CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Trắc nghiệm tâm lý Kokology 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Trắc nghiệm tâm lý Kokology 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Trắc nghiệm tâm lý Kokology

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty
Bài gửiTiêu đề: Trắc nghiệm tâm lý Kokology   Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty7/5/2013, 15:36

Kokology là trò chơi trắc nghiệm tâm - lý bắt đầu từ Nhật Bản - được thiết kế theo hình thức dễ tiếp cận cho tất cả mọi người,
Chơi vì nó giúp thư giãn trí óc, nhưng lại cho kết quả thật, vì thông qua những lời diễn giải khoa học và khá chính xác, bạn sẽ sửng sốt nhận ra những nét tính cách thật sự và nguồn năng lực tiềm ẩn của mình ...

8 điều cần nhớ khi bạn tham gia chơi trò KOKOLOGY

1.Hãy nói ra ngay điều đầu tiên hiện ra trong tâm trí bạn.
Trò chơi sẽ ứng nghiệm nhất khi bạn không hề lưỡng lự hay khó nhọc trong việc chọn từ ngữ. Ở đây không hề có câu trả lời đúng hay sai, chỉ là sự thư giãn và nói ra bất cứ cái gì tuôn trào, bật ra khỏi đầu óc bạn.

2.Cùng chơi với những người khác nếu bạn có thể
Bạn có thể đọc Kokology một mình như bất cứ quyển sách nào khác, nhưng vui nhất và hào hứng nhất là khi bạn chơi chung với một người khác hay một nhóm bạn. Đó là cơ hội tạo nên những tràng cười thoải mái, giúp mọi người biết rõ nhau hơn. Có thể bạn thấy mình có nhiều điểm chung đến không ngờ với những người khác, hoặc thấy mình quá xung khắc như những người đến từ hành tinh khác nhau vậy. Và cùng chơi là cách thức duy nhất để chắc chắc những điều đó.

3.Đừng cố đoán trước câu trả lời
Rất tự nhiên, chúng ta hay muốn láu lỉnh hơn những câu đố và nôn nóng đoán trước những ẩn ý của chúng. Nhưng rồi bạn sẽ học hỏi được những điều gì từ đó?

4.Hãy tự thành thật với chính mình
Kokology chỉ là một trò chơi, nhưng như bất cứ trò chơi nào khác, nó sẽ có thể dạy cho bạn đôi điều về chính mình nếu bạn tạo điều kiện cho nó phát huy hết tác dụng của nó. Đừng sợ chấp nhận sự thật khi một lỗi nhỏ hay một khiếm khuyết nào đó của bạn bị phơi bày ra.

5.Hãy chuẩn bị
Một số câu đố vui sẽ yêu cầu bạn viết ra một điều gì đó hay vẽ một bức tranh. Vì vậy bạn hãy chuẩn bị một ít giấy, bút hay bút chì trước khi bạn bắt đầu.

6.Đừng đọc trước
Lời khuyên này đi kèm với lời khuyên đừng cố đoán câu trả lời, nhưng nó đặc biệt dành riêng cho những người có thói quen thích đọc trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết hình sự trước. Tại sao không cho mình một chút ngạc nhiên nhỉ? Có còn là mãn nguyện hay khoái chí nữa không khi bạn chép miệng bảo“ Xời, tưởng gì chứ cái này mình biết tỏng tòng tong rồi” ?

7.Hãy quan sát phản ứng của mọi người (kể cả phản ứng của bạn)
Lời diễn giải cho những kịch bản được đưa ra trong quyển sách này chỉ là điểm khởi đầu trong việc tìm hiểu về chính bạn, và về những người khác. Bạn sẽ được cung cấp nhiều thông tin (và nhiều thú vui hơn) khi xem mọi người phản xạ như thế nào trước mỗi câu trả lời. Việc này gần với mục tiêu của quyển sách hơn là chỉ cần đọc đúng chính xác từng lời diễn giải một.

8.Hãy giữ cho đầu óc phóng khoáng
Trong Kokology, và trong cuộc sống, việc giữ cho mọi thứ đúng với phép phối cảnh là rất quan trọng. Không có những câu trả lời đúng tuyệt đối và có nhiều hơn một cách đọc cho bất cứ kịch bản nào. Nếu bạn chơi cùng với bạn bè, hãy chớp lấy thời cơ để biết về họ, học hỏi từ họ. Thế giới này liệu có còn thú vị và tươi đẹp không nếu như tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ giông giống như nhau? Sự đa dạng là hương vị của cuộc sống mà!


Nguồn: vietgle.vn
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc nghiệm tâm lý Kokology   Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty7/5/2013, 15:43

Giờ là tổng hợp một số Kokology thú vị :). Nhớ nhé, chỉ nhìn đáp án khi bạn đã làm xong ;)



Bài trắc nghiệm thứ 1:

Một ngày nọ, một chú chim xanh thình lình bay vào nhà bạn và không chịu bay đi. bạn bèn đem chú chim vào lồng, nhốt lại cẩn thận. Sang ngày hôm sau, bạn phát hiện một điều kì diệu, chú chim có khả năng đổi sang màu vàng. Hóa ra đây là một khả nắng đặc biệt của chú chim này, sáng hôm sau, chú chim lại đổi sang màu đỏ. và ngày thứ 3, kkhi thức dậy, bạn phát hiện chú chim đã đổi sang màu đen thui.

vậy bạn hãy nghĩ thử xem, sang ngày thư 4, chú sẽ đổi sang màu gì:

1. vẫn giữ nguyên màu đen
2. chú chim đổi sang màu trắng
3. chú đổi thành màu xanh ban đầu
4. chú đổi thành màu vàng




Bài trắc nghiệm thứ 2 :

bạn đang đứng trước một bức tranh kiệt tác tại phòng triễn lãm nghệ thuật. Tay chắp sau lưng, bạn thả hẳn tâm hồn vào bức tranh thì một người lạ đến bên bạn, họ nói gì với bạn trong những lời sau đây?

1.bức tranh đẹp tuyệt vời, há?
2. bạn nghĩ gì về bức tranh này
3. xin lỗi, cho tôi hỏi mấy giờ rồi?
4. bạn biết không, tôi cũng là một họa sĩ đấy



Bài trắc nghiệm thứ 3:

Bạn đang đi ngoài trời thì một cơn mưa nặng hạt bấy chợt đổ xuống. Cho dù bạn có co giò chạy hết tốc lực, thì bạn vẫn còn cỡ 5 phút nữa mới tới được nơi cần đến. Phương án nào sau đây mô tả đúng nhất hành động của bạn trong tình huống này :

1.Mình sẽ tìm một mái hiên hay một gốc cây để trú cho đến khi mưa tạnh
2. Mình không biết trời sẽ mưa đến bao lâu nữa, vì vậy mình sẽ cố chạy tới nơi càng nhanh càng tốt.
3.Mình sẽ coi xem quanh đây có ai có mang dù để xin che ké, hoặc mình sẽ kiếm coi có cửa hàng nào rồi tấp vào mua.
4. Mình luôn thủ sẵn một cây dù trong giỏi mỗi khi đi đâu, vì vậy mình sẽ lấy ra dùng.



Bài trắc nghiệm thứ 4:

Trong số tất cả những tình tiết đáng nhớ của câu chuyện “Cô bé Lọ Lem” thì tình tiết nào khắc sâu trong tâm trí bạn :

1. Cô bé Lọ Lem khổ sở chịu đựng dưới sự hành hạ của bà dì ghẻ độc ác.
2. Cô bé Lọ Lem được bà tiên hiền hậu biến thành cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần
3. Cô bé Lọ Lem đánh rơi một chiếc hài trên bậc cầu thang dẫn tới Cung điện khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm
4. Cảnh hoàng tử tìm ra Cô Bé Lọ Lem và đưa vừa vặn chiếc giày vào chân cô.



Bài trắc nghiệm số 5:

Hãy tưởng tượng: Một chiếc cốc uống cà phê màu trắng do chính bạn thiết kế ra đang "ngồi" đó, sẵn sàng chờ đi vào lò nung. Nó đang nhìn chằm chằm vào bạn, với vẻ chờ đợi . Bạn đã chọn men tráng maù xanh da trời để phủ. Và bây giờ bạn quyết định vẽ hoa văn, hình vẻ cho nó...
Hoa văn nào trong số những hoa văn sau đây bạn sẽ chọn để vẽ lên chiếc cốc men màu xanh da trời?
1 Sọc
2 Hoa to
3 Ca rô
4 Những đường lượn sóng



Bài trắc nghiệm số 6

Đang nằm khểnh ở nhà vào một chiều thứ bảy, chợt bạn giật thót mình, bừng tỉnh khỏi cõi mộng tưởng vì tiếng chuông cưả reo vang. Khi mở cửa, bạn được đón chào bởi một cảnh tượng thật đáng kinh ngạc:"hai con vật tới để chuyển cho bạn hai mẫu tin tức về cuộc đời bạn trong tương lai! Một trong hai con thú mang đến một lá thư tiên đoán toàn những điều hạnh phúc và mãn nguyện; trong khi lá thư của con thú kia mang tới lại đoán trước chỉ toàn những thảm hoạ và nỗi chán chường.

Con thú nào trong số những con thú sau đây mang tin tốt và con nào mang tin xấu? (hãy chọn 1 con thú cho mỗi loại tin)

1 Cọp
2 Chó
3 Cừu
4 Vẹt
5 Rùa



Bài trắc nghiệm số 7

Bạn có còn nhớ câu chuyện cổ tích về hai đứa trẻ bị lạc trong rừng sâu và bỗng nhiên bắt gặp một căn nhà làm bằng đủ thứ kẹo khác nhau không? bạn có chắc rằng nếu bạn là hai đứa bé đó, bạn sẽ không bước vào và nhấm nháp một mảnh cửa số chocolate hay không, ngay cả khi bạn đã đọc nát câu chuyện đó và biết rằng trong ngôi nhà có thể có mụ phù thuỷ độc ác đang chờ sẵn? Quả thực, đó là một hình ảnh hấp dẫn ngay cả đối với những ngừơi đã trưởng thành.
Mọi thứ đang diễn ra y như thế. Bây giờ bạn sẽ thưởng thức ngôi nhà kẹo này như thê nào đây?

1. Tôi sẽ ăn hết mọi thứ trong ngôi nhà kẹo này.
2. Tôi sẽ ăn thử mỗi loại bánh kẹo một ít cho biết.
3. Tôi sẽ tìm chọn đúng loại kẹo mình thích và ăn cho thỏa thích chỉ món đó thôi.
4. Tôi không thích ăn kẹo lắm. Tôi khoái những cái bánh có nhân hoa quả hơn và tôi sẽ cố tìm chúng, dù chúng không nhiều.






*************************************************


Và giờ là kết quả ~



Kết quả bài trắc nghiệm thứ 1:

1. Những người nói chú chim có màu đen là có một tầm nhìn bi quan
Bạn có khuynh hướng tin rằng một khi hoàn cảnh đã xoay qua chiều hướng xấu thì sẽ không bao giờ trở lại tình trạng bình thường được?

2. những người bảo chú chim trở lại màu xanh nguyên thủy là những người lạc quan một cách thực tế
Bạn tin rằng cuộc đời là một sự pha trộn giữa cái xấu và cái tốt, và rằng không việc gì phải nhọc công chống chọi lại cái thực tế ấy. Bạn bình tĩnh chấp nhận sự chuyển hướng và cứ để mặc cho sự việc trượt trên lộ trình của nó, chẳng hơi đâu mà phải chịu đựng stress hay lo âu. Quan điểm này giúp bạn cưỡi lên con sóng của sự chuyển dời mà không bị nó cuốn phăng đi

3.Những người nói chú chim chuyển sang màu trắng rất lạnh lùng và quyết đoán mỗi khi bị áp lực
bạn không phung phí thời gian vào việc cáu giận hay chần chừ, thậm chí cả khi khủng hỏang đang leo thang. nếu tình hình trở nên quá tệ hại, bạn cảm thấy nên quên phéng sự lạc lối này đi để tìm kiếm một con đường khác. hướng tới mục tiêu của mình còn hơn là sa lầy, than vãn trong nỗi đau đớn kkhông cần thiết. Biện pháp ra tay, hành động trước này hàm ý rằng mọi thứ cứ tự nhiên đi vào con đường của bạn

4, Những người nói chú chim chuyển snag màu vàng óng như những người không biết sợ là gì
bạn không biết ý nghĩa của áp lực. với bạn, nỗi khủng hỏang đều là một cơ hội. bạn có thể được so sánh với Napoleon, người từng nổi danh với tuyên bố: ".......... không thể được, từ đó không phải là tiếng Pháp". Nhưng hãy cẩn thận, đừng để cho sự tự tin không ranh giới của bạn hại chính bạn. ranh giới giữa không sợ hãi và sự liều mạng dẫn đến khinh suất là rất mong manh



Kết quả bài trắc nghiệm thứ 2:

1. “Bức tranh đẹp tuyệt vời, há ?”
Bản chất tự nhiên và thân thiện của bạn thường tạo nên ấn tượng đầu tiên rất mạnh mẽ đối với tất cả những người mà bạn gặp. Tuy vậy, bạn chỉ có mỗi một mối lo duy nhất là mọi người không nghĩ về bạn một cách nghiêm túc ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu.
2. “Bạn nghĩ gì về kiệt tác này ?”
Bạn thuộc típ người cảm nhận về tính tình của những người khác trước đã rồi mới chấp thuận hay công nhận bất cứ điều gì. Người khác có thể cảm nhận ra sự đắn đo, lưỡng lự ấy của bạn để định hình cho phản ứng của họ đối với bạn. Luôn cẩn trọng, bạn không bước lên chân của ai cả. Nhưng hãy coi chừng, kẻo rốt cuộc bạn lại sống nương theo ý của những người khác.

3. “Xin lỗi, cho tôi hỏi mấy giờ rồi ?”
Với một nửa thế giới, bạn dường như là một mẫu hình đứng đắn, chỉn chu; nhưng với nửa thế giới kia bạn chỉ là một kẻ lạ đời. Ấn tượng đầu tiên những người khác nghĩ về bạn là : bạn có nhịp độ, phong cách sống và cá tính của riêng mình – điều đôi khi có thể khiến bạn bị coi là người lập dị. Bạn không quan trọng chuyện những người khác nghĩ gì hay cảm nhận gì. Vậy là tốt hay xấu thì chỉ có bạn mới biết.

4. “Bạn biết không, tôi cũng là một họa sĩ đấy.”
Khi lần đầu gặp ai đó, bạn hay hồi hộp chút chút và có phần hơi háo hức, hăm hở quá đáng. Có thể là do bạn đang ráng tỏ vẻ và cố gắng hết mình để được yêu thích, nhưng buồn thay, bạn càng ra sức thì bạn lại càng dễ tạo ấn tượng xấu. Tốt hơn, đừng quá lo lắng đến chuyện cố làm cho mọi người nghĩ rằng bạn tuyệt vời – họ sẽ yêu mến bạn hơn nếu bạn thả lỏng và thư giãn.



Kết quả bài trắc nghiệm thứ 3:

1. “Mình sẽ tìm một mái hiên hay một gốc cây để trú cho đến khi mưa tạnh . . .”
Bạn là týp người né qua một bên và ngồi chờ cho phía bên kia nguội đi đã, rồi mới ra tay dàn xếp sự bất đồng giữa hai người. Bạn thích để người kia tha hồ lớn tiếng, hùng hổ cho đến khi họ tự xì hơi bớt đi, sau đó mới bày tỏ chính kiến của mình một cách bình tĩnh và khách quan. Có người cho đây là giải pháp thông minh, sáng suốt, nhưng có những người lại bảo đó là xảo quyệt.

2. “ Mình không biết trời còn mưa đến bao lâu nữa, vì vậy mình sẽ cố chạy tới nơi càng nhanh càng tốt.”
Bạn không màng đến kết cục sau cùng của trận chiến bằng việc được nói tuốt tuồn tuột những gì trong đầu mình ra. Bạn tin chắc là mình đúng và không ai được phép tranh luận khác đi. Khái niệm cho-và-nhận không có chỗ đứng trong chiến thuật của bạn. Nếu người kia tức giận thì bạn sẽ tức giận dữ dội hơn. Nếu họ quát thì bạn gào tướng lên. Điều này khiến bạn chẳng phải là người thú vị để tranh luận, nhưng ít ra thì cũng dễ biết bạn đang đứng ở đâu trong cuộc cãi vã.

3.”Mình sẽ coi xem quanh đây có ai có mang dù không để xin che ké, hoặc mình sẽ kiếm coi có cửa hàng nào rồi tấp vào mua.”
Bạn không thích xung đột hay đối đầu, vì vậy bất cứ khi nào có cuộc chiến nổ ra, bạn thường cố vuốt êm mọi chuyện và làm dịu người kia xuống. Rủi thay, đôi khi điều đó chỉ tổ làm cho sự việc tiến triển tệ hại hơn. Quan trọng là thỉnh thoảng bạn cũng cần đứng lại và phơi mình dưới cơn bão.

4. “Mình luôn thủ sẵn một cây dù trong giỏ mỗi khi đi đâu, vì vậy mình sẽ lấy ra dùng.”
Bạn nghĩ mình có một câu trả lời chung cho mọi sự buộc tội, và có một sự xét đoán cho tất cả mọi lỗi lầm. Với bạn, cãi cọ chỉ là một cơ hội để trau chuốt những khả năng tranh luận của bạn. Nhưng với những người khác, bạn là kẻ chanh chua, lươn lẹo và thiếu chân thật. Nhưng dĩ nhiên, chắc chắn bạn cũng có lời giải thích đúng đắn cho điều đó.

Kết quả bài trắc nghiệm thứ 4:

Tại sao bạn lại nhớ mồn một tình tiết bạn chọn ấy ? Nhìn cận cảnh, kỹ lưỡng hơn vào những chi tiết của từng cảnh kể trên, chúng tôi biết sự lựa chọn của bạn liên quan đến nhược điểm lớn nhất trong tính cách của bạn :

1. Cô bé Lọ Lem khổ sở chịu đựng dưới sự hành hạ của bà dì ghẻ độc ác.
Ý nghĩ về Cô Bé Lọ Lem tội nghiệp phải còng lưng lau sàn nhà trong khi bà dì ghẻ và hai cô em xối xả mắng nhiếc thường gợi lên những cảm xúc sâu sắc về lòng thương hại. Nhưng ẩn bên dưới lòng thương hại là cảm xúc tự hào, nghĩ rằng ta đây nổi trội, trên cơ hơn. Bạn nhớ cảnh này vì nó khiến bạn cảm thấy mình hay hơn ai đó. Cũng tốt khi bạn có thể nhìn xuống người khác với con mắt dịu dàng, nhưng thật khủng khiếp nếu như bạn cứ luôn nhìn người ta một cách coi thường như thế.

2. Cô bé Lọ Lem được bà tiên hiền hậu biến thành cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần
Bằng phép màu nhiệm, bà tiên biến Cô Bé Lọ Lem thành một công chúa xinh đẹp tuyệt trần và làm thay đổi thế giới của cô bé mãi mãi. Nhưng thế giới của chúng ta là thế giới thật cơ mà, mọi thứ không dễ dàng thực hiện như vậy. Những điểm yếu lớn nhất của bạn là sự mù quáng đối với những vấn đề gai góc trong thực tế cuộc sống; và bạn thiếu chú ý đến việc lên kế hoạch và lường trước những hệ lụy. Dường như bạn quên mất rằng không hề có bà tiên đứng sẵn đó để cứu bạn thoát ra khỏi những rắc rối bạn tự chuốc lấy cho mình.

3. Cô bé Lọ Lem đánh rơi một chiếc hài trên bậc cầu thang dẫn tới Cung điện khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm
Cảnh này tạo ấn tượng mạnh cho bạn, vì nó tác động lên cảm giác phụ thuộc vào nguời khác của bạn. Thật dễ hình dung ra chính bạn chạy hối hả khi đồng hồ báo nửa đêm, không bỏ lại gì đằng sau ngoài những vấn đề chưa được giải quyết và những câu hỏi chưa có lời đáp. Trước mắt, dựa dẫm vào người khác để dọn dẹp và tháo gỡ những khúc mắc của bạn có vẻ là cách dễ nhất trong đời, nhưng một ngày nào đó bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả.

4. Cảnh hoàng tử tìm ra Cô Bé Lọ Lem và đút vừa vặn chiếc giày vào chân cô.
Hầu hết mọi người đều yêu cái kết thúc có hậu và bạn đặt mình vào trong số họ. Và chính cái đó mới gây nên vấn đề cho bạn. Bạn quá dễ dàng thỏa mãn với những thứ bình thường, bình quân và đơn giản. Tất cả những gì bạn mong ước trong đời là một công việc bình bình, một đồng lương tàm tạm, bạn bè trung bình, gia đình bình thường, những đứa con bình thường . . . Hãy dấn thân khám phá thêm điều khiến bạn trở nên độc đáo và mới mẻ. Hãy nhớ bạn là một cá nhân. Cho dù bạn không cảm thấy như thế.



Đáp án bài trắc nghiệm số 5:

1 Sọc
Bạn có vẻ thích biện pháp thẳng thừng, trực tiếp, khiến bạn là người ra quyết định,có thể giải quyết những vấn đề và lập kế hoạch hành động tức thì. Thật tự nhiên khi mọi người cảm nhận bạn là nhà lãnh đạo, và là cây cột vững chắc trong những lúc khó khăn.

2 Hoa to
Sức mạnh của bạn nằm ở bản chất nghệ sĩ, dễ thích nghi của trí não bạn. Điều này khiến bạn hoá ra là kẻ hơi kỳ lạ, đôi khi có thể là lập dị đối với một vài người, nhưng bạn thật sự đóng góp cho thế giới với tư cách là một nhà sáng tạo có những quan điểm độc đáo.
3 Ca rô
Bạn nổi tiếng về sự quán triệt những yêu cầu trong cuộc sống nhưng vẫn không cách chi làm cho bạn trở nên hòa đồng hay bình thường. Một số người có thể tổ chức cuộc sống của mình với hiệu quả lặng lẽ như thế. Và kết quả cho những cố gắng của bạn là hình như bạn luôn luôn có thời gian, của cải và lòng thương để chia sẻ với những người đang cần.
4 Những đường lượn sóng
Bạn có tài tạo ra bầu không khí thật dễ dàng và thoải mái cho người cảm nhận và bộc lộ tình yêu. Không phải vì bạn khao khát, muốn lôi kéo sự quan tâm hoặc muốn gây ảnh hưởng , nhưng do là mọi người cảm thấy dễ chịu khi được chăm sóc và hỗ trợ bạn. Và tất cả những thiện chí đó có một tác động tích cực đến cuộc sống của những người quanh bạn một cách khó nhận ra. Hãy hỏi những người biết và yêu bạn - thế giới sẽ lả nơi tốt đẹp hơn khi có bạn ở trong đó.

Kết quả bài trắc nghiệm số 6:

Những con thú mang ý nghĩa rất phong phú về mặt tâm lý. Trong tính huống này, con thú bạn chọn mang tin hạnh phúc đến tượng trưng cho típ người bạn nhận thấy là người vợ( chồng) lý tưởng của mình: trong khi con thú mang tin dữ là típ người bạn sợ sẽ lôi bạn xuống vực sâu.
1.Cọp
Mang tin tốt : Bạn thấy hạnh phúc nhất với 1 người bạn đời mạnh mẽ, đầy tham vọng, có quyền lực, có ý chí muốn thống trị không thể lay chuyển được.
Mang điềm gở và xui xẻo : Bạn sợ một đối tác vênh váo, kiêu kỳ, độc đoán , ngạo mạn. Kẻ đó hành xử như một tên chúa tể trong rừng và gầm gừ bất cứ khi nào đề cập tới vấn đề chia sẻ việc nhà.
2.Chó
Mang tin tốt : Lòng trung thành tuyệt đối , vô điều kiện và sự cống hiến hết mình là điều bạn tìm kiếm trước nhất ở ngưới bạn đời của mình.
Mang điềm gở và xui xẻo : Bạn có ác cảm với người cố làm vui lòng tất cả mọi người và chuyên ăn theo suy nghĩ của người khác.
3.Cừu
Mang tin tốt : Bạn thấy chìa khóa cho sự hài lòng ở người bạn đời có trái tim nồng ấm và sự chăm sóc nhân ái.
Mang điềm gở và xui xẻo : Bạn sợ phải găn bó suốt đời với người tẻ nhạt , an bài với việc ngày lại ngày cứ gặm mãi mảng cỏ xưa cũ.
4.Vẹt
Mang tin tốt : Không gì hợp với bạn hơn là người bạn đời nhiều lời , vui vẻ, biết cách làm cho bạn cười.
Mang điềm gở và xui xẻo : Không ai làm bạn ghét hơn là người nhiều chuyện, đại lãn và bị dị ứng khủng khiếp với công việc.
5.Rùa
Mang tin tốt : Ngừơi có duyên tiền định với bạn rất nghiêm nghị, có thể dựa dẫm vào được và chắc chắn có mặt trong giờ phút bạn cần.
Mang điềm gở và xui xẻo : Nếu rủi gặp phài người sống với mình suốt đời là người chậm chạp, đù đờ thí quả là cơn ác mộng đối với bạn.

Lời diễn giải trắc nghiệm số 7:

Những mối qua hệ cá nhân đựơc hình thành cũng giống như việc bạn ăn quà vặt hàng ngày. Bạn khó mà ý thức hay lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước đựơc. Tuy vậy, không thể nói rằng sự thiên vị vô thức không hề đóng vai trò gì. Cách bạn tiến tới ngôi nhà kẹo và "tiêu diệt" nó cho thấy cách bạn vẫn hay dùng để thành lập một mối quan hệ của bạn.

1. Bạn thẳng thắn, cởi mở khi đối mặt với cuộc sống, giống như một đứa trẻ hoàn toàn vô tư. Cách cư xử như vậy làm cho ngừơi khác dễ dàng chấp nhận thành lập một mối quan hệ trong sáng với bạn. Nhưng thỉnh thoảng cách cư xử của bạn làm cho ngừơi khác thấy bạn rất cả tin và coi bạn là kẻ hay đâm đầu vào những nơi mà ngay cả một thiên thần cũng không dám đặt chân tới. Bạn quá vô tư hay là kẻ không biết suy nghĩ? Ranh giới mong manh ấy, bạn phải cẩn thận nhé!

2. Thế giới thật rộng lớn với biết bao cá tính và phong cách khác nhau. Bạn muốn đựơc gặp gỡ tất cả bọn họ. Ưu điểm của bạn là bạn nhận thấy được điểm tốt của từng người. Nhưng cách "tiêu diệt" ngôi nhà kẹo của bạn cho thấy bạn không sẵn sàng dấn thân vào một mối quan hệ khắng khít nào cả. Với tâm lý muốn "nếm thử" ấy, bạn khó mà thành lập được mối quan hệ thân thiết và bền vững.

3. Đối với bạn, chỉ cần 1 ngừơi là đủ. Nếu ngừơi đó có thể chia sẻ với bạn, cùng mối quan tâm với bạn, bạn sẽ không bao giờ để mắt đến ai khác. Song, đôi khi do bạn cứ giới hạn mình trong khuôn mẫu của một mối quan hệ nên bạn đã tự bỏ qua những cơ hội khác của thế giới này. Có thật thế giới của bạn chỉ có 1 ngừơi là đủ, hay bạn đang cố nghĩ như thế?

4. Bạn múôn thể hiện mình là một cái TÔI riêng biệt. Bạn muốn đứng tách xa mọi ngươi và làm một cái gì đó khác thường để họ biết bạn không giống bất kỳ ai. Nhưng khi cố gắng thực hiện điều đó, bạn lại bị ngừơi khác coi là lập dị, và chỉ có những ngừơi đặc biệt mới dám tiến đến một mối quan hệ với bạn. Một điều nữa bạn cũng cần biết, những ngừơi thích tỏ ra khác biệt chính là những người có sẵn trong lòng nỗi lo sợ bị coi thường đấy, dù ít hay nhiều.



Nguồn: Mật ngữ 12 chòm sao.
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc nghiệm tâm lý Kokology   Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty7/5/2013, 17:23

Dường như cái này... không đúng với Yuki cho lắm! Yuki cũng không hiểu rõ mình nữa, chẳng biết phải trả lời thế nào cho chính xác, ừm, ... thì đọc hết rồi chọn...
chongmat
Ôi trời ơi, dẹp, não quá tải. :40:
Vote cho Mil. :cheer:
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc nghiệm tâm lý Kokology   Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty8/5/2013, 10:57

3.Những người nói chú chim chuyển sang màu trắng rất lạnh lùng và quyết đoán mỗi khi bị áp lực
bạn không phung phí thời gian vào việc cáu giận hay chần chừ, thậm chí cả khi khủng hỏang đang leo thang. nếu tình hình trở nên quá tệ hại, bạn cảm thấy nên quên phéng sự lạc lối này đi để tìm kiếm một con đường khác. hướng tới mục tiêu của mình còn hơn là sa lầy, than vãn trong nỗi đau đớn kkhông cần thiết. Biện pháp ra tay, hành động trước này hàm ý rằng mọi thứ cứ tự nhiên đi vào con đường của bạn

3. “Xin lỗi, cho tôi hỏi mấy giờ rồi ?”
Với một nửa thế giới, bạn dường như là một mẫu hình đứng đắn, chỉn chu; nhưng với nửa thế giới kia bạn chỉ là một kẻ lạ đời. Ấn tượng đầu tiên những người khác nghĩ về bạn là : bạn có nhịp độ, phong cách sống và cá tính của riêng mình – điều đôi khi có thể khiến bạn bị coi là người lập dị. Bạn không quan trọng chuyện những người khác nghĩ gì hay cảm nhận gì. Vậy là tốt hay xấu thì chỉ có bạn mới biết.

. “Mình luôn thủ sẵn một cây dù trong giỏ mỗi khi đi đâu, vì vậy mình sẽ lấy ra dùng.”
Bạn nghĩ mình có một câu trả lời chung cho mọi sự buộc tội, và có một sự xét đoán cho tất cả mọi lỗi lầm. Với bạn, cãi cọ chỉ là một cơ hội để trau chuốt những khả năng tranh luận của bạn. Nhưng với những người khác, bạn là kẻ chanh chua, lươn lẹo và thiếu chân thật. Nhưng dĩ nhiên, chắc chắn bạn cũng có lời giải thích đúng đắn cho điều đó.

4 Những đường lượn sóng
Bạn có tài tạo ra bầu không khí thật dễ dàng và thoải mái cho người cảm nhận và bộc lộ tình yêu. Không phải vì bạn khao khát, muốn lôi kéo sự quan tâm hoặc muốn gây ảnh hưởng , nhưng do là mọi người cảm thấy dễ chịu khi được chăm sóc và hỗ trợ bạn. Và tất cả những thiện chí đó có một tác động tích cực đến cuộc sống của những người quanh bạn một cách khó nhận ra. Hãy hỏi những người biết và yêu bạn - thế giới sẽ lả nơi tốt đẹp hơn khi có bạn ở trong đó.

4.Vẹt
Mang tin tốt :
Không gì hợp với bạn hơn là người bạn đời nhiều lời , vui vẻ, biết cách làm cho bạn cười.
5.Rùa Mang điềm gở và xui xẻo : Nếu rủi gặp phài người sống với mình suốt đời là người chậm chạp, đù đờ thí quả là cơn ác mộng đối với bạn.

2. Thế giới thật rộng lớn với biết bao cá tính và phong cách khác nhau. Bạn muốn đựơc gặp gỡ tất cả bọn họ. Ưu điểm của bạn là bạn nhận thấy được điểm tốt của từng người. Nhưng cách "tiêu diệt" ngôi nhà kẹo của bạn cho thấy bạn không sẵn sàng dấn thân vào một mối quan hệ khắng khít nào cả. Với tâm lý muốn "nếm thử" ấy, bạn khó mà thành lập được mối quan hệ thân thiết và bền vững.

~ Chẳng biết đúng được bao nhiêu, nhưng Ss vẫn không quan tâm mấy kết quả cười lăn cười bò~ trông nó khá thú vị > <~
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc nghiệm tâm lý Kokology   Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty9/5/2013, 11:33

Thêm một vài bài trắc nghiệm nhỏ nữa ~

Bài trắc nghiệm số 8:


Bạn hãy tưởng tượng mình đang ở một làng nghèo, bị chia cắt làm hai bởi một dòng sông hẹp nhưng sâu và nguy hiểm, không thể bơi qua. Có một người tên là B bán cả nhà cửa gia tài để làm một con thuyền, chỉ có con thuyền đó mới có thể đưa người qua sông, và vì thế nên giá tiền chuyên chở rất đắt.

Ở một bên bờ dòng sông có một anh chàng đẹp trai tên là P, sáng sáng ra bờ sông tập thể dục, vươn vai khoe thân hình cường tráng.
Ở bờ bên kia sông có một cô nàng xinh đẹp tên là L, sáng sáng ra bờ sông giặt giũ, ca hát.
2 người nhìn thấy nhau và yêu thương nhau, nhưng cả hai đều nghèo, không có tiền để lên thuyền qua sông.

P tương tư L thành bệnh, phải gặp được nàng, ôm lấy nàng cho thỏa mối tương tư, nếu không sẽ vì tâm bệnh mà nguy hiểm tính mạng.
L biết vậy nhưng vì nhà nghèo nên không làm sao qua sông được, nàng năn nỉ lạy lục B hết lời nhưng B vẫn lắc đầu, luôn nói: có tiền thì qua sông, còn không thì ở lại.
L buồn bã ra bờ sông ngồi khóc, bên bờ bên kia P cũng đang thoi thóp.

Ở cùng bờ sông với L có một người tên S rất giàu có, hắn ta gợi ý với L là chỉ cần cùng hắn… một đêm thì hắn sẽ cho tiền để L qua sông cứu tỉnh P.
Sau 3 ngày suy nghĩ, cuối cùng L nhận lời, mọi việc xảy ra như dự kiến của S và sau khi xong việc, hắn rất sòng phẳng đưa tiền cho L.
Nhưng mọi việc không qua được mắt của F, một người bạn thân nhất của P, F liền nói cho P nghe.

Sau khi P nghe xong liền lập tức bừng tỉnh, chạy ra bờ sông, nơi L đang chuẩn bị lên thuyền, tuyên bố cắt đứt với L vì nàng đã phản bội.

Trong 5 nhân vật B, P, L, S và F, bạn hãy xếp theo thứ tự từng người bạn ghét nhất. Ví dụ, F B L S P tức là bạn ghét F nhất rồi đến B, rồi đến L, rồi đến S, cuối cùng là P.




Bài trắc nghiệm số 9:



Chẳng ai thích đề cập đến đề tài này, nhưng hãy nhín chút thời gian để suy gẫm xem điều gì xảy ra với chúng ta sau khi chúng ta ... chết. Liệu linh hồn có di chuyển tới một thế giới khác, hay chết tức là cái tận cùng, là sự biến mất hoàn toàn của bản ngã ? Bạn có tin vào thiên đường và địa ngục, hoặc bạn có tin rằng linh hồn sẽ được tái sinh vào một cơ thể mới trên trái đất ?

Từ hàng ngàn năm nay, con người luôn thắc mắc về những câu đại loại như thế, nhưng rốt cuộc rồi chúng ta cũng phải thừa nhận rằng ... chúng ta chẳng biết gì sất ! Trên đời này, cái chết vẫn là điều kỳ bí nhất.

Trong kịch bản này, bạn hãy tưởng tượng linh hồn mình vẫn còn sống sau khi chết. Vậy bạn mường tượng ra nó sẽ diễn biến thành dạng thức nào ngay khi thoát khỏi cơ thể ?

1. Linh hồn vẫn giữ nguyên kích thước và hình dạng cũ như lúc cơ thể vẫn còn sống.
2. Linh hồn vẫn ở hình dạng con người nhưng kích thước có phình ra to hơn.
3. Linh hồn có hình dạng người nhưng bé tí hon như một vị tiên.
4. Linh hồn có dạng như một trái cầu hay một làn mây, không có hình dạng cụ thể nhất định.




Bài trắc nghiệm số 10:

Bạn đã từng bao giờ trải qua một cuộc phiêu lưu thật sự - kiểu như bạn đọc thấy trong tiểu thuyết hay xem trên màn bạc ? Bao nhiêu là hành động dồn dập diễn ra, hết trượt vách đá cheo leo lại phó mặc số phận cho rừng thiêng nước độc. Và dĩ nhiên, lồng vào đó là những cuộc tình lãng mạn hầu duy trì mức độ hấp dẫn cao ? Có lý nào mà bạn không thích ?

1. Bạn là một chiến binh của một vương quốc cổ xưa, và được chọn làm người đồng hành với vị anh hùng vĩ đại nhất vương quốc tới miền đất xa xôi, với nhiệm vụ tìm đoạt lại một báu vật đã bị đánh cắp. Vị anh hùng ấy nói gì với bạn vào lúc bạn chuẩn bị dấn thân vào cuộc chinh phục ?

2. Trước lúc lên đường, nhà vua cho gọi bạn và trao cho bạn một thanh gươm sẽ cùng bạn đi suốt cuộc hành trình. Thanh gươm ấy là gì ? Làm bằng gì ? Trông nó như thế nào ?

3. Chuyến du hành của bạn thật gian khổ, đưa bạn trôi dạt đến những dãy núi cao ngất, phải băng qua những khu rừng rậm rạp, và bạn phải đương đầu với biết bao trở ngại và hiểm nguy. Cuối cùng bạn đã đến được một miệng hang nơi cất giấu kho báu bị đánh cắp. Cho đến lúc này, trong suốt cuộc hành trình của mình, bạn đã phải đối phó với bao nhiêu kẻ thù ?




Bài trắc nghiệm số 11:

Cuộc sống thường được ví như là một vở kịch. Những nhân vật đi ra đi vào, những quãng nghỉ giữa hai cảnh, những lời thoại và những hành động trong từng lớp diễn. Có thể nói, chúng ta đang sống từng giờ, từng ngày trên sân khấu. Có đủ những thể loại- hài kịch nơi công sở, chính kịch sau giờ tan trường, đôi khi cả những câu chuyện hình sự hay những chuyện tình lãng mạn. Và ngôi sao cho những vở kịch hằng ngày là bạn!
Chính đó là điều khiến cho vở kịch cuộc đời không ngừng kì ảo, biến động. Mỗi nhân vật trong những phân cảnh; mỗi một cái tên xuất hiện trên đường phố đều là ngôi sao trong câu chuyện của chính anh hay chị ta, diễn ra trong bối cảnh mà mỗi ngày một phức tạp thêm. Thậm chí ngay cả sự đối thoại đơn giản nhất giữa hai người cũng có mối liên quan nhất định với nhau khi vở kịch diễn ra. Có lẽ chính vì vậy mà, bất chấp cùng một tuyến nhân vật và cốt truyện, chúng ta không bao giờ thấy đủ.
Trong kịch bản tiếp theo này, tấm màn nhung được kéo lên, đám đông khán giả đang háo hức chờ đợi, và ánh đèn đang rọi chiếu vào bạn. Hãy tưởng tượng…
1. Bạn là diễn viên của một nhà hát, loại kịch nào bạn mong muốn tham gia diễn nhất? Trong vở kịch đó, bạn hình dung đâu là cảnh diễn hay nhất của mình? Hãy mô tả chi tiết.
2. Trong lần diễn tập cuối cùng, có mặc trang phục, trước đêm diễn thật sự, bạn thấy đạo diễn ngồi khoanh tay trước ngực. Ông ta không hài lòng với cách diễn của bạn. Điều khiến ông ta không thích đó là gì?



Bài trắc nghiệm số 12:


Cảnh núi lửa bừng tỉnh giấc là một trong những cảnh thể hiện cơn thịnh nộ gây hãi hùng nhất của thiên nhiên. Những dòng dung nham nóng khủng khiếp trào ra, cùng với khói độc tung mù, với sức tàn phá kinh khủng có thể biến quang cảnh xung quanh thành tro bụi. Vạn vật trên đường nó đi qua đều bị phủ kín một lớp vỏ kinh hoàng. Thật dễ hiểu tại sao những nền văn minh xa xưa lại liên tưởng núi lửa với cơn lôi đình của thượng đế. Ngay cả thời nay, núi lửa vẫn mang đến cho chúng ta những thông điệp sâu sắc rằng chúng ta đang nằm trong vòng kim toả của những thế lực to lớn nào đó.

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng từ xa, trong tầm quan sát một ngọn núi lửa đang phun (bạn ở một chỗ rất an toàn rồi, k phải lo bị chìm trong biển mắc-ma đâu). Cái gì sau đây mô tả chính xác những suy nghĩ của bạn trước cảnh tượng đó ?

1. "Có lẽ đây là cách thiên nhiên cảnh báo chúng ta hãy thôi tàn phá môi trường."

2. "Mình đoán chắc tại vì áp lực bên trong nó quá lớn, đến nỗi nó phải trào ra như vậy thôi."

3. "Chao ôi, cảnh tượng mới ấn tượng làm sao, mình mê rồi nha!"

4. "Bản chất tự nhiên của những thứ như thế này là phải nổ tung mà. Nhằm nhò gì!"






******************************************************************




Kết quả:




Bài trắc nghiệm số 8:


B = Business: B đặc trưng cho businessman, lạnh lùng và tàn nhẫn, tất cả cho lợi nhuận. Công việc kinh doanh thì thương trường là chiến trường, nếu mềm lòng thì không thể làm ăn lớn được.

P = Personal: Con người ai cũng có tính vị kỷ, mình không vì mình thì trời tru đất diệt. Trong tình yêu cũng có tính ích kỷ của nó, P không chịu nổi những suy nghĩ là người yêu đã ăn nằm với người khác. Nêu bạn như vậy bạn có chắc là tha thứ được không?

L = Love: hi sinh cho tình yêu, bất kể hậu quả, dù biết trước chuyện xấu có thể xảy ra nhưng vẫn bất chấp, làm việc gì cũng nghĩ rằng sẽ tốt cho người yêu, nhưng biết đâu người yêu lại không thích như thế?

S = sex: bản chất cơ hội và ham muốn nhục dục, đó là điều bình thường của loài người. Nhưng y cũng sòng phẳng, giả sử y sau khi đã ăn nằm với L mà trở mặt không đưa tiền thì sao?

F = friend: tượng trưng cho tình bạn, nếu bạn là F bạn có nói sự thật cho P nghe không? Bạn có suy nghĩ rằng nếu như sau này P biết được điều đó thì P sẽ trách bạn, P cũng sẽ hận L lừa gạt mình không?

Xếp xong rồi thì xem lại tính cách từng nhân vật để thấy được cảm nhân của mình về từng nhân vật (ghét nhiều hay ít) từ đó thấy được chính tính cách và lối suy nghĩ của mình khi bị đặt vào tình huống giống với từng nhân vật này

Nghiên cứu cho thấy 85% người làm bài trắc nghiệm này xếp L sau cùng. Lý do có thể là thông thường chẳng ai chịu nhận rằng mình là người không vị tha, ai cũng muốn mình độ lượng, nhưng sự thật thì sao? Có được bao nhiêu người thật sự độ lượng? Có được bao nhiêu người thật sự vị tha?




Bài trắc nghiệm số 9:



Hình ảnh bạn hình dung về linh hồn phản ánh trực tiếp hình ảnh bạn tự khắc họa về cái tôi của mình. Bản chất của linh hồn bạn mường tượng ra chỉ cho thấy bạn nghĩ như thế nào về chính mình.

1. Linh hồn vẫn giữ nguyên kích thước và hình dạng cũ như lúc cơ thể còn sống.

Bạn sở hữu một trong những thứ giá trị nhất trên đời : lòng tự trọng. Bạn chấp nhận mình - cả những lỗi lầm và tất cả - và bạn yêu mến bản thân mình, cho dù bạn là cái gì. Hãy luôn giữ thái độ nhất quán đó trong suốt cuộc đời bạn, và hãy không ngừng khám phá xem mình có những điểm đáng yêu nào.

2. Linh hồn vẫn ở hình dạng con người nhưng kích thước có phình ra to hơn. (mpeda)

Bạn không hài lòng về mình, với những gì mình có hiện nay. Bạn cảm thấy có rất nhiều thứ mình chưa trải qua và chưa thực hiện được. Điều này khiến bạn thấy cái tôi thật sự của mình sẽ còn to hơn nó bây giờ. Sự không hài lòng đó có thể là nguồn cảm hứng nếu bạn học cách kiểm soát nó, nhưng mặt khác, nó sẽ chỉ là nỗi ám ảnh bạn như là sự bất toàn.

3. Linh hồn có hình dạng người nhưng bé tí hon như một vị tiên.

Bất chấp những phẩm chất tốt đẹp của mình, bạn vẫn chưa khám phá ra điều gì làm mình vĩ đại. Không phải là cảm giác không hài lòng như kiểu nghi ngờ bản thân, mà bạn thường có khuynh hướng tự hỏi "Có gì khúc mắc với ta vậy", nhưng lại không bao giờ có thể đặt ngón tay vào được câu trả lời. Có gì gút mắc đâu khi bạn là con người, cũng như bao con người khác vậy, có nghĩa là không hoàn hảo. Hãy chấp nhận điều đó và bạn sẽ bắt đầu thấy là con người mình cũng có những điểm tốt.

4. Linh hồn có dạng như một trái cầu hay một làn mây, không có hình dáng cụ thể nhất định.

Bạn không bức bối vì những khiếm khuyết của mình, cũng không tự hào về những mặt mạnh mà mình có. Bạn không mất công vào chuyện so sánh mình với những người khác. Thật ra, bạn không hề lưu tâm gì đến những vấn đề thuộc về cái tôi của mình. Có thể là bạn nông cạn hoặc cũng có thể vì bạn quá sâu sắc. Nhưng ngay cả điều đó cũng không hề quan trọng đối với bạn.




Bài trắc nghiệm số 10:



Bằng cách hoá thân vào vai người chiến binh với nhiệm vụ tối quan trọng, bạn cũng liên hệ đến những cảm xúc tự hào về việc được tin dùng và được giao trách nhiệm trọng đại. Câu trả lời của bạn cho kịch bản này hàm ý bạn kiểm soát lòng kiêu hãnh của mình như thế nào.
1. Những lời vị anh hùng dân tộc nói với bạn là những lời có tác động đến lòng kiêu hãnh của bạn. Trong hoàn cảnh này, bạn tưởng tượng vị anh hùng nói gì với bạn tức là bạn có điểm nhạy cảm với nó, nó có thể làm bạn xiêu lòng và dụ dỗ bạn hành động.
Bạn có nghe lời động viên kiểu như "Hãy tin tôi", "Tôi tin cậy bạn" hay "Chúng ta có cần phải hợp tác, hỗ trợ nhau" ? Mỗi câu nói đều có tầm quan trọng đặc biệt trong cách bạn muốn được gọi tới nhờ giúp đỡ.
Hay vị anh hùng nói câu gì làm nhụt chí bạn như "Hãy cút đi" hay "Nếu mi đang nghĩ đến chuyện bỏ cuộc thì đã đến lúc rồi đó" ? Bạn có điểm nhạy cảm trong tim đối với những người có thái độ lạnh lùng.

2. Thanh gươm vua trao cho bạn là biểu tượng cho lòng tự hào của chính bạn! Vậy nó là lưỡi gươm sáng loá do bàn tay nghệ nhân tạo ra, hay nó là một dụng cụ rỉ sét, cũ mèm, vô dụng ?

3. Số lượng kẻ thù bạn chạm trán trong suốt cuộc hành trình là số những chướng ngại vật và những khủng hoảng bạn thấy cuộc đời mình đã vượt qua tính cho đến lúc này. Số lượng càng lớn thì bạn càng tự tin nhiều về khả năng của mình, từ đó càng hun đúc thêm niềm tự hào trong bạn. bạn đã kể ra bao nhiêu ?
Rất nhiều! Vài trăm? Rõ ràng, có một điều bạn không thể thiếu, đó là sự tự tin. Dĩ nhiên, rốt cuộc thì cuộc phiêu lưu bạn trải qua cũng có lý do hợp lý của nó.
Chỉ một hay hai ? bạn thấy mình chưa đủ là người phiêu lưu ? Có lẽ vậy ! Bạn cần có thêm nhiều kinh nghiệm cuộc sống nữa, hầu có được lòng tự tin về chính mình.
Bạn chẳng gặp bất cứ kẻ thù nào ? Vậy thì hoặc là bọn ác ôn đã quá sợ phải chường mặt ra khi nghe tới uy danh của bạn, hoặc là chúng tính toán thiệt hơn và không thèm ra tay với kẻ yếu hèn như bạn !




Bài trắc nghiệm số 11:




1. Thể loại kịch bạn muốn đóng tương ứng với tương lai của bạn. Bạn hình dung ra một vở kịch tình yêu với những giai điệu thật đẹp, một bi kịch hay một cảnh đánh nhau? Và cảnh lớn đó cho thấy điều bạn dự đoán sẽ là bước ngoặc trong cuộc đời mình. Nếu đó là cảnh tình yêu thì có thể sẽ có một cuộc tình lãng mạn đang chờ để thay đổi cuộc đời bạn. Đó là cảnh chia tay bạn bè, cảnh gặp gỡ những người bạn mới hay là một cảnh máu lửa? Tất cả những điều đó là manh mối cho bạn, để bạn đứng giữa sân khấu và thể hiện vai diễn của mình.
2. Đạo diễn thường xem xét mọi góc cạnh của vở diễn với con mắt lạnh lùng và khách quan. Vẻ không hài lòng của ông ta chứng tỏ đó là một điểm yếu trong bạn mà bạn nhận ra một cách vô thức. Khuyết điểm trong cách diễn của bạn tượng trưng cho lãnh vực mà bạn cũng có khuynh hướng hay mắc phải trong tương lai. Nếu ông ta than phiền nhân vật của bạn không nổi bật, đang bị chi2mn đi trong tất cả các cảnh, thì bạn cần làm việc vất vả hơn nữa mới mong đứng vững trên đôi chân của mình trong cuộc đời. Dẫu sao thì ai là ngôi sao trong vở kịch này? Mặt khác, nếu ông ta bảo bạn đang chiếm lĩnh sân khấu quá nhiều, tức là bạn đang đạt tới mức hoàn thiện. Chẳng ai thích một diễn viên xoàng cả. Nếu ông ta bảo bạn diễn hơi lố giờ, thì hãy coi chừng, đừng bỏ lỡ những cơ hội chợt đến trong cuộc đời bạn. Trong thế giới thực, không có những cơ hội lặp lại đâu. Nếu ông ta bảo trông bạn diễn không bắt hồn, bạn nên cố trau chuốt, mài giũa mình lên nữa. Nếu ngay cả bạn mà cũng không thể ngồi xem cho hết buổi diễn của mình, thì hãy nghĩ coi, những người còn lại của thế giới cảm nghĩ gì.





Bài trắc nghiệm số 12:



Ý nghĩ của bạn về núi lửa ứng với cách bạn phản ứng với người có tính tình nóng nảy, đặc biệt là với cơn giận dữ của người có quyền chức hơn bạn. Tất cả chúng ta đều từng chứng kiến thầy cô, cha mẹ hay "sếp" của mình thỉnh thoảng lên cơn giận trời gầm - kịch bản này chỉ ra bạn thường đối phó với những sự bùng nổ loại đó như thế nào.

1. "Có lẽ đây là cách thiên nhiên cảnh báo chúng ta hãy thôi tàn phá môi trường." Bạn nhận ra khi nào mình phải chịu trách nhiệm cho sự nổi sùng của người khác, và sẵn sàng chấp nhận bị đổ lỗi. Sự nhạy cảm và thái độ người lớn này giúp bạn làm sáng tỏ bất cứ vấn để nào mà chính bạn là thủ phạm gây ra.

2. "Mình đoán chắc tại vì áp lực bên trong nó quá lớn, đến nỗi nó phải trào ra như vậy thôi."Bạn hay đổ lỗi cho bất cứ rắc rối nào lên vai một ai đó. Rốt cuộc, nếu bạn nghĩ mình sai trái, thì ngay từ đầu bạn đã không phạm lỗi rồi, đúng không ?

3. "Chao ôi, cảnh tượng mới ấn tượng làm sao, mình mê rồi nha!" Bạn chấp nhận sự phê bình, chỉ trích, thậm chí cả những lời phỉ báng trên tinh thần tích cực, tuy không thể nói là bạn chấp nhận chúng một cách nhẹ nhàng. Quan điểm thoáng đãng đó về lâu dài sẽ khiến bạn tạo được ấn tượng tuyệt đẹp, khó phai với người cấp cao hơn, khi mà họ đã quên mất mình quát tháo vì chuyện gì. ( ôi mình )

4. "Bản chất tự nhiên của những thứ như thế này là phải nổ tung mà. Nhằm nhò gì!" Trước những lời nói đanh thép, những cơn giận lôi đình, hay những lời phê bình sắc bén, trông bạn thường chẳng nao núng gì, chắc chắn, bởi vì bạn không thèm lắng nghe chúng. Thật vậy, không đếm xỉa đến chúng có thể là một cách giảm stress, nhưng bạn có nguy cơ không bao giờ rút ra được bài học từ những sai lầm của chính mình. Có lẽ bạn nên tập chú ý hơn tới những âm thanh và hình ảnh của sự giận dữ, dù sao thì chúng cũng biểu hiện cho cái gì đó chứ.

Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
pe_shin_b99

pe_shin_b99

Tổng số bài gửi : 19

Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc nghiệm tâm lý Kokology   Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty16/5/2013, 11:59

Cái này chắc tui k áp dụng được rồi. Ở đây thì chọn 1 kiểu nhưng mà khi cuộc sống thực tế thì tôi lại làm khác
P/s: Cái này thử nghiệm ngoài đời rồi!!!! Trắc nghiệm tâm lý Kokology 2184292159
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc nghiệm tâm lý Kokology   Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty16/6/2013, 15:59

Cont ~

Bài trắc nghiệm số 13:

Nếu bạn đưa cho ai đó một cây viết và một tờ giấy rồi yêu cầu họ hãy vẽ ra cái gì cụ thể thì họ sẽ vẽ ngay cho bạn mà không cần suy nghĩ. Nhưng cũng người đó, nếu bạn bảo họ hãy vẽ bất cứ cái gì họ thích, thì hầu hết họ sẽ phải đắn đo, ngẫm nghĩ một hồi. Đôi khi viễn cảnh về sự tự do toàn diện lại khiến chúng ta do dự hơn là những chướng ngại vật đầy thách thức.

Bạn có một tờ giấy và một cái kéo. Bạn được yêu cầu hãy cắt tờ giấy đó ra làm 2 phần, theo bất cứ cách nào bạn thích. Bạn sẽ cắt tờ giấy đó như thế nào ?

1. Cắt theo một đường thẳng ngay chính giữa tờ giấy.
2. Cắt thành những đường lượn sóng.
3. Cắt theo đường răng cưa.
4. Cắt theo một đường cong nhẹ.
 









Bài trắc nghiệm số 14:


Chó có thể là người bạn tốt nhất của con người, nhưng mèo luôn là bạn tốt của chính nó. Dù bạn yêu hay ghét mèo (làm như chúng quan tâm đến một trong hai thái cực tình cảm đó của bạn lắm vậy), thì mèo cũng có một lịch sử lâu dài với con người như là bất cứ loài vật nào trên trái đất từ hàng nhiều thế kỷ rồi. Chúng không thể mang báo tới, bắt tay, hay chơi ném đĩa Frisbee như chó - hay có lẽ chỉ vì chúng chọn cách không làm. Nhưng vẻ lãnh đạm, 
thờ ơ, vẻ kiêu hãnh ngầm, và vẻ bất khả xâm phạm của chúng, dường như đã cho chúng một vị trí không được chú ý nhiều trên thế giới. 
Tất cả chúng ta có sự cảm nhận cá nhân của riêng mình về mèo. Hình ảnh nào trong 4 hình ảnh về mèo sau đây tác động vào tâm trí bạn nhất ? 
1. Nằm phơi mình trong nắng. 
2. Huyền bí và khó hiểu. 
3. Mềm mềm, êm ái đối với xúc giác. 
4. Một sinh vật không chịu cộng tác. 
 



Bài trắc nghiệm số 15:




Mười ngàn đô la bây giờ không còn ghê gớm như ngày trước nữa. Cách đây 20 năm, với số tiền đó bạn có thể mua một chiếc xe hơi mới cáu. Cách đây 50 năm, nó có thể giúp bạn mua một căn nhà. Ngày nay nó chỉ cho bạn 10 ngày nghỉ mát thoải mái ở Hawaii cho hai người, hay một căn bếp mốt mới mà thôi. Tuy nhiên, viễn cảnh có thêm mười ngàn đô la nữa không phải là ýtồi, khó lòng bỏ qua.

Hãy tưởng tượng bạn ngẫu nhiên có được mười ngàn đô la bạn sẽ làm gì với số tiền đó

1. Để dành cho đến khi tôi nghĩ ra điều tôi thật sự muốn.
2. Mang vận may độc đắc đó đến ngay đường đua và đánh cược hết cả $10 000 vào một con ngựa.
3. Quẳng tất tần tật vào một bữa tiệc linh đình để kỷ niệm vận may béo bở này.
4. Tiến hành ngay một cuộc du lịch lãng mạn ra nước ngoài mà tôi hằng mơ ước bấy lâu nay.
 





**************************************************************************


Lời diễn giải:

Bài trắc nghiệm số 13:

Cắt đứt một mối quan hệ khá giống như cắt tờ giấy ra làm hai. Không có lý do gì mà hai quá trình ấy cần phải phức tạp - chỉ một đường kéo đánh xoẹt là bạn đã làm xong. Nhưng trong thực tế, mọi việc không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Thường thì bạn
hay lưỡng lự, nhưng phần lớn các trường hợp thì bạn phải khó nhọc nhiều hơn thế. Đôi khi lia một nhát kéo không hẳn đã thích hợp cho mọi tình huống. Có lúc chúng ta cần sáng tạo để biểu đạt cảm xúc thật sự của mình.

1. Cắt theo một đường thẳng ngay chính giữa. Khi cần kết thúc một mối quan hệ, bạn thật sự không hề hối tiếc, quằn quại hay than van. Cái này bắt nguồn từ niềm tin của bạn rằng cắt dứt điểm, gọn gàng luôn là cách gây ít đau đớn nhất và mau lành nhất mà không để lại vết sẹo. Nguyên tắc trong Giải phẫu học đó được bạn ứng dụng với sự chính xác lạnh lùng, khách quan trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống của bạn. Kết quả của biện pháp "cắt
ngay chính giữa" đó là bạn chắc chắn sẽ phải tự xoay sở với những nửa còn lại - một cái ghế lẻ cặp và một cuốn bách khoa toàn thư chỉ có tới vần M.

2. Cắt thành những đường lượn sóng. Bạn khắc khoải trước những quyết định của mình, bị ràng buộc không ngừng về việc "làm như thế nào để không ai khác phải giận dữ hay đau đớn". Nhưng chơi trò chờ đợi này chỉ tổ kéo dài thêm nỗi đau đớn cho bạn và cho tất cả mọi người có liên quan. Đôi khi bạn nhu nhược đến độ cái đầu của bạn phát quay cuồng lên. Sự chia lìa đổ vỡ tự nó đã là quá ghê gớm lắm rồi, không có lý do gì để nó khiến bạn phải "say sóng" nữa.

3. Cắt theo đường răng cưa. Có lẽ "xé vụn tờ giấy ra thành nhiều mảnh nhỏ li ti" là cách tốt hơn để mô tả biện pháp bạn dùng để thoát ra khỏi một mối quan hệ. Với cách suy nghĩ của bạn, "kết thúc có hậu" là chuyện không bao giờ có. Và trong thâm tâm mình, bạn cho rằng sự công bằng là phải đảm bảo cho tất cả mọi người cùng "được nhận" phần đau đớn.

4. Cắt thành một đường cong nhẹ. Cuộc tình vô vọng trong bạn thích nói tiếng "tạm biệt", "chia xa" hơn là "cắt đứt". Và bạn không bao giờ thấy sự tan vỡ là hợp lý khi mà rõ ràng rằng cả hai người trong cuộc cần phải có đôi chút thời gian xa lìa để suy ngẫm lại mối quan hệ. Nhưng đừng quên rằng không phải tất cả mọi người cùng chia sẻ cảm xúc lạc quan vĩnh viễn ấy của bạn. Đôi khi câu "hết rồi, tôi không bao giờ muốn thấy bạn một lần nào nữa" có ý nghĩa đúng như vậy đấy. 


Bài trắc nghiệm số 14:




Theo Jung, mèo là một đại điện cho nguyên tắc của phái nữ được biết đến như là anima, hay còn gọi là cái tôi thật sự bên trong của bạn (trái ngược với vai trò xã hội bạn nắm giữ). Hình ảnh bạn chọn như một sự mô tả xác đáng nhất về mèo, cho thấy bản chất cái tôi thật sự của bạn, cả ở khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực.

1. Nằm phơi mình trong nắng. Qua việc mô tả hoạt động giống như mèo, hơn là mô tả chính con mèo, bạn bộc lộ một sự nhạy cảm về những hoạt động tự nhiên của vạn vật trong môi trường của chính chúng. Điều này khiến cho bạn trở hành một người dễ được chấp nhận, có khả năng hoà hợp, thích nghi với bất cứ ai bạn gặp. Ở mặt tích cực, có nghĩa là người ta cảm nhận bạn như người thoải mái trong hầu hết mọi tình huống. Nhưng mặt khác, cũng có khi là người ta ch obạn là người hời hợt, nông cạn, không quan tâm tới người khác. 

2. Huyền bí và khó hiểu. Bạn chọn cách mô tả mèo theo tính cách hơi hơi giống như con người của nó. Và những nét đặc điểm trong tính cách của mèo mà bạn lưu tâm tới, cũng chính là những đặc điểm mà bạn chia sẻ với chúng. Cái tôi nội tại của bạn là một kính vạn hoa, thay đổi và tự làm mới không ngừng. Điều này báo hiệu rằng hành vi cư xử của bạn liên tục là một thách thức khó gặm đối với những người yêu mến bạn. Nhưng có thể điều này cũng khiến bạn có vẻ rắc rối, bí hiểm hơn đối với những người đó một cách quá đáng. 

3. Mềm mềm, êm ái với xúc giác. Với bạn, mèo tự nó đã biểu hiện là mộtvật thể vật lý, đặc biệt được xác định theo nghĩa nó ảnh hưởng tới bạn như thế nào. Bạn thấy thế giới như một cái gì đó được tạo ra để kích thích và phục vụ bạn. Khuynh hướng này có thể phóng đại lên thành phong thái tự tin, điềm tĩnh hay đơn giản là sự can thiệp quá mức. Nhưng xem ra, cho tới khi bạn cảm nhận rằng cái nội tại này có ảnh hưởng trực tiếp nào đó đến cuộc sống của bạn, thì nó sẽ không còn hấp dẫn bạn nữa.

4. Một sinh vật không chịu cộng tác. Bạn định nghĩa mèo ở khía cạnh xã hội, chỉ ra điểm nhấn: bạn đặt lên vai trò cá nhân trong phạm vi đội nhóm. Và sự lựa chọn "không chịu hợp tác" của bạn đối với việc mô tả điều kiện của con mèo, nó gắn chặt với cái cảm giác cô độc mà con vật không nhất thiết phải chia sẻ. Bạn thích nghi sâu sắc nhất với lĩnh vực cảm xúc và xã hội, khiến bạn hoá ra là người chăm sóc ấm áp, và hay lo lắng quan tâm tới người khác. Nhưng nó cũng khiến bạn có vẻ quá nhạy cảm, lãng mạn và kịch tính khi bạn bày tỏ cảm xúc của mình. 




Bài trắc nghiệm số 15:




Thắng giải cá cược chẳng khác nào như bất thình lình ngã vào ai đó - bạn không thể bắt điều đó xảy ra được, nó cứ thế đột nhiên xảy đến với bạn mà thôi. Nhưng còn tình yêu thực sự là cái phải tìm kiếm mới ra. Không như sự say mê đơn thuần, mà tình yêu chân chính đòi hỏi phải làm việc vất vả và cống hiến hết mình mới bắt gặp được. Cách bạn phản ứng với gia tài to lớn đột ngột chỉ ra những thói quen xấu nhất của bạn trong tình yêu ! (bất ngờ
nhỉ? 

1. Để dành cho đến khi tôi nghĩ ra điều tôi thật sự muốn Bạn có vẻ rất nghiêm túc và cẩn trọng, nhưng chẳng qua vì bạn luôn chăm chắm đi tìm Số Một mà thôi. Bạn không để mình lấn bấn quá nhiều tình cảm và cảm xúc với những người khác. Vì vậy, những đối tác của bạn cuối cùng rồi cũng cảm nhận ra rằng bạn luôn nhìn xa xăm ra chỗ khác để kiếm tìm người nào đó tốt hơn. Điều đó chẳng khác nào bạn cho rằng : sự đầu tư tốt nhất bạn có thể
tạo dựng trong một mối quan hệ là đầu tư vào chính bạn.

2. Mang vận may độc đắc đó đến ngay đường đua và đánh cược hết cả $10 000 vào một con ngựa. Người ta vẫn thường nói rằng "dịp may không đến hai lần", còn bạn ứng dụng câu lý luận đó tới một kết luận hợp lý theo cách nghĩ của bạn, rằng :" Nếu một người
yêu là tốt thì hai người sẽ tốt hơn, và ba, bốn, mười người yêu thậm chí còn tốt hơn nữa. Chỉ có bầu trời là giới hạn thôi !" Tôi không muốn "trù ẻo" bạn, nhưng sớm muộn gì thì sợi dây may mắn của bạn cũng sẽ bị đứt đấy !

3. Quẳng tất cả vào một bữa tiệc linh đình để kỉ niệm vận may béo bở này. Tiền được làm ra để mà tiêu xài, và tình yêu được làm ra để ...để mà được làm ra . Bạn không phung phí năng lượng quý giá vào việc cân nhắc giá cả, lợi ích hay so đo chuyện mua sắm.
Tuy nhiên, bạn cần phải nghĩ đến việc để dành chút ít cho tương lai mình chứ. Một tình yêu đích thực thì có thể kéo dài mãi, chứ còn tình yêu như một bữa tiệc thì không kéo dài được bao lâu đâu.

4. Tiến hành ngay một cuộc du lịch lãng mạn ra nước ngoài mà tôi hằng mơ ước bấy lâu nay. Bạn thích tìm sự vui chơi ở nước ngoài, nhưng cũng muốn an toàn trở về nhà sau khi đã vui chơi thỏa thích. Bạn cảm thấy kinh nghiệm vui chơi càng phong phú thì tư
cách cá nhân càng mở rộng, giúp bạn thỏa mãn nỗi tò mò vô hạn. Nhưng thói quen hay tiêu quá nhều thời gian vào những thú tiêu khiển kém bổ ích sẽ không làm tư cách bạn tốt hơn đâu. Bạn muốn cả hai đường, nhưng tình yêu chân thực đòi hỏi bạn phải gieo hạt vĩnh cửu.
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc nghiệm tâm lý Kokology   Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty17/6/2013, 08:39

Cắt đứt một mối quan hệ khá giống như cắt tờ giấy ra làm hai. Không có lý do gì mà hai quá trình ấy cần phải phức tạp - chỉ một đường kéo đánh xoẹt là bạn đã làm xong. Nhưng trong thực tế, mọi việc không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Thường thì bạn
hay lưỡng lự, nhưng phần lớn các trường hợp thì bạn phải khó nhọc nhiều hơn thế. Đôi khi lia một nhát kéo không hẳn đã thích hợp cho mọi tình huống. Có lúc chúng ta cần sáng tạo để biểu đạt cảm xúc thật sự của mình.
1. Cắt theo một đường thẳng ngay chính giữa. Khi cần kết thúc một mối quan hệ, bạn thật sự không hề hối tiếc, quằn quại hay than van. Cái này bắt nguồn từ niềm tin của bạn rằng cắt dứt điểm, gọn gàng luôn là cách gây ít đau đớn nhất và mau lành nhất mà không để lại vết sẹo. Nguyên tắc trong Giải phẫu học đó được bạn ứng dụng với sự chính xác lạnh lùng, khách quan trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống của bạn. Kết quả của biện pháp "cắt
ngay chính giữa" đó là bạn chắc chắn sẽ phải tự xoay sở với những nửa còn lại - một cái ghế lẻ cặp và một cuốn bách khoa toàn thư chỉ có tới vần M.

Theo Jung, mèo là một đại điện cho nguyên tắc của phái nữ được biết đến như là anima, hay còn gọi là cái tôi thật sự bên trong của bạn (trái ngược với vai trò xã hội bạn nắm giữ). Hình ảnh bạn chọn như một sự mô tả xác đáng nhất về mèo, cho thấy bản chất cái tôi thật sự của bạn, cả ở khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực.

2. Huyền bí và khó hiểu. Bạn chọn cách mô tả mèo theo tính cách hơi hơi giống như con người của nó. Và những nét đặc điểm trong tính cách của mèo mà bạn lưu tâm tới, cũng chính là những đặc điểm mà bạn chia sẻ với chúng. Cái tôi nội tại của bạn là một kính vạn hoa, thay đổi và tự làm mới không ngừng. Điều này báo hiệu rằng hành vi cư xử của bạn liên tục là một thách thức khó gặm đối với những người yêu mến bạn. Nhưng có thể điều này cũng khiến bạn có vẻ rắc rối, bí hiểm hơn đối với những người đó một cách quá đáng. 

Thắng giải cá cược chẳng khác nào như bất thình lình ngã vào ai đó - bạn không thể bắt điều đó xảy ra được, nó cứ thế đột nhiên xảy đến với bạn mà thôi. Nhưng còn tình yêu thực sự là cái phải tìm kiếm mới ra. Không như sự say mê đơn thuần, mà tình yêu chân chính đòi hỏi phải làm việc vất vả và cống hiến hết mình mới bắt gặp được. Cách bạn phản ứng với gia tài to lớn đột ngột chỉ ra những thói quen xấu nhất của bạn trong tình yêu ! (bất ngờ
nhỉ? 

1. Để dành cho đến khi tôi nghĩ ra điều tôi thật sự muốn Bạn có vẻ rất nghiêm túc và cẩn trọng, nhưng chẳng qua vì bạn luôn chăm chắm đi tìm Số Một mà thôi. Bạn không để mình lấn bấn quá nhiều tình cảm và cảm xúc với những người khác. Vì vậy, những đối tác của bạn cuối cùng rồi cũng cảm nhận ra rằng bạn luôn nhìn xa xăm ra chỗ khác để kiếm tìm người nào đó tốt hơn. Điều đó chẳng khác nào bạn cho rằng : sự đầu tư tốt nhất bạn có thể
tạo dựng trong một mối quan hệ là đầu tư vào chính bạn.
*Cười* Chẳng biết có nên tin không cười lăn cười bò~
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Jupiter

Jupiter

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 739
Birthday : 02/03/1998
Age : 26
Đến từ : Other planet

Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc nghiệm tâm lý Kokology   Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty19/6/2013, 10:12

Milky đã viết đã viết:

Bài số 1
3.Những người nói chú chim chuyển sang màu trắng rất lạnh lùng và quyết đoán mỗi khi bị áp lực

bạn không phung phí thời gian vào việc cáu giận hay chần chừ, thậm chí cả khi khủng hỏang đang leo thang. nếu tình hình trở nên quá tệ hại, bạn cảm thấy nên quên phéng sự lạc lối này đi để tìm kiếm một con đường khác. hướng tới mục tiêu của mình còn hơn là sa lầy, than vãn trong nỗi đau đớn không cần thiết. Biện pháp ra tay, hành động trước này hàm ý rằng mọi thứ cứ tự nhiên đi vào con đường của bạn

Bài số 2
1. “Bức tranh đẹp tuyệt vời, há ?”
Bản chất tự nhiên và thân thiện của bạn thường tạo nên ấn tượng đầu tiên rất mạnh mẽ đối với tất cả những người mà bạn gặp. Tuy vậy, bạn chỉ có mỗi một mối lo duy nhất là mọi người không nghĩ về bạn một cách nghiêm túc ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu. 

Bài số 3
3.”Mình sẽ coi xem quanh đây có ai có mang dù không để xin che ké, hoặc mình sẽ kiếm coi có cửa hàng nào rồi tấp vào mua.”
Bạn không thích xung đột hay đối đầu, vì vậy bất cứ khi nào có cuộc chiến nổ ra, bạn thường cố vuốt êm mọi chuyện và làm dịu người kia xuống. Rủi thay, đôi khi điều đó chỉ tổ làm cho sự việc tiến triển tệ hại hơn. Quan trọng là thỉnh thoảng bạn cũng cần đứng lại và phơi mình dưới cơn bão.

Bài số 4
3. Cô bé Lọ Lem đánh rơi một chiếc hài trên bậc cầu thang dẫn tới Cung điện khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm
Cảnh này tạo ấn tượng mạnh cho bạn, vì nó tác động lên cảm giác phụ thuộc vào nguời khác của bạn. Thật dễ hình dung ra chính bạn chạy hối hả khi đồng hồ báo nửa đêm, không bỏ lại gì đằng sau ngoài những vấn đề chưa được giải quyết và những câu hỏi chưa có lời đáp. Trước mắt, dựa dẫm vào người khác để dọn dẹp và tháo gỡ những khúc mắc của bạn có vẻ là cách dễ nhất trong đời, nhưng một ngày nào đó bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Bài số 6
Chó
Mang tin tốt : Lòng trung thành tuyệt đối , vô điều kiện và sự cống hiến hết mình là điều bạn tìm kiếm trước nhất ở ngưới bạn đời của mình.
Cừu
Mang điềm gở và xui xẻo : Bạn sợ phải găn bó suốt đời với người tẻ nhạt , an bài với việc ngày lại ngày cứ gặm mãi mảng cỏ xưa cũ.

Bài số 7
4. Bạn muốn thể hiện mình là một cái TÔI riêng biệt. Bạn muốn đứng tách xa mọi ngươi và làm một cái gì đó khác thường để họ biết bạn không giống bất kỳ ai. Nhưng khi cố gắng thực hiện điều đó, bạn lại bị ngừơi khác coi là lập dị, và chỉ có những ngừơi đặc biệt mới dám tiến đến một mối quan hệ với bạn. Một điều nữa bạn cũng cần biết, những ngừơi thích tỏ ra khác biệt chính là những người có sẵn trong lòng nỗi lo sợ bị coi thường đấy, dù ít hay nhiều.


Bài số 12
Ý nghĩ của bạn về núi lửa ứng với cách bạn phản ứng với người có tính tình nóng nảy, đặc biệt là với cơn giận dữ của người có quyền chức hơn bạn. Tất cả chúng ta đều từng chứng kiến thầy cô, cha mẹ hay "sếp" của mình thỉnh thoảng lên cơn giận trời gầm - kịch bản này chỉ ra bạn thường đối phó với những sự bùng nổ loại đó như thế nào.

1. "Có lẽ đây là cách thiên nhiên cảnh báo chúng ta hãy thôi tàn phá môi trường." Bạn nhận ra khi nào mình phải chịu trách nhiệm cho sự nổi sùng của người khác, và sẵn sàng chấp nhận bị đổ lỗi. Sự nhạy cảm và thái độ người lớn này giúp bạn làm sáng tỏ bất cứ vấn để nào mà chính bạn là thủ phạm gây ra.

Bài số 13
1. Cắt theo một đường thẳng ngay chính giữa. Khi cần kết thúc một mối quan hệ, bạn thật sự không hề hối tiếc, quằn quại hay than van. Cái này bắt nguồn từ niềm tin của bạn rằng cắt dứt điểm, gọn gàng luôn là cách gây ít đau đớn nhất và mau lành nhất mà không để lại vết sẹo. Nguyên tắc trong Giải phẫu học đó được bạn ứng dụng với sự chính xác lạnh lùng, khách quan trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống của bạn. Kết quả của biện pháp "cắt

ngay chính giữa" đó là bạn chắc chắn sẽ phải tự xoay sở với những nửa còn lại - một cái ghế lẻ cặp và một cuốn bách khoa toàn thư chỉ có tới vần M.

Bài số 14
2. Huyền bí và khó hiểu. Bạn chọn cách mô tả mèo theo tính cách hơi hơi giống như con người của nó. Và những nét đặc điểm trong tính cách của mèo mà bạn lưu tâm tới, cũng chính là những đặc điểm mà bạn chia sẻ với chúng. Cái tôi nội tại của bạn là một kính vạn hoa, thay đổi và tự làm mới không ngừng. Điều này báo hiệu rằng hành vi cư xử của bạn liên tục là một thách thức khó gặm đối với những người yêu mến bạn. Nhưng có thể điều này cũng khiến bạn có vẻ rắc rối, bí hiểm hơn đối với những người đó một cách quá đáng. 

Bài số 15
2. Huyền bí và khó hiểu. Bạn chọn cách mô tả mèo theo tính cách hơi hơi giống như con người của nó. Và những nét đặc điểm trong tính cách của mèo mà bạn lưu tâm tới, cũng chính là những đặc điểm mà bạn chia sẻ với chúng. Cái tôi nội tại của bạn là một kính vạn hoa, thay đổi và tự làm mới không ngừng. Điều này báo hiệu rằng hành vi cư xử của bạn liên tục là một thách thức khó gặm đối với những người yêu mến bạn. Nhưng có thể điều này cũng khiến bạn có vẻ rắc rối, bí hiểm hơn đối với những người đó một cách quá đáng. 



Con gọi kiểu này là 50-50 vì nó cũng chỉ đúng 1 nửa, còn cái bài yêu vs ghét thì thực sự nghĩ mãi mới ra nên bỏ qua nha Very Happy Còn mấy bài miêu tả thì nói thật là con không nghĩ giống trong này nên bỏ qua nốt Trắc nghiệm tâm lý Kokology 1380890962
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc nghiệm tâm lý Kokology   Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty4/7/2013, 11:16

Bài trắc nghiệm số 16:

Thật khó mà thổ lộ cho người khác biết mình thật sự cảm thấy như thế nào về họ. Chẳng bao giờ dễ dàng tìm ra lời nói đúng đắn hay điệu bộ thích hợp để diễn tả cảm xúc thật sự của mình, và sẽ càng khó khăn hơn nữa khi người bạn đang cố bày tỏ tâm tư lại là người bạn đang yêu thầm. Với nhiều người, việc thốt ra ba từ "anh yêu em" (hoặc "em yêu anh") còn khó nhọc hơn cả mối đe dọa ghê gớm nhất.

Bạn vừa quyết định sẽ bộc lộ tất tần tật những cảm xúc của mình với người mà bạn đang trộm yêu từ "hàng thế kỷ nay". Bạn cũng đã mua một món quà nhỏ để trợ giúp bạn biểu lộ tình cảm chân thật và tình yêu sâu sắc của bạn.

Thế nhưng, trớ trêu thay, vào giờ phút cuối cùng, khi bạn nghiêng mình trao món quà cho người đó thì bạn lại nhận được câu: "Xin lỗi, tôi không thể nhận tình cảm của bạn được. Tôi đã yêu một người khác rồi".

Ôi chao, thế này thì chỉ có thời gian mới hàn gắn được trái tim tan vỡ của bạn thôi. Và câu hỏi liền sau đây là: bạn sẽ làm gì với món quà "vô thừa nhận" đó?

1. Đem sử dụng nó cho mình.
2. Đem cho một ai khác.
3. Quăng nó vào sọt rác.
4.Gửi bằng đường bưu điện cho người đã chối bỏ nó, biết đâu còn một "hy vọng cuối cùng".





Bài trắc nghiệm số 17:

Tất cả chúng ta hẳn đã từng nghe câu chuyện về hai đứa bé bị lạc trong rừng sâu và đi lạc tới một căn nhà làm toàn bằng kẹo. Và cho dù biết rõ mười mươi rằng ngôi nhà đó là cái bẫy của một mụ phù thủy độc ác, thì chúng ta cũng khó mà không thông cảm với hai đứa bé đói bụng khi chúng rứt nắm đám cửa bằng bánh bích quy, tấm kính cửa sổ bằng kẹo và mái ngói lợp đường để ăn. Làm sao mà trẻ em (hay cả người lớn) lại có thể cưỡng nổi sức mời gọi hấp dẫn đó ?

Hãy tưởng tượng, bạn bị lạc vào rừng sâu và khi vừa bắt đầu cảm thấy đói thì bạn đi ngang qua một ngôi nhà tranh làm toàn bằng kẹo. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng khu vực xung quanh và bảo đảm không có mụ phù thủy nào rình rập gần đó, bạn liền hăng hái đi vào. Bạn dự tính sẽ “tiêu thụ” ngôi nhà đó như thế nào ?

1. Tôi sẽ ăn tất cả mọi thứ mà mắt trông thấy.
2. Tôi sẽ cố thử càng nhiều loại kẹo, bánh càng tốt.
3. Tôi sẽ tìm chọn loại kẹo mình ưa thích nhất và chỉ ăn chúng mà thôi.
4. Tôi không ưa kẹo lắm, thật ra tôi thích những loại bánh có nhân trái cây hơn.



Bài trắc nghiệm số 18:


Chẳng phải ngày nào bạn cũng có thời gian mà thư thả tản bộ, dạo quanh vùng lân cận: một cuộc đi dạo không mục đích, không điểm đến cụ thể, một cơ hội để giãn chân giãn cốt, để cho tâm trí lang thang và để ngắm kỹ những quang cảnh cũ quen thuộc. Trên đường đi, có lẽ bạn sẽ tạt vào một quán cà phê ấm cúng, sẽ khám phá những lối mòn trong công viên ưa thích, hay tranh thủ ngó qua cửa kính các cửa hàng. Và cũng có những ngày, bạn cứ để mặc cho bàn chân quyết định lộ trình của mình ...
Hãy hình dung bạn đang đi dạo quanh thành phố. Một ngày đẹp trời, bạn gần như bị cuốn vào giấc mơ mộng ban ngày. Bạn quẹo vào một con phố mà bạn chưa từng bao giờ tới. Đến khi đi ngang qua một ngôi nhà rất xinh xắn ở bên đường, bạn bất giác dừng lại một tí để chiêm ngưỡng vẻ thanh thoát của ngôi nhà. Và rồi bạn chợt nhận ra cánh cửa ngôi nhà đó khép hờ. Tại sao cánh cửa lại không đóng ???

1. Ngôi nhà đang bị trộm viếng.
2. Chủ nhà quên đóng cửa.
3. Chủ nhà ở bên trong, đang quét nhà về phía ngưỡng cửa ra vào.




**************************************************************************


Lời diễn giải:


Bài trắc nghiệm số 16:


Thật khó có điều nào khơi gợi sự phản ứng dữ dội như khi bị khước từ tình yêu. Trong những trường hợp tiêu cực thái quá, nó có thể biến niềm đam mê cháy bỏng thành một mối thâm thù. Bạn phản ứng như thế nào khi món quà - biểu tượng cho tình yêu của bạn bị từ chối sẽ chỉ ra mức độ đau đớn của bạn, mà theo đó bạn có thể nhanh chóng bình phục, vượt qua cú sốc và tiếp tục cuộc sống của mình, hay là có khuynh hướng vương vấn mãi với thế giới của giấc mơ tan vỡ. Điều này cũng trùng lắp với mức độ chấp nhận hay khăng khăng phản đối mà bạn bộc lộmỗi khi phải đối phó với những thất bại bất kỳ trong cuộcsống.

1. Đem sử dụng nó cho mình. Là một người khắc kỷ, bạn đối mặt trực diện với thực tế. Và giống như một người khắc kỷ,bạn thích giữ gìn đìều nhắc nhở về con tim nhói đau của mình cho đến khi tự nó phai nhạt đi cùng với thời gian. Bạn dám tự nói với mình một cách dõng dạc rằng "Cái này đau thật đấy!" bởi vì bạn biết mình có đủ sức mạnh để nhận lấy nỗi đau và để đeo nó như một tấm huân chương danh dự. Nhưng tính cách này của bạn cũng có thể được hiểu như một phương thức trả thù, bởi vì bằng cách đó, không bao giờ bạn để cho người kia quên rằng họ đã làm đau bạn biết chừng nào.

2. Đem cho một ai đó khác. Bạn cố đánh giá hết mức tình huống tồi tệ bằng cách tự tách biệt mình với cái vật nhắc nhở chẳng vui vẻ gì, và đồng thời lại làm cho một người khác hạnh phúc. Bạn không "cất tất cả trứng vào một giỏ", và điều đó cho phép bạn nhanh chóng quên đi nỗi thất bại và tiếp tục sống đàng hoàng. Thậm chí mặc dù mọi thứ không suôn sẻ với bạn trong lần này, nhưng chắc chắn vẫn có một ai đó, đang ở đâu đó luôn yêu mến cái đặc tính tốt đẹp trong bản chất của bạn.

3. Quăng nó vào sọt rác.Bạn nghĩ rằng quăng món quà đi tức là bạn đã quăng luôn cả những ký ức và nỗi đau liên quan tới nó. Nhưng thật ra bạn là mẫu người hay nặng lòng, cứ đeo bám mãi vào cơn đau, vào nỗi đau bị từ chối. Bạn không thể để nó trôi qua được. Bạn có thể quẳng chiếc nhẫn xuống sông chỉ để khỏi phải thấy nó bên bồn rửa mặt vào sáng sớm mai; nhưng bạn không thể vứt đi những ký ức buồn hay những nỗi đau. Hãy học cách sống chungvới chúng.

4. Gửi bằng đường bưu điện cho người đã chối bỏ nó, chờ đợi một hy vọng cuối cùng. Bạn đi tìm đoạn kết cho chính mình, cho dù điều đó tức là thây kệ những ước muốn của người mà bạn nghĩ mình yêu. Biện pháp này chắc chắn là mạnh khỏe nhất cho bạn, bởi vì nó có thể giúp bạn nói rằng: "Tôi đã làm tất cả những gì mà tôi có thể làm. Còn những thứ còn lại nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi."



Bài trắc nghiệm số 17:

Kẹo bánh và quà vặt không phải là những thứ khiến chúng ta phải mất công suy nghĩ, đắn đo xem nên để dành hay chỉ nên ăn trong những giờ nhất định. Xem ra chúng rốt cuộc cũng ở trong bao tử chúng ta mà chúng ta đôi khi không sao biết được làm thế nào để chúng vào
được trong đó. Những mối quan hệ cá nhân cũng có cách hình thành tương tự như thế - cũng không cần phải lên kế hoạch một cách ý thức hay tính toán tỉ mỉ gì. Tuy nhiên không thể nói rằng sự thiên vị vô thức không hề đóng vai trò gì. Ở cấp độ hành xử, cách bạn tiến tới ngôi nhà kẹo soi tỏ biện pháp bạn thường áp dụng để hình thành một mối quan hệ bè bạn của bạn.

1. Tôi sẽ ăn tất cả mọi thứ mà mắt trông thấy.
Bạn luôn thẳng thắn, cởi mở khi đối mặt với thế giới, giống như một đứa trẻ bày tỏ vẻ nhiệt tình ngây thơ của nó. Biện pháp thẳng tuột này dễ khiến cho những người khác hiểu và chấp nhận, nhưng bạn cũng nên nhận ra rằng không phải tất cả mọi người ai cũng trung thực và ngay thẳng như bạn. Thỉnh thoảng sự trung thực của bạn làm cho bạn có vẻ cả tin quá mức, và hẳn bạn được biết đến như một kẻ chuyên đâm đầu vào nơi mà ngay cả thiên thần còn không dám đặt chân đến.

2. Tôi sẽ cố thử càng nhiều loại kẹo, bánh càng tốt
Thế giới thật đông đúc, bao nhiêu người là người, và bạn không phiền gì nếu có cơ hội được gặp hết tất cả họ. Bạn là chuyên gia thật sự trong việc tìm ra những phẩm chất tốt ở những người khác. Nhưng niềm khao khát muốn nếm thử tất cả mọi thứ của bạn có thể được diễn giải như là sự không sẵn lòng dấn thân vào mối quan hệ quá thân thiết với bất cứ người nào. Trong khi việc hưởng thụ mọi mùi vị là tốt, thì cũng có một lúc nào đó bạn nên thừa nhận với ai đó rằng "Bạn ngọt ngào hơn tất cả".

3. Tôi sẽ tìm chọn loại kẹo mình ưa thích nhất và chỉ ăn chúng mà thôi. Nếu bạn có thể tìm ra, dù chỉ một người trong thế giới, người đó có thể chia sẻ với bạn những mối quan tâm, sở thích và niềm hứng khởi, thì đối với bạn thế là đủ. Thật tuyệt diệu nếu như có thể tìm ra được một người có cách nhìn thế giới y hệt như cách bạn nhìn. Nhưng bằng cách tự giới hạn mình trong một mối quan hệ khuôn mẫu nào đó, không khéo bạn sẽ tự cắt lìa mình khỏi toàn thể thế giới vốn đầy ắp những trải nghiệm ngọt ngào. Cũng có một lúc nào đó, bạn phải thừa nhận rằng, thế giới không chỉ có một người đó là đủ.

4. Tôi không ưa kẹo lắm, thật ra tôi thích những loại bánh có nhân trái cây hơn. Với bạn, cái từ "điên rồ" bao hàm một ý tích cực. Theo cách như thế thì, vòng tròn bạn bè và những người quen biết của bạn bao gồm nhiều hơn con số trung bình những nhân vật thú vị. Cuộc sống của một kẻ ngoài cuộc có sức cuốn hút riêng của nó, và bạn khoái chí thưởng thức viễn cảnh lùi lại một bước khỏi đám đông - cho rằng như thế là thích hợp với mình. Nhưng khi cố gắng tự tách mình ra, đôi khi bạn bị coi như là kẻ đang ráng sức quá đáng để tỏ vẻ khác biệt đi. Thật quan trọng khi nhớ rằng : những người sợ bị nghĩ là tầm thường nhất chính là những người mà sự mô tả trên ứng nghiệm nhất.



Bài trắc nghiệm số 18:

Cánh cửa có hai ý nghĩa quan trọng : có thể đó là lối đi, nhưng cũng có thể đó là rào cản, vật chắn. Đặc biệt cửa trước của ngôi nhà tượng trưng cho hàng rào bảo vệ đầu tiên của nó, chắn giữa những cư dân bên trong và những thứ bất định của thế giới bên ngoài. Bằng cách
tưởng tượng một cánh cửa mở, mà bình thường đáng ra nó phải đóng, bạn đã vẽ ra một kịch bản về sự dễ bị tổn thương và bị phơi bày. Ở mức độ vô thức, lý do bạn tưởng tượng ra cánh cửa đang mở liên quan đến những cách thức bạn bày tỏ và bộc lộ những điểm yếu của
mình cho người khác biết.

1. Ngôi nhà đang bị trộm viếng.
Bạn lập tức cảm nhận ngay điều tệ hại nhất trong bất cứ bối cảnh nào. Và đặc điểm này sẽ càng sắc nét hơn nữa khi gặp tình huống mà sự việc tiến triển theo chiều hướng xấu. Bạn không bao giờ bị đỏ mặt hay cuống quýt trong cơn khủng hoảng, nhưng đó chẳng qua là do
tâm trí bạn đã dồn hết vào việc hoảng sợ mất rồi. Vì vậy, lần tới, khi có tai họa ập đến, quan trọng là bạn phải giữ cái đầu tỉnh táo, nhớ hãy hít thở sâu vài lần và đếm từ 1 tới 10. Sau đó rồi thì ... bạn muốn xỉu cũng được.
2. Chủ nhà quên đóng cửa.
Bạn không phải dạng người bị tình huống khủng hoảng cuốn đi mất. Mà ngược lại, bạn lại quá tỉnh rụi đến nỗi không nhận ra khủng hoảng là gì cả. Lỗi lầm bạn gây ra thường là do vô tình hơn là cố ý, nhưng hậu quả thì cũng đều như nhau cả thôi (và những người quanh bạn
cũng nghĩ thế).
3. Chủ nhà ở bên trong, đang quét nhà về phía ngưỡng cửa ra vào.
Bạn hóa ra thuộc dạng ung dung, thoải mái, nhưng lại không bao giờ để mình thiếu cảnh giác. Luôn ở trạng thái báo động nhưng thư thả, khiến bạn có vẻ “già trước tuổi”. Dĩ nhiên, bạn vẫn có những điểm yếu thuộc về con người, có điều bạn không bộc lộ chúng ra cho toàn
thế giới thấy mà thôi.
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc nghiệm tâm lý Kokology   Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty15/7/2013, 11:03

Bài trắc nghiệm số 19:


CUỘC HÀNH TRÌNH TRÊN SA MẠC MÊNH MÔNG
1. Bạn đang cưỡi một chú lạc đà băng qua vùng sa mạc bao la không một bóng người. Bạn cứ cưỡi hoài, cưỡi mãi cho đến khi bạn kiệt sức đến nơi. Bạn có thể nói gì với chú lạc đà đã chở bạn một quãng đường vừa qua?

2. Ngay đúng lúc bạn sắp sửa chết khát thì bỗng một ốc đảo tươi mát đẹp đẽ hiện ra. Nhưng một người nào đó đã đến đó trước bạn rồi. Vị khách kia là ai? ( Hãy kể tên một người mà bạn biết) .

3. Thời gian lừng lững trôi qua trên sa mạc, chuyến đi tưởng chừng như dài vô tận, cho đến khi bạn trông thấy ánh đèn thành phố thấp thoáng phía đường chân trời. Cuối cùng bạn đã đến được đích. Bạn có cảm nghĩ gì lúc bạn đã đi đến cuối cuộc hành trình?

4. Rồi cũng đã đến lúc phải chia tay chú lạc đà đã cho bạn cưỡi suốt quãng đường xa xôi, cực nhọc vừa qua. Ngay khi bạn xuống, một người khác liền nhảy lên yên chú, thay thế chỗ của bạn. Người đó là ai?( hãy nêu tên một người khác trong cuộc đời bạn).



Bài trắc nghiệm số 20:

HÃY GỌI ĐỒ UỐNG
Hai người cùng nhau lên xe đi đến điểm hẹn. Vài người bạn khác của bạn đã đến quán cà phê đó từ trước và đang ngồi chờ 2 bạn đến nhập cuộc. Câu chuyện đang đến hồi rôm rả.

Bạn kéo ghế ngồi xuống, vừa lúc một người bồi bàn lịch sự mang menu đến hỏi xem hai bạn uống gì? Cô bạn thân của bạn chọn ngay cà phê sữa cho mình. Người bồi bạn quay sang bạn chờ đợi. Bạn sẽ nói gì?

1. Tôi cũng giống cô ấy!
2. Cho 2 cà phê sữa
3. Cho tôi một kem 3 màu
4. Cho tôi một li cà phê và kèm theo một ít sữa, đường. Tôi sẽ quyết định uống với sữa hay đường sau.



Bài trắc nghiệm số 21:


CHIẾC BÁNH BÍCH QUY
Lâu ngày mới gặp nhau nên câu chuyện giữa những người bạn chắc chắn sẽ còn kéo dài. Vì thế mọi người đã chuẩn bị một đĩa bánh bích-qui nhân mứt rất ngon lành trên bàn để đưa đẩy câu chuyện. Cũng như mọi người bạn nhón lấy một chiếc bánh. Vấn đề là, bạn “tiêu diệt” nó theo cách nào?

1. Bỏ tọt cả chiếc bánh vào miệng để ăn.
2. Cắn từng miếng một.
3. Cắn nham nhở và nhai ngấu nghiến.
4. Bẻ đôi và ăn nhân bánh trước tiên.
5. Bẻ đôi, ăn hết nhân và bỏ vỏ bánh đi.
6. Bỏ nhân, chỉ ăn vỏ bánh.


Bài trắc nghiệm số 22:


Bạn đang đi ngoài trời thì một cơn mưa nặng hạt bấy chợt đổ xuống. Cho dù bạn có co giò chạy hết tốc lực, thì bạn vẫn còn cỡ 5 phút nữa mới tới được nơi cần đến. Phương án nào sau đây mô tả đúng nhất hành động của bạn trong tình huống này :

1. Mình sẽ tìm một mái hiên hay một gốc cây để trú cho đến khi mưa tạnh
2. Mình không biết trời sẽ mưa đến bao lâu nữa, vì vậy mình sẽ cố chạy tới nơi càng nhanh càng tốt.
3. Mình sẽ coi xem quanh đây có ai có mang dù để xin che ké, hoặc mình sẽ kiếm coi có cửa hàng nào rồi tấp vào mua.
4. Mình luôn thủ sẵn một cây dù trong giỏi mỗi khi đi đâu, vì vậy mình sẽ lấy ra dùng.





*************************************************************************



Lời diễn giải:

Bài trắc nghiệm số 19:

Chủ đề sa mạc và cuộc hành trình biểu thị cho cuộc hành trình hướng tới sự độc lập cá nhân của một người. Đặc biệt kịch bản nàyc"mách lẻo" về cảm xúc của mỗi người khi phải rời xa một người yêu dấu. Câu trả lời của bạn cho thấy bạn sẽ phản ứng như thế nào vào thời điểm bạn phải chia tay người yêu.

1.Những lời bạn nói với chú lạc đà tương ứng như những lời bạn sẽ tự nói với chính mình khi nhận ra tình yêu đã mất. Bạn thốt lên những lời động viên, khích lệ đại loại như "Thế nào rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua thôi" hoặc" Đừng lo, cái này không kéo dài mãi đâu" hay bạn thốt lên những lời hàm chứa nỗi tuyệt vọng như "tụi mình lạc rồi...tiêu rồi...thật là vô vọng...ta nghĩ tụi mình sẽ chết gục ở đây mất thôi".

2.Về khía cạnh tâm lí, ốc đảo là biểu tượng cho chìa khóa giải quyết vấn đề của ai đó. Còn người mà bạn đã gặp ở đó có thể là người đã từng giúp đỡ hay an ủi bạn trong quá khứ, hoặc là người mà bạn có thể dựa dẫm vào trong lúc khốn khó.

3.Thành phố hiện ra ở cuối cuộc hành trình đại diện cho cái mệnh lệnh phản hồi lại những cảm xúc của bạn, báo rằng bạn đã bình phục khỏi trái tim tan vỡ. Cảm xúc khi tới thành phố là cảm xúc thật sự của bạn về việc vượt qua cuộc tình đã mất.

4.Người mới tới thay bạn cưỡi chú lạc đà là người mà khiến bạn cảm thấy như có một sự ganh đua ghen tị hay giận dữ ngấm ngầm. Người được bạn nêu tên ấy có phải là một tình địch hay là người đã có lần làm trái tim bạn tan vỡ không vậy?


Bài trắc nghiệm số 20:

Khi bạn gọi 1 đồ uống cho mình, bạn phải đưa ra một quyết định lựa chọn. Và khi cô bạn của bạn đã gọi 1 món đồ uống trước bạn, có nghĩa là quyết định của bạn rất có thể bị ảnh hưởng bởi quyết định của cô ấy. Bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi bạn bè đến mức độ nào? Kịch bản này tiết lộ điều đó !

1. Bạn dễ tính và hay nể nang bạn bè. Những quyết định của bạn hay bị lái đi ‘giống’ như của người khác. Nếu bạn bè nhờ bạn giúp đỡ, hầu như chắc chắn là bạn sẽ làm theo ý họ mà không thể từ chối (dù cho trong lòng bạn không cảm thấy thoải mái khi làm điều đó !) Đôi lúc, bạn cần phải biết nói ‘không’ với bạn bè, nếu không bạn sẽ luôn mắc phải những khó khăn không cần thiết!

2. Bạn là người có ý chí và có hoài bão làm người lãnh đạo. Có thể bạn không muốn thể hiện điều đó ra, nhưng hành động và lời nói của bạn lại tiết lộ điều đó. Ở bạn luôn ẩn chứa tiềm năng nổi trội hơn người khác. Ngay cả khi gọi cà phê, bạn cũng là người tổng kết và đưa ra quyết định cuối cùng cho người bồi bàn đấy thôi.

3. Bạn không ngại thể hiện rằng mình là người có máu đua tranh. Nếu cô bạn thân đã gọi cafe sữa đá thì chẳng có lí gì bạn lại đi gọi một tách như thế cả. Bạn sẽ không bao giờ hài lòng khi thấy rằng mình là người thứ hai làm một điều gì đó. Dù sao thì bạn cũng nên cân nhắc lời nói và hành động của mình. Có thể mọi người sẽ cảm thấy khó chịu vì sự ương bướng của bạn.

4. Tại sao bạn phải làm thế? Vì bạn là người kiên định, thích sống theo đúng những chuẩn tắc mà mình đã đặt ra. Vì thế khi bạn đã ra quyết định thì không ai có thể lay chuyển được bạn. Quyết đoán cũng tốt thôi, nhưng nó hoàn toàn khác với bảo thủ. Đôi khi dừng lại để nghe lời khuyên của người khác cũng rất có lợi đấy!


Bài trắc nghiệm số 21:


Mỗi hành động nhỏ của con người đều thể hiện ít nhiều tính cách của người đó, dù cho đó chỉ là cách ăn một cái bánh bích-quy. Lúc ăn uống là lúc bạn thể hiện mình tự nhiên nhất, bộc lộ mình đặc trưng nhất. Vì thế, hãy xem chiếc bánh bích-quy bật mí điều gì về bạn?

1. Bạn sống hài hước và có chút ồn ào, thích những điều vui vẻ và ưa mạo hiểm. Mọi người thấy bạn luôn có vẻ thảnh thơi, bất cần đời. Những cũng vì thế mà nhiều người có cảm giác bạn hơi thiếu trách nhiệm với hành động của mình. Bạn không thích những qui tắc luật lệ có sẵn, vì thế nhiều lúc bạn lại có những ý tưởng sáng tạo bất ngờ.

2. Hầu hết mọi người đều ăn bánh theo cách này. Cũng như họ, bạn không có óc tưởng tượng nổi bật nhưng lại thân thiện và thoải mái. Mọi người đều rất yêu quí bạn. Hãy cố duy trì những tình cảm tốt đẹp này!

3. Bạn dồi dào năng lượng và suy nghĩ rất nhanh. Lúc nào cũng có cả núi công việc đang chờ mà bạn thì chả khi nào có đủ thời gian làm hết chúng cả. Tuy nhiên, vì lúc nào cũng nhanh nhảu như thế nên bạn chóng thấy chán những công việc mình đang làm. Đôi lúc nó cũng gây cho bạn rắc rối đấy!

4. Hiếu kì và thông minh, bạn thích mổ xẻ các thứ xem chíng hoạt động ra sao. Song vấn đề là ở chỗ không phải lúc nào bạn cũng lắp ráp lại chúng nguyên vẹn như ban đầu. Cũng vì có tính hay tìm tòi khám phá, nên bạn có khiếu phân tích cách cư xử của người khác để biết học nghĩ gì, họ là người thế nào, từ đó rút ra những lời khuyên chí lí cho bạn bè.

5. Bạn sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Táo bạo và thực tế, bạn là người có khiếu kinh doanh. Người ta có thể nghĩ bạn tham lam, nhưng thực ra bạn biết chính xác những gì mình muốn, vì thế bạn tránh giao tiếp với những người không có ích cho bạn. Sự thực thì bạn cũng hơi thực dụng!

6. Bạn khá khắt khe, điều đó làm cho mọi người sợ và lảng tránh bạn để khỏi bị chỉ trích. Nhưng điều đó có vẻ chẳng là gì với bạn, vì bạn vốn ưa thích hoạt động 1 mình hơn. Đối với bạn, việc kiên nhẫn thuyết phục hay chinh phục ai đó là một điều vô nghĩa. Bạn sẽ tự thực hiện những gì mình muốn.


Bài trắc nghiệm số 22:


1. “Mình sẽ tìm một mái hiên hay một gốc cây để trú cho đến khi mưa tạnh . . .” Bạn là týp người né qua một bên và ngồi chờ cho phía bên kia nguội đi đã, rồi mới ra tay dàn xếp sự bất đồng giữa hai người. Bạn thích để người kia tha hồ lớn tiếng, hùng hổ cho
đến khi họ tự xì hơi bớt đi, sau đó mới bày tỏ chính kiến của mình một cách bình tĩnh và khách quan. Có người cho đây là giải pháp thông minh, sáng suốt, nhưng có những người lại bảo đó là xảo quyệt.

2. “ Mình không biết trời còn mưa đến bao lâu nữa, vì vậy mình sẽ cố chạy tới nơi càng nhanh càng tốt.” Bạn không màng đến kết cục sau cùng của trận chiến bằng việc được nói tuốt tuồn tuột những gì trong đầu mình ra. Bạn tin chắc là mình đúng và không ai được phép tranh luận khác đi. Khái niệm cho-và-nhận không có chỗ đứng trong chiến thuật của bạn. Nếu người kia tức giận thì bạn sẽ tức giận dữ dội hơn. Nếu họ quát thì bạn gào tướng lên. Điều này khiến bạn chẳng phải là người thú vị để tranh luận, nhưng ít ra thì cũng dễ biết bạn đang đứng ở đâu trong cuộc cãi vã.

3.”Mình sẽ coi xem quanh đây có ai có mang dù không để xin che ké, hoặc mình sẽ kiếm coi có cửa hàng nào rồi tấp vào mua.”Bạn không thích xung đột hay đối đầu, vì vậy bất cứ khi nào có cuộc chiến nổ ra, bạn thường cố vuốt êm mọi chuyện và làm dịu người kia xuống. Rủi thay, đôi khi điều đó chỉ tổ làm cho sự việc tiến triển tệ hại hơn. Quan trọng là thỉnh thoảng bạn cũng cần đứng lại và phơi mình dưới cơn bão

4. “Mình luôn thủ sẵn một cây dù trong giỏ mỗi khi đi đâu, vì vậy mình sẽ lấy ra dùng.”Bạn nghĩ mình có một câu trả lời chung cho mọi sự buộc tội, và có một sự xét đoán cho tất cả mọi lỗi lầm. Với bạn, cãi cọ chỉ là một cơ hội để trau chuốt những khả năng tranh luận của bạn. Nhưng với những người khác, bạn là kẻ chanh chua, lươn lẹo và thiếu chân thật. Nhưng dĩ nhiên, chắc chắn bạn cũng có lời giải thích đúng đắn cho điều đó.
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc nghiệm tâm lý Kokology   Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty16/7/2013, 13:34

1. Bạn dễ tính và hay nể nang bạn bè. Những quyết định của bạn hay bị lái đi ‘giống’ như của người khác. Nếu bạn bè nhờ bạn giúp đỡ, hầu như chắc chắn là bạn sẽ làm theo ý họ mà không thể từ chối (dù cho trong lòng bạn không cảm thấy thoải mái khi làm điều đó !) Đôi lúc, bạn cần phải biết nói ‘không’ với bạn bè, nếu không bạn sẽ luôn mắc phải những khó khăn không cần thiết!
2. Hầu hết mọi người đều ăn bánh theo cách này. Cũng như họ, bạn không có óc tưởng tượng nổi bật nhưng lại thân thiện và thoải mái. Mọi người đều rất yêu quí bạn. Hãy cố duy trì những tình cảm tốt đẹp này!
“Mình luôn thủ sẵn một cây dù trong giỏ mỗi khi đi đâu, vì vậy mình sẽ lấy ra dùng.”Bạn nghĩ mình có một câu trả lời chung cho mọi sự buộc tội, và có một sự xét đoán cho tất cả mọi lỗi lầm. Với bạn, cãi cọ chỉ là một cơ hội để trau chuốt những khả năng tranh luận của bạn. Nhưng với những người khác, bạn là kẻ chanh chua, lươn lẹo và thiếu chân thật. Nhưng dĩ nhiên, chắc chắn bạn cũng có lời giải thích đúng đắn cho điều đó.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Sponsored content




Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc nghiệm tâm lý Kokology   Trắc nghiệm tâm lý Kokology Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Trắc nghiệm tâm lý Kokology

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Trắc nghiệm: Hãy xem 100 năm trước bạn là ai?
» Trắc nghiệm đầu xuân !
» Trắc nghiệm tâm lí: Con đường của bạn
» Trắc nghiệm về tình cách của bạn
» Trắc nghiệm tính cách qua chữ cái đầu của tên bạn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Tin tức_Giải trí tổng hợp-