CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Hảo Hảo Tiêu Dao 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Hảo Hảo Tiêu Dao 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Hảo Hảo Tiêu Dao

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[One-shot] Hảo Hảo Tiêu Dao Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Hảo Hảo Tiêu Dao   [One-shot] Hảo Hảo Tiêu Dao Empty1/11/2013, 19:08

HẢO HẢO TIÊU DAO



Tác giả :Ansoxxx_2411 (gọi tớ là Momo nhé )

Thể loại :  Đồng nhân , hài , đoản văn , đam , Hắc –Bạch , Phục –Công

Văn án : Hảo hảo tiêu dao là tốt nhất …

Ngươi vì cái gì lại trở thành trộm đạo ??

Ta vì yêu ngươi nên mới trở thành trộm đạo , thứ bảo vật ta muốn trộm nhất chính là chân ái của ngươi …



………………………………………………………….

-          QUÁI ĐẠO KID !!! NGƯƠI MAU ĐỨNG LẠI !! _ Đệ nhất thần thám Bạch Mã Thám lớn tiếng gọi …

Y cùng vài tên bộ đầu đang tróc nã tên quái đạo nổi tiếng vừa gây ra vụ trộm chấn động vùng Giang Đông này …

Nhưng không may vào đến rừng trúc này thì lạc mất mấy tên bộ đầu đi cùng …

Bạch Mã Thám nhìn quanh lo lắng gọi …

-          Quái đạo Kid ngươi đang ở đâu ,  mau ra ngay !?!

Nói ra thì có chút mất mặt …

Kỳ thực đối với y lúc này , mục tiêu quan trọng nhất không phải bắt được quái đạo Kid về để lập công …mà cơ bản y chỉ muốn hắn xuất hiện để ….

-          * Làm ơn đi , ngươi đang ở đâu vậy ?? T^T * _ Bạch Mã Thám thầm thống khổ _ * Ta bị lạc rồi a , quái đạo Kid , mau tới đưa ta ra khỏi rừng trúc đi a , ta không muốn thành mồi cho thú dữ đâu !! >”< *

Y chính là Bạch Mã Thám _ Thiên hạ đệ nhất thần thám tiêu soái anh hùng ngọc thụ lâm phong …

Mặt thanh tú tựa hồ bảo ngọc , tóc ánh sắc thuần màu Hổ Phách

Nhân diện tuấn mỹ , khí chất phi phàm ôn nhu khả ái lại là độc tôn chi tử của Bạch Mã đại tướng soái …

Nhi nữ thiên hạ chính là vì y mà điên đảo hồn phách …

Bạch Mã Thám thập toàn thập mỹ , độc chỉ có một khuyết điểm duy nhất  …

Siêu cấp mù đường , bản năng …hay lạc ^^”

- Quái đạo Kid !! Ngươi ra đây cho ta , đừng trốn nữa !! ~”~ _ giọng Mã Thám vang cao _  Mang viên Hồng Thạch Bảo đến đây đầu án đi !

Tiếng tán trúc sột soạt đu đưa …

Một thân bạch y trắng muốt xuất hiện giữa rừng trúc thanh nhã …

Làn thu phong thổi nhẹ mái tóc hắn đẹp tựa mây trời …

Nụ cười nửa miệng mỵ hoặc thế nhân cùng ánh mắt mê tình đượm sắc hồ thu diễm lệ …

-          Ngươi mà cứ hét lên như thế  _ Hắn tựa tiếu phi tiếu , nhếch mép cười trêu đùa …_ Người ta không biết lại tưởng hiền phụ đang tìm phu quân đấy !! ^^

Đôi mày khẽ cau nhẹ …

Ngước gương mặt thanh tú đẹp tựa Lạc Thần , Bạch Mã Thám phóng tầm mắt về nam nhân anh tuấn đang đứng trên ngọn trúc cao

-          Ngươi câm miệng !!=”=  _ Y tức thì nộ khí _ Mau theo ta về quy án ?!

-          Được thôi !! _ Hắn từ tốn đáp xuống chỗ y , nhoẻn miệng cười _ Nếu ngươi đuổi bắt được ta , Bảo bối a ~~~ !!

Hắn ôn nhu nói rồi liếc mắt nhìn y đầy ngạo nghễ  …

Nụ cười nửa miệng mỵ hoặc lòng người của kẻ được mệnh danh “ Đệ nhất trộm đạo hào hoa “ kia phóng về phía y

Khiến Bạch Mã Thám bất giác …phi thường mắc ói ^^”

Vạt áo trắng nhẹ tung lẫn vào rừng trúc thanh nhã …

-          Đứng lại !!  _ Y cấp bách đuổi theo …

Thu phong se lạnh …

Tà dương chậm rãi xuống núi về chiều  …

Mã Thám vẫn kiên trì cước bộ đuổi theo tên quái đạo …

Phút chốc đã dồn hắn vào hẻm vực …

Đứng ở mép vực , sắc mặt hắn tuyệt nhiên vẫn không hề biến sắc …

-          Ngươi sao lại có nhã hứng đuổi bắt ta thế a ?? _ Quái đạo Kid tham vấn y

Ánh trăng vàng tinh túy nhẹ soi gương mặt nam tử tuyệt sắc  …

Màu tóc hổ phách mê hồn nhẹ bay trong gió …

-          Đó là công sự của ta !! _ Bạch Mã Thám tuốt thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ , uy dũng chĩa về phía hắn dõng dạc nói _ Thế ngươi vì cái gì lại trở thành trộm đạo ???

Bạch Mã Thám hỏi , đây cũng là điều y muốn hỏi hắn nhất …

Quái đạo Kid vì cái gì lại muốn đảo lộn thiên địa , bày ra muôn thứ xảo thuật kỳ quái để đánh cắp bảo vật …

Song vài ngày sau lại vật hoàn cố chủ , thêm nưã tuyệt nhiên chỉ là trộm đạo chứ không hề ra tay hạ sát bất kỳ ai  …

Rốt cuộc thứ hắn thực sự muốn lấy là gì ??

Quái đạo Kid nở nụ cười …

Tựa tiếu phi tiếu …

Hắn ôn nhu nhìn sâu vào đôi mắt đỏ sẫm như máu của Bạch Mã Thám …

Chẳng quan tâm đến tình cảnh bản thân ,vẫn ung dung giải nói  …

-          Ta vì yêu ngươi nên mới trở thành trộm đạo , thứ bảo vật ta muốn trộm nhất chính là chân ái của ngươi …

Hai má Bạch Mã Thám thoáng ửng hồng , tim y loạn một nhịp …

Vì cái gì tâm can y đột nhiên rối loạn …

Bàn tay cầm bảo kiếm cũng bất giác run nhẹ …

Bạch Mã Thám im lặng mím môi …

Y rốt cuộc không biết bản thân nên trả lời thế nào mới đúng ..

Quái đạo Kid thầm liếc y , tròng mắt tựa hồ thu lay nhẹ nhu tình ….

Hắn vô thức thở dài …

Tự nhủ rốt cuộc hắn vì cái gì lại nói ra thoại ngôn ngu ngốc ấy …

-          Cái này trả lại cho ngươi !! _ Quái đạo Kid ném viên Hồng bảo thạch về phía y

Thứ trân bảo được người khác xem trọng đó , đối với hắn tuyệt nhiên lại không có chút giá trị gì …

-          Oái !! _ Bất chợt hắn trượt chân ngã xuống hẻm núi

-          Cẩn thận !! _ Bạch Mã Thám buông thanh bảo kiếm trong tay , một tay giữ viên Hồng Thạch Bảo một tay giữ chặt tay quái đạo Kid đu đưa trên hẻm núi

Vực sâu thăm thẳm …

Trời đêm u tịch …

Gió rít hàn phong …

Nhất nhất nơi quang vắng chỉ có mình hắn và y …

Quái đạo Kid nhìn tên bộ thám với gương mặt thanh tú khả ái kia đang vì hắn hảo hảo lo lắng …

Bất giác tâm can có chút ấm áp …

Thập tử nhất sinh cơ hồ lại trông như …uyên ương tung cánh ( Tiểu Miêu : Quái đạo ca , rốt cuộc huynh đang nghĩ cái gì a cười lăn cười bò) )

Tầm mắt hào hoa phong tình của hắn khẽ lay nhẹ chuyển về hướng đôi tay thanh như ngọc đang giữ viên bảo thạch

Tay y run run mướt mồ hôi …

Nếu cứ đà này chắc tên bộ thám kia sẽ đánh rơi Hồng Bảo Thạch mất thôi …

-          Ngươi không cần lo cho ta !! _ Quái đạo Kid nhìn y , ôn nhu phi tiếu _ Cứ thả tay ta ra …

-          Không được ra lệnh cho ta  !!  _ Bạch Mã Thám cau mày _ Hiện tại ta là bộ thám , không phải ngươi …

Mồ hôi chảy nhẹ trên trán Bạch Mã Thám …

Quái đạo Kid khẽ chau mày , nhìn rõ tay Mã Thám vì phải giữ lấy tay hắn mà đỏ ửng lên …

Chỉ với khí lực của một bàn tay , khó lòng có thể giữ nổi sức nặng của quái đạo , huống hồ có thể cứu hắn lên …

Tuyệt nhiên là không thể …

Thu phong thổi lạnh …

Minh nguyệt ôn nhu …

Ánh mắt bộ thám khâm sai vẫn chăm chú hướng về phía quái đạo Kid  …

Rồi bất chợt tia mắt y xoay chuyển về phía viên bảo thạch mỹ lệ thẫm đỏ tựa huyết kia …

Bàn tay trắng tựa tuyết sương tuyệt mỹ của y …. buông thỏng viên bảo thạch trong tay …

-          Bộp !! _ Mặc cho viên Hồng bảo thạch rơi xuống hẻm núi , bàn tay y vội vã chụp lấy tay hắn …

-          Giữ chặt lấy , ta sẽ kéo ngươi lên !! _ Bạch Mã Thám nói …

……………………..

Hắn và y cùng ngồi trên hẻm núi sau khi thoát khỏi nơi thập tử nhất sinh …

Phá vỡ sự tĩnh lặng trầm dài …

-          Ngươi vì cái gì lại vứt bỏ bảo thạch ?! _ Quái đạo Kid nói , hình ảnh viên Bảo thạch đỏ diễm lệ rơi xuống hẻm núi vẫn hiện rõ trong hắn _ Vì cái gì lại chọn cứu ta ….

-          Cứu một người hà tất lại cần lý do a ?? _ Vệt mồ hôi chảy dài trên trán y , khóe môi Bạch Mã Thám cong nhẹ vẽ nên một nụ cười tuyệt sắc …

Mắt quái đạo Kid khẽ chùng xuống một chút

-          Nếu là một nam tử bình thường ngươi có thể cứu hắn , nhưng ta là quái đạo , là tội phạm triều đình truy nã , ngươi lại là bộ phái thần thám …

-          Nhưng ngươi vẫn là người ….

Bạch Mã Thám ôn nhu cười  …

-          Ta không muốn mắc nợ ngươi !! _ Quái đạo Kid bình đạm đáp , thần sắc phủ đầy nét băng lãnh

-          Vậy …_ Bạch Mã Thám khẽ nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười …

Nụ cười y đẹp tựa trăng thu , ôn nhu khả ái …

-          Ngươi có muốn lấy thân báo đáp không ^^ ?!

-          Hở ?? o_O

-          Lúc nãy không phải ngươi bảo vì ta mới làm trộm đạo sao ?? _ Y nhếch mép cười gian tà _ Vậy gả vào nhà ta đi , ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi ^^

-          Ngươi ~”~ !! _ Chân mày quái đạo khẽ giật giật …

Tên bộ phái thần thám này …chẳng phải đây chính là uy hiếp lương dân hay sao ?? ~”~

Rõ ràng ta lúc nãy chính là mở miệng ngỏ ý trước , thế nào lại thành gả vào nhà y kia chứ …

Thật là hảo hảo bất công a …

Thiên địa nhân gian rốt cuộc có còn đạo lý hay không ?? >”<

-          Ta phản đối !! ~”~  _ Quái đạo Kid nói

-          Phản đối vô hiệu !! ^^ _ Thần thám Bạch Mã bá đạo xuất ngôn

Quái đạo Kid chậm rãi đứng dậy …

-          Được thôi !! ^^ _ Hắn bước đến nhấc bổng Bạch Mã Thám trong tay

Dịu dàng bế y tung người ra ngoài hẻm vực …

-          Nga ~ngươi …ngươi làm gì vậy !! _ Y vòng tay qua cổ hắn giữ thật chặt >”<

Bất chợt vạt áo choàng trắng của quái đạo Kid tung bay trong gió ….

Căng ra tạo thành đôi trường cánh lớn …

Chậm rãi bay lượn giữ không trung ….

-          Ngươi…ngươi có thể bay ?? Nga ~ Lúc nãy là ngươi lừa ta ~”~ ?? _ Bạch Mã Thám nhăn mày _ Mà không phải ta đang chiếm thế thượng phong sao ?? Sao lại …

-          Ta không có lừa ngươi ^^ _ Quái đạo Kid khẽ cười _ Là do ngươi tự nguyện vì ta ném bỏ bảo vật , hơn nữa nhìn kỹ ở trên đi , đây là truyện Đồng nhân Hắc – Bạch , không phải Bạch – Hắc

-          Ta không phục a ~ rõ ràng Hắc Tiểu Linh Miêu là fan Bạch Hắc !!! _ Bạch Mã Thám cau mày

Đôi má ửng đỏ càng thêm khả ái mị hoặc …

Ánh nhìn vô thức chứa phong tình …

-          Nếu ngươi không phục có thể tìm Tiểu Miêu khiếu nại ^^ _Quái đạo Kid nhếch mép , tựa tiếu phi tiếu

-          Ngô ~ Ai chả biết nha đầu đó là người của ngươi =”= _ Mã Thám Nhi lườm mắt _ Ta có khiếu nại cũng vô ích a !!

-          Ngươi thật hảo hảo biết xem thời thế a ~ !!_ Quái đạo Kid hào sảng cười lớn _ Muốn phản công a , chờ bộ Đồng Nhân sau đi nhé !!

-          Nha đầu đó sẽ viết chứ ?? ~”~  _ Bạch Mã Thám cau mày phân vân

-          Cũng còn tùy a !! ^^

-          Vậy ….bây giờ chúng ta thế nào !! ~”~

-          Còn thế nào nữa …

Đôi trường cánh trắng tung bay giữa nền trời đen thẳm cùng những vì sao lấp lánh …

-          ~ Cùng đến Giang Nam du ngoạn một chuyến thôi …!!

…………….

Ngự thư phòng tráng lệ …

Cột vàng chạm trổ thần long tinh xảo …

Đĩnh đạc ngồi trên long ngai là đế vương tuyệt sắc Công Đẳng Tân Nhất

Vầng trán cao như tỏa hào quang chính khí kiều ngạo phi thường

Màu mắt lam nhạt ánh long lanh mỹ lệ của y phối cùng làn mi thẫm đen mượt như nhung

Búi tóc cao đính kim đỉnh vàng rực rỡ …

Tựa như tiên tử giáng trần , ngũ quan đoan chính thần sắc hơn người của y khiến bất kỳ ai chiêm ngưỡng đều thập phần ngưỡng mộ …

-          Khâm sai bộ phái Bạch Mã thần thám không biết đi điều tra tróc nã tên quái đạo Kid thế nào rồi !! _ Công Đẳng tựa gương mặt y lên bàn tay xinh đẹp đang tựa khủy trên án thư _ Sao đã hai tuần trăng rồi mà không thấy y về bẩm báo a ~”~ !

Đứng cạnh hầu y là Đệ Nhất Hộ vệ Phục Bộ Bình Thứ …

Đôi mày sắc như lưỡi mác toát thần khí chính trực cùng ánh mắt y như toát lửa hào hùng

Nhân diện anh tuấn của Phục Bộ Bình Thứ chính là thập toàn thập mỹ tựa nguyệt vô khuyết cực phầm nhân gian  …

Thanh bảo kiếm nằm gọn trong tay cũng là bảo vật hiếm có trong thiên hạ

-          Tróc nã tội phạm đâu phải việc tầm thường a ~ Hà tất người Bạch Mã Thám tróc nã lại là quái đạo Kid lừng lẫy …!!_ Phục Bộ Bình Thứ cúi người cười ôn nhu _ Đại sự như thế , chính là hảo hảo vất vả cho y a ~

-          Ta chỉ sợ… y cùng ai đó hảo hảo tiêu dao ở đâu đó rồi !! _ Khẽ nhếch bờ môi hồng khả ái , Công Đẳng cười mỵ hoặc lòng người

-          Thế chúng ta cũng đi đi !! _ Bình Thứ cước bộ đến gần Công Đẳng , vòng tay qua người y nhoẻn miệng cười

-          Hửm ….!_ Đôi mày hảo mỹ nam nhân cau nhẹ …

-          Chúng ta xuất môn vi hành một phen  _ Bình Thứ tươi cười _  Cùng đến Giang Nam du ngoạn một chuyến a ^^

Hoàn
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Hảo Hảo Tiêu Dao

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Tiểu Luận
» File 750: Mục tiêu thực sự
» Tiểu thuyết Conan trở lại - tập 5
» cậu bé 10 tuổi viết tiêu thuyết
» [Vol 83] File 876 - Tình yêu tiểu thuyết gia

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-