CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Hakobune Hakusho- Học viện thú vật 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Hakobune Hakusho- Học viện thú vật 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Hakobune Hakusho- Học viện thú vật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Hakobune Hakusho- Học viện thú vật   Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Empty27/6/2013, 09:36

Hakobune Hakusho (Học viện thú vật)
Thể loại: Fantasy, Comedy
Tác giả: Moyamu Fujino
Nhà xuất bản: Mag Garden (Nhật); Tokyopop (Mỹ), PT Gramedia/m&c (Indonesia)
Tạp chí: Comic Blade
Thời gian phát hành: 30/10/2005 – 30/4/2008
Tình trạng: Hoàn thành
Số tập: 7



Học viện thú vật: Hakobune Hakusho (はこぶね白書, Hakobune Hakusyo) là một manga được viết và minh họa bởi mangaka Moyamu Fujino. Manga xuất bản lần đầu tiên trên tạp chí Shounen Comic Blade vào ngày 30/10/2005 bởi Mag Garden,và được Tokyopop xuất bản tại Mỹ vào ngày 12/05/2009. Tháng 5/2010, Hakobune Hakusho được xuất bản tại Indonesia bởi PT Gramedia/m&c. Tại Việt Nam, manga này đã được nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền. Tập đầu tiên phát hành vào ngày 23/11/2009 với tên gọi“Trường học bí ẩn”.
Neko Fukuta cố gắng để đậu được vào một trường cấp 3 sau khi tốt nghiệp cấp 2, nhưng bởi vì khả năng học tập của cô bé không được khả quan cho lắm, nên Neko đã trượt tất cả các trường mà mình đăng kí, chỉ đủ điểm vào mỗi Học viện Morimori. Mừng chưa được bao lâu, khi đến đăng kí nhập học tại ngôi trường này, Neko lại bị sốc khi nghe chính hiệu trưởng trường thông báo: cô bé không được nhận vào học, vì cô bé là con người.
Bằng mọi cách có thể, Neko cố gắng hết sức van xin hiệu trưởng cho cô bé được nhập học, vì đây là ngôi trường duy nhất cô bé đủ điểm để vào. Cuối cùng Neko đã được nhận, sau khi cô bé chọn “Yes” toàn bộ 3 câu hỏi trong một mẩu đơn kì lạ hiệu trưởng đưa cho:
1.Can you be your natural self, if you know the truth?(Em có thể là chính mình không, nếu em biết được sự thật?)
2.Can you assimilate into our school?(Em có thể hòa nhập vào ngôi trường của chúng tôi không?)
3.Can you pledge secrecy that you are a human being?(Em có thể giữ bí mật, rằng em là một con người không?)
Neko sau đó đã hiểu tại sao mẫu đơn ấy lại hỏi những câu như vậy, vì ngôi trường mà cô bé vừa nhập học này, thực chất là một ngôi trường chỉ dành riêng cho những con thú có thể biến hình thành người, tại đây chúng học tập, rèn luyện, để có thể hòa nhập vào cộng đồng người giống như một con người thực thụ.
Sống trong một ngôi trường đầy những sinh vật kì lạ như vậy, Neko đành phải giả rằng mình nguyên hình là một con mèo để có thể tránh được mọi rắc rối xung quanh. Và việc này cũng không đến nỗi khó khăn lắm, vì ai cũng tin cô là mèo thật, chỉ thấy hơi kì quặc khi cô “bị” gọi thẳng tên chủng loại như vậy thôi. (“Neko” trong tiếng Nhật nghĩa là “Mèo”)
Manga xoay quanh cuộc sống và cuộc phiêu lưu của Neko trong học viện Morimori bí ẩn này.

Nguồn: VnSharing.



Yup, trên tinh thần một đứa yêu động vật và cuồng mèo, mình thấy bộ này cute không đỡ được :)~
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hakobune Hakusho- Học viện thú vật   Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Empty27/6/2013, 13:17

Ah em cũng có truyện này nhưng chỉ mua được tập 1 thôi
Tên của nó ở ngoài là Trường học bí ẩn mà :-?
Ss có lick dọc full truyện này ko ạ? Nếu có post lên cho em nhé ^^
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hakobune Hakusho- Học viện thú vật   Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Empty27/6/2013, 14:27

@Ice: bây giờ hầu hết các trang truyện VN mới chỉ up đến chap 1 hay chap 2 gì đấy...:down:. Chị cũng muốn đọc lại mà không được ~

Tiếp theo...và hết ~

Nhân vật

Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Picture



• Neko Fukuta

Nhân vật chính của câu chuyện. Cô bé có một mái tóc ngắn màu nâu nhạt, được tác giả miêu tả như một con người lạc quan và rất thân thiện với mọi người xung quanh, nhưng lại cực kì tệ hại trong vấn đề học tập. Neko được nhận vào học tại Học viện Morimori sau khi van xin hiệu trưởng hãy nhận cô bé vào, và sau khi cô bé đã trả lời 3 câu hỏi: “Em có thể là chính mình không, nếu em biết được sự thật?”, “Em có thể hòa nhập vào ngôi trường của chúng tôi không?”, và câu hỏi cuối cùng: “Em có thể giữ bí mật, rằng em là một con người được không?”


Neko là một trong ba con người duy nhất tại Morimori, và vì Nội quy Học viện không cho phép ai không phải thú vật được nhập học tại trường, nên cô bé đã phải giữ bí mật về thân phận thật sự của mình bằng cách giả rằng mình thực chất là một con mèo biến hình. (tiếng Nhật “Neko” có nghĩa là “Mèo”)


Neko gặp và làm quen với Miiko trên cùng chuyến tàu đến học viện – người ngay sau đó trở thành bạn thân nhất của cô. Sau đó, cô bé cũng quen được rất nhiều bạn bè khác như Kotarou Araki (cáo biến hình), Yuichi Takuma (thực chất là cáo, nhưng ban đầu cậu ta lại lầm tưởng mình là người), hai anh em sinh đôi bí ẩn Yusuke Sagami và Sasuke Sagami, v.v…


Neko trải qua cuộc đời học sinh cấp 3 của mình trong ngôi trường kì lạ này với rất nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng đầy thú vị. Vì những học sinh ở đây toàn là những con thú, nên cô bé không mấy khó khăn để đứng đầu lớp (một điều mà thậm chí Neko cũng không mơ thấy nổi trong những giấc mơ điên rồ nhất của mình, vì ngày xưa cô bé thường xuyên phải “cầm đèn đỏ”). Rồi bị thầy giáo tưởng lầm mình là “Ninja” – Nhân vật ẩn danh được chính quyền con người cài vào để đánh giá những con thú sắp trở thành người. Rồi lần bỏ về thế giới thật của mình, vì Neko cảm thấy không thể nào ở lại một ngôi trường chỉ có mình là khác biệt, v.v…Nhưng rồi Neko cũng tìm thấy niềm vui quanh những người bạn mới của mình, và hạnh phúc chấp nhận nó.


Theo mạch kể của câu chuyện, sự thật về việc Neko phải nhập học ở ngôi trường kì lạ toàn thú vật này dần dần lộ ra. Đó là do Sasuke, dù chủ ý ban đầu của cậu không thực là vậy, nhưng đã khiến cho cô bé không thể đậu vào trường nào, và phải vào học ở học viện này.


Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Neko-1


• Miiko Suzuhara

Là người đầu tiên làm bạn với Neko tại học viện Morimori, Miiko có một mái tóc màu xanh được cột lên thành hai túm đuôi ngựa. Cô bé được chính Neko miêu tả là có một đôi mắt xanh như màu xanh tuyệt đẹp của biển. Miiko thường im lặng và không được hòa đồng cho lắm, nhưng lại rất thân thiện đối với bạn bè của cô bé. Miiko thực chất là một con mèo có thể biến hình thành người. Mèo thường khó tính và thất thường, và Miiko cũng không ngoại lệ. Cô bé rất không thích những ai không hợp với mình (chủ yếu do khác mùi), và thường tát hoặc la họ khi họ đến quá gần chỗ cô.


Miiko là một người bạn tốt của Neko, cô bé gọi Neko bằng Fune, một cái tên cô bé tự sáng tạo bằng việc ghép chữ “Fu” trong “Fukata” và “ne” trong “Neko” từ tên của Neko. Miiko thường ghen tị khi thấy Neko luôn thân thiện với mọi người xung quanh, và thực chất thì cô bé này có chút ích kỉ, chỉ thích giữ Neko cho riêng mình.


Miiko có thể nói được chủng loại của bất kì ai dựa vào mùi của họ, duy chỉ có Neko là cô bé lầm lẫn, vì ngay từ đầu Miiko đã cứ nghĩ rằng Neko cũng là mèo (do cái tên quá đặc biệt “Neko”). Cô bé rất thích mùi của Neko, vì nó cho cô bé cảm giác dễ chịu và bình yên.


Câu chuyện sau đó hé lộ nhiều điều về quá khứ của Miiko. Cô bé đã từng có một người chủ tên là Suzuhara Tezuo. Tezuo luôn bệnh tật, và chẳng thể đi đâu xa khỏi phòng mình. Anh đã tìm thấy Miiko trong một ngày mưa ở khoảnh sân trước phòng, lấm lem bùn đất và ướp chèm nhẹp. Tezuo nhận Miiko về nuôi, và vì lúc đó Miiko chỉ toàn phát ra những tiếng kêu “Mi mi…”, nên Tezuo mới đặt tên cho cô bé là Miiko.


Miiko đã sống rất hạnh phúc với Tezuo trong ngôi nhà nhỏ của hai người. Cô bé thích anh, nhưng lại không sao nói cho anh biết được tình cảm của mình (vì lúc đó Miiko còn chưa biết cách biến hình thành người, và cũng không nói được). Đó cũng chính là lý do vì sao Miiko lại quyết định vào học tại Học viện Morimori, vì khi trở thành một con người thực thụ rồi, Miiko sẽ có thể giúp đỡ Tezuo, và quan trọng hơn, có thể nói cho anh biết rằng cô bé rất rất thích anh.


Trong chiếc túi Miiko luôn đeo trước ngực có một tấm bằng khen được xếp cẩn thận. Đó là giấy khen giải thưởng mà một nhà xuất bản đã trao tặng Tezuo. Miiko luôn coi nó như báu vật của cô bé.


Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Miiko


Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Images?q=tbn:ANd9GcRoFh6WgImpfddA2U387-AFG4eYc18oE_oyoJN5dhPvJFyuFwKJ

Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Images?q=tbn:ANd9GcQxQqjhMWQ2l9PKSrdQ8xEa1eHyzE6WP2S4AHzt8fRcS7em_8Cn

*ảnh cuối Miko là em mèo trên đầu Fune ý ~. Cuteeeee :)~*


• Kotarou Araki

Kotarou là một trong những bạn học của Neko. Cậu ta là một con cáo, và khi trong hình dạng con người thì cậu ta có một mái đầu màu vàng tua tủa. Kotarou có vẻ như là một kẻ chuyên gây rắc rối khi mới vào đầu năm học đã bày ra trò kén vợ ngay trên bảng thông tin của nhà trường.


Mặc dù là một con cáo, nhưng Kotarou lại rất thích Miiko. Cậu ta thích cô bé kể từ sau khi Miiko tát giáo viên của họ khi thầy ấy vô tình đánh Kotarou ngã vào bàn của cô bé ở phía sau. Tuy vậy, nỗ lực của Kotarou để trở thành bạn trai Miiko xem ra đi theo chiều hướng vô vọng nhiều hơn là có thể tiến triển tốt đẹp, vì Miiko rất thường hay đánh, tát và chạy tránh ra xa mỗi khi cậu ta lại gần. Cô bé không thích Kotarou vì cái mùi cáo của cậu ta.


Nhưng dù có bị “dần” cho tơi tả như vậy thì một kẻ đầu óc đơn giản như Kotarou cũng không bao giờ chịu bỏ cuộc, và trong những tập cuối cùng, Miiko có vẻ đã dễ chịu hơn với Kotarou. Thậm chí Miiko còn để cho Kotarou ôm cô bé (mặc dù thực chất chỉ vì Miiko lúc ấy đang quá đau khổ vì sự thật phũ phàng mà mình mới vừa nhớ lại, nên…không còn để ý gì đến xung quanh)


Kotarou cũng là một trong những nhân tố quan trọng trong việc đưa Neko quay trở lại Morimori lúc cô bé cảm thấy mình không thể ở lại ngôi trường này nữa và trở về thế giới loài người. Ngay sau khi được Sasuke báo tin Neko đã rời khỏi trường, Kotarou đã đuổi theo cô bé đến tận thế giới bên kia để đưa cô quay trở lại.


Cậu ta là bạn cùng phòng, và cũng là người bạn thân nhất của Yuuichi Takuma.


Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Images?q=tbn:ANd9GcTtwEcVPpS5PyVNghJyzh62rGKKYksj52ngreAVcriJR8wjkD1Z4w


*thể cáo của bạn ý là bạn màu vàng ~*

Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Tumblr_m66oqhBKTF1qmuucvo1_r1_500

*no comment. Cuteee ~*



• Yuuichi Takuma

Yuuichi, cùng với Neko, là hai con người duy nhất sống tại học viện Morimori (cho đến thời điểm giữa tập 3). Cậu ta có một mái tóc ngắn màu đỏ, tính cách thân thiện, tốt bụng, và giỏi hơn Neko trong việc học hành. Yuuichi rất thích mèo kể từ sau lần đến thăm nhà bạn cậu. Cậu là bạn tốt của Kotarou và cũng trở thành bạn tốt của Neko ngay sau khi họ gặp gỡ. Tình bạn của Neko và cậu gây cho Miiko một cảm giác ganh tị vì Miiko chẳng muốn Neko làm bạn với ai khác ngoài mình. Chính vì thế, Yuuichi cũng bị Miiko ghét lây. (và nói chính ra là Miiko không hề thân thiện với ai ngoài Neko nên việc này cũng không lấy gì làm lạ)


Trong tập 3, Yuuichi bị Yusuke đẩy xuống từ trên tầng 3. Dù thoát chết nhờ được các đàn anh trong tổ Ninja đỡ kịp, nhưng một việc không ngờ đến đã xảy ra với cậu: trong lúc hoảng sợ, cậu đã hiện nguyên hình trở về một con cáo!


Yuuichi hoàn toàn không biết mình thực ra là cáo. Cha mẹ cậu chưa bao giờ nói với cậu, và trước khi nhập học Morimori cậu cũng sinh hoạt hoàn toàn bình thường trong thế giới của con người. Vì thế mà Yuuichi rất hoang mang. Cậu đã không biết làm cách nào để trở lại hình dạng con người của mình được, và cuối cùng, Yuuichi nghỉ học ngay ngày sau đó.


Cậu không bao giờ trở lại Morimori nữa mà nhập học ở một ngôi trường ở thế giới bên ngoài. Tuy vậy, Yuuichi vẫn giữ liên lạc với các bạn của cậu ở Morimori. Cậu đã viết thư cho Fune và Kotarou, và Kotarou đã rất vui vì cậu ta đã có thể đọc được hết bức thư ấy của Yuuichi.


Yuuichi rất giỏi trong việc nhớ bản đồ và phương hướng.


Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Yuuichi



• Umeka Kamaba

Rất nhút nhát, lịch sự và hiền lành, Umeka là người im lặng nhất trong lớp học. Cô bé có một mái tóc đen cột theo một kiểu rất bất bình thường: Tém lên ở trước trán, thả phủ xuống hai bên tai, và phần tóc phía sau được buộc lại thành hai bím tóc.


Umeka luôn kẹp phía sau đầu mình một cái kẹp hình bông hoa – vật theo như Umeka nói là nếu thiếu nó cô bé sẽ không thể nào biến hình được. Đấy là món quà mà chị của Umeka tặng cho cô bé để giúp cô bé tập trung biến hình.


Trong tập 5 chương 20, Umeka bị mọi người ghép đôi với Sasuke. Cô bé đã rất hoang mang về việc đó, vì cô hoàn toàn không có ý gì với Sasuke cả, và cũng vì cô không biết từ đâu mà tin đồn đó lại lan ra.


Umeka thường có một chút ngại ngần khi phải ở xung quanh những người cô bé không quen biết, hoặc khi phải đối diện với người khác phái. Cô bé cũng thường rất nhút nhát khi hỏi mọi người giúp đỡ. Neko gọi cô bé là “Ume-chan”. Nguyên hình của Umeka là một con chồn.


Hakobune Hakusho- Học viện thú vật 2


Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Hakobune-hakusho-1183620


• Sasuke & Yusuuke Sagami

• Sasuke Sagami

Sasuke luôn im lặng. Cậu thường ngồi một mình, tách biệt với đám đông và không có vẻ gì là một người hay biểu lộ cảm xúc cho lắm. Nhưng thực chất, Sasuke lại là một người rất hay quan tâm đến người khác, như lần cậu tìm giúp cái kẹp tóc hình bông hoa cho Umeka, nhưng thay vì đưa tận tay cho Umeka, cậu lại để Kotarou đưa nó lại cho cô bé; hoặc một lần khác Sasuke đã cố gắng lấy trộm thuốc cho Neko trong phòng y tế khi cô bé bị bệnh.

Sasuke có một người anh trai sinh đôi tên Yuusuke. Cậu cũng là một trong số những người hiếm hoi có thể vỗ đầu Miiko mà không phải nhận lãnh bất cứ cú đánh hay cái tát nào từ cô bé.

Trong tập 5 chương 20, Sasuke bị mọi người ghép đôi với Umeka. Và cậu đã giải quyết việc này bằng cách tiến lại chỗ Umeka và hôn cô bé. Đương nhiên Umeka không muốn thế, và một cái bạt tay mạnh đến mức làm Sasuke ngã luôn vào bàn của Shirubino phía sau đã quá đủ để chứng minh rằng giữa hai người thật ra không có chuyện gì cả.

Trong suốt tiến trình câu chuyện, Sasuke luôn là nhân vật bí ẩn nhất. Cậu mất tích vào mùa hè năm lớp 6, rồi đột nhiên xuất hiện tại Học viện Morimori. Cậu thường xuyên xung đột với anh trai mình, vì cậu cứ toàn ngáng đường Yuusuke trong nhiệm vụ đánh giá những con thú tại trường Morimori để báo cáo lại cho chính quyền con người của cậu ta.

Cậu có một mối liên hệ bí ẩn với Học trưởng của Học viện Morimori – người cậu đã nhờ “nhốt” tất cả quá khứ, nỗi đau khổ, và cảm giác yếu hèn của cậu lại.

Sasuke, cùng với Neko và anh trai mình là 3 con người duy nhất tại học viện Morimori. (trước đó Neko và các bạn cùng lớp Shiro của cậu đã từng lầm tưởng cậu ta là một con mèo đen. Nhưng thực chất đó lại là con mèo Kurou, bạn đồng hành với Sasuke ngay từ lúc cậu được sinh ra)


Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Sasuke



• Yuusuke Sagami

Yuusuke là anh trai của Sasuke. Mặc dù nhìn giống nhau y hệt (do là anh em sinh đôi), nhưng Yuusuke và Sasuke thực ra lại rất khác nhau, nhất là về tính cách. Yuusuke cởi mở, hòa đồng hơn Sasuke, nhưng câu chuyện cho thấy là cậu ta vẫn còn đang che giấu một bí mật gì đấy. Cậu ta thường có những cử chỉ rất tình cảm, như là ôm Neko và Miiko bất thình lình không báo trước, mặc dù có thể nói đây là chọc ghẹo thì đúng hơn.

Yuusuke là nhân vật duy nhất có thể ôm được Miiko, dù lúc nào bị cậu ôm bất ngờ như thế là Miiko đều nổi xung lên và cào loạn xạ xung quanh. Rất hay là cậu chưa bao giờ bị cào trúng, vì toàn bộ đều đã do Neko..."lãnh" dùm.

Yuusuke có một con mèo đen luôn bên cạnh cậu tên Shirou. Con mèo này chuyên thu thập tin tức tình báo cho Yuusuke, cũng như giúp cậu che giấu thân phận con người thật sự của mình.

Cùng với Neko và em trai mình là Sasuke, Yuusuke là 1 trong 3 con người duy nhất tại học viện Morimori. Cậu được cử đến đây nằm vùng để đánh giá những con thú sắp được phép trở thành người và báo cáo cho chính quyền bên ngoài. Cậu cũng kiêm luôn nhiệm vụ loại trừ những phần tử không tốt sắp được đưa ra xã hội, cũng như không để một con người nào ở lại trong Học viện Morimori (đây chính là lí do vì sao Yuusuke luôn cố tìm cách khiến Neko phải rời bỏ trường). Nhưng mục đích khi đến học tại Morimori của Yuusuke không phải chỉ có mỗi lý do đó. Cậu đến đây, còn vì muốn tìm hiểu nguyên nhân em trai mình là Sasuke tại sao biến mất đột ngột vào mùa hè năm lớp 6, lại đột nhiên xuất hiện ở ngôi trường này.

Yuusuke là người đã khiến cho Yuuichi phải rời bỏ học viện Morimori.


Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Yusuke-1



• Watanuki

Watanuki là giáo viên chủ nhiệm lớp Shiro – lớp của Neko, và là một trong số ít người biết được điều bí mật: Neko thực ra là một con người. Dù là thầy giáo, nhưng anh ta thường chẳng ngại ngần gì việc đánh nhẹ vào đầu học sinh như một dạng hình phạt khi bọn chúng có những hành vi không phải, và nhờ thế mà Watanuki đã một lần phải lãnh ngay một cái tát tay của Miiko khi anh ta vô tình đánh ngã Kotarou vào bàn của cô bé.

Watanuki rất quan tâm đến học sinh của mình. Mỗi khi chúng lẻn ra ngoài chơi, anh thường đứng đợi chúng về và cho mỗi đứa một cái cốc thật đau cho nhớ.

Nguyên hình của Watanuki là một con chồn.


Hakobune Hakusho- Học viện thú vật CopyofWatanuki



• Học trưởng

Hiệu trưởng trường Morimori, một con người bí ẩn đã sống rất lâu trên thế giới này, lâu đến nỗi những người xung quanh người ấy đã từ lâu chẳng còn biết gì về tên thực, hay thân thế của người ấy nữa. Họ gọi người đó là Học trưởng, và chính Học trưởng cũng dùng cái tên đó để gọi chính mình.

Học trưởng học viện Morimori có thể hấp thụ sức mạnh biến hình cùng những suy nghĩ tiêu cực của những con thú khác, nên bản thân người ấy mang trong mình một sức mạnh rất lớn có thể làm thay đổi rất nhiều thứ như kí ức, sự tự do,…thậm chí cả số phận một con người.

Con người này có liên quan mật thiết đến việc Sasuke đột nhiên mất tích mùa hè năm lớp 6.

Hakobune Hakusho- Học viện thú vật MorimoriChairman-1







• Uesugi Manjirou

Tổ trưởng tổ Ninja mà Neko, Miiko và Yusuke là thành viên. Anh ta là một người rất lạc quan, mà thực ra trông có vẻ ngốc nếu trông theo cái kiểu lúc nào cũng nhoẻn miệng cười toe toét đó.

Uesugi cùng bạn mình – Zenda là 2 thành viên duy nhất của tổ Ninja cho tới khi Neko, Miiko và Yusuke gia nhập. 2 người họ cùng làm nhiệm vụ thu thập tình hình trong trường để báo cáo lại cho Học trưởng.

Uesugi rất yêu mèo. Anh ta cuồng mèo đến mức cứ mỗi khi Miiko vô tình biến lại nguyên hình là anh ta lại sáp vào cô bé ngay lập tức, và cùng với đó là một vẻ hớn hở không giấu nổi hiện ra ngay trên gương mặt. Cũng vì thế mà người bạn cũng tổ Ninja với anh ta – Zenda, chẳng bao giờ dám biến lại thành mèo trước mặt anh ta cả.
*Giống mình cười lăn cười bò))))))))*


• Miyoshi Zenda

Tổ phó tổ Ninja, Zenda là một người trầm tính và luôn tỏ ra chững chạc hơn tổ trưởng của mình.


Anh ta có một mái tóc vàng loà xoà trước trán, và luôn đeo một cái băng đội đầu màu xanh (dù là vậy thì chỉ có lần đầu tiên gặp Neko là anh ta đeo nó được đàng hoàng, còn lại thì cái băng đội đầu ấy toàn rớt xuống tận cổ).

Trên trán Zenda có một vết sẹo khá lớn, mà theo nguyên văn của chủ nhân nó thì: “Đó là dấu ấn chứng tỏ anh đã dám đương đầu với khó khăn đấy.”, và khó khăn đó là xe ô tô.

Nguyên hình của Zenda là một con mèo, nhưng vì cái tính cuồng mèo của anh bạn tổ trưởng tổ Ninja của anh mà chưa bao giờ Zenda hiện lại nguyên hình trong toàn câu chuyện.


• Rắn

Một con rắn bí ẩn màu trắng với một vệt tím trên đầu, thường có xu hướng xuất hiện bất thình lình không biết trước được. Khi con rắn đi theo Neko, Miiko thường rất khoái tấn công nó. Thậm chí Miiko còn hỏi Neko xem liệu cô bé có thể ăn nó được không!!! Và thật ra thì con rắn này đã từng bị tấn công rất nhiều lần (toàn là mèo tấn công =) ), đến mức đến khi gặp lại Neko lần thứ hai, thân nó rướm đầy máu, nên Neko đã phải băng bó lại cho nó.


Lúc đầu Neko cho rằng con rắn là một học sinh trường, nhưng cô bé cũng không chắc chắn lắm. Tuy vậy, có vẻ như con rắn này có liên hệ với cuốn từ điển Morimori (quyển sách sẽ cho người dùng của nó biết mọi điều về học viện Morimori) – vật lúc nào cũng trở về với Neko, mặc dù Yuusuke đã cố lấy cắp nó. (và cậu ta rất thất vọng về điều này)
*bạn này là đồ chơi ưa thích của Miko cười lăn cười bò))))*


Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Copyofsnake

Nguồn: *vẫn* VnSharing ~

Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Sponsored content




Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hakobune Hakusho- Học viện thú vật   Hakobune Hakusho- Học viện thú vật Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Hakobune Hakusho- Học viện thú vật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Topic Toán học
» Topic Hoá học
» Topic Sinh học
» Nhân vật manga và anime bạn yêu thích nhất, :x
» [One-shot Dịch] Trốn học (Skipping School)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Anime & Manga Zone-