CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Rainbow 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Rainbow 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] Rainbow

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Fiction] Rainbow Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Rainbow   [Fiction] Rainbow Empty11/2/2010, 10:47

Author:
The_Mad_Hatter
Rate: 12+
Status: Ongoing
Disclaim: Tất cả bản quyền thuộc về Hatter
Warning: Không có gì để warn nhưng dưới 12+ đừng đọc kẻo lại trách Hatter...
P.S: Fic không viết theo kiểu hài, cho làng thấy một brand new Hatter(XD) Mong làng góp ý.
Mà fic thì không thể gọi là long fic được vì dự tính sẽ chỉ có 8 chap làng ạ...
Và cái tên nghe cũng hơi giống fic của chị Samy, nhưng fic này mang màu sắc u ám hơn rất nhiều...
Prologue:
Đã từ bao giờ, thế giới trở nên nhạt nhòa...?
Đã từ bao giờ, cầu vồng đối với nó chỉ có hai màu trắng đen u ám...?

-*-*-*-

Chap 1: Yellow
Một ngày Chủ Nhật u ám. Trời mưa không dứt. Những cơn gió lạnh buốt khẽ thổi qua mái tóc vàng bạch kim của nó. Nhưng tất cả chẳng có ý nghĩa gì với nó cả. Nó lặng lẽ bước trên con đường đầy mưa rơi với chiếc ô đen trong tay...

Công viên vắng tanh, đúng như nó nghĩ. Không sao, thật hoàn hảo là đằng khác. Tiến gần đến chiếc xích đu đã quá đỗi quen thuộc, nó ngồi xuống, bắt đầu đọc quyển sách nó yêu thích nhất: "Ý nghĩa của cầu vồng". Cô bé trong cuốn sách này thật may mắn. Cô có thể hiểu được màu sắc của cầu vồng...Đối với nó, cầu vồng chỉ còn hai màu trắng đen u ám mà thôi. Nó thở dài...

Hẳn người đi đường sẽ rất ngạc nhiên khi thấy một con bé khoảng chừng mười mấy tuổi ngồi trên một xích đu trong công viên và chăm chú đọc sách. "Con bé ấy bị làm sao thế nhỉ?" là câu người ta hay tự hỏi về nó-Chirikamo. Vào ngày bầu trời xám xịt như thế này, bọn trẻ cùng lứa với nó chắc hẳn đang ở nhà làm bài tập, chơi trò chơi hay dành thời gian với bố mẹ của chúng. Nhưng không. Nó là một con bé có bản tính khác thường, từ trong ra ngoài. Bằng chứng là bất kể thứ gì mặc trên người nó đều hai màu đen-trắng. Từ chiếc váy Lolita đến chiếc ô nó cầm cũng là hai màu đen-trắng. Nó không thích thứ gì ngoài hai màu sắc u ám đó cả. Nó không phải là một con bé khác thường lập dị, mà nó là một con bé đặc biệt.

Mưa ngừng rơi. Gấp cuốn sách vào, nó nhớ lại ý nghĩa của màu vàng..."Tiếng cười, sự hân hoan và ấm áp..." Nó lại thở dài. Tiếng cười...Từ lúc mới sinh ra, nó mới chỉ biết khóc, chứ chưa bao giờ biết cười. Hân hoan...Ấm áp...Nó chỉ biết sự ấm áp và một chút hân hoan đó từ hồi nó còn bé tí. Bây giờ...Bố nó đã mất, và mẹ nó đang phải điều trị trí nhớ sau lần tai nạn ô tô. Bà không hề biết nó là ai, bà chỉ biết nó là người hàng ngày vào viện thăm bà và đưa cho bà thức ăn. Nó buồn rầu nghĩ...

- Chuyển cho tớ đi, Hikaru!

- Ừm!

- Yeah, vào rồi! Tốt lắm Hikaru!

- Hi hi...

Tiếng bọn trẻ đang chơi đá bóng. Nó không quan tâm, nhưng nó đã từng một thuở thế này. Nó nhìn bọn trẻ chơi, môi nó bỗng nở một nụ cười. Cái gì đây, nó đang cười ư?! Nó không tin được, hi vọng đây chỉ là một giấc mơ...Nó là con bé không biết hạnh phúc là gì cơ mà...

- Chị ơi...

Một cô bé khoảng chừng 4, 5 tuổi bị lạc. Đôi mắt long lanh đầy nước mắt...

- Chị ơi, em bị lạc rồi...Chị đưa em về nhà được không ạ?

Cô bé cầu xin nó. Và bỗng dưng nó nhận thấy cả công viên đang nhìn nó. Nó đành trả lời:

- Ừ, chị sẽ đưa em về nhà. Thế em còn nhớ địa chỉ nhà mình không?

- Co..có ạ.

- Đọc cho chị đi.

- Số 7, khu tập thể Yellow, phố Sunshine ạ...

- Nào, đi thôi.

Nó cất ô và cuốn sách vào cặp. Thở dài. Thôi, hãy thử xem nó có thể tìm được nụ cười đích thực hay không.

- Tên em là gì?

- Ki..Kibi ạ...

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em 4 tuổi ạ...

- Ừm. Em sắp được về nhà rồi đấy, em có vui không?

- Có..ạ...

- Thôi nào, đừng khóc nữa, để chị lau nước mắt cho.

Nó cầm chiếc khăn lau nước mắt cho Kibi. Kể ra cô bé cũng rất dễ thương. Rồi bọn nó lại lên đường tới phố Sunshine - nơi mọi tòa nhà đều màu vàng và là nơi mặt trời luôn tỏa nắng.

- Rồi, đến nhà em rồi đấy. Chị dẫn em vào nhé?

Kibi gật đầu. Nó dẫn Kibi vào căn nhà số 7.

*Cốc cốc cốc*

- Ai đó?

- Cháu là Chirikamo ạ. Cháu đã gặp Kibi-chan bị lạc ở công viên và cháu đã dẫn cô bé về ạ.

Bà của cô bé vội vàng mở cửa. Trên đôi mắt của bà cũng long lanh những giọt nước mắt.

- Bà...cảm ơn cháu nhiều lắm, Chirikamo-chan! Kibi-chan, cháu làm bà lo quá đấy! Lần sau không được đi chơi lung tung nghe chưa!

- Không có gì ạ...Xin phép bà, cháu về ạ.

Khi nó đi ra khỏi khu phố Sunshine, nó vẫn thấy Kibi đang mỉm cười và vẫy chào nó. Nó vẫy tay lại, trên môi là một nụ cười hạnh phúc - lần đầu tiên trong đời.

Nó đã tìm thấy màu vàng - màu của những nụ cười, sự hân hoan và ấm áp.


End Chap 1

-*-*-*-
P.S: Cái fic này nó...
[Fiction] Rainbow 829367 Làng nhận xét nhé, nhưng làng làm ơn đừng để fic này bị ế, không tác giả lại tâm trạng i như Chirikamo mất [Fiction] Rainbow 174833


Được sửa bởi The_Mad_Hatter ngày 11/2/2010, 14:29; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Fiction] Rainbow Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Rainbow   [Fiction] Rainbow Empty11/2/2010, 12:56

Ôi,hay quá.Cô bé Chirikamo này có vẻ rất cô đơn và khác biệt so với bạn bè cùng lứa.
Chap đầu của truyện nhẹ nhàng,trong sáng,ấm áp và bình yên nữa,thật tuyệt!Cầu vồng...cũng giống như cuộc sống muôn sắc màu này vậy.Cái tên rất có ý nghĩa.
Hatter viết còn vượt trội hơn chị nhiều đấy. :oops:
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Fiction] Rainbow Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Rainbow   [Fiction] Rainbow Empty11/2/2010, 22:22

sao mà ế được hả Hatter,hay lắm mà :oops:
có vẻ như cô bé Chirikamo này rất cô đơn phải ko? nếu đặt mình trong hoàn cảnh ấy thì chị cũng sẽ thế thôi 😢
mỗi sắc màu là 1 điều đáng quý của cuộc sống,đó là ý nghĩa rất đẹp,ủng hộ em đấy Hatter :oops:
em viết hay lắm,không cần tự kỉ đâu(chị sẽ đi tự kỉ đây :h10: ,viết hông bằng được em :h4: )
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Fiction] Rainbow Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Rainbow   [Fiction] Rainbow Empty12/2/2010, 10:29

Cảm ơn bà con nhiều lắm...Và đây là chap 2 [Fiction] Rainbow 829367
Chap 2: Orange

Phải công nhận rằng, từ ngày nó tìm thấy màu vàng, nó đã tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống mà nó đã từng nghĩ rằng cực tẻ nhạt này. Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui với nó. Hôm nay là Thứ Hai. Một ngày đẹp trời.

Hôm nay, mọi người sẽ thấy một Chirikamo hoàn toàn khác - Nó thầm nhủ. Dạo bước trên con đường thân quen, nó vừa đi vừa hát một cách vui vẻ. Nó cảm thấy thật hạnh phúc làm sao...

Đến trường rồi. Nó hồi hộp bước vào lớp với một nụ cười trên môi. Cả lớp bỗng dưng quay lại nhìn nó. Im lặng một lúc lâu.

Sakura - Cô bạn lớp trưởng tiến đến hỏi nó:

- Chào Chirikamo-chan! Cậu đã thay đổi rồi ư?

Nó đáp lại, vẫn giữ nguyên nụ cười đó:

- Ừm! Tớ đã thay đổi. Trên thế gian này, sống mà không cười thì cũng không có ý nghĩa gì cả, đúng không?

- Cậu có ăn trưa ở đây không?

- Tất nhiên!

- Vậy cậu sẽ hòa đồng với lớp hơn chứ?

- Ừm! - Nó không hề để ý người hỏi nó là Kaitoji - Smiling Angel và cũng là cậu bạn nó thích từ lâu.

- Vậy thì vui quá!

Giờ thì nó đã biết người hỏi nó là ai. Thôi rồi...Liệu Kaitoji có cười nó không khi một con bé lạnh lùng bỗng trong một ngày Chủ Nhật lại thay đổi thành một con bé vui vẻ như thế?

- Các bạn về chỗ đi, sắp vào tiết rồi đấy! - Lớp trưởng Sakura đã cứu nó, thật may mắn.

Nó bỗng cảm thấy hơi ngượng khi cứ cười mãi như thế. Dù gì nó vẫn phải tìm các màu khác, có mỗi màu vàng thôi nó chắc không sống nổi mất.

Các tiết học trôi qua một cách yên bình. Không ai hỏi về sự thay đổi bất thường của nó nữa. Nhưng vào giờ ăn trưa, có một sự thay đổi...

- Chirikamo-chan, cậu qua bàn bọn tớ ngồi nhé?

Một cô bé có mái tóc vàng óng, uốn xoăn và buộc sang hai bên. Cô bé này là tiểu thư danh giá dòng họ Mei.

- Xin chào tiểu thư d...

- Không sao, cứ gọi tớ là Mei Mei-chan là được rồi! Cậu qua bàn bọn tớ nhé?

Nó cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng Sakura đã xếp chỗ ngồi cho nó rồi kia mà.

- Tớ xin lỗi, Mei Mei-chan. Sakura-chan đã xếp chỗ cho tớ mất rồi.

Nó mỉm cười như tỏ vẻ hối lỗi. Cô bé tiểu thư cũng mỉm cười, tuy không được thoải mái lắm:

- Ừ, không sao...

Nó lấy thức ăn rồi qua bàn Sakura ngồi. Nhưng nó nhận thấy Kaitoji cũng ngồi ở đó. Nó thở dài. Thôi thì cứ ngồi tạm vậy, mai nó sẽ chuyển chỗ sau.

Vậy tóm lại, ngoài việc nó "phải" ngồi cạnh Kaitoji, còn lại đều hoàn hảo.

- Chirikamo-chan, cậu ra đây một chút được không?

- Gì vậy Sakura-chan?

- Tớ nhờ cậu một việc nhé?

- Ừm, nếu giúp được tớ sẽ giúp.

- Sắp đến Valentine rồi, chúng tớ cần phải viết thiệp, làm bánh rồi tặng tất cả các bạn trong lớp nữa. Cậu giúp bọn tớ được không? Chúng tớ thấy cậu rất khéo tay mà!

Nó hơi lưỡng lự. Nó có thể làm được, nhưng...

"Màu cam là màu của sự đoàn kết, năng lượng tập thể và sự hết mình vì cộng đồng..."

- Này, Chirikamo-chan, Kaitoji-kun cũng sẽ đến nữa đấy! - Sakura-chan nói nhỏ với nó - Cậu ấy sẽ giúp làm thiệp!

- Hả? À, ừ...Tớ sẽ giúp.

Nó đi về nhà, lòng háo hức. Phải chăng, nó sắp tìm được màu cam?

- To be continued -

P.S: Làng thông cảm, tác giả đang thích chơi kiểu úp mở [Fiction] Rainbow 536982


Được sửa bởi The_Mad_Hatter ngày 12/2/2010, 22:51; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Fiction] Rainbow Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Rainbow   [Fiction] Rainbow Empty12/2/2010, 11:00

Hay quá nhỉ!Cô bé Chirikamo sẽ mỗi ngày tìm được thêm một màu sắc nữa của cuộc sống,và khi tìm được đầy đủ thì nó sẽ là một cầu vồng thực sự.Hay thật,cứ như truyện cổ tích hiện đại vậy.
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Fiction] Rainbow Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Rainbow   [Fiction] Rainbow Empty12/2/2010, 11:17

truyện thì hay đấy,nhưng tác giả hơi bị bắng nhắng đấy nhá :h15:
mỗi ngày một màu sắc,mỗi ngày 1 câu chuyện,thật tuyệt vời.
càng ngày càng thấy ý nghĩa
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
Tochinato

Tochinato

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 333
Birthday : 26/06/1995
Age : 28
Đến từ : http://sonbang.info

[Fiction] Rainbow Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Rainbow   [Fiction] Rainbow Empty12/2/2010, 20:48

ô...cái bạn Chirikamo này ( có phải nick em trên me2day không nhỉ :h2: ) hơi bị giống chị trong phong cách ăn mặc đấy...dù ai nói gì chị cũng vẫn cứ diện 2 màu đen trắng...hớ hớ..chị nhận xét về nội dung, cách viết của hatter thế này...
"Smiling Angle "....sao lại dùng Angle em..dùng Angel chứ... :)
[ chị dở văn em ạ, sửa đc lỗi chính tả...TT_TT]
hơ..càng đọc càng thấy bạn ấy giống mình quá nhở cười lăn cười bò ...chỉ có hoàn cảnh thì không khổ như thế thôi..hừm..nghĩ lại chắc mình cũng nên diện bộ đồ chói lóa nào đó...
tiếp tục phát huy..tặng 2 phát thanks..
VIP fighting!!!!!!!![tranh thủ mọi lúc mọi nơi ]
Về Đầu Trang Go down
http://sonbang.info
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Fiction] Rainbow Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Rainbow   [Fiction] Rainbow Empty13/2/2010, 10:43

@chị sherl: Hi hi, cảm ơn chị nhiều [Fiction] Rainbow 193868
@chị kitty: Tác giả bắng nhắng thì truyện nó mới hay được mà chị
[Fiction] Rainbow 209934
@ss Tochi: He he, mà chị biết cái cậu bạn Kaitoji em lấy ý tưởng từ ai không ạ? Chắc chị không biết nhưng đến lúc em tả Kaitoji thì... [Fiction] Rainbow 899663 Chị sẽ biết đó là ai thôi. Còn cái nick của em trên me2day, bí quá em phải dùng thôi chị ạ [Fiction] Rainbow 799400 Em cũng có lí do để đưa màu VÀNG là màu Chirikamo tìm được trước [Fiction] Rainbow 827573 Và cũng có lí do để caps lock màu VÀNG...Còn cái lỗi chính tả, em sửa lại rồi ạ ^^!
P.S: Kaitoji=G-Dragon+Lời nói của nội Vamp: "Bạn í có nụ cười yêu phát khóc lên được í" Hay ho nhỉ
[Fiction] Rainbow 563641
Thôi tiếp, tám ghê quá...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chirikamo-chan, cậu đến rồi!

Sakura vui vẻ mở cửa đón nó. Thôi chết thì chết không chết thì thôi vậy.

- Cậu giúp bọn tớ làm thiệp nhé?

Cái gì cơ?! Nó đã bảo nó sẽ giúp làm bánh cơ mà...

- A..À ừ...

Thôi chết thật rồi...Vì cái màu cam mà nó tìm kiếm vậy...

- Chào Kaitoji-kun...

- Chào cậu, Chirikamo-chan.

Kaitoji mỉm cười. Thật khó để phủ nhận tại sao cậu lại có biệt danh là "Smiling Angel". Mái tóc vàng bạch kim và nụ cười dễ thương khiến cậu trông như một thiên thần vậy.

- Cậu ngồi xuống đi Chirikamo-chan.

- Ừm...Kaitoji-kun, cậu có thể gọi tớ là Chiri-chan cũng được.

- Tớ và cậu chỉ cần viết thiệp thôi. Chỉ cần viết "Happy Valentine Day" là được rồi.

Nó mỉm cười. Công việc không quá tệ như nó tưởng. Nó và Kaitoji vừa viết những tấm thiệp hình trái tim xinh xắn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Hóa ra bọn nó có nhiều sở thích giống nhau thật. Cùng thích hai màu đen trắng, thích ăn táo và thích đi dạo dưới trời mưa.

- Kính coong!

Chuông cửa lại reo. Nó nói:

- Để tớ ra mở cửa cho Sakura-chan!

Ai vậy nhỉ? Nó thầm nghĩ. Thì ra là cô bé tiểu thư nó đã gặp hôm nay.

- Chào Chirikamo-chan. Cậu cũng đến đây giúp à?

- Ừm...Cậu vào đi.

Nó nhận thấy Mei Mei ăn mặc chải chuốt hơn bình thường một ít. Vẫn mái tóc vàng óng ánh và những lọn tóc xoăn, nhưng lần này chúng được để xõa và bất kể thứ gì trên người cô bé cũng có màu hồng - hoàn toàn khác biệt với nó.

- Mei Mei-chan, hôm nay cậu mặc đẹp quá!

- Ừ, vì sắp đến Valentine rồi mà!

Nó quay trở lại công việc làm thiệp. Nó cảm thấy có một khoảng cách lớn giữa nó và Mei Mei.

- Chirikamo-chan, tớ giúp làm thiệp được không?

Kaitoji và nó cùng gật đầu.

- Càng đông càng vui mà.

2 tiếng sau...

- Bánh xong hết rồi này! Bên thiệp xong chưa?

- Rồi, bọn tớ vừa làm hết xong! Nhờ Chiri-chan cả đấy!

Mei Mei nói thêm:

- Cả tớ nữa chứ...

Nhưng tất cả thắc mắc:

- Chiri-chan?

Kaitoji mìm cười:

- Chirikamo-chan bảo tớ gọi như vậy...

Lúc ra về, Sakura bỗng chạy ra nói nhỏ với nó:

- Chiri-chan à? Hai cậu càng ngày càng thân nhau rồi nhỉ?

Nó không thể trả lời. Nhưng quan trọng là tất cả đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Những chiếc bánh qui chocolate hình trái tim ngọt ngào và những chiếc thiệp đáng yêu với dòng bút nhũ "Happy Valentine Day"...Tất cả đều hoàn hảo, và nó nhận ra một điều, làm việc tập thể vui hơn một mình. Như Kaitoji nói, càng đông càng vui mà!

Nó đã tìm thấy màu cam, màu
của sự đoàn kết, năng lượng tập thể và sự hết
mình vì cộng đồng
.

- End Chap 2 -

P.S: Bà con thông cảm, tác giả thấy chap này hơi bị chán
[Fiction] Rainbow 103814 Nhưng tất cả tâm huyết dành cho màu đỏ rồi...Hu hu hu... [Fiction] Rainbow 708508

Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Rainbow Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Rainbow   [Fiction] Rainbow Empty13/2/2010, 10:50

Woa . Hatt viết tuyệt thật đấy ( chị chẳng bao giờ viết được giống em cả 😢 ) . Vậy là cô bé đã tìm được 2 màu là màu vàng và màu cam rồi :h1: . Cố lên nhé Hatt , ráng ra chap tiếp nhanh nhé ( chị đang đợi đây ) . Tuyệt vời :h8:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Tochinato

Tochinato

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 333
Birthday : 26/06/1995
Age : 28
Đến từ : http://sonbang.info

[Fiction] Rainbow Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Rainbow   [Fiction] Rainbow Empty14/2/2010, 18:41

"Mái tóc vàng bạch kim và nụ cười dễ thương khiến cậu trông như một thiên thần vậy."
keke..[cười nham hiểm]...thiên thần của chị em mình và cả VIP trên thế giới đấy...
[Fiction] Rainbow 930350
có điều chị vẫn ko hiểu cái tên Kaitoji ( chị đầu đất vậy sao.... [Fiction] Rainbow 703302 )
còn sao em lại đưa màu vàng vào...[ híc..I don't understand....~~~~]
" thích ăn táo..."... [Fiction] Rainbow 442790
" đi trong mưa "..cái này là lạ... [Fiction] Rainbow 85797
chap này nói chuyện nhiều thật đấy..chap sau nhớ để Kaitoji có nhiều đất diễn nhé...
thanks...
P/s: dung nhan của bạn Kaitoji:
Spoiler:
Về Đầu Trang Go down
http://sonbang.info
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Fiction] Rainbow Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Rainbow   [Fiction] Rainbow Empty15/2/2010, 15:09

@chị Samy: Ke ke ke, arigato!~
@ss Tochi: Ke ke ke [Nhiễm bệnh bạn Đụt mất rồi
[Fiction] Rainbow 829367 ]
Kaitoji..."Kaitou" bỏ đi "u" thêm "Ji" trong "Ji Yong"...Nó khó hiểu vậy ạ
[Fiction] Rainbow 174833 Màu vàng...Màu của Big Bang...Dĩ nhiên em phải để Kaitoji nhiều đất diễn...Không thì [Fiction] Rainbow 753942 vì 4rum ta hình như
rất là nhiều VIP
[Fiction] Rainbow 708508 Mai mốt Hatter viết fic WonderBang thì không biết sẽ ra sao nữa [Fiction] Rainbow 103814
Hình như lần nào reply ss Tochi cũng dài nhất thì phải XD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 3: Red

Đã là chiều Thứ Sáu rồi. Vậy còn 2 ngày nữa là đến Valentine Festival.
Nó thở dài. Chắc chắn là sẽ không có ai mời nó đâu. Sự thay đổi bất
thường trong một tuần vẫn chưa đủ để mọi người ngừng bàn tán xì xầm về
nó. Đi kèm với cái tên Chirikamo luôn là những từ như "lập dị", "quái
đản",...Bỗng nhiên...

- Kaitoji-kun, cậu đi Valentine Festival cùng tớ nhé? Sẽ vui lắm đấy.

Là Mei Mei. Thôi kệ, Kaitoji và Mei Mei trông hợp đôi hơn là nó với
Kaitoji. "Chirikamo, mày đừng có mơ tưởng hão huyền nữa!" - Con người
bên trong nó cất tiếng. Nhưng thực lòng nó vẫn muốn biết câu trả lời của
Kaitoji. Nó nán lại, vờ thu dọn đồ đạc cho dù nó đã làm xong từ lâu
rồi.

- Tớ rất xin lỗi, Mei Mei-chan. Tớ đã hứa sẽ đi cùng với bạn khác rồi.

- Ai vậy?

Nó có thể nhận thấy sự giận dữ và ghen tị trong giọng nói của Mei Mei.
Nó tự hỏi ai là cô gái may mắn ấy?

- Xin lỗi, tớ không thể nói được. Muộn rồi, tớ phải về nhà đây, chào
nhé.

Vẻ mặt của Mei Mei không mấy vui vẻ. Lại thở dài. Dù gì cô gái ấy cũng
đâu phải nó, khỏi cần nằm mơ giữa ban ngày cũng biết.

Trời chợt đổ mưa to. Nó mở cặp tìm chiếc ô đen quen thuộc. Thôi rồi, nó
quên ô ở nhà.

- Sao vậy Chiri-chan, cậu quên ô à?

Là Kaitoji. Nó cố mỉm cười:

- Ừm. Không sao đâu, cậu về trước đi, chút nữa trời sẽ mưa to hơn đó.

- Vậy cậu định chờ ở đây đến lúc trời hết mưa à?

- Ừm.

- Không được đâu. Đi ô chung với tớ. Đằng nào thì cũng thuận đường mà.

"White lie". Kaitoji, nhà cậu ở khu Sunshine, nhà tớ ở khu Stormy, vậy
là thuận đường hả? Nó thầm nhủ.

- Nhé?

Kaitoji chợt nắm lấy tay nó.

- Kaitoji-kun, cậu làm gì vậy?

- Đi về với tớ. Không cãi đâu đấy. Cậu mà cảm thì làm thế nào?

Nó hơi đỏ mặt một chút. Nó luôn tưởng rằng nó vô hình trước mặt Kaitoji. Thôi đành trả lời vậy, đứng đây chút nữa thì cảm thật mất.

- Cũng...được.

Nó và Kaitoji đi bộ về nhà trên con đường mưa rơi. Kaitoji vẫn còn nắm tay nó. Làm như nó là trẻ lên 3 rời tay ra là lạc vậy. Nó cười thầm một mình.

- Cậu cười gì?

- Không có gì.

Nhưng nó vẫn cười. Không ngờ có lúc Kaitoji lại ngố đến như vậy. Nó ước rằng quãng đường này sẽ không bao giờ kết thúc...Nhưng nó phải quay trở về hiện tại thôi.

- Đến nhà tớ rồi. Cảm ơn cậu Kaitoji-kun...Mai gặp lại nhé!

- Khoan đã.

Nó ngạc nhiên. Kaitoji đâu còn gì để nói với nó nữa, ít ra là nó nghĩ như vậy.

- Cậu có thể đi Valentine Festival cùng tớ được không?

- Tớ...

- Cậu không trả lời trong vòng 3 giây nghĩa là cậu đồng ý đấy.

Vô lí hết mức. Mei Mei mời cậu không đi sao cậu phải đi cùng với tớ?

- 1...

- Khoan...

- 2...

- Tớ không đùa...!

- 3!

Kaitoji cười đắc thắng:

- Vậy nhé, cậu thua rồi! Cậu phải đi Valentine Festival cùng với tớ! Mai gặp lại nhé Chiri-chan!

Chuyện này là thế nào? Nó không thể tin nổi! Nó vừa được Kaitoji cầm tay, cho đi ô chung và mời đi dự Valentine Festival!!! 3 sự kiện đáng nhớ trong cùng một ngày khiến nó vừa thấy hạnh phúc vừa thấy mệt. Nó không biết cảm giác này gọi là gì nữa. Nhưng...Vấn đề quan trọng là, nó sẽ mặc gì vào Valetine Festival?!

- To Be Continue -

P.S: Đáp ứng yêu cầu của ss Tochi nhé!
[Fiction] Rainbow 829367Bà con, chém đi rồi Hatter dưỡng thương rồi còn vực dậy viết tiếp!!!
Về Đầu Trang Go down
Tochinato

Tochinato

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 333
Birthday : 26/06/1995
Age : 28
Đến từ : http://sonbang.info

[Fiction] Rainbow Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Rainbow   [Fiction] Rainbow Empty15/2/2010, 21:34

Ji thì chị hiểu rồi có điều sao lại đâu ra Kaito trong này, chẳng lẽ vì chị Vamp đóng vai KID... [Fiction] Rainbow 85797
màu vàng là màu của các giai sao...giờ mới biết...[ mình có phải là VIP ko dậy [Fiction] Rainbow 174833 ]
xem cái kiểu Katoji ứng xử chị liên tưởng tới Yong quá,...can đảm ngỏ lời lẫn cái kiểu trẻ con không ai bằng..ôi..nhớ Yong quá... [Fiction] Rainbow 103814
chị ủng hộ em viết thêm Wonderbang, nhưng nhớ lo học hành chứ không phải ngồi viết fic suốt ngày đâu... [Fiction] Rainbow 536982
thôi, thanks em 1 phát này..

Về Đầu Trang Go down
http://sonbang.info
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Fiction] Rainbow Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Rainbow   [Fiction] Rainbow Empty19/3/2010, 20:12

@ss Tochi: Hờ hờ hờ, cái đấy chỉ là trong
lúc phởn một cách điên cuồng em nghĩ ra thôi, ai ngờ nghĩ ra Kaitou và
tự thêm Ji vào XD Màu vàng là màu của các giai, còn hot
pink là màu của các gái
[Fiction] Rainbow 699682
Có lẽ đây là thành quả sau
quá trình xem hầu hết toàn bộ tất tật các show thực tế của Big Bang...

[Fiction] Rainbow 829367 ss nhớ không ạ, lúc chơi trò
Saranghae, Yong nịnh Hyo Ri noona "Chị muốn hôn hay là được hôn?"
[Fiction] Rainbow 827573 Lúc đấy thì ôi dồi ôi lăn ra
cười cười mãi...May là bố mẹ về không thì cứ tiếp tục cười
[Fiction] Rainbow 103814
Ke ke ke, đây là Tết nhất em
mới được xả láng thôi chứ...Phải tranh thủ
[Fiction] Rainbow 166669 WonderBang, em vẫn đang ngâm cứu
xem chọn couple nào...[Yên tâm, không Hee-Dragon đâu!]
Còn cái này
nữa, tên tiếng Nhật của Hatter là Oguri Yoshiko [Oguri: hạt dẻ nhỏ]
[Yoshiko: đứa trẻ lễ phép] Tên hay nhờ
[Fiction] Rainbow 563641
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 3 (cont)

Nó nên mặc gì đây? Câu hỏi này luôn ở trong đầu nó, ở bất cứ đâu. Nó không hiểu vì sao nữa...

Ok, nó không phải là một đứa quan trọng về chuyện quần áo đầu tóc. Nhưng lần này, nó đi cùng Kaitoji.

Ý nó là KAITOJI ấy.

Và ở Valentine Festival sẽ có các tiểu thư nhà giàu, họ sẽ cười vào mặt nó mất. Như Mei Mei chẳng hạn, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của cô nàng đã làm nó cảm thấy không thoải mái.

Nó bỗng nảy ra một ý tưởng...

Thôi kệ, đành liều chết vậy.

***

Xui xẻo thay, hôm Valentine Festival thì trời lại mưa. Nó rút chiếc ô đen quen thuộc của nó, đứng chờ Kaitoji. Nó cúi đầu xuống, hồi hộp tưởng tượng ra cái cảnh Kaitoji sẽ nhìn thấy nó trong bộ đồ này. Không biết cậu ấy sẽ nói sao nữa...

- Chiri-chan, cậu dễ thương quá!

Nó ngước nhìn lên Kaitoji. Rồi thì nó bỗng nhiên ngượng đỏ mặt. Nó nhẹ mỉm cười:

- Cảm ơn cậu, Kaitoji-kun...

Chính xác thì, nó đang mặc một cái váy Lolita đen nhưng đẹp hơn cái nó mặc hôm Chủ Nhật, găng tay hở ngón đen kẻ sọc đỏ và đôi giày búp bê có đính một bông hoa hồng. À quên, nó còn đội một cái mũ ảo thuật với ruy băng đỏ nữa. Nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây là Kaitoji cũng đội một cái mũ ảo thuật. Y chang, không khác chút nào.

- Hình như bọn mình có chung suy nghĩ thì phải?

Kaitoji cười. Nó cũng cười. Rồi nó và cậu đi vào Đại Sảnh Đường.

Đại Sảnh Đường được trang trí theo đúng phong cách Valetine - mọi nơi bao phủ một màu đỏ lãng mạn của hoa hồng. Những cánh hoa và bong bóng xà phòng từ trần nhà nhẹ đáp xuống đất, làm mọi vật trở nên đúng chất Valetine hơn bao giờ hết. Hai bên góc Đại Sảnh Đường là hai bàn dài, đặt rất nhiều các thanh Chocolate và thức uống.

Thế này mới là Valetine Festival chứ!

- Chiri-chan, tớ đi lấy đồ uống cho cậu, còn cậu đi lấy đồ uống cho tớ nhé?

Kaitoji hỏi nó.

- Uhm, để tớ đi lấy.

Nó vội chạy đi lấy đồ uống cho Kaitoji. Nó vô tình vấp chân vào vạt váy của ai đó và...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Nó không hiểu gì nữa vì tiếng la thất thanh ấy nhưng tiếp tục lại là...

- Xem mày làm gì này!

- Cái váy của tao đắt tiền lắm đấy!

- Lau đi, không lau thì đừng hòng! Mày phải đền tiền cho tao! À mà mày làm gì có tiền để trả cho cái váy này nhỉ?


...

Cái gì kia chứ?

Nó nhận ra rằng nó - Chirikamo này đây, đã làm một việc mà chưa ai dám làm.

Nó đã đổ hết đồ uống của nó - chính xác hơn là Kaitoji - lên bộ-váy-màu-hồng-đắt-tiền của Mei Mei.

- Tớ xin lỗi...

- Cô tưởng xin lỗi là xong sao?

Một giọng nói khác, không phải Mei Mei...Ai vậy nhỉ?

- Nếu cô quỳ xuống chân Mei Mei, lau sạch chỗ nước đó thì chúng tôi sẽ để cô yên. Bằng không thì đừng hòng.

Đó là anh chàng đi cùng Mei Mei. Anh ta cũng đẹp trai, nhưng có một vẻ gì đó lạnh lùng và kiêu ngạo trong đôi mắt anh.

- Ngay bây giờ.

Anh có giọng nói trầm và hơi khàn. Câu nói như ra lệnh làm nó suýt quỳ xuống cái đứa gọi là Mei Mei - hay cái kẻ vừa chửi rủa nó.

- Nếu tôi không quỳ?

Nó cố gắng tỏ ra cứng cỏi, nhưng có lẽ nó sắp tan ra thành nước mất rồi.

- Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ không để cho cô yên.

Lại câu nói như ra lệnh đó. Hai chân nó bắt đầu từ từ quỳ xuống một cách chậm rãi...

Nhưng khi đầu gối nó sắp chạm phải nền nhà hoa hồng...

*BỐP*

Nó dùng hết sức lực còn lại trong người nó đấm thật mạnh vào Mei Mei. Nó không cần biết, nó đang cảm thấy hả hê trong lòng.

- Mày...mày...mày dám sao?

Mei Mei đang đứng dậy sau cú tát bất ngờ của nó. Mei Mei tiến gần về phía nó, nói từng chữ một, chậm rãi:

- Mày dám đấm tao sao?

Nó vẫn giữ nguyên cái vẻ ương bướng của nó. Nó nghĩ nó gặp phải họa lớn mất rồi.

*CHÁT*

*CHÁT*

Nó cảm thấy chóng mặt. Miệng nó đang chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Máu nó hòa cùng với những cánh hoa hồng đỏ thắm...
Mặn...

- Chiri-chan, Chiri-chan!

- Cậu có làm sao không?

Mắt nó mờ đi...Nó nhận ra Sakura và Kaitoji đang đỡ nó lên...Hai mắt nó từ từ khép lại...Nó sẽ chết thế này sao?

- Chiri-chan!

Nước mắt và máu nó đang dần hòa làm một. Mặn quá...

- Sắp đến bệnh thất rồi! Cố lên nhé Chiri-chan!

Mắt nó nhắm nghiền. Nó không còn biết gì nữa.

- Chiri-chan?

***
P.S: Còn nữa nhé
[Fiction] Rainbow 829367 Chap này hơi bị dài!
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Fiction] Rainbow Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Rainbow   [Fiction] Rainbow Empty20/5/2010, 16:08

Woa , đến khúc gây cấn rồi đây . Mà có vẻ cô bé Mei Mei hơi ... chơi ác ... nhỉ ? Tát con trai một hai cái thì còn châm chước được ( vì chắc chắn là bọn con trai phải làm gì đó ) , nhưng cô bé là con gái lại tát con gái và bắt người ta quỳ nữa ( cái này thì không thể không tức giận được ) , nhưng mà anh chàng đi cũng Mei Mei thật là , theo quan niệm của chị thì cậu này đúng là chẳng khác gì Mei Mei cả ( ý nghĩa còn hơn thế nữa :714: ) , hay nói đúng hơn là tính tình không được bình thường hay sao ấy ? Cậu ta là con trai mà lại ùa theo chuyện con gái là sao nhỉ :h20: ? Cậu ta cũng biết là việc đó đã sai chứ !
Hì hì , mà hồi nãy giờ hình như chị hơi bức xúc quá ^^! . Mà chị mong chap tiếp lắm đấy Hatt . Chị muốn cô bé Mei Mei ấy phải trả giá bởi tình cảm của Kaitoji dành cho Chiri ( hehe chắc lúc đó hay lắm đây :lol!: ) .Vote hết ^^ . Cảm ơn em nhiều ( nhưng thông cảm cho chị vì giờ mới nghỉ hè , lâu quá nên chị không vào đấy nên chẳng đọc được chap này , tiếc thiệt , chap tiếp nhé Hatt ^^ ) Cố lên ^^
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Sponsored content




[Fiction] Rainbow Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Rainbow   [Fiction] Rainbow Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] Rainbow

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Fiction] Lọ Lem thời @
» [Fiction] Cơn gió lạ...
» [Fiction] I believe...
» [Fiction] Tuỳ ở bạn!
» [Fiction] Và như thế, em yêu anh!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-