CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Next
Tác giảThông điệp
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty28/3/2010, 17:30

Chào mọi người, tôi là sát thủ Mafia, gián điệp của FBI, và cũng là một CIA đội lốt phát thanh viên truyền hình đây ! Hôm trước, tôi vừa giết Akai theo lệnh của tên Gin và lấy lại được niệm tin từ boss, nhưng tất nhiên với Vermouth thì không ! Nhưng hình như Akai vẫn chưa chết, Jody đã nhắn với tôi như vậy :?: ! À, đến giờ quay rồi, tôi phải đi thôi, Yoko đang đợi tôi !
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Tieu_Ky_Pe_I

Tieu_Ky_Pe_I

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 226
Birthday : 27/11/1996
Age : 27
Đến từ : Tiền Giang

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty28/3/2010, 18:16

Ồh !! ...
Thế là từ nay làng Role này xuất hiện thêm một nhân vật bí ẩn nữa !!
*Chậc ! thú vị đây !! * XD hoho
Chào cô Rena - hai mặt , nghe danh cô đã lâu nhưng chưa được diện kiến ...
Tôi là *Bột* - người hay gây chiện nhất ở đây !! hân hạnh làm quen ...
@ cụ aKai thân iu : bây giờ có một cô Rena cho cụ ròj này !! vào đối chất đi nha !!
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty28/3/2010, 19:05

Bà chị yêu quý, bà chị một thời cãi nhau là sở thích với thằng em. Chào mừng chị đã quay trở lại... [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang 178493 . Để kỷ niệm cho cuộc hội ngộ, mời chị một ly rượu, loại rượu hai chị em mềnh cũng thích, [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang 442790 . Ah, chị đi với Yoko làm gì thế?

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Rotwein



Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty29/3/2010, 12:18

Trích dẫn :
Ồh !! ...
Thế là từ nay làng Role này xuất hiện thêm một nhân vật bí ẩn nữa !!
*Chậc ! thú vị đây !! * sung sướng hoho
Chào cô Rena - hai mặt , nghe danh cô đã lâu nhưng chưa được diện kiến ...
Tôi là *Bột* - người hay gây chiện nhất ở đây !! hân hạnh làm quen ...
@ cụ aKai thân iu : bây giờ có một cô Rena cho cụ ròj này !! vào đối chất đi nha !!
Chào Bột, rất hân hạnh làm quen ! Nhưng hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm quen với Rena nhá, tên Gin mà biết là Bột mất đầu đấy 8)

Trích dẫn :
Bà chị yêu quý, bà chị một thời cãi nhau là sở thích với thằng em. Chào mừng chị đã quay trở lại...

. Để kỷ niệm cho cuộc hội ngộ, mời chị một ly rượu, loại rượu hai chị em mềnh cũng thích, . Ah, chị đi với Yoko làm gì thế?
[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Rotwein
Ô chào em zai, lâu quá mới gặp, cám ơn đã mang rượu đến cho chị, ở trong bệnh viện lâu ngày đâu được uống rượu đâu !

Đi với Yoko hả ? Để quay chương trình "Một ngày của thám tử Mouri", cũng nhờ cái chương trình này mà chị mới gặp được Conan và biết thêm tin tức về FBI !
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty29/3/2010, 12:28

@Hakuba:Cám ơn cậu nhắc nhở(sao mình lịch sự thế nhỉ).Tôi vào rồi đây.
Cũng biết là mình hay gây chuyện nữa sao?
@Kid:Giờ mới biết chú em cũng thích rượu Kir đấy.
Đi với Yoko tất nhiên là để thâu hình rồi,hoặc không thì hai cô kéo nhau đi vào các khu mua sắm(niềm đam mê của các cô gái,còn phát thanh viên của chúng ta có ngọai lê không thì không rõ).
@Rena:Rất vui khi được gặp lại cô sau một thời gian dài kể từ khi nhận được phát đạn quí hóa.Nhưng trước đây hình như cô nói chuyện sắc sảo gọn gàng lắm mà nhỉ,sao bây giờ lại dài dòng và...ấu trĩ thế?Mới vào làng Role còn ngại à?
Mà cô khéo lo,cô nói chuyện với Haibara còn thỏai mái chứ đừng nói là bạn Hakuba.Hơn nữa,ở đây có cả cảnh sát lẫn FBI,đố hắn dám cựa quậy(thật ra thì tên Gin đã mò vào đây rồi,nhưng có vẻ hắn đang tu --> vô hại)
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty29/3/2010, 14:13

Ô, hóa ra anh bạn Akai của tôi vẫn còn sống sao ? Anh làm tôi ngạc nhiên đấy ! Mà tên Gin cũng mò được tơiá đây à ? Chắc tôi phải cẩn thận hơn rồi ! Chỉ mong mụ Vermouth không dính vô chuyện này thôi ! Nhưng Vodka thật là khờ quá, hắn mà cũng được vào bọn áo đen sao ?
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty29/3/2010, 15:50

Nó khờ nhưng mà được cái dễ sai bảo với trung thành,chứ chọn người thông minh làm thằng hầu thì mất công phải đề phòng nó.Tên Gin hắn có tính toán hết chứ không phải không đâu.8) Vả lại,cái quan trọng nhất để tham gia thật ra không phải là thông minh,mà là tàn bạo.Chỉ cần có điểm đó là OK.
Được rồi,cô bạn cứ mong đi,nhưng tôi trân trọng báo cho cô biết là mụ ấy cũng đã mò vào làng này rồi đấy,mà còn trước cả tên Gin cơ.Có điều dạo này mụ ấy chắc bận đi quay phim nên không thấy tăm hơi đâu cả.Gin thì đang nhăm nhe xuất hiện trở lại,cô bạn cứ liệu chừng trước đi. cười lăn cười bò
Yên tâm,cô sẽ còn ngạc nhiên dài dài mà.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty29/3/2010, 17:56

sherlock holmes đã viết:
Nó khờ nhưng mà được cái dễ sai bảo với trung thành,chứ chọn người thông minh làm thằng hầu thì mất công phải đề phòng nó.Tên Gin hắn có tính toán hết chứ không phải không đâu.8) Vả lại,cái quan trọng nhất để tham gia thật ra không phải là thông minh,mà là tàn bạo.Chỉ cần có điểm đó là OK.
Được rồi,cô bạn cứ mong đi,nhưng tôi trân trọng báo cho cô biết là mụ ấy cũng đã mò vào làng này rồi đấy,mà còn trước cả tên Gin cơ.Có điều dạo này mụ ấy chắc bận đi quay phim nên không thấy tăm hơi đâu cả.Gin thì đang nhăm nhe xuất hiện trở lại,cô bạn cứ liệu chừng trước đi. cười lăn cười bò
Yên tâm,cô sẽ còn ngạc nhiên dài dài mà.

Coi bộ cậu còn biết nhiều hơn cả người trong cuộc nhỉ ! Dù sao thì cũng cảm ơn đã nhắc nhở ! Còn một chuyện nữa, theo như những thông tin mà tôi thu thập được thì rất có thể Okiya Subaru là anh đóng giả ! Có đúng thể không ?
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty29/3/2010, 18:08

Trà trộn vào tổ chức 3 năm + có chút IQ --> tự phiêu ra thôi.
Ha,cảm ơn gì,tại vì cô mà chết thì rồi thằng này cũng tiêu -->phải đoàn kết.
Còn về chuyện đó thì...thiên cơ bất khả lộ,cô bạn không nên hỏi nhiều(thật ra là tại tới thằng này còn không biết thì làm sao trả lời được).Cứ hạ hồi phân giải,đừng thắc mắc làm gì cho mệt.
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty29/3/2010, 18:41

@ Rena: Cảm ơn chị, hì hì, em biết ngay lúc chị nằm viện là có người canh lên canh xuống, bác sĩ y tá này nọ, được ngụm nước cũng mệt cả người, nó gì đến Wein! Chị khỏe hẳn chưa hả chị? Vừa hồi phục mà lại lao đầu ngay vào biển lửa, khổ thân...

@ Akai: Ơ, em uống loại này lâu rồi mà, anh không biết sao? Mà anh lại lôi cái vụ "mua sắm của chị em" ra rồi, [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang 442790 .

Cuộc đời con người là một cuốn sách, chỉ khi đọc lần lượt mới thấy thú vị, chị Rena đừng giở trang cuối ra làm gì, bởi đôi khi đó là trang trắng.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty29/3/2010, 18:54

Tất nhiên rồi,bệnh nhân đặc biệt mà lại.Vả lại,đang chấn thương nằm liệt giường mà lại đi uống rượu --> hại lắm đấy biết chưa. :x
Ừ,mới biết đấy!Lôi gì đâu,thấy đang nói thì tiện thể tạt ngang thôi(không có câu nào đụng chạm hết nhé).
Nói hay lắm cậu em,chuẩn không cần chỉnh!Rena ạ,CIA thì nên hiểu nguyên tắc cơ bản của ngành tình báo,đó là "bí mật",hiểu chưa?
Về Đầu Trang Go down
Tieu_Ky_Pe_I

Tieu_Ky_Pe_I

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 226
Birthday : 27/11/1996
Age : 27
Đến từ : Tiền Giang

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty29/3/2010, 19:11

@Rena : àh !! cảm ơn lời khuyên của người đẹp !! 8)
Tôi đã cân nhắc cả trăm lần trước khi quyết định *liều* một phen XD hoho
Ui !! quên mất làng Role có phe áo đen ... chậc tên Gin mà ... :h15: thì khổ lắm đây ...
@ cụ aKai : lâu ngày gặp lại cụ vẫn *...* như xưa . Vâng! sao cái zụ xém bị cư dân nơi đây *đập tập thể* giờ ngộ ra kha khá điều ... :h11: cũng may là chưa bị KILL ...
@ Huynh Kid : đạo tặc quen thân với điệp viên CIA khi nào thế ạh ?! sao ko cho đệ đệ đây đc biềt ?!
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty29/3/2010, 19:18

Trích dẫn :
Cuộc đời con người là một cuốn sách, chỉ khi đọc lần lượt mới thấy thú vị, chị Rena đừng giở trang cuối ra làm gì, bởi đôi khi đó là trang trắng.

Cám ơn em, chị sẽ ghi nhớ !

Trích dẫn :
Tất nhiên rồi,bệnh nhân đặc biệt mà lại.Vả lại,đang chấn thương nằm liệt giường mà lại đi uống rượu --> hại lắm đấy biết chưa. Mad
Ừ,mới biết đấy!Lôi gì đâu,thấy đang nói thì tiện thể tạt ngang thôi(không có câu nào đụng chạm hết nhé).
Nói hay lắm cậu em,chuẩn không cần chỉnh!Rena ạ,CIA thì nên hiểu nguyên tắc cơ bản của ngành tình báo,đó là "bí mật",hiểu chưa?

Ok, the secrets make a man man !

Trích dẫn :
@ Huynh Kid : đạo tặc quen thân với điệp viên CIA khi nào thế ạh ?! sao ko cho đệ đệ đây đc biềt ?!

Còn phải hỏi, Kid đã có thể giả dạng cảnh sát thì tất nhiên có thể giả dạng CIA rồi :h17: !
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty30/3/2010, 12:26

@Rena:Bắt chước kiểu này...nghe thấy ớn quá.Câu nguyên bản nghe thì hay,mà câu remix lại nghe sao....chuối chuối thế nào(nói thật lòng,đừng giận).
Ban đầu thấy cô hiền đột xuất,giờ cũng bắt đầu cáo hơn rồi nhỉ.Quen không khí rồi đúng không?
@Hakuba:Người quân tử không nói vòng vo,ngài thám tử muốn gì thì nói thẳng,cứ ba chấm là như thế nào.
Đập tập thể gì,chỉ có 2 người là cậu Kid và "ngài" Conan thôi.Quen rồi!(nghĩ lại lúc đó thấy mình cũng hơi hăng máu quá)
Phải rồi,nhân viên CIA thú vị thế thì chắc cũng đáng để liều một phen hả?
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty30/3/2010, 18:27

@ Akai : câu nói đó tôi chỉ nói cho phù hợp thôi, chớ ai nỡ lòng nào lại gọi cậu Akai đây là woman ?!

Cũng đúng thật là bây giờ tôi đã cáo hơn một tí, nhưng tôi sẽ coi nó như lời khen !

Trích dẫn :
Người quân tử không nói vòng vo,ngài thám tử muốn gì thì nói thẳng,cứ ba chấm là như thế nào.
Vậy ra Akai không hiểu Hakuba rồi, cậu ta đâu bao giờ thích nói thẳng !
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Tieu_Ky_Pe_I

Tieu_Ky_Pe_I

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 226
Birthday : 27/11/1996
Age : 27
Đến từ : Tiền Giang

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty30/3/2010, 18:47

@Rena : XD hohoho
Điệp viên tình báo có khác ... đúng là Bột tôi ít khi nào nói thẳng lắm *nói thẳng ra cho có chiện àh ?! :twisted: * Tôi nói bóng gió thế còn ai thích hiểu gì thì hiểu , zậy thôi !
@ cụ aKai : àh àh ... nói *Đập tập thể* hơi bị wá nhỉ ?! :h11:
cụ lúc ấy là người đi tiên phong trong việc *quảng bá thông tin * và *kêu gọi* mọi người *bùng nổ* khởi nghĩa ... *eo ôi !! cụ aKai nhà ta mà hăng lên thì ... phải biết * XD kaka
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty30/3/2010, 20:27

@Rena:À,hóa ra là vậy.Thôi kệ,sao cũng được.
Câu của tôi coi là khen cũng được,chê cũng được.Nhưng mà...CIA thì phải cáo một chút mới xứng danh chứ.
Tất nhiên là hiểu,hiểu trước cô nữa kia,nhưng không thích chút nào.
Nói vậy thôi chứ cũng gần như hiểu hết mấy cái "điền vào chỗ trống" của cậu tóc vàng rồi.
@Hakuba:Nói năng gì mà cứ như đang trả bài lịch sử cận đại thế hả?Dùng từ đao to búa lớn khiếp.Còn với ta thì đơn giản chỉ là...đùa cho vui thôi.
Lại ba chấm nữa.Chán cậu bột này thế.
Nhưng ít ra thì cậu cũng đã biết sợ(sao nghi quá).Thôi mệt quá,cho qua!
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty31/3/2010, 12:08

coi bộ Akai và Bột cũng thân thiết quá nhỉ, nhưng tôi xin báo một tin nguy hiểm đây, Vermouth lộ diện rồi, theo tôi nghĩ thì Gin cũng sẽ tới nay mai thôi ! Mọi người nhớ cẩn thận, nhất là Akai đấy ! Tôi không muốn kế hoạch giả chết của anh bại lộ đâu !
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty31/3/2010, 12:16

Vâng,em rõ rồi thưa chị!
Yên tâm đi,ở đâu thì đối đầu,chứ ở đây thì hắn đừng hòng hó hé(lạng quạng trước mặt bao nhiêu thám tử với cảnh sát là trúng đạn ngay).Gin thật ra đã bắt đầu chuẩn bị để "đi lại trên giang hồ",ý lộn,trên làng Role rồi.
Nhưng theo lời cô,tôi sẽ cẩn thận.Không cho tên Gin một cơ hội nào giở trò,Vermouth cũng không ngoại lệ.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty31/3/2010, 14:24

Ha ha, lâu lâu không lên làng mình lại có thêm thành viên mới.
Chào chị Rena. Em đây là Hattori Heiji, nhưng nếu thấy tên dài quá thì chị cứ gọi là xì dầu, không thì cháy cũng được (Toàn do mấy người cùng làng nghĩ ra đấy, chết tên chưa!)
Mà chị dạo này thư thả nhỉ, không sợ tụi hắc ín kia theo dõi à mà cứ nhông nhông đi chơi thế này? Lại còn tán thả phanh với anh Shuu nữa (Em không có ý đồ gì đâu nha anh, đừng tẩn em!)
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty31/3/2010, 14:50

DraNYC đã viết:
Ha ha, lâu lâu không lên làng mình lại có thêm thành viên mới.
Chào chị Rena. Em đây là Hattori Heiji, nhưng nếu thấy tên dài quá thì chị cứ gọi là xì dầu, không thì cháy cũng được (Toàn do mấy người cùng làng nghĩ ra đấy, chết tên chưa!)
Mà chị dạo này thư thả nhỉ, không sợ tụi hắc ín kia theo dõi à mà cứ nhông nhông đi chơi thế này? Lại còn tán thả phanh với anh Shuu nữa (Em không có ý đồ gì đâu nha anh, đừng tẩn em!)

Chào...gọi là gì đây nhỉ...thôi cháy cho gọn ! Chào cháy, Rena này cũng rất vui được gặp nhóc ! Em thấy vậy chớ chị chả thư thả gì đâu, chỉ vì đây là con đường an toàn nhất để thông báo tin mật cho Akai thôi, mà tụi kia có theo dõi cũng chẳng dám làm gì đâu (nặng lắm thì tụi nó giết chị thôi chớ có gì đâu mà sợ ?!)

Chị đây không hám zai như mấy cô em của em đây, cháy ạ ! Với lại Akai cũng đã có đối tượng rồi còn gì ! Mà chị có tán Akai thì cũng không bằng mấy cô dịu dàng, mau nước mắt đâu !
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty31/3/2010, 16:12

@Heiji:Tức là nhóc có ý đồ gì nên mới chặn trước kiểu đó đúng không?Ông bà nói có tật giật mình,đúng là không sai.
Yên tâm,ở đây cũng như ở sở cảnh sát,bọn quạ đen không dám hó hé đâu.
@Rena:Ặc...cho em một phút bình tĩnh.

*1 phút trôi qua*

Tôi có đối tượng rồi mà sao chính tôi còn không biết thế?Cô nghe đứa nào nói tầm bậy vậy?
Biết phóng viên Rena nhà ta nổi tiếng nên có nhiều anh theo đuổi rồi,quan tâm tới kẻ hèn này làm chi.Nhưng cô làm ơn đừng có phán bậy phán bạ,chết tôi đó biết chưa.
Mà sao tiêu chuẩn của tôi mà cô rành còn hơn tôi rành vậy?
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty31/3/2010, 16:18

Anh... hiểu lầm thì có. Em nói "Shuu", đấy là do lỡ mồm, em sợ anh tưởng em trêu anh nên em vội vàng "edit' lại đấy chứ em có ý đồ gì đâu. Thiệt tình, anh chuyển qua làm nghề bán hoa vài tháng cho đỡ cái tinh đa nghi đi anh! :(
Ủa... mà anh... hổng có đối tượng nào thiệt à? (Đang tưởng bở, mấy hôm nữa vác hoa đến chúc mừng!;)
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty31/3/2010, 16:24

@Heiji:FBI mà không đa nghi thì chết như chơi đó nhóc ơi!
Thôi được,coi như nhóc không có ý gì đi.Nhưng mà nhóc nói chuyển nghề bán hoa cho đỡ đa nghi nghĩa là sao?(sao dạo này bọn trẻ xài từ ngữ gì khó hiểu quá).
Nếu nhóc đã lỡ mua hoa rồi thì đem cắm cho đẹp đi em!Chứ anh mày chưa có cái diễm phúc đó đâu(chính xác là tai họa thì đúng hơn).Vả lại,các cô bây giờ chỉ thích mấy chàng đẹp trai ga-lăng biết chiều gái thôi,không tới lượt anh mày đâu.Mà anh mày cũng chưa chán sống --> không dại đưa đầu cho phụ nữ chém.Chính xác phụ nữ anh mày chỉ nói chuyện được với 2 người,một là Jodie,hai là chị Rena của nhóc mày đấy.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty31/3/2010, 16:33

Này đại ca, em nhắc đại ca từ đầu năm là đừng có mày này mày nọ gì với em cơ mà, sao đại ca quên nhanh thế nhỉ?
Ồ, thế đại ca có thấy bán hoa là tâm hồn đại ca sẽ thanh thản không, bớt lo âu không, bớt luôn cả tính đa nghi điệp viên của đại ca đi không? (Hôm trước em nghe mấy lão bán hoa ba hoa như thế giờ em nhắc lại thôi cười lăn cười bò)
Ờ, thế thì thôi vậy, em lấy hoa về cắm bình nhà em. Toàn hoa thủy tiên, mang về không biết ma nào ngắm. Anh nói chưa chán sống, chưa muốn đưa đầu cho ai chém, cái chuyện đấy nói khẽ thôi, bô bô lên thế, các bả nghe được lại xông vào chém trước thì xong!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Sponsored content




[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Next

 Similar topics

-
» Mizunashi Rena - Đóa hoa trước ánh nắng mặt trời
» 10 quyển sách mang thông điệp dành cho Teen năm 2012
» Chap 749 : Thông điệp của Nữ hoàng
» [Cartoon] Totally Spies_ Điệp viên siêu hạng(hay 3 cô gái thám tử)
» (Series) Án mạng đêm rằm

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing :: Kho lưu trữ làng role-