CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Đêm 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Đêm 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Đêm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[One-shot] Đêm Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Đêm   [One-shot] Đêm Empty23/11/2013, 13:36

ĐÊM


Author:Ansoxxx_2411 (cứ gọi tớ là Momo nhé ^^ )
Rating : 17 +
Summary: Đó là một đêm khi chàng thám tử Anh quốc bị đánh thức bởi một âm thanh lạ …
Paring : Kid X Hakuba
Disclaim: Họ là của Papa Aoyama nhưng họ sinh ra để thuộc về nhau  !! ^^
Genre: Lãng mạn , ngọt ngào , Shouen Ai


Trời đêm London thật yên bình
Chiếc kim đồng hồ trên tòa tháp Big ben nhích từng nhịp đều đặn
Trong gian phòng trang nhã phủ sắc trắng, Hakuba Saguru nằm say ngủ trên chiếc giường sang trọng của mình
Hơi gió đêm nhè nhẹ thổi làm đung đưa chiếc phong linh xinh đẹp treo phía trên cao
- Két !! _ Cửa sổ nhẹ nhàng mở ra

Chiếc màn voan khẽ đung đưa theo hơi gió  …
- Ưm …!_ Hakuba khẽ cựa mình

Một cảm giác kỳ lạ lan khắp người …
Thứ gì đó chậm rãi tiến gần về phía cậu …
- Ưm !! _ Đôi mày Saguru nhíu nhẹ , mắt vẫn nhắm nghiền say ngủ …
Cảm giác ấm áp khi mình được ai đó ôm hiện lên thật rõ …
Bàn tay quen thuộc kia chậm rãi khẽ vuốt ve mái tóc nâu vàng của cậu …

Mùi hương quế thanh tao lan nhẹ quen thuộc
Thứ gì đó cọ cọ vào cổ cậu , mát lạnh lướt trên làn da cổ trắng mịn thanh thoát

- Ưm !! ~”= _ Saguru vươn tay đẩy thứ đó ra
Nhưng cổ tay trắng ngần của cậu đã bị túm lại , giữ chặt bên dưới giường …

Loáng thoáng trước mắt Hakuba là nụ cười nửa miệng quen thuộc của ai đó .
Lại tiếp tục hôn lên cổ cậu , chạm rãi thấp xuống dần ….

- Này đủ rồi nhé ! _ Hakuba mở mắt dậy , đẩy mạnh thân người kia ra _ Muốn quấy rối tôi đến bao giờ hả ?? ~”~
Quen thuộc trong bộ Vest trắng , hắn nhìn cậu nở một nụ cười nửa miệng bình thản
- Tôi không có quấy rối nhé ^^ _ Kid vắt chéo chân ngồi trên giường Hakuba _ Lúc nãy rõ ràng cậu thấy tôi vào qua cửa sổ cũng không đuổi ra , lúc tôi hôn cũng không đá tôi xuống giường . Không phản đối vậy là ngầm đồng ý rồi còn gì ^^
Hakuba đưa mắt nhìn hắn , khẽ bĩu môi
- Mặt cậu dày như vậy từ lúc nào thế ?? ~”~ _ Hakuba nói _ Mà không phải cậu vừa có phi vụ ở Tokyo sao ?? Đêm hôm khuya khoắc đến tìm tôi làm gì ?
Cậu đứng dậy bước đến tủ lạnh , rót một ly nước mát lạnh
- Lại còn ăn vận cái kiểu trắng toát như thế ~”~ muốn dọa người hay sao ?? _ Hakuba chạm làn môi vào chiếc cốc , hớt một ngụm nước
- Tôi dọa ai cũng đâu dám dọa cậu !! ^^ _ Hắn đứng dậy bước tới gần Hakuba
Đưa tay vòng qua eo cậu kéo lại gần …
Môi hắn nhanh chóng chạm vào môi cậu …
Chiếc lưỡi nghịch ngợm tách vành môi hồng xinh đẹp , luồn vào bên trong …

- Ưm …um …!
Nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ để giữ mặt cậu gần hắn nhất có thể , hắn ranh mãnh mút lấy thứ nước thanh khiết mát ngọt mà cậu vừa uống vào nhưng còn chưa kịp nuốt xuống …
- Thấy nhớ cậu quá nên ghé thăm thôi mà !! ^^ _ Hắn kết thúc nụ hôn , nở một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ
- Có ma nó mới tin cậu !! ~///~ _ Đôi má Hakuba ửng đỏ , khẽ quay đi vì xấu hổ  _ Vừa mới đến đã không biết phép tắc đi cưỡng hôn người khác …

Hắn phì cười thích thú , kéo cậu lại ôm chặt từ phía sau
- Tôi không có cưỡng hôn nhé , khách tới nhà không trà thì nước !! _ Tay hắn vòng qua người cậu thật ấm áp _ Tôi từ Tokyo xa xôi đến đây , cậu không rót nước mời tôi lại rót nước tự uống như thế …có phải là rất bất lịch sự không ?? ~”^
- Hứ !! _ Hakuba đẩy nhẹ Kid ra , đặt chiếc cốc thủy tinh trên tay mình về lại chỗ cũ
Cậu đứng đối diện hắn lườm mắt …
- Thế cậu đêm hôm lẻn vào nhà tôi , còn tự ý leo lên giường sàm sỡ tôi thì thế nào ?? Như vậy là có lịch sự à !! ~”~
Thoáng qua một chút yên lặng …

- Thôi nào !! _ Kid cười xòa _ Đạo chích thì phải hoạt động về đêm chứ ^^
Hakuba lườm mắt ngồi lại xuống giường , không thèm đấu khấu với tên siêu trộm miệng lưỡi gian xảo này nữa
Không khéo hắn lại bảo “ Nếu cậu không thích lần sao tôi sẽ đến và cưỡng hôn cậu vào ban ngày “ thì khổ

- Hơn nữa hôm nay tôi đến đây là vì công việc mà ^^_ Kid nói
- Công việc ~? _ Hakuba hỏi lại
- Cái găng tay lần trước tôi để quên ở căn nhà hoang trong vụ tên Nightmare ấy mà ( Magic Kaitou tập 4 ) _ Kid cười tươi _ Cậu đang giữ nó đúng không ?? ^^ Đưa lại cho tôi đi !!
- Ai nói với cậu là tôi giữ nó chứ ~”~ _ Hakuba nói _ Nó là vật chứng vụ án nên phải nộp cho sở cảnh sát đấy !!
- Ai thì tôi không biết !! Nhưng Saguru của tôi thì chắc chắn sẽ giữ nó lại giúp tôi chứ !_ Kid chạm ngón tay lên cằm mình , nhìn cậu _ Nói thế nào nhỉ , papa cậu là người của bộ cảnh sát mà , cậu sẽ nói những câu đại loại như : “ Cho con mượn xem lại vật chứng của vụ án để điều tra thêm “ rồi lại thay nó bằng một chiếc găng tay khác giúp tôi ^^
Chân mày Hakuba khẽ nhíu nhẹ
- Cậu mà không đưa thì tôi sẽ tiến hành lục soát đấy !! ^^ _ Kid cười khì , ấn Hakuba xuống giường
Hắn nằm trên người cậu , mặt đối mặt cười gian tà
- Giờ có giao ra không hả ??_ Bàn tay nghịch ngợm luồn vào bên trong áo Pijama của  Hakuba , lướt trên làn da mát dịu …

- Tên khốn nhà cậu mắc bệnh trẻ em hiếu động à !! _ Hakuba vùng vẫy đẩy người Kid ra
Cậu bước đến bên ngăn tủ gần đó , lôi ra một chiếc găng tay trắng muốt ném về phía Kid
- Giữ cho cẩn thận đấy , lần sau có mất thì đừng hòng tôi giúp cho !!~”~

Kid chụp lấy chiếc găng tay cười tươi
- Yên tâm đi , lần sau tôi sẽ cẩn thận !! _ Hắn cho chiếc găng tay vào túi trong áo Vest , ngước mặt nhìn cậu _ Dù gì thì ngoài cậu ra cũng cố gắng không thể thua bất kỳ ai mà ^^
Má Hakuba thoáng ửng hồng khi Kid nhắc lại câu nói năm nào của mình …

- Vậy tôi đi nhé !!_ Kid mỉm cười _ Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy …

Kid đứng dậy , bước đến gần đưa tay vỗ nhẹ vào má Hakuba rồi tiến phía cửa sổ chuẩn bị rời đi

- Mà này !! _ Hakuba bất chợt gọi lại _Sắp tới cậu lại có phi vụ gì à ??
Kid xoay người lại về phía Hakuba
- Ừ !! _ Hắn gật đầu _ Qúy bà Chikage muốn tôi trả 3 món bảo vật Ryoma cho “ chủ cũ “ của nó !!
- Vậy …! _ Hakuba mím nhẹ môi _ Cậu sẽ lại đấu với thằng nhóc Conan à ??
- Ừ , nó là một đối thủ lợi hại ! _ Kid nhẹ mỉm cười _ Nhưng đừng lo tôi sẽ không thua đâu ^^ !

- Uhm…!_ Hakuba gật đầu , khẽ chùng mắt xuống suy tư
Như đoán ra điều gì đó , Kid bước gần lại chỗ cậu chàng thám tử
- Cậu không vui  …đang ghen đấy à ^^
- Làm …làm gì có chứ ??
- Ngốc quá ! _ Hắn đưa tay di di lên trán cậu _ Thằng nhóc đó có họ hàng với tôi mà  , hơn nữa dù tôi có đấu với ai thì vẫn luôn nghĩ về cậu thôi !
Hắn cúi người , bế cậu trên tay tiến về phía giường …
- Cậu …cậu làm gì thế ?? _ Hakuba lúng túng vùng vẫy
Hắn vẫn bình thản bước đi …

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường phủ gra trắng muốt , Kid cởi chiếc mũ trắng bạc của mình đặt  sang một bên
Chậm rãi cúi xuống hôn lên môi cậu …
- Dù cho tôi có ở bên cạnh ai , trái tim của Kuroba Kaito này luôn thuộc về cậu và duy nhất một mình cậu  !!
Lời nói dịu dàng ngọt như mật vang lên
- Nếu cậu không tin tối nay tôi sẽ chứng minh với cậu ,tôi yêu cậu như thế nào …!!

Làn gió thổi nhè nhẹ ….

Tháp đồng hồ Big Ben đổ một hồi chuông thanh thanh …

Đêm Anh quốc yên bình …

Trời London tĩnh lặng …
Về Đầu Trang Go down
kuro-chan_libra

kuro-chan_libra

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 120
Birthday : 08/10/2000
Age : 23
Đến từ : nhà(đúng rồi còn gì)

[One-shot] Đêm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Đêm   [One-shot] Đêm Empty4/5/2014, 14:45

Ỏ ui, ss nhiễm BL nặng rùi cười lăn cười bò
vẫn là Momo chan nên văn vẫn nhẹ nhàng tình tứ ^^ cái cách mà ss miêu tả mọi thứ đều cuốn hút em ^^
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[One-shot] Đêm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Đêm   [One-shot] Đêm Empty7/5/2014, 12:26

Ta nhiễm từ hồi 5 năm trước rồi em ạ , ship SaKid cũng gần 2 năm rồi đấy , mèn đét ơi văn phong nhẹ nhàng cười lăn cười bò)) Văn phong nhẹ nhàng cơ đấy cười lăn cười bò))
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[One-shot] Đêm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Đêm   [One-shot] Đêm Empty5/8/2014, 16:00

Vâng, càng đọc về trước lại càng tìm đc nhiều one-shot nóng bỏng. Mình kết rồi nhé! Mà cái này chưa tới 17+ đâu author ơi, anh Kid đã kịp làm gì đâu mà ... cười lăn cười bò
Anh Hak thuộc tuýp uke tsundere nhẩy, dễ thương quá trời! Còn anh Kid ... rất ư là playboy + quyến cmn rũ!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[One-shot] Đêm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Đêm   [One-shot] Đêm Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Đêm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Mẹ và con gái
» [One-shot] Một đêm...
» [One-shot] Hãy gọi cho tôi!
» [One-shot] Mùa thu...
» [One-shot sưu tầm] Chỉ cần anh yêu em...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-