CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Pisces Sakura

Pisces Sakura

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 11/03/2003
Age : 21

Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới   Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới Empty2/11/2015, 09:02

Tác giả: Là mình (Pisces sakura)
Thể loại : tình cảm
Ratting:8+
Nhân vật thuộc quyền sở hữu của ngài Gosho vĩ đại.Nhưng trong fic này mình là người sở hữu họ.
Chap mới sẽ có trong tuần sau. Mong mọi người đón đọc.
Về Đầu Trang Go down
Pisces Sakura

Pisces Sakura

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 11/03/2003
Age : 21

Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới   Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới Empty3/11/2015, 10:32

Đêm xuống trên con phố Beika náo nhiệt. Xung quanh chỉ còn lại một màu đen ảm đạm đến đáng sợ. Cây cối,chim chóc đã chìm vào giấc ngủ, tạo nên sự yên tĩnh lạ kì. Phải chăng,ta chỉ còn nghe được tiếng gió gào rít, cảm nhận được từng hơi thở lạnh buốt của mùa đông? Đông về thật rồi! Những bông tuyết đầu mùa cứ rơi với cái vẻ thuần khiết sẵn có của nó. Tuyết nhẫn tâm và vô tình lắm, tuyết biết không?...
Khung cảnh lạnh lùng nhưng đẹp vô cùng. Phải chănh tôi là tuyết, tôi lạnh lùng và đơn độc? Trước gọng súng của Gin, tôi- Shiho Miyano chỉ có một mình.
Shinichi Kudo à, cậu có biết cậu đáng ghét lắm không? Cậu đã hứa sẽ bảo vệ tôi nhưng sao giờ đây, tôi lại đơn độc? Cậu đươc lắm,nếu tôi có thể gặp lại cậu thì cậu sẽ không được sống yên ổn với tôi đâu. Tôi thề đó!
Tôi nhếch môi cười ... nụ cười đầy cay đắng! Tạm biệt nhé, Shinichi Kudo!
Đoàng... Đoàng...
Từng viên đạn gào thét trong gió,lao nhanh về phía tôi...một cách vô cảm...
Trong phút chốc tôi ngã khuỵu xuống... Tôi đang cô đơn trươc lưỡi hái tử thần...Bất giác tôi thấy khóe mắt mình cay cay...Tôi khóc ư...nhưng tôi khóc vì ai? Tôi không rõ ...nhưng có lẽ ... đó là người ngự trị trong trái tim tôi... Tôi khóc vì cậu... khóc vì sự lẻ loi của mình...Tôi mãi mãi chỉ là một con chim lạc bày...là ngươi thứ ba chen vào giữa hạnh phúc của cậu và Ran...Mãi mãi là như vậy! Tôi chúc các cậu hạnh phúc... thay cho cả phần của tôi nữa...
Chị Akemi ơi, vậy là em sắp được gặp chị rồi nhỉ? Ở nơi xa xôi đó, chị nhất định phải đợi em đó...Chúng ta giống nhau... đều ngốc nghếch khi yêu một người con trai cả...
- Đến đây là đủ rồi.- Gin nhếch mép cười trên nền tuyết trắng.Rồi hắn không một chút bận tâm, quay gót đi thẳng...
Vậy là chỉ còn mình tôi trên nền tuyết trắng...Tôi từ từ ngất lịm đi. Trong mơ màng tôi thấy cậu... Cái bóng dáng đó không lẫn vào đâu được, chính là cậu...
- Nhắm mắt lại ... chờ ngày mai tới em nhé!
Tôi nghe mơ màng thấy tiếng cậu... Tôi hi vọng đó không phải là một giấc mơ...
Ngày mai gần hay xa xôi lắm...Và bất
giác tôi cười....Hạnh phúc...
The End
Mọi người đọc và comt cho mình nhé
. Mọi gạch đá mình xi
Về Đầu Trang Go down
Pisces Sakura

Pisces Sakura

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 11/03/2003
Age : 21

Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới   Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới Empty3/11/2015, 10:33

Đêm xuống trên con phố Beika náo nhiệt. Xung quanh chỉ còn lại một màu đen ảm đạm đến đáng sợ. Cây cối,chim chóc đã chìm vào giấc ngủ, tạo nên sự yên tĩnh lạ kì. Phải chăng,ta chỉ còn nghe được tiếng gió gào rít, cảm nhận được từng hơi thở lạnh buốt của mùa đông? Đông về thật rồi! Những bông tuyết đầu mùa cứ rơi với cái vẻ thuần khiết sẵn có của nó. Tuyết nhẫn tâm và vô tình lắm, tuyết biết không?...
Khung cảnh lạnh lùng nhưng đẹp vô cùng. Phải chănh tôi là tuyết, tôi lạnh lùng và đơn độc? Trước gọng súng của Gin, tôi- Shiho Miyano chỉ có một mình.
Shinichi Kudo à, cậu có biết cậu đáng ghét lắm không? Cậu đã hứa sẽ bảo vệ tôi nhưng sao giờ đây, tôi lại đơn độc? Cậu đươc lắm,nếu tôi có thể gặp lại cậu thì cậu sẽ không được sống yên ổn với tôi đâu. Tôi thề đó!
Tôi nhếch môi cười ... nụ cười đầy cay đắng! Tạm biệt nhé, Shinichi Kudo!
Đoàng... Đoàng...
Từng viên đạn gào thét trong gió,lao nhanh về phía tôi...một cách vô cảm...
Trong phút chốc tôi ngã khuỵu xuống... Tôi đang cô đơn trươc lưỡi hái tử thần...Bất giác tôi thấy khóe mắt mình cay cay...Tôi khóc ư...nhưng tôi khóc vì ai? Tôi không rõ ...nhưng có lẽ ... đó là người ngự trị trong trái tim tôi... Tôi khóc vì cậu... khóc vì sự lẻ loi của mình...Tôi mãi mãi chỉ là một con chim lạc bày...là ngươi thứ ba chen vào giữa hạnh phúc của cậu và Ran...Mãi mãi là như vậy! Tôi chúc các cậu hạnh phúc... thay cho cả phần của tôi nữa...
Chị Akemi ơi, vậy là em sắp được gặp chị rồi nhỉ? Ở nơi xa xôi đó, chị nhất định phải đợi em đó...Chúng ta giống nhau... đều ngốc nghếch khi yêu một người con trai cả...
- Đến đây là đủ rồi.- Gin nhếch mép cười trên nền tuyết trắng.Rồi hắn không một chút bận tâm, quay gót đi thẳng...
Vậy là chỉ còn mình tôi trên nền tuyết trắng...Tôi từ từ ngất lịm đi. Trong mơ màng tôi thấy cậu... Cái bóng dáng đó không lẫn vào đâu được, chính là cậu...
- Nhắm mắt lại ... chờ ngày mai tới em nhé!
Tôi nghe mơ màng thấy tiếng cậu... Tôi hi vọng đó không phải là một giấc mơ...
Ngày mai gần hay xa xôi lắm...Và bất
giác tôi cười....Hạnh phúc...
The End
Mọi người đọc và comt cho mình nhé
. Mọi gạch đá mình xin nhận hết.
Về Đầu Trang Go down
Pisces Sakura

Pisces Sakura

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 11/03/2003
Age : 21

Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới   Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới Empty3/11/2015, 10:35

Mình kô biết sao mình gửi một bản mà ra hai bản thế này? Mình vô cùng xin lỗi.
Về Đầu Trang Go down
Pisces Sakura

Pisces Sakura

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 11/03/2003
Age : 21

Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới   Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới Empty6/11/2015, 10:43

Sao không ai đọc hết vậy?
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới   Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Nhảm] Một số kiểu tự tử =.=
» Ngày của bố
» Vụ án thứ 6 ngày 13
» [Fiction] 7 ngày có đủ để yêu?
» NGÀY TẬN THẾ : 2012

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction-