi, nói rõ rồi mà.

Trích dẫn :
Mà ss thấy cái vụ pizza có kí nhận cũng mơ hồ lắm. Làm gì có ai đưa pizza mà lại kí nhận? Làm gì có ai mua đồ ăn mà còn kí mình đã nhận đồ ăn? ~ nếu anh ta đưa tờ kí nhận thì chắc gì là của ông ta? Xung quanh đó chỉ còn một chiếc bàn nhỏ, rồi xung quanh trống thế chẳng có cái gì chứng minh chữ kí trên đó là của ông ta cả! ~ làm sao kiểm chứng được?

Nếu anh chàng pizza khai gian, thì việc người con gái và anh chàng thứ 3 kia gọi mà không ai trả lời thì cũng bình thường.

Em không biết, vì pizaa em chỉ biết đi giao chứ chưa thấy kí nhận bao giờ, nhưng dù có hay không thì nó cũng nói lên điều gì đâu. Vì nếu khai không có giấy kí nhận anh ta cũng ko mất gì hết.
Về Đầu Trang Go down
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 31
Đến từ : My house :x~

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty28/7/2012, 12:24

Trích dẫn :
Em không biết, vì pizaa em chỉ biết đi giao chứ chưa thấy kí nhận bao giờ, nhưng dù có hay không thì nó cũng nói lên điều gì đâu. Vì nếu khai không có giấy kí nhận anh ta cũng ko mất gì hết.

Có khác chứ. Nếu anh ta không nói là có ký nhận thì chắc gì ông ta còn sống lúc 6h30 sáng? Nếu không có kí nhận lời khai của người giao pizza sẽ bị mâu thuẩn. Mà ông này thích rượu, mà rượu đâu uống được với pizza? Phải dùng những món khai vị dành riêng cho rượu để tăng độ chính xác của vị giác khi thưởng thức rượu cơ. Với mỗi loại rượu thì lại có một món ăn khác nhau. Không phải chi tiết này quá mâu thuẩn sao?

Nếu vậy lời khai mâu thuẩn như thế sẽ bị nghi ngờ đầu tiên đấy chứ Tự sát hay bị giết?   940153937anh ta đang cố gắng chứng minh lúc đó ông ta còn sống, tức là phải có cái gì đó làm bằng chứng. Này nhé, bên Nhật không có vụ kí nhận pizza thì cái tờ giấy có chữ kí của nạn nhân ở đâu ra? Lúc những người này đến thì có ai ở đó không? Ví dụ, người đưa pizza là người duy nhất gặp khi ông ta còn sống. Vậy thì lúc đó ông ta đang trong tư thế nào? Mới 6h30 sáng mà dậy thì bất bình thường quá. Đã thế con gái của ông ta bảo bố mình còn ngủ nên sẽ quay lại, tức là nạn nhân có thói quen ngủ trễ? Chứ con gái làm sao mà hời hợt thế được. cười lăn cười bò

Càng suy luận càng thấy tự nhiên lòi ra nhiều nghi phạm ghế trời cười lăn cười bò thế mà từ đầu mình nghĩ người giao pizza không đáng lo ngại cơ

Suy ra một điều, nếu thật sự là anh ta khai gian thì lý do là gì? Anh ta không phải cũng đang có một điều gì đó ở trong này sao?

Vụ này.. nhiều nghi vấn quá Tự sát hay bị giết?   2300537506

Thấy hôm qua đến giờ có mỗi mình em với ss cùng bàn luận thôi nhỉ? Tự sát hay bị giết?   2470340308
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty28/7/2012, 17:13

Spoiler:

Em biết em sẽ bị ném gạch cười lăn cười bò nhưng em xin ss cho em bảo toàn mạng sống. Lần đầu em viết.. em biết sẽ mắc lỗi trong suy luận. Nhưng em sẽ cố gắng ở những vụ án sau. Ss niệm tình tha thứ. em sẽ cố gắng hơn nữa.. để không bị mắc lỗi nữa ^^~ hức. em chỉ công bố hung thủ thôi. Còn mấy cái kia ss tự suy luận nha. >"<

@Guy: cậu cứ nhận xét đi. Tớ biết tớ sẽ về nhà mất ngủ thêm mấy đêm nữa. Tớ không giỏi cái này, nhưng tớ vẫn viết. Và tớ biết tớ sẽ viết tốt hơn! Vì thế nên cậu đừng đem lý luận hoàn hảo gì ra. Nếu cậu cứ khăng khăng như thế, tớ sẽ nói vs cậu một câu thôi: cậu bảo không ai hoàn hảo, vậy thì có người nào làm tốt ngay lần đầu tiên không? Vậy thì cậu yêu cầu tớ thế có phải là bình thường không? Tớ biết cậu biết tớ giận, nhưng tớ cũng chẳng có ý định đêm thân ra chịu chém nữa đâu. Cám ơn về lời nhận xét của cậu nhá. Nó làm tớ chẳng dám gõ tiếp ==

**chạy** :dead:
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty28/7/2012, 17:29

Ony ơi, Tớ hoàn toàn không thể lí giải được những thứ cậu nói. Vì nó không khớp với hiện trường ==! Vụ án này làm mình chả hiểu gì hết. Cậu đưa ra tình huống là đồng lõa, vậy thì người đưa pizza cũng hoàn toàn có thể tự mình làm việc đó mà. Thất vọng quá. ==

-Thứ nhất: làm sao nạn nhân bị ướt.

-Thứ hai: làm sao nước thành vũng lớn phía dưới.

-Thứ ba: xác còn đung đưa, vậy thì rời khoải chưa lâu, thông tin cậu đưa ra hoàn toàn không phù hợp.

-Thứ tư: Li rượu lạnh lúc 6h, vậy mà tới 8h nó còn y nguyên, thà li rượu bằng đá còn có khả năng. Vì nó sẽ tan trong 2h.

-Thứ năm: nếu kê ghế thì ao cậu lại nói là không hề có một dấu hiệu gì cho thấy có một vậtđã được kê ở đó.

Thứ sáu: mọi thứ bị hất ra. Nhưng sao không để lại dấu vết vậy?

Thứ bảy: cậu nói không ai khai gian về thời gian tới. Sao 2 người đó đến cùng lúc được.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tự sát hay bị giết?   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự sát hay bị giết?    Tự sát hay bị giết?   Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Tự sát hay bị giết?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» MẬT NGỮ 12 CHÒM SAO
» (Án) Vụ giết người hàng loạt tại Osaka (phần 3-Án mạng đêm rằm)
» Vụ giết người bí ẩn - James H. Chase
» Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển
» Chap 90: Vụ giết người hàng loạt!?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-